Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 179 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
vancali96 24.04.2008 11:03:49 (permalink)
0
 

Tìm bạn bốn phương
Nữ bảy mươi lăm đẹp mắt nàng
Độc thân lãng mạn tánh rùa ngang
Đêm dài vẫn mộng trang thư tím
Tuổi hạc hoài mơ chiếc khánh vàng
Kiếm bạn hưu non chân khoẻ đẹp
Yêu người gân dẻo gậy dài sang
Cụ nào cô độc ngàn tâm sự
Hày đến dìu em ,thiếp đợi chàng
vancali 4.19.08
 
Chính là Chàng

Nói hộ người thôi, dám ghẹo nàng*?
Chỉ vì người ấy thích làm ngang
Có lúc mặt mày xanh, đỏ, tím
Nhiều khi nổi hứng chuyển sang vàng
Suốt ngày mải miết săn người đẹp
Đêm về thao thức mộng giàu sang
Chỉ vì uẩn khúc niềm tâm sự
Không tiện hiện thân, ấy chính chàng 

NPN
 Ưng rồi

Van Ca nàng hỡi thật...đài trang
Thế giới này xinh đẹp nhất nàng
Đốt khói thuốc lên xua muỗi đậu
Cầm roi mây xuống đuổi mèo sang
Con hư nhí nhố thì phang mạnh
Cháu hỗn nhi nhoe đáng phũ phàng
Trị chúng xong rồi mình hú hý
Lâm ly thủ thỉ thiếp bên chàng./
 
Giới thiệu
 
Đít chuột đầu heo , chửa có nàng
Chiều cao ướm cỡ nửa chiều ngang
Tay cùi cẳng lỡ , toàn thân lác
Nách thủm mồm hôi , cặp mắt vàng
Phóng khoáng làng ta đâu kẻ sánh
Hào hoa lãng tử đúng nhà sang
Xuân nay cánh nhạn vừa về đến
Hỏi thử nàng ơi chụi lấy chàng
Cu Rảnh
 

Vận bĩ
 
Cô đơn lạnh lẽo tủi thân nàng
Đốt đuốc mơ tình gió tắt ngang
Đến chợ trai tìm mong nát ngọc
Ra đường cóc chận ngáp chê vàng
Vần thơ lộng ngữ mờ tâm hẹp
Giọng nói ôn hòa rạng tướng sang
Quẻ bói năm này nhiều tục tử
Trông hình hoảng chạy lẽ kêu chàng
 
vancali 4.22.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 11:29:42 bởi vancali96 >
Trạc Tuyền 24.04.2008 11:38:49 (permalink)
0
 
Tiễn nàng
 
Biết ngắn tay sao với tới kèo
Nàng thương Đồng Lão cứ về theo
Lại mời  Tà Quái chơi cờ vậy
Còn kệ Minh Đông chống mắt nheo
Chả bén duyên nhau tình lỡ dở
Đành chờ kiếp khác mộng trong veo
Thôi nàng vui với anh ta nhé
Sợ lắm cây cao chẳng dám trèo
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 11:47:53 bởi Nhat_Ton >
Trạc Tuyền 24.04.2008 17:35:45 (permalink)
0


        Khéo chọn
 
Nàng chỉ chọn Đồng bỏ mặc Đông
Gái ngoan thật khéo chọn tìm chồng
Độc thân hai Lão cùng mòn mắt
Lẻ bóng một nàng cũng quạnh  phòng
Nay đã bén duyên tình dính chặt
Mai thì kết trái  sợi mềm bong
Nàng ơi toại nguyện trời ban nhé
Hết thở than dài chiếc bóng chong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 17:41:44 bởi Nhat_Ton >
Đồng Lão 25.04.2008 03:16:20 (permalink)
0
Lão Đồng ơi ,
đã nhiều lần Đ. L giảng giải trên trang thơ Đường này , nghe thấy uyên bác quá , cho CV bái sư với nhe.

Bái Sư học thơ Đường

Tò te lính mới của Đường thi
trước đó , em đây chả biết gì
từ đối , thanh âm sao chính xác
vần gieo , niêm luật thật chi li
bái sư thọ giáo năng tay viết
tầm đạo chuyên tâm tiến gió phi
bí kiếp chân truyền còn học mãi
học cho hết vốn của sư đi.

Mô phật mô phật , tội lỗi chết. Đồng Lão phá phách lung tung thì được chứ nói mà nhận đệ tử thì có mà chết sớm , Cúc Vàng đừng nói vậy tội nghiệp Đồng mờ.
Nếu mà tụi mình ở gần nhau thì mỗi ngày Đồng Lão ôm tập sang nhà Cúc Vàng học hỏi thêm thì mới đúng . Những lời trò chuyện trong trang thơ này chỉ là những hiểu biết nông cạn để làm vui thôi , nói ra thiệt xấu hổ lắm.
 
Đừng Học Nữa
 
Cúc Vàng vốn đã bậc tài thi
Đồng Lão điên điên lại đáng gì
Dụng luật giang hồ ngôn cẩu thả
Hành văn bá đạo tự lâm li
Ham chơi chẳng dám thâu đồ đệ
Dạy dỡ thành ra trúng thị phi
Đã giỏi thôi đừng lo học nữa
Mà nên sáng tác một mình đi
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 03:19:34 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 25.04.2008 06:49:39 (permalink)
0

 

Tìm bạn bốn phương
Nữ bảy mươi lăm đẹp mắt nàng
Độc thân lãng mạn tánh rùa ngang
Đêm dài vẫn mộng trang thư tím
Tuổi hạc hoài mơ chiếc khánh vàng
Kiếm bạn hưu non chân khoẻ đẹp
Yêu người gân dẻo gậy dài sang
Cụ nào cô độc ngàn tâm sự
Hày đến dìu em ,thiếp đợi chàng
vancali 4.19.08
 
Chính là Chàng

Nói hộ người thôi, dám ghẹo nàng*?
Chỉ vì người ấy thích làm ngang
Có lúc mặt mày xanh, đỏ, tím
Nhiều khi nổi hứng chuyển sang vàng
Suốt ngày mải miết săn người đẹp
Đêm về thao thức mộng giàu sang
Chỉ vì uẩn khúc niềm tâm sự
Không tiện hiện thân, ấy chính chàng 

NPN
 Ưng rồi

Van Ca nàng hỡi thật...đài trang
Thế giới này xinh đẹp nhất nàng
Đốt khói thuốc lên xua muỗi đậu
Cầm roi mây xuống đuổi mèo sang
Con hư nhí nhố thì phang mạnh
Cháu hỗn nhi nhoe đáng phũ phàng
Trị chúng xong rồi mình hú hý
Lâm ly thủ thỉ thiếp bên chàng./
 
Giới thiệu
 
Đít chuột đầu heo , chửa có nàng
Chiều cao ướm cỡ nửa chiều ngang
Tay cùi cẳng lỡ , toàn thân lác
Nách thủm mồm hôi , cặp mắt vàng
Phóng khoáng làng ta đâu kẻ sánh
Hào hoa lãng tử đúng nhà sang
Xuân nay cánh nhạn vừa về đến
Hỏi thử nàng ơi chụi lấy chàng
Cu Rảnh
 

Vận bĩ
 
Cô đơn lạnh lẽo tủi thân nàng
Đốt đuốc mơ tình gió tắt ngang
Đến chợ trai tìm mong nát ngọc
Ra đường cóc chận ngáp chê vàng
Vần thơ lộng ngữ mờ tâm hẹp
Giọng nói ôn hòa rạng tướng sang
Quẻ bói năm này nhiều tục tử
Trông hình hoảng chạy lẽ kêu chàng
 
vancali 4.22.08

Thái Lai
 
Vì sao ủ rủ hỡi ơi nàng
Để sợi tơ tình rối ngổn ngang
Vật vả hao gầy thân dáng ngọc
Sầu bi mòn mỏi nếp son vàng
Xua tan nổi nhớ xưa quanh quẩn
Sẽ thấy tình yêu mới ghé sang
Hạnh phúc tươi cười duyên chín mọng
Em vui rạng rỡ bước theo chàng
 
Đồng Lão 
Đồng Lão 25.04.2008 06:58:31 (permalink)
0
1.Quẻ đồng nhân thiên hỏa => Thiên sơn độn => Thiên phong cấu
2.Quẻ sơn địa bác => Sơn lôi di => Bát thuần khôn
3.Quẻ thiên lôi vô vọng => Thiên địa bĩ => Phong sơn tiệm
4.Quẻ bát thuần tốn => Phong thiên tiểu súc => Hoả trạch khuê

Hìhi..đừng có vò đầu,bứt tai nhe lão Đồng.Tôi lại chuẩn bị chạy tiếp hm..vất vả lắm,hôm khác lại ti toe tiếp nhe.:-)
 
Cám ơn Đông Tà huynh đã gieo cho 4 quẻ thái , hy vọng sẽ được như lời của quẻ bàn. Còn Đồng Lão thì có sao hay vậy chứ không bàn nữa hì..hì...vì nói nhiều sai nhiều  nên bây giờ bắt chước mấy ông thầy trong phim tàu khi bí thì nói "thiên cơ bất khả lộ" hehehe....
 
vancali96 25.04.2008 10:49:13 (permalink)
0
 



       Khéo chọn
 
Nàng chỉ chọn Đồng bỏ mặc Đông
Gái ngoan thật khéo chọn tìm chồng
Độc thân hai Lão cùng mòn mắt
Lẻ bóng một nàng cũng quạnh  phòng
Nay đã bén duyên tình dính chặt
Mai thì kết trái  sợi mềm bong
Nàng ơi toại nguyện trời ban nhé
Hết thở than dài chiếc bóng chong
 
Tiễn nàng
 
Biết ngắn tay sao với tới kèo
Nàng thương Đồng Lão cứ về theo
Lại mời  Tà Quái chơi cờ vậy
Còn kệ Minh Đông chống mắt nheo
Chả bén duyên nhau tình lỡ dở
Đành chờ kiếp khác mộng trong veo
Thôi nàng vui với anh ta nhé
Sợ lắm cây cao chẳng dám trèo
 
Huynh N T bỏ vần quá độc làm em bức trụi hết mà chưa ra , thôi cho em nợ đi nhe hì hì...
Đông Tà 25.04.2008 13:03:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

1.Quẻ đồng nhân thiên hỏa => Thiên sơn độn => Thiên phong cấu
2.Quẻ sơn địa bác => Sơn lôi di => Bát thuần khôn
3.Quẻ thiên lôi vô vọng => Thiên địa bĩ => Phong sơn tiệm
4.Quẻ bát thuần tốn => Phong thiên tiểu súc => Hoả trạch khuê

Hìhi..đừng có vò đầu,bứt tai nhe lão Đồng.Tôi lại chuẩn bị chạy tiếp hm..vất vả lắm,hôm khác lại ti toe tiếp nhe.:-)

Cám ơn Đông Tà huynh đã gieo cho 4 quẻ thái , hy vọng sẽ được như lời của quẻ bàn. Còn Đồng Lão thì có sao hay vậy chứ không bàn nữa hì..hì...vì nói nhiều sai nhiều  nên bây giờ bắt chước mấy ông thầy trong phim tàu khi bí thì nói "thiên cơ bất khả lộ" hehehe....


Có nhân mới có quả lão Đồng ơi chứ tôi đâu tự cho được hìhi..ko biết vì lý do gì nhưg lão đã ra 4 quẻ(ảnh hưởng tâm tình của mình trog đó)thì tôi mới ti toe biến quẻ được chứ.
Cứ bàn luận linh tinh cho nó vui.:-) Sợ gì!cùng lắm 2 đứa mình bỏ chạy thôi lão ạ hehe..
Đông Tà 25.04.2008 13:23:04 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

lâu ngày ghé qua thăm, nhưng bận quá không hòa nhịp được, nên chỉ xin tặng một bài thơ :

VU VƠ
 
Chớ tính lâu mau với ngắn dài
Kẻ thời một hiệp kẻ thời hai
Khó dò đáy vực so sâu cạn
Chỉ bám sườn non đọ dẽo dai
Nửa lạng tám cân bền sức gái
Đầm rồng hang cọp phỉ tình trai
Đông tà Đồng lão kêu không "ới"
Nóng mép khô môi kẻ đợi hoài !
Lá chờ rơi

Cám ơn Bác Lá lâu ngày ghé lại tặng thơ , Đồng Lão xin kính họa cùng bác
 
Bị Rầy
 
So đo chi nổi vắn hay dài
Lắm bận điêu linh đâu chỉ hai
Bởi sợ vực sâu nên chóc ngóc
Vì lo khe thẳm cứ dằn dai
Đêm về chửa tỏ lòng con gái
Sáng lại liền nghe tiếng bác trai
Ổng réo Đông Đồng sang dạy việc
Sao mi cứ để họ trông hoài
 
Đồng Lão 

Em xin chạy theo huynh Đồng nè hì hì....
 
 U hoài
 
Đầm nông sào ngắn tủi than dài
Tay chống chân chèo mệt cả hai
Cố sức giương buồm kênh ngạo nghễ
Hoài công quẹo mái hết đùa dai
Bờ hồ e ấp nàng trinh nữ
Dưới nước bồn chồn gã ngọc trai
Bóng xế neo thuyền bên bãi vắng
Chồng đơ vợ đuối mặt u hoài
 
Vancali 4.21.08


Cảm ơn Bác Lá đã quan tâm nhưg vấn đề này như là cháu đã trả lời Bác rồi mà.:-)
Ở bên Ngoại mỗi lần giỗ Ông,Bà thì anh em trog nhà luân fien lúc nhà ng này,khi ng kia để anhem con cháu gặp gỡ và biết nhà Cậu,Dì..Cuối năm vừa rồi làm giỗ ở Xuân Lộc nên ko ghé Bác và ko biết Bác đã chuyển về Bến Tre chứ ko như trước đó ở nhà ông Cậu gần chỗ Bác ở.
Lần đó cháu nhớ Ba cháu hỏi Bác "Sao ko khuyên nó lấy vợ giùm tôi với" hìhi..Bác Lá ko biết trả lời sao lại quay sang hỏi cháu "Ê,sao ko chịu lấy vợ?".Cháu trả lời "Có ai đâu mà lấy Bác ơi".:-)
Thế đấy,thân trai 13 bến nước và có lẽ lão Đồng cũg vậy,có lẽ cứ fai bơi lung tung thế này mà chẳng có cái bến nào chịu chứa hic..
 
Tâm sự trai..già
 
Thì đây chỉ muốn chuyện lâu dài
Chỉ một thôi à..vẫn một,hai
Cứ mãi mình ên qua suối cạn
Từng khi chiếc bóng vướng hình dai
Người ta quý trọng này..thân gái
Tớ chẳng xem thường ấy..phận trai
Đã phải duyên đâu mà í ới
Dù cho bị ế hết năm hoài
 
25/04/2008
CSL
HÀN PHONG 25.04.2008 15:18:18 (permalink)
0



     Khéo chọn
 
Nàng chỉ chọn Đồng bỏ mặc Đông
Gái ngoan thật khéo chọn tìm chồng
Độc thân hai Lão cùng mòn mắt
Lẻ bóng một nàng cũng quạnh  phòng
Nay đã bén duyên tình dính chặt
Mai thì kết trái  sợi mềm bong
Nàng ơi toại nguyện trời ban nhé
Hết thở than dài chiếc bóng chong
Tiễn nàng
 
Biết ngắn tay sao với tới kèo
Nàng thương Đồng Lão cứ về theo
Lại mời  Tà Quái chơi cờ vậy
Còn kệ Minh Đông chống mắt nheo
Chả bén duyên nhau tình lỡ dở
Đành chờ kiếp khác mộng trong veo
Thôi nàng vui với anh ta nhé
Sợ lắm cây cao chẳng dám trèo
 
Huynh N T bỏ vần quá độc làm em bức trụi hết mà chưa ra , thôi cho em nợ đi nhe hì hì...

KHUYÊN
 
Thôi thôi bác chớ có kì kèo
Đã trót thương nàng hãy bám theo
Lựa đúng thời cơ trao ý đẹp
Tìm nơi thích hợp…đá lông nheo
Cơn mơ sóng bước càng mau toại
Ước nguyện nên duyên sẽ chóng veo
Bác vốn là người đâu phải khỉ
Dùng mưu hái quả chẳng nên trèo
 
Hàn Phong
 
hì, lâu ngày ghé thăm Lão Đồng, hoạ một bài góp vui.
He, 2 câu cuối hơi lạc đề vì cái vận quá eo.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 15:34:35 bởi HÀN PHONG >
lá chờ rơi 25.04.2008 17:37:49 (permalink)
0
lâu ngày ghé qua thăm, nhưng bận quá không hòa nhịp được, nên chỉ xin tặng một bài thơ :

VU VƠ
 
Chớ tính lâu mau với ngắn dài
Kẻ thời một hiệp kẻ thời hai
Khó dò đáy vực so sâu cạn
Chỉ bám sườn non đọ dẽo dai
Nửa lạng tám cân bền sức gái
Đầm rồng hang cọp phỉ tình trai
Đông tà Đồng lão kêu không "ới"
Nóng mép khô môi kẻ đợi hoài !
Lá chờ rơi

Cám ơn Bác Lá lâu ngày ghé lại tặng thơ , Đồng Lão xin kính họa cùng bác
 
Bị Rầy
 
So đo chi nổi vắn hay dài
Lắm bận điêu linh đâu chỉ hai
Bởi sợ vực sâu nên chóc ngóc
Vì lo khe thẳm cứ dằn dai
Đêm về chửa tỏ lòng con gái
Sáng lại liền nghe tiếng bác trai
Ổng réo Đông Đồng sang dạy việc
Sao mi cứ để họ trông hoài
 
Đồng Lão 

Em xin chạy theo huynh Đồng nè hì hì....
 
 U hoài
 
Đầm nông sào ngắn tủi than dài
Tay chống chân chèo mệt cả hai
Cố sức giương buồm kênh ngạo nghễ
Hoài công quẹo mái hết đùa dai
Bờ hồ e ấp nàng trinh nữ
Dưới nước bồn chồn gã ngọc trai
Bóng xế neo thuyền bên bãi vắng
Chồng đơ vợ đuối mặt u hoài
 
Vancali 4.21.08


VU VƠ 2
 
Thấy ai nhát gái chạy dài dài

Xem lại bợm mình cũng có hai

Một bởi còn chông mà hết nhọn

Một thời thích dẽo lại chê dai

Trẻ mới thay răng sao đã lão
Tà tuy hết bén vẫn còn trai
Của ngon thèm lắm nhưng không dám
Ngắm lại xem qua chắc lưỡi hoài.
Lá chờ rơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 17:39:15 bởi lá chờ rơi >
Trạc Tuyền 26.04.2008 00:18:47 (permalink)
0
        

 
 
                 Hết mong
 
Nàng đã thành duyên với Lão Đồng
Tôi còn gì nữa để mà mong
Những là chèo kéo nhưng vô vọng
Để mãi âu sầu chỉ chỏng chong
Thôi thế thì thôi đành chịu vậy
Nữa lần lần nữa bỏ cho xong
Nàng ơi nếu Lão không chu đáo
Ngửa cổ kêu trời chứ chả trông./.
Đồng Lão 26.04.2008 00:39:18 (permalink)
0
lâu ngày ghé qua thăm, nhưng bận quá không hòa nhịp được, nên chỉ xin tặng một bài thơ :

VU VƠ
 
Chớ tính lâu mau với ngắn dài
Kẻ thời một hiệp kẻ thời hai
Khó dò đáy vực so sâu cạn
Chỉ bám sườn non đọ dẽo dai
Nửa lạng tám cân bền sức gái
Đầm rồng hang cọp phỉ tình trai
Đông tà Đồng lão kêu không "ới"
Nóng mép khô môi kẻ đợi hoài !
Lá chờ rơi

Cám ơn Bác Lá lâu ngày ghé lại tặng thơ , Đồng Lão xin kính họa cùng bác
 
Bị Rầy
 
So đo chi nổi vắn hay dài
Lắm bận điêu linh đâu chỉ hai
Bởi sợ vực sâu nên chóc ngóc
Vì lo khe thẳm cứ dằn dai
Đêm về chửa tỏ lòng con gái
Sáng lại liền nghe tiếng bác trai
Ổng réo Đông Đồng sang dạy việc
Sao mi cứ để họ trông hoài
 
Đồng Lão 

Em xin chạy theo huynh Đồng nè hì hì....
 
 U hoài
 
Đầm nông sào ngắn tủi than dài
Tay chống chân chèo mệt cả hai
Cố sức giương buồm kênh ngạo nghễ
Hoài công quẹo mái hết đùa dai
Bờ hồ e ấp nàng trinh nữ
Dưới nước bồn chồn gã ngọc trai
Bóng xế neo thuyền bên bãi vắng
Chồng đơ vợ đuối mặt u hoài
 
Vancali 4.21.08

Cảm ơn Bác Lá đã quan tâm nhưg vấn đề này như là cháu đã trả lời Bác rồi mà.:-)
Ở bên Ngoại mỗi lần giỗ Ông,Bà thì anh em trog nhà luân fien lúc nhà ng này,khi ng kia để anhem con cháu gặp gỡ và biết nhà Cậu,Dì..Cuối năm vừa rồi làm giỗ ở Xuân Lộc nên ko ghé Bác và ko biết Bác đã chuyển về Bến Tre chứ ko như trước đó ở nhà ông Cậu gần chỗ Bác ở.
Lần đó cháu nhớ Ba cháu hỏi Bác "Sao ko khuyên nó lấy vợ giùm tôi với" hìhi..Bác Lá ko biết trả lời sao lại quay sang hỏi cháu "Ê,sao ko chịu lấy vợ?".Cháu trả lời "Có ai đâu mà lấy Bác ơi".:-)
Thế đấy,thân trai 13 bến nước và có lẽ lão Đồng cũg vậy,có lẽ cứ fai bơi lung tung thế này mà chẳng có cái bến nào chịu chứa hic..
 
Tâm sự trai..già
 
Thì đây chỉ muốn chuyện lâu dài
Chỉ một thôi à..vẫn một,hai
Cứ mãi mình ên qua suối cạn
Từng khi chiếc bóng vướng hình dai
Người ta quý trọng này..thân gái
Tớ chẳng xem thường ấy..phận trai
Đã phải duyên đâu mà í ới
Dù cho bị ế hết năm hoài
 
25/04/2008
CSL
VU VƠ 2
 
Thấy ai nhát gái chạy dài dài

Xem lại bợm mình cũng có hai

Một bởi còn chông mà hết nhọn

Một thời thích dẽo lại chê dai

Trẻ mới thay răng sao đã lão
Tà tuy hết bén vẫn còn trai
Của ngon thèm lắm nhưng không dám
Ngắm lại xem qua chắc lưỡi hoài.
Lá chờ rơi


Lời Đông Tà Nói
 
Nhắc đến hôn nhân lại thở dài
Một mình sướng vậy mộng chi hai
Đêm đêm ngả ngớn khoành chân khoẻ
Sáng sáng lờn tơn dưỡng sức dai
Dẫu nể nhưng đừng nghe bác Lá
Mà chơi để khỏi phí đời trai
Đây là lý lẻ Đông Tà nghiển
Lấy vợ mang gông sẽ khổ hoài
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 03:20:17 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 26.04.2008 00:43:22 (permalink)
0




    Khéo chọn
 
Nàng chỉ chọn Đồng bỏ mặc Đông
Gái ngoan thật khéo chọn tìm chồng
Độc thân hai Lão cùng mòn mắt
Lẻ bóng một nàng cũng quạnh  phòng
Nay đã bén duyên tình dính chặt
Mai thì kết trái  sợi mềm bong
Nàng ơi toại nguyện trời ban nhé
Hết thở than dài chiếc bóng chong
Tiễn nàng
 
Biết ngắn tay sao với tới kèo
Nàng thương Đồng Lão cứ về theo
Lại mời  Tà Quái chơi cờ vậy
Còn kệ Minh Đông chống mắt nheo
Chả bén duyên nhau tình lỡ dở
Đành chờ kiếp khác mộng trong veo
Thôi nàng vui với anh ta nhé
Sợ lắm cây cao chẳng dám trèo
 
Huynh N T bỏ vần quá độc làm em bức trụi hết mà chưa ra , thôi cho em nợ đi nhe hì hì...

KHUYÊN
 
Thôi thôi bác chớ có kì kèo
Đã trót thương nàng hãy bám theo
Lựa đúng thời cơ trao ý đẹp
Tìm nơi thích hợp…đá lông nheo
Cơn mơ sóng bước càng mau toại
Ước nguyện nên duyên sẽ chóng veo
Bác vốn là người đâu phải khỉ
Dùng mưu hái quả chẳng nên trèo
 
Hàn Phong
 
hì, lâu ngày ghé thăm Lão Đồng, hoạ một bài góp vui.
He, 2 câu cuối hơi lạc đề vì cái vận quá eo.

Rất vui khi thấy Hàn Phong ghé chơi , hôm qua giờ tôi cũng ấm ức cái bài này nhưng vì cái gã Nhất Tôn kia hắn ra cái vần veo làm tôi nghẹn Hàn Phong ạ. Cảm ơn cứu bồ hen
vancali96 26.04.2008 08:29:13 (permalink)
0
 

lâu ngày ghé qua thăm, nhưng bận quá không hòa nhịp được, nên chỉ xin tặng một bài thơ :

VU VƠ
 
Chớ tính lâu mau với ngắn dài
Kẻ thời một hiệp kẻ thời hai
Khó dò đáy vực so sâu cạn
Chỉ bám sườn non đọ dẽo dai
Nửa lạng tám cân bền sức gái
Đầm rồng hang cọp phỉ tình trai
Đông tà Đồng lão kêu không "ới"
Nóng mép khô môi kẻ đợi hoài !
Lá chờ rơi

Cám ơn Bác Lá lâu ngày ghé lại tặng thơ , Đồng Lão xin kính họa cùng bác
 
Bị Rầy
 
So đo chi nổi vắn hay dài
Lắm bận điêu linh đâu chỉ hai
Bởi sợ vực sâu nên chóc ngóc
Vì lo khe thẳm cứ dằn dai
Đêm về chửa tỏ lòng con gái
Sáng lại liền nghe tiếng bác trai
Ổng réo Đông Đồng sang dạy việc
Sao mi cứ để họ trông hoài
 
Đồng Lão 

Em xin chạy theo huynh Đồng nè hì hì....
 
 U hoài
 
Đầm nông sào ngắn tủi than dài
Tay chống chân chèo mệt cả hai
Cố sức giương buồm kênh ngạo nghễ
Hoài công quẹo mái hết đùa dai
Bờ hồ e ấp nàng trinh nữ
Dưới nước bồn chồn gã ngọc trai
Bóng xế neo thuyền bên bãi vắng
Chồng đơ vợ đuối mặt u hoài
 
Vancali 4.21.08

Cảm ơn Bác Lá đã quan tâm nhưg vấn đề này như là cháu đã trả lời Bác rồi mà.:-)
Ở bên Ngoại mỗi lần giỗ Ông,Bà thì anh em trog nhà luân fien lúc nhà ng này,khi ng kia để anhem con cháu gặp gỡ và biết nhà Cậu,Dì..Cuối năm vừa rồi làm giỗ ở Xuân Lộc nên ko ghé Bác và ko biết Bác đã chuyển về Bến Tre chứ ko như trước đó ở nhà ông Cậu gần chỗ Bác ở.
Lần đó cháu nhớ Ba cháu hỏi Bác "Sao ko khuyên nó lấy vợ giùm tôi với" hìhi..Bác Lá ko biết trả lời sao lại quay sang hỏi cháu "Ê,sao ko chịu lấy vợ?".Cháu trả lời "Có ai đâu mà lấy Bác ơi".:-)
Thế đấy,thân trai 13 bến nước và có lẽ lão Đồng cũg vậy,có lẽ cứ fai bơi lung tung thế này mà chẳng có cái bến nào chịu chứa hic..
 
Tâm sự trai..già
 
Thì đây chỉ muốn chuyện lâu dài
Chỉ một thôi à..vẫn một,hai
Cứ mãi mình ên qua suối cạn
Từng khi chiếc bóng vướng hình dai
Người ta quý trọng này..thân gái
Tớ chẳng xem thường ấy..phận trai
Đã phải duyên đâu mà í ới
Dù cho bị ế hết năm hoài
 
25/04/2008
CSL
VU VƠ 2
 
Thấy ai nhát gái chạy dài dài

Xem lại bợm mình cũng có hai

Một bởi còn chông mà hết nhọn

Một thời thích dẽo lại chê dai

Trẻ mới thay răng sao đã lão
Tà tuy hết bén vẫn còn trai
Của ngon thèm lắm nhưng không dám
Ngắm lại xem qua chắc lưỡi hoài.
Lá chờ rơi


Lời Đông Tà Nói
 
Nhắc đến hôn nhân lại thở dài
Một mình sướng vậy mộng chi hai
Đêm đêm ngả ngớn khoành chân khoẻ
Sáng sáng lờn tơn dưỡng sức dai
Dẫu nể nhưng đừng nghe bác Lá
Mà chơi để khỏi phí đời trai
Đây là lý lẻ Đông Tà nghiển
Lấy vợ mang gông sẽ khổ hoài
 
Đồng Lão
 

Chào chư anh mong sự cố vấn ,xin đừng trêu ghẹo please !
Chỉ hư ảo thôi hì hì...chớ nghĩ thật mà nếu lật.....cũng vui thôi hì hì....
 
Bâng khuâng
 
Chong đèn nghĩ lại suốt đêm dài
Chỉ một hoa hồng nở xẻ hai
Lấy cậu nhà văn hò ít xịt
Ưng chàng nhạc sĩ hát hông dai
Đông Tà cương trực người thông thái
Đồng Lảo nhu mì tướng điển trai
Kén chọn hiền phu lòng rối rắm
Xuân về lọ trống nhớ ai hoài
 
Vancali 4.25.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2008 05:48:59 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 179 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9