Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 179 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
vancali96 13.06.2008 08:08:46 (permalink)
0
Chời cái huynh nầy con chai thật là ở dơ , thội dọn cho gọn mai mốt tính tiền anh chai trả xí mồ luôn hì hì....
vancali96 15.06.2008 07:02:05 (permalink)
0
Ngày mai là ngày Father day rùi chúc huynh Đồng Lão thật vui....nhậu nhiều cho xỉn hì hì...
Happy Father Day to you
vancali96 26.06.2008 02:18:15 (permalink)
0
Tìm đâu ?
 
Trần gian bạn quý biết tìm đâu?
Hội ngộ rồi xa dạ nhuốm rầu
Nhớ thuở quê nhà chơi khắp phố
Giờ nơi xứ lạ hóa thành trâu
Nợ nhà tất bật cày ngày tối
Thi hữu nôn nao nối nhịp cầu
Bướm hởi...gieo tình không trỡ lại
Hoa buồn nhụy úa...phải lòng nhau? 
 
Vancali 6.26.08
 
Huynh Đồng ơi muội nhớ huynh lắm, xong công việc trở về tha9m em nhe hì hì..
Bảo Loan 26.06.2008 22:22:01 (permalink)
0
 

Tìm đâu ?
 
Trần gian bạn quý biết tìm đâu?
Hội ngộ rồi xa dạ nhuốm rầu
Nhớ thuở quê nhà chơi khắp phố
Giờ nơi xứ lạ hóa thành trâu
Nợ nhà tất bật cày ngày tối
Thi hữu nôn nao nối nhịp cầu
Bướm hởi...gieo tình không trỡ lại
Hoa buồn nhụy úa...phải lòng nhau? 
 
Vancali 6.26.08

Huynh Đồng ơi muội nhớ huynh lắm, xong công việc trở về tha9m em nhe hì hì..
 
Thôi chế ơi người ta không đoái hoài thì thôi đi , con trai gì mà....
Thôi chạy lẹ kẻo Lão về phan gãy chân thì khốn ka ka.. 
Đồng Lão 26.06.2008 22:26:04 (permalink)
0

Tìm đâu ?
 
Trần gian bạn quý biết tìm đâu?
Hội ngộ rồi xa dạ nhuốm rầu
Nhớ thuở quê nhà chơi khắp phố
Giờ nơi xứ lạ hóa thành trâu
Nợ nhà tất bật cày ngày tối
Thi hữu nôn nao nối nhịp cầu
Bướm hởi...gieo tình không trỡ lại
Hoa buồn nhụy úa...phải lòng nhau? 
 
Vancali 6.26.08

Huynh Đồng ơi muội nhớ huynh lắm, xong công việc trở về tha9m em nhe hì hì..

Thương chào em yêu "Q" , anh Đồng Lão cũng nhớ em và mọi người nhiều lắm , nhiều như là từ trước đến nay chưa từng được nhớ lần nào vậy. Nhưng bây giờ vẩn còn bề bộn với công việc chắc cũng sắp xong , mong rằng sẽ hoàn tấc sớm để có thời gian thơ thẩn cùng em.
 
Chúc tấc cả các bạn đều được thỏa lòng an vui tự tại.
vancali96 27.06.2008 07:29:24 (permalink)
0
 

Thương chào em yêu "Q" , anh Đồng Lão cũng nhớ em và mọi người nhiều lắm , nhiều như là từ trước đến nay chưa từng được nhớ lần nào vậy. Nhưng bây giờ vẩn còn bề bộn với công việc chắc cũng sắp xong , mong rằng sẽ hoàn tấc sớm để có thời gian thơ thẩn cùng em.
 
Chúc tấc cả các bạn đều được thỏa lòng an vui tự tại.

Ghét huynh lém lém làm tối ngủ mơ nè....

Lời của Lão !
 
Đêm rồi thấy Lão hiện trong mơ
Thú nhận vì yêu hóa dại khờ
Đóng cửa trang nhà theo ả nguyệt
Quên tình bạn hữu bỏ nàng thơ
Bao lần xướng họa thề chung lối
Mấy lượt đờn ca ước hẹn chờ
Ổng hứa đôi ngày vung bảo kiếm
Hạ sơn tiếu ngạo lộng bàn tơ

Vancali 6.26.08
Trần Mạnh Hùng 27.06.2008 08:19:57 (permalink)
0
Lời của Lão !
 
Đêm rồi thấy Lão hiện trong mơ
Thú nhận vì yêu hóa dại khờ
Đóng cửa trang nhà theo ả nguyệt
Quên tình bạn hữu bỏ nàng thơ
Bao lần xướng họa thề chung lối
Mấy lượt đờn ca ước hẹn chờ
Ổng hứa đôi ngày vung bảo kiếm
Hạ sơn tiếu ngạo lộng bàn tơ

Vancali 6.26.08

 
Lời của tui.
 
Hôm qua sao cứ tơ lơ mơ.
Giường chiếu lạnh tanh muốn phát khờ.
Mắt mở tráo trưng  thao thức mãi.
Lòng đau sầu muộn bện thành thơ.
Bởi chưng lão đã hồi xuân sức .
Vì thế nàng nay muốn phụng chờ.
Nàng đã quên rồi đêm thức trắng.
Ta nàng hai đứa bán tầm tơ.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 

Trần Thảo Uyên 27.06.2008 09:43:52 (permalink)
0
Lời của Lão !
 
Đêm rồi thấy Lão hiện trong mơ
Thú nhận vì yêu hóa dại khờ
Đóng cửa trang nhà theo ả nguyệt
Quên tình bạn hữu bỏ nàng thơ
Bao lần xướng họa thề chung lối
Mấy lượt đờn ca ước hẹn chờ
Ổng hứa đôi ngày vung bảo kiếm
Hạ sơn tiếu ngạo lộng bàn tơ

Vancali 6.26.08
 
Lời của tui.
 
Hôm qua sao cứ tơ lơ mơ.
Giường chiếu lạnh tanh muốn phát khờ.
Mắt mở tráo trưng  thao thức mãi.
Lòng đau sầu muộn bện thành thơ.
Bởi chưng lão đã hồi xuân sức .
Vì thế nàng nay muốn phụng chờ.
Nàng đã quên rồi đêm thức trắng.
Ta nàng hai đứa bán tầm tơ.
Trần Mạnh Hùng
 
Lời Của Nàng
 
Lão đến rồi đi , ta lại mơ.
Những cơn thử lửa khiến ta khờ.
Lão mang lắm thứ ta say đắm.
Ta lụy hơi nhiều lão thẩn thơ.
Ta, lão đòi phen như nước lửa
Lão, ta nhiều lúc chẳng mong chờ.
Suốt ngày lão giống như mê  ngủ.
lão giống cung đàn đứt phiếm tơ.
Tôn Nữ Thảo My
 
 
 
 
 
Đồng Lão 27.06.2008 12:03:19 (permalink)
0
Lời của Lão !
 
Đêm rồi thấy Lão hiện trong mơ
Thú nhận vì yêu hóa dại khờ
Đóng cửa trang nhà theo ả nguyệt
Quên tình bạn hữu bỏ nàng thơ
Bao lần xướng họa thề chung lối
Mấy lượt đờn ca ước hẹn chờ
Ổng hứa đôi ngày vung bảo kiếm
Hạ sơn tiếu ngạo lộng bàn tơ

Vancali 6.26.08
 
Lời của tui.
 
Hôm qua sao cứ tơ lơ mơ.
Giường chiếu lạnh tanh muốn phát khờ.
Mắt mở tráo trưng  thao thức mãi.
Lòng đau sầu muộn bện thành thơ.
Bởi chưng lão đã hồi xuân sức .
Vì thế nàng nay muốn phụng chờ.
Nàng đã quên rồi đêm thức trắng.
Ta nàng hai đứa bán tầm tơ.
Trần Mạnh Hùng
 
Lời Của Nàng
 
Lão đến rồi đi , ta lại mơ.
Những cơn thử lửa khiến ta khờ.
Lão mang lắm thứ ta say đắm.
Ta lụy hơi nhiều lão thẩn thơ.
Ta, lão đòi phen như nước lửa
Lão, ta nhiều lúc chẳng mong chờ.
Suốt ngày lão giống như mê  ngủ.
lão giống cung đàn đứt phiếm tơ.
Tôn Nữ Thảo My
 
 
Nói Nghe Nè
 
Lắm lúc tạt ngang viếng bến mơ
Là nghe họ rủa riết nên khờ
Nằm nhà chớ nguyệt đâu mà nguyệt
Trốn nợ nhìn thơ khó chịu thơ
Lúc biết rằng còn bè bạn nhớ
Thì đâu nỡ để chị em chờ
Liền ngay lập tức về thăm hỏi
Hội họp bà con kết sợi tơ
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 12:09:35 bởi Đồng Lão >
Trạc Tuyền 27.06.2008 14:08:56 (permalink)
0
 Mời các thí chủ:
 
Đoán thử
 
"Một tháng đôi lần có cũng không"
Thương ôi Nữ Sỹ cảnh chung chồng
Chắc là thời ấy khan hàng chả
Chứ thuở bây giờ ối nẻm công *
Ơ lạ Đạm Tiên đơn gối chiếc
Thế mà nấm mộ đón nhiều ông
Than ôi cứ tưởng đàn ông sướng
Nào biết thế gian chuộng má hồng./.
 
(Chạt Tiền thiền sư) 
* chú thích : nẻm là món giống như nem ( nem công. chả phượng)
Trần Thảo Uyên 27.06.2008 18:25:57 (permalink)
0
Thân chào Vancali

Không biết bạn là "giai" hay gái đây, Nếi là VĂN thì là "Giai" còn VÂN thì là gái.

Lần đầu tiên được xướng họa với bạn TM rất hãnh diện, trước lạ sau quen.
 
Mong rằng giữ bạn và TM tình bạn mãi đẹp
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 18:29:06 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Thảo Uyên 27.06.2008 18:32:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

 Mời các thí chủ:
 
Đoán thử
 
"Một tháng đôi lần có cũng không"
Thương ôi Nữ Sỹ cảnh chung chồng
Chắc là thời ấy khan hàng chả
Chứ thuở bây giờ ối nẻm công *
Ơ lạ Đạm Tiên đơn gối chiếc
Thế mà nấm mộ đón nhiều ông
Than ôi cứ tưởng đàn ông sướng
Nào biết thế gian chuộng má hồng./.

(Chạt Tiền thiền sư) 
* chú thích : nẻm là món giống như nem ( nem công. chả phượng)

 
Trương Sỏi ơi là Trương Sỏi
Trạc Tuyền ơi là Trạc Tuyền
 
Huynh chắc quên TM rồi phải không??? Nói đi nào!!!
 
TM nhớ Huynh vui tươi trong thơ xường họa.
Thân
Thảo My
 
Trạc Tuyền 27.06.2008 19:59:58 (permalink)
0
Thí chủ ơi bần tăng đi tu rồi  bây giờ chỉ vui với [sm=hugs.gif]
 
tiếng mõ tiếng chuông nơi hoang vu cốc vắng.
 
Tấm thân tàn còn tơ tưởng đến ai
Chuyện thuở ấy giờ đã phôi phai
Dây chuông chùa ngày xưa Lan cắt
Điệp quay về lòng đau như thắt ./.

Xin thí chủ TM xá tội cho bần tăng. Mô Phật .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 20:28:15 bởi Trạc Tuyền >
Trần Mạnh Hùng 27.06.2008 22:25:26 (permalink)
0
CHU   TU   CHÚ  HÚ
Chú tu chú hú chú chu môi
Miêng nhép ê a mắt sáng ngời.
Hỏi chú đọc gì khi máy miệng.
Đáp rằng nhai kẹo nhấp môi thôi.
Để người cứ tưởng câu kinh tụng.
Lắm kẻ nghĩ cho khấn niệm trời.
Mãn ý trọn vui khi vắng khách.
Tâm tư lại nhớ lúc còn chơi.
Trần Mạnh Hùng 
 
Đồng Lão 27.06.2008 22:48:37 (permalink)
0

Thí chủ ơi bần tăng đi tu rồi  bây giờ chỉ vui với [sm=hugs.gif]
 
tiếng mõ tiếng chuông nơi hoang vu cốc vắng.
 
Tấm thân tàn còn tơ tưởng đến ai
Chuyện thuở ấy giờ đã phôi phai
Dây chuông chùa ngày xưa Lan cắt
Điệp quay về lòng đau như thắt ./.

Xin thí chủ TM xá tội cho bần tăng. Mô Phật .


 
Thân thời phủ kín bụi trần ai
Miệng chép mà không ngại nghĩa phai
Phật ở bàn thờ nghe cũng giận
Bực mình phát nổi bồ đề gai
 
Đồng Lão
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 179 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9