Lạc một trần
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 169 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 15.07.2007 22:09:43 (permalink)
0

Đừng, xin đừng mang trái tim vô tội
Làm bước hờ khỏa vội cơn đau
Đừng, đừng nhớ người..đày mây thay vào..
Câu tình tứ nao nao vô nghĩa

LMT


 
Lạc một trần duyên
 
Từ ta ngóng nhạn nhìn trời
Trông về cố quận từng lời gọi nhau
Nhoẻn cười che dấu nổi đau
Lệ dồn nén lại trào vần thi ca..
 
Đời vô nghĩa ta với ta.....
Thuyền trăng xuôi ngược hải hà lang thang
Lòng đau để lệ tuôn tràn
Rụng đầy hoa trắng dưới ngàn mưa sa...
 
Đời vô nghĩa ta...với ta...
 
 
***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:25:04 bởi BĂNG NGUYỆT >
#16
    LMT 16.07.2007 21:04:43 (permalink)
    0

    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

     
    Lạc một trần duyên
     
    Từ ta ngóng nhạn nhìn trời
    Trông về cố quận từng lời gọi nhau
    Nhoẻn cười che dấu nổi đau
    Lệ dồn nén lại trào vần thi ca..
     
    Đời vô nghĩa ta với ta.....
    Thuyền trăng xuôi ngược hải hà lang thang
    Lòng đau để lệ tuôn tràn
    Rụng đầy hoa trắng dưới ngàn mưa sa...
     
    Đời vô nghĩa ta...với ta...
     
     

     
     
    Trăng đơn khuất dặm bóng ngà
    Vô nghĩa với cả thiên tòa hư vinh
    Chỉ ta đắm một chân tình
    Nguyện cho ngày đón bình minh thật tròn
    Khấn hoàng hôn vẹn sinh tồn
    Chỉ ta lỡ bước dại khôn một đời..
    Xin *lạc một trần duyên* thôi
    Vô thường, tiềm thích ẩn ngôi Di tràng
     
    Vô nghĩa..vô nghĩa trần gian
    Ta còn một niệm ngàn trang thi trầm..
     
    Hi, chị BN..LMT rất ấm lòng khi chị lưu cho em những bài thơ tràn nhân cảm..Rất mong đón chị vào trang LẠC này luôn nha..chị nha..
    Chúc chị sức khỏe và may mắn.
    ..
     
     
    LMT
     
    #17
      LMT 16.07.2007 21:44:18 (permalink)
      0
         không tan...
       
       
      Con bé đi học xa
      Hè cũng về được ba ngày mọn
      Rối rít mẹ ra đón
      Vòng ôm chầm run nhẹ đôi vai
      Nhìn con thoát buông hài
      Đi chân trần để không va vấp
      Mẹ cười thỏa chân chất
      Xoa tóc con..nắng ánh mượt mà
      Giữ hồn quê nuột nà
      Mang mang nhận một trần thiên nguyện
      ..
       
      LMT
      #18
        LMT 17.07.2007 23:30:24 (permalink)
        0
                   Lại đêm..

        Lại một đêm tràn nổi chơi vơi
        Ngồi đếm ngàn sao nháy trêu đời
        Cuối tháng trăng mòn khuya chếch lối
        Cho bầu trời vắng ánh vàng rơi

        Lại một đêm trôi trong cô quạnh
        Vắng tiếng dế trần rỉ rít ngân
        Vắng cơn nồng ấm lời ngọc hộ
        Hoang chuổi canh tàn gượng giấc dần

        Lại một đêm dài trăn trở xoay
        Nhốt vài chú đóm loé trong tay
        Máu hồng tiềm ẩn như muốn cạn
        Mắt cay đếm giọt..một...rồi hai


        LMT
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:28:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #19
          LMT 26.07.2007 19:43:36 (permalink)
          0
                   Lạc
                      .....tôi lạc


          Lạc vào vườn hoa năm xưa
          Phảng phất một màu mộng mị
          Hôm nay cỏ lùa tiều tụy
          Hoa vẫn đượm sắc bên nhau
          Gã làm vườn cặm cụi gào
          Đòi nhớ...đòi thương..cô chủ
          Ngẩng lòng thấm buồn bướm rũ
          Chập choạng đôi cánh chân trần
          Lệ nào rơi ướt góc sân
          Muốn nói...mở lời nghe nặng
          Người ơi..cúi đầu bướm khấn
          Xé toang chiếc kén vô hồn
          Lượn đời bán dại mua khôn
          Lầm lỗi nửa chiều hoan hận.


          LMT
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:33:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #20
            LMT 26.07.2007 19:58:38 (permalink)
            0
                        Lỗi..


            Bướm trót yêu hoa giữa chốn nhân
            Mặc cho thế thái bĩu..xa gần
            Bướm cười trong mắt hoa lắm mộng
            Quên ngày hè tận ngập mưa trần

            Rồi thoáng vô tình cơn gió bạt
            Đẩy bướm lạc vườn xưa hoa ươm
            Còn đấy ngập tràn bao lơi lã
            Bướm chờn ngã quỵ..cánh tim tươm

            Lạc một trần đời bao nỗi đau
            Oằn câu nhung nhớ mấy gầy hao
            Lặng ơi nhiêu lẽ buồn cô đọng
            Trao rồi mật lịm..buốt câu chào




            LMT
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 20:50:37 bởi LMT >
            #21
              LMT 30.07.2007 16:39:19 (permalink)
              0
              Kỷ niệm xa

              Cánh bướm năm xưa tách từ cánh phượng
              nằm im lìm trong trang sách thèm bay
              Bụi giăng song..ta quên kỷ niệm dài
              Bỏ chú bướm lặng lẽ chờ tay vuốt
              Dấu thời gian trôi mặc nhiên trao chuốt
              Chồng chất đời quay nhẹ buổi chia xa
              Người nhớ người...người xóa bước ngọc ngà
              Người lặng cắn ghì môi...người cúi mặt
              Tội cánh hoa khô buồn phai nhan sắc
              Giấu một thời son trẻ đượm tang thương
              Giửa thênh thang va vấp lối vô thường
              Đôi cánh mỏng ran vi...giờ sắp rã..
              Trách làm sao thói thế nhân nghiệt ngã
              Xoay bốn bề..tám hướng...chỉ..tìm nhau
              Chiếc la bàn định hướng vắng kim chào
              Dò dẫm với ánh nhìn từ tim nghếch
              Va phải nhau..có nghĩa là chấm hết...
              hết cuộc kiếm tìm...hết cả..ngày đau
              Lay bướm xinh..trong giá sách thều thào
              Cam giử nhé khoảnh niệm lời dỉ vãng..



              LMT
              #22
                LMT 30.07.2007 16:42:00 (permalink)
                0
                 
                Sông Trăng

                Con sông thơ ấu của tôi ơi
                Sông lặng hồn trôi giữa đau đời
                Vuốt ve bờ cỏ mềm xuôi bến
                Nước buốt loạn hờn níu chơi vơi

                Sông có rát bân khi mưa rơi
                Giọt hoắc xuyên ngang mặt loáng trôi
                Xô đẩy mưa tràn tìm mắt ngọc
                Tan hòa.. thêm sức chút tơi bời

                Nghiêng bóng sông làm gương_mây soi
                Huyền hoặc, lã lơi, kết.. rã rời..
                Ngày đếm ngày..xem mây biến dạng
                Khuất rồi..đón mới..chẳng bồi hồi...

                Dang tay sông đón ánh sao rơi
                Lóng lánh mi ai giọt đầy vơi
                Từ bi sông hát trầm vi khúc
                Sao cười.. dù chìm chốn ngàn khơi

                Hởi sông cằn cổi lòng tôi ơi
                Trăm năm đung đẩy vạt bèo trôi
                Thủy triều cố thoát cơn sinh tử
                Sống với trăng già...sông trăng tôi.


                LMT
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:43:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #23
                  LMT 30.07.2007 21:48:52 (permalink)
                  0
                   
                  Có điều gì...còn mãi

                  Đời có điều gì riết mãi thời gian
                  Lời yêu thương cũng vẩn vờ đâu đó
                  Bỏ lạc trong tim giấy vàng bút đỏ
                  Họa khúc ngu ngơ vài ngấn thơ tình

                  Đời có điều gì cứ sẽ lặng thinh
                  Chờ hấp hối thều phun châu nhả ngọc
                  Ban cho em, cho anh..lời thảm khốc
                  Rằng tim mình..đã có đời nhau..

                  Đời có điều gì phải suốt gầy hao
                  Vơ vào tay...ắt có ngày buông vội
                  Cơn thở nào không đến giờ nhức nhối
                  Trút im hơi..bỏ hết những ân tình

                  Đời có điều gì giữ mãi riêng mình
                  Tên, họ, ngày, tháng riêng..trùng loạn khối
                  Có bao nhiêu câu hứa quên ban tối
                  Sáng lại về..trên giọng ngọt đôi tai

                  Đời có điều gì không thể chê bai
                  Ốm (ghê),mập (ớn), cao (thô), lùn (kệch)
                  Bưng bát cầu xin thế nhân mỗi việc
                  Vết sẹo chừng.. hoàn mỹ ...để mà vui..


                  LMT

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 21:51:48 bởi LMT >
                  #24
                    LMT 31.07.2007 10:25:13 (permalink)
                    0
                    Mơ...nhưng..
                                            nên
                     

                    là sợi nhớ bên anh

                    là giấc gió lùa nhanh

                    là giọt mây đứng lặng

                    là cọng mưa an lành
                     
                    Nhưng
                     
                    nhưng
                    nhớ không tặng sợi nào
                    nhưng
                    gió cứ nặng giấc đau
                    nhưng
                    mây giấu hòai giọt tặng
                    nhưng
                    mưa vắng ngắt cọng chào
                     
                    Nên ta lạc mãi một trần
                    Loay hoay nghiêng ngã giữa nhân
                    Bước chân vấp va quỵ thể
                    Môi cười..lệ ngắn ngại ngần..
                     
                     
                    LMT
                    #25
                      LMT 01.08.2007 21:43:41 (permalink)
                      0
                       
                           Có hay..
                      em buồn nếu anh không nói..
                       
                      Nhấm nổi đau bên anh
                      Tôi nghe trời như oặn tím
                      Lê bước thầm tự niệm
                      Anh nghe không tôi lệ ngập lòng
                      Tràn ngàn giọt hư không
                      Câu yêu thương anh như dành cho kẻ khác
                      Hiểu sao ánh mắt lạc
                      Không nói làm sao tôi biết tình anh
                      Loanh hoanh mảng vui nhanh
                      Tôi băng giá kiếp tròn cô lữ
                      Mai lạc nhau uyển ngự
                      Vườn hồng đàng lịm sợi đê mê
                      Tìm đâu phút đi, về
                      Đạp nắng, đội mưa..ngập đời oan ngẩn.
                       
                       
                      LMT
                      #26
                        LMT 08.08.2007 15:16:33 (permalink)
                        0
                               Khẳng..hòa
                         
                         

                        Loang loáng hồ thu
                        chơi vơi giữa rỗng đời tuyệt tự
                        ta tìm về nguyệt xứ
                        có mây lùa và gió vờn lay
                        tìm chốn trần hình hài
                        thấy chất ngất vạn lần tơi đẫm

                        Tựa trên nhung gấm
                        nghe hồn lơi lạc chốn thâm tuyền
                        rối ren giọt trường nguyên
                        giữ hộ nhau thịt xương ..          
                                  máu hòa hội nguyện

                        Trăm lần quyến luyến
                        ngàn lần chờ mong..
                        tận cùng đời là chuỗi hư không
                        tay trói tay, hồn buộc hồn..
                        trải tấn đời nhân bạt.

                        LMT
                         
                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:54:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
                        #27
                          LMT 09.08.2007 11:06:00 (permalink)
                          0
                          Vòng yêu... 
                                   
                          Mặt trời không hiện dạng
                          Vầng mây không buồn trôi
                          Gió không lùa rít cửa song khe
                          Trăng chẳng khuyết tròn
                          ...sao trốn nơi vô thế
                          ..
                          Con nườc bên sông đóng băng lao phế
                          Cơn sóng biển vùi phẳng lặng trầm thân
                          ..
                          Là khi vắng anh
                          là lúc mất em..
                          vạn vật xung quanh hóa thành vô vị.
                          ..
                          Nhắm mắt, mở mắt..trái đất tròn mộng mị
                          Mây, nắng..tràn, gió thốc...
                                      trăng, sao...sông, biển..hát tình ca
                          Hoa lại nở hoa..nụ hơn cả đậm đà
                          Lại có nhau..chỉ khác tên..khi gọi thầm...rất khẽ.


                          LMT
                          #28
                            Nguyên Đỗ 13.08.2007 01:25:15 (permalink)
                            0
                            Lính Mới Toanh


                            Lính mới toanh đã thuộc hàng thiện xạ
                            Con nhà tông có khác, ngõ đầy bông
                            Những hoa thơm rực rỡ tím, vàng, hồng
                            Hương thơm ngát trước nhà mai trúc mọc

                            Lối mây tần quãng đường xưa dấu ngọc
                            Bụi mờ phai hương trầm thoảng đâu đây
                            Xưa quế mai lan trúc mọc nơi này
                            Đời ngắn ngủi mấy ai tìm khoấy gió

                            Lạc mộng tiên đi vào ngang qua ngõ
                            Chim sơn ca đậu hót tút cành cao
                            Chưa tới xuân, lòng lại nghĩ hoa đào
                            Thực và mộng có khác gì đâu nhỉ

                            Lời mơ thắm vâng chào người tri kỷ
                            Đã gặp nhau từ kiếp trước phù sinh
                            Cùng nhau vui thỏa chí viết thơ tình
                            Tròn ước mộng đêm ngày vui thân hữu

                            Nguyên Đỗ




                            #29
                              LMT 13.08.2007 14:11:13 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                              Lính Mới Toanh


                              Lính mới toanh đã thuộc hàng thiện xạ
                              Con nhà tông có khác, ngõ đầy bông
                              Những hoa thơm rực rỡ tím, vàng, hồng
                              Hương thơm ngát trước nhà mai trúc mọc

                              Lối mây tần quãng đường xưa dấu ngọc
                              Bụi mờ phai hương trầm thoảng đâu đây
                              Xưa quế mai lan trúc mọc nơi này
                              Đời ngắn ngủi mấy ai tìm khoấy gió

                              Lạc mộng tiên đi vào ngang qua ngõ
                              Chim sơn ca đậu hót tút cành cao
                              Chưa tới xuân, lòng lại nghĩ hoa đào
                              Thực và mộng có khác gì đâu nhỉ

                              Lời mơ thắm vâng chào người tri kỷ
                              Đã gặp nhau từ kiếp trước phù sinh
                              Cùng nhau vui thỏa chí viết thơ tình
                              Tròn ước mộng đêm ngày vui thân hữu

                              Nguyên Đỗ







                              Khẽ đôi dòng xin tạ
                               
                              Thân chưa là tre để còn quạnh lạc
                              Buộc cõi hồn băng buốt nhuốm ngàn mơ
                              Hoa từ xung quanh ướp mật cho thơ
                              Chông chênh phất hương đời tường tẩm mộng
                               
                              Mỗi tinh mơ dò dẫm tìm lộ rộng
                              Từ vườn thơ bậc tầm quá cao vời
                              Mắt lơ ngơ, môi mím nén từng lời
                              Từng hơi thở đượm ngôn từ siêu phách
                               
                              Đón bốn mùa chẳng phân đông hiu hắt
                              Xuân trẫy tình hay hạ ẩm, thu đau
                              Nhập vào thân...nhùng nhằng khối gầy hao
                              Một băng giá..mộng và đời vô lực
                               
                              Khẽ rung đôi vai bé gầy rất thực
                              Nghiêng đôi vần hầu chuyện quý nhân minh
                              Kiếp nao vui..cũng phỉ trọn ân tình
                              Kết nghĩa vẹn hữu tân thân dung dị.
                               
                              LMT
                               
                               
                              Hân hạnh quá cho LMT, không hay khách quý vào thăm nên chẳng kịp nghênh đón. Mừng vui quá đổi..chẳng thốt tròn lời
                              Mang ơn nhà thơ Nguyên Đỗ ạ..!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 16:36:39 bởi LMT >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9