Lạc một trần
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 169 bài trong đề mục
LMT 13.08.2007 16:38:18 (permalink)
0
Hướng mùa lễ hội Vu Lan

Lại một mùa Vu Lan
Ngan ngát hương sen lòng con đến Mẹ
Mưa tháng bảy.. nhè nhẹ
Đủ ướt vai gầy chuổi hạt nỉ non
Ngày rụi, đêm vẫn son
Thách thức nỗi đau, ngấn trời luận tội
Vương vãi ghềnh cơ hội
Trả chút  mọn thành sinh tử hồi luân
Niệm câu Vu kinh nhuần
Xương hếu công cha, tủy thâm nghĩa mẹ
Đãi bôi huyền đăng khẽ
Quỳ chếch nguyệt tàn lụn khuyết tròn miên
Đĩnh bạt dụng tâm khiên
Oan, nợ, tâm trần gột nghiêm gia thế
Sớ lẫm vòng nguyệt quế
Vơi ngọn lửa tuyền khúc quỷ tròn nhân
Ngộ thể khấn cửu thân
Vạn vạn, trùng trùng nguyên nguyên..mạng hệ
Nguyên mạng hệ...




LMT

 
***Bài đã được đưa vào TV ***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 15:16:20 bởi BĂNG NGUYỆT >
#31
    LMT 17.08.2007 08:22:09 (permalink)
    0
    Khẩn linh

    Có những điều giấu kín trong tim
    Buồn hay vui cũng tuỳ góp nhặt...
    Mang bệnh người lan sang tim mật
    Để đắng hồn...nhỏ giọt tầm tư...
    ..
    Biết khi mưa..nắng ít khi liều
    Soi giọt rớt tiếc lời băng giá..
    Đi không anh cuối đời rệu rã...
    Có em chờ đoạn cuối đường ray..

    Nhấc bổng niềm tin, xóa hết đọa đày
    Tìm vết lăn trần vừa chợt khuấy
    Nghe tim hát vài bài trùng tấy
    Vết thương nào nhoi nhói tươm mung

    Cả một mùa ngày chới với run...
    Khẩn chút linh thiêng...về hiển thị
    Cho cơn ngất trôi giấc mời bi lụy
    Miệt mài tình...ta với chạm tầm nhau...


    LMT
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 00:17:44 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #32
      LMT 17.08.2007 22:32:54 (permalink)
      0
      Viển Vông



      Có lần ta định hái vầng trăng
      Mang về quê cũ tặng thi nhân
      Nhưng khi trăng khuyết thì bén ngót
      Đến lúc trăng tròn, trơn khó mân

      Có lần ta định nhốt mây xanh
      Làm quà tặng chiếc bóng bên anh
      Nhưng gió nhanh hơn lùa mây mất
      Cả đời chật vật trốn tìm quanh

      Có lần ta định vớt sao khuya
      Biếu chàng quân tử chốn xa kia
      Nhưng rồi tháng bảy mưa ngâu buốt
      Sao buồn trốn lặng ở đâu kìa ??

      Có lần ta định thắt sóng khơi
      Làm bím tặng anh tiếng ru vời.
      Nhưng bờ cát khóc ta thương quá..
      Thôi đành ta chịu kiếp đau đời. 

      Có lần ta muốn trói tim anh
      Làm kẻ tù nhân của mộng lành
      Nhưng thế gian luôn là dâu bể
      Vói tay ôi ngấn lệ tuôn nhanh
       
       
      LMT
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 23:36:07 bởi LMT >
      #33
        Mỹ Trinh 18.08.2007 01:17:19 (permalink)
        0
        Trèo lên đỉnh xuân

        Có lần ta hái sao trên đỉnh
        Biến nụ tình sầu nỡ dạ hương
        Đêm ngày hoa mộng đùa mây gió
        Phút chốc mây đen vỡ mộng thường!

        Có lần ta ngự trăng trên đỉnh
        Sáng tợ Hằng Nga áo vàng xinh
        Vũ khúc nghê thường mây uyển chuyển
        Đắm say đàn nhạc đêm lung linh...

        Có lần ta nhốt lửa vào tim
        Cháy bõng tình nhau tro bụi nhàu
        Sao sầu đứng lặng thôi chiếu sáng
        Trăng cũng buồn so rót lệ nhòa!

        Lại những lần ta về tìm kiếm
        Trăng khuất sao rơi mưa ướt mềm
        Mây mãi là mây sầu lữ thứ
        Tình mãi là tình trong bóng đêm!

        Lại những lần mơ trèo đỉnh xuân
        Con dốc lên cao lấp mây mù
        Tàn hơi sức mỏi buông theo gió
        Đá rớt chân đồi góc thiên thu!

        Mỹ Trinh
        #34
          LMT 18.08.2007 09:58:38 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Mỹ Trinh

          Trèo lên đỉnh xuân

          Có lần ta hái sao trên đỉnh
          Biến nụ tình sầu nỡ dạ hương
          Đêm ngày hoa mộng đùa mây gió
          Phút chốc mây đen vỡ mộng thường!

          Có lần ta ngự trăng trên đỉnh
          Sáng tợ Hằng Nga áo vàng xinh
          Vũ khúc nghê thường mây uyển chuyển
          Đắm say đàn nhạc đêm lung linh...

          Có lần ta nhốt lửa vào tim
          Cháy bõng tình nhau tro bụi nhàu
          Sao sầu đứng lặng thôi chiếu sáng
          Trăng cũng buồn so rót lệ nhòa!

          Lại những lần ta về tìm kiếm
          Trăng khuất sao rơi mưa ướt mềm
          Mây mãi là mây sầu lữ thứ
          Tình mãi là tình trong bóng đêm!

          Lại những lần mơ trèo đỉnh xuân
          Con dốc lên cao lấp mây mù
          Tàn hơi sức mỏi buông theo gió
          Đá rớt chân đồi góc thiên thu!

          Mỹ Trinh


           
          wow..Bài thơ tuyệt MỹTrinh ơi, Cảm ơn nhá đã mang thêm góc sáng vào hồn kẻ lạc này...
          Mượn ý thơ MTrinh..sinh thêm một lac nhen...
           
          Mãi lạc
           
          Ta lại tìm nhau vạn khê_nhiêu
          Hái sao, nhốt lửa..nhận phiêu diêu
          Ôm ánh trăng ngà xuyên mộng ngất
          Xoáy hồn đêm trắng bạt cô liêu
           
          Động đào nhân nghiệt *nhạc đêm lung*
          Thẫn thờ đếm ngọn gió lê chùng
          Phất vạt mi hờn cho lệ đổ
          Lạc rồi một kiếp..xóng xiêm nhung.
           
          LMT
           
          * ý thơ MỹTrinh
          #35
            LMT 18.08.2007 10:04:43 (permalink)
            0
            Vừa Thu
             
            Thu về rồi đấy anh
            Mưa còn phất hạt vời nửa giá
            Chiếc lá phai nhạt nhã
            Chờ hanh khô cơn gió lộng rời
            Hai đứa biếc chơi vơi
            Nghiêng run rẩy đau miền tận úa
            Em tóc buông vóc lụa
            Nghe mơ màng khẽ sợi nồng ngây
            Anh rảo rắt gót giày
            Giẫm khuyết hồ trăng nhòa nhạt nhớ
            Ngày thu tình bỏ lỡ
            Chiếc vui..vừa thả vội tìm nhau.
            ..
             
            LMT
            #36
              LMT 19.08.2007 09:27:30 (permalink)
              0
              Tập tuồng
                         tháng bảy


              Tháng bảy ngưng mưa vội
              Chờ bão lũ về chơi
              Ánh sao vàng chơi vơi
              Nhớ bước mềm người ngắm
              Vòng cỏ lùa hương ẩm
              Làn khói len tóc bời
              Thả nhung nhớ trôi đời
              Lênh đênh trang tầm gửi
              Giây nào người tiếc nuối
              Quờ quạng cứu mông lung
              Tim ta chợt xoay chùng
              Niệm khúc nhân hợp nguyện
              Đâu binh đao tuyên chiến
              Chói rổn rảng thương đao
              Huơ chấn địa vờn trào..
              Đối diện...như kẽ vách
              Nguyệt soi tia hờn trách..
              Thấu ngàn mũi tên buồn
              Mưa Ngâu chưa kịp tuôn
              Cánh Ô còn vời vợi
              Chia làm hai cảnh đợi
              Ngưu_Chức vẫn trọn lòng
              Tập một khúc tuồng ngông
              Nghĩa, tình tròn vuông vẹn.

              MT
              #37
                LMT 20.08.2007 18:36:50 (permalink)
                0
                Ta có ngẩng cao đầu tim mới...nhói


                Ngày mới đến..nắng rạng từ cuối phố
                Có con đò đang vội vã đi ngang
                Sương đêm qua cố ngỏanh lại ngỡ ngàng
                Ôi ta mất khi bình minh hé dạng

                Vẳng.. tiếng hò đêm qua còn đi lạc
                Giọng ngân nga đưa ta đến giấc vui
                Chẳng xót xa mà sao thấy ngậm ngùi
                Khi sợi hát không là điều có thật

                Trăm ngàn tiếng hát kia còn ẩn dật
                Khóc cho ta, khóc thế thái nhân tình
                Những sinh linh bé bỏng lặng thinh
                Khi biết thốt " quả đời là cay nghiệt"

                Về ta nhé, trở về khi tàn tiệc
                Ngọn hải đăng chỉ sáng lúc đêm đen
                Chỉ cõi lòng ta tự thắp vạn niềm
                Ta có ngẩng cao đầu tim mới nhói

                Từ tạ nhé ta không vào đêm tối
                Cuộc mơ nào luôn chấp mãi niềm tin
                Ánh sáng nào soi rọi được vạn tình
                Tim bé nhỏ không nhốt người trọn vẹn
                 
                 
                LMT
                #38
                  LMT 20.08.2007 18:39:59 (permalink)
                  0
                       Tim lặng


                  Tròn xoe đôi mắt chiều nay
                  Em ngơ ngẩn giấu u hoài vào tim..
                  Chợt nghe lời của anh tìm.
                  Xa xôi đâu đó vọng niềm ái ân
                  Người mang hạnh phúc đến gần
                  Cho tay em chạm ngàn vần thương yêu
                  Rồi anh xoay gót cô liêu
                  Để mình em lại ngắm điều dối gian
                  Nửa đời trôi vụt hoang tàn
                  Em_Anh tóc đã nhuộm ngàn sợi phai
                  Nắng chiều chia bãi từ nay
                  Anh bên đông ấm Em tây lạnh lùng
                  Nhìn nhau một phút mông lung
                  Để rồi cay đắng chia chung nỗi sầu
                  Một nửa anh tặng mưa ngâu
                  Một nửa em cất sâu vào tim côi
                  Bước đi anh đã đau rồi..
                  Xin đừng quay lại nhìn đôi lệ tràn
                  Bước đi anh xót thênh thang..
                  Tim em đã lặng bóng chàng __chàng ơiii...!!
                   
                   
                  LMT
                  #39
                    LMT 05.09.2007 19:10:10 (permalink)
                    0
                                    Ước gì ..
                     
                    Ước gì ta uống được trăng
                    Để ta không biết những thăng cùng trầm..


                    Ước gì nghe gió thì thầm..
                    Những lời từ tận..tim bầm ruột đau........

                    Ước gì ta hóa thành sao..
                    Ta không còn phải lao đao vì tình..

                    Ước gì là mãi bình minh..
                    Ta không còn biết một mình...canh thâu..

                    Ước gì..ta sẽ là nhau..
                    Để ta còn mãi chiếc phao tình buồn..

                    Ước gì có những... cánh buồm..
                    Nhuộm màu đỏ thẫm..mây buông thẫn thờ..

                    Ước gì ta có mong chờ..
                    Từng ngày hò hẹn tìm thơ bên người

                    Ước gì anh có...thần ngươi..
                    Yêu em..
                                  và biết..em cười... vì ai..

                    Ước gì ta có một ngày
                    Bên nhau ta ngắm...đêm dài...là nhau..

                    Ước gì..
                                   ...Sao mãi mày chau??

                    Ước gì....
                    Thổn thức..lao đao thế này??


                    ...............Ước gì...nhân thế loay hoay..

                    Ước gì...Ta thấy...
                                                 tương lai...là..ngườiiiiii 


                     
                    LMT
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2007 19:12:28 bởi LMT >
                    #40
                      LMT 05.09.2007 19:13:20 (permalink)
                      0
                        Tương miên


                      Thở ra cho nhẹ kiếp người
                      Mang trong tim nhỏ vài lời vu vơ
                      À ơi..câu nhớ_mong _chờ
                      Chôn sâu vào kín cho mờ nhãn quang
                       
                      Ta đói lạnh tìm trong nhân thế
                      Nên lịm vào hư thực mênh mang
                      Người ơi giữa chốn quan san
                      Xin cho đi khuất bước đàng tìm nhau
                       
                      Ôi một thưở đam mê hư ảo
                      Chốn thế nhân thay đổi liên miên
                      Cớ chi ta lại gông xiềng
                      Thủy chung ôm nỗi oan khiên vào lòng??
                       
                      .........À ra thế chỉ vài lời..cạn..
                      Chuốc vào ta bao nỗi tương miên
                      Ta chôn kín vạn nỗi niềm
                      Bước hồn lỡ vướng sầu tương tư rồi
                       
                      Còn mang chút ưu tư.._từ tạ
                      Nhớ về người thêm một chút thôi
                      Từ nay trong chốn bùi ngùi
                      Ta quên tất cả mặc người khen chê....
                       
                              Ta chợt tỉnh giữa ngày giông bão
                      Ập vào tim bao đợt sóng thần
                      Nát tan bao khúc trầm luân
                      Ta cười giữa chốn hồng trần rối ren

                      Một ngọn lửa vệt từ giọt nhỏ
                      Khơi trong ta bao giọt tình buồn
                      Mây trời cứ thế mà tuôn
                      Cho trăng khuất nẻo sao hờn đua chen
                       
                                Rồi như thể ta chìm vào đấy
                               Cõi hư vô chôn kín hồn ta
                      Nhìn trăng nghiêng ngã vờn hoa
                      Nhìn ta nghiêng ngã...bởi ta...yêu người
                       
                       
                      LMT
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 10:09:06 bởi LMT >
                      #41
                        LMT 09.09.2007 18:42:22 (permalink)
                        0
                                           Về..ơi gió.........
                         
                         
                        Gió..
                        Về mau..
                        Mưa nhẹ đã rạt rào
                        Trong chiếc lá có in hình ngày cũ
                        Có vần thơ như thì thầm nhắc nhủ..
                        Về gió ơi nhanh lên nhé,
                        đừng rong

                        Trăng xa mờ chờ đợi mỏi mòn trông
                        Nghe xa tít mịt mờ nhân gian thế
                        Ôi trái tim tưởng chừng như dâu bể..
                        Nhấn tan rồi, nay khấp khởi cơn ru

                        Về gió ơi về chốn chẳng ngục tù
                        Cùng bóng gió lượn theo từng đêm lạ..
                        Giọt nước mặn hôm nay trông lạ quá..
                        Không đọng tròn quanh mi mắt trăng xưa..

                        Về gió ơi..
                        Vui chi với sao thưa..
                        Không có nắng, mà da ta rát bỏng
                        Về  gió ơi năm tháng còn lắm mộng..
                        Khúc quanh nào buộc gió mãi dừng chân??
                        Về gió ơi khuya đã đến rất gần..
                        chênh vênh với đường trăng..

                        Về, ơi gió
                         
                         
                        LMT
                        #42
                          LMT 26.09.2007 10:07:47 (permalink)
                          0
                          Phép nhiệm màu

                          Em tặng anh những cành hồng ngát đỏ


                          Rướm máu nồng loang vệt xát đầy vơi

                          Giữ hộ em bao biến khúc bồi hồi
                          Cho em thấy đời mình còn nhịp thở..

                          Một trong suốt chảy nhanh vào tim vỡ..

                          Nghe mơ hồ mặn đắng giọt tương tư
                          Buốt lạnh ơi sao thoáng giọt tạ từ??
                          Cho ta chẳng còn gì bên kỷ niệm??

                          Bao uất khúc đời ta như mầu nhiệm?

                          Để linh hồn già cỗi với yêu thương
                          Nhớ về anh nhớ về những nghê thường.
                          Bờ vai ấy em chưa hề được ngắm

                          Rồi ta có những muôn ngàn say đắm

                          Mộng mơ là ảo ảnh của trần gian
                          Rộng thênh thang cõi ngun ngút mây ngàn
                          Anh ở đó em nơi đây xa quá

                          Con xoay sẽ tạo một vòng lơi lả..

                          Ta và anh rồi lại tận mặt nhau
                          Ngồi bên anh se cõi tóc úa màu
                          Nhưng sao thấy lòng mình tiên  giáng thế..???

                          Tim bé nhỏ ước chừng như dâu bể

                          Ta có nhau có vạn phép nhiệm mầu
                          Em bên anh không là thóang chiêm bao
                          Là tất cả, là vĩnh hằng.. _Anh nhỉ ??
                           
                           
                           
                          LMT
                          #43
                            LMT 06.10.2007 07:38:54 (permalink)
                            0
                            Mưa đời

                            Mưa như trút
                            mịt mờ,
                            nhòe nhọet...
                            Là thế..
                            Giống cuộc đời ướt lạnh, người ơi
                            Mưa trút cạn tâm hồn rồi yên lặng..
                            Thế thôi
                            Đời,
                            theo sóng về khơi..
                            quên hết những ưu phiền thời vụn dại
                            Có đôi lần...
                            Tôi đứng đây đợi chờ người trong trốn chạy
                            Mất ta rồi người chợt thốt,
                            thì ra..
                            Cuộc đời buồn tựa khúc bi ca..
                            Mãi mãi..
                            vùi chôn,
                            là quá khứ..
                            Đừng xin đời 1 lần tha thứ..
                            Có nghĩa gì..khi tim đã 
                            òa tan.

                             
                             
                            LMT
                            #44
                              LMT 24.11.2007 13:35:35 (permalink)
                              0
                              Của ta



                              Dòng sông là của con thuyền??
                              Không..
                              Sông là của cả..sinh nguyên..nhân loài
                              ..
                              Dòng sông của những mệt nhoài
                              Trẻ thơ lặn hụp...bơi choai...trốn tìm..
                              ..
                              Dòng sông của nhịp thót tim..
                              Khi ta tình tự nỗi niềm....đầu tiên..
                              ..
                              Dòng sông của sợi nắng xiên..
                              .Rọi từ trên chín tầng miền xa xăm..
                              Dòng sông ..của giọt sét gầm..
                              Báo mưa...cho mặt nước lăm tăm..hờn..
                              ...
                              Dòng sông của ánh vàng sơn..
                              Từ nhà chú Cuội buồn hơn tuổi đời
                              ..
                              Dòng sông của ngọn sao rơi
                              Cho ai cầu nguyện vạn lời yêu nhau
                              ..
                              Dòng sông của những buốt đau
                              Khi xa nguồn cội...trôi vào thực hư..
                              ..
                              Dòng sông của mọi nhân từ..
                              Nguyện cầu nhân thế..vui như mây trời..
                               

                              ..
                              Dòng sông của hải âu thôi...
                              Để ta soi bóng đau đời ...của ta
                               
                               
                              LMT
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9