Lạc một trần
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 169 bài trong đề mục
LMT 21.09.2008 22:43:10 (permalink)
0
   Diều nghiêng biển (CN)

Lại thêm ngày chủ nhật
Nổi nhớ xoắn hồn nhau
Diều em bay trên cao..
Đau đáu nhìn sang biển
Thấp thoáng người ẩn hiện
Diều chao cánh u buồn
Ước thời gian quay cuồng
Trả lại ngày thứ bảy
..
Đôi tai diều tung tẩy
Nghe giọng ấm tuyệt đời
Thoáng nổi nhớ chơi vơi
Lặng im.. chờ từ biển
..
Biển ngàn đời hằn nguyện
Xô sóng dỗ dành nhau
Bờ thoãi dốc sờn đau
Vết anh trầm luân thể

Diều chao nghiêng dâu bể
Trăng mờ ánh khuyết hằn
Giọt sóng anh bâng khuâng
Chờ tim em mõi cánh.


LMT

LMT 21.09.2008 22:52:16 (permalink)
0
    Chưa chắc.

Chắc gì mưa lòe nhòe
                           mới gọi là lãng mạn
Nắng chang đỏ đầu
                    nghe giọng người cũng phếch thành thơ
Có điều chi ray rứt,
                        khiến nay ơ hờ
Có gì cũ muốn mạ lại cho lòa
                             để chiều tê cóng nắng
Rười rượi nổi buồn 
nhoi nhói cõi hồn.. 

mưa nóng ran người
nắng hé
          chợt chùng lạnh tím

hôm nay
hôm qua
ngày mai..
ngày mốt..
              ở đâu tìm mà kiếm?

Ngốc lắm cũng buồn..
khôn quá cũng.. vui

Xếp nhớ thương
               dọn hân hoan
                              bỏ túi nylon..
                                                chéo..
quăng lên gác xép xà nùi
phủi tay..
            xoèn xoẹt
                             vẫn còn.. 
                                            điều khó nói
Mưa chẳng còn rơi
                      tiển nắng đi cho vội
Đêm về rồi..
             chong mắt nhìn
                                  tiếng dế
                                             khóc biệt ly
ngẫng đầu lên,
                    trời xám chỉ một bầu
cúi mắt xuống
                     đất tròm trèm trăm góc
giữa bộn bề.. chữ yêu lăn long lóc
ta lượm về..
..
làm báu vật riêng ta
Giữa trăm ngàn hờn dỗi ngạo thăng hoa
..
ta đá piing
..
lệ ta..là trống rỗng..


LMT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 17:18:38 bởi LMT >
LMT 24.09.2008 21:15:39 (permalink)
0
Đi, nào.. 
  
Nhanh lên em... ta đi thôi kẻo muộn
Hoạt kích lòng chỉ tổ xót tim ngơ
chân trời xa đang đón ngọn thẩn thờ
Đừng ngoáy lại, có khi rồi.. vấp ngã

Giọt nước mắt đâu có là quá lạ
Trẻ lên ba đã nếm vị mặn đời
Em cũng vừa lên bốn ngọn chơi vơi
Thao thức hát buông đời con tầm gửi
..
Nhanh lên em.. nhuốm đau nên gắng gượng
Tủi với sầu chỉ chúa chuốc phiền ưu
Cuối ghềnh kia là xoay tạo chuyển lưu
Va vấp với thủy triều.. cao rồi thấp

Nếp nhăn trán chẳng thoái thường đơn ngập
Cô quạnh kia nhân thế đếm bao hồi
Đâu mình em mà ray rứt buông xuôi
Trằn trọc ngắm, cõi hồi đương nương nghiệt...


LMT

LMT 26.09.2008 22:20:14 (permalink)
0
  Nhàu cơn cuối Hạ
 
Cuối Hạ mưa buồn xoay giọt nặng
Ngắm bong bóng vỡ xé ven đời
Lắng điều cổ tích trông tìm mẹ
Bổng nhói đôi vần thơ đơn côi
 
Hạnh phúc nào trôi theo dòng chảy
Ánh dương nào rạng cuối đông sầu
Hoàng hôn nào khuất màn tê tái
Nhuốm đời định mệnh chuổi canh thâu.
 
LMT
LMT 14.10.2008 10:39:47 (permalink)
0
    Quyền..
 
Chờ con nước lớn đẩy thuyền trôi
Lâu lắm chưa nguôi bến lỗi đời
Cứ đếm dại khôn qua trăng hiện
Tóc đã phai rồi giấc tình đôi
 
Mong cơn gió lốc bày nghiêng ngã
Vỡ nát ra chơi trận lắm trò
Ngày qua tháng lụn năm cũng cũ
Nhăn nếp khoanh da duyên buồn so
 
Đợi làn mây mỏng thoa áo mới
Xanh, tím, trắng, vàng sắc tự nhiên
Chẳng nhuộm thêm chi màu thế tục
Khắng mấy cũng tan theo thiên quyền
 
Ngóng cơn mơ nhẹ ta là ta
Chẳng phải nửa nào của mẹ cha
Như từ đất đá lên trần thế
Không nỡ phiền lòng bậc nghiêm gia.
 
LMT
 
 
Đình Thế 15.10.2008 22:36:07 (permalink)
0
Xin chào người bạn mới quen
LMT một cái tên lạ lùng
Ngẫm hoài cứ thấy mông lung
Mà người thì gặp một lần khó quên
Đèn mờ, chỉ cố nhớ tên
Mai kia mốt nọ, có nên kim bằng!!!
Để ta hội ngộ đôi lần
Biết đâu ta, lạc nhiều trần thì sao!
Nhưng không! một lần gặp nhau
Dù cho ta có xa nhau vội vàng
Dù cho cách trở đò ngang
Thì gặp nhau nhé ơ trang thơ này
....Chúc ai đẹp mãi, đẹp hoài!
                 ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 12:47:11 bởi Đình Thế >
LMT 21.10.2008 16:46:57 (permalink)
0

Trích đoạn: ĐìnhThế
Ngẫm hoài cứ thấy mông lung
Mà người thì gặp một lần khó quên
Đèn mờ, chỉ cố nhớ tên
Mai kia mốt nọ, có nên kim bằng!!!
Để ta hội ngộ đôi lần
Biết đâu ta, lạc nhiều trần thì sao!
Nhưng không! một lần gặp nhau
Dù cho ta có xa nhau vội vàng
Dù cho cách trở đò ngang
...

 
Hai câu đầu_cuối đọc nao nao
Xin để dành ý làm quà trao
Chín câu nằm giữa tim gợn nhịp
Dán lại trước nhà khoe trăng_sao.
 
Lạ rồi cũng sẽ phải quen thôi
Quen rồi cũng đến lúc phai phôi
Vòng tròn luật nghiệt xoay thiên_địa
Ta há sao ra khỏi lưới đời!?
 
Lạc một trần thôi đã đủ sầu
Xui chi cùng lạc nhiều trần sau
Con số trả_vay đầy ái_ố
Liệu ai gánh hộ lạc... niềm đau !?
 
LMT
LMT 21.10.2008 17:03:40 (permalink)
0
Đếm..
 
Rủi may đeo đẳng suốt kiếp ta
Đếm sao cho thỏa những thăng hoa
Nhớ sao cho khuất vùng chúi nhũi
Vấp rồi.. lem vỡ mộng lẫy đà
..
Cam tâm sống nửa, chết nửa phiên
Ngất ngưởng say trong nửa ưu phiền
Kẻ cướp hả hê khằng khặc hát
Chênh vênh người mất mộng du miên.
 
 
LMT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 17:21:26 bởi LMT >
Đình Thế 21.10.2008 20:31:24 (permalink)
0

Cam tâm sống nửa, chết nửa phiên
Ngất ngưởng say trong nửa ưu phiền
Kẻ cướp hả hê khằng khặc hát
Chênh vênh người mất mộng du miên.


Làm chi mãi chuốt ưu phiền
Để tâm hồn chút hồn nhiên thuở nào
Để đời còn mãi có nhau
Để lòng vơi bớt nỗi sầu thế nhân
Chỉ là một áng phù vân
Bận lòng chi lắm, cũng ngần ấy thôi
Trăm năm - một giấc mơ đời
Ưu phiền "chả nhẽ" hẹp hòi "lắm ru"
                       ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 20:32:26 bởi Đình Thế >
CTT 23.10.2008 01:35:04 (permalink)
0
MỰỢN …!!!
 
Mượn tấm lòng...
                       nối tình thương
Mượn bàn tay...
                      nối tai ương
                               mảnh đời...
Mượn gần gũi.....
                      nối xa vời
Mượn thời gian...
                     nối rã rời ngày đêm
 
 Mượn niềm đau....
                    mượn thói quen
Mượn  đa đoan...
                    để …. rối ren …

                                  đời mình
Mượn đời …
                 mượn cả nghĩa tình
Mượn ta …
                kết nối …
                    nhân sinh …nụ cười !
 
Mượn tôi...
               mượn một kiếp người
Mượn dòng máu đỏ …
              thắp nồng tha nhân ….
Chân Trời Tím
LMT 01.11.2008 19:53:15 (permalink)
0

Chỉ là một áng phù vân

Bận lòng chi lắm, cũng ngần ấy thôi
Trăm năm - một giấc mơ đời
Ưu phiền "chả nhẽ" hẹp hòi "lắm ru"
                               ĐT

 
Huynh, cứ như trách chi Lạc hen..!!
Chúc huynh sức khỏe ha!!
 
 

Mượn niềm đau....
mượn thói quen
Mượn đa đoan...
để …. rối ren …
đời mình
Mượn đời …
mượn cả nghĩa tình
Mượn ta …
kết nối …
nhân sinh …nụ cười !

Mượn tôi...
mượn một kiếp người
Mượn dòng máu đỏ …

 
Hì nhỏ.. bầm

Mượn tùm la kiếp nì hong trả nổi đâu á..!!
 
Bước....

Bước ra đi..
Tự hứa lòng không quay nhìn lại

Bước ra đi
Mãi sau này ta chẳng còn nhau

Bước ra đi
Dù chân mòn mỏi với gầy hao

Bước ra đi
Dẩu ngấn lệ té nhào vô hiển

Bước ra đi
Tim thổn thức ngàn lần nuối tiếc

Bước ra đi
Bờ ngực còn đọng giọt ngâu xưa

Bước ra đi
Vòng tay còn vương sợi ru thừa

Bước ra đi
Tình trong mắt, môi...
                            lưu đọng vẫn

Bước ra đi
Thân vụn vỡ nuốt ngàn ngọn đắng

Bước đi..
           rồi
Xin một lần cuối mặt
                         _trong nhau.



LMT
 
LMT 01.11.2008 19:59:24 (permalink)
0
 Không gì... 
                      Vẫn... vẫn...


Vậy...
   Nửa kiếp còn... hãy cười một mình
     Hay lại khóc trong cơn cô lẽ..?
Nhắm nghiền mắt khấn câu
                                 _thế nhé !
Vẫn là nhau..dù cố chặt lòng
Vẫn là nhau của giấc mơ ngông
Mổi ngày mới đón niềm vui ảo
Cánh diều chao.. _mây nghiêng.. _gió đão
Khuếch khuây cầu giọi thẳng vào đau
"Quỵ lụy nhàu...phách cổ thi trào.."
Ngàn XÁM biếc khuấy màu tang thế
...
khà..
Nhấm vài giọt rượu nồng nguyệt quế
Châu thân cười.. mắt nhíu châu thân..
Người đong đầy nghĩa thụ quân ân
Ta sao dám vỡ điều vô phụ..
Thán thế nhân.. kêu rêu, cổ thủ
Réo một lần.. trăm mạng vong siêu
Bước một lần nếm vạn đắng điều
Bần bật ngữ khẩu kiêu _Vẫn, vẫn.....


LMT
BĂNG NGUYỆT 02.11.2008 23:00:37 (permalink)
0

Trích đoạn: LMT

 Không gì... 
                      Vẫn... vẫn...


Vậy...
  Nửa kiếp còn... hãy cười một mình
    Hay lại khóc trong cơn cô lẽ..?
Nhắm nghiền mắt khấn câu
                                _thế nhé !
Vẫn là nhau..dù cố chặt lòng
Vẫn là nhau của giấc mơ ngông
Mổi ngày mới đón niềm vui ảo
Cánh diều chao.. _mây nghiêng.. _gió đão
Khuếch khuây cầu giọi thẳng vào đau
"Quỵ lụy nhàu...phách cổ thi trào.."
Ngàn XÁM biếc khuấy màu tang thế
...
khà..
Nhấm vài giọt rượu nồng nguyệt quế
Châu thân cười.. mắt nhíu châu thân..
Người đong đầy nghĩa thụ quân ân
Ta sao dám vỡ điều vô phụ..
Thán thế nhân.. kêu rêu, cổ thủ
Réo một lần.. trăm mạng vong siêu
Bước một lần nếm vạn đắng điều
Bần bật ngữ khẩu kiêu _Vẫn, vẫn.....


LMT


Vừa sn mà đăng đắng thế nàng, sori nha sn nàng ta không đến dc....dạo này bận bịu chồng con nàng thông cảm, đừng giận ta lúc rãnh sẽ "bù" sau nha....


Nửa kiếp luân hồi

(Tự sự trăng)


Cùng nàng cạn mấy ly say
Quên đời vẫn vẫn....đắng cay kiếp này,
Vụn tu nên kém phần may
Yêu thương chẳng được sum vầy ý mong,

Tương lai là một chữ không
Nhấm cả hai mắt vẫn trông ra điều
Xảo ngôn của kẻ đang yêu,
Còn đây nửa kiếp, thôi liều mà vui.

Nàng ơi đêm đã sâu rồi,
Nhấm tàn tiệc rượu vẫn chưa vơi buồn,
Lòng ta tắm ánh trăng buông,
Đâu còn vọng niệm thẳng đường mà đi.

Nàng đừng để lệ tràn mi,
Ta người cô khách chẳng gì cũng đau,
Tâm thương một vết hư hao,
Lau trần duyên để chào nhau một lần...

Cớ sao lại lạc một trần?!
Khi ta đã lật một tràng vãng sinh,
Huyễn hoằn của vạn lời kinh,
Vẫn chưa sám hối vẫn tình đeo mang.

Nhếch môi nở nụ cười khan,
Bao giờ mới hết miên man tình buồn...?!

LMT 08.11.2008 19:36:26 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Vừa sn mà đăng đắng thế nàng, sori nha sn nàng ta không đến dc....dạo này bận bịu chồng con nàng thông cảm, đừng giận ta lúc rãnh sẽ "bù" sau nha....


Nửa kiếp luân hồi

(Tự sự trăng)


Cùng nàng cạn mấy ly say
Quên đời vẫn vẫn....đắng cay kiếp này,
Vụn tu nên kém phần may
Yêu thương chẳng được sum vầy ý mong,

Tương lai là một chữ không
Nhấm cả hai mắt vẫn trông ra điều
Xảo ngôn của kẻ đang yêu,
Còn đây nửa kiếp, thôi liều mà vui.

Nàng ơi đêm đã sâu rồi,
Nhấm tàn tiệc rượu vẫn chưa vơi buồn,
Lòng ta tắm ánh trăng buông,
Đâu còn vọng niệm thẳng đường mà đi.

Nàng đừng để lệ tràn mi,
Ta người cô khách chẳng gì cũng đau,
Tâm thương một vết hư hao,
Lau trần duyên để chào nhau một lần...

Cớ sao lại lạc một trần?!
Khi ta đã lật một tràng vãng sinh,
Huyễn hoằn của vạn lời kinh,
Vẫn chưa sám hối vẫn tình đeo mang.

Nhếch môi nở nụ cười khan,
Bao giờ mới hết miên man tình buồn...?!




Cảm ơn Nàng ghé chốn "Lạc" tự sự
Cho ta "ké" một xíu..
há.!!
SN ta hong tổ chức..
Vì biết hong có Nàng
Vui mất trọn
..
 
Tự sự LẠC

Hé mắt chào đời đã nghe đau
Đôi chân bé xíu cứ té nhào
Tay huơ không nắm vừa giọt lệ
Mắt nhìn chẳng vượt bậc kiềng lao...

Nhắm mắt, đẩy chân theo tay quạng
Lạc nửa guồng đời nếm giác riêng
Tai thinh vắng lặng, môi căm nín
Chỉ để LẠC sâu vào "nhởn tiền"..


Rưng rưng nén chiếc lệ ngoan
Dưng không ta lại khẽ khàng buồn thênh...
 
 
LMT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 19:10:48 bởi LMT >
LMT 08.11.2008 19:44:31 (permalink)
0
tự nhủ
(không hoa chữ nào)

mỗi sớm mai.. tìm nắng trong mây
nghe như có lắm điều trăn trở
hoang vu với tân nguyên gàn gở
chợt hoán vòng xuôi, ngược chờ phăng
con sóng nào điểm vệt lăn tăn
chiếc lá thuyền nào trôi âm kỷ
tầm mắt nào hướng mầu rên rĩ
cõi lòng còn nhuốm sợi đa đoan
có câu hờ hững phía tình chàng
gói ghém giấu câu thương không chớm
cười lặng lẽ cũng vương hơi hướm
giọt sệt về chốn náo ly nhân
như trùng dương chôn cả nổi hằn
quay mặt đón tung cơn tóc rối
da rát bỏng thều lời hấp hối
hải âu về nghiêng mảnh trăng thầm
mơ đường bay còn lối nguyệt ngâm
tím biếc thể,thăng trầm trang viễn..
thông khúc rạt đoái tần khẩn biến
mơ hồ hồ lượn mảng nguyên di
mỗi sớm mai hư ảo..cố lì..
*quên hay nhớ..nẻo trần trăm lối*

(*trích thơ "khuyên" của nhà thơ tôi n.mộ)


LMT
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9