Lạc một trần
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 169 bài trong đề mục
CTT 22.03.2008 22:14:38 (permalink)
0
Không thể buộc nhau...!
 
Không thể buộc anh …
Cũng như không thể buộc nhau
Dửng dưng xa lạ
Đưa mắt hững hờ
Em không thể buộc anh
Đêm về sợi nhớ
Giây phút xao lòng
Em không thể buộc anh …
 
Chiều nay em lại nhớ
Đau thắt từng cơn như trời giông bão
Em góp nhặt thả vào ký ức
Ký ức nằm sâu ,nỗi nhớ nằm gần
Em chợt nhận ra
Hai ta không thể
Cứ mặc đời đưa đẩy
Cứ mặc tình nhớ nhung
Giữ trong lòng nhau một chút
Để gọi là nhung nhớ ngàn sau …
Chân Trời Tím.
#76
    LMT 03.04.2008 09:09:01 (permalink)
    0
    QUY LUẬT

    Oi.. lặng gió .. mưa sắp về rủ nước
    Thiêu thân đùa.. mây nghịch bóng hoang vu
    Ta chợt buồn
    là vui sắp đến ru
    Cười lặng lẽ nổi sầu dần nhen nhóm
    Có phải mỗi bắt đầu là nghịch ngợm ??
    Trêu nhân gian suốt kiếp phải lao đao ??
    Đạt trịa tròn thì phải hứng gầy hao
    Mong hạnh phuc trả trăm ngàn giọt xót
    ..
    Ngu ngơ ta đếm lời vang êm rót
    Yêu thương nào mang ta đến mơ sa
    Lời đắng nào xé tim ta vỡ òa
    Ôi nước mắt không còn là vết xát ...
    Liêu xiêu bước chân đời như lang bạt
    Ẩn mịt mù dốc xướt_chỗm_loang_vơi
    Mưa đã rơi gió rít cuốn tùng hồi
    Lao vào sáng thiêu thân buông cánh quỵ
    Luật đời mãi xoay tròn như định lý
    Buông sợi sầu ta biến kiếp còn đâu ?

    Thôi thì đành buồn trước chuốc cười sau
    Là qui luật là định hồn nhân thế
    Là thách thức với bốn bề dâu bễ
    Là khúc đời chân_thiện_mỹ.. nghìn xa
     
     
    LMT
    #77
      LMT 03.04.2008 09:22:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Chân Trời Tím

      Không thể buộc nhau...!
       
      Không thể buộc anh …
      Cũng như không thể buộc nhau
      ...
      .........
      Chân Trời Tím.

       
      hihi...
      Tím thương..!!
      Cảm ơn bài thơ dể thương nha..!!
       
      MT "dặm" thêm xíu nhé..
       
      Ta không thể buộc nhau
      Thương
      Ghét
      Vẫn trói chân dung vào tim hết kiếp
       
      ..Không thể buộc nhau là một trên cõi đời sinh_diệt
       
      Vẫn nhớ nụ cười hay ánh mắt lệ rưng...!!
       
      Ta không thể buộc nhau
      Yêu
      Quên..
       
      Hay phải tựa nhau đi hết đẫm trường
       
      Vẫn mỗi bước cuối cùng... ôm hồn nhau
      Tương tư
      Tiếc nuối..
       
       
      LMT
       
       
       
       
      #78
        LMT 09.04.2008 14:12:18 (permalink)
        0
                 Khóc nắng tháng tư
         
        Thị trấn hôm nay nắng cũng điệu đàng
        Nhấp nhả rọi khi hừng, khi dịu
        Ngấu vừa đủ lệ em rơi xuống gối
        Bốc hơi thành mảng mây xám hư vô
         
        ..Nắng hôm nay _Tháng tư
               Hạ gắt từng lời khốc thô
        Bảo đừng vội buồn... bữa Ngâu còn xa lắm
        Lệ em rơi suốt thể này.. tội trần gian lụt lội
        Nước ngập mặn thể này.. thương muôn thú khô môi
        ..
        Đã bảo rồi, nắng hôm nay làm dáng ngây ngô
        Sao em cứ nhíu mày đổ thừa chói mắt !!??
        Thế rồi khi hoàng hôn dìm chết tia ngũ sắc
        Em lại tất tưởi tìm... vì sợ đón canh thâu
        ..
        Có lạ lùng không khi câu chữ dể thương gói thành quà
                   cao gần bằng cái nhà lầu...
        Em vẫn một mực lắc đầu không chịu nhận !!??
        ..
        Nắng hôm nay chỉ muốn tặng riêng em nụ hồn thành khẩn
        Nghe chừng em thở dài... không ngại nắng đau ư !!??
        Đã bảo rồi...
        mặt trời sinh ra nắng (là... là) tặng hết muôn loài
        Đâu chỉ dành riêng em mà vòi một mình rát, chói..
         
        Nhé, chỉ dỗ dành nửa ngày chưa kịp tối
        Cố mà thanh thản cười, đón lại nắng màu chung...
        Có khi nắng quên em đôi phút dẫu lạnh lùng
        Cố mà thở nhẹ, im... chờ nắng quay nhìn nụ cười em bao dung...
                                                          _Nhé.. nhỏ!!
         
        LMT
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:45:25 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #79
          LMT 10.04.2008 11:48:55 (permalink)
          0
               Bức chân dung nghiệt đồ
           
          Nổi buồn từ bức chân dung
          Như tôi cháy giữa muôn trùng là đây
          Đôi mắt dấu yêu nhìn ai?
          Mà âu yếm, mà trải dài gấm nhung
          Làn hơi nhè nhẹ khoan dung
          Nhấc môi đượm chữ linh lung nhiệm mầu
          Nụ cười hướng trọn khát khao
          Mơ mơ, nhớ nhớ... lạm vào gió trăng
          Nửa buồn nổi đóa quùng quằng
          Nửa đau lịm giấc nhùng nhằng tìm quên
          Muốn xé toang bức vô biên...
          Chợt chùng tay lệch... nỗi niềm riêng mang
          Có xé... thì xé tim hoang
          Để không còn nhịp lỡ làng hôm sau
          Xé thì... xé giấc chiêm bao
          Bức chân dung vẫn... ngọt ngào cười duyên
          Về qua ghé gánh oan khiên
          Đi cho trọn một kiếp tiền duyên mơ
          Thẫn thờ đếm giọt hững hờ
          Cười trêu một rẻo... ngu ngơ phận mình
          Bức chân dung sững nhếch khinh
          Thách ta vượt nhớ, lội tình, trèo đau..
          Niên nguyên mòn kiếp cung chào
          Biệt từ lối cũ... gắng đau một lần
          Than hồng rực dưới lòng chân
          Tao nhân nhuốm trần, đắc sủng phù vân.
           
           
          LMT
          #80
            LMT 10.04.2008 19:22:39 (permalink)
            0
                     Biển với riêng tôi.

            Trông bao la... biển như tinh khiết lắm
            Ngút tầm hiểu người... biển vẫn rạng uy danh
            Giữa muôn trùng... biển đáng mặt công thần
            Thuần trong chát, mặn... hẳn hoi hương tanh, xẵng

            Biển trong tôi ngỡ chừng luôn thẳng thắn
            Dẫu gợn sóng ập vồ hay cuồng nộ hung hăng
            Vùi bao mạng người, giật phăng vạn tin lành
            Biển trong tôi vẫn thâm trầm, uyên bác.

            Biển gom hết tình tôi vào lòng hủy diệt
            Thật dịu dàng ấn huyệt tử vầy ân
            Có khi đưa cú đấm trầm kha nháng ngọn sóng thần
            Biển tinh túy, khẽ rùng mình thể là... xóa điều nghiệt tận.

            Biển của tôi... ngàn đời không ân hận
            Dẫu có lỗi lầm... nhân thế vẫn mình tôi
            Khóc, cười cùng biển một vài đời..
            Trăm năm tôi, vạn đời biển.. rạch ròi điều thua thiệt.


            LMT
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:35:21 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #81
              CTT 10.04.2008 19:58:28 (permalink)
              0

               
              Ô HAY …!
               
                    Ô hay! chỉ một cái nhìn
              Mà tim em đã lặng im rộn ràng
                   Tình như có đến vội vàng
              Hay tại con tim xốn xang cõi lòng
               
                                Ô hay !đôi mắt ai nồng
                          Sao mà cứ thế nhìn hoài dậy kia
                               Ghét ai con mắt liếc mê
                          Tại mình nhìn mới biết ai ,đang nhìn.
               
                                           Ô hay! chỉ một thóang nhìn
                                   Mà em mơ mộng duyên tình đã trao
                                           Có chăng một chút lao xao
                                   Vẫn vơ đùa giỡn trao nhau, chút nồng
               
                                                       Ô hay! thóang mắt mơ màng
                                                Mà như kiếp trước nợ nần với nhau
                                                      Có chăng chỉ một câu thơ
                                                Mà tình đã có, đợi chờ …ai ơi …
                                                           Chân Trời Tím.

              #82
                LMT 11.04.2008 08:16:36 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Chân Trời Tím





                      Ơ hay...
                 
                Ơ hay chai rượu khui rồi
                Sao không mời bạn vài hồi đắng cay !!??
                Ơ hay trong mắt tìm ai
                Mà như vừa ngấn giọt đài trang riêng!!??
                 
                Ơ hay thơ thẩn tiền duyên
                Sao linh lan vội treo triền nhớ nhung !!??
                Ơ hay câu chữ mông lung
                Hiểu sao hết những muôn trùng chữ, câu !!??
                 
                Thi nhân hồn nhuộm đa mầu
                Ta giữ sắc tím... kết câu chung tình
                Có khi thay áng tang xinh
                Kết vồng nhật nguyệt riêng mình tròn đau.
                 
                LMT
                 
                Hì, Tím... buồn quá láp váp cùng Tím á...
                Chúc Tím như ý nhá..!!!
                 
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:27:08 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #83
                  LMT 19.04.2008 17:57:42 (permalink)
                  0
                  Ngày của hôm mai
                  ..
                   
                  Ngày của hôm mai
                  Chẳng còn áng mây trắng vờn lãng đãng
                  Ai xóa đi để thay vào một bầu trời xám,
                  _để rồi rơi !!??
                   
                  Ngày của hôm mai
                  Mất rồi buổi hò hẹn bên đôi bờ vai rã rời
                  Ai đốn phăng đi thân cây yêu thương
                                           chỉ còn câu chia tay văng vẳng !!??
                  ..
                  Mất
                  Giấc mơ cũng mất
                  Ngày hôm mai sẽ rồi xóa sạch buổi hoàng hôn.
                   
                   
                  LMT
                  #84
                    LMT 06.05.2008 21:10:13 (permalink)
                    0
                    Học đòi

                    Thảng thốt ta nhìn cuộc đời trôi
                    Tuổi vừa mới lớn.. quá loi ngoi
                    Làm cho điên đảo_gia thất vía
                    Chí trai hùng hổ.. thấm đau rồi..

                    Vết mực loang dần theo tháng năm
                    Căm căm hoang lạnh rét thâm bầm
                    Trơ xương gồng gánh bao phiền mặc
                    Lắc đầu chua xót.. khấn lâm râm..

                    Tỉnh lại nhóc ơi.. chớ ngu ngơ
                    Bỏ nhà đi đến những chơ vơ
                    Cơm áo bạc tiền như sóng vội
                    Ập nghiền.. cuốn nát chẳng như mơ

                    Đừng ví thân mình như thất phu
                    Nửa vời nghiêng ngã phận tầm vu
                    Vươn vai chạm nắng.. trời dâu bễ
                    Cúi đầu chi nghịch với bùn ưu.....
                     
                     
                    LMT
                    #85
                      LMT 06.05.2008 21:14:50 (permalink)
                      0
                      Bói Kiều 
                                       (thay cho quà sinh nhật không dự)

                      Hôm nay sinh nhật của ai ??
                      Sao ta như muốn thật say một lần
                      Để ta quên hết hồng trần
                      Rối ren.. chua xót vô ngần trầm tư
                      Hững hờ ta chúc mỗi từ
                      _VUI 
                             thôi cũng đủ mỏi nhừ hồn ta
                      Lệ đâu tuôn như xót xa
                      Nhún vai đổi lấy lụa là phủ vai
                      Liếc gương đâu thấy mày ngài
                      Nhòe nhòe dấu ảo mấy ai xiêu lòng ?
                      Đọc Kiều một đoạn bói vong
                      Xem như lời khấn là công Kiều về
                      Nặng lòng với chử u mê ..
                      Đau lòng cho phận ê chề kiếp nao
                      Đọc trang Kiều đã sẳn vào
                      ...
                      * <<CÒN nhiều hưởng thụ về lâu
                      Duyên xưa tròn trặn phút sau dồi dào>>
                      Nàng còn ngơ ngẩn biết sao
                      Trạc Tuyền! nghe tiếng gọi vào bên tai .
                      Giật mình thoắt tỉnh giấc mai,
                      Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn ..
                      Trong thuyền không thấy Đạm Tiên,
                      Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề
                      Thấy nhau mừng rỡ trăm bề
                      Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư
                      Một nhà chung chạ sớm trưa
                      Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng .......*


                      Ngẫn ngơ buông phút tuyền hồng
                      Gẫm.. may hay họa còn mong thản đời


                      *..... xin trích đoạn lật trong Kiều *
                       
                       
                       
                      LMT
                      #86
                        LMT 06.05.2008 21:16:51 (permalink)
                        0
                        Nhân khuôn

                        Bất chợt ta nhìn người từ mộng
                        Thấy lòng người vừa rộng vừa xa
                        Thuyết xưa sách cũ mượt mà
                        Từng lời cô đọng như là nhịp tim
                        Ẩn hiện một suối tình chưa lịm
                        Mang nghi ngờ phủ tím hoàng hôn
                        Bao nhiêu thương nhớ trọn hồn
                        Thoắt như ngã quỵ đau dồn thành đau
                        Bao tê tái ập vào từng dạo..
                        Chia với ai câu đạo nhân dung
                        Bất trung.. nghĩa cũng vơi chùng
                        Vô tâm.. có phủ lụa nhung cũng hèn
                        ..
                        Nhìn thế tục lắm điều trầm não
                        Chốn vô thường chao đảo ngã nghiêng
                        Mỗi nơi mỗi nẻo ưu phiền
                        Loay hoay con tạo tựa thuyền không neo
                        Chìm vào cõi thế Gặt _Gieo
                        Trái ngọt muốn vớt, công chèo.. thì buông
                        Ngẫm thôi cũng xót lòng buồn
                        Ta rồi tránh nổi nhân khuôn tấc này ???
                         
                         
                        LMT
                         
                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 11:15:26 bởi Huyền Băng >
                        #87
                          LMT 10.05.2008 11:00:44 (permalink)
                          0
                          Thăm quê...

                          Bao năm ta duổi rong
                          xa quê tìm mưu sinh đất khách

                          Bao năm ta nghiêng lòng
                                      trói tim mình trinh bạch cho quê

                          Lũy tre ơi...
                                      nhớ làm sao chiều tan học về

                          Chầm chậm bước...
                                      ngã xiêu xiêu ngô nghê áo trắng

                          Con rạch nhỏ
                                        nước vơi lắng ưu tư trầm lặng

                          Cá vàng ơi... ta mong mi vượt khải hoàn môn
                          Cũng như ta, ước mong được vùng vẫy tâm hồn
                          Như thân đước, vóc giản đơn... nhưng vươn bản lĩnh
                          ...
                          Chân bước nhanh
                                        sao quấn quýt sỏi buồn láng mịn
                          Vạt tóc bay
                                        hàng cau xinh trải lối đứng chào
                          Gió té nhào
                                         hai má như ráo hoảnh lệ mau ...
                          Vẳng đâu đó
                                         tiếng à ơi... đẫm đau thân phận
                          Lối mòn xưa ...
                                        đâu còn những chông chênh lận đận
                          Phẳng phiu đường
                                        xe ngược chiều chẳng tránh khi mưa
                          ...
                          Thoáng đối đầu ..ai như ..tên "cầm thú " năm xưa
                          (Lúc còn bé ...nó đánh ta bằng roi tầm ruột)
                          ...
                          Cả hai đứa... giương mắt nhìn
                                                 ... cùng òa một lượt
                          _Mày phải không??
                          _Tao đây nè ...!
                                                gan ruột cười chung
                          ...
                          Lôi xệch nhau... nhắc huyên thuyên chuyện cũ
                                                                                 _ dạ chùng
                          Bạn mình hả !?!?
                          Vài đứa mất. ..vài đứa đi biệt xứ
                          ...
                          Rồi lặng lẽ... đi bên nhau thả hồn trầm tự
                          ...
                          Thôi tao về ...
                          Nhà bác mày đi thẳng . 
                          _ cảm ơn
                          Nó thủ tay ..
                          _gớm, khách sáo chi với kẻ ná, nôm
                          Tôi khẽ dạ ..giật mình 
                          _Sao ngoan nhỉ !!??
                           
                           
                          LMT
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 11:21:38 bởi Huyền Băng >
                          #88
                            LMT 10.05.2008 11:11:11 (permalink)
                            0
                               Kỵ  trầm luân

                            Tựa vào đây phiến đá của năm xưa
                            Lao xao nhớ... vỗ bờ cơn sóng vội
                            Khuất tầm nhìn là chân trời vời vợi
                            Đỏ_cam_hồng loang vệt sắc âm u
                            Hoàng hôn buồn gợi lại những lời ru
                            Hòa cùng sóng ngân dài như dạ khúc
                            Giấu vào lòng tiếng thở dài côi cút
                            Người xa rồi vĩnh viễn chẳng gặp nhau
                            Thế giới kia người có vẫy tay chào
                            Khi con nhớ hôm nay là giỗ mọn
                            Con không có mâm cỗ cao lựa chọn
                            Không nhang đèn .. 
                                                               _Con chỉ có lệ thôi
                            Nhói đau lòng khi người vượt trùng khơi
                            Không chờ cánh hải âu về tương ngộ
                            Một lần thôi sao người không chờ hộ ?
                            Vuốt mi người như thưở bé mơn miên
                            Cầm tay người nâng chử viết đầu tiên
                            Bàn tay nắm bàn tay về cõi lặng ..
                            Người ơi trĩu oằn vai đời cay đắng
                            Chia ly nào ngăn cách sợi tương phùng
                            Biển ngàn đời đâu xóa hết lời nhung
                            Người đã rót vào con bên cát lạnh
                            Giờ ngồi đây chỉ một mình hiu quạnh
                            Nhớ về người ..nhớ cánh hải âu rơi
                            Biển cuốn đi bao nhiêu sinh mạng rồi
                            Sao nỡ vùi thân hải âu cằn cỗi.
                            Ngồi lại đây hồn vất vơ hấp hối
                            Nặng trĩu đời lặng khẵm huyệt trùng khơi
                            Biển hôm nay quên đoạn trường lai hồi
                            Khúc nhân oán sẽ bao giờ xoá cạn !?
                             
                             
                             
                            LMT
                            #89
                              LMT 12.05.2008 20:37:18 (permalink)
                              0
                               Quà sơ cho mẹ

                              Hôm qua mẹ cười
                              Vì chỏ xôi ngon
                                      có màu gấc thắm
                              Con vụng về nêm xôi ngọt đậm
                              Để thay lời muốn ngỏ còn e
                              Sao trong con dại dốt như me
                              Lời bóng bẩy không tài khiến chuyển
                              Mẹ yêu con như ngọc miên viễn
                              Con kính mẹ như dấu thánh trần
                              Vò xôi còn đính hạt vô ngần
                              Hoà hương vị lòng con sẳn ngát
                              Thuở ban sơ giao duyên mẹ hát
                              Chốn quan chiêm con tựa mẹ cười
                              Trăm năm con làm kiếp con người
                              Mẹ ngàn tuổi bên con trường trợ
                              Nụ cười mẹ hôm qua mãi nở
                              Đóa sen thần ban vạn kỳ năng
                              Con vượt qua nhân thế phù vân
                              Thành thục uyên nguyên
                                             Vẹn quà sơ dâng mẹ.

                              LMT
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9