Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 125 của 179 trang, bài viết từ 1861 đến 1875 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
lá chờ rơi 04.08.2008 08:13:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan

 Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08

Thông cảm
 
Tội cho Đồng Lão phải bùa yêu
Mê mẩn tâm hồn bởi ngãi xiêu
Hoang phế trang nhà vui gió bụi
Trần gian lắm kẻ khổ vì yêu
 
Bảo Loan
 
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!


thân họa :

KHÓ BIẾT
 
Khó biết làm sao để được yêu ?
Yêu cho quán đổ đến đình xiêu
Đêm sâu buồn ngủ không cho ngủ
Kế mọn vô chiêu thắng hữu chiêu

Dẫu biết ăn no thời tức bụng
Nhưng khi thích quá cũng làm liều
Tìm xuôi kiếm ngược không ra kế
Khó biết làm sao để được yêu ?

Lá chờ rơi 04/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 08:22:28 bởi lá chờ rơi >
Trạc Tuyền 04.08.2008 09:57:29 (permalink)
0
         Kính Bác Lá
 
Bác Lá thu về có khoẻ không?
Mùa mưa lũ lụt nước mênh mông
Mát giời dừa bán ai còn chuộng
Rỗi việc thơ giao bạn ngóng trông
Bác ạ Lão Tà sao chẳng thấy
Em tìm hình bóng ngút vơi bồng
Khi nào gặp Lão à ơi với
Rằng cuộc cờ xưa nợ vẫn gồng
Trạc Tuyền 04.08.2008 10:09:12 (permalink)
0
          Gửi Đồng Lão
 
Quái lạ tự nhiên trách Lão Đồng
Ba Bà quấn quýt khổ thân không
Bà Hai dấm dứ trông trên dưới
Bà Nhất hầm hè sợ có không
Chỉ bở  bà Ba "quan hổ đấu"
Chả cần sức chọi nẫng mình ông
Giỏ cua thân trạch sao mà giãy
Thuơng quá là thương ới Lão Đồng./.
vancali96 04.08.2008 21:53:33 (permalink)
0
Hôm nay thứ hai đầu tuần rùi , thân tặng huynh Đồng nè...hỏng lẹ  em giận à
 
 
Quán chiều

Quán nhỏ tiêu điều dột chảy re
Mình ên*Bác Lá nhậu say nhè
Tin Đồng mất biệt kêu không ới
Bóng Mạnh đi hoài gọi chả nghe
Bướm đến hoa mừng vui cánh bướm
Hè về phượng nở rạng sân hè
Bùa yêu vướng phải đời rong ruổi
Thấy lão trên đường chống gậy tre

Vancali 8.4.08
 
* Tiếng sưng hô miền Tây Nam bộ =một mình
Đồng Lão 05.08.2008 00:19:05 (permalink)
0


Hôm nay thứ hai đầu tuần rùi , thân tặng huynh Đồng nè...hỏng lẹ  em giận à
 
 
Quán chiều

Quán nhỏ tiêu điều dột chảy re
Mình ên*Bác Lá nhậu say nhè
Tin Đồng mất biệt kêu không ới
Bóng Mạnh đi hoài gọi chả nghe
Bướm đến hoa mừng vui cánh bướm
Hè về phượng nở rạng sân hè
Bùa yêu vướng phải đời rong ruổi
Thấy lão trên đường chống gậy tre

Vancali 8.4.08
 
* Tiếng xưng hô miền Tây Nam bộ =một mình

 
Cảnh Chiều
 
Trời chiều chạng vạng quán im re
Lá lắc đong đưa trổi giọng nhè
Khẻ động tình rung giai điệu nhớ
Ru hời tự vấn cõi lòng nghe
Bụi mù mãi thích lèn trong nắng
Sức nóng sao ưa lẩn giữa hè
Trổi bậc cung than lằn chấm hỏi
Vì đâu Trúc lại oán hờn Tre
 
Đồng Lão

 
lá chờ rơi 05.08.2008 01:02:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Kính Bác Lá
 
Bác Lá thu về có khoẻ không?
Mùa mưa lũ lụt nước mênh mông
Mát giời dừa bán ai còn chuộng
Rỗi việc thơ giao bạn ngóng trông
Bác ạ Lão Tà sao chẳng thấy
Em tìm hình bóng ngút vơi bồng
Khi nào gặp Lão à ơi với
Rằng cuộc cờ xưa nợ vẫn gồng.
Trạc Tuyền


MẤT TÍCH
 
Kẹt tiền nên khoẻ cũng như không
Áo đã sờn vai quần rách mông

Chủ nợ đe roi hai cẳng chạy

Tiền hưu cuối tháng một mình trông
Lão Tà trốn gái khi đi đứng

Nữ quái tìm va* để bế bồng

Mất tích chắc cưng sa bẫy cọp

Giờ đang nín thở uốn mình gồng.

 
Lá chờ rơi 04/08/08
 
* va = hắn, tiếng nầy hơi xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 01:03:30 bởi lá chờ rơi >
Đồng Lão 05.08.2008 02:38:44 (permalink)
0
Phạt em trong vòng mười ngày phải sáng tác cho được 3 bài thơ đại ý nói rằng anh Đồng Lão hiền lành trẻ trung và đẹp trai , nhớ đừng có khoe khoang quá mắc công anh kiêu ngạo đó hehehe.... chuyện khó khăn như vậy mà em làm được thì coi như là có thành ý. Anh sẽ miễn tội cho em khỏi bị ăn đòn.



Kỳ hông?

Lệnh ban nộp phạt rõ oai rồng
Khổ sở hai tuần cũng chửa xong
Chữ nghĩa nặn nhào đen chuyển trắng
Câu vần phù phép lão ra đồng
Kiếp mèo lột xác thành beo hổ
Phận cuốc rùng mình hoá phụng công
Ngẫm nghĩ sự tình sao ngộ thiệt
Đàn ông đòi đẹp có kỳ hông

da1uhate

Sợ Hông ?
 
Cha chả cô bay giỡn mặt rồng
Phạt ba trả một vẩn chưa xong
Kim thiền thoát xác thay Du hét (da1uhate)
Cải dạng dịch dung gạt Lão Đồng
Phận Chích bé ti mong hóa Cuốc
Mình Ô đen thủi ước thành Công
Không qua pháp nhãn mông tê tái
Hứng đủ trăm roi có sợ hông ?
 
Đông Lão 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 11:00:38 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 05.08.2008 05:59:47 (permalink)
0

 Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08

Thông cảm
 
Tội cho Đồng Lão phải bùa yêu
Mê mẩn tâm hồn bởi ngãi xiêu
Hoang phế trang nhà vui gió bụi
Trần gian lắm kẻ khổ vì yêu
 
Bảo Loan
 
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!


thân họa :

KHÓ BIẾT
 
Khó biết làm sao để được yêu ?
Yêu cho quán đổ đến đình xiêu
Đêm sâu buồn ngủ không cho ngủ
Kế mọn vô chiêu thắng hữu chiêu

Dẫu biết ăn no thời tức bụng
Nhưng khi thích quá cũng làm liều
Tìm xuôi kiếm ngược không ra kế
Khó biết làm sao để được yêu ?

Lá chờ rơi 04/08/08

Thơ Yêu
 
Thơ cười nhẩm riết biến thành yêu
Khiến cả ba hồn bảy vía xiêu
Bạn trẻ lừ đừ sanh ảo giác
Ông già lụm khụm phóng hư chiêu
Mô tê chửa tỏ nhe răng réo
Ất giáp không thông nhắm mắt liều
Lẩm bẩm rù rì như niệm chú
Thơ cười nhẩm riết biến thành yêu
 
Đồng Lão 
Trần Thảo Uyên 05.08.2008 08:04:53 (permalink)
0
Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08

Thông cảm
 
Tội cho Đồng Lão phải bùa yêu
Mê mẩn tâm hồn bởi ngãi xiêu
Hoang phế trang nhà vui gió bụi
Trần gian lắm kẻ khổ vì yêu
 
Bảo Loan
 
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!

thân họa :

KHÓ BIẾT
 
Khó biết làm sao để được yêu ?
Yêu cho quán đổ đến đình xiêu
Đêm sâu buồn ngủ không cho ngủ
Kế mọn vô chiêu thắng hữu chiêu

Dẫu biết ăn no thời tức bụng
Nhưng khi thích quá cũng làm liều
Tìm xuôi kiếm ngược không ra kế
Khó biết làm sao để được yêu ?

Lá chờ rơi 04/08/08

Thơ Yêu
 
Thơ cười nhẩm riết biến thành yêu
Khiến cả ba hồn bảy vía xiêu
Bạn trẻ lừ đừ sanh ảo giác
Ông già lụm khụm phóng hư chiêu
Mô tê chửa tỏ nhe răng réo
Ất giáp không thông nhắm mắt liều
Lẩm bẩm rù rì như niệm chú
Thơ cười nhẩm riết biến thành yêu
 
Đồng Lão 
 
BẠT HỒN XIÊU
Thấy lão cười cười tưởng gặp yêu.
Hàm răng trắng xóa bạt hồn xiêu.
Phất phơ trong gió mờ nhân ảnh
Dắt díu sau lưng mấy cậu chiêu.
Mái tóc lù xù như dọa dẫm.
Bộ râu cá chốt tựa hơi liều.
Một tay như đánh, tay như thủ.
Giống khách giang hồ giở bộ yêu.
Thảo My.
 
Đùa Đồng Lão cho vui , lấy hên
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 20:03:37 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Đồng Lão 22.08.2008 01:03:53 (permalink)
0
Cơn Mưa Hạ
 
Chót vót thinh không một thức mây
Phiêu phiêu thưởng hạ nhóm sang đây
Chiều đeo lơ lửng chiều nghiêng ngã
Nắng đổ lưng chừng nắng lịm say
Lắng đọng sanh mưa cho dịu mát
Êm đềm rũ bụi nối sum vầy
Theo vòng định luật xoay luân vũ
Tản mác thành hơi lại bốc bay
 
Đồng Lão
 
 
lá chờ rơi 23.08.2008 22:08:52 (permalink)
0
cuối tuần ghé thăm ghẹo vui các bạn
 

THAN THÂN
 
Lắm vợ là thân lắm tội tình
Chị em xào xáo xúm nhau rình
Sáng ra trăm việc làm tên mọi
Tối lại năm canh ngủ một mình
Lúc giận tám tay cùng múa rối
Khi hờn bốn miệng* thảy làm thinh
Nhắn nhe ai đó đừng mơ ước
Lắm vợ là thân … lắm cực hình !
 
Lá chờ rơi 23/08/08
 

* theo đạo Hồi mỗi người đàn ông được quyền có 4 vợ cưới hỏi đàng hoàng.
         Nhưng vậy là hơi nhiều quá nên không tốt.
         Còn không ngơ trụi lũi như hai lão Đồng Tà cũng không tốt cho sức khỏe.
         Muốn tốt có lẽ phải theo thuyết Trung Dung :
 

CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 


* cách ngôn :
 
một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 22:16:54 bởi lá chờ rơi >
Long vũ 23.08.2008 22:45:18 (permalink)
0
 
cuối tuần ghé thăm ghẹo vui các bạn
 

THAN THÂN
 
Lắm vợ là thân lắm tội tình
Chị em xào xáo xúm nhau rình
Sáng ra trăm việc làm tên mọi
Tối lại năm canh ngủ một mình
Lúc giận tám tay cùng múa rối
Khi hờn bốn miệng* thảy làm thinh
Nhắn nhe ai đó đừng mơ ước
Lắm vợ là thân … lắm cực hình !
 
Lá chờ rơi 23/08/08
 

* theo đạo Hồi mỗi người đàn ông được quyền có 4 vợ cưới hỏi đàng hoàng.
         Nhưng vậy là hơi nhiều quá nên không tốt.
         Còn không ngơ trụi lũi như hai lão Đồng Tà cũng không tốt cho sức khỏe.
         Muốn tốt có lẽ phải theo thuyết Trung Dung :
 

CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 


* cách ngôn :


một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

 Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ )
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
Đồng Lão 24.08.2008 20:59:37 (permalink)
0
cuối tuần ghé thăm ghẹo vui các bạn



THAN THÂN

Lắm vợ là thân lắm tội tình
Chị em xào xáo xúm nhau rình
Sáng ra trăm việc làm tên mọi
Tối lại năm canh ngủ một mình
Lúc giận tám tay cùng múa rối
Khi hờn bốn miệng* thảy làm thinh
Nhắn nhe ai đó đừng mơ ước
Lắm vợ là thân … lắm cực hình !

Lá chờ rơi 23/08/08


* theo đạo Hồi mỗi người đàn ông được quyền có 4 vợ cưới hỏi đàng hoàng.
Nhưng vậy là hơi nhiều quá nên không tốt.
Còn không ngơ trụi lũi như hai lão Đồng Tà cũng không tốt cho sức khỏe.
Muốn tốt có lẽ phải theo thuyết Trung Dung :
 
Cám ơn Bác Lá ghé thăm , mến họa Than Thân
 
Tủi Phận
 
Cô đơn nào có biết qua tình
Nợ khối duyên ôi cứ rập rình
Đoái tưởng xa xưa chua chát phận
So đo hiện thực xót thương mình
Năm thê ôm ấp còn chưa thỏa
Bảy thiếp trông chờ cứ lặng thinh
Chắc tại tơ hồng giăng phí phạm
Nên nay mấy bả đã tàng hình
 
Đồng Lão
Đồng Lão 24.08.2008 21:13:15 (permalink)
0

CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 


* cách ngôn :



một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ )
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
vancali96 24.08.2008 23:21:35 (permalink)
0
 CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 
* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ )
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 
 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 125 của 179 trang, bài viết từ 1861 đến 1875 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9