Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 179 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
SuongAnh 26.07.2007 15:20:11 (permalink)
0
   Thật tuyệt vời Đồng Lão ơi... SA chăm chú đọc, và hiểu ra thêm   mỗi lần làm SA mệt lắm   thơ bảy chữ sao tuôn ra dễ dàng, không cần làm nháp nưã  , vậy mà thơ Đường làm cho SA rất mất thời gian còn mún đau đầu nưã chứ, từ chút một cùng ngừ iu TA chia xẻ, và anh Thien_longth giúp đỡ cung cấp thêm tài liệu nói về cách làm thơ Đường, nên SA cũng có tiến bộ chút chút, giờ thêm "Lão ngoan Đồng " nưã... SA mà hông tiến bộ là....dỡ wá phải hông,  cám ơn mọi người nhìu nhìu ha....       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 19:13:42 bởi SuongAnh >
SuongAnh 26.07.2007 17:55:35 (permalink)
0
MƯA HOÀI
 
 
Vạt nắng đâu rồi hãy đến đây
Lòng ta nặng trĩu những sầu cay
Mưa hoài mệt lã hoa tàn rụng 
Gió mạnh bơ phờ lá rớt bay 
Bão táp hay về làm hạ vắng
Phong ba cứ đến ngủ hè say
Song thưa tưạ cưả môi mi đẫm
Cảm thấy rưng rưng...mắt lệ đầy
 
 
Sương Anh
 
 

Hè về lại chẵng ghé qua đây
Để hạt mưa sầu ướt mắt cay
Chiếc lá chao mình ngơ ngẩn rụng
Đàn chim mỏi cánh dật dờ bay
Bâng khuâng cuối nẻo chiều thơ đợi
Lặng lẽ bên thềm vạt nắng say
Lác đác hoa rơi vờn cánh gió
Nhìn theo kỷ niệm chạnh vơi đầy
TA
 
Vì trục trặc kỹ thuật, nên SA phải giúp post bài dùm cho SongAnh đó, các bạn thông cảm nha.
 
Đồng Lão ơi...SA sưả lại rồi đó, công nhận hay nha, SA mãi " gò " nên hông để ý thấy chử cay đã dùng rồi... Merçi beaucoup ĐL nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 00:04:40 bởi SuongAnh >
Đồng Lão 27.07.2007 06:28:15 (permalink)
0
MƯA HOÀI


Vạt nắng đâu rồi hãy đến đây
Lòng ta nặng trĩu những sầu cay
Mưa hoài mệt lã hoa tàn rụng
Gió mạnh bơ phờ lá rớt bay
Bão táp hay về làm hạ vắng
Phong ba cứ đến ngủ hè say
Song thưa tưạ cưả môi mi đẫm
Cảm thấy cay cay...lệ mắt đầy


Sương Anh



Hè về lại chẵng ghé qua đây
Để hạt mưa sầu ướt mắt cay
Chiếc lá chao mình ngơ ngẩn rụng
Đàn chim mỏi cánh dật dờ bay
Bâng khuâng cuối nẻo chiều thơ đợi
Lặng lẽ bên thềm vạt nắng say
Lác đác hoa rơi vờn cánh gió
Nhìn theo kỷ niệm chạnh vơi đầy

TA

Vì trục trặc kỹ thuật, nên SA phải giúp post bài dùm cho SongAnh đó, các bạn thông cảm nha.

 
Mến chào các bạn mấy hôm nay bận quá , công việc chất chồng như núi nên không có thời gian xướng lên bài thơ mới để họa  cùng các bạn.
Thỉnh thoảng mới có chút thời gian vào thăm quán , thôi thì có gì xơi đó gặp món vui thì cùng hát điệu vui , gặp món buồn thì ngâm giọng buồn.
Bây giờ xin tiếp bước Song Anh , Đã lỡ khóc rồi thì khóc cho tan tác 1 cơn sầu luôn hén .
 
Nắng đã đi xa biệt chốn đây
Vườn xưa nức nỡ thấu chua cay
Lao xao lá úa bùi ngùi khóc
Lác đác hoa tàn ảm đạm bay
Tối phủ không gian im lặng chết
Đêm trùm vũ trụ ngủ vùi say
Nhìn trong tịch mịch màu u ám
Mãnh vỡ yêu thương nát vãi đầy
 
Đồng Lão
 
Sương Anh mến , câu cuối cùng của bài Mưa Hoài có thể sửa là " Cảm thấy rưng rưng mắt lệ đầy " nghe có vẻ xác thực hơn , đồng thời tránh trùng với vần của câu 2 , Điều quan trọng nữa là chữa được bịnh "phong yêu hạc tấc" vấn đề về "yêu vận" xin hãy nhờ người yêu của Sương Anh giải thích dùm ha , Đồng Lão đói bụng rồi đi luộc mì gói ăn đây , Hẹn gặp sau nhé.
 
To em gái Da1uhate , Đồng Lão còn nợ em bài "tát nước " mai mốt trả nhé .

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 06:38:21 bởi Đồng Lão >
Đỗ Hồng 27.07.2007 07:38:52 (permalink)
0


Nắng đã đi xa biệt chốn đây
Vườn xưa nức nỡ thấu chua cay
Lao xao lá úa bùi ngùi khóc
Lác đác hoa tàn ảm đạm bay
Tối phủ không gian im lặng chết
Đêm trùm vũ trụ ngủ vùi say
Nhìn trong tịch mịch màu u ám
Mãnh vỡ yêu thương nát vãi đầy
 
Đồng Lão

 
Vì không thể làm được thơ... sầu trong "Trào Phúng Đường Thi" nên xin phép chư vị cho tui được:
 
Trở lại làm thơ vui chốn đây
Mặc cho người ghét đắng hay... cay
Nếu ai đánh đuổi, co giò chạy
Nhỡ kẻ la rầy, cắm cổ bay
Phụ nữ khi vui, thơ chẳng dứt
Nam nhi lúc thích, rượu không say
Vậy sao không viết thơ trào phúng?
Cho trái tim căng hạnh phúc đầy
 
 

 
hobac 27.07.2007 08:50:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

MƯA HOÀI


Vạt nắng đâu rồi hãy đến đây
Lòng ta nặng trĩu những sầu cay
Mưa hoài mệt lã hoa tàn rụng
Gió mạnh bơ phờ lá rớt bay
Bão táp hay về làm hạ vắng
Phong ba cứ đến ngủ hè say
Song thưa tưạ cưả môi mi đẫm
Cảm thấy cay cay...lệ mắt đầy


Sương Anh



Hè về lại chẵng ghé qua đây
Để hạt mưa sầu ướt mắt cay
Chiếc lá chao mình ngơ ngẩn rụng
Đàn chim mỏi cánh dật dờ bay
Bâng khuâng cuối nẻo chiều thơ đợi
Lặng lẽ bên thềm vạt nắng say
Lác đác hoa rơi vờn cánh gió
Nhìn theo kỷ niệm chạnh vơi đầy

TA

Vì trục trặc kỹ thuật, nên SA phải giúp post bài dùm cho SongAnh đó, các bạn thông cảm nha.

 
Mến chào các bạn mấy hôm nay bận quá , công việc chất chồng như núi nên không có thời gian xướng lên bài thơ mới để họa  cùng các bạn.
Thỉnh thoảng mới có chút thời gian vào thăm quán , thôi thì có gì xơi đó gặp món vui thì cùng hát điệu vui , gặp món buồn thì ngâm giọng buồn.
Bây giờ xin tiếp bước Song Anh , Đã lỡ khóc rồi thì khóc cho tan tác 1 cơn sầu luôn hén .
 
Nắng đã đi xa biệt chốn đây
Vườn xưa nức nỡ thấu chua cay
Lao xao lá úa bùi ngùi khóc
Lác đác hoa tàn ảm đạm bay
Tối phủ không gian im lặng chết
Đêm trùm vũ trụ ngủ vùi say
Nhìn trong tịch mịch màu u ám
Mãnh vỡ yêu thương nát vãi đầy
 
Đồng Lão
 
Sương Anh mến , câu cuối cùng của bài Mưa Hoài có thể sửa là " Cảm thấy rưng rưng mắt lệ đầy " nghe có vẻ xác thực hơn , đồng thời tránh trùng với vần của câu 2 , Điều quan trọng nữa là chữa được bịnh "phong yêu hạc tấc" vấn đề về "yêu vận" xin hãy nhờ người yêu của Sương Anh giải thích dùm ha , Đồng Lão đói bụng rồi đi luộc mì gói ăn đây , Hẹn gặp sau nhé.
 
To em gái Da1uhate , Đồng Lão còn nợ em bài "tát nước " mai mốt trả nhé .

 


Mây lấp tà dương kéo đến đây
Phủ lên muôn vật vẻ sầu cay
Sau hiên khóm quế hoa rơi rụng
Trước ngõ cành tùng lá rớt bay
Mưa
mãi cũng khơi niềm chắc ẩn
Gió
hoài ngỡ rối giấc tình say
Song thưa tri kỷ đâu ân bóng
Cô cảnh mình em một chén đầy

Hobac


Bên quán bác hết chiến tranh rồi, em lại ghé quán bác uống rượu thôi

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 09:45:25 bởi hobac >
NghiaTinh 27.07.2007 14:23:38 (permalink)
0
đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...
 
Đồng lão
 
Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...
 
...NT...
Đỗ Hồng 27.07.2007 19:41:11 (permalink)
0

Trích đoạn: NghiaTinh

đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...

Đồng lão

Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...

...NT...


Có Uổng Không?
 
Nổi danh quả thật lão... ngoan đồng
Viết vội mấy hàng rồi lại dông
Đắc ý rung rinh râu mép trắng
Bình tâm hí hoáy bút lông hồng
Đề cho bảy chữ thơ đơm trái
Sửa để tám câu ý trổ bông
Trào phúng Đường thi mà chẳng tếu
Thì công Đồng Lão kể như không!
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 19:58:15 bởi dohuhong >
Song Anh 27.07.2007 20:53:05 (permalink)
0
đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...

Đồng lão

Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...

...NT...


Có Uổng Không?
 
Nổi danh quả thật lão... ngoan đồng
Viết vội mấy hàng rồi lại dông
Đắc ý rung rinh râu mép trắng
Bình tâm hí hoáy bút lông hồng
Đề cho bảy chữ thơ đơm trái
Sửa để tám câu ý trổ bông
Trào phúng Đường thi mà chẳng tếu
Thì công Đồng Lão kể như không!

Dohuhong


Vịnh Đồng Lão

Nét thảo vờn mây đức đại đồng
Lời thơ gọi nắng giữa cơn dông
Đôi dòng thắm ý cài xuân mộng
Mấy nét thơm hương đẫm sắc hồng
Gắng dệt cho vườn xanh vạn lá
Hoài đan để lối đẹp từng bông
Trà tươi bạn tếu còn chi nửa
Cốt chĩ vui cười với cõi không

TA

Chào các bạn !! nhà này lúc nào cũng đông vui. thích thật. Đồng Lão nếu có thể xin chĩ dẫn dùm Sương Anh nhé..Vì TA hiễu biết có hạn nên đôi lúc cũng kẹt.ĐL dù gì cũng hơn thì thôi vạn sự nhờ ĐL.Chúc ĐL và các bân cuối tuần thật vui






<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 21:07:40 bởi Song Anh >
SuongAnh 27.07.2007 21:18:05 (permalink)
0


đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...

Đồng lão

Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...

...NT...


Có Uổng Không?
 
Nổi danh quả thật lão... ngoan đồng
Viết vội mấy hàng rồi lại dông
Đắc ý rung rinh râu mép trắng
Bình tâm hí hoáy bút lông hồng
Đề cho bảy chữ thơ đơm trái
Sửa để tám câu ý trổ bông
Trào phúng Đường thi mà chẳng tếu
Thì công Đồng Lão kể như không!

Dohuhong


Vịnh Đồng Lão

Nét thảo vờn mây đức đại đồng
Lời thơ gọi nắng giữa cơn dông
Đôi dòng thắm ý cài xuân mộng
Mấy nét thơm hương đẫm sắc hồng
Gắng dệt cho vườn xanh vạn lá
Hoài đan để lối đẹp từng bông
Trà tươi bạn tếu còn chi nửa
Cốt chĩ vui cười với cõi không

TA

Chào các bạn !! nhà này lúc nào cũng đông vui. thích thật. Đồng Lão nếu có thể xin chĩ dẫn dùm Sương Anh nhé..Vì TA hiễu biết có hạn nên đôi lúc cũng kẹt.ĐL dù gì cũng hơn thì thôi vạn sự nhờ ĐL.Chúc ĐL và các bân cuối tuần thật vui



Uổng Quá!

 
Đường Thi Trào Phúng _  Lão ...ngoan Đồng
Đã định rồi mà ...khóc chẳng dông
Nỗi nhớ vần buồn rơi nước mắt
Tình đau vận khóc ướt khăn hồng
Chúng ta cứ thích hâm thơ nóng
Chủ quán không thèm đốt pháo bông
Uổng quá! Sương Anh cùng Hư Hỏng
Đang ghiền phá phách cũng đành không!

 
 
Sương Anh

....SA nói nè... ngừ iu TA và ĐL cứ đẩy qua lại, rút cuộc ai chỉ SA đây hả.....hichic...
Đồng Lão 27.07.2007 22:57:57 (permalink)
0
đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...

Đồng lão

Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...

...NT...


Có Uổng Không?

Nổi danh quả thật lão... ngoan đồng
Viết vội mấy hàng rồi lại dông
Đắc ý rung rinh râu mép trắng
Bình tâm hí hoáy bút lông hồng
Đề cho bảy chữ thơ đơm trái
Sửa để tám câu ý trổ bông
Trào phúng Đường thi mà chẳng tếu
Thì công Đồng Lão kể như không!

Dohuhong


Vịnh Đồng Lão

Nét thảo vờn mây đức đại đồng
Lời thơ gọi nắng giữa cơn dông
Đôi dòng thắm ý cài xuân mộng
Mấy nét thơm hương đẫm sắc hồng
Gắng dệt cho vườn xanh vạn lá
Hoài đan để lối đẹp từng bông
Trà tươi bạn tếu còn chi nửa
Cốt chĩ vui cười với cõi không

TA

Chào các bạn !! nhà này lúc nào cũng đông vui. thích thật. Đồng Lão nếu có thể xin chĩ dẫn dùm Sương Anh nhé..Vì TA hiễu biết có hạn nên đôi lúc cũng kẹt.ĐL dù gì cũng hơn thì thôi vạn sự nhờ ĐL.Chúc ĐL và các bân cuối tuần thật vui



Uổng Quá!

Đường Thi Trào Phúng _ Lão ...ngoan Đồng
Đã định rồi mà ...khóc chẳng dông
Nỗi nhớ vần buồn rơi nước mắt
Tình đau vận khóc ướt khăn hồng
Chúng ta cứ thích hâm thơ nóng
Chủ quán không thèm đốt pháo bông
Uổng quá! Sương Anh cùng Hư Hỏng
Đang ghiền phá phách cũng đành không!


Sương Anh

....SA nói nè... ngừ iu TA và ĐL cứ đẩy qua lại, rút cuộc ai chỉ SA đây hả.....hichic...
 
 
Thật cảm kích khi được khách quí đến thăm và tặng bài thơ Đồng Lão , Xin được wellcome thi hữu Nghĩa Tình ghé chơi , mời cùng nâng ly vui xướng họa.
 
Mở quán kinh doanh kiếm ít đồng
Kìm chân lữ khách lúc trời dông
Hâm bình rượu ấm mời quân tử
Ướp cánh trà thơm thết má hồng
Luận tửu nhâm nhi mâm chả thủ
Bình thi thưởng thức đĩa dăm bông
Cùng vui xướng họa ngay bàn nhậu
Nghĩa Kết tình đơm lợi nhuận không
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 23:21:00 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 28.07.2007 00:58:31 (permalink)
0
đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...

Đồng lão

Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...

...NT...


Có Uổng Không?

Nổi danh quả thật lão... ngoan đồng
Viết vội mấy hàng rồi lại dông
Đắc ý rung rinh râu mép trắng
Bình tâm hí hoáy bút lông hồng
Đề cho bảy chữ thơ đơm trái
Sửa để tám câu ý trổ bông
Trào phúng Đường thi mà chẳng tếu
Thì công Đồng Lão kể như không!

Dohuhong


Vịnh Đồng Lão

Nét thảo vờn mây đức đại đồng
Lời thơ gọi nắng giữa cơn dông
Đôi dòng thắm ý cài xuân mộng
Mấy nét thơm hương đẫm sắc hồng
Gắng dệt cho vườn xanh vạn lá
Hoài đan để lối đẹp từng bông
Trà tươi bạn tếu còn chi nửa
Cốt chĩ vui cười với cõi không

TA

Chào các bạn !! nhà này lúc nào cũng đông vui. thích thật. Đồng Lão nếu có thể xin chĩ dẫn dùm Sương Anh nhé..Vì TA hiễu biết có hạn nên đôi lúc cũng kẹt.ĐL dù gì cũng hơn thì thôi vạn sự nhờ ĐL.Chúc ĐL và các bân cuối tuần thật vui



Uổng Quá!

Đường Thi Trào Phúng _ Lão ...ngoan Đồng
Đã định rồi mà ...khóc chẳng dông
Nỗi nhớ vần buồn rơi nước mắt
Tình đau vận khóc ướt khăn hồng
Chúng ta cứ thích hâm thơ nóng
Chủ quán không thèm đốt pháo bông
Uổng quá! Sương Anh cùng Hư Hỏng
Đang ghiền phá phách cũng đành không!


Sương Anh

....SA nói nè... ngừ iu TA và ĐL cứ đẩy qua lại, rút cuộc ai chỉ SA đây hả.....hichic...
 
 
Thật cảm kích khi được khách quí đến thăm và tặng bài thơ Đồng Lão , Xin được wellcome thi hữu Nghĩa Tình ghé chơi , mời cùng nâng ly vui xướng họa.
 
Mở quán kinh doanh kiếm ít đồng
Kìm chân lữ khách lúc trời dông
Hâm bình rượu ấm mời quân tử
Ướp cánh trà thơm thết má hồng
Luận tửu nhâm nhi mâm chả thủ
Bình thi thưởng thức đĩa dăm bông
Cùng vui xướng họa ngay bàn nhậu
Nghĩa Kết tình đơm lợi nhuận không
 
Đồng Lão


Bận rộn mà nghe Dohuhong và Sương Anh réo dữ quá ngồi không yên , thôi thì mượn vần bài này họa đảo vận thách 2 người chơi dui hén , bài thơ 5 phút viết càn đừng chê ha.
 
Dám Hông
 
Có phải hai người muốn quậy không
Ngon thì hãy thử náo vườn bông
Mang cày xới ủi tung hàng trúc
Vác cuốc băm vằm bứng bụi hồng
Lớn mật nêu tên đừng bỏ chạy
To gan để họ chớ đào dông*
Xong xuôi chữa thỏa thì cầm đuốc
Với một bình xăng đốt cánh đồng
 
Đồng Lão
 
* Chữ này ăn gian là "đào vong" thì mới đúng
 
GCTS 28.07.2007 03:33:13 (permalink)
0
Chẳng có rượu ngon biếu Lão Đồng
Thôi thì gõ cửa kính thơ Ông
Ép then đây bút còn chưa tỉnh
Mực uổng mài lâu nét khó vòng
Khứ bước qua thời xin mấy giọt
Tô mầu cho vẹn kiếp lông bông
Mốt mai châm bút thời đa tạ
Diễu dở đường thi trật giấy hồng
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 28.07.2007 03:37:11 (permalink)
0
đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...

Đồng lão

Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...

...NT...


Có Uổng Không?

Nổi danh quả thật lão... ngoan đồng
Viết vội mấy hàng rồi lại dông
Đắc ý rung rinh râu mép trắng
Bình tâm hí hoáy bút lông hồng
Đề cho bảy chữ thơ đơm trái
Sửa để tám câu ý trổ bông
Trào phúng Đường thi mà chẳng tếu
Thì công Đồng Lão kể như không!

Dohuhong


Vịnh Đồng Lão

Nét thảo vờn mây đức đại đồng
Lời thơ gọi nắng giữa cơn dông
Đôi dòng thắm ý cài xuân mộng
Mấy nét thơm hương đẫm sắc hồng
Gắng dệt cho vườn xanh vạn lá
Hoài đan để lối đẹp từng bông
Trà tươi bạn tếu còn chi nửa
Cốt chĩ vui cười với cõi không

TA

Chào các bạn !! nhà này lúc nào cũng đông vui. thích thật. Đồng Lão nếu có thể xin chĩ dẫn dùm Sương Anh nhé..Vì TA hiễu biết có hạn nên đôi lúc cũng kẹt.ĐL dù gì cũng hơn thì thôi vạn sự nhờ ĐL.Chúc ĐL và các bân cuối tuần thật vui



Uổng Quá!

Đường Thi Trào Phúng _ Lão ...ngoan Đồng
Đã định rồi mà ...khóc chẳng dông
Nỗi nhớ vần buồn rơi nước mắt
Tình đau vận khóc ướt khăn hồng
Chúng ta cứ thích hâm thơ nóng
Chủ quán không thèm đốt pháo bông
Uổng quá! Sương Anh cùng Hư Hỏng
Đang ghiền phá phách cũng đành không!


Sương Anh

....SA nói nè... ngừ iu TA và ĐL cứ đẩy qua lại, rút cuộc ai chỉ SA đây hả.....hichic...
 
 
Thật cảm kích khi được khách quí đến thăm và tặng bài thơ Đồng Lão , Xin được wellcome thi hữu Nghĩa Tình ghé chơi , mời cùng nâng ly vui xướng họa.
 
Mở quán kinh doanh kiếm ít đồng
Kìm chân lữ khách lúc trời dông
Hâm bình rượu ấm mời quân tử
Ướp cánh trà thơm thết má hồng
Luận tửu nhâm nhi mâm chả thủ
Bình thi thưởng thức đĩa dăm bông
Cùng vui xướng họa ngay bàn nhậu
Nghĩa Kết tình đơm lợi nhuận không
 
Đồng Lão


Bận rộn mà nghe Dohuhong và Sương Anh réo dữ quá ngồi không yên , thôi thì mượn vần bài này họa đảo vận thách 2 người chơi dui hén , bài thơ 5 phút viết càn đừng chê ha.
 
Dám Hông
 
Có phải hai người muốn quậy không
Ngon thì hãy thử náo vườn bông
Mang cày xới ủi tung hàng trúc
Vác cuốc băm vằm bứng bụi hồng
Lớn mật nêu tên đừng bỏ chạy
To gan để họ chớ đào dông*
Xong xuôi chữa thỏa thì cầm đuốc
Với một bình xăng đốt cánh đồng
 
Đồng Lão
 
* Chữ này ăn gian là "đào vong" thì mới đúng
 
 
Đừng Thách
 
 
Ai đâu muốn quậy tại ngồi không
Chán quá  buồn tình ngắt trụi bông
Thách đố coi chừng vườn sạch đó
Nhào dzô nhổ láng chẳng còn hồng
Ra tay để biết mà ngưng lại
Lớn tiếng cho hay liệu tẩu dông
Nói vậy vui thôi nào dám thiệt
Đây... thương  hổng hết, hại chi...Đồng
 
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 04:06:13 bởi SuongAnh >
hobac 28.07.2007 10:54:02 (permalink)
0
đi ngang nhà , nghe mùi thơ đường thơm ngào ngạt nên ghé vào , mạn phép ra mắt chủ nhà và các bạn...

Đồng lão

Thư quán nổi danh có lão Đồng
người rằng thi xướng chớp như dông
múa câu tám chữ , rung hàng liễu
chặt ánh trăng đêm , rớt nhánh hồng
lời lẻ thanh,âm che phủ kín
lả lơi tình,ý kết đầy bông
thân già cơm cứng duyên còn dẽo
thi trói bao nàng...chiếu trải không...

...NT...


Có Uổng Không?

Nổi danh quả thật lão... ngoan đồng
Viết vội mấy hàng rồi lại dông
Đắc ý rung rinh râu mép trắng
Bình tâm hí hoáy bút lông hồng
Đề cho bảy chữ thơ đơm trái
Sửa để tám câu ý trổ bông
Trào phúng Đường thi mà chẳng tếu
Thì công Đồng Lão kể như không!

Dohuhong


Vịnh Đồng Lão

Nét thảo vờn mây đức đại đồng
Lời thơ gọi nắng giữa cơn dông
Đôi dòng thắm ý cài xuân mộng
Mấy nét thơm hương đẫm sắc hồng
Gắng dệt cho vườn xanh vạn lá
Hoài đan để lối đẹp từng bông
Trà tươi bạn tếu còn chi nửa
Cốt chĩ vui cười với cõi không

TA

Chào các bạn !! nhà này lúc nào cũng đông vui. thích thật. Đồng Lão nếu có thể xin chĩ dẫn dùm Sương Anh nhé..Vì TA hiễu biết có hạn nên đôi lúc cũng kẹt.ĐL dù gì cũng hơn thì thôi vạn sự nhờ ĐL.Chúc ĐL và các bân cuối tuần thật vui



Uổng Quá!

Đường Thi Trào Phúng _ Lão ...ngoan Đồng
Đã định rồi mà ...khóc chẳng dông
Nỗi nhớ vần buồn rơi nước mắt
Tình đau vận khóc ướt khăn hồng
Chúng ta cứ thích hâm thơ nóng
Chủ quán không thèm đốt pháo bông
Uổng quá! Sương Anh cùng Hư Hỏng
Đang ghiền phá phách cũng đành không!


Sương Anh

....SA nói nè... ngừ iu TA và ĐL cứ đẩy qua lại, rút cuộc ai chỉ SA đây hả.....hichic...
 
 
Thật cảm kích khi được khách quí đến thăm và tặng bài thơ Đồng Lão , Xin được wellcome thi hữu Nghĩa Tình ghé chơi , mời cùng nâng ly vui xướng họa.
 
Mở quán kinh doanh kiếm ít đồng
Kìm chân lữ khách lúc trời dông
Hâm bình rượu ấm mời quân tử
Ướp cánh trà thơm thết má hồng
Luận tửu nhâm nhi mâm chả thủ
Bình thi thưởng thức đĩa dăm bông
Cùng vui xướng họa ngay bàn nhậu
Nghĩa Kết tình đơm lợi nhuận không
 
Đồng Lão


Bận rộn mà nghe Dohuhong và Sương Anh réo dữ quá ngồi không yên , thôi thì mượn vần bài này họa đảo vận thách 2 người chơi dui hén , bài thơ 5 phút viết càn đừng chê ha.
 
Dám Hông
 
Có phải hai người muốn quậy không
Ngon thì hãy thử náo vườn bông
Mang cày xới ủi tung hàng trúc
Vác cuốc băm vằm bứng bụi hồng
Lớn mật nêu tên đừng bỏ chạy
To gan để họ chớ đào dông*
Xong xuôi chữa thỏa thì cầm đuốc
Với một bình xăng đốt cánh đồng
 
Đồng Lão
 
* Chữ này ăn gian là "đào vong" thì mới đúng
 
 
Đừng Thách
 
 
Ai đâu muốn quậy tại ngồi không
Chán quá  buồn tình ngắt trụi bông
Thách đố coi chừng vườn sạch đó
Nhào dzô nhổ láng chẳng còn hồng
Ra tay để biết mà ngưng lại
Lớn tiếng cho hay liệu tẩu dông
Nói vậy vui thôi nào dám thiệt
Đây... thương  hổng hết, hại chi...Đồng
 
 
Sương Anh

Đồng Lão bữa nay kinh doanh phát tài he

Có Lão kinh doanh kiếm ít Đồng
Gập toàn khách đến rồi chạy dông
Lãi lời thấy đâu, bằm quân tử
  Vốn liếng chẳng tha, vặt má hồng
 Có đấy sành chơi thì thịt chó
Không đây dân dã đĩa dăm bông
Muốn xơi mà hết tiền chung chạ
Bạc bẽo làm sao cái tiếng đồng

Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 18:58:21 bởi hobac >
Đồng Lão 28.07.2007 23:55:14 (permalink)
0
Chẳng có rượu ngon biếu Lão Đồng
Thôi thì gõ cửa kính thơ Ông
Ép then đây bút còn chưa tỉnh
Mực uổng mài lâu nét khó vòng
Khứ bước qua thời xin mấy giọt
Tô mầu cho vẹn kiếp lông bông
Mốt mai châm bút thời đa tạ
Diễu dở đường thi trật giấy hồng
 
GCTS
 
Kính Mời
 
Vào đây bất luận lão hay đồng
Quán cũng bày mâm khoản đãi ông
Lệ cũ thơ chào trao mấy chữ
Trò xưa rượu kính cạn ba vòng
Duyên văn đượm kết tràn thanh ý
Nghĩa bút sum vầy trổ sắc bông
Tửu nhập tình say tâm hỷ lộng
Khui luôn bốn tỉnh nữ nhi hồng
 
Đồng Lão
Thật cảm kích tấm lòng người bạn mới GCTS , vừa bước vào VNTHUQUAN bài thơ đầu tay đã viết tặng ngay cho Đồng Lão , Chân thành cảm ơn quí bằng hữu , mong rằng bạn sẽ tìm được nguồn vui nơi này .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 23:57:33 bởi Đồng Lão >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 179 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9