Lạc một trần
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 169 trên tổng số 169 bài trong đề mục
CTT 08.04.2009 12:23:39 (permalink)
0
    Nhỏ Nghe..!!!
 
Ơ hay, chị tôi dạy quá lời
Nào dám trèo cao …để nổi trôi
Thế gian đầy đủ, thật và dối
Thói đời thường thế, mà chị ơi
 
Sân si oán hận ..khổ đời nhau
Người khôn, người dại, chết cũng ma
Thương – ghét, kiếp người ai tránh khỏi
Hung hăng háu đá …vỡ tim đau
 
Nhỏ nghe …và nhớ lời chị dặn
Thực hành sống phải chẳng thẹn lòng
Nhưng cũng  sao lắm cơn oán nạn
Thôi thì nhỏ nghĩ  cứ là không
 
Đã biết đời vô thường sóng nổi
Há chi sáo rãnh chuyện công danh
Hôm nay  cười nói …ngày mai khóc
Luân hồi đáo kiếp …đến rất nhanh
Chân Trời Tím.
ĐỌc bài này sao giống chị mình dạy quá...hic hic...Làm em thì phải nghe thôi sư tỷ há...Nhỏ nghe nè...
LMT 08.04.2009 21:04:28 (permalink)
0
Chân Trời Tím.
ĐỌc bài này sao giống chị mình dạy quá...hic hic...Làm em thì phải nghe thôi sư tỷ há...Nhỏ nghe nè...

 
 
Ôh... không không..
 
Bài này "bà Thầy" của LMT dạy riêng cho LMT thôi...
Không dám dạy lại CCT đâu.. hì.
Chúc sức khỏe hen.!!
 
       Lập hạ
 
Tàng phượng cuối sân hoa cam hồng rực
Ngàn giọng ve sầu rỉ rít hòa ngân
Tỉ tê hạ về mưa rụng đầy sân..
Ngu ngơ vắng hồn đón ngày nắng loáng
Mùa thi qua rồi  sao còn chếch choáng
Men say vở bài  ngây dại thời gian
Đêm ngắn, ngày dài  oằn những mênh mang
Tất bật người xoa gạo, tiền, cơm, áo..
Từ tạ trường xưa về trong hư ảo
Nhân gian khối trò, người lắm thông anh
Nghĩa bất dung tình.. Tình bất phân tranh
Xoạc rã hạ buồn đau mưa, nắng xót..
Giử lại nơi ta vạn ngàn cay buốt
Hạ đến mưa buồn... Nắng bỏng nhân giao.
 
 
LMT 
 
 
BĂNG NGUYỆT 09.04.2009 06:17:24 (permalink)
0
2 nàng ngồi đó khuyên nhau hihi còn tui thôi cứ tự khuyên mình.... kưng kia fẻ hong.........


Nghĩa bất dung tình.. Tình bất phân tranh
Xoạc rã hạ buồn đau mưa, nắng xót..
Giử lại nơi ta vạn ngàn cay buốt
Hạ đến mưa buồn... Nắng bỏng nhân giao.


LMT


Tự khuyên mình

Chẳng biết là vui hay đang buồn
Khi nghĩa với tình cạnh nhau luôn
Đau hạ, buồn thu, đông vẫn ước
Xuân về cho hoa trổ nhành thương

Xảo ngôn nhân thế cứ luân lưu
Cay buốt làm chi khoé mắt thù
Đã từng thì chớ xem nhau hận
Nhân quả nhãn tiền, hoá vô ưu.

LMT 07.03.2011 07:25:37 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

2 nàng ngồi đó khuyên nhau hihi còn tui thôi cứ tự khuyên mình.... kưng kia fẻ hong.........

Tự khuyên mình

Chẳng biết là vui hay đang buồn
Khi nghĩa với tình cạnh nhau luôn
Đau hạ, buồn thu, đông vẫn ước
Xuân về cho hoa trổ nhành thương

Xảo ngôn nhân thế cứ luân lưu
Cay buốt làm chi khoé mắt thù
Đã từng thì chớ xem nhau hận
Nhân quả nhãn tiền, hoá vô ưu.


 
Em ơi sầu muộn chi nhân thế
Miệng lưỡi điêu ngoa vốc cạn tình
Vẫn cứ xum xuê thay lụa áo
Thoa phấn, bôi son trượt nhục vinh...
 
Cõi đời toác mắt tươm máu lệ
Mặn nhạt gì nhau phải giữ lề
Búng tay làm phép quên cho khuất
Nhỡ chuyến yêu đành đẫm nhiêu khê...
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 169 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9