Lạc một trần
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 169 bài trong đề mục
LMT 08.11.2008 19:46:55 (permalink)
0
      VUI 
                Có chỉ để đau ư?



Có rất nhiều niềm vui
đẩy ta đi vào nơi biu mắt
quên mất hết những giờ cay đắng
(loe môi cười ngây ngất tình riêng)
buông víu nổi niềm
đâu tự đánh lừa, dối người tìm thỏa
..
để có khi mang nổi đau (như giờ) nao rã
lịm hồn tan ngất đoạn mạch trầm
ơi.. chơi vơi.. xiêu phách tan bồng
mang khảm trớ trêu lâng oan lệ bứt
buồn_vui
khóc_cười
           .. gầy hao định mức
thảng thốt lời  lặng lẽ
                     thế.. thì... đau


LMT
LMT 09.11.2008 14:29:32 (permalink)
0
Nếu... nhạt nhau
 
Nếu đã nhạt lòng cùng bằng hữu
Gieo thêm chi giọt đắng tràn mi
Tri giao là tận cùng tâm khảm
Đâu nhuốm vu vơ tiếng bất chì
 
Xót xa mang chữ BẠC người ban
Cung bậc ai oán đứt tơ đàn
Nghiêng lòng trút cạn niềm tin cuối
Bước ngậm ngùi đi... biệt quan san.
 
(bài thơ cuối)
LMT
LMT 09.11.2008 14:36:19 (permalink)
0
Liều..
 
Trời sinh ta ra gán chữ LIỀU
Chẳng cần vun vén chuyện cao siêu
Cứ nhắm mắt cười càn phẳng đất
Dẫu cho Trời dâng ngạt thủy triều
 
Chữ tình như cánh vạc chiều Đông
Bay vội đi tìm giấc trú lòng
Có chăng Xuân đến đôi ba chút
Rồi Hạ cũng tàn... Thu hư không.
 
 
LMT
chutloitamsu 10.11.2008 12:00:04 (permalink)
0

Trích đoạn: LMT

Nếu... nhạt nhau

Nếu đã nhạt lòng cùng bằng hữu
Gieo thêm chi giọt đắng tràn mi
Tri giao là tận cùng tâm khảm
Đâu nhuốm vu vơ tiếng bất chì

Xót xa mang chữ BẠC người ban
Cung bậc ai oán đứt tơ đàn
Nghiêng lòng trút cạn niềm tin cuối
Bước ngậm ngùi đi... biệt quan san.

(bài thơ cuối)
LMT

 
Đã xem Bằng hữu chẳng nhạt phai
Có đâu giọt đắng gieo lòng ai ?
Tri giao trọn đời là Thân hữu
Chớ hiểu lầm câu kẻo oan sai
 
Ai muốn gieo chi Người tiếng Bạc
Xin đừng nỡ trổi Cung Thương lạc
Gieo khúc Sâm Thương đoạn tình giao
Để cách muôn đời duyên Tùng , Hạc
 
 
Mạo muội ghé qua góp tý vần thơ cóc , có gì mạo phạm xin bạn LMT lượng thứ !
Nguyên Đỗ 13.11.2008 13:36:18 (permalink)
0

Trích đoạn: LMT

Nếu... nhạt nhau

Nếu đã nhạt lòng cùng bằng hữu
Gieo thêm chi giọt đắng tràn mi
Tri giao là tận cùng tâm khảm
Đâu nhuốm vu vơ tiếng bất chì

Xót xa mang chữ BẠC người ban
Cung bậc ai oán đứt tơ đàn
Nghiêng lòng trút cạn niềm tin cuối
Bước ngậm ngùi đi... biệt quan san.

(bài thơ cuối)
LMT

 
Chào chị LMT,
 
ND ghé vào họa vui với chị ha !
 
 
Bàn bạc làm chi chuyện bạc đen
Trăm năm chua ngọt khác chi  phèn
Được thì chú bác huynh  đệ muội
Khác ý ôi chao cũng cựa kèn
damotlanyeunhau 14.11.2008 07:36:46 (permalink)
0
Chào anh, chị và mọi người :)
 
 
 

Hãy về bên nhau . . .
 
 
Bánh xe lăn đi về miền quê nhỏ
Xa thị thành xa chen chúc đèn hoa
Hai bên đường xanh thẳm tàn bóng ngà
Lạc giữa trời miên man hương cỏ mới

 
Chim líu lo đàn cò bay phơi phới
Có khi nào ta về đây với ai
Chiều nghiêng bóng thả đôi chân trần dại
Ánh hoàng hôn rực hồng tình ngất ngây

 
Hãy về bên nhau bàn tay níu đôi tay
Không lời chi tim rộn ràng đắm say
Điều đơn giản em vẫn hoài tìm kiếm
Bên dòng đời một chút tình hồn nhiên

 
Em vô tư thanh thản tựa vai anh
Không nghĩ suy lo nhỡ mai nắng tắt
Hoặc đêm nay mưa sa, trời đổ lạnh
Anh bên em dòng ân ái ấm nồng

 
Trên chiếc xuồng trôi dạt theo nước sông
Nằm bên anh nghe róc rạch gợn sóng
Nghe lòng mình bình yên tim sưởi ấm
Nghe cuộc tình đang xuôi chảy trăm năm

 
aB
LMT 23.11.2008 21:28:33 (permalink)
0
 

Trích đoạn: chutloitamsu


Đã xem Bằng hữu chẳng nhạt phai
Có đâu giọt đắng gieo lòng ai ?
Tri giao trọn đời là Thân hữu
Chớ hiểu lầm câu kẻo oan sai
 
Ai muốn gieo chi Người tiếng Bạc
Xin đừng nỡ trổi Cung Thương lạc
Gieo khúc Sâm Thương đoạn tình giao
Để cách muôn đời duyên Tùng , Hạc
 
 
Mạo muội ghé qua góp tý vần thơ cóc , có gì mạo phạm xin bạn LMT lượng thứ !

 
Xin mời CLTS tự nhiên để thơ lại trang LẠC này (nếu thích).
Rất vui dc đón thơ..
 
Sinh ra làm kiếp con người
Vui_buồn nên có khóc_cười
Đau_khổ nên luôn van_vắn
Bình thường chuyện thế nhân thôi.

LMT 23.11.2008 21:39:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
 
Chào chị LMT,
 
ND ghé vào họa vui với chị ha !
 
 
Bàn bạc làm chi chuyện bạc đen
Trăm năm chua ngọt khác chi  phèn
Được thì chú bác huynh  đệ muội
Khác ý ôi chao cũng cựa kèn

 
Dạ, LMT kính chào huynh Nguyên Đỗ.!
Hân hạnh đón tiếp nhà thơ NĐ ghé góc thơ nhỏ of Lạc..(hì).
Đa tạ đọan thơ đầy ý ngụ..
 
Tạo hóa sinh ra đa sắc tường
Trắng, đen... thoắt hoán cuộc nhiểu nhương
Trăm năm đâu dể vừa ý nguyện
Một khắc kịp chưa màu pha sương !?

LMT 23.11.2008 22:06:43 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

Chào anh, chị và mọi người :)

Hãy về bên nhau . . .
 
 
Bánh xe lăn đi về miền quê nhỏ
Xa thị thành xa chen chúc đèn hoa
Hai bên đường xanh thẳm tàn bóng ngà
Lạc giữa trời miên man hương cỏ mới

 
Chim líu lo đàn cò bay phơi phới
Có khi nào ta về đây với ai
Chiều nghiêng bóng thả đôi chân trần dại
Ánh hoàng hôn rực hồng tình ngất ngây

 
Hãy về bên nhau bàn tay níu đôi tay
Không lời chi tim rộn ràng đắm say
Điều đơn giản em vẫn hoài tìm kiếm
Bên dòng đời một chút tình hồn nhiên

 
Em vô tư thanh thản tựa vai anh
Không nghĩ suy lo nhỡ mai nắng tắt
Hoặc đêm nay mưa sa, trời đổ lạnh
Anh bên em dòng ân ái ấm nồng

 
Trên chiếc xuồng trôi dạt theo nước sông
Nằm bên anh nghe róc rạch gợn sóng
Nghe lòng mình bình yên tim sưởi ấm
Nghe cuộc tình đang xuôi chảy trăm năm

 
aB

 
Hân hạnh làm quen với damotlanyeunhau hén.!
Bài thơ xinh quá đấy bạn.. LMT rất vui đón thơ của mọi người...
LMT đang "rối".. chưa đủ chữ để họa bài thơ xinh của bạn.. hẹn dịp khác nhé..!!
 
 
 
        Xa nhau mấy núi cũng trèo
             Gần nhau mấy chữ... cũng khoèo giấm nhau...
 
 
Ta ở xa nhau nửa vòng trái đất
Bên này nắng gắt bên kia sao cười
Nỗi nhớ chơi vơi chưa kịp lên ngôi
Tất tưởi đón nhau vây mầm trọn thệ
 
Ta ở gần nhau tấc gang trần thế
Bên này mắt đùa bên ấy môi vui
Hạnh phúc khẽ khàng vừa kịp đăng đời
Quày quả vỡ tan đếm tàn canh tự..
 
LMT
(cho hai người bạn vừa chia tay)
LMT 24.11.2008 11:10:35 (permalink)
0
    Biệt hồi luân


Góc mù sương.. gió có hờ tung
khói thuốc loang theo heo may
trập trùng gió cát..
đêm nay trăng thầm khuyết dạng
khuya hết giấc nồng trăn trở hiện thân
tóc có vờn lổi tiếng bần thần
cho nơi đây _ta
chơi vơi rát im cồn cào dế tịch
mưa hạt nhỏ, hạt to
đua nhau quấy nghịch
tóc bệt nhem màu đăm đắm hồn bi
ơi... ơi.. ừ.. ừ.. thế sự là chi
bẻ cong nguyên sự tắc oan biệt ly ta hởi..
Dang đôi tay chới với..
ánh mắt nhìn thoắt mù mịt soi nhau
phía trước, đằng sau
dám đưa ngực xoay tức liền hai phía
thôi.. thôi đành thôi
xỏ đôi chân trần vào chiếc hia gai cươm máu nhỏ đôi lần
lụy diện sắc tường ưng nghĩa
Nghìn giọt tương phùng
ta_người
đáo kiếp... biệt hồi luân


LMT
LMT 08.12.2008 21:14:52 (permalink)
0
Chờ..
 
Chiều nghiêng nắng vọi hồng môi nhỏ
Em ngồi hắt bóng đợi tầm tan
Chuyến xe buýt đón chân thân thuộc
Suốt cuộc hành trình trôi thênh thang
 
Thả từng mảng cây hút bóng xa
Lượt người bước vội lại rồi qua
Từng chiều nắng lại cùng em đến
Chờ một tuyến đời riêng cõi ta.
 
LMT
 
Bụi Tím 08.12.2008 21:49:03 (permalink)
0
Quán Thơ ..!!!
 
Đông về...
 héo hắt vành môi
Gío khuya
 xào sạt đưa tôi nỗi buồn
Thả hồn
 lạc bến góc đời
Trầm luân một kiếp …
trống huơ mộng gầy
Quán thơ
 cay đắng ai hay ?
Đợi ai vãng khách
 gục đầu đợi ai
Chỉ là
 gặp gỡ bèo mây
Biết ai thật dạ ..
đó đây tơ tình
Bụi Tím.
Lâu wá bà chị trốn mất tiêu à...hic hic...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/24E4DDFE890740479F980B9FC38B00D1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 21:53:20 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
LMT 13.02.2009 07:01:56 (permalink)
0
Ôh là la... Bụi Tím ghé nhà mà MT hong hay...
Chúc an lành năm mới nhen... (dẫu bi chừ đã là 20/1 AL)

Ơn... Trời
 
Tự dưng ta được sống một mình
Ra vào sung sướng được làm thinh
Đói thì hớp chút thanh nước lọc
Buồn đời ọ ẹ hát linh tinh
 
Chẳng phải bất hoà... tâm gầy hao
Vui cứ sàn nhà sẳn mà lau
No nằm oạch cẳng khò thẳng giấc
Một mình tầm cở... thú tiêu dao..
 
 
LMT
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 07:06:35 bởi LMT >
Mỹ Trinh 13.02.2009 08:00:46 (permalink)
0
Ôh là la... Bụi Tím ghé nhà mà MT hong hay...
Chúc an lành năm mới nhen... (dẫu bi chừ đã là 20/1 AL)

Ơn... Trời
 
Tự dưng ta được sống một mình
Ra vào sung sướng được làm thinh
Đói thì hớp chút thanh nước lọc
Buồn đời ọ ẹ hát linh tinh
 
Chẳng phải bất hoà... tâm gầy hao
Vui cứ sàn nhà sẳn mà lau
No nằm oạch cẳng khò thẳng giấc
Một mình tầm cở... thú tiêu dao..
 
 
LMT
 
 


Đội ơn Trời

Ơ hay... cái thú sống một mình
Thức trắng đêm rồi tới bình minh
Thơ hồng thơ tím thơ xanh ngát
Hôm sau cái mặt chắc ươn sình !

Khỏi phải lau nhà khỏi cần ăn
Vui vui nghe nhạc buồn nằm lăn
Ngủ đã cho đời quên thức dậy
Thức dậy rồi... quên cả chà răng !!


Họa vui với LMT hỏng cho rầy nhen hihi.... Thấy cô bé Tím của anh Tú có mặt ở đây nữa, sẳn chào luôn nha Bụi Tím....!!





Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 08:02:25 bởi Mỹ Trinh >
LMT 06.04.2009 11:57:35 (permalink)
0
Thầy dạy..
         nhỏ ơi đừng tự cao
Leo lên ngút quá... té sẽ đau
Thế gian bày lắm trò ma thuật
Người tài, người tệ vẫn bằng nhau

Đừng có hung hăng quá mất khôn
Khinh khoái từ tốn nhẹ nhàng hồn
Giận dỗi, hờn ghen ai cũng phải
Tập mình thêm thói nhẫn thanh nhơn

Cũng đừng hiền quá... hỏng được đâu
Tà gian hay khoái ngưởng trên đầu
Nói năng đối đáp nên cẩn trọng
Tùy đối tượng gà hay diều hâu

Nhớ bỏ khỏi tâm thói tự ti
Cõi đời không báo trước nạn gì
Người có hôm nay... mai ta được
Phù du bốn bể đường cứ đi

Nhỏ chỉ cần mang lòng tự tin
Không gì hơn mình là chính mình
Xứng đáng phần ta... thì mới có
Không xứng làm sao giữ, mà xin

Nhỏ ơi... gắng nhớ bài đơn thật
Không phải nó là một đại cương
Ý thức mà làm chưa đạt nguyện

Cứ vô thức hiện... sẽ vô thường....

LMT
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9