Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 179 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 05.05.2008 10:37:05 (permalink)
0
 
MỘT KIẾP...TÀN HƠI 
 
Ngày xưa chiến đấu ta oai hùng.
Gà cựa hiên ngang đá tứ tung.
Ban tối lên chân vài  lẻ tẻ
Ban ngày so cựa cáp tưng bừng
Uy linh tăm tiếng trên trường đấu
Lẫm liệt lừng danh khắp chiến trường 
Một thuở huy hoàng oai tiếng gáy.
Mỹ nhân ngưỡng mộ lẫn tôn sùng

Trần Mạnh Hùng
 
Một thuở vàng son !
 
Lúc nhỏ đùa dai sống mạnh hùng
Núi đèo tay kiếm múa lung tung
Vườn đào đột nhập săn tay bẻ
Động rắn nhào vô thổi lữa bừng
Nổi tiếng dời non bên xóm vắng
Lừng danh đẽo đá* chốn tình trường
Giang hồ nể mặt Trần trai trẻ
Nhắc chuyện năm xưa vợ lão sùng 
 
Vancali 5.4.08
 
*xin mượn chử của huynh Đồng
 
Đời Gà Chọi 
 
Hai con giáp mặt muốn tranh hùng
Nhỏng đít ra đòn cựa bén tung
Dứt hiệp tưa mòng còn tục tục
Tan hồi đổ máu vẩn bừng bừng
Hăng thời trận mạc về xơ xác
Chán cảnh lồng tre thấu đoạn trường
Nước luộc dao phay chờ sẳn đó
Thịt dai khó gặm chúng nhân sùng
 
Đồng Lão
 
THUỞ TÔN SÙNG
 
Chiến công hiển hách luận anh hùng
Đâu dám đại ngôn nói tứ tung.
Nhớ thuở danh vang như sấm động
Thương thời  hào kiệt tựa giông bừng.
Đông tây mỹ nữ hờn duyên phận
Nam bắc giai nhân tủi trận trường.
Đối thủ một lòng - tâm khẩu phục
Giờ đây mà nhớ thuở yêu sùng
 
Trần Mạnh Hùng

Khoai Sùng
 
À ra hiển hách tỏ cho hùng
Cứ nói vang lừng, cứ nổ tung
Gôi quỵ tay quơ cào xới móc
Mồm loe lưỡi dẻo lướt rà lừng
Chị em khắp nẻo buồn quan ải*
Chúng chị muôn nơi hận đấu trường
Có mặt có mày đâu cũng sợ
Nào hay nội tướng bảo….khoai sung

Minh Đông
*chiêu......."khóc ngoài quan ải" của 36 chiêu thượng sách..!!!!
 
CHÂN KHÍ HÙNG
 
Trần, Mạnh, tiên thiên chân khí Hùng
Tay vung miệng niệm quẩy lung tung
Này ba ngày lạnh men còn nguội

Này bảy đêm khuya lửa cháy bừng  
Nhóp nhép sự đời thơm cõi tục

Vung văng mõm chó ướt môi trường
Tên đà như thế phải như thế
Không thế mỹ nhân sẽ nổi sùng.

Lá chờ rơi
 
Tình Vơi Nhạt
 
Ai xót thương ai đoạn khí hùng.
kẻ nâng thì có thiếu người tung.
Thương thân khí cạn tình vơi nhạt
Xót phận gân teo mặt đỏ bừng.
Lắm lúc lên cơn thèm giáp trận.
Nào hay bỏ cuộc lúc đương trường.
Ngẩn ngơ lóng ngóng ngoài biên ải.
Bao lượt về không chớ giận sùng
Trần Mạnh Hùng
 
 
Thương thời  hào kiệt tựa giông lừng.
Câu này gõ lộn chữ xin quý vị sửa lại dùm
Thương thời  hào kiệt tựa giông bừng.
Đa tạ
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 10:55:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 05.05.2008 10:41:30 (permalink)
0

Ai mua tim tôi bán tim cho ,chắng bán ngoài tim....thấp thỏm  chờ...hì hì...
Tim ế đây mại zdô mại zdô pà con ơi.....
 
Bán tim !
 
Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Mạnh Hùng mũi hỉnh chê tình đắng
Đồng Lão môi trề phán mật chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ  ả vô chùa
Lần kinh xám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua
 
Vancali 5.4.08


CHẲNG AI THUA !
 
Ế chồng ế vợ đến tìm mua
Hội Ế chung vui tiếng cợt đùa
Bên cạnh quen nhau lời đối đáp
Lâu ngày thấy được nết chanh chua
Vị tình thương kẻ còn ôm gối
Bốc quẻ cho ai khỏi đến chùa
Quẻ bảo nếu hai mà nhập một
Sẽ không người thắng chẳng ai thua !
Lá chờ rơi


Trần Mạnh Hùng 05.05.2008 11:12:14 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Ai mua tim tôi bán tim cho ,chắng bán ngoài tim....thấp thỏm  chờ...hì hì...
Tim ế đây mại zdô mại zdô pà con ơi.....
 
Bán tim !
 
Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Mạnh Hùng mũi hỉnh chê tình đắng
Đồng Lão môi trề phán mật chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ  ả vô chùa
Lần kinh xám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua
 
Vancali 5.4.08


CHẲNG AI THUA !
 
Ế chồng ế vợ đến tìm mua
Hội Ế chung vui tiếng cợt đùa
Bên cạnh quen nhau lời đối đáp
Lâu ngày thấy được nết chanh chua
Vị tình thương kẻ còn ôm gối
Bốc quẻ cho ai khỏi đến chùa
Quẻ bảo nếu hai mà nhập một
Sẽ không người thắng chẳng ai thua !
Lá chờ rơi


CÁI GÌ CŨNG MUA
Em bán cái gì anh cũng mua
Đừng cao giá lắm, cũng đừng đùa.
Mua làn tóc mướt về đan võng.
Mua nụ cười duyên để muối chua,
Mua cánh tay trần ôm thật chặt.
Mua tơ hồng thắm lễ dâng chùa.
Mua người, mua việc, mua thêm nợ.
Mua trái tim em, khối kẻ thua.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 13:28:24 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 05.05.2008 11:35:49 (permalink)
0
Củ Khoai
 
Một góc riêng tư của cuộc đời
Khoai hà khoai héo nói chi xơi
No nê nướng cháy đừng la tớ
Đói bụng ninh nhừ chớ trách trời 
Thiếu vụ đành dùng năm bẩy củ
Dư mùa để nghịch đánh chuyền chơi
Thân khoai là thế kêu gì chứ
Có đáng gì đâu để đến mời
Hoahn






Thoáng thấy mùi khoai, lại thèm rồi.
Ngắn dài to nhỏ thảy đều xơi.
Nướng sém khói bay lừng lẫy đất.
Luộc chín hương đưa nức mũi trời.
Đói kém chia nhau no lòng bạn
Dư thừa đổ đống để chuột chơi.
Nhắn gửi "Được mùa khoai chớ phụ
Thất bát còn chi bạn với người ".
Hoangau

Thấy quý bạn nói về khoai lang , tự nhiên phát thèm, nên cố tìm một bài thơ "xa xưa" cũng nói về khoai lang, để ra mắt quý bạn, trước là mua dzui, sau là biết đâu đó có ai... đó để ý đến mình.
 
Thơ rằng
 
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non 
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc 
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von 

Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn. 
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần  ngon
Trần Mạnh Hùng



Đồng Lão 06.05.2008 06:51:48 (permalink)
0

Ai mua tim tôi bán tim cho ,chắng bán ngoài tim....thấp thỏm  chờ...hì hì...
Tim ế đây mại zdô mại zdô pà con ơi.....
 
Bán tim !
 
Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Mạnh Hùng mũi hỉnh chê tình đắng
Đồng Lão môi trề phán mật chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ  ả vô chùa
Lần kinh xám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua
 
Vancali 5.4.08


CHẲNG AI THUA !
 
Ế chồng ế vợ đến tìm mua
Hội Ế chung vui tiếng cợt đùa
Bên cạnh quen nhau lời đối đáp
Lâu ngày thấy được nết chanh chua
Vị tình thương kẻ còn ôm gối
Bốc quẻ cho ai khỏi đến chùa
Quẻ bảo nếu hai mà nhập một
Sẽ không người thắng chẳng ai thua !
Lá chờ rơi

 
CÁI GÌ CŨNG MUA
Em bán cái gì anh cũng mua
Đừng cao giá lắm, cũng đừng đùa.
Mua làn tóc mướt về đan võng.
Mua nụ cười duyên để muối chua,
Mua cánh tay trần ôm thật chặt.
Mua tơ hồng thắm lễ dâng chùa.
Mua người, mua việc, mua thêm nợ.
Mua trái tim em, khối kẻ thua.
Trần Mạnh Hùng
 

Khuyên Em
 
Tim cầu được cướp chớ cầu mua
Cái quả này đây chẳng thể đùa
Nhỡ bán đi rồi tâm tự trách
Còn cho hết sạch nghĩa càng chua
Trao nhầm gã Sở hèn lo chẩu
Vớ phải thằng gian đểu muốn chùa
Tủi phận đau lòng sa khổ lụy
Nhìn vào thiên hạ vái chào thua
 
Đồng Lão
lá chờ rơi 06.05.2008 07:57:41 (permalink)
0

GHẸO NHAU HOÀI
(thân tặng trang thơ Đồng Lão)
 
Tưng bừng thơ dán vách trong ngoài
Đọc hết xem chừng phải đến mai
Dở nón chào thua đành chẳng đọc
Nhường lời chịu dốt khó đua tài
Nhướng qua nhướng lại tìm thơ bạn
Càng đọc càng nghe khoái nhĩ tai
Một lũ già non toàn rắn mắt
Kẻ tung người hứng ghẹo nhau hoài.
Lá chờ rơi

lá chờ rơi 06.05.2008 07:59:53 (permalink)
0

xóa, vì mạng trục trặc phải post hai lần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 08:01:57 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 06.05.2008 08:45:11 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


GHẸO NHAU HOÀI
(thân tặng trang thơ Đồng Lão)
 
Tưng bừng thơ dán vách trong ngoài
Đọc hết xem chừng phải đến mai
Dở nón chào thua đành chẳng đọc
Nhường lời chịu dốt khó đua tài
Nhướng qua nhướng lại tìm thơ bạn
Càng đọc càng nghe khoái nhĩ tai
Một lũ già non toàn rắn mắt
Kẻ tung người hứng ghẹo nhau hoài.
Lá chờ rơi


HỔN HỂN
Nữa ở bên trong, nửa ở ngoài.(*)
Ngâm từ hồi tối đến hôm mai.
Vợ rên ứ hự tiêu con ráy.
Con hát ò e phục bố tài.
Hì hục hì hà cơn đánh vật.
Hổn ha hổn hển bở hơi tai.
Chiếc xe sửa mãi không thèm chạy
Vợ chẩu môi cong chẳng đoái hoài
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Chiếc xe từ ga-ra de ra nửa chừng thì chết máy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 11:07:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 06.05.2008 11:09:55 (permalink)
0

GHẸO NHAU HOÀI
(thân tặng trang thơ Đồng Lão)

Tưng bừng thơ dán vách trong ngoài
Đọc hết xem chừng phải đến mai
Dở nón chào thua đành chẳng đọc
Nhường lời chịu dốt khó đua tài
Nhướng qua nhướng lại tìm thơ bạn
Càng đọc càng nghe khoái nhĩ tai
Một lũ già non toàn rắn mắt
Kẻ tung người hứng ghẹo nhau hoài.
Lá chờ rơi



HỔN HỂN
Nữa ở bên trong, nửa ở ngoài.(*)
Ngâm từ hồi tối đến hôm mai.
Vợ rên ứ hự tiêu con ráy.
Con hát ò e phục bố tài.
Hì hục hì hà cơn đánh vật.
Hổn ha hổn hển bở hơi tai.
Chiếc xe sửa mãi không thèm chạy
Vợ chẩu môi cong chẳng đoái hoài
Trần Mạnh Hùng

(*) Chiếc xe từ ga-ra de ra nửa chừng thì chết máy

 

THƯƠNG HOÀI
Cố vào sát gốc vẫn dư ngoài.
Mình mẩy mồ hôi quyện tóc mai.
Gắng sức nhịp nhàng đưa với đẩy.
Ngất ngư lạc điệu giỏi chi tài.
Kẻ trên chồm tới lên gân cẳng.
Người dưới kéo vô ửng tiá  tai.
Cái nắng tháng năm cưa xẻ ván.
Ai mà cảm cảnh cũng thương hoài.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Bạn vancai vui lòng sửa lại hộ những chữ ĐẬM

>
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 20:02:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 06.05.2008 11:16:10 (permalink)
0
 




GHẸO NHAU HOÀI
(thân tặng trang thơ Đồng Lão)
 
Tưng bừng thơ dán vách trong ngoài
Đọc hết xem chừng phải đến mai
Dở nón chào thua đành chẳng đọc
Nhường lời chịu dốt khó đua tài
Nhướng qua nhướng lại tìm thơ bạn
Càng đọc càng nghe khoái nhĩ tai
Một lũ già non toàn rắn mắt
Kẻ tung người hứng ghẹo nhau hoài.
Lá chờ rơi
 
HỔN HỂN
Nữa ở bên trong, nửa ở ngoài.(*)
Ngâm từ hồi tối đến hôm mai.
Vợ rên ứ hự tiêu con ráy.
Con hát ò e phục bố tài.
Hì hục hì hà cơn đánh vật.
Hổn ha hổn hển bở hơi tai.
Chiếc xe sửa mãi không thèm chạy
Vợ chẩu môi cong chẳng đoái hoài
Trần Mạnh Hùng

(*) Chiếc xe từ ga-ra de ra nửa chừng thì chết máy


THƯƠNG HOÀI
Cố vào sát gốc vẫn dư ngoài.
Mình mẩy mồ hôi quyện tóc mai.
Gắng sức nhịp nhàng đưa với đẩy.
Ngất ngư lạc điệu giỏi chi tài.
Kẻ trên chồm tới lên gân cẳng.
Người dưới kéo vô ửng tiá  tai.
Cái nắng tháng năm cưa xẻ ván.
Ai mà cảm cảnh cũng thương hoài.
Trần Mạnh Hùng
Hôm nay em   nhổ tóc con (mới mọc ) hoài mới lòi ra vài miếng, không hay lém chỉ mong hầu chư huynh của em hì hì
 
Chép miệng hoài
 
Lúc để vào trong lúc liếm ngoài
Lột ra hưởng gấp hoặc dành mai
Răng lừa dạ mát sao đa dạng
Lưởi múp lòng phê quả đại tài
Hạ đến môi chờ  kem lá dứa
Đông về má sợ lạnh mang tai
Tù ti vẫn thích khi hè đến
Trai nhớ gái trông chép miệng hoài
 
vancali 5.5.08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 07:59:38 bởi vancali96 >
Đồng Lão 07.05.2008 03:46:03 (permalink)
0
 
GHẸO NHAU HOÀI
(thân tặng trang thơ Đồng Lão)
 
Tưng bừng thơ dán vách trong ngoài
Đọc hết xem chừng phải đến mai
Dở nón chào thua đành chẳng đọc
Nhường lời chịu dốt khó đua tài
Nhướng qua nhướng lại tìm thơ bạn
Càng đọc càng nghe khoái nhĩ tai
Một lũ già non toàn rắn mắt
Kẻ tung người hứng ghẹo nhau hoài.
Lá chờ rơi
 
HỔN HỂN
Nữa ở bên trong, nửa ở ngoài.(*)
Ngâm từ hồi tối đến hôm mai.
Vợ rên ứ hự tiêu con ráy.
Con hát ò e phục bố tài.
Hì hục hì hà cơn đánh vật.
Hổn ha hổn hển bở hơi tai.
Chiếc xe sửa mãi không thèm chạy
Vợ chẩu môi cong chẳng đoái hoài
Trần Mạnh Hùng

(*) Chiếc xe từ ga-ra de ra nửa chừng thì chết máy


THƯƠNG HOÀI
Cố đưa sát gốc vẫn dư ngoài.
Mình mẩy mồ hôi quyện tóc mai.
Gắng sức nhịp nhàng đưa với đẩy.
Ngất ngư lạc điệu gỏi chi tài.
Kẻ trên trợn mắt chùn gân cẳng.
Người dưới mím môi bốc khói tai.
Cái nắng tháng năm cưa xẻ ván.
Ai mà thấy cảnh cũng thương hoài.
Trần Mạnh Hùng
 
Hôm nay em   nhổ tóc con (mới mọc ) hoài mới lòi ra vài miếng, không hay lém chỉ mong hầu chư huynh của em hì hì
 
Chép miệng hoài
 
Lúc để vào trong lúc liếm ngoài
Lột ra hưởng gấp hoặc dành mai
Răng lừa dạ mát sao đa dạng
Lưởi múp lòng phê quả đại tài
Hạ đến môi chờ  kem lá dứa
Đông về má sợ lạnh mang tai
Tù ti vẫn thích khi hè đến
Trai nhớ gái trông chép miệng hoài
 
vancali 5.5.08

 
Bụng Để Ngoài
 
Chọc giỡn nhau chơi bụng để ngoài
Nay cười chửa đã hẹn ngày mai
Đâu là thắng bại đành nghiêng nón
Há phải hơn thua nỡ đọ tài
Đạt lý câu vần nghe khoái tỉ
Thuận tình chữ nghĩa đọc êm tai
Tâm thơ thể hiện qua trào phúng
Kiểu cách chưa quen cự nự hoài
 
Đồng Lão
 
Cám ơn Bác Lá , anh Hùng và Vancali xướng họa tặng thơ , ở 4 bài thơ trên chủ đề xướng họa có phần khác nhau. Đồng Lão xin được họa theo ý bài xướng để nối bước các bạn. 
vancali96 07.05.2008 08:25:58 (permalink)
0
 

Thấy quý bạn nói về khoai lang , tự nhiên phát thèm, nên cố tìm một bài thơ "xa xưa" cũng nói về khoai lang, để ra mắt quý bạn, trước là mua dzui, sau là biết đâu đó có ai... đó để ý đến mình.
 
Thơ rằng
 
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non 
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc 
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von 

Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn. 
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần  ngon
Trần Mạnh Hùng
 
Muội củng khoái lhoai lang dương nộc ngon hết biết...hì hì
 
Đào khoai
 
Cuốc cỏ khoai đào gặp củ non
Bùn dơ dáng nhỏ bụng căng tròn
Bắp tay ngọt lịm tình sơ múi
Gang tấc chay lì bậu ví von
Đuôi lép cong queo hình yếu khó
Đầu to kênh kiệu tánh hăng còn
Hang hùm khuấy đục châm hà mã
Bén lữa to phồng chép miêng ngon
 
Vancali 5.6.08
Trần Mạnh Hùng 07.05.2008 09:12:17 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

Thấy quý bạn nói về khoai lang , tự nhiên phát thèm, nên cố tìm một bài thơ "xa xưa" cũng nói về khoai lang, để ra mắt quý bạn, trước là mua dzui, sau là biết đâu đó có ai... đó để ý đến mình.
 
Thơ rằng
 
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non 
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc 
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von 

Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn. 
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần  ngon
Trần Mạnh Hùng
 
Muội củng khoái lhoai lang dương nộc ngon hết biết...hì hì
 
Đào khoai
 
Cuốc cỏ khoai đào gặp củ non
Bùn dơ dáng nhỏ bụng căng tròn
Bắp tay ngọt lịm tình sơ múi
Gang tấc chay lì bậu ví von
Đuôi lép cong queo hình yếu khó
Đầu to kênh kiệu tánh hăng còn
Hang hùm khuấy đục châm hà mã
Bén lữa to phồng chép miêng ngon
 
Vancali 5.6.08


 
NGON
Hết biển, qua rừng cũng đến non.
Tìm em đằng đẵng một cung tròn.
Chim bay biển Bắc cùng đầu thuỷ
Ta kiếm trời Nam tận cuối von.
Trót vướng lời thề duyên kiếp trước.
Đành mong câu hứa nợ xưa còn.
Này em còn nhớ câu thường nói.
Em khoái, cười, chu môi nói: Ngon.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Trần Mạnh Hùng 07.05.2008 10:30:55 (permalink)
0
Sự cố kỹ thuật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 08:24:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 07.05.2008 10:35:30 (permalink)
0
 






Thấy quý bạn nói về khoai lang , tự nhiên phát thèm, nên cố tìm một bài thơ "xa xưa" cũng nói về khoai lang, để ra mắt quý bạn, trước là mua dzui, sau là biết đâu đó có ai... đó để ý đến mình.
 

Thơ rằng
 
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non 
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc 
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von 

Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn. 
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần  ngon
Trần Mạnh Hùng
 
Muội củng khoái lhoai lang dương nộc ngon hết biết...hì hì
 
Đào khoai
 
Cuốc cỏ khoai đào gặp củ non
Bùn dơ dáng nhỏ bụng căng tròn
Bắp tay ngọt lịm tình sơ múi
Gang tấc chay lì bậu ví von
Đuôi lép cong queo hình yếu khó
Đầu to kênh kiệu tánh hăng còn
Hang hùm khuấy đục châm hà mã
Bén lữa to phồng chép miêng ngon
 
Vancali 5.6.08



NGON
Hết biển, qua rừng cũng đến non.
Tìm em đằng đẵng một cung tròn.
Chim bay biển Bắc cùng đầu thuỷ
Ta kiếm trời Nam tận cuối von.
Trót vướng lời thề duyên kiếp trước.
Đành mong câu hứa nợ xưa còn.
Này em còn nhớ câu thường nói.
Em khoái, cười, chu môi nói: Ngon.
Trần Mạnh Hùng
 
 Cám ơn hảo cảm của huynh....hì hì...chúc huynh cùng gia quyến vạn an
 
Tơ lòng !
 
Cánh nhạn đa tình dỗ núi non
Giờ em cá chậu với lồng tròn
Chim quyên nhớ bạn bay vờn mối
Sáo sậu thương chồng hót véo von
Lắm kẻ nhanh tay ngày phấn quyện
Mình anh chậm bước lúc duyên còn
Tơ lòng đã tỏ ngàn thông cảm
 Xướng họa thơ đường vẫn ngọt ngon
 
Vancali 5.6.08
 
Cám ơn huynh cho lồng tròn hì hì....
Good night !

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 11:20:16 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 179 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9