Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 179 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đồng Lão 29.07.2007 01:25:33 (permalink)
0
Xin lổi ! Đồng Lão có viết 1 cái mail thiệt dài thăm hỏi đến từng thi hữu  , nhưng không hiểu sao khi post lại hiện lên "bạn cần phải đăng nhập diển đàn trước...." vậy là mất hết trơn !!!! bây giờ thật tình không nhớ hết là đã viết những gì , thật quá lẩm cầm. Thôi cho Đồng Lão gởi lời chào thân ái đến Namphuongnhan , Minh đông , Dohuhong , Trâm Anh , Sương Anh , luonghoa , HBĐ , Diệp khai , Hobac cùng 2 người bạn mới Nghia tinh và GCTS nhé .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 01:31:52 bởi Đồng Lão >
SuongAnh 29.07.2007 01:31:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xin lổi ! Đồng Lão có viết 1 cái mail thiệt dài thăm hỏi đến từng thi hữu  , nhưng không hiểu sao khi post lại hiện lên "bạn cần phải đăng nhập diển đàn trước...." vậy là mất hết trơn !!!! bây thật tình không nhớ hết là đã viết những gì , thật quá lẩm cầm. Thôi cho Đồng Lão gởi lời chào thân ái đến cùng toàn thể các bạn nhé .

 
Hihihihihi...quả là lẩm cẩm, vậy ĐL có còn nhớ là có viết cho SA hông dzị ha, nếu có thì cám ơn, không thì hông thèm vào chơi...
Đồng Lão 29.07.2007 01:34:59 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Hihihi....Đồng Lão nhớ là có người tên Sương Anh , còn viết cái gì cho người này thì.......không nhớ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 01:36:01 bởi Đồng Lão >
CauBe 29.07.2007 17:05:25 (permalink)
0
Luyến xưa

Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
Cho đêm mộng điệp vút cao vời

Đồng Lão

Hoạ

Lẳng lặng đàn chim lượn cuối trời
Chao mình chiếc lá ngập ngừng rơi
Mây hờn nắng sớm soi vàng lối
Gió giận mưa hôm phủ kín đời
Vạn ức sao sa hồn khắc khoải
Muôn nghìn sóng vỗ dạ chơi vơi
Trăng gieo luyến nhớ bên hồ lạnh
Nhắc đến làm chi mộng nửa vời !

Td - ThuyAnh
Jul 22 2007


Hay lắm , hay lắm Cậu bé ơi , bài họa thật hay và càng hay hơn nữa đó là sự thông cảm của Cậu Bé với tâm tình của Đồng Lão , thôi quên hết chuyện xưa ĐL xin họa dăm điệu buồn theo Cậu Bé nè.

Bâng khuâng bóng nhạn chắn khung trời
Cố xoãi mình nâng vạt nắng rơi
Vỗ cánh hoang vu hoài vọng xứ
Nghiêng vai lạc lỏng luyến lưu đời
Buồn thân phiêu bạt mê tình đoạn
Khóc phận tiêu điều huyễn mộng vơi
Ngã bước long đong miền đất lạ
Niềm yêu cố chuyển cũng không vời.
 
Đồng Lão
 
Thuy Anh chưa kóa hứng dí trào phúng nin wạ típ cung điệu bùn nà
 
Mây đâu lấp lửng ở ngang trời
Gió cũng ơ hờ thổi lá rơi
Nước chãy xuôi dòng mang nhịp sống
Thuyền trôi ngược sóng bỏ cung đời
Bùi ngùi quá khứ thương sao cạn
Bức rức tương lai nhớ mấy vơi
Chuyện cũ chôn vùi theo ký ức
Tình xưa mốt nọ cũng xa vời

 
Td-ThuyAnh
Jul 25 2007

_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh

Hôm nay vì mệt tinh thần đâm ra yếu nhược rất thích hợp cho việc làm thơ buồn ,   Đồng Lão sẽ buồn với Thúy Anh . Nghe người ta nói buồn rồi khóc 1 dòng sông , bây giờ ĐL cho khóc ra sông ra lũ luôn nhé . 
 
Khoảnh xám không trung phủ mặt trời
U sầu suối lệ lạnh lùng rơi
Châu sa hóa lũ trôi duyên nợ
Giọt kết thành sông ngập cuộc đời
Khắc khoải nhìn màu say đắm nhạt
Trầm ngâm ngắm điệu thiết tha vơi
Đành thôi chấp nhận xa kỳ vọng
Để nước phôi pha mộng tuyệt vời
 
Đồng Lão
 
Lỡ bùn gòy cho bùn lun
 
Ảo ảnh mờ bay với sắc trời
Tìm ai giữa bóng ráng chiều rơi
Đò thương lấp lửng từ bao kiếp
Bến nhớ ưu tư tự mấy đời
Chốn ấy người đi tin cứ bặt
Phương nầy kẻ ở giọt nào vơi
Từng đêm khắc khoải đong tâm sự
Chắc hẳn ông xanh khéo vẽ vời

 
Td - ThuyAnh
Jul 29 2007
GCTS 29.07.2007 17:54:45 (permalink)
0
Vạn thước trời cao vạn dặm sông
Dừng chân quê khách xóm dâu hồng
Núi cao non biếc mây mờ ảo
Thú cảnh hoa phồn nhơ ngác trông
Oanh hót gió vờn vui vó ngựa
Ra vào tấp nập chợ ven sông
Nay phen vi điệp duyên thì hỏi
Có chỉ dạy chăng hỡi Lão Đồng
 
 
Đồng Lão 30.07.2007 00:10:57 (permalink)
0
Mến tặng Sương Anh cùng các bạn đôi dòng tao lao mà khi xưa Đồng Lão viết ghẹo mấy cô bé , Hôm nay post ra đây để các bạn đọc vui cuối tuần , Ai thích xin mời họa nhé.
 
Nhiễu Mà O
 
Nhìn nàng nhong nhỏng lại đâm lo
Bởi đám choai choai muốn dỡ trò
Khổ nổi em lì đâu biết sợ
Yêu càn chúng gạt ắt lầm to
Khi vui bám rể trường khiêu vũ
Lúc chán chôn chân quán hát hò
Chăm bẳm thấy trai nheo mắt đá
Đồ con nít quỉ nhiễu mà o
 
Nhỏ Mà Yêu
 
Thương sao lứa tuổi nhỏ mà yêu
Tựa sống trong mơ bỡ ngỡ nhiều
Dục dã con tim thân xác loạn
Bần thần ngọn lửa cõi lòng thiêu
Hoang mang khát vọng lo trinh tiết
Bức rức ưu tư ngại giáo điều
Chỉ muốn tung bay đi khắp nẻo
Xuân tình mỹ mãn biết bao nhiêu
 
Đồng Lão
NghiaTinh 30.07.2007 00:23:08 (permalink)
0
Mở quán kinh doanh kiếm ít đồng
Kìm chân lữ khách lúc trời dông
Hâm bình rượu ấm mời quân tử
Ướp cánh trà thơm thết má hồng
Luận tửu nhâm nhi mâm chả thủ
Bình thi thưởng thức đĩa dăm bông
Cùng vui xướng họa ngay bàn nhậu
Nghĩa Kết tình đơm lợi nhuận không
 
Đồng Lão
 
 
Đa tạ chủ nhân đã tốt lòng
Đãi người lở bước giữa trời dông
rượu ngon Huế lộ pha Bò cụn
gà mái dầu tơ nướng lửa hồng
chén kính chén mời thi ứng khẩu
người huynh người đệ kẻ truy phong
một đêm vui thú trời nghiêng ngã
sáng nhận hóa đơn mắt trợn tròng...
 
...NT...
hobac 30.07.2007 01:50:19 (permalink)
0
Mến tặng Sương Anh cùng các bạn đôi dòng tao lao mà khi xưa Đồng Lão viết ghẹo mấy cô bé , Hôm nay post ra đây để các bạn đọc vui cuối tuần , Ai thích xin mời họa nhé.
 
Nhiễu Mà O
 
Nhìn nàng nhong nhỏng lại đâm lo
Bởi đám choai choai muốn dỡ trò
Khổ nổi em lì đâu biết sợ
Yêu càn chúng gạt ắt lầm to
Khi vui bám rể trường khiêu vũ
Lúc chán chôn chân quán hát hò
Chăm bẳm thấy trai nheo mắt đá
Đồ con nít quỉ nhiễu mà o
 
Nhỏ Mà Yêu
 
Thương sao lứa tuổi nhỏ mà yêu
Tựa sống trong mơ bỡ ngỡ nhiều
Dục dã con tim thân xác loạn
Bần thần ngọn lửa cõi lòng thiêu
Hoang mang khát vọng lo trinh tiết
Bức rức ưu tư ngại giáo điều
Chỉ muốn tung bay đi khắp nẻo
Xuân tình mỹ mãn biết bao nhiêu
 
Đồng Lão

Chẳn biết ĐL bênh ai nhe!

Tủi thân o
 
Nàng đây thân gái mẹ đương lo
Bởi thích loai choai tới hẹn hò
Sáng sáng vòng vèo in với nét
Đêm đêm ngơ ngẩn nhỏ cùng to
Nắn tình, em thả  người thơ mộng
Nghiêng nghĩa, anh rơi kẻ dở trò
Biết thế Chị ơi xin chớ mách
Kèo thời sương nắng "tủi thân o"
 
 
Tỏ thân tui
 
Tới nay tớ với “tỏ thân tui”
Xuân cũ em đây nửa nửa thui
Chén tự biết thời, trong bụng mẹ
Ly đà hiểu lệ, chốn chơi vui
Đa tình cũng đủ, thừa một mối
Luyến ái vừa còn, thiếu chỗ lui
Chỉ tại thân ưa đi khắp nẻo
Tí đầu đã chán, mộng đời xui


Hobac

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 05:31:51 bởi hobac >
SuongAnh 30.07.2007 04:25:16 (permalink)
0
Mến tặng Sương Anh cùng các bạn đôi dòng tao lao mà khi xưa Đồng Lão viết ghẹo mấy cô bé , Hôm nay post ra đây để các bạn đọc vui cuối tuần , Ai thích xin mời họa nhé.
 
Nhiễu Mà O
 
Nhìn nàng nhong nhỏng lại đâm lo
Bởi đám choai choai muốn dỡ trò
Khổ nổi em lì đâu biết sợ
Yêu càn chúng gạt ắt lầm to
Khi vui bám rể trường khiêu vũ
Lúc chán chôn chân quán hát hò
Chăm bẳm thấy trai nheo mắt đá
Đồ con nít quỉ nhiễu mà o
 
Nhỏ Mà Yêu
 
Thương sao lứa tuổi nhỏ mà yêu
Tựa sống trong mơ bỡ ngỡ nhiều
Dục dã con tim thân xác loạn
Bần thần ngọn lửa cõi lòng thiêu
Hoang mang khát vọng lo trinh tiết
Bức rức ưu tư ngại giáo điều
Chỉ muốn tung bay đi khắp nẻo
Xuân tình mỹ mãn biết bao nhiêu
 
Đồng Lão

Chẳn biết ĐL bênh ai nhe!

Tủi thân o
 
Nàng đây thân gái mẹ đương lo
Bởi thích loai choai tới hẹn hò
Sáng sáng vòng vèo in với nét
Đêm đêm ngơ thẩn nhỏ cùng to
Nắn tình, em thả  người thơ mộng
Nghiêng nghĩa, anh rơi kẻ dở trò
Biết thế Chị ơi xin chớ mách
Kèo thời sương nắng tủi thân o
 
 
Tỏ thân tui
 
Tới nay tớ với “tỏ thân tui”
Xuân cũ em đây nửa nửa mùi
Chén tự biết thời, trong bụng mẹ
Ly đà hiểu lệ, chốn chơi vui
Đa tình cũng đủ, thừa một mối
Luyến ái vừa còn, thiếu chỗ lui
Chỉ tại thân ưa đi khắp nẻo
Tí đầu đã chán, mộng đời xui


Hobac


Iêu Mà Đại    
  
Mắc mớ gì mà phải sợ lo
Hông sao bé có khối gì trò
Anh kia tưởng bở theo đuà ghẹo
Chàng nọ đâu ngờ bị hố to
Liễu yếu mảnh mai đây bản lĩnh
Nam nhi hán trượng đố la hò
Cho nên mới biết iêu mà đại
Ắt phải phen này mệt với o


Ai Mà Điệu
 
Bé lắm anh ơi chả muốn yêu
Đừng theo chi uổng phí công nhiều
Chờ hoài cẩn thận đừng lâu quá
Đợi mãi coi chừng bị nắng thiêu
Bố dạy thời nay bao cạm bẫy
Mẹ khuyên cuộc sống lắm hư điều
Cho nên còn nhỏ ai mà điệu
Cứ nghịch vô tư  chỉ thích nhiêu

 
Sương Anh
 
Cám ơn Đồng Lão quan tâm tặng bài thơ thật hay ha, đáp lễ SA cũng xin tặng lại ĐL đó hihihihihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 00:59:55 bởi SuongAnh >
da1uhate 30.07.2007 18:12:45 (permalink)
0

Ngông

Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông

Đồng lão



Ngáo
(hí họa Ngông)
Túng tiền cầm cố cả xà rông
Đóng khố ra sân gió phập phồng
Dưới nước lập lờ e đò lủi
Trên bờ lạng quạng sợ xe tông
Của nhà năn nỉ không thèm bế
Của nợ lăng xăng lại muốn bồng
Ê sắc nhang đèn am miếu viếng
Đào hoa chóng chán quá chừng ngông
DK

 
Mến chào bác Diepkhai quá bước đến thăm , lần đầu tiên họa đã chọn vần "ông" thật không đơn giản. Theo lệ Đồng Lão xin đáp lễ chào quí khách nhé.
 
Lang thang xuống phố bước cà rông
Ngóng thấy ai khen mũi nở phồng
Hãnh diện vai u thây cốt thép
Tự hào thịt bắp xác bê tông
Hầu bao rủng rỉnh xe đưa đón
Cửa nẻo xôn xao ghệ ẵm bồng
Nức tiếng chơi sang đầu bả đậu
Xoay lưng bị mắng cái thằng ngông.
 
Đồng Lão

Ở  Nhà Rông
 
Trời mưa chỉ ước ở nhà rông
Đủng đỉnh ngồi xơi đĩa bánh phồng
Chẳng sợ thềm tràn đi lõm bõm
Đâu lo nóc dột nhỏ tong tong
Nồi niêu thoát cảnh trôi dìu dặt
Rổ rá ngừng phen nổi bập bồng
Nước ngập sân người thôi mặc kệ
Ung dung tựa cửa đọc thơ ngông
 
da1uhate
 
Anh trai độc địa thả vần ông khó xơi, em gái ăn gian chữ tông nha
da1uhate 30.07.2007 18:30:51 (permalink)
0
Nhạc Bất Quần, chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái của Ngũ Nhạc kiếm phái trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, đã dẫn đao tự cung (tự thiến) để luyện Tịch Tà kiếm phổ. Lão đã lấy trộm Tịch Tà kiếm phổ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu đại đệ tử của mình là Lệnh Hồ Xung - nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ - âm thầm luyện tập với âm mưu hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thành Ngũ Nhạc phái và lên làm trưởng môn. Nhạc Bất Quần được gọi là Quân tử kiếm nhưng thực sự lại là một kẻ ngụy quân tử.
Vợ Nhạc Bất Quần là Ninh Trưng Tắc - một nữ hiệp thực sự, trái ngược với chồng Hai người có một người con gái là Nhạc Linh San.
 
Hi Anh trai, Em gái nghe anh nói tới Nhạc Bất Quần thì chẳng biết là ai, nên có đi kiếm trong tự điển thì ra như dzầy, hỏng biết đúng sai nữa nhưng nói thiệt là em gái đọc xong mấy dòng này thì không nhịn cười được đâu anh trai, hehe...  
Đỗ Hồng 30.07.2007 22:34:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xin lổi ! Đồng Lão có viết 1 cái mail thiệt dài thăm hỏi đến từng thi hữu  , nhưng không hiểu sao khi post lại hiện lên "bạn cần phải đăng nhập diển đàn trước...." vậy là mất hết trơn !!!! bây giờ thật tình không nhớ hết là đã viết những gì , thật quá lẩm cầm. Thôi cho Đồng Lão gởi lời chào thân ái đến Namphuongnhan , Minh đông , Dohuhong , Trâm Anh , Sương Anh , luonghoa , HBĐ , Diệp khai , Hobac cùng 2 người bạn mới Nghia tinh và GCTS nhé .


Trí Nhớ Ở Đâu?
 
Trí nhớ đâu rồi Đồng Lão ơi?
Xin hỏi tuổi ông được mấy mươi
Câu trước câu sau nào nhớ nữa
Thư dài thư ngắn cứ quên thôi
Bạn bè đông đảo về không ngớt
Thơ thẩn tràn trề viết chẳng vơi
Việc bận, tuổi cao, nên chẳng nhớ
Lại còn vợ lẻ với con rơi! 
Đồng Lão 31.07.2007 00:52:03 (permalink)
0
Trí Nhớ Ở Đâu?
 
Trí nhớ đâu rồi Đồng Lão ơi?
Xin hỏi tuổi ông được mấy mươi
Câu trước câu sau nào nhớ nữa
Thư dài thư ngắn cứ quên thôi
Bạn bè đông đảo về không ngớt
Thơ thẩn tràn trề viết chẳng vơi
Việc bận, tuổi cao, nên chẳng nhớ
Lại còn vợ lẻ với con rơi! 

dohuhong
 
Ha ha ha.....
 
Qua còn bé lắm bạn mình ơi
Tam thập niên tiền chỉ mấy mươi
Tánh trẻ thân già hơi lẩn tý
Tim đồng xác lão chút gàn thôi
Đam mê nghịch ngợm thề không đổi
Sở thích bông đùa há dễ vơi
Hễ thấy ai vui yêu tuốt luốt
Nhưng lòng chẳng thả ái tình rơi
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 02:47:12 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 31.07.2007 02:51:38 (permalink)
0

Nhạc Bất Quần, chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái của Ngũ Nhạc kiếm phái trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, đã dẫn đao tự cung (tự thiến) để luyện Tịch Tà kiếm phổ. Lão đã lấy trộm Tịch Tà kiếm phổ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu đại đệ tử của mình là Lệnh Hồ Xung - nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ - âm thầm luyện tập với âm mưu hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thành Ngũ Nhạc phái và lên làm trưởng môn. Nhạc Bất Quần được gọi là Quân tử kiếm nhưng thực sự lại là một kẻ ngụy quân tử.
Vợ Nhạc Bất Quần là Ninh Trưng Tắc - một nữ hiệp thực sự, trái ngược với chồng Hai người có một người con gái là Nhạc Linh San.

Hi Anh trai, Em gái nghe anh nói tới Nhạc Bất Quần thì chẳng biết là ai, nên có đi kiếm trong tự điển thì ra như dzầy, hỏng biết đúng sai nữa nhưng nói thiệt là em gái đọc xong mấy dòng này thì không nhịn cười được đâu anh trai, hehe...

 
Anh thấy em tốt hơn hết hãy ở nhà lo chuyện kim chỉ may vá giống như Đông Phương Bất Bại mới là hay nhất , lo chi chuyện Nhạc Mất Quần
Đồng Lão 31.07.2007 03:27:24 (permalink)
0
Mến chào toàn thể các bạn , xin lỗi cho Đồng Lão khỏi cần phải nêu hết tên mọi người ra nhé , hôm qua viết vậy mà cũng còn thiếu 1 vài người sorry
Cám ơn các bạn đã thường xuyên tới lui nhà ĐL , còn chủ nhà tôi thì cứ bận bịu đi vắng luôn không đủ thời gian trả lời hết cho tất cả , hy vọng mọi người đừng buồn Lão Đồng nhé.
Bây giờ tranh thủ nhớ ai nói đó hen.
 
Dohuhong , bấy lâu thấy bạn hiền thường than phiền vì trang thơ trào phúng mà không vui , thật ra khi ĐL mở topic này chỉ với ý định viết mấy dòng tào lao ba trợn để đọc chơi vui qua ngày thôi , nhưng không ngờ lại được sự tham gia ủng hộ nồng nhiệt từ các bạn , nên đã làm cho ĐL thật là quá cảm kích. 1 phần vì các bạn vào tham gia thơ mỗi người mỗi vẻ , còn ĐL thì muốn cho tất cả cùng vui nên mới chọn cách giao lưu thân hữu để xướng họa , ai thích thơ vui thì sẽ họa vui , ai thích buồn thì sẽ họa buồn coi như là thay đổi không khí.
ĐL cảm thấy giữa "thiểu nhạc lạc và chúng nhạc lạc" thì lẻ dĩ nhiên đông người sẽ được vui hơn , và thơ buồn nhưng được nhiều người tham gia xướng họa thì sẽ không kém phần hấp dẫn phải không , mong bạn hãy thông cảm nhé.
 
SuongAnh , thú thật thì ĐL không có gì để mà hướng dẫn cho SA được cả , bởi vì các thể thức về cách làm thơ đường luật thì nhan nhản trên khắp các diễn đàn thơ văn đều có hướng dẩn rất rỏ ràng , chúng ta có thể tùy nghi mà tham khảo , ĐL thì làm thơ đôi khi cũng không tuân theo luật lệ của tiền nhân , nhất là ở lối dùng từ cũng như ngắt nhịp hết sức bá đạo. Sương Anh mà học theo ĐL sau này có dịp họa thơ với cao thủ khó tính sẽ bị chỉnh cho coi.
 
Song Anh (Trâm Anh) , bạn đến đây cũng khá lâu và cũng rất là kiệm lời , qua lời thơ và lối trò chuyện thật là giống y như là 1 cố nhân mà ĐL từng có dịp quen biết , nếu thật thì xin cho ĐL có lời vấn an nhé.
ĐL làm thơ cốt để giải trí vừa chơi vừa học , khả năng thiệt là giới hạn không thể nhận được sự gởi gắm của TA , sở dĩ có chút ý kiến vì thấy 1 số bạn mới chưa rõ về thể thơ đường này nên mới mạo muội phân tỏ đôi dòng , còn bản thân ĐL thì....càng nói càng thêm xấu hổ.
 
Tạm thời chỉ chừng này thôi nói nhiều sợ post không được lại mất công , sẽ trở lại sau với các bạn khác nhé.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 179 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9