Lạc một trần
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 169 bài trong đề mục
LMT 01.12.2007 20:02:06 (permalink)
0
CHỦ NHẬT KHÔNG ANH

Nếu một ngày thường lệ trôi qua..
Không có anh lòng em đã nhớ
Yêu nhiều thế .nên hay nức nở
Vắng anh thì...đời có vui đâu ??

Thế mà nay chủ nhật trôi mau
Anh biền biệt em chờ, em đợi
Đợi anh về để yêu vời vợi
Được vỗ về âu yếm hòa tranh...

Em không quen chủ nhật vắng anh
Cũng chẳng quen ngày thường mong đợi
Thế cho nên em buồn dịu vợi
Chút lệ nhòa chưa kịp khô mau

Vẫn biết anh cũng nhớ gầy hao
Cả chù nhật tim anh ray rứt
Môi anh cười nhưng lòng cùng cực
Nhớ về em, con nhóc, chờ anh

Biết lòng anh có vội buồn nhanh
Khi nắng ấm hòa cùng hạnh phúc..
 
Ai biết được bên kia vườn cúc
Có cành Lan lặng lẽ nép mình
Chờ nắng tràn vào góc tim xinh
Hòa cùng nhịp len tình ngàn tận
 
LMT
#46
    BĂNG NGUYỆT 02.12.2007 20:15:54 (permalink)
    0
    Chào chị LMT,,, dạo này khỏe hong mà ít thấy vậy chị........hong biết chị ở đâu...16-12 rãnh họp mặt bạn thơ với bn nha.......
     
     
     
    Chủ nhật bên anh
     
     
    Chủ nhật có anh vui kéo về
    Phủ đầy phòng vắng gió rủ rê
    Bướm còn say mộng năng tìm lại
    Hoa tiếc ngày xưa nên đam mê
     
    Chủ nhật rộn ràng trong mắt em
    Vì có anh bên....nổi nhớ chìm
    Nhìn nhau vui lắm anh có biết
    Dẫu chẳng nói gì chỉ lặng im
     
    Chủ nhật có anh yêu trong tim
    Cất mùa thu cũ lại bên thềm
    Gửi nụ hôn dài ta nhờ gió
    Gío đem đến người.....giữa bóng đêm..
    #47
      LMT 05.03.2008 16:27:26 (permalink)
      0
      NGÀY CƯỚI......

      Lộng lẫy quá..phòng giành cho tiệc cưới
      Nến và hoa..khăn trải gấm voan hồng
      ..
      Không có trầu..không có rượu..
                                                         hư không
      Không có nhẫn..không trâm cài
                                                         ảo mộng

      Ta cúi mặt làm cô dâu tuyệt vọng
      Người ngẩng đầu làm chú rể xa hoa
      Để đôi ta người lặng lẽ khóc òa..
      Người nghiêng ngã..rũ cười trong hoan hỉ
      ..
      Tội nghiệp quá..cung đàn vừa ngã quỵ
      Phím buông chùng..dây lạc lối. thăng hoa
      Chỉ lại còn nửa giọng buốt ngân nga..
      Một nửa đã ..ru vời..trong thoáng lặng..

      Niềm tin đã lịm dần theo môi mặn..
      ..
      Ẩn hiện đời..phó thác định mệnh..
                                                      Côi
      Sao tim ta..vẫn có nhịp bồi hồi..
      Khi lại nếm trái đắng nhân gian phát
       
      MT
      #48
        Trương Bảo Ngọc 05.03.2008 22:19:06 (permalink)
        0
        Nhẫn cỏ

        Chẳng cần chi vòng vàng chuỗi ngọc
        Nghi lễ rườm rà đâu bằng hạt thóc trăm năm
        Hương cỏ mùa xuân thơm ngát dưới lưng nằm
        Hoa cúc dại kết vần thơ cài tóc
        Là ảo huyền...hương thơ... mộng mị...
        Từ thinh không rơi xuống một trần gian
        Ta vốn không ưa bạc vàng
        Không tham lam ngọc ngà châu báu
        Yêu quá trái tim làm lòng huyên náo
        Đêm nhuộm giấc mơ ngày tần tão chợ đời
        Lạc Một Trần người chờ hạt nắng tươi
        Chiều trải lối nụ cười vang đâu đó
        Chờ hoài bờ môi đỏ
        Ngậm vào lòng hạt đắng nhỏ không tên
        Một hạt thôi... mây nắng bồng bềnh
        Mọc trái đắng đặt tên thành nỗi nhớ
        Chia cho nhau giọt tim hoài bở ngỡ
        Sợ giận... sợ xa... sợ tình tan vỡ...
        Chia làm đôi trái đắng mọc tình thơ

        Anh tặng cho bé LMT nè cưng .... ...

        KB
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 22:29:16 bởi Trương Bảo Ngọc >
        #49
          LMT 06.03.2008 09:01:17 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc

          Nhẫn cỏ

          .....


          Sợ giận... sợ xa... sợ tình tan vỡ...
          Chia làm đôi trái đắng mọc tình thơ

          Anh tặng cho bé LMT nè cưng .... ...

          KB


           
           
          MT "té" một phát u mỏ ác nà nà...
          hì...
          Định thần lại... Cúi đầu cảm ơn "anh" TNBảo ạ..!!
           
          Bài thơ dể thương hén "anh" Bảo...
          Tặng... là.. MT nhận, hong có được đòi lại á hen..!!
           
           
          Giận...yêu

          Nếu như em giận anh
                                         Vầng mây xanh hóa tím..

                                                             Mưa trút vai ướt lịm..
          Gió đứng lặng không vui
                                                   Lòng anh buốt bùi ngùi
          Nhịp tim buồn rưng rức

          Giận anh.. em quăng mực
          Xếp bút chẳng làm thơ..

          Giận anh.. em hững hờ..
          Chẳng điểm trang mi ướt

          Anh thẫn thờ đếm bước..
          Em ray rứt lùi chân
          Hai ta..bước nhịp gần..
          Sao đôi tay vắng ấm

          Giận anh em...đau lắm
          Em giận..anh xót hơn...
          Năn nỉ..em đừng hờn...
          Anh..yêu em..duy nhất..

          Ngã đầu vai anh gật..
          Em chỉ dỗi thôi mà..
          Yêu anh...nên xót xa..
          Khi anh...nhìn..người lạ
          Anh xúyt xoa..vội vã..
          Úi...anh chỉ có em...
          Đừng giận..nhìn anh xem..
          Mắt tim anh...em ngự
                                                              Em mỉm cười..tư lự
                                                                        Yêu anh..chẳng giận lâu
                                                                    Bởi..tình yêu bắt đầu..
          Nhân lên...từ...chữ...GIẬN
           
           
          LMT
          #50
            LMT 06.03.2008 09:05:18 (permalink)
            0
            Không hẹn


            Chiều thu vàng
                             công viên đầy lá úa..
            Một mình em ngồi đếm giọt sầu rơi 
            Đâu nhớ anh
                             mà sao chiều chậm trôi
            Cho nắng vẫn như vừa se chói mắt..??

            Tim héo hắt
                        nhưng lòng thì thầm dặn
            Anh bận mà
                            anh đâu có bỏ em..
            Tự trấn an
                           tự ngồi mỉm cười buồn..
            Em đâu đợi
                           chỉ nhìn trời nhẹ nắng

            Một bầy sẻ tung thân mềm xoãi cánh
            Ngơ ngác tìm đàn, lạc bởi ngây ngô
            Em xua cho cảm giác ngập mơ hồ...
            Anh đang có tìm em như sẻ 
                                                            __đấy..

            Nắng vừa tắt
            không gian trầm ngây ngấy..

            Mùi cỏ rơm ai hun khói mờ xa

            Rời công viên
            em lê nhẹ gót ngà...

            Hồn nhẹ lắm mà như
            ngàn tấn ngự

            Em về với cánh hải âu cô lữ..
            Lòng mác buồn
            dạ giận được gì đâu..

            Nhưng thẫn thờ
            em hóa đá bạc đầu

            Chờ anh đến
            dù không hề có hẹn
             
             
            LMT
            #51
              LMT 07.03.2008 09:06:54 (permalink)
              0
              Trốn tìm

              Chưa tù tì theo lệ cuộc chơi
              Sao người nỡ trốn trong ngơ ngẩn??
              Những thiên thần vỡ òa biến mất
              Nên nguyện cầu chẳng thấy hiển linh

              Ta xót lòng xếp lại chữ TÌNH
              Để chỉ thấy chữ BÌNH trong dạ
              Mai đây có lạc nơi xứ lạ
              Cũng quên rằng mình mới vừa yêu

              Để có người  phiêu bạt trăm chiều
              Cũng chẳng nhớ ta đang tìm kiếm
              Cuộc trốn tìm bao người chết lịm..
              Đâu riêng ta mà chợt chùng lòng ?

              Ngõ hẹp nào người trói từ CHỒNG ?
              Phố thênh thang ta mong từ VỢ
              Bởi chúng ta không vương duyên nợ
              Nên đa đoan ta mất từ TÌM..

              Lặng lẽ ta mòn mỏi từng đêm
              Tìm trong đáy mắt buồn vô vọng
              Ôi trốn tìm...
                                                 ta như ảo mộng..
              Người trở về, ta hóa vọng phu

              Nước mắt len từ đá vô ưu
              Mặt biển lại lao xao mặn đắng

               
               
              LMT
              #52
                LMT 07.03.2008 09:09:57 (permalink)
                0
                Thoáng mê

                Bôn ba giữa sóng đời đen bạc
                Ta mê man lặn ngụp xót xa..
                Trán nóng bừng môi nẻ vỡ òa..
                Tim thổn thức hát lời ngạo nghễ..
                ...
                Ta oằn giữa cơn đau ghềnh bể
                Ngàn đá to lăn ập vùi thân
                Ta mơ hồ tìm kế thoát thân
                Sao như thể nhấn chìm ta mãi...
                Ôi..
                Hồn ta trăm ngàn khuếch đại..
                Thét gào cho gạch vỡ sóng tan..
                Thoát cơn mê ta chợt bàng hoàng..
                Vừa chợt thấy bóng mình trên gối..
                ...
                Nhoài người để biết còn sống vội..
                Khẽ khàng rơi giọt lệ tâm linh..
                Chốn nhân gian đầy ấp chân tình.
                Sao ta lại lẻ loi
                                                ray rứt??

                 
                LMT
                #53
                  LMT 07.03.2008 09:14:52 (permalink)
                  0
                  Thôi thì


                  Thôi thì anh hãy an bình
                  Thôi thì anh hãy quên tình ngày xưa
                  Thôi thì mặc gió ...mặc mưa...
                  Thôi thì ta đốt sao thưa trên trời..
                  ..
                  Thôi thì quên cả nữa vời.
                  Thôi thì không nguyện chung đôi kiếp này.
                  Thôi thì còn được phút say
                  Thôi thì nắm chặt đắng cay một mình

                  Thôi thì vuột chỉ hồng xinh
                  Thôi thì bà Nguyệt..bắt mình nhớ ai..
                  Thôi thì không một...
                                                            là hai..
                  Thôi thì ta nén u hoài vào tim

                  Thôi thì chân cứng đá mềm.
                  Thôi thì cũng cố hát thêm trọn bài
                  Thôi thì gạt đắng buông cay..
                  Thôi thì nhoẻn nụ duyên này...lệ hoen
                   
                   
                  MT
                  #54
                    Xi` Tin 07.03.2008 10:01:50 (permalink)
                    0
                    Lạc Lối
                     
                    Mình Lạc lối vào dòng thơ kì ảo
                    Lạc vào nơi hoang đảo của LMT
                    Mượn nơi đây để viết lên vài chữ
                    Cho đở bùn gì mình lẽ loi
                    #55
                      Duy_Han 08.03.2008 10:51:20 (permalink)
                      0
                      Sai Lầm
                       
                      Một chúc sai lầm đã in sâu
                      Lạc bước phiêu lưu chốn tình nồng
                      Vừa yêu, vừa hận tuổi học sinh
                      Lạc lối trận tình khổ sát thân
                      #56
                        LMT 08.03.2008 14:09:40 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Xi` Tin

                        Lạc Lối

                        Mình Lạc lối vào dòng thơ kì ảo
                        Lạc vào nơi hoang đảo của LMT
                        Mượn nơi đây để viết lên vài chữ
                        Cho đở bùn gì mình lẽ loi

                         
                        Chào vui Xì_Tin ghé "Lạc" khắc vài dòng làm quà cho MT nhá..!!
                        Chúc vui vẻ..
                         

                        Trích đoạn: Duy_Han
                         
                        Sai Lầm

                        Một chút sai lầm đã in sâu
                        Lạc bước phiêu lưu chốn tình nồng
                        Vừa yêu, vừa hận tuổi học sinh
                        Lạc lối trận tình khổ sát thân

                         
                        Hân hạnh chào làm quen Duy_Hân, cảm ơn mấy mươi chữ bạn đã để lại.
                        Chúc may mắn nhé 
                         
                        #57
                          LMT 08.03.2008 14:13:39 (permalink)
                          0
                          Trốn tìm

                          Chưa tù tì theo lệ cuộc chơi
                          Sao người nỡ trốn trong ngơ ngẩn??
                          Những thiên thần vỡ òa biến mất
                          Nên nguyện cầu chẳng thấy hiển linh

                          Ta xót lòng xếp lại chữ TÌNH
                          Để chỉ thấy chữ BÌNH trong dạ
                          Mai đây có lạc nơi xứ lạ
                          Cũng quên rằng mình mới vừa yêu

                          Để có người  phiêu bạt trăm chiều
                          Cũng chẳng nhớ ta đang tìm kiếm
                          Cuộc trốn tìm bao người chết lịm..
                          Đâu riêng ta mà chợt chùng lòng ?

                          Ngõ hẹp nào người trói từ CHỒNG ?
                          Phố thênh thang ta mong từ VỢ
                          Bởi chúng ta không vương duyên nợ
                          Nên đa đoan ta mất từ TÌM..

                          Lặng lẽ ta mòn mỏi từng đêm
                          Tìm trong đáy mắt buồn vô vọng
                          Ôi trốn tìm...
                                                             ta như ảo mộng..
                          Người trở về, ta hóa vọng phu

                          Nước mắt len từ đá vô ưu
                          Mặt biển lại lao xao mặn đắng

                           
                           
                          LMT
                          #58
                            Trương Bảo Ngọc 08.03.2008 21:59:06 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: LMT


                            Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc

                            Nhẫn cỏ

                            .....


                            Sợ giận... sợ xa... sợ tình tan vỡ...
                            Chia làm đôi trái đắng mọc tình thơ

                            Anh tặng cho bé LMT nè cưng .... ...

                            KB




                            MT "té" một phát u mỏ ác nà nà...
                            hì...
                            Định thần lại... Cúi đầu cảm ơn "anh" TNBảo ạ..!!

                            Bài thơ dể thương hén "anh" Bảo...
                            Tặng... là.. MT nhận, hong có được đòi lại á hen..!!


                            Giận...yêu

                            Nếu như em giận anh
                            Vầng mây xanh hóa tím..

                            Mưa trút vai ướt lịm..
                            Gió đứng lặng không vui
                            LMT


                            NẾU EM GIẬN...

                            Nếu như em giận anh...
                            vầng mây nào cũng tím
                            Anh bắt đền... quỳ gối xuống làm thơ
                            Chừng nào em cho phép được yêu...
                            Anh ngoan ngoản dâng lời người yêu nhỏ
                            Anh che cho em bờ vai buốt gió
                            Đứng nép thật gần
                            Che mưa gió vô tình
                            Anh hứa tình mình mãi nguyên trinh

                            Nếu em hãy còn giận anh
                            Anh gom hết nắng trời xanh
                            Gom mây hồng thơm má
                            Chiều vàng thu óng ả
                            Nắm tay nhau về nhà...
                            Hoàng hôn tình đầm ấm
                            Chỉ mình em nàng Tấm
                            Chẳng nhìn ai xa xăm...

                            Anh hứa là hoàng tử của lòng em
                            Hôn MT thật mềm
                            Cho đi là cho mãi
                            Không đòi lại đâu em...

                            KB

                            "anh" mới nghe lần đầu tiên MT nói té mà tới một phát lận
                            Thôi thì tại lỗi của anh, Anh Bảo biết lỗi rồi nên phải quỳ xuống làm thơ bắt đền cưng MT nè

                            Thơ của MT mới dễ thương như con mèo ướt đó
                            Đa tạ "em" nhận thơ là quá ít làm gì có chuyện đòi lại, chúc cưng vui và hết giận ai ...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 22:02:41 bởi Trương Bảo Ngọc >
                            #59
                              Xi` Tin 09.03.2008 09:45:33 (permalink)
                              0
                              Làm Quen
                               
                              Hỡi cô em gái đẹp tựa hoa hồng
                              Cho anh làm bạn với nàng được không
                              Em đừng như thế làm thinh lạnh lùng
                              Làm anh não lòng lưu luyến niềm thương
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9