Hoàng Tử Ba Tư - nguyên tác: gấu nhồi bom
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 11.07.2007 11:20:39 (permalink)
Để bà con khỏi nóng lòng
Nhạn tui xin kể đôi dòng góp vui
Số là Hoàng tử gặp xui
Đi qua I rắc gặp tui kéo về
Đi bộ tám tháng thiệt phê
Cuối cùng cũng được về quê với nàng
Ba tháng sống ở trong làng
Ngày đi dê gái tối sang ngủ nhờ
Lại thêm bốn tháng bơ phờ
Cuối cùng Hoàng tử phất cờ ra quân
Phèng la, trống đánh tưng bừng
Hoàng tử lên ngựa bổng...quần đứt dây
Vụ nầy quả thật là gay
Tui lấy dây...chuối cột ngay tức thì
Hoàng tử khoái, cười hi hi
Ông nầy giỏi thiệt, quả kỳ tài nha
Lệnh...miệng Hoàng tử truyền ra
Xuất ngay ngân khố thưởng ba...tấn vàng
Sock quá tui mới...tàng tàng  
Nên giờ gõ bậy vài hàng góp vui
 
Tui hay Hoàng tử gặp xui
 
NPN
 
 
#16
    Gấu Nhồi Bom 12.07.2007 01:06:45 (permalink)
    Truyện này dài quá đúng không
    Cuối cùng gấu cũng post xong phần này
    Phần 2 đang viết đêm ngày
    Chắc là cũng sớm xong ngay ấy mà
    Viễn chinh thắng trận đậm đà
    The Prince về đến quê nhà phiêu lưu
    Vượt bao toan tính âm mưu
    The Prince cũng biết sầu ưu vì tình
    #17
      thi sĩ hạng ruồi 12.07.2007 09:34:04 (permalink)
      Gấu làm dài wé đọc cũng ngán
      Nhưng càng đọc càng hông thấy chán
       Ruồi tui xin Gấu hãy ráng
      Ráng post thêm 2 trang cuối cùng
      #18
        Nam Phuong Nhan 12.07.2007 10:28:50 (permalink)

        Trích đoạn: thi sĩ hạng ruồi

        Gấu làm dài wé đọc cũng ngán
        Nhưng càng đọc càng hông thấy chán
        Ruồi tui xin Gấu hãy ráng
        Ráng post thêm 2 trang cuối cùng
         
         
        Một hôm Hoàng tử thấy buồn
        Tính xách bị gậy đi luôn hông về
        Ra ngõ bỗng gặp "hiền thê"
        Đập cho một chổi hồn về âm ti
        Câu chuyện hoàng tử Prince
        Đến đây kết thúc, ly kỳ thiệt ha
         
        NPN
         
        #19
          khenuoctrong 12.07.2007 20:09:23 (permalink)
          Mèn ơi ! ngồi đợi kiểu này
          Râu, lông không mọc tóc (cũng) lòng thòng luôn...
          Gấu ơi chữ nghĩa cứ tuông
          Để cho bè bạn có tuồng để xem! (nhe)
          #20
            NganGiang 14.07.2007 23:49:02 (permalink)
            Kiểu này Gấu hết chữ rồi
            Mấy hôm hổng có thì thôi còn gì.
            Gấu ơi không lên tiếng đi
            Có còn hay hết (để) bạn thì chờ xem?
            Để lâu truyện hoá cũ mèm.
            Bao hồi gay cấn, chỉ đem...hoá vàng.
            Nếu khó thì nhờ NganGiang
            Có tiền nhuận bút, ta - chàng chia đôi. 
            He he he...
            #21
              TimEm 15.07.2007 01:11:31 (permalink)
              Dân làng này thật lôi thôi
              Để yên cho Gấu còn nhồi quả Bom
              Châm ngòi nó nỏ phập phòm
              Prince hoàng tử đứng nhòm từ xa
              Ngân Giang bay lên nóc nhà
              Có khe nước suối rỉ ra khóc rằng
              Nhạn Phương Nam đến nhì nhằng
              Người ta chưa chết cắt phăng đoạn cuồi
              Ngắm Nhạn nhớ ngắm đầu ruồi
              Vì chưa hết chiện nhớ buồi hôm nay


              #22
                Gấu Nhồi Bom 15.07.2007 11:00:09 (permalink)
                Ngàn câu đâu phải ít đâu
                Quả là đang bí đau đầu mấy hôm
                NganGiang muốn giúp Nhồi Bom
                Add yahoo gấu cho dòm bài thơ (gaunhuibom@yahoo.com)

                #23
                  NganGiang 15.07.2007 21:45:49 (permalink)
                  Yahoo đã add rùi
                  Mà sao chẳng thấy gaunhuibom đâu
                  Nhìn quanh lo sợ nhỡ đâu
                  Bom gài đâu đó thì...đầu vỡ tung.
                  Giận mình hay chọc lung tung
                  Chắc Gấu hận quá bèn tung kế này.
                  Thôi rồi đời hết từ đây. 
                  Còn mong gì nữa cái ngày...ăn chia.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2007 21:47:23 bởi NganGiang >
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 15.07.2007 22:54:41 (permalink)
                    Chuyện chàng Hoàng Tử thiệt tài
                    Nhưng tội có cái sao dài quá tai...
                    Nhưng thật thu hút lắm này
                    Chúc cho Gấu sớm xong ngay hết bài
                    Weocom Gaunhoibom này
                    Nhớ đừng có nổ xác bay
                    Cả room wạnh vắng trăng phai vì buồn...
                    Chúc Gấu được nhiều vui luôn...
                    Thảnh thơi viết tiếp ngọn nguồn Ba Tư...
                     
                    #25
                      Gấu Nhồi Bom 16.07.2007 13:29:25 (permalink)
                      Úi mèn, trời hỡi, đất ơi!
                      Thơ dài làm mãi rã rời mới xong
                      Biết bao mem mod chờ mong
                      Gấu làm tức tốc ngàn dòng bài thơ
                      Làm xong mệt mỏi thẫn thờ
                      Thoả lòng độc giả mong chờ bấy lâu.
                      #26
                        NganGiang 17.07.2007 15:36:52 (permalink)
                        Gấu gì mà lại...nhồi bom?
                        Lỡ mai bom nổ cái "bòm", Gấu tiêu.
                        Hồn rời thân xác phiêu diêu
                        Để cho Thư quán tiêu điều xót xa.
                        Nhớ nick giỏi viết...trường ca.
                        Chuyện bịa như thật, ai mà hổng tin.
                        Tài thơ sánh tựa...Puskin
                        Tài văn sánh với...Trạng Quỳnh ngày xưa.
                         
                        Than ôi Trời chẳng cho mưa
                        Cùng tôi khóc một nhà thơ thiên tài.
                        #27
                          thi sĩ hạng ruồi 18.07.2007 09:42:14 (permalink)
                          Làm rùi sao chẳng thấy đâu?
                          Xong rùi hổng post đợi lâu wá hè
                          Bé Gấu làm thơ hay ghê
                          Làm bao người phải say mê đợi chờ.
                           
                           
                          #28
                            Gấu Nhồi Bom 18.07.2007 14:49:21 (permalink)
                            Eo ơi đến thật là phiền
                            Truyện kia post ở đầu tiên kia kà
                            Gấu đăng cả mấy tuần qua
                            Hổng ai coi hết thì ra hổng dòm
                            Lại còn trách gấu nhồi bom
                            Gấu luôn update omsòm trên kia
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 18:53:36 bởi Gấu Nhồi Bom >
                            #29
                              YeuDieuLongNu 19.07.2007 22:15:05 (permalink)

                              Eo ơi đến thật là phiền
                              Truyện kia post ở đầu tiên kia kà

                              Gấu đăng cả mấy tuần qua
                              Hổng ai coi hết thì ra hổng dòm
                              Lại còn trách gấu nhồi bom
                              Gấu luôn update omsòm trên kia

                               
                              NHỒI BÔNG...GẤU ƠI
                               
                              Thơ bày một lối đi về
                              truyện thơ dí dỏm ai mê cũng cười
                              thơ này ý thắm lời tươi
                              chuyện kia sáng tác cho người hôm nay.
                               
                               biết là thơ của tâm đầy
                               có câu góp ý...người xây vào tường
                               tiếng Anh chớ để vần tuôn
                               thơ ta người Việt gốc nguồn Việt THÔI
                               
                              vào thăm để lại mấy lời
                              NHỒI BÔNG GẤU HỠI...GIẬN TÔI XIN ĐỪNG
                              trước ai cũng cảnh người Rưng
                              văn thơ đã ghép từng bừng tiếng tâm.
                               
                              HI BẠN VIẾT HAY QUÁ nhưng miềng góp ý vậy thui -chớ kô có ý chi cả đâu nha...chúc vui
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9