Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 179 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
khanhchan 08.05.2008 11:02:48 (permalink)
0
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG

Dẫu rằng quá lứa khác gì non
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von
Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn.
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần ngon
Trần Mạnh Hùng

Đào khoai

Cuốc cỏ khoai đào gặp củ non
Bùn dơ dáng nhỏ bụng căng tròn
Bắp tay ngọt lịm tình sơ múi
Gang tấc chay lì bậu ví von
Đuôi lép cong queo hình yếu khó
Đầu to kênh kiệu tánh hăng còn
Hang hùm khuấy đục châm hà mã
Bén lữa to phồng chép miêng ngon

Vancali 5.6.08




NGON

Hết biển, qua rừng cũng đến non.
Tìm em đằng đẵng một cung tròn.
Chim bay biển Bắc cùng đầu thuỷ
Ta kiếm trời Nam tận cuối von.
Trót vướng lời thề duyên kiếp trước.
Đành mong câu hứa nợ xưa còn.
Này em còn nhớ câu thường nói.
Em khoái, cười, chu môi nói: Ngon.
Trần Mạnh Hùng

Tơ lòng !

Cánh nhạn đa tình dỗ núi non
Giờ em cá chậu với lồng tròn
Chim quyên nhớ bạn bay vờn mối
Sáo sậu thương chồng hót véo von
Lắm kẻ nhanh tay ngày phấn quyện
Mình anh chậm bước lúc duyên còn
Tơ lòng đã tỏ ngàn thông cảm
Xướng họa thơ đường vẫn ngọt ngon

Vancali 5.6.08

Cám ơn huynh cho lồng tròn hì hì....
Good night !


BÉN HƠI CUỐC

Khoai nhờ hơi cuốc được tươi non*
Gái bén hơi trai cũng béo tròn
Lời nói tích xưa sao đúng thế
Câu văn điển cũ cũng vi von
Lá dầy đất xốp lo gì thiếu
Hoa lớn, củ to cứ mãi còn
Giây rễ tốt xanh bò khắp lối
Cây nhà bồi dưỡng hẳn sơi ngon
Trần Mạnh Hùng

(*) Ca dao:
Gái bén hơi trai như khoai nhớ hơi cuốc


VẪN THƠM NGON

Củ thời to xác củ thời non
Phải nắm nâng niu mới biết tròn
Da mốc lắm khi sờ nhám nhám
Bụng phình mới đó đã von von
Kẻ nghèo đem trộn ăn thay gạo
Củ ế phơi khô ngọt vẫn còn
Qua những bàn tay siêng uốn nắn
Xào khô xào nước vẫn thơm ngon.
Lá chờ rơi



Củ Này Ngon

Rườm rà xoắn tít lá xanh non
Rể dưới phình to đẩy bụng tròn
Đất tốt nuôi hình trương ú ụ
Tay lành đặt giống ngấn thon von
Ngo ngoe tứ phía mà sinh trưởng
Len lỏi muôn phương để sống còn
Nẩy nở vươn thành bao thế hệ
Trời nhìn cũng phán củ này ngon

Đồng Lão


HỮU ÍCH

Dây già dai ngoách ngọn vẫn non
Dưới đất ai hay củ méo tròn.
Lá xanh lá mướt lông nham nhám
Củ lõm củ lồi luống vun von.
Ngọn non xào tỏi thành đặc sản
Củ ngẳng sấy khô cũng khéo giòn.
Bao nhiêu dây dợ cùng đầu mẩu
Mấy chú trâu bò chén vẫn ngon.
(Hoangau)

Đói bụng khoai vàng ăn mát dạ
Khoai tình khoai nghĩa kính chư gia

Mời chư huynh ăn lấy thảo hì hì....

Khoai giống

Râu chìa lác đác củ còn non
Khoai chiến mình to thịt dắn tròn
Ruộng tốt phân nhiều sang dáng ngọc
Cày sâu nước đủ tạo hình von
Em hằng ấp ủ trêu tình dậy
Chị vẫn phơi khô đói dạ còn
Trẻ lão bền công ươm giống lạ
Bao người thõa chí gật gù ngon

Vancali 4.8.08


TAY NẮM ĐƯỢC
Già lá như mà thân vẫn non.
khen ai khéo lựa củ no tròn.
Bụng ưng khoái chí mừng ra mặt.
Dạ thuận hả hê hát véo von.
Thích ý củ dài tay nắm được
Vừa lòng thân lớn dạ mong còn
Giống to cấy tiếp tha hồ hưởng.
Vừa bự vừa dài, nướng tuyệt ngon
Trần Mạnh Hùng





Thơ là triù tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ.
 
Quả dưa leo
 
Dẫu quá lứa rồi vẫn thấy non
Vừa to vừa cứng lại vừa tròn
Mình dây siêng tưới thân dai nhách
Giống củ khéo trồng ruột chắc von
Thỏa dạ no lòng khi chửa ..thiếu..
Thuận tình trúng ý lúc xong..còn…
Anh chồng nháy mắt ta xào nước
Chị vợ ỡm ờ … nghĩ cực ngon
 
 
lá chờ rơi 08.05.2008 11:21:53 (permalink)
0

Đồng Lão ơi , cho CV ké một bài nhen
 
Đếm mưa

Một mùa đếm được mấy cơn mưa
điểm hết làm sao những giọt thừa
tí tách thêm buồn thân gối chiếc
mênh mang đầy nhớ cảnh song thưa
nghiêng sầu bên cửa sầu nghiêng ngả
vờn bóng trong đêm bóng đẩy đưa
trùng điệp hạt rơi tràn tiếng nấc
dáng gầy hiu hắt ước duyên xưa

Phạm Thị Cúc Vàng 

Cúc Vàng đừng khách sáo nha , cứ tự nhiên mà trải tình thơ. Đồng Lão sẽ vào đếm mưa cùng Cúc.
 
Mỗi Lần Mưa
 
Sầu lây nổi nhớ mỗi lần mưa
Lỡ chuyến trăm năm khổ vọng thừa
Tiếc thưở xuân thì vương tóc bạc
Thương ngày tuổi ngọc khuất rèm thưa
Vườn hoang u cảnh nhành hoa rủ 
Hạt nặng trào mi ngọn gió đưa
ngấp nghé tơ lòng xa vẩy gọi
Mà yêu chẳng đặng bởi tình xưa..
 
Đồng Lão 
 
 
Thương chị CV
 
Người ta đang hú hý mây mưa
Sao Chị đến đây hóa kẻ thừa
Đồng Lão Nàng Van giờ thắm thiết
Nghĩa xưa tình cũ đã lưa thưa
Đến rồi thêm hận thêm sầu não
Về gấp nhanh chân chóng đẩy đưa
Duyên Chị bẽ bàng thôi chịu vậy
Hãy chôn chết chặt chút tình xưa

Cha chả , cái tên lính kiểng này thật đáng ghét , để rảnh rổi Đồng Lão sẽ tìm cách triệt con bọ trổng của hắn mới được. Bây giờ tạm thời để bài họa này xuống dưới rồi sẽ từ từ xử sau  
 
Chúng Mình 
 Chuyện Ngày Xưa
 
Ngoài song sấm sét gọi mây mưa
Phòng ấm em say giấc mộng thừa.
Mắt khép hàng mi dài thẳng vút
Ngực trần cuốn tóc bết lưa thưa
Nụ cười nũng nịu trong mơ ngủ
Nét mặt hân hoan chuyện đón đưa
Hờ hững tay ôm tròn chiếc gối.
Ngắm em.-bỗng nhớ -một ngày xưa.
Trần Mạnh Hùng
 
Chế Cúc Vàng ui cho em tham gia mí chị nhe....hì hì
 
Mưa biệt ly
 
Ga chiều lạnh lẽo phủ màn mưa
Vội vã người qua tiếng nói thừa
Bến đỗ luôn chờ đôi mắt đẹp
Tàu đi có nhắc cuộc tình thưa
Còi rên xé dạ đời nhung nhớ
Bánh nghiến đau lòng kẻ tiễn đưa
Ngấn lệ lưng tròng tay mãi gọi
Đêm về gậm nhấm gội hình xưa
 
Vancali 5.8.08
 
Về với anh
 
Van hỡi lệ sao lã chã mưa
Lão Đồng lạnh nhạt bỏ em thừa
Cúc Vàng tình cũ còn lưu luyến
Tham bát bỏ mâm bởi thoảng thưa
Lão có nhớ gì bao kỷ niệm
Thời say đắm đuối chuyến đò đưa
Thôi về luộc nốt nồi khoai héo
Hàn gắn với nhau nghĩa cũ xưa 

 
Xin lổi Cúc Vàng , anh Trần Mạnh Hùng và em yêu quái cho Đồng Lão xử tên lính kiểng này tí nhé.
 
Em Hại Chị
 
Trời đùn sắc xám muốn sa mưa
Sét đánh đen mông gã lính thừa
Trị thói rình mò tên mắt lé
Bịt mồm nói bậy đứa răng thưa
Cho chừa bịa chuyện ngôn xàm tấu
Để hết đặt điều tiếng ác đưa
Quí chị như vầy thành hại chị
Không vầy chị đã sướng từ xưa
 
Đồng Lão
 

KỶ NIỆM XƯA
 
Khó chạy trời cho khỏi nắng mưa
Kẻ yêu người ghét vẫn không thừa
Vắng ai chữ ngọc không thành tiếng
Thiếu bạn lời châu cũng biếng thưa
Đếm bước sân vui nhiều kẻ đón
Dõi chân tàu lạnh thiếu người đưa
Mưa về đong đếm ngày chia cách
Lật lại từng trang kỷ niệm xưa.

Lá chờ rơi
Trần Mạnh Hùng 08.05.2008 11:40:43 (permalink)
0
 

Đồng Lão ơi , cho CV ké một bài nhen
 
Đếm mưa

Một mùa đếm được mấy cơn mưa
điểm hết làm sao những giọt thừa
tí tách thêm buồn thân gối chiếc
mênh mang đầy nhớ cảnh song thưa
nghiêng sầu bên cửa sầu nghiêng ngả
vờn bóng trong đêm bóng đẩy đưa
trùng điệp hạt rơi tràn tiếng nấc
dáng gầy hiu hắt ước duyên xưa

Phạm Thị Cúc Vàng 

Cúc Vàng đừng khách sáo nha , cứ tự nhiên mà trải tình thơ. Đồng Lão sẽ vào đếm mưa cùng Cúc.
 
Mỗi Lần Mưa
 
Sầu lây nổi nhớ mỗi lần mưa
Lỡ chuyến trăm năm khổ vọng thừa
Tiếc thưở xuân thì vương tóc bạc
Thương ngày tuổi ngọc khuất rèm thưa
Vườn hoang u cảnh nhành hoa rủ 
Hạt nặng trào mi ngọn gió đưa
ngấp nghé tơ lòng xa vẩy gọi
Mà yêu chẳng đặng bởi tình xưa..
 
Đồng Lão 
 
 
Thương chị CV
 
Người ta đang hú hý mây mưa
Sao Chị đến đây hóa kẻ thừa
Đồng Lão Nàng Van giờ thắm thiết
Nghĩa xưa tình cũ đã lưa thưa
Đến rồi thêm hận thêm sầu não
Về gấp nhanh chân chóng đẩy đưa
Duyên Chị bẽ bàng thôi chịu vậy
Hãy chôn chết chặt chút tình xưa

Cha chả , cái tên lính kiểng này thật đáng ghét , để rảnh rổi Đồng Lão sẽ tìm cách triệt con bọ trổng của hắn mới được. Bây giờ tạm thời để bài họa này xuống dưới rồi sẽ từ từ xử sau  
 
Chúng Mình 
 Chuyện Ngày Xưa
 
Ngoài song sấm sét gọi mây mưa
Phòng ấm em say giấc mộng thừa.
Mắt khép hàng mi dài thẳng vút
Ngực trần cuốn tóc bết lưa thưa
Nụ cười nũng nịu trong mơ ngủ
Nét mặt hân hoan chuyện đón đưa
Hờ hững tay ôm tròn chiếc gối.
Ngắm em.-bỗng nhớ -một ngày xưa.
Trần Mạnh Hùng
 
Chế Cúc Vàng ui cho em tham gia mí chị nhe....hì hì
 
Mưa biệt ly
 
Ga chiều lạnh lẽo phủ màn mưa
Vội vã người qua tiếng nói thừa
Bến đỗ luôn chờ đôi mắt đẹp
Tàu đi có nhắc cuộc tình thưa
Còi rên xé dạ đời nhung nhớ
Bánh nghiến đau lòng kẻ tiễn đưa
Ngấn lệ lưng tròng tay mãi gọi
Đêm về gậm nhấm gội hình xưa
 
Vancali 5.8.08
 
Về với anh
 
Van hỡi lệ sao lã chã mưa
Lão Đồng lạnh nhạt bỏ em thừa
Cúc Vàng tình cũ còn lưu luyến
Tham bát bỏ mâm bởi thoảng thưa
Lão có nhớ gì bao kỷ niệm
Thời say đắm đuối chuyến đò đưa
Thôi về luộc nốt nồi khoai héo
Hàn gắn với nhau nghĩa cũ xưa 

 
Xin lổi Cúc Vàng , anh Trần Mạnh Hùng và em yêu quái cho Đồng Lão xử tên lính kiểng này tí nhé.
 
Em Hại Chị
 
Trời đùn sắc xám muốn sa mưa
Sét đánh đen mông gã lính thừa
Trị thói rình mò tên mắt lé
Bịt mồm nói bậy đứa răng thưa
Cho chừa bịa chuyện ngôn xàm tấu
Để hết đặt điều tiếng ác đưa
Quí chị như vầy thành hại chị
Không vầy chị đã sướng từ xưa
 
Đồng Lão
 
 
CÒN TRÊN GỐI
Chiều tết ba mươi đổ bụi mưa,
Chong đèn leo lét đón giao thừa.
Mâm cơn nguội lạnh ăn không nổi.
Ly rượu nắm ngang gọi biếng thưa.
Còn chút mùi hương vương vấn cũ
Nhiều khi hình bóng thoảng xa đưa.
Trên giường sợi tóc vương trên gối.
Phòng trống, chăn đơn nỗi nhớ xưa
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 

hoahn 08.05.2008 12:03:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão


Đồng Lão ơi , cho CV ké một bài nhen
 
Đếm mưa

Một mùa đếm được mấy cơn mưa
điểm hết làm sao những giọt thừa
tí tách thêm buồn thân gối chiếc
mênh mang đầy nhớ cảnh song thưa
nghiêng sầu bên cửa sầu nghiêng ngả
vờn bóng trong đêm bóng đẩy đưa
trùng điệp hạt rơi tràn tiếng nấc
dáng gầy hiu hắt ước duyên xưa

Phạm Thị Cúc Vàng 

Cúc Vàng đừng khách sáo nha , cứ tự nhiên mà trải tình thơ. Đồng Lão sẽ vào đếm mưa cùng Cúc.
 
Mỗi Lần Mưa
 
Sầu lây nổi nhớ mỗi lần mưa
Lỡ chuyến trăm năm khổ vọng thừa
Tiếc thưở xuân thì vương tóc bạc
Thương ngày tuổi ngọc khuất rèm thưa
Vườn hoang u cảnh nhành hoa rủ 
Hạt nặng trào mi ngọn gió đưa
ngấp nghé tơ lòng xa vẩy gọi
Mà yêu chẳng đặng bởi tình xưa..
 
Đồng Lão 
 
 
Thương chị CV
 
Người ta đang hú hý mây mưa
Sao Chị đến đây hóa kẻ thừa
Đồng Lão Nàng Van giờ thắm thiết
Nghĩa xưa tình cũ đã lưa thưa
Đến rồi thêm hận thêm sầu não
Về gấp nhanh chân chóng đẩy đưa
Duyên Chị bẽ bàng thôi chịu vậy
Hãy chôn chết chặt chút tình xưa

Cha chả , cái tên lính kiểng này thật đáng ghét , để rảnh rổi Đồng Lão sẽ tìm cách triệt con bọ trổng của hắn mới được. Bây giờ tạm thời để bài họa này xuống dưới rồi sẽ từ từ xử sau  
 
Chúng Mình 
 Chuyện Ngày Xưa
 
Ngoài song sấm sét gọi mây mưa
Phòng ấm em say giấc mộng thừa.
Mắt khép hàng mi dài thẳng vút
Ngực trần cuốn tóc bết lưa thưa
Nụ cười nũng nịu trong mơ ngủ
Nét mặt hân hoan chuyện đón đưa
Hờ hững tay ôm tròn chiếc gối.
Ngắm em.-bỗng nhớ -một ngày xưa.
Trần Mạnh Hùng
 
Chế Cúc Vàng ui cho em tham gia mí chị nhe....hì hì
 
Mưa biệt ly
 
Ga chiều lạnh lẽo phủ màn mưa
Vội vã người qua tiếng nói thừa
Bến đỗ luôn chờ đôi mắt đẹp
Tàu đi có nhắc cuộc tình thưa
Còi rên xé dạ đời nhung nhớ
Bánh nghiến đau lòng kẻ tiễn đưa
Ngấn lệ lưng tròng tay mãi gọi
Đêm về gậm nhấm gội hình xưa
 
Vancali 5.8.08
 
Về với anh
 
Van hỡi lệ sao lã chã mưa
Lão Đồng lạnh nhạt bỏ em thừa
Cúc Vàng tình cũ còn lưu luyến
Tham bát bỏ mâm bởi thoảng thưa
Lão có nhớ gì bao kỷ niệm
Thời say đắm đuối chuyến đò đưa
Thôi về luộc nốt nồi khoai héo
Hàn gắn với nhau nghĩa cũ xưa 

 
Xin lổi Cúc Vàng , anh Trần Mạnh Hùng và em yêu quái cho Đồng Lão xử tên lính kiểng này tí nhé.
 
Em Hại Chị
 
Trời đùn sắc xám muốn sa mưa
Sét đánh đen mông gã lính thừa
Trị thói rình mò tên mắt lé
Bịt mồm nói bậy đứa răng thưa
Cho chừa bịa chuyện ngôn xàm tấu
Để hết đặt điều tiếng ác đưa
Quí chị như vầy thành hại chị
Không vầy chị đã sướng từ xưa
 
Đồng Lão



Em xin
 
Trời ơi!dịu mát đừng làm mưa
Chót dại em xin kẻ thiếu thừa
Đóng cửa khuyên nhau màn kính lễ
Buông rèm dạy dỗ cách dạ thưa
Nhà mình thiếp đợi câu hàm tiếu
Lối xóm chàng sang chuyện đón đưa
Giữ nghĩa chàng ơi nén giận nhé
Thuận hoà êm ấm vẹn tình xưa
Hoahn
                  
 
khanhchan 08.05.2008 12:51:36 (permalink)
0
Đồng Lão ơi , cho CV ké một bài nhen

Đếm mưa

Một mùa đếm được mấy cơn mưa
điểm hết làm sao những giọt thừa
tí tách thêm buồn thân gối chiếc
mênh mang đầy nhớ cảnh song thưa
nghiêng sầu bên cửa sầu nghiêng ngả
vờn bóng trong đêm bóng đẩy đưa
trùng điệp hạt rơi tràn tiếng nấc
dáng gầy hiu hắt ước duyên xưa

Phạm Thị Cúc Vàng


Cúc Vàng đừng khách sáo nha , cứ tự nhiên mà trải tình thơ. Đồng Lão sẽ vào đếm mưa cùng Cúc.

Mỗi Lần Mưa

Sầu lây nổi nhớ mỗi lần mưa
Lỡ chuyến trăm năm khổ vọng thừa
Tiếc thưở xuân thì vương tóc bạc
Thương ngày tuổi ngọc khuất rèm thưa
Vườn hoang u cảnh nhành hoa rủ
Hạt nặng trào mi ngọn gió đưa
ngấp nghé tơ lòng xa vẩy gọi
Mà yêu chẳng đặng bởi tình xưa..

Đồng Lão


Thương chị CV

Người ta đang hú hý mây mưa
Sao Chị đến đây hóa kẻ thừa
Đồng Lão Nàng Van giờ thắm thiết
Nghĩa xưa tình cũ đã lưa thưa
Đến rồi thêm hận thêm sầu não
Về gấp nhanh chân chóng đẩy đưa
Duyên Chị bẽ bàng thôi chịu vậy
Hãy chôn chết chặt chút tình xưa

Cha chả , cái tên lính kiểng này thật đáng ghét , để rảnh rổi Đồng Lão sẽ tìm cách triệt con bọ trổng của hắn mới được. Bây giờ tạm thời để bài họa này xuống dưới rồi sẽ từ từ xử sau

Chúng Mình
Chuyện Ngày Xưa

Ngoài song sấm sét gọi mây mưa
Phòng ấm em say giấc mộng thừa.
Mắt khép hàng mi dài thẳng vút
Ngực trần cuốn tóc bết lưa thưa
Nụ cười nũng nịu trong mơ ngủ
Nét mặt hân hoan chuyện đón đưa
Hờ hững tay ôm tròn chiếc gối.
Ngắm em.-bỗng nhớ -một ngày xưa.
Trần Mạnh Hùng

Chế Cúc Vàng ui cho em tham gia mí chị nhe....hì hì

Mưa biệt ly

Ga chiều lạnh lẽo phủ màn mưa
Vội vã người qua tiếng nói thừa
Bến đỗ luôn chờ đôi mắt đẹp
Tàu đi có nhắc cuộc tình thưa
Còi rên xé dạ đời nhung nhớ
Bánh nghiến đau lòng kẻ tiễn đưa
Ngấn lệ lưng tròng tay mãi gọi
Đêm về gậm nhấm gội hình xưa

Vancali 5.8.08

Về với anh

Van hỡi lệ sao lã chã mưa
Lão Đồng lạnh nhạt bỏ em thừa
Cúc Vàng tình cũ còn lưu luyến
Tham bát bỏ mâm bởi thoảng thưa
Lão có nhớ gì bao kỷ niệm
Thời say đắm đuối chuyến đò đưa
Thôi về luộc nốt nồi khoai héo
Hàn gắn với nhau nghĩa cũ xưa


Xin lổi Cúc Vàng , anh Trần Mạnh Hùng và em yêu quái cho Đồng Lão xử tên lính kiểng này tí nhé.

Em Hại Chị

Trời đùn sắc xám muốn sa mưa
Sét đánh đen mông gã lính thừa
Trị thói rình mò tên mắt lé
Bịt mồm nói bậy đứa răng thưa
Cho chừa bịa chuyện ngôn xàm tấu
Để hết đặt điều tiếng ác đưa
Quí chị như vầy thành hại chị
Không vầy chị đã sướng từ xưa

Đồng Lão



Em xin

Trời ơi!dịu mát đừng làm mưa
Chót dại em xin kẻ thiếu thừa
Đóng cửa khuyên nhau màn kính lễ
Buông rèm dạy dỗ cách dạ thưa
Nhà mình thiếp đợi câu hàm tiếu
Lối xóm chàng sang chuyện đón đưa
Giữ nghĩa chàng ơi nén giận nhé
Thuận hoà êm ấm vẹn tình xưa
Hoahn

Chiếc áo mưa
 
Chẳng biết khi nào gọi áo mưa
Tính danh vừa đủ chẳng âm thừa
Ôm  đầu quân tử khi giao chiến
Giữ khí anh hùng lúc thọc thưa
Giữa chốn thâm sâu  quyền  thế triệt                                      
       Vào nơi hiểm trở  tuyệt chiêu đưa
Trấn sơn khai thủy loang cung nguyệt
Giải giáp trận hòan tự cổ xưa

 

Trần Mạnh Hùng 08.05.2008 19:56:42 (permalink)
0
 


CÁCH BIỆT

Hai ta giao lực hưởng không  đều.
Anh xuống em nâng dìu dắt nhau.
Em đạt non cao phè cánh nhạn
Anh lên đỉnh giáp hộc xì dầu 
Anh phì phò thở lầm lì lết.
Em lạc thần hồn rên rỉ kêu.
Mới biết hai ta nhiều cách biệt.
Người thì  mê mẩn, kẻ tiêu điều.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 19:58:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
phamthicucvang 09.05.2008 07:39:59 (permalink)
0
Cám ơn các thi hữu đã cùng hoạ thơ với CV.
Đồng Lão ơi , CV không khách sáo tặng trang thơ ĐL bài này nữa.
 
Dối lòng
 
Đã bảo rằng không nhất định không
không thương không nhớ cũng không mong
bồi hồi cứ ánh lên hồn mắt
thắc thỏm lại sâu tận đáy lòng
đêm trắng vần thơ soi nét bút
đêm thâu sợi khói cuộn đường vòng
chút tình thi vị luôn gìn giữ
là dấu hương nồng vẫn sáng trong
Trần Mạnh Hùng 09.05.2008 07:58:33 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Cám ơn các thi hữu đã cùng hoạ thơ với CV.
Đồng Lão ơi , CV không khách sáo tặng trang thơ ĐL bài này nữa.

Dối lòng

Đã bảo rằng không nhất định không
không thương không nhớ cũng không mong
bồi hồi cứ ánh lên hồn mắt
thắc thỏm lại sâu tận đáy lòng
đêm trắng vần thơ soi nét bút
đêm thâu sợi khói cuộn đường vòng
chút tình thi vị luôn gìn giữ
là dấu hương nồng vẫn sáng trong


Để hoà đồng trong xướng và hoạ vui chơi với nhau trong tình văn thơ, mong rằng CúcVang cũng chung vui, vào họa thơ thân tình với mọi người.
 
Đừng có nhõng nhẽo nữa, đừng để mọi người chờ tài " nhả ngọc phun châu"
 
Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 09:13:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 09.05.2008 09:03:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng




CÁCH BIỆT

Hai ta giao lực hưởng không  đều.
Anh xuống em nâng dìu dắt nhau.
Em đạt non cao phè cánh nhạn
Anh lên đỉnh giáp hộc xì dầu 
Anh phì phò thở lầm lì lết.
Em lạc thần hồn rên rỉ kêu.
Mới biết hai ta nhiều cách biệt.
Người thì  mê mẩn, kẻ tiêu điều.
Trần Mạnh Hùng



CHẢ DÁM KÊU
Việc gì hai đứa cũng chia đều.
Sướng khổ vui buồn cũng có nhau.
Thích chí em cười nhăn híp mắt.
Rã rời anh ráng tóe tương dầu.
Sống vui cuộc sống - nương nhau sống
Kêu hụt hơi kêu - chả dám kêu
Hàng tháng tiền lương cưng nắm cả.
Công bằng chỉ có một hai điều
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 09:06:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 09.05.2008 09:23:05 (permalink)
0
 



CÁCH BIỆT

Hai ta giao lực hưởng không  đều.
Anh xuống em nâng dìu dắt nhau.
Em đạt non cao phè cánh nhạn
Anh lên đỉnh giáp hộc xì dầu 
Anh phì phò thở lầm lì lết.
Em lạc thần hồn rên rỉ kêu.
Mới biết hai ta nhiều cách biệt.
Người thì  mê mẩn, kẻ tiêu điều.
Trần Mạnh Hùng


CHẢ DÁM KÊU
Việc gì hai đứa cũng chia đều.
Sướng khổ vui buồn cũng có nhau.
Thích chí em cười nhăn híp mắt.
Rã rời anh ráng tóe tương dầu.
Sống vui cuộc sống - nương nhau sống
Kêu hụt hơi kêu - chả dám kêu
Hàng tháng tiền lương cưng nắm cả.
Công bằng chỉ có một hai điều
Trần Mạnh Hùng

 Nhớ Khi xưa là nhau chung một chuồng kẻ khóc.. người..than,Hay hong mấy huynh của muội....chê hỏng hát nữa à nhe hì hì.....
Nhớ khi xưa huynh hẹn em ở đồi thông ,đèo em sau xe đạp phê  ...lã mình hì hì....
 
Xe đạp tình !
 
Đồi thông hai đứa hẹn vui đều
Chổ vắng xe đèo giỡn với nhau
Nàng thích chơi trò hù cú bắt
Chàng mê đạp rút lỏng sên dầu
Xế hư tay đẩy lưng đau nhức
Bụng đói chân phồng ả khẻ kêu
Tới bến lăn cù tình lắng đọng
Du hồn hạ giới hưởng muôn điều
 
Vancali 5.8.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 20:44:48 bởi vancali96 >
Đồng Lão 09.05.2008 10:30:54 (permalink)
0

 



CÁCH BIỆT

Hai ta giao lực hưởng không  đều.
Anh xuống em nâng dìu dắt nhau.
Em đạt non cao phè cánh nhạn
Anh lên đỉnh giáp hộc xì dầu 
Anh phì phò thở lầm lì lết.
Em lạc thần hồn rên rỉ kêu.
Mới biết hai ta nhiều cách biệt.
Người thì  mê mẩn, kẻ tiêu điều.
Trần Mạnh Hùng


CHẢ DÁM KÊU
Việc gì hai đứa cũng chia đều.
Sướng khổ vui buồn cũng có nhau.
Thích chí em cười nhăn híp mắt.
Rã rời anh ráng tóe tương dầu.
Sống vui cuộc sống - nương nhau sống
Kêu hụt hơi kêu - chả dám kêu
Hàng tháng tiền lương cưng nắm cả.
Công bằng chỉ có một hai điều
Trần Mạnh Hùng

 Nhớ Khi xưa là nhau chung một chuồng kẻ khóc.. người..than,Hay hong mấy huynh của muội....chê hỏng hát nữa à nhe hì hì.....
Nhớ khi xưa huynh hẹn em ở đồi thông ,đèo em sau xe đạp phê  ...lã mình hì hì....
 
Xe đạp tình !
 
Đồi thông hai đứa hẹn bao đều
Chổ vắng xe đèo giỡn với nhau
Nàng thích chơi trò hù cú bắt
Chàng mê đạp rút lỏng sên dầu
Xế hư tay đẩy lưng đau nhức
Bụng đói chân phồng ả khẻ kêu
Tới bến lăn cù tình lắng đọng
Du hồn hạ giới hưởng muôn điều
 
Vancali 5.8.08

Hậu Quả
 
Hạt muối khi thương cũng cắn đều
Hai ta hạnh phúc sống vì nhau
Em chăm cửa nẻo lo cơm nước
Anh tắm phong sương chịu dãi dầu
Nước chảy đá mòn cu núi giục
Tình phai nghĩa nhạt lợn lòng kêu
Hồn ai nấy giữ rồi đâm chán
Kết quả chia tay hận đủ điều
 
Đồng Lão
 
Hôm nay Đồng Lão bận quá nhưng cũng cố gắng đóng góp 1 bài giúp vui hen
 
Mến chào thi huynh Nguyễn Khánh Chân ghé chơi , thật hân hạnh cho trang thơ Đồng Lão , chúc huynh tìm được nhiều niềm vui nơi này. Xin hẹn gặp lại rất mau. 
Trần Mạnh Hùng 09.05.2008 12:12:29 (permalink)
0

CÁCH BIỆT

Hai ta giao lực hưởng không  đều.
Anh xuống em nâng dìu dắt nhau.
Em đạt non cao phè cánh nhạn
Anh lên đỉnh giáp hộc xì dầu 
Anh phì phò thở lầm lì lết.
Em lạc thần hồn rên rỉ kêu.
Mới biết hai ta nhiều cách biệt.
Người thì  mê mẩn, kẻ tiêu điều.
Trần Mạnh Hùng



CHẢ DÁM KÊU
Việc gì hai đứa cũng chia đều.
Sướng khổ vui buồn cũng có nhau.
Thích chí em cười nhăn híp mắt.
Rã rời anh ráng tóe tương dầu.
Sống vui cuộc sống - nương nhau sống
Kêu hụt hơi kêu - chả dám kêu
Hàng tháng tiền lương cưng nắm cả.
Công bằng chỉ có một hai điều
Trần Mạnh Hùng

 Nhớ Khi xưa là nhau chung một chuồng kẻ khóc.. người..than,Hay hong mấy huynh của muội....chê hỏng hát nữa à nhe hì hì.....
Nhớ khi xưa huynh hẹn em ở đồi thông ,đèo em sau xe đạp phê  ...lã mình hì hì....
 
Xe đạp tình !
 
Đồi thông hai đứa hẹn vui đều
Chổ vắng xe đèo giỡn với nhau
Nàng thích chơi trò hù cú bắt
Chàng mê đạp rút lỏng sên dầu
Xế hư tay đẩy lưng đau nhức
Bụng đói chân phồng ả khẻ kêu
Tới bến lăn cù tình lắng đọng
Du hồn hạ giới hưởng muôn điều
 
Vancali 5.8.08

Hậu Quả
 
Hạt muối khi thương cũng cắn đều
Hai ta hạnh phúc sống vì nhau
Em chăm cửa nẻo lo cơm nước
Anh tắm phong sương chịu dãi dầu
Nước chảy đá mòn cu núi giục
Tình phai nghĩa nhạt lợn lòng kêu
Hồn ai nấy giữ rồi đâm chán
Kết quả chia tay hận đủ điều
 
Đồng Lão
 
Hôm nay Đồng Lão bận quá nhưng cũng cố gắng đóng góp 1 bài giúp vui hen
 
Mến chào thi huynh Nguyễn Khánh Chân ghé chơi , thật hân hạnh cho trang thơ Đồng Lão , chúc huynh tìm được nhiều niềm vui nơi này. Xin hẹn gặp lại rất mau. 

 
 
 Ú Ớ KÊU
Đồi thông hai đứa hẹn vui đều (*)
Anh lái em ôm ta có nhau.
Lên dốc còng lưng xì tóe khói.
Xuống đồi duỗi cẳng cũng tươm dầu.
Vòng tay em quấn vờn qua rốn.
Đầu óc anh say ú ớ kêu.
cảm khoái từ đâu tràn vọt đến
Em cười đôi má đỏ như điều
Trần Mạnh Hùng
(*) Thơ Vancali 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 09:40:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
phamthicucvang 09.05.2008 13:16:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Trích đoạn: phamthicucvang

Cám ơn các thi hữu đã cùng hoạ thơ với CV.
Đồng Lão ơi , CV không khách sáo tặng trang thơ ĐL bài này nữa.

Dối lòng

Đã bảo rằng không nhất định không
không thương không nhớ cũng không mong
bồi hồi cứ ánh lên hồn mắt
thắc thỏm lại sâu tận đáy lòng
đêm trắng vần thơ soi nét bút
đêm thâu sợi khói cuộn đường vòng
chút tình thi vị luôn gìn giữ
là dấu hương nồng vẫn sáng trong


Để hoà đồng trong xướng và hoạ vui chơi với nhau trong tình văn thơ, mong rằng CúcVang cũng chung vui, vào họa thơ thân tình với mọi người.
 
Đừng có nhõng nhẽo nữa, đừng để mọi người chờ tài " nhả ngọc phun châu"
 
Hùng
 
 


Anh Trần Mạnh Hùng ơi , CV không dám nhõng nhẽo đâu , chỉ có điều CV hoa thơ không được hay , nhưng thôi  CV gắng vậy , sẽ góp bút cùng các anh sau , ha.
ptcv
Trần Mạnh Hùng 09.05.2008 13:40:52 (permalink)
0
Cám ơn các thi hữu đã cùng hoạ thơ với CV.
Đồng Lão ơi , CV không khách sáo tặng trang thơ ĐL bài này nữa.

Dối lòng

Đã bảo rằng không nhất định không
không thương không nhớ cũng không mong
bồi hồi cứ ánh lên hồn mắt
thắc thỏm lại sâu tận đáy lòng
đêm trắng vần thơ soi nét bút
đêm thâu sợi khói cuộn đường vòng
chút tình thi vị luôn gìn giữ
là dấu hương nồng vẫn sáng trong


Để hoà đồng trong xướng và hoạ vui chơi với nhau trong tình văn thơ, mong rằng CúcVang cũng chung vui, vào họa thơ thân tình với mọi người.
 
Đừng có nhõng nhẽo nữa, đừng để mọi người chờ tài " nhả ngọc phun châu"
 
Hùng
 
 


Anh Trần Mạnh Hùng ơi , CV không dám nhõng nhẽo đâu , chỉ có điều CV hoa thơ không được hay , nhưng thôi  CV gắng vậy , sẽ góp bút cùng các anh sau , ha.
ptcv
 
 
Cúc Vàng thân
 
Hoan nghênh bạn
 
Thưa bạn cái thú, cái háo hức của thơ Đường luật là họa,
 
Không tham gia Họa là mất đi cảm giác căng thẳng, mất đi tinh thần quyết liệt hơn thua ( điều muốn nói sự hơn thua này ở trong tâm trạng sâu kín, thầm lặng của mỗi người), khi ta họa xong một bài ( đúng luật, niêm ĐỐI) cách gieo vần càng khó, họa càng thích thú , càng quyết tâm và cảm thấy sung sướng, hạnh phúc.
 
Mấy lời tâm sự đến bạn mong chia sẻ phần nào cái thú khi Họa thơ Đường
Thân
TMH
 
 
 

 
phamthicucvang 09.05.2008 15:27:27 (permalink)
0

NGON
 
Hết biển, qua rừng cũng đến non.
Tìm em đằng đẵng một cung tròn.
Chim bay biển Bắc cùng đầu thuỷ
Ta kiếm trời Nam tận cuối von.
Trót vướng lời thề duyên kiếp trước.
Đành mong câu hứa nợ xưa còn.
Này em còn nhớ câu thường nói.
Em khoái, cười, chu môi nói: Ngon.
Trần Mạnh Hùng
anh T.M.H xem thử CV hoạ thơ anh có được chưa nè ,
 
Trái tình non
 
Đừng trách duyên ta như quả non
đời ai giấy trắng đã vo tròn
trái chưa chín tới sao mê muội
nụ vẫn còn xanh đã véo von
nếm miếng môi mềm hồn lịm mãi
giấu bờ tim vỡ nợ lo còn
mai kia xa lắc người ơi nhớ
một mối tình thơ - quả táo ngon
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 179 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9