Con đường Mây Trắng

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 468 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 21.07.2011 21:57:21
0
 
Nghiêng bóng thu sang

có phải thu sang anh gọi em
nên màu lá úa chợt vàng ươm
bâng khuâng nhặt lá gom nhung nhớ
một chút u hoài vương mắt đêm

lãng du cánh gió nào vương tím
mà đọng cơ hồ lay áo xưa
một khoảng âm vang tình thấm lặng
vẽ lại dung nhan nỗi đắm chìm

thôi ước mùa sau người trở laị
cho tóc em dài thả phù vân
chiều buồn ai nhặt lá thu sang
rồi trải hồn thơ mộng chớm phai

có phải thu về anh nhớ em
nên nghe chiều gió lao xao vỡ
em bóng thu vàng nơi khói sương
u uẩn lòng phai hương tịnh yên ...

 
Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2011 23:42:04 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 22.07.2011 23:52:11
0

Trích đoạn: mây trắng

 
Nghiêng bóng thu sang

có phải thu sang anh gọi em
nên màu lá úa chợt vàng ươm
bâng khuâng nhặt lá gom nhung nhớ
một chút u hoài vương mắt đêm

lãng du cánh gió nào vương tím
mà đọng cơ hồ lay áo xưa
một khoảng âm vang tình thấm lặng
vẽ lại dung nhan nỗi đắm chìm

thôi ước mùa sau người trở laị
cho tóc em dài thả phù vân
chiều buồn ai nhặt lá thu sang
rồi trải hồn thơ mộng chớm phai

có phải thu về anh nhớ em
nên nghe chiều gió lao xao vỡ
em bóng thu vàng nơi khói sương
u uẩn lòng phai hương tịnh yên ...

Mây Trắng



Bởi tại chiều thu...

Bởi thu hiu hắt bởi thu buồn
bởi vàng tư lự nắng hoàng hôn
bổng dưng làn gió dừng chân lại
lững lơ mây cũng ý bồn chồn…

vẫn tự ngàn xưa mỗi thu về
gió thường rủ rỉ khúc tình quê
tầng không mây trằng thường xao xuyến
vạt nắng chân mây cũng não nề

rồi vẫn tầng không mây bay đi
nghe trong gió thoảng tiếng thầm thì
núi xa sương khói mờ đôi mắt
sông đầy hiu hắt dưới tà huy…

rồi mỗi thu về lại nhớ em…
như hương hoa quế ở bên thềm
thoảng đưa rồi thoảng theo làn gió
trong bóng thu tàn thu vô biên…

lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 24.07.2011 06:50:38
0
Thăm thẳm mùa thu thăm thẳm sâu
Trăng buồn một phiến suốt đêm thâu
Gió không mang hết ngàn nhung nhớ
Thong dong mây vẫn ở trên đầu
...!

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 24.07.2011 11:15:24
0
Thăm thẳm lòng ai , thăm thẳm đau !
Ai kia đã chuốc lấy tơ sầu .
Nghìn năm Mưa Gió vờn phố núi !
Mây ở phương này ,Gió mãi đâu ?



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 24.07.2011 12:01:23
0
 
 
tương tư trở nắng mây chiều
đường về hai đứa cô liêu thắm màu
gió không thổi hết u sầu
để em tơ lụa mang màu ráng pha
trời chiều tay nắm mây qua
xin ai một chút hương ngà đã xa...
Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 24.07.2011 22:49:52
0

Trích đoạn: lenamphong626


Trích đoạn: mây trắng

 
Nghiêng bóng thu sang

có phải thu sang anh gọi em
nên màu lá úa chợt vàng ươm
bâng khuâng nhặt lá gom nhung nhớ
một chút u hoài vương mắt đêm

lãng du cánh gió nào vương tím
mà đọng cơ hồ lay áo xưa
một khoảng âm vang tình thấm lặng
vẽ lại dung nhan nỗi đắm chìm

thôi ước mùa sau người trở laị
cho tóc em dài thả phù vân
chiều buồn ai nhặt lá thu sang
rồi trải hồn thơ mộng chớm phai

có phải thu về anh nhớ em
nên nghe chiều gió lao xao vỡ
em bóng thu vàng nơi khói sương
u uẩn lòng phai hương tịnh yên ...

Mây Trắng



Bởi tại chiều thu...

Bởi thu hiu hắt bởi thu buồn
bởi vàng tư lự nắng hoàng hôn
bổng dưng làn gió dừng chân lại
lững lơ mây cũng ý bồn chồn…

vẫn tự ngàn xưa mỗi thu về
gió thường rủ rỉ khúc tình quê
tầng không mây trằng thường xao xuyến
vạt nắng chân mây cũng não nề

rồi vẫn tầng không mây bay đi
nghe trong gió thoảng tiếng thầm thì
núi xa sương khói mờ đôi mắt
sông đầy hiu hắt dưới tà huy…

rồi mỗi thu về lại nhớ em…
như hương hoa quế ở bên thềm
thoảng đưa rồi thoảng theo làn gió
trong bóng thu tàn thu vô biên…

 
 
Một sắc thu

thu chợt sâu hơn nét úa vàng
len vào ảo diệu màu nhung nhớ
thấp thoáng ghềnh mơ áo lụa nàng
hương bay theo tóc chiều thu gió

thu vướng mênh mông nét diệu thường
khi bước anh về theo lá rơi
kết mộng thành mây dệt vấn vương
chiếc áo thu em đẹp ngỡ ngàng

lung linh một sắc thu diễm ảo
hơi thở ươm vào bao chứa chan
ngập ngừng mây gió lặng thiên thu
bối rối hoa mơ phút dạt dào

vì anh thu mênh mang huyền thoại
nỗi nhớ long lanh tím sắc vàng
lời anh nào phải tan theo gió
còn vọng trời mây vọng ngút ngàn ...
Mây Trắng
 
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 25.07.2011 11:05:36
0
ĐÂU PHẢI THU !

Vẫn còn hè mà đâu đã thu !
Sao người quân tử muốn lãng du ?
Ngàn thu áo tím ,bồng sương khói .
Lá rụng bởi sầu -đâu phải thu !

Vẫn chùm phượng đỏ mái ngói xưa .
Hè về rộn rã tiếng ve trưa .
Chuông chùa Thiên Mụ vang trong gió ,
Vỗ người quân tử giấc say sưa .

Nhịp võng trưa đưa rối nhịp lòng .
Hỏi người quân tử có hay không ?
Bồng bềnh sống nước trăng hư ảo ,
Xẻ ánh trăng thề - chia đam mê .

Lối xưa vẫn ngập lá vàng rơi !
Lá sớm tàn phai với cuộc đời...
Bởi người quân tử đà ẩn tích
Mai danh rồi! lơ lững...Bạch Vân trôi ./.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/31D868C4BF3743FA9E4312E52EB2D8CD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 14:24:27 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 25.07.2011 23:57:22
0
 
Hồn đêm
 
bao vắng lặng
tận trời phương bắc
chợt dậy hồn
gọi lại phong sương
gập ghềnh chiếc bóng đêm trường
đinh ninh hẹn ước vô thường nét hoa

khi gió lạnh
buốt giá hoàng hôn
lúc tàn canh
não nùng gối mộng
thì thầm cùng với mông lung
để lòng nhuốm chút yên hà xa xăm

ngàn dâu xanh
xanh thẳm tái tê
bóng vó câu
buông lõng câu thề
lời nào đọng cuối trời mây
tháng năm hờ hững thân này quạnh không…
 
Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 26.07.2011 15:58:54
0
NHỦ AI !

Con đò xưa bỏ bến ,
Lặng lờ dòng hương giang .
Người xưa giờ vẫn ngóng
Hững hờ với nhân gian .

Mỗi ngày trên dương thế
Mõi mòn theo nhớ mong.
Một ngày chưa tạ thế ,
Phải làm một đại phong !

Như cây tùng cây bách
Vẫn ngạo nghễ với đời.
Như đường thi Lý Bạch
Chết đuối vớt trăng rơi ./.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/57160EF09C4745B38349EAC71972F63E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 14:25:39 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



lenamphong626
  • Số bài : 1580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
  • Nơi: Quảng Trị_ Việt Nam
RE: tho Bach Van - 27.07.2011 01:13:51
0

Trích đoạn: mây trắng

 
Hồn đêm
 
bao vắng lặng
tận trời phương bắc
chợt dậy hồn
gọi lại phong sương
gập ghềnh chiếc bóng đêm trường
đinh ninh hẹn ước vô thường nét hoa

khi gió lạnh
buốt giá hoàng hôn
lúc tàn canh
não nùng gối mộng
thì thầm cùng với mông lung
để lòng nhuốm chút yên hà xa xăm

ngàn dâu xanh
xanh thẳm tái tê
bóng vó câu
buông lõng câu thề
lời nào đọng cuối trời mây
tháng năm hờ hững thân này quạnh không…
 
Mây Trắng




Đêm buồn
 
đêm lặng lẽ
chìm trong suy tưởng
chỉ vì sao
thao thức cùng ta
lòng buồn bao nỗi thiết tha
nhìn trăng thêm thẹn nhìn hoa thêm sầu
 
này gió hỡi
về đâu phiêu lãng
để trăng xưa
bảng lãng bên trời
đêm sâu sương nặng hạt rơi
nữa hồn ướt đẫm một đời trái ngang
 
mảnh trăng nhẹ
nhẹ trôi bảng lãng
vầng mây bay
bay mãi ngày qua
chân mây đã vọng tiếng gà
buồn ơi xa vắng biết là về đâu…
LNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 01:15:02 bởi lenamphong626 >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 27.07.2011 14:08:52
0
 
Thắm lòng

giọng hò ai vẫn thắm lòng
xa xăm gởi ngọn gió hồng cho ai
buông lòng trên bến phôi phai
cuối bờ thương nhớ miệt mài tiếng ru

mông mênh viễn khách sầu thu
tiếng hò run rẩy phù du ngậm ngùi
màu thu lá rụng khôn nguôi
gởi người nỗi nhớ trôi xuôi dưới ngàn

lênh đênh dáng nhỏ bên đàng
u tình thăm thẳm treo ngang lưng đời
cho lời người vọng chơi vơi
ngọt ngào cho kẻ xa xôi ấm lòng

nai ngàn lạc cõi mông lung
cho ai len nhẹ khúc rung chập chùng
tiếng thu khơi giấc nghìn trùng
âm vang lay cả vô cùng mênh mang ...
Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 20:40:02 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 27.07.2011 14:40:30
0
VŨ PHONG RU KHÚC

Một vầng trăng thương nhớ ! ơ hờ... thương nhớ ai ?
Thương ai về nẻo vắng đơn côi gối chiếc.
Ôm mộng lãng quên đời...như mây trắng lững lờ trôi.
Sầu này ai có thấu - lòng này ai có hay?
Sao bỏ lại nhân gian ,một nổi sầu muôn kiếp.
Trăng đi tìm thương nhớ ,mây đi tìm lãng quên
Dòng đời trôi vạn nẻo , về đâu ta về đâu?


Mây bay về đỉnh núi cao.
Dật dờ đêm trăng tỏ.
Nghe lời ru của gió ,ơ hờ ! tang tình tang.


ANH ĐI TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
MAI DANH ẨN TÍCH VÕ VÀNG NHỚ THƯƠNG !
LỜI RU CHIA ĐẮNG XẺ THƯƠNG ,
LỮNG LƠ CÂU HÁT ĐÊM TRƯỜNG TƯƠNG TƯ.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6E92B41E072846D28005D4AC81A7E2EB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 14:26:27 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 27.07.2011 15:01:37
0
 
từ em thả tóc xa người
mộng lòng trôi giạt chơi vơi cánh hồng
tình xưa cách núi ngăn sông
tiếng đàn gió lộng đêm dài xôn xao ...

Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 27.07.2011 23:55:46
0
CÓ PHẢI ANH VỀ ĐẤY KHÔNG ?
TỪ NGHÌN XƯA TIỀM THỨC MỘT DÒNG SÔNG .
THƯƠNG NHỚ CHAO ƠI ÒA VỠ
THIẾP MÃI ĐỢI CHÀNG , MUÔN KIẾP ,NGƯU LANG ?



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 30.07.2011 01:36:17
0

Trích đoạn: lenamphong626


Trích đoạn: mây trắng

 
Hồn đêm
 
bao vắng lặng
tận trời phương bắc
chợt dậy hồn
gọi lại phong sương
gập ghềnh chiếc bóng đêm trường
đinh ninh hẹn ước vô thường nét hoa

khi gió lạnh
buốt giá hoàng hôn
lúc tàn canh
não nùng gối mộng
thì thầm cùng với mông lung
để lòng nhuốm chút yên hà xa xăm

ngàn dâu xanh
xanh thẳm tái tê
bóng vó câu
buông lõng câu thề
lời nào đọng cuối trời mây
tháng năm hờ hững thân này quạnh không…
 
Mây Trắng




Đêm buồn

đêm lặng lẽ
chìm trong suy tưởng
chỉ vì sao
thao thức cùng ta
lòng buồn bao nỗi thiết tha
nhìn trăng thêm thẹn nhìn hoa thêm sầu

này gió hỡi
về đâu phiêu lãng
để trăng xưa
bảng lãng bên trời
đêm sâu sương nặng hạt rơi
nữa hồn ướt đẫm một đời trái ngang

mảnh trăng nhẹ
nhẹ trôi bảng lãng
vầng mây bay
bay mãi ngày qua
chân mây đã vọng tiếng gà
buồn ơi xa vắng biết là về đâu…
LNP


 
 
Tình đêm
 
đêm buông tiếng
ngân hồn dịu vợi
bóng ngàn xưa
sao ánh chơi vơi
người về theo ánh nguyệt rơi
cho nồng tha thiết cho vơi muộn phiền
 
đêm vọng nguyệt
gió rung chất ngất
áng mây sầu
vời vợi cô liêu
hỡi người thôi những đìu hiu
bao nhiêu sương lạnh vợi nhiều trong nhau
 
đêm dạ hương
mắt xưa êm dịu
thả hồn nhau
trời rộng sông sâu
trăng khuya chới với men sầu
ta nâng chén cạn bể dâu với người ...
 
Mây Trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 16:19:41 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 30.07.2011 14:27:54
0
EM BIẾT THẾ

Em vẫn biết
mình ngăn sông cách núi .
nghĩa lý gì
khi tâm ở bên nhau .
trong gang tấc
dẫu ngút ngàn xa lắc
tìm về nhau
ta nuôi dưỡng vần thơ .

cùng nhau nhé
một lần và mãi mãi
trong âm thầm
lặng lẽ ta có nhau
chẳng cần gặp
không cần biết ngày sau
vật đổi dời
ta muôn đời vẫn thế !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9D3A02F7B2194D5CA93D082F33FC52D8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 14:22:49 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 30.07.2011 14:29:03
0
GIÓ

gió không thổi một chiều
tình yêu không bao giờ dừng lại
ai ơi ! đừng ngần ngại
để một chiều gió thỏa vờn tóc mây .

MƯA

hãy để mưa rửa hết nỗi sầu
đong thêm nhung nhớ .
hãy để mưa tưới mát cuộc đời , cây cỏ .
muôn đời ta vẫn thế ...những cơn mưa .

MÂY

nước bốc hơi bay lên bầu trời tạo thành mây
mây gặp gió ,nặng hạt rơi xuống thành mưa .
gió -mưa -mây muôn đời không thể thiếu !
sao con người có thể sống không yêu ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D28BC5F32E6C44CC9E10E2F68E5C0DCA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 12:25:11 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 30.07.2011 15:38:50
0
 
Vẽ lại nét tình ...

ngày chợt về thấp thoáng bóng tình yêu
cõi hoang tàn trả lại một con tim
đôi môi cười thôi mất dấu tịch liêu
nên từ đó đêm nồng nàn mới lạ

tình chói ngời trên đam mê nghiệt ngã 
người  thấm lòng vào vực xoáy u linh
trời xanh trong hồn ai mở thiết tha
tiếng chim ca vang rộn rã góc đời

dẫu âm vang còn khoắc khoải một thời
ta vẫn đến gieo tình yêu chan chứa
từ nét ảo ngôn đậm sâu vời vợi
đến một trời thưc tại đất vỡ hoang

cây tàn phai tươi thắm đóa ngọt lành
ánh tà dương rạng rỡ sắc bình minh
hôn điêu linh môi mật ngọt ân tình
vá ngàn sau tay gom nhặt rong rêu

trầm lắng sâu từng cung bậc diệu huyền
niềm dấu yêu mơn man vùng sỏi đá
chảy tràn mê thấm đọng suối ngọc ngà
giữa trầm luân ta trọn kiếp con người

vẽ lại đời dâu bể nét tình yêu ...

Mây Trắng


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 01:09:30 bởi Viet duong nhan >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 31.07.2011 12:17:11
0

Trích đoạn: mây trắng

 
Vẽ lại nét tình ...

ngày chợt về thấp thoáng bóng tình yêu
cõi hoang tàn trả lại một con tim
đôi môi cười thôi mất dấu tịch liêu
nên từ đó đêm nồng nàn mới lạ

tình chói ngời trên đam mê nghiệt ngã 
người  thấm lòng vào vực xoáy u linh
trời xanh trong hồn ai mở thiết tha
tiếng chim ca vang rộn rã góc đời

dẫu âm vang còn khoắc khoải một thời
ta vẫn đến gieo tình yêu chan chứa
từ nét ảo ngôn đậm sâu vời vợi
đến một trời thưc tại đất vỡ hoang

cây tàn phai tươi thắm đóa ngọt lành
ánh tà dương rạng rỡ sắc bình minh
hôn điêu linh môi mật ngọt ân tình
vá ngàn sau tay gom nhặt rong rêu

trầm lắng sâu từng cung bậc diệu huyền
niềm dấu yêu mơn man vùng sỏi đá
chảy tràn mê thấm đọng suối ngọc ngà
giữa trầm luân ta trọn kiếp con người

vẽ lại đời dâu bể nét tình yêu ...

Mây Trắng


TÌM LẠI ĐƯỢC MÌNH
 
Tô lại nét son thắm lại yêu kiều ,
Em yểu điệu vẫn như thời con gái.
Vẫn đam mê nồng cháy trong tình yêu.
Ánh mắt nào vẫn bừng lên ngọn lửa !
 
Cho dù nay hay ngàn năm sau nữa ,
Mãi mãi vẫn là riêng chính em thôi.
Vẫn thơ ngây ngờ nghệch sống trong đời,
Vẫn đặt cả trong trái tim thiên sứ.
 
Đã đi qua rất nhiều những nhọc nhằn,
Đã nếm trãi từng nổi đau đậm đắng.
Xem tất cả như phù du vứt bỏ
Giữ lại hồn vẹn trong trắng tinh khôi.
 
Giữ lấy niềm tin để bước vào đời ,
Giữ cho tâm không bao giờ vẫn đục.
Giữ bước chân không bao giờ ngã gục,
Giữ trái tim một nhịp đập tinh khôi.
 
Nếu chữ yêu có thật ở trên đời?
Em rất muốn được một lần nếm trãi.
Thứ tình yêu cao khiết nhất nhân gian
Gần với thứ chỉ có ở thiên đàng...
 
Có không anh?  loại tình vô điều kiện ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 18:40:54 bởi mưa phố núi >



LFC1892
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2011
RE: tho Bach Van - 31.07.2011 12:55:06
0

Trích đoạn: mây trắng

 
Vẽ lại nét tình ...

ngày chợt về thấp thoáng bóng tình yêu
cõi hoang tàn trả lại một con tim
đôi môi cười thôi mất dấu tịch liêu
nên từ đó đêm nồng nàn mới lạ

tình chói ngời trên đam mê nghiệt ngã 
người  thấm lòng vào vực xoáy u linh
trời xanh trong hồn ai mở thiết tha
tiếng chim ca vang rộn rã góc đời

dẫu âm vang còn khoắc khoải một thời
ta vẫn đến gieo tình yêu chan chứa
từ nét ảo ngôn đậm sâu vời vợi
đến một trời thưc tại đất vỡ hoang

cây tàn phai tươi thắm đóa ngọt lành
ánh tà dương rạng rỡ sắc bình minh
hôn điêu linh môi mật ngọt ân tình
vá ngàn sau tay gom nhặt rong rêu

trầm lắng sâu từng cung bậc diệu huyền
niềm dấu yêu mơn man vùng sỏi đá
chảy tràn mê thấm đọng suối ngọc ngà
giữa trầm luân ta trọn kiếp con người

vẽ lại đời dâu bể nét tình yêu ...

Mây Trắng



Biển hoàng hôn nắng nhạt màu nỗi nhớ
Gió ru buồn làm gợn sóng lòng ai ?
Đời như một chiếc thuyền trôi lặng lẻ
Hết yên bình rồi đến lúc bão giông !
 
Màu vàng ấy như nhuộm buồn đôi mắt
Nhìn xa xăm nhưng chỉ thấy một hình
Là em đó ! người thương nơi xa ấy
Biết ngày về ? Hay cứ mãi ngóng trông
 
Đời tôi vốn như thuyền trôi lẻ bóng
Tình ngọt ngào và thắm mặn biển xanh
Nhưng trời hỡi ! đời tôi là lữ khách
Chỉ yêu người bằng ký ức ngày xưa
 
Ai cũng biết tịch dương đều rất đẹp
Nhưng mau tàn...nhường đêm tối quạnh hiu
Tình chôn kín thường mang màu chung thủy
Rồi sẽ buồn như liễu rũ trong mưa
 LFC1892
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 13:04:40 bởi LFC1892 >

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 31.07.2011 22:47:26
0
RU TÌNH


Thương nhớ !...ơ hờ... thương nhớ ai?
Sầu đêm một bóng- suốt năm canh dài
Ngàn năm rồi  sẽ theo mây trời
Lạc vào hư ảo...giục thuyền ra khơi.

Ôi ! suốt năm canh tàn...
Theo dấu xưa phai nhòa
Đời em một bóng... cơn mê chiều
Tình yêu rồi sẽ...trôi nhạt nhòa.
Buồn theo dĩ vãng...lạc bước cô liêu.

Anh hỡi nơi phương trời
Xa ấy nhớ thương...vời vợi
Biển xanh nghìn sóng vỗ mạn thuyền.
Tình yêu dù sẽ chóng phai tàn.
Gọi hồn thương nhớ...chìm vào cơn mơ !

Mơ hỡi ! xanh như tơ trời ,
Giăng biên biếc theo những cơn mưa đời
Ngàn năm rồi sẽ trông theo người
Tình nhân một kiếp...ta hoài vọng ,
Tràn theo thương nhớ về... giữa... cơn mưa !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/437621598DE5489399C9C7B8267F0E70.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 22:50:02 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



phuphiemmm
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2011
RE: tho Bach Van - 31.07.2011 23:23:01
0
.




trời huyễn nhớ gì khi đất cạn
xương thì trôi dạt khóc thịt khô






.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 20:21:01 bởi phuphiemmm >

mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 01.08.2011 10:40:25
0
 



Nợ mãi xuân thì

tháng năm qua em nhói buốt xuân thì
anh mơ hồ lạc bước về trong gió
nhẹ hôn trên từng phiến nhớ rầm rì
trong hư không đang lặng lẽ chuyển mình

nỗi đau em thăm thẳm chìm tận đáy
bởi không anh đã cạn chén cuối cùng
nên lâu rồi mái tóc đã thôi bay
chợt se sắt bồi hồi tay anh vuốt

con tim rung theo dáng em mông quạnh
giọt lệ buồn ngưng chảy tựa mũi kim
gánh phong trần vai nhỏ thật mong manh
tê tái lòng giá như anh có thể

em mênh mông anh nợ mãi xuân thì ...
Mây Trắng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 12:21:37 bởi mây trắng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 01.08.2011 11:17:24
0
LỜI THÌ THẦM TRONG ĐÊM

Ta vừa nghe tiếng thì thầm
Thoảng trong sương gió bồng bềnh trời mây
Có con chim lạ đêm nay
Bỏ mồi bắt bóng mới hay bóng tàn

Lòng ai còn những tan hoang
Ai hoài một nổi hoang đàng thâu đêm
Hãy nghe tiếng gió ru êm
Ngõ lời tâm sự bên thềm cùng trăng

Êm êm ,dìu dịu ,bần thần
Ấy lời thỏ thẻ của trăng đấy mà !
Đã nghe rồi chớ bỏ qua
Đã sa vào lưới khó mà dừng chân.

Để con chim lạ ăn năn ,
Rằng nghìn thu trước không bằng đêm nay
Rượu nào chưa uống đã say?
Tình còn chưa ngõ - đã hay lời thề !

Có phải đấy là bến mê?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/AC95B2F3AAE54DE889A60F52BDA145BF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 11:26:27 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



LFC1892
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2011
RE: tho Bach Van - 01.08.2011 17:05:40
0

Trích đoạn: mây trắng











Nợ mãi xuân thì

tháng năm qua em nhói buốt xuân thì
anh mơ hồ lạc bước về trong gió
nhẹ hôn trên từng phiến nhớ rầm rì
trong hư không đang lặng lẽ chuyển mình

nỗi đau em thăm thẳm chìm tận đáy
bởi không anh đã cạn chén cuối cùng
nên lâu rồi mái tóc đã thôi bay
chợt se sắt bồi hồi tay anh vuốt

con tim rung theo dáng em mông quạnh
giọt lệ buồn ngưng chảy tựa mũi kim
gánh phong trần vai nhỏ thật mong manh
tê tái lòng giá như anh có thể

em mênh mông anh nợ mãi xuân thì ...
Mây Trắng







Lại một chiều em ngồi nơi xa ấy
Để âm thầm trút từng giọt lệ rơi
Làm biển mặn ... nay thêm mùi chua xót
Ôi người buồn ... ta sẽ được vui không ?

Nỗi đau người là nỗi buồn trông đợi
Là những chiều hiu quạnh kỷ niệm xưa
Nỗi đau ta là nỗi sầu ly biệt
Là nỗi lòng lữ khách nhớ về em !

Ta vẫn biết từng chiều em vẫn đợi
Giữa mênh mông gió biển ... nhớ thương người !
Ta đau xót ôm trong lòng khao khát
Mau trở về dưới ánh nắng ban mai !

Để em tôi từng chiều không thổn thức
Để biển mặn thôi chua xót vì em ......
......
...
                  LFC1892

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 17:44:00 bởi LFC1892 >
LFC

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 02.08.2011 23:42:34
0
MỘT DÁNG MƠ

thương nhớ chỉ đành... theo gió mây
buồn theo tà áo...ướt vai gầy
buồn theo hình bóng...nơi xa vời
về trong ký ức...một trời đơn côi !

ta biết u tình vương thiết tha
về trong lặng lẽ duyên mặn mà
người đi một bóng nơi xa vợi
gợi hồn mây gió ,về chốn xa xôi.


người đi lặng lẽ...ôm đợi chờ
người về thương nhớ...một dáng mơ.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/161D5246E9B643CE8D00E65D83DC5D72.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 23:43:48 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: tho Bach Van - 03.08.2011 10:59:26
0

 
Mưa về qua dáng em buồn

mưa về qua dáng em buồn
lội xuyên suốt chốn cội nguồn quạnh không
thương cành hoa trắng bảo giông
người về thấp thoáng sưởi lòng tử sinh

mưa rơi từng giọt lung linh
chảy ngang đời cuộn suối tình xuân xanh
ngất ngây say mối tình thanh
ta tìm ta giữa mộng lành bình sinh

mưa qua em thấm giọt tình
thấm vào trời đất bóng hình người thương
sưởi nồng hồng thắm môi vương
cho hồn nung nấu mùi hương phấn người

mưa ơi khúc nhạc tơ trời ...
Mây Trắng

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 20:33:00 bởi Huyền Băng >
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: tho Bach Van - 03.08.2011 16:17:13
0
NGƯỜI DƯNG

ui chao ! răng nhớ người dưng
nơi mô nỏ biết, lừng khừng nơi mô?
trời chiều cả gió áo hoa
hoàng hôn vừa phủ một màu tương tư

âu sầu thoảng nhớ thoảng hư
khi mô răng biết ,o chừ về mô?
ảo ảnh hay là hư vô
làm răng đoán được ai chờ mong ai.

thuyền về thuyền nhớ bến chăng?
bến hoài trông ngóng bần thần ,khi mô?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E434D482EC4245FFB3B22F82CE2688D1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 16:18:37 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



LFC1892
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2011
RE: tho Bach Van - 04.08.2011 00:04:43
0

Trích đoạn: mây trắng


 
Mưa về qua dáng em buồn

mưa về qua dáng em buồn
lội xuyên suốt chốn cội nguồn quạnh không
thương cành hoa trắng bảo giông
người về thấp thoáng sưởi lòng tử sinh

mưa rơi từng giọt lung linh
chảy ngang đời cuộn suối tình xuân xanh
ngất ngây say mối tình thanh
ta tìm ta giữa mộng lành bình sinh

mưa qua em thấm giọt tình
thấm vào trời đất bóng hình người thương
sưởi nồng hồng thắm môi vương
cho hồn nung nấu mùi hương phấn người

mưa ơi khúc nhạc tơ trời ...
Mây Trắng


Từ thuở ban sơ mưa vẫn vậy
Vẫn ru lòng cho nỗi nhớ trào dâng
Vẫn miên man đưa người về quá khứ
Vẫn nghẹn ngào chất ngất những quạnh hiu

Mưa có lẻ không dành cho hạnh phúc
Cũng không dành cho những kẻ đang yêu
Mưa chỉ là người lang thang ca hát
Gieo điệu buồn ... lòng nặng trĩu nhớ thương

Mưa đêm nay ... là mấy mùa mưa đó ?
Để cây xanh ... điểm sương sớm trắng ngần
Ngày ly biệt đến nay xa xôi nhỉ ?
Nhưng sao lòng hoa mộng vẫn hồng tươi

Mưa lạnh lẻo nên trăng nào thơ mộng
Chỉ ẩn mình như chẳng muốn gặp ai
.........
     LFC1892
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2011 00:07:35 bởi LFC1892 >
LFC

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: tho Bach Van - 04.08.2011 07:55:19
0

Trích đoạn: mây trắng


Trích đoạn: nghinhnguyen



Cách Trỡ

thời gian như áng mây trôi
kiếm tìm nhau giữa cõi đời mênh mông
con tim nhịp đập nối dòng
dẫu là huyễn mộng vẫn mong tao phùng
tình như mây nổi, phù dung
để cho phiếm lạc tơ chùng Ly tao
ân tình còn có kiếp nào
ta xa cõi tục bước vào Thiên thai ?...

Nghinh Nguyên





Tương tư

tương tư trở nắng mây chiều
đường về nửa kiếp cô liêu thắm màu

gió không thổi hết u sầu
khiến ai tơ lụa mang màu ráng pha

trời chiều tay nắm mây qua
tơ vương một chút hương ngà mỏng manh ...

Mây Trắng


Tiếp Khúc Tương Tư

khung trời kỷ niệm mầu xanh
gợi thêm thương nhớ tàn canh đêm dài

nợ tình mang nặng trên vai
tháng năm mong nhớ nối dài luyến thương

ta đi trong cõi vô thường
tương tư như sợi tơ vương ráng chiều...

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2011 22:34:35 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 468 bài trong đề mục