Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 179 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 24.07.2008 15:10:38 (permalink)
0
         KÍNH BÁC LÁ
 
Tái xuất giang hồ Bác Lá a
Tưởng theo Tà Quái mải buôn gà
Hội cờ rã đám không màng nữa
Thơ cũng vắng luôn buồn quá ta
Cốc vắng bần tăng buông tiếng mõ
Thi đàn Bác lại nở bung hoa
Mong rằng  Đồng Lão cùng chư vị
Vui vẻ cùng nhau những khúc ca./.
da1uhate 24.07.2008 20:43:18 (permalink)
0
Hi Anh trai, em gái làm cái gì mà anh nói là "móc nối quan hệ nam nữ bừa bãi"? Chời quơi, hồi mô hè? Ngừ ta còn nhỏ híu, anh  vu khống em là em méc với ông Tơ bà Nguyệt cho anh ở giá suốt đời luôn. 3 bài thơ anh ra hạn thì từ từ em nộp, hỏng có thiếu bài nào đâu, giờ ra mắt lão huynh Đông Tà Tà này chút xíu.

Thể theo yêu cầu của lão huynh Đông Tà, tiểu muội muội của anh Đồng Lão xin thuật lại "câu chiện đời tui" cho lão huynh và các thi hữu nghe chơi:

Vỡ Mộng

Từ thuở em đi đã mấy mùa
Cũng vì muốn học giống người xưa
Công danh rỡ rạng phân cao thấp
Tước lộc đuề huề định thắng thua
Những tưởng nhiều tài ôm chức lớn
Đâu dè ít lực hớt cơm thừa
Tan tành giấc mộng gầy cơ nghiệp
Tự hỏi lòng mình đã sợ chưa

da1uhate
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 20:45:40 bởi da1uhate >
Trần Thảo Uyên 24.07.2008 20:59:29 (permalink)
0
 
 
TRỜI LẠI SÁNG
 
Bực mình xe kẹt giữa đường xa
Thêm tức côn quang quấy bạn nhà
Đồng Lão nửa non che nửa lão
Đông Tà chông nhọn quét chông tà
Một tay My nhí còn xung sát
Mấy thuở Hùng râu phải hét la
Khi tạnh mưa giông trời lại sáng
Tưng bừng ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi 24/07/08

 

NGẬM ĐẮNG
Càng già càng dẻo lại càng dai.
Nghe nói trong lòng bỗng nổi gai.
Một thuở miệt mài vào cảnh giới.
Một thời đắm đuối nhập thiên thai.
Giờ đây luyến tiếc trong mơ hoảng
Ngày trước chìm say cõi mộng dài.
Mới biết ngậm ngùi và ngậm đắng.
Về già nói khóac chết gì ai .
Thảo My
 
Bác Lá ơi!!! đùa một tí mà...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 06:40:57 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Đồng Lão 25.07.2008 02:51:54 (permalink)
0


Hôm nay thư tư rùi , tặng huynh Đồng chúc huynh vui say ...vẫn nhớ đường về nhe hì ì
 
Tiệc giữa vườn !

Trải chiếu ngồi quanh tiệc giữa vườn
Cùng nhau nhậu đế với mồi lươn
Lưng bầu kẻ nói cười khoe của
Cạn chén người say bước lộn đường 
Chú Bảy tay ghiền quên chiếc dép
Anh Ba bợm nhậu té bờ mương
Đêm tàn ả gọi tình giăng lưới
Ngái ngủ không lời úa nhụy hương !
 
Vancali 7.23.08

Cám ơn Vancali tặng thơ cho anh Đồng Lão hen , ừ thì tụi mình cùng ngồi nhậu chơi , vừa uống Lão vừa kể chuyện giấc mộng hôm qua cho nghe hen.
 
Nạn Mộng
 
Hôm qua cuốc tỉa dọn sau vườn
Nấu rượu trồng rau nhậu lẩu lươn
Những muốn yên tâm ngồi vản sự
Ngờ đâu bị bạn kéo ra đường
Đương cơn bải hoải chân không dép
Phải lúc say mèm cẳng lọt mương
Tỉnh giấc thì ra đây nạn mộng
Nên mình chửa vấy xú nê hương
 
Đồng Lão
Đồng Lão 25.07.2008 03:01:48 (permalink)
0



TRỜI LẠI SÁNG
 
Bực mình xe kẹt giữa đường xa
Thêm tức côn quang quấy bạn nhà
Đồng Lão nửa non che nửa lão
Đông Tà chông nhọn quét chông tà
Một tay My nhí còn xung sát
Mấy thuở Hùng râu phải hét la
Khi tạnh mưa giông trời lại sáng
Tưng bừng ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi 24/07/08

Chuyện Nhọn Tà
 
Thiệt mừng nghe tiếng khách từ xa
Gió thốc mưa đưa Lá viếng nhà
Rót nước châm trà cung đại lão
Cùng ông đàm đạo với Đông Tà
Đồng nghe thuận lý non Đồng nhận
Bác giảng không vâng sợ bác la
Cái nhọn cái chông nào dám rớ
Trợt tay nó thọt thủng mình ta
 
Đồng Lão
 
Cám ơn bác Lá đến chơi tặng bài thơ Trời Lại sáng , Đồng Lão thật vui lắm. Hy vọng cảnh sắc này luôn ngự mãi nơi trang trào phúng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 07:03:26 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 25.07.2008 04:59:25 (permalink)
0


         KÍNH BÁC LÁ
 
Tái xuất giang hồ Bác Lá a
Tưởng theo Tà Quái mải buôn gà
Hội cờ rã đám không màng nữa
Thơ cũng vắng luôn buồn quá ta
Cốc vắng bần tăng buông tiếng mõ
Thi đàn Bác lại nở bung hoa
Mong rằng  Đồng Lão cùng chư vị
Vui vẻ cùng nhau những khúc ca./.

Chào Đại Sư 
 
Trạc Tuyền xuống núi ghé chơi a
Dám hỏi đại sư có nhậu gà
Nếu vẩn ăn chay mời cốc nước
Cầm bằng ngã mặn đến bàn ta
Nâng ly bạch nhật ngâm thi phú
Thưởng sắc hoàng hôn ngắm nguyệt hoa
Thơi thới cõi lòng như thoát tục
Nhịp nhàng mõ khỏ túy cuồng ca
 
Đồng Lão
Đồng Lão 25.07.2008 05:11:24 (permalink)
0


Hi Anh trai, em gái làm cái gì mà anh nói là "móc nối quan hệ nam nữ bừa bãi"? Chời quơi, hồi mô hè? Ngừ ta còn nhỏ híu, anh  vu khống em là em méc với ông Tơ bà Nguyệt cho anh ở giá suốt đời luôn. 3 bài thơ anh ra hạn thì từ từ em nộp, hỏng có thiếu bài nào đâu, giờ ra mắt lão huynh Đông Tà Tà này chút xíu.

Thể theo yêu cầu của lão huynh Đông Tà, tiểu muội muội của anh Đồng Lão xin thuật lại "câu chiện đời tui" cho lão huynh và các thi hữu nghe chơi:

Vỡ Mộng

Từ thuở em đi đã mấy mùa
Cũng vì muốn học giống người xưa
Công danh rỡ rạng phân cao thấp
Tước lộc đuề huề định thắng thua
Những tưởng nhiều tài ôm chức lớn
Đâu dè ít lực hớt cơm thừa
Tan tành giấc mộng gầy cơ nghiệp
Tự hỏi lòng mình đã sợ chưa

da1uhate

Hello em gái , anh bảo em làm thơ chứ có bảo em rủa anh đâu mà nguyền cho anh ở giá tội nghiệp vậy . Để tui chống mắt chờ coi chừng nào mới có thơ của nhỏ làm biếng này cho biết. 
 
Thương chào tiểu muội muội của anh Đồng Lão , rất vui khi thấy em 1 lần nữa thay đổi hình tượng , trong khi chờ đợi Lão Tà để Đồng Lão tiển em 1 đoạn nhé.
 
Nối Mộng
 
Chia tay cũng đã bốn năm mùa
Chợt thấy bạn kêu tận phố xưa
Trở lại đau lòng nhìn kẻ khổ
Thôi đành trải dạ nhận mình thua
Danh cao chả thấm tâm vô ngã
Nghiệp trọng nào so chí đại thừa
Chẳng phải gia thù hay quốc hận
Buồn hoài có thấy đã đời chưa???
 
Đồng Lão
 
lá chờ rơi 25.07.2008 08:34:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Đồng Lão

KÍNH BÁC LÁ
 
Tái xuất giang hồ Bác Lá a
Tưởng theo Tà Quái mải buôn gà
Hội cờ rã đám không màng nữa
Thơ cũng vắng luôn buồn quá ta
Cốc vắng bần tăng buông tiếng mõ
Thi đàn Bác lại nở bung hoa
Mong rằng  Đồng Lão cùng chư vị
Vui vẻ cùng nhau những khúc ca./.
Trạc Tuyền

Chào Đại Sư 
 
Trạc Tuyền xuống núi ghé chơi a
Dám hỏi đại sư có nhậu gà
Nếu vẩn ăn chay mời cốc nước
Cầm bằng ngã mặn đến bàn ta
Nâng ly bạch nhật ngâm thi phú
Thưởng sắc hoàng hôn ngắm nguyệt hoa
Thơi thới cõi lòng như thoát tục
Nhịp nhàng mõ khỏ túy cuồng ca
 
Đồng Lão

KHÚC HOAN CA
 
Chỉ là Tái nạm Tái gầu a
Nhịn món cầy tơ tránh thịt gà
Tà Quái đông tây vài đống bạc
Quê dừa sau trước một mình ta
Tai nghe tiếng mõ lời kêu ‘cóc’
Thơ dán lầu chuông vách nở hoa
Đã có Kẹt tiền (Chạt tiền) lên tiếng hát
Đợi gì không họp khúc hoan ca ?

Lá chờ rơi 25/07/08

lá chờ rơi 25.07.2008 09:16:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

 
 
TRỜI LẠI SÁNG
 
Bực mình xe kẹt giữa đường xa
Thêm tức côn quang quấy bạn nhà
Đồng Lão nửa non che nửa lão
Đông Tà chông nhọn quét chông tà
Một tay My nhí còn xung sát
Mấy thuở Hùng râu phải hét la
Khi tạnh mưa giông trời lại sáng
Tưng bừng ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi 24/07/08  

NGẬM ĐẮNG
 
Càng già càng dẻo lại càng dai.
Nghe nói trong lòng bỗng nổi gai.
Một thuở miệt mài vào cảnh giới.
Một thời đắm đuối nhập thiên thai.
Giờ đây luyến tiếc trong mơ hoảng
Ngày trước chìm say cõi mộng dài.
Mới biết ngậm ngùi và ngậm đắng.
Về già nói khóac chết gì ai .
Thảo My
 
Bác Lá ơi!!! đùa một tí mà...

 
CHẲNG CHO AI
 
Già trẻ gì xem cũng dẽo dai
Khiến người da nổi mấy tầng gai
Dối miệng bảo đây là địa ngục*
Riêng tình coi đó cõi thiên thai
Không kia sao lắm người ‘dê cụ’
Chẳng thế cần chi kiếp sống dài
Miệng vẫn kêu than tay vẫn nắm
Của này ta quyết chẳng cho ai !
Lá chờ rơi 25/07/08
 
* với tứ thơ ở đoạn này thì 4 câu trên phải dùng phép Niêm xen kẻ 1-3 2-4 thì mới hay
 
giống như các bài :
DĨ HÒA VI QUÝ của Nguyễn-Bỉnh-Khiêm
KÝ THÔI THỊ NGỰ của Lý Bạch
ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI của Lý Bạch
Đông Tà 25.07.2008 18:22:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Hi Anh trai, em gái làm cái gì mà anh nói là "móc nối quan hệ nam nữ bừa bãi"? Chời quơi, hồi mô hè? Ngừ ta còn nhỏ híu, anh  vu khống em là em méc với ông Tơ bà Nguyệt cho anh ở giá suốt đời luôn. 3 bài thơ anh ra hạn thì từ từ em nộp, hỏng có thiếu bài nào đâu, giờ ra mắt lão huynh Đông Tà Tà này chút xíu.

Thể theo yêu cầu của lão huynh Đông Tà, tiểu muội muội của anh Đồng Lão xin thuật lại "câu chiện đời tui" cho lão huynh và các thi hữu nghe chơi:

Vỡ Mộng

Từ thuở em đi đã mấy mùa
Cũng vì muốn học giống người xưa
Công danh rỡ rạng phân cao thấp
Tước lộc đuề huề định thắng thua
Những tưởng nhiều tài ôm chức lớn
Đâu dè ít lực hớt cơm thừa
Tan tành giấc mộng gầy cơ nghiệp
Tự hỏi lòng mình đã sợ chưa

da1uhate

Hello em gái , anh bảo em làm thơ chứ có bảo em rủa anh đâu mà nguyền cho anh ở giá tội nghiệp vậy . Để tui chống mắt chờ coi chừng nào mới có thơ của nhỏ làm biếng này cho biết. 
 
Thương chào tiểu muội muội của anh Đồng Lão , rất vui khi thấy em 1 lần nữa thay đổi hình tượng , trong khi chờ đợi Lão Tà để Đồng Lão tiển em 1 đoạn nhé.
 
Nối Mộng
 
Chia tay cũng đã bốn năm mùa
Chợt thấy bạn kêu tận phố xưa
Trở lại đau lòng nhìn kẻ khổ
Thôi đành trải dạ nhận mình thua
Danh cao chả thấm tâm vô ngã
Nghiệp trọng nào so chí đại thừa
Chẳng phải gia thù hay quốc hận
Buồn hoài có thấy đã đời chưa???
 
Đồng Lão
 


Ng ai chẳng mơ mộng chứ hehe..lúc bé tôi mơ mình làm tèm lem chuyện mà toàn chuyện ghê gớm nhug có ngờ đâu bgio fai chạy lon ton chả giống ai cả.Xem ra ng mơ thì nhiều mà kẻ đạt dc ngẫm chẳng bnhieu.:-)
 
Hoài mộng
 
Như mưa đã đến nắng qua mùa
Mấy chốc thu về choán hạ xưa
Ví bậc anh hùng công thế thấp
Này tay hào kiệt thủ hoành thua
Nhân sinh chí mộng điều to lớn
Kiếp đọa tâm yên mức tiểu thừa
Vận dẫu an bài-người tác nghiệp
Vui buồn khổ não tự mình chưa?..
 
25/07/2008
CSL
 
Lão Đồng ko hổ danh thủ đài nhỉ,bài nào họa ra bài nấy rõ ràng chứ như tôi đành chịu hìi..1bai của cô quậy họa xong là tịt luôn.:-)
Trần Thảo Uyên 26.07.2008 04:17:16 (permalink)
0
Nếu nhìn khỏang 5 phút vào giòng thác sẽ thấy những sự thay đổi
 
NGẬM ĐẮNG
 
Càng già càng dẻo lại càng dai.
Nghe nói trong lòng bỗng nổi gai.
Một thuở miệt mài vào cảnh giới.
Một thời đắm đuối nhập thiên thai.
Giờ đây luyến tiếc trong mơ hoảng
Ngày trước chìm say cõi mộng dài.
Mới biết ngậm ngùi và ngậm đắng.
Về già nói khóac chết gì ai .
Thảo My




CHẲNG CHO AI
 
Già trẻ gì xem cũng dẽo dai
Khiến người da nổi mấy tầng gai
Dối miệng bảo đây là địa ngục*
Riêng tình coi đó cõi thiên thai
Không kia sao lắm người ‘dê cụ’
Chẳng thế cần chi kiếp sống dài
Miệng vẫn kêu than tay vẫn nắm
Của này ta quyết chẳng cho ai !
Lá chờ rơi 25/07/08
 
* với tứ thơ ở đoạn này thì 4 câu trên phải dùng phép Niêm xen kẻ 1-3 2-4 mới hay

giống như các bài :
DĨ HÒA VI QUÝ của Nguyễn-Bỉnh-Khiêm
KÝ THÔI THỊ NGỰ của Lý Bạch
ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI của Lý Bạch

 HỨA CUỘI
Những là mơ mộng ước bền dai.
Nhắn nhó như là dẫm phải gai
Than vắn sức cùng khô nắng hạn 
Thở dài lực kiệt khó đầu thai.
Bởi vì ham hố nên ra nỗi.
Cũng tại mê vui phải chạy dài.
Hứa hẹn , hứa thề thành hứa cuội.
Anh dìu em trọn kiếp trần ai.
Thảo My
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 06:59:57 bởi Tôn Nữ Thảo My >
vancali96 26.07.2008 10:10:21 (permalink)
0
 
 
 
NGẬM ĐẮNG
 
Càng già càng dẻo lại càng dai.
Nghe nói trong lòng bỗng nổi gai.
Một thuở miệt mài vào cảnh giới.
Một thời đắm đuối nhập thiên thai.
Giờ đây luyến tiếc trong mơ hoảng
Ngày trước chìm say cõi mộng dài.
Mới biết ngậm ngùi và ngậm đắng.
Về già nói khóac chết gì ai .
Thảo My




CHẲNG CHO AI
 
Già trẻ gì xem cũng dẽo dai
Khiến người da nổi mấy tầng gai
Dối miệng bảo đây là địa ngục*
Riêng tình coi đó cõi thiên thai
Không kia sao lắm người ‘dê cụ’
Chẳng thế cần chi kiếp sống dài
Miệng vẫn kêu than tay vẫn nắm
Của này ta quyết chẳng cho ai !
Lá chờ rơi 25/07/08

* với tứ thơ ở đoạn này thì 4 câu trên phải dùng phép Niêm xen kẻ 1-3 2-4 mới hay

giống như các bài :
DĨ HÒA VI QUÝ của Nguyễn-Bỉnh-Khiêm
KÝ THÔI THỊ NGỰ của Lý Bạch
ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI của Lý Bạch

 HỨA CUỘI
Những là mơ mộng ước bền dai.
Nhắn nhó như là dẫm phải gai
Than vắn sức cùng khô nắng hạn 
Thở dài lực kiệt khó đầu thai.
Bởi vì ham hố nên ra nỗi.
Cũng tại mê vui phải chạy dài.
Hứa hẹn , hứa thề thành hứa cuội.
Anh dìu em trọn kiếp trần ai.
Thảo My
 

Chê cày khoái cuốc
 
Nát rượu kên đời gáy của dai
Tin người độ thử thấy sờn gai
Hận tình trách đất sao tù ngục
Ghét bậu than trời lắm quái thai
Bởi nhụy hoa hồng phơi sắc thắm
Nên ong lãng tử vói chân dài
Chê cày khoái cuốc tìm hang rắn
Thõa mộng giang hồ tối mắt ai
 
Vancali 7.25.08
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 12:41:13 bởi vancali96 >
vancali96 29.07.2008 10:25:19 (permalink)
0


Hôm nay thư tư rùi , tặng huynh Đồng chúc huynh vui say ...vẫn nhớ đường về nhe hì ì
 
Tiệc giữa vườn !

Trải chiếu ngồi quanh tiệc giữa vườn
Cùng nhau nhậu đế với mồi lươn
Lưng bầu kẻ nói cười khoe của
Cạn chén người say bước lộn đường 
Chú Bảy tay ghiền quên chiếc dép
Anh Ba bợm nhậu té bờ mương
Đêm tàn ả gọi tình giăng lưới
Ngái ngủ không lời úa nhụy hương !
 
Vancali 7.23.08

Cám ơn Vancali tặng thơ cho anh Đồng Lão hen , ừ thì tụi mình cùng ngồi nhậu chơi , vừa uống Lão vừa kể chuyện giấc mộng hôm qua cho nghe hen.
 
Nạn Mộng
 
Hôm qua cuốc tỉa dọn sau vườn
Nấu rượu trồng rau nhậu lẩu lươn
Những muốn yên tâm ngồi vản sự
Ngờ đâu bị bạn kéo ra đường
Đương cơn bải hoải chân không dép
Phải lúc say mèm cẳng lọt mương
Tỉnh giấc thì ra đây nạn mộng
Nên mình chửa vấy xú nê hương
 
Đồng Lão
Hôm nay thứ hai đầu tuần nhớ huynh Đồng ,hỏng biết cuối tuần làm gì mà mất tiêu hà...
 
Đặc sản quê hương !
 
Vớt cỏ bờ ao ở cuối vườn
Vô tình tóm được một chàng lươn
Xào lăn khúc giữa dằn thêm muối
Nấu lẩu phần đuôi dậm chút đường
Rượu thấm chân mềm lăn bụi chuối
Người say gió mát ngủ bờ mương
Men đồng viễn khách ngàn thương nhớ
Một sớm mưa mờ dạ cố hương
 
 Vancali 7.28.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 04:39:10 bởi vancali96 >
da1uhate 02.08.2008 19:45:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão
Phạt em trong vòng mười ngày phải sáng tác cho được 3 bài thơ đại ý nói rằng anh Đồng Lão hiền lành trẻ trung và đẹp trai , nhớ đừng có khoe khoang quá mắc công anh kiêu ngạo đó hehehe.... chuyện khó khăn như vậy mà em làm được thì coi như là có thành ý. Anh sẽ miễn tội cho em khỏi bị ăn đòn.



Kỳ hông?

Lệnh ban nộp phạt rõ oai rồng
Khổ sở hai tuần cũng chửa xong
Chữ nghĩa nặn nhào đen chuyển trắng
Câu vần phù phép lão ra đồng
Kiếp mèo lột xác thành beo hổ
Phận cuốc rùng mình hoá phụng công
Ngẫm nghĩ sự tình sao ngộ thiệt
Đàn ông đòi đẹp có kỳ hông

da1uhate
Bảo Loan 02.08.2008 22:30:06 (permalink)
0
 Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08

Thông cảm
 
Tội cho Đồng Lão phải bùa yêu
Mê mẩn tâm hồn bởi ngãi xiêu
Hoang phế trang nhà vui gió bụi
Trần gian lắm kẻ khổ vì yêu
 
Bảo Loan
 
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 179 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9