Thơ tình yêu cô đơn
NganGiang 08.07.2007 22:27:58 (permalink)
            Yêu em
                          Puskin
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng hơn nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Khi rụt rè lúc hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em chân thành thắm thiết
Cầu cho em được người tình
                như tôi đã yêu em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 23:12:19 bởi NganGiang >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9