Cảm nghĩ đêm đông
anh_hung_cai_the 07.07.2007 22:04:24 (permalink)
0
Cảm nghĩ đêm đông
 
Ngoài kia tuyết rơi nhiều,sao đêm tháng mười lạnh tựa băng
Tôi nằm trong nhà mà nhìn gió đông thổi vù vù
Nơi tôi ở có bao nhiêu thứ sang trọng
Lương cao mỹ vị chất đầy bàn ăn
Tiếng nhạc du dương làm tôi mủi lòng
Không gì có thể làm mất đi sự cô đơn cao độ
Tôi biết suốt đời này tôi luôn làm người khác buồn lòng
Thà người hận tôi chứ đừng để tôi hận người
Tôi luôn sống trong sự thù hằn và ích kỷ
Đạp người xuống để tôi trèo lên cao
Ham danh quyền chức rồi cũng chẳng lợi gì
Bao nhiêu bằng hữu tốt giờ còn đâu
Tuyết rơi,rơi mãi chẳng dừng
Đêm lạnh giá,nhìn sao trời đầy vũ trụ
Thấy đời tôi sao quá nhỏ bé
Tôi cần người bên cạnh, ôm tôi vào lòng
Ủ ấm tôi suốt đêm dài,trò chuyện,sưởi ấm tâm hồn
Giờ tôi kiệt sức,tôi đã phần nào hối hận
Thôi thì từ biệt tại đây
Một mình tôi thôi,một mình tôi thôi
Sẽ đủ để tôi trả nợ đời chồng chất
Cuối cùng
Cuối cùng
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9