Không đầu không đuôi ...

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 41 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
Không đầu không đuôi ... - 08.07.2007 23:14:43
0
Ai biểu em đi giữa mùa thương
Quên lối nhớ quên cội nguồn nần nợ...
Em đi giữa mùa tôi đau đáu nhớ !
Đánh mất một chiều
        ... giờ nức nở cả vần thơ....

(post thử..... lần đầu tiên đăng nhập diễn đàn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 23:28:50 bởi Bt >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Nhành Mai Trắng
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.02.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 09.07.2007 02:19:53
0
Không đầu không cuối

Viết vài câu không đầu không cuối
Vết thương nào có tuổi tháng năm
Mà ta đi giữa cuộc thăng trầm
Nhớ về nhau nghe rét căm gió lạnh,

Có con thuyền chòng chành giữa sóng
Có lá cây phủ động nhịp nhàng
Ngày ta ở cạnh bên nàng
Ôi ngày thần thánh huy hoàng yêu thương

Trăm năm chẳng được cuối đường
Xin cho ta cứ tận tường bao dung
Nổi đau rồi sẽ tận cùng
Tay trong tay bước vào vùng hoa đăng

Đêm riêng ta với vầng trăng
Gửi về em chút thi vần thiết tha
Xin em cứ giữ nét ngà
Chúc em hạnh phúc như hoa tươi hoài..

 
Lover.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 16:14:32 bởi BĂNG NGUYỆT >

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 09.07.2007 14:30:48
0
[sm=flower.gif] Tặng VHP mần quen... thơ hay lắm cám ơn bạn ghé thăm tui
----------------------------------------------------------------
                    
 
        Xuân đi trả hạ cho ve
               trả ve cho phượng...
                   trả thương cho người
          trả em ngần ấy nụ cười
    Đem về hong nắng cho hồng môi xinh

                 
                     (6/3/05)   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 14:48:10 bởi Bt >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Không đầu không đuôi ... - 09.07.2007 15:52:12
0
Chào kưng..hun cí chóc...weocom nha...chà...chi mà ko đầu ko đuôi zị kưng....hihi chúc vui với nơi này nha...ngừ lẹp Bến Tre....há há.....

Chào VHP nhanh chân đón bà chị gái xinh đẹp của bn nè...lâu rồi mới thấy VHP ghé lại dd VNTQ đó nha... nhớ ghé về thường xuyên nha..


trả thương cho người
trả em ngần ấy nụ cười


 
Xin người còn nhớ phố mưa..
 
 
Tháng năm theo dòng nước cuốn
Nghiệt ngã đời sầu vướng mắt mi
Đã đành để khách ra đi
Sao nghe đau những dòng thi trữ tình
 
Nụ cười có giữ uyên trinh
Xin mai trả lại cho mình ngày xưa
Ngần ấy ngày đã đón đưa
Chừ nghe hoang lạnh phố mưa rơi nhiều
 
Từng con đường bóng ngã xiêu
Mình em đi giữa trời chiều nhớ anh
Mưa ơi ngàn điệu âm thanh
Điệu nào đã lạc điệu thành chia phôi
 
Bên kia nắng có về rồi
Xin người nhớ giữ khoảng trời mưa xa...
 
***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 16:12:34 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 09.07.2007 23:31:53
0
Chèn ui cưng à....... tui đang là nam nhi thất nghiệp... í lộn thất tình mà cưng khai hết trơn     ...... chào VHP lần nữa vì là người wen của cưng tui....hà hà.
..........................chuyện của tui mà co' đầu co' cuối....... thì không co' thơ à cưnggggggg
-----------------------------------------------------------------------
 
                                             Lối xưa cỏ đã phủ rồi
                               Người xưa cũng đã ngồi thuyền sang ngang
                                             Tình xưa đà rẽ hai đàng
                               Hôm nay chợt nhớ dáng nàng ngẩn ngơ
 
                                                Để rồi buông vụng vần thơ
                                                Ngả nghiêng bóng nắng ơ hờ.. gót ai !!
 
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 10.07.2007 00:20:43
0
Từng con đường bóng ngã xiêu
Mình em đi giữa trời chiều nhớ anh
Mưa ơi ngàn điệu âm thanh
Điệu nào đã lạc điệu thành chia phôi
------------------------------------
 
                                            Lời nào từ con tim 
 
                                             Hãy nói em nghe 
                                             tình yêu là gì nhỉ?...
                                             có phải điểm chạm vào của hai nẻo
                                             
quanh co !!!

                                             Hãy nói em nghe
                                             những gì anh muốn cho
                                             em sẽ nhận cất vào nơi...yêu anh
                                            
tha thiết....!

                                             Hãy nói em nghe
                                             những gì anh muốn biết 
                                             kẻo ngập ngừng.... rồi li biệt....
                                             ai đau !

Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 24.07.2007 15:43:23
0
 Vu vơ
 
 ........Thả mùa hè đi rong
ta nhặt xác ve ép thành ký ức

 
             Một ngày mai...
nếu xuân có về trong hiện thực
mở cánh cửa tâm hồn
ừ ! Em co' hồi sinh...


Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 08.08.2007 21:01:49
0
Ngồi viết tâm tư  bằng ngôn từ  của gió
Tả nỗi buồn bằng vạn giọt  ngày mưa
Họa nét nhớ ngày xưa mực pha ngàn bão tố
Em!
ừ em trên phố... cười kẻ ngố...
                                 là Ta!
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 13.08.2007 17:00:03
0
HỒ NHƯ !
 
Nếu có ngày trăng nghiêng đầu về núi
Rọi dùm ta
ừ !
vết rạn ngàn năm.
Trăng có thấy mình như sợi chỉ mành
Xuyên qua đá
đau ngàn năm
thân đá !
 
 
Nếu có ngày....
ừ ta nghĩ vậy thôi
(câu chuyện cũ cũng trở mình mệt mỏi)
Trăng có vẽ đêm nay thành dấu hỏi
Cũng chỉ là...
ừ !
ray rứt rồi quên
 
Nếu có ngày quả đất tròn lần nữa
Thì hai ta cũng vẫn cứ như là
Kẻ lỡ đường người quán trọ xa xa
Mau bước gấp...
nghỉ !
rồi mai bước gấp....!

***Bài đã được đưa vào Thư Viện***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 16:04:19 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 21.08.2007 12:24:29
0
Tự Hối
 
Có một chiều hoàng hôn trong mắt ai
Như có gió có mưa và bão nổi
Có một chiều trên con đường bước vội
Thả nỗi buồn rơi trượt phía sau lưng.
 
Có một chiều hai đứa chẳng chung đôi
Anh một bước, bên này em một bước...
Ta cứ ngỡ con đường đôi ba thước!
Có ai ngờ ngoảnh lại đã thiên thu.
 
Có một chiều hình như chẳng còn thu
Cây đứng đó trân mình cây đứng đó!
(xua cái rét lá say cuồng trong gió)
Kéo lạnh về... che phủ trái tim si...
 
Có một chiều chân cứ mải miết đi
Nghe khắc khoải tìm về trong khắc khoải
Nửa cuộc đời bước chừng như đã mỏi
Gối ngày buồn trên gối mộng... vu vơ !
 
                                               26-6-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 20:34:40 bởi Bt >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 10.12.2007 11:17:12
0
Sinh nhật

Mỗi năm một lần ta tìm ngọn nến....
lung linh cười... đem kháp nó lên cây.
Ảo vọng
      điêu linh
            quyện vây làn khói...
Trắng một khoảnh trơi`
Trắng cả góc tâm tư !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 20:27:23 bởi BĂNG NGUYỆT >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 15.02.2008 15:22:45
0
LÃNG QUÊN
 
Nếu có điều gi`
ư`
chẳng thể quên đi.....
 
Xin em hỡi
đừng!
thôi đau đáu nhớ !
 
Nếu có ngày
mình không cùng chữ
nợ !
 
Hãy mỉm cười
Em!
va.n xót xa duyên.....
 
Bt
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Không đầu không đuôi ... - 15.02.2008 21:03:08
0

Trích đoạn: Bt

Sinh nhật

Mỗi năm một lần ta tìm ngọn nến....
lung linh cười... đem kháp nó lên cây.
Ảo vọng
      điêu linh
            quyện vây làn khói...
Trắng một khoảnh trơi`
Trắng cả góc tâm tư !


 
Sn mà im ru thiệt thòi là fải ròi à kưng hihi.....Tội wá tội wá...dẫu sao cũng chúc kưng năm mới vạn an, như ý và thành công trong tất cả mọi việc.....nhất là kưng tui nhiều hơn năm ngoái nghen kưng....hà hà...
 

LÃNG QUÊN
 
Nếu có điều gi`
ư`
chẳng thể quên đi.....
 
Xin em hỡi
đừng!
thôi đau đáu nhớ !
 
Nếu có ngày
mình không cùng chữ
nợ !
 
Hãy mỉm cười
Em!
va.n xót xa duyên.....

Bt

 
Nếu mà dễ lãng quên...
 
 
Anh cứ thản nhiên mà vui đi
Phí chi ngày tháng yêu dấu này
Dẫu em có giữ làm sao được,
Khi lòng ai đã muốn cách ly,
 
Anh cứ cười đi đâu có sao,
Đừng xót làm chi giọt lệ nào,
Trăm năm như nến vừa cháy hết.
Cúi đầu khi chạm phải bóng nhau.
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 16.02.2008 22:19:52
0
NGHĨ THÔI !

Ai biết chuyện ngày mai
...buồn vui
  ...hay có lẽ
Chỉ ngậm ngùi ân mượn
Lại đong đếm trả vay.
Góp nhặt ngày hôm nay
Cho em tô hồng ký ức!!!
 
Vạn nẻo về không thực
...ước cũng đành
  ...lõ hẹn một niềm vui...
 
Bt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 23:36:40 bởi Bt >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 16.02.2008 22:46:40
0
Vô đề
 
Thả màu xanh trên lá
Xuân về trong ban mai
 
Thả trên nắng...
                      ngàn mây
Thơ nồng trong phố thở
 
Thả hồn trên bến nhớ
Vạn mùa vừa đi qua !
 
Bt
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Nhành Mai Trắng
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.02.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 16.02.2008 23:00:57
0

Ảo vọng
điêu linh
quyện vây làn khói...

 
Khách không mời mà đến
 
Sinh nhật không mời
Ta làm khách lạ
Mang đến món quà,
Tặng người đồng điệu,,
 
Thục nữ yêu kiều?
Nam nhi khó tính?
Ôi ta lýnh quýnh
Biết tặng gì đây,
 
Thơ thì không hay,
Tặng nụ hôn nhé
Nhanh gọn và lẹ,
Nam , Nữ kệ ai,
 
Ta rót chén cay,
Mời nhau cùng cạn
Mừng sinh nhật bạn,
Vui thay vui thay!
 

Nhành Mai Trắng
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.02.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 21.03.2008 05:52:32
0
Phục sinh!
 
 
Nàng đâu rồi...
người thơ của ta
Ẩn khuất..
trong vạn sắc ngàn hoa
Yêu em
ta nhớ cánh môi ngà
Dịu ngọt,,
nụ hôn níu cách xa.
 
Yêu em,,
tình ta về từ ngã
Phục sinh,
hồi sống một linh hồn
Vội vàng,
làm chi em hối hả
Vùi ta,
tận xuống đáy mồ chôn
 
Tháng tư
khẽ khàng về nhè nhẹ
Ru mình,
và thế giới u minh,
Còn ta
riêng ta từ cô lẽ,
Dõi theo
tìm bóng dáng người tình.
 
Chào em,
của bao ngày nhung nhớ
Kén non
ta dấu trái tim mình.
Vầng trăng
vẫn sáng soi muôn thuở
Nàng đâu rồi...
giữa chốn u minh.?!
 
lover.

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 30.04.2008 20:31:53
0
Ngẫu hứng Tháng Tư
 
Tháng Tư,
Về rất vội những cơn mưa
Cho cuống quýt buổi chiều đang nín gió !
 
Ta,
Với riêng ta thì thầm to nhỏ...
Không biết!
Chuyện của mình
Rồi có giống những cơn mưa.
 
 
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 30.04.2008 20:54:36
0

Thơ thì không hay,
Tặng nụ hôn nhé
Nhanh gọn và lẹ,
Nam , Nữ kệ ai,


Cám ơn Nhành Mai Trắng đã ghé còn tặng quà...... sory vì chậm chạp đón khách.... giờ tui bù hén
 
Cám ơn người đã viếng nhà
Không trà không rượu, tính sao ta!
Đi lui đi tới...đi qua lại
Ờ thui,
kiss
kiss...kiss
kiss...kiss....kiss..hai trăm cái làm quen
 
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 31.05.2008 23:51:13
0
Nhớ đã quên tên
 
Chiều cuối tuần diện nỗi nhớ không tên
Em đi dưới mái hiên Sài gòn đang sũng nước
Tìm bóng hoàng hôn phía trước
Hy vọng còn....
    vài ký ức đang rơi...
 
Chiều ngập ngừng từng con phố thân quen
Nghe đâu đó tiếng dương cầm nho nhỏ
Cơn mưa chợt dừng đầu ngõ
Phải...
   hay là....
Ừ! nhớ đã quên tên.
 
Bt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 12:09:02 bởi Bt >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 03.06.2008 23:45:42
0
Dỗi hờn ai!
 
Ta bắt đầu làm thơ
Sau cánh cửa tình yêu đã khép
Dỗi hờn những cơn mộng đẹp
Chẳng thể buồn đành gói cả vào đây...
 
Ta biết phải tìm ai
Để bắt đền cơn mưa vừa làm ướt áo
Thơ rơi giữa những nụ cười cao ngạo
Vỡ...
Vô tình theo những tháng năm đi
 
Bt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 12:10:32 bởi Bt >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Không đầu không đuôi ... - 04.06.2008 14:16:44
0
Hà hà...kưng..........fẻ hong...........nhớ kưng wé xé.....


Ta biết phải tìm ai
Để bắt đền cơn mưa vừa làm ướt áo
Thơ rơi giữa những nụ cười cao ngạo
Vỡ...
Vô tình theo những tháng năm đi

Bt


 
Một giọt mưa là một tiếng yêu em.
 
 
Những giọt mưa rơi có nói gì
Ngoài ngôn ngữ của những vần thơ vỡ
Tháng năm đi qua thời cơ lỡ,
Ngoảnh lại còn ta đối bóng xuân thì.
 
Em có về ngang giá băng nguyệt quế
Nhặt dùm chiếc lá cuối thu đi
Ghi đôi dòng tặng tình dang dở
Môi ngoan chúm chím, vòng tay ghì.
 
Nếu không ngại cứ tìm ta em nhé,
Nhánh yêu thương còn xanh mộng trên cành
Ta để ngõ chờ em rất khẽ,
Người em tóc ngắn vẻ tinh anh.
 
Những giọt mưa rơi nói rất nhiều
Tất lòng ta với một người yêu.
Hãy lặng mà lắng nghe em hỡi.
Ngàn giọt mưa là một lời yêu.
 
Ngàn giọt mưa là ...triệu thương yêu...! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 10:01:00 bởi Lưu Thủy >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 01.10.2008 19:43:37
0
Thèm
 
Tui thèm nghe chuyện tương tư
Cho đêm hỏng mộng, nát nhừ đêm ơi!
Tui thèm theo gió lên khơi
Dòm qua kẽ lá...tình rơi vụn...
cười
 
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Không đầu không đuôi ... - 01.10.2008 19:57:07
0
Kưng thèm chi mà ác rứa tề ...hihiih fẻ hong kưngggggggggggggggggggggg...
 
Thèm chi mà ác thế hở người,
Đêm không mộng cứ hững hờ trôi
Khơi xa gió bấc chèn đêm lạnh,
Thèm chi sao hỏng...thèm nhớ tui ...(tôi)
 
Hihihihihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Mạc Tử
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 02.10.2008 06:35:33
0
đã không nợ...
  thì thôi... sòng phẳng
ta đường ta...em cứ đường em
còn níu kéo chi thêm
thôi em...
đừng đau lại...
vết thương đã cũ

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 08.10.2008 21:48:29
0

đã không nợ...
thì thôi... sòng phẳng
ta đường ta...em cứ đường em
còn níu kéo chi thêm
thôi em...
đừng đau lại...
vết thương đã cũ

ừ !
đã hai đường song song...
nhưng có điều chi là bất biến !
ừ....đã hai đầu thái cực
chẳng thể làm gì
..... mà vẫn nỗi đau chung
 
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 08.10.2008 22:31:07
0
(Phải vậy không nhỉ)
 
Ta bắt đầu lãng du
Vào tận sâu trong lòng ký ức
Tìm gặp những nỗi đau rất thực
Rồi quay lại để quên đi
 
Ta bấ đầu ước mơ
Dẫu những ngày sau không con` tròn...
như lòng ta
.....chờ đợi
Dẫu đường còn xa vời vợi
Cũng sẽ về chạm tới đích bên kia.
 
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Mạc Tử
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 03.11.2008 01:56:54
0

Trích đoạn: Bt

 Vu vơ
 
 ........Thả mùa hè đi rong
ta nhặt xác ve ép thành ký ức

 
             Một ngày mai...
nếu xuân có về trong hiện thực
mở cánh cửa tâm hồn
ừ ! Em co' hồi sinh...




kìa 
vẫn áo trắng ... chinh nguyên
tóc dài thả ai mang về...
 nỗi nhớ
em đi rồi... con ve còn nức nở
cái gã khờ vẫn làm thơ góc phố
chép lại những ngày...
bằng mực tím mồng tơi
 

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 02.02.2009 13:20:35
0
 
 
 
Thả hồn chơi vơi...
                 ...chơi vơi
Nhìn những cơn đau đang tìm nơi trú ẩn
Thả vào đời trăm nỗi buồn lầm lẫn
Ngày có về trên lối nhỏ... liêu xiêu...
                                               liêu xiêu...
 
Thả vào oan khiên những u hồn đang mắc đọa
Ngắm chiều tà leo lét gọi ma trơi
Thả Em rơi...
            rơi...
             ... cho đến khi chạm vào nghe tan tác
Xào xạt đốm lửa tàn... ta gom lại...
            cho Ta!
 
 
 
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Không đầu không đuôi ... - 26.02.2009 15:06:57
0


VÔ ĐỀ
 
Tay nắm bàn tay,
Ta với ta lên đầun con dốc...
(Thả giọt sầu rơi trượt xuống đồng hoang)
Gió lộng theo từng bước chân ngoan
... rền rủ gót
Ai chưa từng xa xót khóc cho một nỗi niềm!
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 15:10:56 bởi Bt >
Ta nối dài giấc mơ
Cuộc đời thâu ngắn lại
Quên một thời vụng dại
Để còn biết đam mê...

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 41 bài trong đề mục