Lạc một trần
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 169 bài trong đề mục
LMT 14.06.2008 12:36:12 (permalink)
0
MƯA


Mưa giọt thành giây lạnh điếng lòng
Trời xa xôi ấy có mưa không ?
Có nghe nhịp loạn tim run rẩy
Xanh mướt mưa trôi bạc má hồng

Sấm ran vòng vọng xé màn mưa
Nhùng nhầy cơn gió hắt rèm thưa
Nhặt khoan đùa cợt tung vai tóc
Từng giọt nặng trì - tim khóc chưa ?

LMT
LMT 14.06.2008 12:41:07 (permalink)
0
Trả giá..


Một nháng bạt tay
           rát ngón in hằn
                       má hồng ngũ sắc
Một lời bịa đặt
           ngơ ngẫng cõi hồn
                        lặng lẽ trầm ưu
Một phàm tục từ
            xót xa nghĩa ân
                        héo mòn tâm lụy
Một nhát vô ý
             trăm nát tan lòng
                         xác hẫng u mê
Một hận ê chề
              áng ngữ khoanh tay
                          vó đường thất giáp
Một liên ngôn tạp
              hóa kẻ thực bần
                          trí nhẳn hèn quân
Một tiếc bâng khuâng
              dại cả ngày đêm
                           vùi trong thổn thức
Một thỏa ghen tức
              trắng cuộc canh tàn
                            mất trọn tình thâm
Một cuộc lỗi lầm
              tự đọa tự đày
                            án hình nghiệt ngẫn



LMT
LMT 14.06.2008 12:44:24 (permalink)
0
Hại
 
 
Uống đêm nay..gấp những ba lần
Hai con mắt..cũng hong chịu nhắm
Ghét..                              
ghét                  
                 sao mà quá lắm
Cơ thể lì..đến chủ củng thua
 
Hơ..
Thở ra dăm ba lượt a_dzua
Đồng tình với nỗi buồn vô định
 
Thấu đao đáo hữu vi khả tính
Sáng ngời ngời ngôn viễn khai tâm
 
Vấu víu tay..nhân thế lỗi lầm
Ban ân sũng viễn du hiển tại
 
 
LMT
 
LMT 24.06.2008 16:59:49 (permalink)
0
Nghiệt
 
Gởi nặng nề tâm theo gió
Thả sầu heo hắt cho mây
Hất trọn xót xa đời này
Ta rong ruỗi mang kiếp khác
Lạc loài thân ta phiêu bạt
Ngẫng ngơ tìm buốt mà cười
Mấy ai thương lệ ta rơi?
Vô định rối ren tiềm thức
Khóc chuyện tình xưa Ngưu _Chức
Chán chường thế thái nhân trường
Tự hồn xanh xao nhiễu nhương
Trầy trật chống chầy bôn mạng
Bất thy, ngữ nhân ca thán
Trùng di, va vấp lưu vong
Đồng hành tròn trặn cô phòng
Thườn thượt.. diễn bày duyên phận.
 
LMT
LMT 24.06.2008 17:54:15 (permalink)
0
Chu du Động (Hương Tích)
 
Sáng lất phất mưa len phố nội
Đùm đề khăn áo viếng thiên nha
Chợt cười với mắt cùng tiếng mẹ
Gặp tín đồ... hồn chợt ngân nga...
..
Sông nước lăn tăn vài dấu nhẹ
Gió lùa tơi lịm nắng canh trưa
Cùng một chuyến đò ngang bến lặng
Mà ngẩn ngơ nhịp lướt dầm khua
 
Kìa núi lô nhô ngàn kỳ ảo
Như dãy thú hoang nấp rình nhau
Kia nhánh cây vươn chen chân dạo
Lúng liếng hoà xoay cảnh nhiệm mầu
 
Non ngàn, nước lặng... người hăm hở
Mạn đò bì bõm khúc chu du
Ngân nga vài điệu hò buông nhẹ
Ngỡ thiên thai được tiệc bàn Đào
 
Lưng chừng thạch ngọn len tuyệt tác
Động nhủ định hình sơn thuỷ giăng
Lay linh thiêng giám vài niệm khấn
An lòng thập tứ phương nhân trần
 
 
LMT
ánhtrăngtàn 25.06.2008 00:57:56 (permalink)
0
Hahahhah góp với người đẹp cái hại khi say nha......fẻ hong a...dạo ni qui ẩn chốn mô?!
 
 

Thấu đao đáo hữu vi khả tính
Sáng ngời ngời ngôn viễn khai tâm

Vấu víu tay..nhân thế lỗi lầm
Ban ân sũng viễn du hiển tại


LMT

 
Hại
 
 
Ý đã quyết hữu sinh tại ngoại
Tâm vô thường luận bại vãn khai,
Ân sũng bán dạ thu ngài,
Thủ vòng bế nguyệt thỏa hoài tuyền lâm.
 
Thượng hạ đế vị cựu soi tầm,
Miên dòng lưu thủy hỷ sát tâm.
Hoàng quang ảo khứu thị câm.
Viễn du bách hiệp mạc thâm tửu cầu.
LMT 31.07.2008 21:46:31 (permalink)
0

Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Hahahhah góp với người đẹp cái hại khi say nha......fẻ hong a...dạo ni qui ẩn chốn mô?!

Hại
 
 
Ý đã quyết hữu sinh tại ngoại
Tâm vô thường luận bại vãn khai,
Ân sũng bán dạ thu ngài,
Thủ vòng bế nguyệt thỏa hoài tuyền lâm.
 
Thượng hạ đế vị cựu soi tầm,
Miên dòng lưu thủy hỷ sát tâm.
Hoàng quang ảo khứu thị câm.
Viễn du bách hiệp mạc thâm tửu cầu.

 
hihi... Chào người đẹp BN !
Dạo này LMT hong khỏe nên "nằm lì"..
BN và CTT khỏe và vui chứ !!?
Nhớ lắm cơn say nhè nhẹ những lần "tụ"
 
Giúp
 
Say giúp ta quên mấy chuyện buồn
Khỏi nhăn với nhó... mặc lệ tuôn
Khi say mà có vài mếu máo
Người ta nhìn thấy... tưởng... diễn tuồng
 
Có hại gì đâu... say rồi tỉnh
Uống vào môi mắt lánh giọt tình
Má hồng, dáng thướt tha... lơ lửng
Thế ta say nhé... giúp thêm xinh..
 
LMT
BĂNG NGUYỆT 31.07.2008 22:56:51 (permalink)
0
Sao "ình" dzị,,, em cũng mún "ình" luôn cho ròi đây nè hihihi....Giữ gìn sk lên họp mặt bạn thơ nhé nàng...
 

Có hại gì đâu... say rồi tỉnh
Uống vào môi mắt lánh giọt tình
Má hồng, dáng thướt tha... lơ lửng
Thế ta say nhé... giúp thêm xinh..

 
Nàng ơi ánh mắt chớ đa tình,
Tim ta rộn rã đập linh tinh,
Rựơu rót rồi đây nàng cạn nhé,
Hồng hồng đo đỏ....ôi chao xinh!
 
 
LMT 25.08.2008 12:01:27 (permalink)
0

Nàng ơi ánh mắt chớ đa tình,
Tim ta rộn rã đập linh tinh,
Rựơu rót rồi đây nàng cạn nhé,
Hồng hồng đo đỏ....ôi chao xinh!

 
Men say chỉ dỗ giấc ngọt thêm
Như làn hơi mẹ ướm ngạt mềm
Ngây ngây men chóang hồng đôi lã
Mắt khép quên đòi chữ đa điềm...
 
(hihi)
 
Hôm kỉa hong được say cùng..
Nên giận chú Cuội buộc thun trói nàng
Ngày mai bắt thang trèo ngang
Cột chú Cuội lại bắt "nàng" đem đi
.. hehe..
CTT 25.08.2008 19:06:48 (permalink)
0

Có hại gì đâu... say rồi tỉnh
Uống vào môi mắt lánh giọt tình
Má hồng, dáng thướt tha... lơ lửng
Thế ta say nhé... giúp thêm xinh..

LMT


Say  ! say bao nhiêu má sẽ xinh
Có thật không đây hỡi chị mình
Nếu thế Tím đây cũng muốn thử
Say ! Để quên mình cảnh điêu linh
CTT
Có thật say wên hết ko đây chị ui...? thế thì ta cùng say hen...nè cụng ly...dzô dzô...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/42A8D5FF28174C938EBAE475E22E2F99.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 26.08.2008 22:28:01 (permalink)
0
  Lầm lỡ ..!!
Có ai từng ..từng lần lầm lỡ
Đưa tình mình vào cõi mộng mơ
Là tôi đó khờ dại ngu ngơ
Anh hờ hững ..tình tôi tan vỡ
 
Hay là mình còn nhiều bỡ ngỡ
Nên chợt  đến ,chợt đi ơ thờ
Hay tình này còn là  bé nhỏ
Nên một mình em mãi lẻ loi .
Chân Trời Tím

 
  
Nhạc theo yêu cầu á...ko đòi CD nữa hen....hihihi...
LMT 30.08.2008 19:39:45 (permalink)
0

Say ! say bao nhiêu má sẽ xinh
Có thật không đây hỡi chị mình
Nếu thế Tím đây cũng muốn thử
Say ! Để quên mình cảnh điêu linh
CTT


Say...
 
Một nhấm thắm môi tình... cũng say
Hai ly cô đơn chưa sóng soài
Năm chai tủi hờn hồn tỉnh rụi
Trăm lon đắng ngắt vẫn chưa say.
 
LMT
 
Chọn đi cưng cưng... Khi YÊU... hong uống cũng say mèmmmmm..
hehe
 
 
Cảm ơn link nhạc nha nha nha...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 19:46:39 bởi LMT >
BĂNG NGUYỆT 03.09.2008 04:01:35 (permalink)
0

Hôm kỉa hong được say cùng..
Nên giận chú Cuội buộc thun trói nàng
Ngày mai bắt thang trèo ngang
Cột chú Cuội lại bắt "nàng" đem đi
.. hehe..

 
Nàng bắt ta đi những đâu rồi?
Thị thành hay phố núi rong chơi
Say cho quên hết tình nhân thế,
Quên cái đứa ta hiện diện đời...
 
 
Hén ng đẹp...nhớ nàng ...hè hè
 
Đình Thế 03.09.2008 17:37:03 (permalink)
0
Thế rồi cũng thoả ước mơ
Lung linh trong ánh đèn mờ một đêm
Không gian tao nhã, êm đềm
Mình Yêu thơ, mình có thêm bạn hiền
Chỉ vài lời gọi "hàn huyên"
Mà như ta đã có duyên kim bằng
Cảm ơn em Nguyệt "Chị Hằng"
Cảm ơn "Cu", Cảm ơn Vân dự cùng
Cảm ơn Tím, cảm ơn Phong
CĐ, MT đã có lòng gặp nhau
Thoả lòng "rày ước mai ao"
Chỉ là khoảnh khắc mà sao chân tình
Mai ta cũng chỉ một mình
Nơi quên người - đời lục bình lênh đênh
Những khi lên thác xuống ghềnh
Nghĩ rằng các bạn ở bên, bớt sầu
Một lần cảm nhận tình nhau
Là khắc ghi chút tình nào không quên
                       ĐT  (Kỷ niệm Mê Khúc 03/09/08)
LMT 05.09.2008 21:56:48 (permalink)
0

Những khi lên thác xuống ghềnh
Nghĩ rằng các bạn ở bên, bớt sầu
Một lần cảm nhận tình nhau
Là khắc ghi chút tình nào không quên

ĐT (Kỷ niệm Mê Khúc 03/09/08)

 
 
Hội ngộ nào cũng tràn nét phúc
Giao nghĩa nào cũng ngập ân tình
Khắc cho nhau vài nốt nhạc xinh
Khi giao động (cõi) đời... còn... Mê Khúc
 
LMT
 
Thân chào huynh ĐT
Cảm ơn bài thơ gợi từng góc nhỏ kỷ niệm Mê Khúc đẹp ạ.!
Cảm ơn phần quà HN.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9