Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 179 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Minh Đông 16.07.2008 21:07:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My


Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Đồng Lão

Huynh Đồng Lão lại gặp một tên giống như Minh Đông đã gặp, đồng cảm
với huynh chút nha :
 
 
 
 
Minh Đông mến , sorry vì bài thơ trên mang chủ đề nhạy cảm dễ gây nên tranh luận không hay rất mong bạn hiền hay quí Mod chịu khó giúp Đồng Lão xóa đi nha , xin lỗi đã làm tổn hao tâm huyết của bạn. Đồng Lão sẽ xướng bài khác bù lại ha.



Vui chút chứ có gì mà nhạy cảm đâu huynh !!!!xóa rồi đó !!!




Chào Huynh Minh Đông
 
Thảo My ngưỡng mộ huynh về thơ Đường, huynh làm như chớp, nhanh lắm và "chửi" cũng cao cấp, làm cho mọi người cứ phập phồng không biết có phải là mình không.
 
Thảo My tìm mãi không thấy trang TOPIC riêng của huynh.
Bây giờ Thảo My mới nhận ra Huynh thuộc về siêu "du kích" bắn phá, nổ mấy phát súng rồi lặn kỹ, không ai tìm được Huynh, cuộc vui thật hào hứng, không lo hậu quả của những lần chọc quậy. Huynh khôn thấy mồ ăn no ngủ kỹ, thỉnh thỏang chỉa vài phát súng bắn cho đỡ buồn, mà không hề quan tâm đến những gì mình đã... làm.  Bởi vì Huynh đâu có nhà , vô gia cư... cái này là gọi là... không sợ bị mắng vốn.
 
Thảo My sẽ học ở Huynh vấn đề này, sẽ DELETE trang TOPIC của Thảo My , chơi DU KÍCH.
Và sẽ hô hào tất cả thành viên vnthuquan chơi du kích giống Huynh, như vậy chắc ăn không sợ bị chửi , mà được dịp quậy
Thảo My

 
Thảo My ơi ới ời !!!!
 
Việc gì mà gộn lên thế? này nhá bài thơ của huynh Đồng Lão khá ác về gieo vần mà Minh Đông khoái cái bài đó vì trùng lúc "ghét" muốn cắn, đá,đạp, cái tên đó nên đồng cảm vậy thôi...(Huynh ấy thấy,cảm, sợ vạ lây nên bảo xóa thì MD xóa chứ có gì mà để bụng)
 
Thôi bỏ cái chuyện đó đi nhá ! nên ghi lòng là không nên quá giận trong trào phúng vì dễ bị trúng pháo nha cô nó lắt léo mới là trào phúng chớ !
 
 
Thảo My thấy MD "du kích" đòi "du kích" theo !! Hổng được đâu bỡi vì gặp lúc léo lưỡi họ nói ngược thì làm sao Thảo My đỡ cho được, vì trời ban cái thân trai có chân có cẳng để "du kich" mà !!!nói vậy chắc cô em hiểu qua rồi phải không???
 
Qua là cái gã một bầu một túi một cần câu thì đòi hỏi nhà cữa làm gì cho mất công gìn giữ? nơi nào vui thì vào rồi vao thì vùi chứ cần chi như thế không nhà thành có nhiều nhà đấy nha....
 
WAO !!!TM có gì gì chưa??? mới giận người dưng một chút mà đóng cữa đuổi khách đòi đi làm "du kich" rồi nhỡ người ta làm động tới TM chắc là tơi bời luôn phải không???
 
Thôi bỏ đi nha !!!đã  vào nơi trào phúng thì đừng trào thứ khác mất vui hồi nào MD có làm giận ai chưa DZZZịịịịị????? mến>>>>
 
 
Đồng Lão 17.07.2008 00:43:08 (permalink)
0
Tìm Đâu Niềm Vui ???
 
Xuống phố lùng mua một nụ cười
Rồi thì rán chọn cái cho tươi
Này bà bán cá khoe hàm rộng
Nọ ả tiểu thơ vác mặt lười
Chán nản về nhà nghe chó sủa
Buồn rầu bỏ quán để gà bươi
Niềm vui thân ái tìm sao khó
Trào phúng tình thơ rách tả tơi
 
Đồng Lão
 
Chào Minh Đông , cám ơn một nghĩa cử đẹp
 
Chào Thiên Hùng , những vần nọ Đồng Lão đã bỏ đi rồi bạn thích thì cứ giữ lấy cho mình làm kĩ niệm , vay mượn làm gì chứ ? lại còn tặng cho Lão nữa thiệt là khách sáo quá. Làm sao trả được mối ân tình này đây.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 01:09:14 bởi Đồng Lão >
Trần Thảo Uyên 17.07.2008 03:13:47 (permalink)
0
"Qua là cái gã một bầu một túi một cần câu thì đòi hỏi nhà cữa làm gì cho mất công gìn giữ?"
Minh Đông

Thân tặng Huynh
"Thấy dzậy, không phải dzậy mà hơn dzậy.

Tiếc Gì Không
Đi thong, đứng thỏng lại ngồi thòng.
Suốt kiếp rã rời bởi ý ngông.
Sọac cẳng lo gì vào cửa biển.
Giang tay vui thích hái ngàn bông.
Để hờn đất xụp run run đứng.
Lại trách trời nghiêng khúm khúm còng.
Cái thuở... phá rừng không bản tự.
Bây giờ hoang phế... Tiếc gì không????
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 03:17:35 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Minh Đông 17.07.2008 03:54:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

"Qua là cái gã một bầu một túi một cần câu thì đòi hỏi nhà cữa làm gì cho mất công gìn giữ?"
Minh Đông

Thân tặng Huynh
"Thấy dzậy, không phải dzậy mà hơn dzậy.

Tiếc Gì Không
Đi thong, đứng thỏng lại ngồi thòng.
Suốt kiếp rã rời bởi ý ngông.
Sọac cẳng lo gì vào cửa biển.
Giang tay vui thích hái ngàn bông.
Để hờn đất xụp run run đứng.
Lại trách trời nghiêng khúm khúm còng.
Cái thuở... phá rừng không bản tự.
Bây giờ hoang phế... Tiếc gì không????
Thảo My


 
vui một chút rồi "dong"....mến
 
không
 
thấy: ngậm, cười, nhai, vẫn cứ thòng
lo gì số kiếp chọn đường ngông
hương hoa lạ sắc, mùi là lạ
núi thác đầy bông, tính bổng bông
nhúm cỏ còn vương sương sớm ngậm
nhành cây lại rối hố lâu còng
hành trang nhẹ hửng nào đâu luyến
vó ngựa lên đàng dạ trống không
 
minh đông
lá chờ rơi 17.07.2008 18:27:32 (permalink)
0
Lâu ngày ghé lại nương theo lý luận của nhị lão ghẹo chơi chút
 
RÕ RÀNG…
 
Chuyện kia khó nỗi giấu nhau hoài
Non/lão nhọn/tà biết hỏi ai
Bạch nhật thanh thiên vờ nhát gái
Tối đèn tắt lửa lại so tài
Bạn bè lầm tưởng nam pha nữ
Làng xóm đâu ngờ cọp giả nai
Bất chợt nhìn ra chim cánh cụt
Rõ ràng tà lão vẫn còn trai* !
Lá chờ rơi
 
* còn nguyên xi, mại vô, mời quý bà cô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 02:06:51 bởi lá chờ rơi >
Trần Thảo Uyên 18.07.2008 03:34:19 (permalink)
0
"Qua là cái gã một bầu một túi một cần câu thì đòi hỏi nhà cữa làm gì cho mất công gìn giữ?"
Minh Đông

Thân tặng Huynh
"Thấy dzậy, không phải dzậy mà hơn dzậy.

Tiếc Gì Không
Đi thong, đứng thỏng lại ngồi thòng.
Suốt kiếp rã rời bởi ý ngông.
Sọac cẳng lo gì vào cửa biển.
Giang tay vui thích hái ngàn bông.
Để hờn đất xụp run run đứng.
Lại trách trời nghiêng khúm khúm còng.
Cái thuở... phá rừng không bản tự.
Bây giờ hoang phế... Tiếc gì không????
Thảo My



vui một chút rồi "dong"....mến
 
không
 
thấy: ngậm, cười, nhai, vẫn cứ thòng
lo gì số kiếp chọn đường ngông
hương hoa lạ sắc, mùi là lạ
núi thác đầy bông, tính bổng bông
nhúm cỏ còn vương sương sớm ngậm
nhành cây lại rối hố lâu còng
hành trang nhẹ hửng nào đâu luyến
vó ngựa lên đàng dạ trống không
 
minh đông
 
Có đúng là Huynh không...Minh Đông
 
Hận... Buồn Không
Rào sao, đón trước một câu thòng.
Đi đứng hai hàng bới quá ngông.
Khoe mã hung hăng con bọ xít.
Phô danh nạt nộ trái cà bông.
Để rồi ủ rũ lê thân bước
Sau đó thảm thê lết dáng còng.
Một thuở đắm tình và bán sức.
Gieo nhân... hái quả... hận... buồn không???
Thảo My
 

Trần Thảo Uyên 18.07.2008 03:52:13 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Lâu ngày ghé lại nương theo lý luận của nhị lão ghẹo chơi chút
 
RÕ RÀNG…
 
Chuyện kia khó nỗi giấu nhau hoài
Non/lão nhọn/tà biết hỏi ai
Bạch nhật thanh thiên vờ nhát gái
Tối đèn tắt lửa lại so tài
Bạn bè lầm tưởng nam pha nữ
Làng xóm đâu ngờ cọp giống nai
Bất chợt được nhìn chim cánh cụt
Rõ ràng tà lão vẫn còn trai* !
Lá chờ rơi
 
* còn nguyên xi, mại vô, mời quý bà cô

 
Đẹp Tình Trai
Rõ ràng bác dấu... nhớ nhung hòai.
Gỉa bộ ngô nghê để thử ai.
Tình đã chín mùi còn... ỏng ẹo
Duyên nay sâu thẩm vẫn... chê tài.
Trong mong được gặp trao lòng nhớ.
Ngòai vẫn giả đò thắt nịt nai.
Những lúc lên cơn mơ tưởng đậm.
Thòm thèm trong mộng đẹp tình trai.
Thảo My.
 
Chọc ghẹo bác Lá cho đời bớt buồn
 
 
 
lá chờ rơi 18.07.2008 09:24:29 (permalink)
0
"Qua là cái gã một bầu một túi một cần câu thì đòi hỏi nhà cữa làm gì cho mất công gìn giữ?"
Minh Đông

Thân tặng Huynh
"Thấy dzậy, không phải dzậy mà hơn dzậy.


Tiếc Gì Không
Đi thong, đứng thỏng lại ngồi thòng.
Suốt kiếp rã rời bởi ý ngông.
Sọac cẳng lo gì vào cửa biển.
Giang tay vui thích hái ngàn bông.
Để hờn đất xụp run run đứng.
Lại trách trời nghiêng khúm khúm còng.
Cái thuở... phá rừng không bản tự.
Bây giờ hoang phế... Tiếc gì không????
Thảo My


vui một chút rồi "dong"....mến
 
không
 
thấy: ngậm, cười, nhai, vẫn cứ thòng
lo gì số kiếp chọn đường ngông
hương hoa lạ sắc, mùi là lạ
núi thác đầy bông, tính bổng bông
nhúm cỏ còn vương sương sớm ngậm
nhành cây lại rối hố lâu còng
hành trang nhẹ hửng nào đâu luyến
vó ngựa lên đàng dạ trống không
 
minh đông

Có đúng là Huynh không...Minh Đông

Hận... Buồn Không
Rào sao, đón trước một câu thòng.
Đi đứng hai hàng bới quá ngông.
Khoe mã hung hăng con bọ xít.
Phô danh nạt nộ trái cà bông.
Để rồi ủ rũ lê thân bước
Sau đó thảm thê lết dáng còng.
Một thuở đắm tình và bán sức.
Gieo nhân... hái quả... hận... buồn không???
Thảo My
 
CÓ CÒN KHÔNG ?
 
Nhớ xưa trò hỏi “có lòng thòng ?”
Tấm tắc thầy khen ấy chẳng ngông
Mặc sức quan Tây ngồi ngáp gió
Tha hồ con trẻ được phê “bông”*
Góp gom bài viết quan về nộp
Trả lại lời ghi chúng chẳng “còng”**
Nhất quỷ nhì ma ba lũ nhóc
Thời xưa oanh liệt đó còn không?
Lá chờ rơi
 


* bông = bon , tiếng Pháp nghĩa là tốt, ví dụ : c’est bon
* còng = con , tiếng Pháp nghĩa là ngốc, ví dụ : il n’est pas con
 
Câu chuyện là như vầy :
 
Hồi xưa có lần một thanh-tra ngành giáo dục người Pháp đi thị sát các trường học.  Đến một nơi vào giờ thầy đọc ám tả cho các trò viết. Thầy muốn giúp các trò viết bài cho tốt để khoe trường mình nhưng chưa tìm ra cách nào hay, thì một trò lên tiếng hỏi về một chữ có « g » hay không, ví dụ như là chữ « chẳng ». Nó hỏi : « có lòng thòng » không thầy ? Thầy hiểu ý nên từ đó về sau chữ nào cần nhắc là có chữ « g » thì thầy thêm câu « có lòng thòng ». Tuy cụm từ này thường lập đi lập lại, nhưng nó cũng giống như những từ « chấm, phết » được phép nói ra nên quan thanh tra không nhận ra sự tinh ma quỉ quái này của đám thầy trò ấy.


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 09:37:02 bởi lá chờ rơi >
vancali96 18.07.2008 09:44:17 (permalink)
0


"Qua là cái gã một bầu một túi một cần câu thì đòi hỏi nhà cữa làm gì cho mất công gìn giữ?"
Minh Đông

Thân tặng Huynh
"Thấy dzậy, không phải dzậy mà hơn dzậy.


Tiếc Gì Không
Đi thong, đứng thỏng lại ngồi thòng.
Suốt kiếp rã rời bởi ý ngông.
Sọac cẳng lo gì vào cửa biển.
Giang tay vui thích hái ngàn bông.
Để hờn đất xụp run run đứng.
Lại trách trời nghiêng khúm khúm còng.
Cái thuở... phá rừng không bản tự.
Bây giờ hoang phế... Tiếc gì không????
Thảo My


vui một chút rồi "dong"....mến
 
không
 
thấy: ngậm, cười, nhai, vẫn cứ thòng
lo gì số kiếp chọn đường ngông
hương hoa lạ sắc, mùi là lạ
núi thác đầy bông, tính bổng bông
nhúm cỏ còn vương sương sớm ngậm
nhành cây lại rối hố lâu còng
hành trang nhẹ hửng nào đâu luyến
vó ngựa lên đàng dạ trống không
 
minh đông

Có đúng là Huynh không...Minh Đông

Hận... Buồn Không
Rào sao, đón trước một câu thòng.
Đi đứng hai hàng bới quá ngông.
Khoe mã hung hăng con bọ xít.
Phô danh nạt nộ trái cà bông.
Để rồi ủ rũ lê thân bước
Sau đó thảm thê lết dáng còng.
Một thuở đắm tình và bán sức.
Gieo nhân... hái quả... hận... buồn không???
Thảo My

CÓ CÒN KHÔNG ?
 
Nhớ xưa trò hỏi “có lòng thòng ?”
Tấm tắc thầy khen ấy chẳng ngông
Mặc sức quan Tây ngồi ngáp gió
Tha hồ con trẻ được phê “bông”*
Góp gom bài viết quan về nộp
Trả lại lời ghi chúng chẳng “còng”**
Nhất quỷ nhì ma ba lũ nhóc
Thời xưa oanh liệt đó còn không?
Lá chờ rơi
 



* bông = bon , tiếng Pháp nghĩa là tốt, ví dụ : c’est bon
* còng = con , tiếng Pháp nghĩa là ngốc, ví dụ : il n’est pas con
Cháo Bác Lá ,Bác quên Vancali nầy rồi sao?
xin nối gót...hì hì..
Có lại không !
 
Sáng sớm mờ sương nước nhiễu thòng
Bao người rỗi việc sướng đùa ngông
Huynh Tuyền xách vợt tìm ong bướm
Bác Tú mê tình hái nhánh bông
Tôn Nữ  an nhàn tô má phấn
Yên Sơn bận rộn với hang còng
Trần gian hoạt cảnh hư và thật
Vạn sự phơi bày có lại không !
 
Vancali 7.18.08
 
Chỉ vui chơi xướng họa , mong anh chị chớ hiểu lầm hì hì

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 09:51:52 bởi vancali96 >
Châu bá Thông 18.07.2008 12:52:26 (permalink)
0


Tìm Đâu Niềm Vui ???
 
Xuống phố lùng mua một nụ cười
Rồi thì rán chọn cái cho tươi
Này bà bán cá khoe hàm rộng
Nọ ả tiểu thơ vác mặt lười
Chán nản về nhà nghe chó sủa
Buồn rầu bỏ quán để gà bươi
Niềm vui thân ái tìm sao khó
Trào phúng tình thơ rách tả tơi
 
Đồng Lão
 
Gần đây ,Châu Thông không biết Đồng Huynh mang trong lòng những tâm sự gì  , Khó nói ra lắm hả Huynh?
 Thấy Đồng Huynh vậy ,Châu Thông cũng buồn lắm
 
Nhìn Huynh
 
Nhếch mép Đồng huynh cố gượng cười
Mong thầm giữ được nét xinh tươi
Xua đời vất vả đầy cay nghiệt
Tạo phút an vui xóa biếng lười
Định vẽ niềm mơ chưa thực tiến
Đã ôm giấc mộng bị cào bươi
Lòng đầy tâm sự khôn sao tả
Bởi nợ văn đàn... chắc nát tơi ?
 
CBT
 
 
 
 
 
 
 
 
lá chờ rơi 19.07.2008 01:56:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Châu bá Thông

Tìm Đâu Niềm Vui ???
 
Xuống phố lùng mua một nụ cười
Rồi thì rán chọn cái cho tươi
Này bà bán cá khoe hàm rộng
Nọ ả tiểu thơ vác mặt lười
Chán nản về nhà nghe chó sủa
Buồn rầu bỏ quán để gà bươi
Niềm vui thân ái tìm sao khó
Trào phúng tình thơ rách tả tơi
 
Đồng Lão
 
Gần đây ,Châu Thông không biết Đồng Huynh mang trong lòng những tâm sự gì  , Khó nói ra lắm hả Huynh?
 Thấy Đồng Huynh vậy ,Châu Thông cũng buồn lắm
 
Nhìn Huynh
 
Nhếch mép Đồng huynh cố gượng cười
Mong thầm giữ được nét xinh tươi
Xua đời vất vả đầy cay nghiệt
Tạo phút an vui xóa biếng lười
Định vẽ niềm mơ chưa thực tiến
Đã ôm giấc mộng bị cào bươi
Lòng đầy tâm sự khôn sao tả
Bởi nợ văn đàn... chắc nát tơi ?
 
CBT


SAO THẾ ?
 
Năm quan mua lấy miệng ai cười
Những tiếc vì đâu nụ kém tươi
Trước cứ nhởn nhơ đua ghẹo tức
Giờ sao mệt mỏi phát sinh lười
Không trào vẫn phún(g) cùng tranh nói
Kiếm chữ theo vần quả khó bươi

Quán lạnh bao phen tình chẳng lạnh
Sá gì hai chữ 'tả' và 'tơi' !
Lá chờ rơi 

@ vancali96 : làm sao quên được?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 08:06:04 bởi lá chờ rơi >
hukhong 21.07.2008 19:23:33 (permalink)
0
Chấm
tặng ĐL

Nhân tâm độ bao la
Như nhiên tự ha ha
Quảy mênh mông về nhẹ
Đèo an nhàn đi xa
Gói thênh thang ngoài lão
Nhốt tươi cười trong ta
Chân không nào an hạ
Hư vô rộ ngàn hoa

PờĐê
Đồng Lão 22.07.2008 08:02:03 (permalink)
0
Tìm Đâu Niềm Vui ???
 
Xuống phố lùng mua một nụ cười
Rồi thì rán chọn cái cho tươi
Này bà bán cá khoe hàm rộng
Nọ ả tiểu thơ vác mặt lười
Chán nản về nhà nghe chó sủa
Buồn rầu bỏ quán để gà bươi
Niềm vui thân ái tìm sao khó
Trào phúng tình thơ rách tả tơi
 
Đồng Lão
 
Gần đây ,Châu Thông không biết Đồng Huynh mang trong lòng những tâm sự gì  , Khó nói ra lắm hả Huynh?
 Thấy Đồng Huynh vậy ,Châu Thông cũng buồn lắm
 
Nhìn Huynh
 
Nhếch mép Đồng huynh cố gượng cười
Mong thầm giữ được nét xinh tươi
Xua đời vất vả đầy cay nghiệt
Tạo phút an vui xóa biếng lười
Định vẽ niềm mơ chưa thực tiến
Đã ôm giấc mộng bị cào bươi
Lòng đầy tâm sự khôn sao tả
Bởi nợ văn đàn... chắc nát tơi ?
 
CBT


SAO THẾ ?
 
Năm quan mua lấy miệng ai cười
Những tiếc vì đâu nụ kém tươi
Trước cứ nhởn nhơ đua ghẹo tức
Giờ sao mệt mỏi phát sinh lười
Không trào vẫn phún(g) cùng tranh nói
Kiếm chữ theo vần quả khó bươi

Quán lạnh bao phen tình chẳng lạnh
Sá gì hai chữ 'tả' và 'tơi' !
Lá chờ rơi 

@ vancali96 : làm sao quên được?

Là Thế Này
 
Ung dung đi giữa thế nhân cười
Mặc miệng trần gian ngậm máu tươi
Phụt miếng a dua trông tội nghiệp
Trào ngôn bạc bẽo ngẩm chây lười
Trăm năm đạo hạnh già xiên xỏ
Một thưở anh em bạn móc bươi
Vuốt mặt nhìn đời thương cảm quá
Tình nghèo tới đỗi rớt mồng tơi
 
Đồng Lão
 
 Đồng Lão cảm nhận được sự bất mãn bùng phát nơi trang trào phúng này đây , có ai cho tôi biết tôi đã làm điều gì đắc tội đến quí vị không ? nếu có sẳn dịp này thì xin mời tất cả hãy lên 1 lượt đi. Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau để giải tỏa điều nghi kỵ  , đồng thời cho Đồng Lão có cơ hội phục thiện bản thân mình . Chân thành cảm ơn quí thi hữu.
 
Châu Thông mến , cám ơn lời chia sẽ. Đồng Lão không có tâm sự gì mà khó nói cả , chỉ có điều đáng làm và Đồng Lão đã trao ra thành ý để làm rồi kết quả ra sao thì phải chờ thêm 1 thời gian nữa , hiện giờ có vẻ như là đang chuốt họa vậy. Người ta thường nói "phước bất trùng lai họa vô đơn chí " và lần này thì  " cuốc đất trồng khoai(lang) quạ vô ăn chuối" thì phải
 
Thảo My ơi Thảo My , sao lại đến nước này , thông thường tôi yêu tất cả các bạn thơ đặc biệt là những người mang nick nữ mà biết làm thơ thì Lão Đồng luôn dành cho 1 cảm tình đặc biệt , nhưng những đứa con gái mà cứ hờn giận khóc nhè hoài thì thiệt là không ngoan , Đồng Lão khó mà thương cho được. Rán mà sửa đổi tánh xấu này đi có biết chưa ?
 
Pé Pé Hư Không nè , Đồng Lão đang làm 1 chuyến du địa ngục , địa ngục thì rất nhiều ma quỉ Pé đến thăm Lão lúc này không sợ bị quỉ ám rồi mang họa sao ? Cám ơn bài thơ nhé .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 02:52:08 bởi Đồng Lão >
Trần Thảo Uyên 22.07.2008 21:33:14 (permalink)
0
 ....
Thảo My ơi Thảo My , sao lại đến nước này....
Đồng Lão
 
Thân gởi lão huynh Đồng Lão.
Thảo My không hiểu ý của huynh, nếu huynh vào trong hai trang thơ của Thảo My , http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thì Huynh hiểu liền tại sao Thảo My quyết định đóng hai trang thơ trước sau khỏang vài tháng, bộ Thảo My không đau lòng sao ( tòan bị đánh phá bởi những người không có trang topic riêng, -cái này gọi là ném đá dấu tay -).
Thảo My mong huynh hiểu.
Cám ơn huynh
Thảo My



 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 21:34:42 bởi Tôn Nữ Thảo My >
hukhong 22.07.2008 22:03:16 (permalink)
0

Pé Pé Hư Không nè , Đồng Lão đang làm 1 chuyến du địa ngục , địa ngục thì rất nhiều ma quỉ Pé đến thăm Lão lúc này không sợ bị quỉ ám rồi mang họa sao ? Cám ơn bài thơ nhé .


khì khì  bài viết của lão viết cho pé mà pé hoạ lại với lão bằng chính bài của lão, ma quỷ thần thánh cũng ở trong quy luật này, vẫn vui thì cười đi lão
 
Vẩn Vui

Oa oa đoái vọng thiền

Khỉnh khỉnh trỏ hoàng thiên
Ngắm nghía cao xanh đẹp
Loanh quanh hạ giới phiền
Bơi trên dòng khổ hải
Dạt đến chốn an nhiên
Ngũ uẩn tuy vương nặng
Đâu xa cực lạc miền

Đồng Lão

Lão

Đâu xa cực lạc miền
Ngũ uẩn tuy vương nặng
Dạt đến chốn an nhiên
Bơi trên dòng khổ hải
Loanh quanh hạ giới phiền
Ngắm nghía cao xanh đẹp
Khỉnh khỉnh trỏ hoàng thiên
Oa oa đoái vọng thiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 22:14:06 bởi hukhong >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 179 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9