Lạc một trần
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 169 bài trong đề mục
LMT 12.05.2008 21:00:06 (permalink)
0
TẢ MẸ


Hôm nay con được cô ân sủng
Lên trả bài văn tả người thân 
Con ngần ngừ bóc đại cái thăm
( Lòng thầm khấn... mong là
                                    .. tả mẹ ) 

Con bẽn lẽn trao cô chiếc thẻ
Có sẵn đề : tả mẹ dấu yêu
,,
_Rõ ràng con in dáng mỹ miều
Sao bỗng chốc con quên tuốt luốt
Tại con  mới xa trường thân thuộc
Chuyển cấp về lớp mới ngô nghê
Ngại thấy mồ.. mẹ hỏng chổ chê
Mà khen quá... bạn con nói XẠO
..
Cô giáo cười bảo con đừng dạo
Nhắc con vài nét luật chung chung
Con mĩm cười, bụng có run run
Mân mê áo.. bắt đầu.. tả mẹ
_Dáng không gầy.. nhưng mà mẹ lẹ
Cũng không tròn như dáng ngọai con
Mặt trái xoan đôi mắt sâu tròn
Mũi kín thẳng.. mẹ cười xinh lắm
Em thích nhất đôi đồng điếu thẳm
Giống như hai cái giếng kề môi 
Thích mẹ cười... thích mẹ cười thôi
Dù sẽ thấy nếp nhăn từ mắt
Tóc buông dài mẹ không thích thắt
Bím hay cài bằng những kẹp hoa
Bàn tay mẹ đã chẳng nõn nà
Chăm con lớn chắc là cực lắm
....
........
Cô giáo hỏi bằng câu đầm ấm
Thế điều gì về mẹ con yêu
Và dù mai có lớn hơn nhiều
Con cũng sẽ không quên được mẹ ..!?!?

Con ấp úng trả lời nhè nhẹ
Rất nhiều điều con kể làm sao
...
Chỉ là con nhìn mẹ gầy hao
Khi con sốt nằm trên giừơng bệnh
Lơ mơ thấy môi con mặn sện
Mẹ khóc rồi, con muốn khóc theo
Con muốn vùng chạy lấy khăn thêu
Lau lệ mẹ bảo rằng _con khỏe
Khi con bệnh con buồn lặng lẽ
Và bên con chỉ có mẹ thôi
Nên sau này lặn hụp với đời
Con sẽ giữ bên con là mẹ ...
 
 
LMT
 
#91
    LMT 13.05.2008 15:17:53 (permalink)
    0
    Một ngày.. như mọi ngày


    Một ngày... như những mọi ngày
    Thế sao nay lại có mây sắc hồng
    Chông chênh nửa mảnh tình ngông
    Em trai, đợi chị gửi dòng tâm tư
    ...
    Ngại ngùng so phím cung từ
    Trở mình không dám bổng như lạc lời
    Có người nơi ấy chơi vơi
    Vòng tay hư ảo trong lời sắt son
    Lao đao chùng dạ SỐNG_CÒN
    Đắng trao ngàn vạn nụ hôn cỏi bình
    Ước gì ta đã lặng thinh
    Để tim nói hộ khúc tình buốt oan
    Thốt chi lời ngọc chạm vàng
    Mà ray rứt với lòng quàng lòng đau
    Ngẫng đầu nhìn áng mây màu
    Gió lùa theo cuộc xóa nhàu _Mây ơi
    Tan rồi nghìn giấc giửa trời
    Một ngày như những lưu đời rối ren
    Níu tay giữ mộng SANG_HÈN
    Theo ngày ta nắm sợi men lạc tình
    Khởi ngày là áng bình minh
    Nhân gian lau lệ chờ mình..
                                       _Em ơi ..!!
     
     
    LMT
    #92
      LMT 13.05.2008 15:20:11 (permalink)
      0
      NẾU


      Nếu người có xin thêm mười tuổi
      Cũng không sao thay chị... là em
      Nếu tóc người bạc trắng nổi niềm
      Cũng không thể tuổi đời bằng chị
      Nếu mắt người tràn câu thiên vị
      Cũng không làm nhân thế mĩm cười
      Nếu tay người vòng buốt nữa vời
      Cũng lơi vội khi đời tê tái
      Nếu tim người nhịp hòa mê mãi
      Cũng ngàn lần chùng với mẹ mình
      Nếu tai người cố khỏa tự tin
      Cũng rót hết lời cha khuyên bảo
      Nếu nụ cười không từ thớ não
      Cũng muôn đời trao đắng cho nhau
      Nếu ngày mai ta_người gầy hao
      cũng buông lệ trách sa... yêu vội
      Nếu người ơi... nếu đời vời vợi
      Cũng nao lòng chờ đợi được yêu
      Nếu một mai xóa hết yêu kiều
      Cũng hằn một nổi đời...
                                   cay nghiệt
       
       
      LMT
      #93
        LMT 14.05.2008 20:32:44 (permalink)
        0
        Bịnh
         
        Sớm thức giấc uể mình
        Đầu buốt rân bần bật
        Rã rời.. tim ngầy ngật
        Bệnh rồi hả _ta ơi.!?
        Người có nóng đâu trời
        Sao mắt như đổ lửa
        Đôi tai òa khúc giữa
        Lùng bùng đến phát rồ
        Tay chân như trói gô
        Tê dần lên tới óc
        Tội nghiệp mấy sợi tóc
        bệt ngã té bò càng
        ..                
        _Rồi....à à
        Thầy Mo phán.. bệnh hoang
        Đi vật trâu... cúng tế
        ..
        hê hế
        ..                                  
        Ta rõ.. hỏng phải thế
        Nhưng đương khoái rần rần
        Làng xóm kéo lại ăn
        Ta cũng dzui giây lát
        kệ..
        Bệnh hoang.. đâu bị phạt
        Trâu thì của hội làng
        Mắc gì hong tình tang..
        Bệnh một tuần.. cho sướng..
         
         
        LMT
        #94
          LMT 14.05.2008 20:34:48 (permalink)
          0
          Chờ.. mơ
           
           
          Cây khô ngồi đợi mưa về
          Như tôi đứng đợi khúc đê mê buồn
          Ngẩng đầu nhìn sợi mây buông
          Cúi đầu chỉ thấy cát luồn kẻ chân
          Mặc ai dè bĩu xa gần
          Vẫn tôi trơ gỗ xoay dần ngày đi 
          Kim giây mòn câu biệt ly
          Cây phút giật nẩy thị phi từ đời
          Cọng giờ thơ thẩn chơi vơi
          Hòa nhau biệt khúc tiễn_mời :ngày, đêm
          Tuổi chồng chất tuổi dày thêm
          Vẫn chờ một cuộc tình thiên mệnh toàn
           
          Vẫn tôi gàn dở mơ hoang
          Vẫn tôi ương bướng.. tương tàn thân tôi
          Vẫn tôi ngốc nghếch cả đời
          Vẫn tôi mê muội.. rã rời là đây..
           
          Bên tôi là gió là mây
          Là cát là bụi là giây oan tình
          Bên tôi có áng bình minh
          Có hoàng hôn phủ
                               nhưng nhìn..như mơ
          Chông chênh ẩn hiện ơ hờ
          Vừa có đã mất..
                                  tình bơ vơ tình.
           
           
           
          LMT
           
          #95
            LMT 14.05.2008 20:40:07 (permalink)
            0
            ..Biệt

            Sao đầu như vỡ tung
            Mắt nong nóng cứ như trào lệ
            Thân nhẹ tênh kiệt quệ
            Thần kinh cười đã liệt _hôm nay
            Chọn về nơi trả vay
            Ngộ nhận ở hồn giao cách cảm
            Rơi.. lệ rơi chập choạng
            Ngắn.. rồi dài.. òa vỡ tan loang
            Khờ..
                hay bản lĩnh cỏn con
            Ngốc
               hay nát thần hồn.. đe thần xót
            Quờ quạng xin bèo bọt
            Ngẩng đầu hờn.. tim nhói có sao đâu
            Một lần cuối ngã nhào
            Nhất định không vào nơi đã khóc
            Từ biệt hôm nay _xong
            Là trốn chạy mỉa mai trợt dốc
            Muốn buông xuôi một góc
            Nhét hết buồn vào đấy mà đau
            Tâm trí cứ lao xao
            Mặc kệ mi.. ta không cần xoa dịu
            Lảng đảng ta ngoe nguẩy
            Gọt nỗi buồn bằng góc buông xuôi
            Còn lú ra con bùi ngùi
            Dư một nửa hơn nguyên thằng tuyệt vọng
            Tuyệt vọng
                        thật rồi ta tuyệt vọng
            Cho ta về bên biển đau xưa
            Cánh hải âu rã rời
            Không bay nổi đến bến ẩn mưa
            Tựa vào nắng..
              rát bỏng xương lột da hếu tủy
            Ta ơi.. ta ơi... ơi
            Còn sống không.. trả lời đi chứ
            Sao im bặt 
                              đơ người
            Tím ngắt cả ruột gan
            Hờ hững người cười.. cợt dịu dịu dàng dàng
            Gát lên hồn lời chúc vội vàng người... mà ta "ngưỡng mộ"


            LMT
            #96
              LMT 27.05.2008 20:47:51 (permalink)
              0
              Thiếu phụ ...
                


              40 năm
              Người gánh oằn vai làm thiếu phụ

              40 năm
              Nuốt lệ mình làm bậc thang xinh

              40 năm
              Ôm vào hồn  góc tối một mình

              60 tuổi
              Cả một đời chỉ cười khi khóc
              ...........

              Thấm thía làm sao
              nổi nhọc nhằn chuổi hằn cay độc

              Xót nhường nào
              bạc má hồng loang vết gầy hao

              Bóng tùng đâu?
              Chỉ là cơn mê mãi kiếp nào
              Tay chới với
               thể mù lòa nhân gian đạo nghĩa
              ..
              Còn mãi đó..
              một chuổi từ nhếch lời may mĩa

              Trọn kiếp người...
              nép vào lời phi thị rổng đời

              Chán chê cười...
              thế gian bao nhiêu kẻ lệ rơi??

              Chợt thảng thốt
               ra
              bóng đời in 
                                lời... vô luật
               
               
              LMT
              #97
                LMT 27.05.2008 20:51:55 (permalink)
                0
                Nghiệt
                 
                Gởi nặng nề tâm theo gió
                Thả sầu heo hắt cho mây
                Hất trọn xót xa đời này
                Ta rong ruỗi mang kiếp khác
                Lạc loài thân ta phiêu bạt
                Ngẫng ngơ tìm buốt mà cười
                Mấy ai thương lệ ta rơi?
                Vô định rối ren tiềm thức
                Khóc chuyện tình xưa Ngưu _Chức
                Chán chường thế thái nhân trường
                Tự hồn xanh xao nhiễu nhương
                Trầy trật chống chầy bôn mạng
                Bất thy, ngữ nhân ca thán
                Trùng di, va vấp lưu vong
                Đồng hành tròn trặn cô phòng
                Thườn thượt.. diễn bày duy phận
                ..
                 
                LMT
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 12:45:42 bởi LMT >
                #98
                  LMT 27.05.2008 20:55:27 (permalink)
                  0
                  Lẫn
                   
                  Lạc vào rừng nhân
                  Ta nghe như ngàn cười đùa cợt nhả
                  Hòa mình vào trần
                  Ta  đâm sầm vào nhầy nhụa hư vô
                  Tóc chưa lắng khô
                  Đã ướt vội lệ đời ghì nghiệt ngã
                  Hắt hiu ,tơi tả
                  Hồn chối từng cơn lạ vuốt ve yêu
                  Từng đêm cô liêu
                  Buông thẳng mắt nhìn đèn chơ chỏng sáng
                  Vu vơ hát oán
                  Bài năm xưa nhạc sĩ tặng cho mình
                  Nhìn áng bình minh
                  Dang tay đón trong chán chường tuyệt vọng
                  Phải chi đừng sống
                  Sáng, tối, trưa, chiều.. lộn xộn cũng vui
                  Nằm dưới kia rồi
                  Mưa ướt.. rã nhanh, nắng khô đanh xác
                  Thói đời nghiệt ác
                  Ngắt mầm non.. lại tưới tẩm phân thô
                  Cây lớn tồ vồ
                  Mà ngọn chỉa xuống lên.. phàm tục
                  Nhìn thân nuốt nhục
                  Xấu xí, đọa đày.. gàn mục.. buốt đau
                  Hồn rối ngoằn ngoèo
                  Lẫn lộn thứ tha_oán hờn...
                                                        Điên trí
                   
                   
                   
                  LMT
                   
                  #99
                    LMT 27.05.2008 20:57:41 (permalink)
                    0
                    Vẫn còn
                     
                     
                    Ta vẫn còn đây,ở lại đây
                    Cù nhây cù nhựa giữa ban ngày
                    Cười_khóc.. đứng_ngồi.. nghe chán hết
                    Thôi.. bò.. nghiêm mặt, cũng hay hay
                     
                    Ta vẫn sống đây, tên tuổi này
                    Bon chen quần quật.. lấm mặt mày
                    Tỉnh_say.. mắt cũng thao láo thức
                    Quờ quạng canh trường... ta khóc ai?
                     
                     
                     
                    LMT
                    LMT 28.05.2008 20:53:31 (permalink)
                    0
                    Lặng lẽ.. ra đi

                    Về nơi nào bé thương ơi
                    Cõi âm lạnh buốt oằn lời tóc xanh
                    Nửa đời chưa trói bước quanh
                    Vội chi để lại chỉ cành lan trơ
                    Hai mươi hai.. vẫn ngu ngơ
                    Mắt nai chưa đẫm chơ vơ lệ  buồn
                    Chữ yêu vừa nắn theo khuôn
                    Từ ly đã hiện _thay  nguồn đời đau
                    Là một ngắn ngủi chiêm bao
                    Thoắt là nhân thế thoắt chào thế nhân..
                    Xoa đôi tay nhỏ một lần
                    ..
                    Vuốt đôi mi khép mắt gần mắt hơn
                    ..
                    Lệ còn đâu nữa mà hờn..
                    Lời nào lừa dối mãi cơn lưu sầu
                    ..
                    Xoắn dây oan nghiệt tròn xâu
                    Vượt thiên lý kiếp vách lầu xiêu xiêu..
                    Là kết thúc một  hắt hiu
                    Bé về nơi có trăm điều bình an
                    Chối từ là cõi nhân gian
                    Tan theo cát bụi.. tro tàn.. bụi tro
                    ..
                    Là khắc một nét âu lo
                    Nhẹ lòng kẻ đã kéo đò đi rong
                    Mắt nào hé mở.. mù đông
                    Mắt nào nhắm lại để trông tình đời
                    ..
                    Ngày đầu tháng... bé đi chơi
                    Vắng rồi tiếng nấc.. rối bời gia nghiêng
                    Ngày đầu_tháng cuối ...oan khiên
                    ...
                    Ta rồi lặng lịm ôm riêng nỗi hờn.


                    LMT


                    LMT 28.05.2008 20:56:32 (permalink)
                    0
                     
                    Khác xưa


                    Tiết trời năm nay như khác xưa
                    Có phải vì trăng khóc sao thưa?
                    Hay tại mặt trời buồn mây rỗi .?
                    Hoặc bởi tiên nga dỗi gió lừa??
                    ..
                    Chẳng biết vì sao rét căm căm..
                    Chỉ hiểu rằng ta đã lỗi lầm
                    Để rồi tự xóa yêu dấu cũ..
                    Đau rồi một giấc lịm.. thâm bầm..
                     
                    Hỡi dấu yêu ơi.. xưa ở đâu?
                    Mà nay lặng lẽ cõi âu sầu?
                    Tự trách, tự hờn.. nghiền tim vụn
                    Nát lời, tan ý vạn canh thâu..
                    ..
                    Mất cả niềm tin ở thế gian
                    Làm sao tồn tại đón huy hoàng
                    Hai nẻo chia ly buồn day dứt
                    Bình minh.. sao có rạng nắng tàn??
                    ..
                    Lệ đã cạn dần theo tháng năm
                    Nếp nhăn xếp dấu đếm.. thăng trầm
                    U uất ngập hồn xoay giây phút
                    Lặng người đón nhận vết đau tâm..
                    ..
                    Giữa chốn luân hồi thiên_địa_nhân
                    Đâu ai tránh khỏi luật hồng trần
                    Đa đoan một lẽ sinh_tử kiếp
                    Mà sao vương vấn nghĩa ái ân?

                    Đau rồi một chuỗi đã bên nhau
                    Tan rồi một cuộc nhớ nhung nào
                    Mất rồi một thoáng tin yêu cũ
                    Khóc rồi..trọn kiếp... nếu.. xa nhau..
                     
                     
                    LMT
                     
                    Trần Hồng Châu 29.05.2008 05:50:41 (permalink)
                    0
                    Xa mãi dấu yêu

                    Nghe buồn rơi xuống một khoảng sâu
                    Ai khóc tình xưa đẩm giọt sầu
                    Ai trói thân mình lên thánh giá?
                    Đọa đày thân xác ướt mưa ngâu

                    Hình như gió lạnh tê cảm giác
                    Lỗi lầm đong cứng tháng ngày hoang
                    Dấu yêu sao nỡ vùi huyệt lạnh
                    Cỏ mọc rừng hoang chuỗi ngày tàn

                    Khàn cổ kêu gào... hỡi dấu yêu!
                    Về đâu vạt nắng ướt sương chiều
                    Lương tâm cấn hạt tình cay đắng
                    Biết bao giờ tim đập nhịp yêu?

                    Đâu rồi ngày sáng thắp niềm tin?
                    Đâu rồi đầm ấm một chuyện tình?
                    Ngọt ngào tình tự bên dòng chữ
                    Ai hứa rồi quên nghĩa trung trinh...

                    Cứ khóc đi người cuộc thăng trầm
                    Khắc lên vầng trán những nếp nhăn
                    Ghi vào thời khắc từng giây phút
                    Một cuối hoàng hôn lịm ăn năn

                    Xưa, xưa về mãi chuyện hôm nào
                    Hồng hoang ngồi khóc dưới trăng sao
                    Dựng lên bia đá ghi ngày cũ
                    Cát bụi âm thầm xót xa đau

                    Mất trang cổ tích những mùa trăng
                    Tình nhau là những dối gian, hằn...
                    Trăng đi u uất mang hờn tủi
                    Dấu xưa về xóa bóng chị Hằng.

                    Trần Hồng Châu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 05:55:05 bởi Trần Hồng Châu >
                    LMT 14.06.2008 12:31:15 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Trần Hồng Châu

                    Xa mãi dấu yêu

                    Nghe buồn rơi xuống một khoảng sâu
                    Ai khóc tình xưa đẩm giọt sầu
                    Ai trói thân mình lên thánh giá?
                    Đọa đày thân xác ướt mưa ngâu

                    Hình như gió lạnh tê cảm giác
                    Lỗi lầm đong cứng tháng ngày hoang
                    Dấu yêu sao nỡ vùi huyệt lạnh
                    Cỏ mọc rừng hoang chuỗi ngày tàn

                    Khàn cổ kêu gào... hỡi dấu yêu!
                    Về đâu vạt nắng ướt sương chiều
                    Lương tâm cấn hạt tình cay đắng
                    Biết bao giờ tim đập nhịp yêu?

                    Đâu rồi ngày sáng thắp niềm tin?
                    Đâu rồi đầm ấm một chuyện tình?
                    Ngọt ngào tình tự bên dòng chữ
                    Ai hứa rồi quên nghĩa trung trinh...

                    Cứ khóc đi người cuộc thăng trầm
                    Khắc lên vầng trán những nếp nhăn
                    Ghi vào thời khắc từng giây phút
                    Một cuối hoàng hôn lịm ăn năn

                    Xưa, xưa về mãi chuyện hôm nào
                    Hồng hoang ngồi khóc dưới trăng sao
                    Dựng lên bia đá ghi ngày cũ
                    Cát bụi âm thầm xót xa đau

                    Mất trang cổ tích những mùa trăng
                    Tình nhau là những dối gian, hằn...
                    Trăng đi u uất mang hờn tủi
                    Dấu xưa về xóa bóng chị Hằng.

                    Trần Hồng Châu



                    Ôh... xin lỗi nha HCTrần.. LMT không vào nên hong hay nhà mình có khách viếng.
                    Cảm ơn bài thơ xoa dịu dể thương của bạn nha..
                    Chúc mọi an lành đến HCTrần.!

                    Nợ...


                    Nụ cười vừa thoảng nở vành
                    Đã nong nóng giọt lệ xanh vô hồn
                    Vẫn cười theo thoắt tuôn tuôn
                    Lất lơ ranh giới xen buồn lắm đau
                    Nhoài tay khẽ trêu trăng,sao
                    Nguyền cung gãy vụn nguyệt nào khuyết trăng?
                    Kiếp này xệch chữ ái ân
                    Kiếp sau..nồng nã cô nhân bể vùi
                    Lênh đênh thả cánh buồm xuôi
                    Neo tròn im thít bùi ngùi trên khoang
                    Câu ca dao vẩn vơ mòn
                    Chuông treo một chỉ mành thon thon gầy
                    Chia ly đâu phải là đây
                    Chỉ là sực tỉnh..mơ ngày làm đêm
                    Gói lòng một gánh chênh vênh
                    Ngũ ngoan với giấc rổng tuềnh..viễn xuân
                    Lạc thần công bụt gian truân
                    Nắn cánh chim biển lưng chừng ngàn khơi
                    Cũng tròn một gánh cao vời
                    Mang cho nặng một nợ đời tầm bơ
                    ..
                    Siết vừa đủ ngạt bơ vơ
                    Khoét vừa đủ nổi nguyên cơ tấy dầm
                    Khoát lên môi nụ cười hâm
                    Nhắn giọt lệ tỉnh...đừng câm lặng đầy
                    Xéo hồn chạnh tủi hồn ai
                    Thú đời oằn hẳn những dày dạn sương
                    Lơ mơ dò dẫm bụi đường
                    Bết cho khuất cả yêu thương trĩu lòng.



                    LMT
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 12:37:59 bởi LMT >
                    LMT 14.06.2008 12:34:03 (permalink)
                    0
                    An..


                    Trang nhật ký nhàu xưa, em xếp..
                    Chín quyển thiêu tàn..lệ mong manh
                    Từng góc buồn ký ức trơ, đanh
                    Mang bối rối tựa vào chử NHẪN
                    Cả một kiếp tang bồng hờn giận
                    Dõi tháng ngày xuôi ngược lênh đênh
                    Bốn mươi năm cơ biến nổi niềm
                    Trang giấy mới hiện lời diễm dị
                    ...
                    Thênh thang cõi sinh kiên chân mỹ
                    Tuyệt tác đời..giao diện thăng an


                    LMT
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9