Lạc một trần
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 169 bài trong đề mục
LMT 05.07.2007 21:45:24 (permalink)
0
 
Lạc một trần..

Có lúc vô tình lạc vào nơi người khuấy
Mơ hồ cơn chóa mắt bợn tối tăm
Nhíu đôi mày..nuốt vội ríu thâm nhầm
Cắn môi chặt nhấn đau về nơi khác
..
Có lúc mơ hồ đếm hoa trên sân cát
Tưởng một loài rúng rính độc nhân duyên
Gạt hai tay phăng vất đỉnh ưu phiền
Kiềm chân dại khệnh lê bươm vấy máu

Có lúc ngất ngây vỡ òa cơn rệu đạo
Đâu là riêng, đâu là cả chung tình
Một con tim..ngàn hốc xệch vô hình
Rầm rập nhốn..vô vàn cơn bạt điệu

Có lúc lặng im..nghe suối hờn thốn víu
Chinh phạt trần..loang lấm giọt tang thương
Chông chênh gieo..rồi ngỡ nhận tuyệt trường
Vùi trăm khối chân tình vào mộ huyệt.

Có lúc phù phiếm nhắm nghiền cơn say tiệt
Biếm mấy vần, khiết mấy thức nhằng tơi
Mua ngàn khơi..đùa trăng, bán sao trời..
Vốc cạn gió, lùa hết mây..từ hội nguyện.



LMT
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 23:29:06 bởi Viet duong nhan >
#1
    LMT 06.07.2007 10:49:41 (permalink)
    0
    Hoa lục bình...ôi
     
    Tím ngất chùm hoa trôi
    Bàng hoàng lòng lạc lối
    Ngắm mảng hồng trăn trối
    Về nơi đâu hoa ôi..
    Giữa giọt lăn tăn rơi
    Mưa làm nhòe hoa vợi
    Choàng bộn bề sương khói
    Hoa lặng lẽ một đời
    Vương một phận bần tơi
    Nghiệt ngã lời xiên vội
    Giống lục bình..trôi nổi..
    Con tạo khéo là TRÊU


    LTM
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 16:23:28 bởi LMT >
    #2
      BĂNG NGUYỆT 07.07.2007 02:32:55 (permalink)
      0
      BN và tất cả anh chị em VNTQ rất vui được chào đón LMT đến vui với dd nha...chúc vui và thơ đều tay nè...
       

      Có lúc phù phiếm nhắm nghiền cơn say tiệt
      Biếm mấy vần, khiết mấy thức nhằng tơi
      Mua ngàn khơi..đùa trăng, bán sao trời..
      Vốc cạn gió, lùa hết mây..từ hội nguyện.

       
       
      Lạc bước trần gian
       
      Giữa chúng mình chỉ là chút duyên thơ
      Em cũng hiểu nên đâu mơ kì vọng
      Vui bên nhau đêm nay bờ yên sóng
      Trăng hiền hòa...lộng bóng tình đôi,
       
      Vui đi anh....chỉ vui thôi
      Đừng hiểu xa để rồi than oán
      Cớ vì sao muôn người vạn trạng
      Ai cũng vui mà mình cứ lặng buồn.... 
       
      Say đi này hỡi....người còn lạ,..
       
      #3
        LMT 07.07.2007 10:23:27 (permalink)
        0

        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        BN và tất cả anh chị em VNTQ rất vui được chào đón LMT đến vui với dd nha...chúc vui và thơ đều tay nè...


        Có lúc phù phiếm nhắm nghiền cơn say tiệt
        Biếm mấy vần, khiết mấy thức nhằng tơi
        Mua ngàn khơi..đùa trăng, bán sao trời..
        Vốc cạn gió, lùa hết mây..từ hội nguyện.


         
        Lạc bước trần gian
         
        Giữa chúng mình chỉ là chút duyên thơ
        Em cũng hiểu nên đâu mơ kì vọng
        Vui bên nhau đêm nay bờ yên sóng
        Trăng hiền hòa...lộng bóng tình đôi,
         
        Vui đi anh....chỉ vui thôi
        Đừng hiểu xa để rồi than oán
        Cớ vì sao muôn người vạn trạng
        Ai cũng vui mà mình cứ lặng buồn.... 
         
        Say đi này hỡi....người còn lạ,..
         

         
         
         
        Wowww...Say quá khi BN ghé nhà viếng lính mới..
                      Vui quá hà...
                      Cảm ơn bài thơ BN chia xẻ nổi LẠC của MT nha...
                      rất..hay...rất sayy..
         
        #4
          LMT 07.07.2007 10:36:11 (permalink)
          0
          Lạc niềm..
           
          Đừng, xin đừng mang trái tim vô tội
          Làm bước hờ khỏa vội cơn đau
          Đừng, đừng nhớ người..đày mây thay vào..
          Câu tình tứ nao nao vô nghĩa
           
          Van, van bước chân lay mòn tròn trịa
          Con đường trần thấm thía lạc niềm
          Van, van nụ hôn dừng vội lúc đêm
          Cho trăn trở hun sâu khóe mắt
           
          Xin, xin hờ hững một lần nguyền tật
          Khập khểnh lao vào bóng hư vô
          Xin, xin bên nhau tay vẫy tay chào
          Lần hội ngộ..rượu màu..tống biệt..
           
           
           
           
          LMT
           
          #5
            LMT 07.07.2007 23:06:44 (permalink)
            0
                          Trọ...mây trọ
             
            Về mây ơi...lạc rồi cơn khuấy gió
            Họp là tan...hoang theo chút hư ngông
            Bầu trời cao không dành chổ quay vòng
            Sai...là mất cả môt lần muốn có
            Ngày hay đêm..cũng là mây ở trọ
            Không gian kia...chỉ trò vui lặng thinh
            Chắc gì mây...được một lần thấy mình
            Yên vùng náo nương thân..giây cuối kiếp...
             
             
            LMT
             
            #6
              LMT 09.07.2007 09:50:49 (permalink)
              0
              Mang chút ngây ngô
              Con bé nhà bên hát bài người lớn
              Giọng non nớt rĩ rên tuyệt mệnh
              Mơ hồ tôi...vừa xót vừa cười
              Con bé ơi, tuổi con yêu tuyệt vời
              Thần tiên mộng..đâu chết lòng như thế
              Con yêu mẹ,  con nhận tròn sức khỏe
              Con yêu cha, con nhận hết tâm minh
              Yêu ông bà, con nhận cả chân tình
              ..yêu bè bạn nhận từng viên kẹo ngọt..
              Mai con lớn..
              ......có thể.. đời bề bộn
              Lời hát kia..có chút quấy tim xinh
              Nhưng con ơi...khi trao hết trần tình
              Là đã nhận..vết nảy mầm cội PHÚC...
               
               
              LMT
              #7
                LMT 09.07.2007 11:00:29 (permalink)
                0
                   Ừ, thì vô nghĩa..
                 
                 
                Nếu vạt nắng gọi mặt trời là cha
                Thì mẹ tia đâu..?
                                     nhíu mày nắng nghĩ
                Nếu giọt mưa gọi mây là chị
                Vậy tại sao khác họ khác dòng?
                Nếu hằng Nga nhận Cuội cùng phòng
                Cớ sao lại thêm nàng..Ngọc Thố..?
                 
                Nếu con lục bình trôi kham khổ
                Sao màu hoa tím ngọt nụ cười?
                Nếu biết rằng tim yêu một người
                Vẫn sóng mắt trao thơ kẻ khác?
                 
                Nếu..nếu cứ hỏi trăm ngàn quờ quạng
                Nhân thế cười...rõ ngốc...chuyện..phường phàm
                Nếu điều gì nan giải bất kham
                Cứ giả dụ...là những điều vô nghĩa..
                 
                 
                LMT
                 
                #8
                  LMT 10.07.2007 11:40:40 (permalink)
                  0
                  Y_Ê_U
                                      (ráp vần)

                  Yêu sao giọt nắng ban mai
                  Hiếm hoi tháng hạ lạc loài
                  Yêu sao lời khen ngắn mọn
                  Đâu khi người chịu mở bài
                  ..
                  Yêu từng hơi thở bên tai
                  Áp theo môi dế lung lay
                  Yêu tiếng _ừ..bay thoảng chốc
                  Giấc khuya ngồi rít miệt mài
                  ..
                  Là yêu thì biết tại yêu
                  Lắm khi nhân thế...cười têu
                  Nhướng mắt, nhếch tai..khẽ nhắc
                  Yêu chi..một khoảng rong rêu..
                  ..
                  Thì yêu là tại thấy yêu
                  Nhân gian rộng nghịch trăm điều
                  Khắc khoải ta, người ai thấu..
                  Chử yêu..thiên ký nhẹ hều
                  ..
                  Ừmh yêu..thì vẫn là yêu
                  Yêu gió, yêu nắng cô liêu
                  Yêu ngọn tóc người hoe bỏng
                  Yêu bàn tay nắm tay xiêu..
                  ..
                  Ừmh yêu..thì phải đành yêu
                  Yêu mây, yêu biển, yêu diều
                  Yêu khúc nhạc buồn xưa rích
                  Đôi lần mắt nhắm..môi liều
                  ..
                  Là thoáng trời hồng phủ áo
                  Tô loé bảy sắc kiêu sa
                  Là dấu in hằn kiếp lẻ..
                  Ta tìm..có thấy đôi ta...
                  ...


                       LMT
                  #9
                    LMT 10.07.2007 12:12:37 (permalink)
                    0
                        Viếng nhà..


                    Theo lối mòn cát nhầy cỏ rũ
                    Thấp thoáng là.. san sát chen nhau
                    Nhà màu trắng, nhà màu đen..màu đỏ hắt hiu
                    Nhà lát gạch, nhà chỉ là..núm đất
                    Nhà có hình cười..như chào khách _tất
                    Nhà không hình...cũng vẫy mấy hoa khô
                    Nhà Thầy tôi, cuối dãy của lô nhô
                    Không lát gạch..cũng không là..núm đất
                    Bệt xi_măng..phủ lớp vôi ngầy ngật
                    Úa phai màu nắng gió đứng trơ xương
                    Đặt bó hoa nhỏ bé khấn theo hương
                    Thầy ơi, nay.. con về cúi đầu tạ lỗi
                    ..
                    Ngày thầy đi..chúng con bay trăm lối
                    Không kịp về đứng trước bức chân dung
                    Một vỡ oà..con thổn thức ngàn trùng
                    Chiếc thước gõ..ngày xưa..
                                             Thầy ơi..con thuộc rồi bài bị đòn hôm ấy.
                    Giữa không gian gió dật dờ trầm khuấy
                    Con mơ hồ..nhìn thấy nụ cười thương
                    Xoa tóc, vỗ đầu..bẹo má..vẫn vương vương..
                    Bàn tay dúm nhăn...Thầy ơi...BÀN TAY NỘI


                    LMT

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 22:18:51 bởi Viet duong nhan >
                    #10
                      LMT 10.07.2007 22:54:10 (permalink)
                      0
                       
                               Nối cùng thiên chức
                       
                       
                      Giữa khung đêm..
                      khoát vội cơn đau em tôi chuyển dạ
                      Mưa rỉ rã
                      sấm chớp lập lòe tia xé không trung
                      Siết chặt răng
                      môi bật máu hồng oằn oại một vùng
                      Nhốn nháo lòng
                      tất bật vào ra xót đau ngoại cuộc
                      Cảnh đi biển
                      một mình, đàn bà mặn cay..nặng chuốc
                      Quên cả thân
                      chỉ mong sinh linh nhỏ bé trịa tròn
                      Thiên chức nhân
                      cho mẹ mang con trong trọn sắc son
                      Đời tiếp nối
                      Con bé ra đời hôm nay
                                                ngày mai...là mẹ
                       
                       
                       
                      LMT
                      #11
                        LMT 12.07.2007 18:17:49 (permalink)
                        0
                             Đi, trở lại...
                         
                         
                        Mang thân về viếng miền cao
                        Lướt đèo heo hút sương bao phủ tình
                        Mờ mờ hư ảo tầm nhìn
                        Ngàn thông như vẫy tay xinh gọi mời
                        Hởi khách phương xa kia ơi..!
                        Ghé vào một chốc tôi mời hương ngây
                        Thoảng đâu đây gió gọi bầy
                        Lan man ngân vọng quấn vây lụa mềm
                        Đất nhuộm đỏ khối linh thiêng
                        Xương ghi cốt khắc máu dìm tang thương
                        Cha mất con..lệ pha sương
                        Chồng xa vợ lắm nhiểu nhương chốn này
                        Ngã mũ chào những hình hài
                        Khuất trong u uất khói mây rã rời
                        Bạn anh có đứa yên đời
                        Trong từng nắm đất ngời ngời hồn thiêng
                        Trong từng cội gốc triền miên
                        Trong từng làn gió bình yên ngọt vời
                        Trong từng tên của vạn người
                        ..
                        Ai còn nhớ những nụ cười người đi..!?
                         
                         
                        LMT
                         
                        #12
                          LMT 12.07.2007 18:34:02 (permalink)
                          0
                          Có thế..mới lạc..


                          Tôi mua vào hồn ký ức anh
                          Một mớ say sưa suốt năm canh
                          Vài chuyện đầu têu cho hổn chiến
                          Ngàn mớ tơ tình tuổi rối đanh

                          Vơ hết vào tâm như của quý
                          Mấy trò, lắm chước phá kinh thiên
                          Yêu người thương cả dòng hư nghịch
                          Thế đời bảo vậy mới...nhỡn tuyền



                          LMT
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 11:43:57 bởi LMT >
                          #13
                            LMT 13.07.2007 11:29:13 (permalink)
                            0
                                 Ngày của quê


                            Trưa,
                            nắng đốt thiêu đôi chân trần chai sạn
                            Anh nông dân phơi hết tấm lưng còng
                            Giọt mồ hôi thấm ngọt lúa đòng đòng
                            Giọng hò lã bén cơn nồng duyên mệnh..

                            Xế,
                            Gói cơm dẻo mẹ nắn vuông triù mến
                            Hòa muối mè thấm ngất hạt đậu ray
                            Tựa tre già anh nếm bửa oằn vai
                            Con trâu đứng xa xa cười ra lệ..

                            Chiều,
                            Chiếc gàu dai mân đôi ngài kiệt quệ
                            Nước vơi đầy theo cơn giật sần tay
                            Rạng hoàng hôn đỏ lựng đôi má gầy
                            Hơi lửa đốt..khói nhà ai quạnh quẽ

                            Tối,
                            Cầm đèn soi..rập rình con cá khẽ
                            Cho ngày mai nhà có mẻ kho khô
                            Căng mắt tròn tìm vài chú ếch tồ
                            Chân va vấp liêu xiêu chừng muốn quỵ

                            Khuya,
                            Sao nhấp nháy khều gió cơn nguầy nguậy
                            Khô vết bùn trăng tắm ánh xanh xao
                            Chiếc gáo dừa anh nắn nót xiên vào
                            Gội cho hết cả một ngày vất vả..

                            Sáng,
                            Gà vươn giọng..chói lòa sương mù phả
                            Bếp rực hồng cho tròn chiếc mo cau
                            Mặt trời còn ngao du ở chốn nào
                            Con trâu nhướng mắt tìm..dây xỏ mũi..


                            LMT
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 22:11:22 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              LMT 15.07.2007 22:07:54 (permalink)
                              0
                               
                                    Ngày mai..
                               
                               
                              Ngày mai đi lạc nơi đâu
                              Ngơ đôi mắt đẫm giọt sầu nhân gia
                              Ngày mai rồi cũng trôi qua
                              Khấn ngàn nuối tiếc vở òa trung thân
                              Ngày mai lịm chết bao lần
                              Vất vơ tìm lối thoát thân tịnh đàn
                              Ngày mai lần sợi hạt tràng
                              Khẽ ngân khúc niệm giải oan cho đời
                              Ngày mai khắc nhập rã rời
                              Tiếng chày kình lấp, siết lời bất hung
                              Ngày mai nâu sóng vai chùng
                              Êm êm một cõi mông lung hương trầm
                              Ngày mai phác bút từ tâm
                              ..
                              ..
                               
                               
                               
                              LMT
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9