Không đầu không đuôi ...
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 41 trên tổng số 41 bài trong đề mục
Anh Muôn Thuở 20.03.2009 05:04:14 (permalink)
0
p {margin:0px;}

Trích đoạn: Bt


VÔ ĐỀ
 
Tay nắm bàn tay,
Ta với ta lên đầun con dốc...
(Thả giọt sầu rơi trượt xuống đồng hoang)
Gió lộng theo từng bước chân ngoan
... rền rủ gót
Ai chưa từng xa xót khóc cho một nỗi niềm!
 


 


Chốn Gió

Tay nắm bàn tay,
Tay tìm khát vọng,
Còn chi mà mong ngóng...
Ngược lên trời là khói thuốc đi hoang.
Hai ả mây lơi là điếm đàng
Một mỹ nữ ngang tàng trong tình lỡ!
Như thế đó
Cuối chân trời là nơi Gió hạ mình.   


 Vài dòng hứng lên...chị chủ nhà xin đừng trách AMT vô quậy...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 05:07:23 bởi Anh Muôn Thuở >
#31
    Bt 29.09.2010 22:19:18 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Anh Muôn Thuở
     Vài dòng hứng lên...chị chủ nhà xin đừng trách AMT vô quậy...



    Sorry có khách viếng thăm mà Bt lại không có ở nhà sửa soạn đón tiếp!



    Quay về

    Ta về trong cõi riêng ta
    Ầu ơ chút nắng nhạt nhòa cuối đông
    Ngẩn ngơ hồng héo nụ hồng
    Tay buông vạt tóc... ngày không phải ngày !!!


    Ta về lại cõi thật thà
    Mới hay tình ấy chỉ là chiêm bao
    Về đong đếm mấy hư hao
    Buồn không...
    Trở gót...
    Ta chào hư vô.

    #32
      BĂNG NGUYỆT 30.09.2010 10:02:48 (permalink)
      0
      Kưng iu... 16.10 họp mặt bạn thơ, kưng đến nhé. Kưng đi đâu mà mất biệt, mấy bữa trước "trúng Gió" vì thấy Gió vô dd hih. Ko bít nàng có đến ko nữa ... Mong gặp mọi ng wa', lâu wa' rùi mà ...hỏng dc gặp ai ..



      Quay về

      Ta về trong cõi riêng ta
      Ầu ơ chút nắng nhạt nhòa cuối đông
      Ngẩn ngơ hồng héo nụ hồng
      Tay buông vạt tóc... ngày không phải ngày !!!


      Ta về lại cõi thật thà
      Mới hay tình ấy chỉ là chiêm bao
      Về đong đếm mấy hư hao
      Buồn không...
      Trở gót...
      Ta chào hư vô.



      Nỗi nhớ hư vô

      Người về để dở câu thơ
      Ngang hư vô lại..mập mờ xa xăm
      Lần chân cõi ảo gọi thầm
      Đông thì chưa đến, thu mầm mới khai

      Ngẩn ngơ nhìn dáng thương hoài,
      Đếm đong lại những chuổi ngày đã qua.
      #33
        Bt 30.09.2010 12:32:03 (permalink)
        0


        BĂNG NGUYỆT

        Kưng iu... 16.10 họp mặt bạn thơ, kưng đến nhé. Kưng đi đâu mà mất biệt, mấy bữa trước "trúng Gió" vì thấy Gió vô dd hih. Ko bít nàng có đến ko nữa ... Mong gặp mọi ng wa', lâu wa' rùi mà ...hỏng dc gặp ai ..



        Ku*ngggg ui!..... chưa biết có đi được hông vì còn đang buồn nà..... Tui cũng ham dzui lắm àh.... :(..tui sẽ phone cho cưng.



        Lan man...

        Đếm ngày vớ vẩn để làm thơ
        Dăm ba chiếc lá bậu ơ hờ
        Lay lay lắt lắt hồ như rớt
        Đợi đến khi nào hạ bút thơ !...?...!.


        Dở hơi cắn bút tìm dăm chữ
        Tả nốt con trăng vốn làm nư
        Tả đêm bão dấy mầm lưu lạc
        Tả dáng con người giữa thực hư.
        #34
          Bt 02.10.2010 21:36:01 (permalink)
          0

          Rồi cũng sẽ qua thôi


          Rồi cũng sẽ qua thôi!
          Sẽ chẳng còn đau
          Để mà day dứt,
          Chẳng còn buồn
          Để nghe lệ rơi đêm...
          Chẳng còn gọi tên ước mơ
          Để rồi đau đáu nhớ !
          Chẳng còn lo nần nợ
          Cho cắc cớ một đời nhau.
          #35
            Bt 03.10.2010 14:13:34 (permalink)
            0
            Vì sao tui làm thơ


            Bỗng nghe buồn trên môi
            Buồn rơi vào góc hẹp
            Chật chội... loay hoay...
            Bỗng nghe buồn trên tay
            Vãi rơi đầy bàn phím
            Lơ ngơ... bực mình.

            Thế là ta làm thơ
            Ngẩn ngơ tìm con chữ
            Dấm dứ, dùng dằng...
            Thế rồi thơ thành câu
            Chẳng ra đầu ra cuối
            Thế đấy !
            Ngẫm rồi cười...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 23:55:54 bởi Bt >
            #36
              BĂNG NGUYỆT 04.10.2010 00:30:44 (permalink)
              0

              Ku*ngggg ui!..... chưa biết có đi được hông vì còn đang buồn nà..... Tui cũng ham dzui lắm àh.... :(..tui sẽ phone cho cưng.


              Ghét cí giọng ni quá hà, kưng ạ, bữa đó tui nhất định đến thế thì kưng mí lo mà sắp xếp đến chứ lị.. chờ fone kưng á...
              Thấy Gió lượn lờ ngoài kia mà hong thèm ôm kưng cí nào nhỉ... kưng cũng bùn kưng à Gió ơi Gió hãy vào đây, cho em hỏi nhỏ câu này chút thui Gió ơi họp mặt Gió à


              Rồi cũng sẽ qua thôi!
              Sẽ chẳng còn đau
              Để mà day dứt,
              Chẳng còn buồn
              Để nghe lệ rơi đêm...
              Chẳng còn gọi tên ước mơ
              Để rồi đau đáu nhớ !
              Chẳng còn lo nần nợ
              Cho cắc cớ một đời nhau.



              KHÔNG CÒN MÙA THU

              Đúng! Rồi sẽ qua thôi
              Có nợ nần nhau cũng xin lỗi vậy
              Tình bấy..
              tang thương
              Người vấy..
              đau buồn
              Có nhiều mơ ước
              cũng thôi níu lại
              Để nỗi đau đi qua
              Mãi mãi
              Mùa thu ấy,,
              chôn trong cổ mộ
              tình sầu!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 00:37:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #37
                Bt 06.10.2010 00:13:45 (permalink)
                0
                Ku*nggg ghét tui, tui ghét ai!!! .....

                Thắp hương


                Một dĩa thịt, một dĩa xôi
                Tay run run thắp hương hồi, vấn an
                "Người" ơi vui chốn suối vàng
                Trăm năm vuông vắn đã dàn xếp xong!

                Phận đà hết kiếp long đong
                Trần gian dẫu nợ - chưa xong chớ buồn!
                Đông còn có lúc mưa tuôn
                Con vay mượn chút tình suông cũng "tròn"...

                Vẫn ngà ngọc, vẫn dáng thon
                Vẫn nghe như ấm, vẫn còn tiếng ru
                Vẫn "Người" đi giữa mùa thu
                Khói hương khôn sánh, ảo hư khó bì...

                Con nhớ Mẹ phút chia ly!
                #38
                  Bt 09.10.2010 16:35:14 (permalink)
                  0
                  Dang dở


                  Lục lại ngăn thơ muốn tìm chút nhớ
                  Thả vào mưa cho vỡ một đêm buồn
                  Thế gian còn bày những cuộc tang thương
                  Ray rứt ấy, vết hằn năm tháng ấy.

                  Lục lại ngây thơ tìm nụ cười thuở trước
                  Nắng ngày nào còn ganh tỵ mắt trong
                  Mây kém hồng trên đôi má đi rong
                  Em đã dấu một đời tôi trong ấy !


                  (còn viết tiêp...)
                  #39
                    Bt 06.11.2010 19:19:22 (permalink)
                    0
                    Chúc sầu


                    Nửa cuộc sầu ta gạn đến trăm năm
                    Đau cứ thế...
                    Ủ mầm đau
                    Cứ thế !
                    Chắt chiu
                    Em,
                    Chắt chiu từng giọt lệ.
                    Cất chén này...
                    Ta cạn
                    Chúc tương tư !

                    #40
                      BĂNG NGUYỆT 16.11.2010 16:04:50 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Bt

                      Ku*nggg ghét tui, tui ghét ai!!! .....

                      Thắp hương


                      Một dĩa thịt, một dĩa xôi
                      Tay run run thắp hương hồi, vấn an
                      "Người" ơi vui chốn suối vàng
                      Trăm năm vuông vắn đã dàn xếp xong!

                      Phận đà hết kiếp long đong
                      Trần gian dẫu nợ - chưa xong chớ buồn!
                      Đông còn có lúc mưa tuôn
                      Con vay mượn chút tình suông cũng "tròn"...

                      Vẫn ngà ngọc, vẫn dáng thon
                      Vẫn nghe như ấm, vẫn còn tiếng ru
                      Vẫn "Người" đi giữa mùa thu
                      Khói hương khôn sánh, ảo hư khó bì...

                      Con nhớ Mẹ phút chia ly!




                      Chia bùn với Kưng nhé... bg chắc ngưôi ngoai ròi fai ko nè....


                      Đốt nén nhang thơm ta ngồi lặng
                      Nghe nồng hương vị kéo bình tâm
                      HỒn ta bây giờ u ám lắm
                      Sen vàng chín phẩm mưốn viếng thăm

                      Xem thực và hư ra thế nào?
                      Ai người cũng nói chốn thanh cao
                      Tịnh độ phàm nhân qua bể khổ
                      Thử đến rồi về... trăn trối nhau...

                      #41
                        Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 41 trên tổng số 41 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9