Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 179 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đồng Lão 11.07.2008 05:12:53 (permalink)
0


Cám ơn huynh Đồng hỏi thăm hì hì...em vẩn khoẻ hì hì....
Mến tặng huynh chim sáo nè hì hì....
 
Sáo sổ lồng
 
Sáo hởi vì đâu sáo bỏ lồng
Từ nay bóng lẻ cuối bờ sông
Hàng cây thiếu bạn buồn duyên số
Ánh nguyệt mờ sao nhạt nụ hồng
Bướm trắng lười bay mong dáng lạc
Nai vàng biếng chạy nhớ tình ngông
Hương lòng khấn lại cầu mai mắn
Mộng ảo người xưa thoảng ghé phòng...hì hì
 
Vancali 7.9.08

Cám ơn em Vancali đã tặng anh Đồng Lão Chim sáo hen.
 
Đồng Lão thấy nhiều anh nuôi sáo lỡ tay để sáo sổ lồng , rồi sau đó cứ chiều chiều nhớ sáo ôm cột nhà lơ là cơm nước rồi khóc ròng thiệt tội nghiệp hehehe....
 
Qua những câu chuyện trên Đồng Lão mới đúc kết ra được đặt tính của con chim sáo như sau. Mời các bạn tham khảo.
 
Tâm Tình Chim Sáo
 
Sáo tính sau khi được sổ lồng
Dong thuyền bỏ bến vượt dòng sông
Theo bầy hồng hộc xuyên non thẳm
Hội đám uyên ương bỡn nắng hồng
Dẹp bỏ gia qui vươn cánh rộng
Thôi màng lể giáo thỏa lòng ngông
Tung hoành cho giống nam nhi chí
Bắt chước gian phu lập nhị phòng
 
Đồng Lão 
NhàQuê 11.07.2008 06:42:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Cám ơn huynh Đồng hỏi thăm hì hì...em vẩn khoẻ hì hì....
Mến tặng huynh chim sáo nè hì hì....
 
Sáo sổ lồng
 
Sáo hởi vì đâu sáo bỏ lồng
Từ nay bóng lẻ cuối bờ sông
Hàng cây thiếu bạn buồn duyên số
Ánh nguyệt mờ sao nhạt nụ hồng
Bướm trắng lười bay mong dáng lạc
Nai vàng biếng chạy nhớ tình ngông
Hương lòng khấn lại cầu mai mắn
Mộng ảo người xưa thoảng ghé phòng...hì hì
 
Vancali 7.9.08

Cám ơn em Vancali đã tặng anh Đồng Lão Chim sáo hen.
 
Đồng Lão thấy nhiều anh nuôi sáo lỡ tay để sáo sổ lồng , rồi sau đó cứ chiều chiều nhớ sáo ôm cột nhà lơ là cơm nước rồi khóc ròng thiệt tội nghiệp hehehe....
 
Qua những câu chuyện trên Đồng Lão mới đúc kết ra được đặt tính của con chim sáo như sau. Mời các bạn tham khảo.
 
Tâm Tình Chim Sáo
 
Sáo tính sau khi được sổ lồng
Dong thuyền bỏ bến vượt dòng sông
Theo bầy hồng hộc xuyên non thẳm
Hội đám uyên ương bỡn nắng hồng
Dẹp bỏ gia qui vươn cánh rộng
Thôi màng lể giáo thỏa lòng ngông
Tung hoành cho giống nam nhi chí
Bắt chước gian phu lập nhị phòng
 
Đồng Lão 




Vụt Mất Chim Bay
 
Uổng tiếc công phu sơn chiếc lồng
Treo quay hứng gió hướng bờ sông
Se tơ móc cột màu tươi thắm
Dậm thóc chun đầy hực sắc hồng
Những tưởng tràn trề...vừa thoáng rộng
Dè đâu đủ quá tạo sanh ngông
Thừa cơ hí cửa kêu: chi! chí !...
Vụt cái,....ai nuôi nhớ cẩn phòng
 
  NhàQuê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 06:46:04 bởi NhàQuê >
vancali96 11.07.2008 09:18:28 (permalink)
0
Cám ơn huynh Đồng hỏi thăm hì hì...em vẩn khoẻ hì hì....
Mến tặng huynh chim sáo nè hì hì....
 
Sáo sổ lồng
 
Sáo hởi vì đâu sáo bỏ lồng
Từ nay bóng lẻ cuối bờ sông
Hàng cây thiếu bạn buồn duyên số
Ánh nguyệt mờ sao nhạt nụ hồng
Bướm trắng lười bay mong dáng lạc
Nai vàng biếng chạy nhớ tình ngông
Hương lòng khấn lại cầu mai mắn
Mộng ảo người xưa thoảng ghé phòng...hì hì
 
Vancali 7.9.08

Cám ơn em Vancali đã tặng anh Đồng Lão Chim sáo hen.
 
Đồng Lão thấy nhiều anh nuôi sáo lỡ tay để sáo sổ lồng , rồi sau đó cứ chiều chiều nhớ sáo ôm cột nhà lơ là cơm nước rồi khóc ròng thiệt tội nghiệp hehehe....
 
Qua những câu chuyện trên Đồng Lão mới đúc kết ra được đặt tính của con chim sáo như sau. Mời các bạn tham khảo.
 
Tâm Tình Chim Sáo
 
Sáo tính sau khi được sổ lồng
Dong thuyền bỏ bến vượt dòng sông
Theo bầy hồng hộc xuyên non thẳm
Hội đám uyên ương bỡn nắng hồng
Dẹp bỏ gia qui vươn cánh rộng
Thôi màng lể giáo thỏa lòng ngông
Tung hoành cho giống nam nhi chí
Bắt chước gian phu lập nhị phòng
 
Đồng Lão 

Vụt Mất Chim Bay
 
Uổng tiếc công phu sơn chiếc lồng
Treo quay hứng gió hướng bờ sông
Se tơ móc cột màu tươi thắm
Dậm thóc chun đầy hực sắc hồng
Những tưởng tràn trề...vừa thoáng rộng
Dè đâu đủ quá tạo sanh ngông
Thừa cơ hí cửa kêu: chi! chí !...
Vụt cái,....ai nuôi nhớ cẩn phòng
 
  NhàQuê

Vừa mới nghe qua bài ca Yêu một người sống một người ,thật tội nghiêp cho duyên phận lỡ làng , phỏng theo bài ca trên họa cùng huynh Nhà Quê nè hì hì.... 
 
Lời chim sáo !
 
Cũng vì chữ hiếu chịu chim lồng
Xuất giá theo người giã biệt sông
Áo gấm cùng ai hòa mật đắng
Nhà tranh với bậu họa tim hồng
Phương nầy bức rức lòng tơi tả
Chốn nọ an nhàn bướm hóa ngông?
Tình hởi ? Đời tình...sao trọn vẹn ?
Thạch sùng chắc lưỡi... ước đơn phòng...tội hong nè
 
Vancali 7.10.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 12:41:42 bởi vancali96 >
Châu bá Thông 13.07.2008 06:27:07 (permalink)
0
Xin kính chào Đồng Lão và mọi người thân thương. Hôm rày Châu Thông bị day dưa trong trận đồ HỒNG NHAN  ,không biết lối ra. nay chạy tới nhà Đồng Lão xin được mách đường chỉ lối
 
Hồng nhan...  ( Họa thủy )

Trời sinh phái nữ thật kỳ ghê

Đã khiến bao chàng phải chết mê
Ánh Mắt thân hình... khơi vạn mối
Thanh danh thế sự... đổi muôn bề
Nguy tai lịch sử còn lưu giữ
Hiểm hại nhân tình có chịu nghe
Hiến trọn cơ đồ nhưng chẳng biết
Tìm vui giác mộng lạc phương về

CBT

Bảo Loan 14.07.2008 01:09:20 (permalink)
0
 Cám ơn huynh Đồng hỏi thăm hì hì...em vẩn khoẻ hì hì....
Mến tặng huynh chim sáo nè hì hì....
 
Sáo sổ lồng
 
Sáo hởi vì đâu sáo bỏ lồng
Từ nay bóng lẻ cuối bờ sông
Hàng cây thiếu bạn buồn duyên số
Ánh nguyệt mờ sao nhạt nụ hồng
Bướm trắng lười bay mong dáng lạc
Nai vàng biếng chạy nhớ tình ngông
Hương lòng khấn lại cầu mai mắn
Mộng ảo người xưa thoảng ghé phòng...hì hì
 
Vancali 7.9.08

Cám ơn em Vancali đã tặng anh Đồng Lão Chim sáo hen.
 
Đồng Lão thấy nhiều anh nuôi sáo lỡ tay để sáo sổ lồng , rồi sau đó cứ chiều chiều nhớ sáo ôm cột nhà lơ là cơm nước rồi khóc ròng thiệt tội nghiệp hehehe....
 
Qua những câu chuyện trên Đồng Lão mới đúc kết ra được đặt tính của con chim sáo như sau. Mời các bạn tham khảo.
 
Tâm Tình Chim Sáo
 
Sáo tính sau khi được sổ lồng
Dong thuyền bỏ bến vượt dòng sông
Theo bầy hồng hộc xuyên non thẳm
Hội đám uyên ương bỡn nắng hồng
Dẹp bỏ gia qui vươn cánh rộng
Thôi màng lể giáo thỏa lòng ngông
Tung hoành cho giống nam nhi chí
Bắt chước gian phu lập nhị phòng
 
Đồng Lão 

Vụt Mất Chim Bay
 
Uổng tiếc công phu sơn chiếc lồng
Treo quay hứng gió hướng bờ sông
Se tơ móc cột màu tươi thắm
Dậm thóc chun đầy hực sắc hồng
Những tưởng tràn trề...vừa thoáng rộng
Dè đâu đủ quá tạo sanh ngông
Thừa cơ hí cửa kêu: chi! chí !...
Vụt cái,....ai nuôi nhớ cẩn phòng
 
  NhàQuê

Vừa mới nghe qua bài ca Yêu một người sống một người ,thật tội nghiêp cho duyên phận lỡ làng , phỏng theo bài ca trên họa cùng huynh Nhà Quê nè hì hì.... 
 
Lời chim sáo !
 
Cũng vì chữ hiếu chịu chim lồng
Xuất giá theo người giã biệt sông
Áo gấm cùng ai hòa mật đắng
Nhà tranh với bậu họa tim hồng
Phương nầy bức rức lòng tơi tả
Chốn nọ an nhàn bướm hóa ngông?
Tình hởi ? Đời tình...sao trọn vẹn ?
Thạch sùng chắc lưỡi... ước đơn phòng...tội hong nè
 
Vancali 7.10.08
 
Cho em chung vui với các bạn...cảm ơn
 
Trăng khuyết
 
Vì sang phụ khó sáo xa lồng
Cởi gió xuyên rừng chả thiết sông
Gác tía cao sang nàng thõa dạ
Gấm thêu ấm đẹp ả tươi hồng
Cầu ơn phúc hậu luôn gìn bóng
Cho kẻ đa tình mãi giữ ngông
Bến củ chiều nay buồn khắc khoải
Vầng trăng khuyết lạnh chiếu cô phòng
 
Bảo Loan 7.13.08
Đồng Lão 14.07.2008 11:23:08 (permalink)
0
 Cám ơn huynh Đồng hỏi thăm hì hì...em vẩn khoẻ hì hì....
Mến tặng huynh chim sáo nè hì hì....
 
Sáo sổ lồng
 
Sáo hởi vì đâu sáo bỏ lồng
Từ nay bóng lẻ cuối bờ sông
Hàng cây thiếu bạn buồn duyên số
Ánh nguyệt mờ sao nhạt nụ hồng
Bướm trắng lười bay mong dáng lạc
Nai vàng biếng chạy nhớ tình ngông
Hương lòng khấn lại cầu mai mắn
Mộng ảo người xưa thoảng ghé phòng...hì hì
 
Vancali 7.9.08

Cám ơn em Vancali đã tặng anh Đồng Lão Chim sáo hen.
 
Đồng Lão thấy nhiều anh nuôi sáo lỡ tay để sáo sổ lồng , rồi sau đó cứ chiều chiều nhớ sáo ôm cột nhà lơ là cơm nước rồi khóc ròng thiệt tội nghiệp hehehe....
 
Qua những câu chuyện trên Đồng Lão mới đúc kết ra được đặt tính của con chim sáo như sau. Mời các bạn tham khảo.
 
Tâm Tình Chim Sáo
 
Sáo tính sau khi được sổ lồng
Dong thuyền bỏ bến vượt dòng sông
Theo bầy hồng hộc xuyên non thẳm
Hội đám uyên ương bỡn nắng hồng
Dẹp bỏ gia qui vươn cánh rộng
Thôi màng lể giáo thỏa lòng ngông
Tung hoành cho giống nam nhi chí
Bắt chước gian phu lập nhị phòng
 
Đồng Lão 

Vụt Mất Chim Bay
 
Uổng tiếc công phu sơn chiếc lồng
Treo quay hứng gió hướng bờ sông
Se tơ móc cột màu tươi thắm
Dậm thóc chun đầy hực sắc hồng
Những tưởng tràn trề...vừa thoáng rộng
Dè đâu đủ quá tạo sanh ngông
Thừa cơ hí cửa kêu: chi! chí !...
Vụt cái,....ai nuôi nhớ cẩn phòng
 
  NhàQuê

Vừa mới nghe qua bài ca Yêu một người sống một người ,thật tội nghiêp cho duyên phận lỡ làng , phỏng theo bài ca trên họa cùng huynh Nhà Quê nè hì hì.... 
 
Lời chim sáo !
 
Cũng vì chữ hiếu chịu chim lồng
Xuất giá theo người giã biệt sông
Áo gấm cùng ai hòa mật đắng
Nhà tranh với bậu họa tim hồng
Phương nầy bức rức lòng tơi tả
Chốn nọ an nhàn bướm hóa ngông?
Tình hởi ? Đời tình...sao trọn vẹn ?
Thạch sùng chắc lưỡi... ước đơn phòng...tội hong nè
 
Vancali 7.10.08
 
Cho em chung vui với các bạn...cảm ơn
 
Trăng khuyết
 
Vì sang phụ khó sáo xa lồng
Cởi gió xuyên rừng chả thiết sông
Gác tía cao sang nàng thõa dạ
Gấm thêu ấm đẹp ả tươi hồng
Cầu ơn phúc hậu luôn gìn bóng
Cho kẻ đa tình mãi giữ ngông
Bến củ chiều nay buồn khắc khoải
Vầng trăng khuyết lạnh chiếu cô phòng
 
Bảo Loan 7.13.08

Mến chào anh Nhà Quê , Vancali và Bảo Loan đến chơi , đêm nay vừa tan cuộc nhậu mà chưa say có chút rảnh rổi liền vào tiếp tay các bạn
 
Niềm Đau Chim Sáo
 
Sáo xót thương thân bị nhốt lồng
Nhiều khi muốn lộn cổ trôi sông
Yêu thằng phải gió hao trinh tiết
Vớ đứa đâm hơi uổng má hồng
Trước cứ chê bai phường bợm nhậu
Nay thời lấy phải gã khùng ngông
Ngày ngày ngó mặt là sôi máu
Tối tối quay lưng dập cửa phòng
 
Đồng Lão
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 11:39:06 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 14.07.2008 11:37:31 (permalink)
0


Xin kính chào Đồng Lão và mọi người thân thương. Hôm rày Châu Thông bị day dưa trong trận đồ HỒNG NHAN  ,không biết lối ra. nay chạy tới nhà Đồng Lão xin được mách đường chỉ lối

Hồng nhan...  ( Họa thủy )

Trời sinh phái nữ thật kỳ ghê

Đã khiến bao chàng phải chết mê
Ánh Mắt thân hình... khơi vạn mối
Thanh danh thế sự... đổi muôn bề
Nguy tai lịch sử còn lưu giữ
Hiểm hại nhân tình có chịu nghe
Hiến trọn cơ đồ nhưng chẳng biết
Tìm vui giác mộng lạc phương về

CBT

Khà khà....mến chào Châu Thông lâu ngày mới ghé thăm Đồng Lão hen , độ rày mạnh giỏi hông?
Đề tài của bài xướng hôm nay thiệt là quen thuộc quá hehe....nói nhỏ nghe nè Đồng Lão rất có kinh nghiệm về chuyện này đó nghen , lạc vào trận đồ hồng nhan thì sẽ no thân ấm cật chứ than van nổi gì? nhưng hôm qua là ngày hành mộc , trực phá đúng là lúc nguyệt phá ở giai đoạn sung mãn nhất , sao bạn lại đi chọc mấy bả làm gì cho khổ vậy hehehe....tội nghiệp hông !!!!
Chia sẽ 1 chút kinh nghiệm máu xương hen
 
Phụ Nữ Mà...
 
Phụ nữ mà ai lại chẳng ghê
Nhằm ngày nguyệt phá chớ nên mê
Hồng nhan họa thủy lo trăm mối
Dục hỏa thiêu thân khổ bộn bề
Ánh mắt yêu kiều thôi khỏi đoái
Lời oanh thỏ thẻ đếch thèm nghe
Văn thơ dạy thế...đời đâu giống
Cứ việc ăn chơi mặc lối về....
 
Đồng Lão
Châu bá Thông 15.07.2008 07:56:54 (permalink)
0

 Cám ơn huynh Đồng hỏi thăm hì hì...em vẩn khoẻ hì hì....
Mến tặng huynh chim sáo nè hì hì....
 
Sáo sổ lồng
 
Sáo hởi vì đâu sáo bỏ lồng
Từ nay bóng lẻ cuối bờ sông
Hàng cây thiếu bạn buồn duyên số
Ánh nguyệt mờ sao nhạt nụ hồng
Bướm trắng lười bay mong dáng lạc
Nai vàng biếng chạy nhớ tình ngông
Hương lòng khấn lại cầu mai mắn
Mộng ảo người xưa thoảng ghé phòng...hì hì
 
Vancali 7.9.08

Cám ơn em Vancali đã tặng anh Đồng Lão Chim sáo hen.
 
Đồng Lão thấy nhiều anh nuôi sáo lỡ tay để sáo sổ lồng , rồi sau đó cứ chiều chiều nhớ sáo ôm cột nhà lơ là cơm nước rồi khóc ròng thiệt tội nghiệp hehehe....
 
Qua những câu chuyện trên Đồng Lão mới đúc kết ra được đặt tính của con chim sáo như sau. Mời các bạn tham khảo.
 
Tâm Tình Chim Sáo
 
Sáo tính sau khi được sổ lồng
Dong thuyền bỏ bến vượt dòng sông
Theo bầy hồng hộc xuyên non thẳm
Hội đám uyên ương bỡn nắng hồng
Dẹp bỏ gia qui vươn cánh rộng
Thôi màng lể giáo thỏa lòng ngông
Tung hoành cho giống nam nhi chí
Bắt chước gian phu lập nhị phòng
 
Đồng Lão 

Vụt Mất Chim Bay
 
Uổng tiếc công phu sơn chiếc lồng
Treo quay hứng gió hướng bờ sông
Se tơ móc cột màu tươi thắm
Dậm thóc chun đầy hực sắc hồng
Những tưởng tràn trề...vừa thoáng rộng
Dè đâu đủ quá tạo sanh ngông
Thừa cơ hí cửa kêu: chi! chí !...
Vụt cái,....ai nuôi nhớ cẩn phòng
 
  NhàQuê

Vừa mới nghe qua bài ca Yêu một người sống một người ,thật tội nghiêp cho duyên phận lỡ làng , phỏng theo bài ca trên họa cùng huynh Nhà Quê nè hì hì.... 
 
Lời chim sáo !
 
Cũng vì chữ hiếu chịu chim lồng
Xuất giá theo người giã biệt sông
Áo gấm cùng ai hòa mật đắng
Nhà tranh với bậu họa tim hồng
Phương nầy bức rức lòng tơi tả
Chốn nọ an nhàn bướm hóa ngông?
Tình hởi ? Đời tình...sao trọn vẹn ?
Thạch sùng chắc lưỡi... ước đơn phòng...tội hong nè
 
Vancali 7.10.08
 
Cho em chung vui với các bạn...cảm ơn
 
Trăng khuyết
 
Vì sang phụ khó sáo xa lồng
Cởi gió xuyên rừng chả thiết sông
Gác tía cao sang nàng thõa dạ
Gấm thêu ấm đẹp ả tươi hồng
Cầu ơn phúc hậu luôn gìn bóng
Cho kẻ đa tình mãi giữ ngông
Bến củ chiều nay buồn khắc khoải
Vầng trăng khuyết lạnh chiếu cô phòng
 
Bảo Loan 7.13.08

Mến chào anh Nhà Quê , Vancali và Bảo Loan đến chơi , đêm nay vừa tan cuộc nhậu mà chưa say có chút rảnh rổi liền vào tiếp tay các bạn
 
Niềm Đau Chim Sáo
 
Sáo xót thương thân bị nhốt lồng
Nhiều khi muốn lộn cổ trôi sông
Yêu thằng phải gió hao trinh tiết
Vớ đứa đâm hơi uổng má hồng
Trước cứ chê bai phường bợm nhậu
Nay thời lấy phải gã khùng ngông
Ngày ngày ngó mặt là sôi máu
Tối tối quay lưng dập cửa phòng
 
Đồng Lão
 
 
Châu Thông mến chào tất cả mọi người thân thương ,cứ trông cái cảnh con sáo sổ lồng bay đi mà Châu Thông cảm thấy xót thương cho :
 
Chiếc Lồng
 
Nhìn con sáo nhỏ sổ tung lồng
Mắt lệ dâng tràn mặt nước sông
uất nghẹn buồn thương thân số bạc
Xót xa tủi giận kiếp tơ hồng
Vì chăng quý trọng sanh tình lấn ?
Bởi tại cưng chiều tạo tánh ngông ?
Nghĩ tới tim lòng thêm rạn vỡ
Càng ôm vắng lạnh ngập quanh phòng
 
CBT
 
Châu bá Thông 15.07.2008 08:09:22 (permalink)
0

Xin kính chào Đồng Lão và mọi người thân thương. Hôm rày Châu Thông bị day dưa trong trận đồ HỒNG NHAN  ,không biết lối ra. nay chạy tới nhà Đồng Lão xin được mách đường chỉ lối

Hồng nhan...  ( Họa thủy )

Trời sinh phái nữ thật kỳ ghê

Đã khiến bao chàng phải chết mê
Ánh Mắt thân hình... khơi vạn mối
Thanh danh thế sự... đổi muôn bề
Nguy tai lịch sử còn lưu giữ
Hiểm hại nhân tình có chịu nghe
Hiến trọn cơ đồ nhưng chẳng biết
Tìm vui giác mộng lạc phương về

CBT

Khà khà....mến chào Châu Thông lâu ngày mới ghé thăm Đồng Lão hen , độ rày mạnh giỏi hông?
Đề tài của bài xướng hôm nay thiệt là quen thuộc quá hehe....nói nhỏ nghe nè Đồng Lão rất có kinh nghiệm về chuyện này đó nghen , lạc vào trận đồ hồng nhan thì sẽ no thân ấm cật chứ than van nổi gì? nhưng hôm qua là ngày hành mộc , trực phá đúng là lúc nguyệt phá ở giai đoạn sung mãn nhất , sao bạn lại đi chọc mấy bả làm gì cho khổ vậy hehehe....tội nghiệp hông !!!!
Chia sẽ 1 chút kinh nghiệm máu xương hen
 
Phụ Nữ Mà...
 
Phụ nữ mà ai lại chẳng ghê
Nhằm ngày nguyệt phá chớ nên mê
Hồng nhan họa thủy lo trăm mối
Dục hỏa thiêu thân khổ bộn bề
Ánh mắt yêu kiều thôi khỏi đoái
Lời oanh thỏ thẻ đếch thèm nghe
Văn thơ dạy thế...đời đâu giống
Cứ việc ăn chơi mặc lối về....
 
Đồng Lão
 
Dạ cảm ơn Đồng lão ,Châu Thông vẫn còn khoẻ ,nhưng có điều vẫn phải quanh quẩn 1 nơi mà chưa kiếm ra lối thoát thân
 
Hiểm hại
 
Vũ khí đàn bà lợi hại ghê
Mày râu trúng phải khổ vì mê
Tiền tài sức lực hao ngàn cách
Khí mạch danh phong lấm mọi bề
Dáng ngọc ru lời không chối bỏ
Tiên nhân nhắc nhở chẳng hề nghe
Hồng nhan được nước tung đồ trận
Phục chí nam nhi đến khó về
 
CBT


Đồng Lão 16.07.2008 00:25:48 (permalink)
0
Xin kính chào Đồng Lão và mọi người thân thương. Hôm rày Châu Thông bị day dưa trong trận đồ HỒNG NHAN  ,không biết lối ra. nay chạy tới nhà Đồng Lão xin được mách đường chỉ lối

Hồng nhan...  ( Họa thủy )

Trời sinh phái nữ thật kỳ ghê

Đã khiến bao chàng phải chết mê
Ánh Mắt thân hình... khơi vạn mối
Thanh danh thế sự... đổi muôn bề
Nguy tai lịch sử còn lưu giữ
Hiểm hại nhân tình có chịu nghe
Hiến trọn cơ đồ nhưng chẳng biết
Tìm vui giác mộng lạc phương về

CBT

Khà khà....mến chào Châu Thông lâu ngày mới ghé thăm Đồng Lão hen , độ rày mạnh giỏi hông?
Đề tài của bài xướng hôm nay thiệt là quen thuộc quá hehe....nói nhỏ nghe nè Đồng Lão rất có kinh nghiệm về chuyện này đó nghen , lạc vào trận đồ hồng nhan thì sẽ no thân ấm cật chứ than van nổi gì? nhưng hôm qua là ngày hành mộc , trực phá đúng là lúc nguyệt phá ở giai đoạn sung mãn nhất , sao bạn lại đi chọc mấy bả làm gì cho khổ vậy hehehe....tội nghiệp hông !!!!
Chia sẽ 1 chút kinh nghiệm máu xương hen
 
Phụ Nữ Mà...
 
Phụ nữ mà ai lại chẳng ghê
Nhằm ngày nguyệt phá chớ nên mê
Hồng nhan họa thủy lo trăm mối
Dục hỏa thiêu thân khổ bộn bề
Ánh mắt yêu kiều thôi khỏi đoái
Lời oanh thỏ thẻ đếch thèm nghe
Văn thơ dạy thế...đời đâu giống
Cứ việc ăn chơi mặc lối về....
 
Đồng Lão
 
Dạ cảm ơn Đồng lão ,Châu Thông vẫn còn khoẻ ,nhưng có điều vẫn phải quanh quẩn 1 nơi mà chưa kiếm ra lối thoát thân
 
Hiểm hại
 
Vũ khí đàn bà lợi hại ghê
Mày râu trúng phải khổ vì mê
Tiền tài sức lực hao ngàn cách
Khí mạch danh phong lấm mọi bề
Dáng ngọc ru lời không chối bỏ
Tiên nhân nhắc nhở chẳng hề nghe
Hồng nhan được nước tung đồ trận
Phục chí nam nhi đến khó về
 
CBT

Úy trùi ui !! thương cho Châu Thông quá sao lại đắm say tới nước này thiệt là tội nghiệp , rán bình tỉnh mà tìm phương gỡ rối nha chú.
Đồng Lão vẩn bận bịu nơi khu phố buồn đợi Lão giải quyết xong tý công việc sẽ trở về thăm hỏi các bạn bè xưa nơi Cổ Mộ hen
Bây giờ thì nghe Lão kể chuyện nơi Đồng Lão về thăm nhé.
 
Phố Xưa Buồn
 
Về thăm chốn ấy ngậm ngùi ghê
Phố núi Hoa Sơn đã ngũ mê
Tội khách văn nhân như lạc lối
Thương chàng thi sĩ chửa yên bề
Ru làn thơ cũ trao hương nhớ
Tấu điệu tình xưa gởi gió nghe
Đợi khúc tiêu tương bừng rộn nhịp
Thong dong ta nhẹ bước đi về
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 03:57:48 bởi Đồng Lão >
Minh Đông 16.07.2008 02:12:12 (permalink)
0
!!!!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 04:38:30 bởi Minh Đông >
Đồng Lão 16.07.2008 04:03:09 (permalink)
0


Huynh Đồng Lão lại gặp một tên giống như Minh Đông đã gặp, đồng cảm
với huynh chút nha :
 
 
 
 
Minh Đông mến , sorry vì bài thơ trên mang chủ đề nhạy cảm dễ gây nên tranh luận không hay rất mong bạn hiền hay quí Mod chịu khó giúp Đồng Lão xóa đi nha , xin lỗi đã làm tổn hao tâm huyết của bạn. Đồng Lão sẽ xướng bài khác bù lại ha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 04:10:05 bởi Đồng Lão >
Minh Đông 16.07.2008 04:42:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Huynh Đồng Lão lại gặp một tên giống như Minh Đông đã gặp, đồng cảm
với huynh chút nha :
 
 
 
 
Minh Đông mến , sorry vì bài thơ trên mang chủ đề nhạy cảm dễ gây nên tranh luận không hay rất mong bạn hiền hay quí Mod chịu khó giúp Đồng Lão xóa đi nha , xin lỗi đã làm tổn hao tâm huyết của bạn. Đồng Lão sẽ xướng bài khác bù lại ha.

 
 
Vui chút chứ có gì mà nhạy cảm đâu huynh !!!!xóa rồi đó !!!
 
 
Trần Thảo Uyên 16.07.2008 08:25:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Đồng Lão

Huynh Đồng Lão lại gặp một tên giống như Minh Đông đã gặp, đồng cảm
với huynh chút nha :
 
 
 
 
Minh Đông mến , sorry vì bài thơ trên mang chủ đề nhạy cảm dễ gây nên tranh luận không hay rất mong bạn hiền hay quí Mod chịu khó giúp Đồng Lão xóa đi nha , xin lỗi đã làm tổn hao tâm huyết của bạn. Đồng Lão sẽ xướng bài khác bù lại ha.



Vui chút chứ có gì mà nhạy cảm đâu huynh !!!!xóa rồi đó !!!



 
Chào Huynh Minh Đông
 
Thảo My ngưỡng mộ huynh về thơ Đường, huynh làm như chớp, nhanh lắm và "chửi" cũng cao cấp, làm cho mọi người cứ phập phồng không biết có phải là mình không.
 
Thảo My tìm mãi không thấy trang TOPIC riêng của huynh.
Bây giờ Thảo My mới nhận ra Huynh thuộc về siêu "du kích" bắn phá, nổ mấy phát súng rồi lặn kỹ, không ai tìm được Huynh, cuộc vui thật hào hứng, không lo hậu quả của những lần chọc quậy. Huynh khôn thấy mồ ăn no ngủ kỹ, thỉnh thỏang chỉa vài phát súng bắn cho đỡ buồn, mà không hề quan tâm đến những gì mình đã... làm.  Bởi vì Huynh đâu có nhà , vô gia cư... cái này là gọi là... không sợ bị mắng vốn.
 
Thảo My sẽ học ở Huynh vấn đề này, sẽ DELETE trang TOPIC của Thảo My , chơi DU KÍCH.
Và sẽ hô hào tất cả thành viên vnthuquan chơi du kích giống Huynh, như vậy chắc ăn không sợ bị chửi , mà được dịp quậy
Thảo My
Thiên Hùng 16.07.2008 10:13:55 (permalink)
0
... hihihihiiiii Đồng Lão huynh ơi, cho TH mượn mí cái vần kia nha, tặng cho huynh nè

Cái chuông...

Chuông kêu khác được tiếng beng beng
Gắn điện thêm vào cũng rẻng reng
Sứt miệng nằm sàn quê tỏn tẻn
Mòn quay dựa cột xệ tòn teng
Đưa lưng chúng nện, giờ hò hẹn
Phình bụng người rung, phút cựa kèn
Gẫm lại cùn thời còn vỏn vẹn
Miếng đồng bán được mấy quan quèn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 10:18:05 bởi Thiên Hùng >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 179 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9