Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 179 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đồng Lão 25.08.2008 23:08:19 (permalink)
0


 CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 
* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ )
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 
 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
lá chờ rơi 27.08.2008 16:14:10 (permalink)
0
 CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 

* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 16:17:55 bởi lá chờ rơi >
vancali96 28.08.2008 02:21:41 (permalink)
0
 

 CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 




* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

 Xin nối gót Bác Lá với huynh Đồng nè.......hì ì.....
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa dĩ vãng lèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ướt đất nẩy mầm gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 09:24:45 bởi vancali96 >
da1uhate 05.09.2008 20:56:27 (permalink)
0
Anh trai quơi, trong chỗ làm của em gái có tên kia, hắn mang 1 câu đối từ thuở hắn còn uổng trờ tắm mưa ra để thách đối. Em gái chịu thua vì khó nhưng em cũng ráng lết dìa đây để trưng nó trong nhà anh trai, biết đâu có người đối được. Có phải nó là câu vô đối hông anh trai?

Phụ cha khiêng ba ghế bố mời thầy
vancali96 06.09.2008 09:43:58 (permalink)
0
 
Cuối tuần mời Bác Lá đọc cho vui hì hi...chúc các bạn week end xum họp hì hiii...
 
Hầu vua 

Tim nghèo bán mãi chả người mua

Bướm lượn vòng quanh giọng bỡn đùa
Nắng hạn trông hoài tình đến muộn
Đông hàn cố đợi lệ trào chua
Trời sanh số ế đời cô độc
Tối ngắm sao mờ phận bạc thua
Nguyệt Lão khôn màn duyên gái khổ
Thôi chờ thánh chỉ đến hầu vua ...hì hì

Vancali 9.5.08
 
Chúc  riêng huynh Đồng luôn vui vẻ ,mạnh khoẻ hì hì...
NhàQuê 06.09.2008 09:45:31 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



 CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 







* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

 Xin nối gót Bác Lá với huynh Đồng nè.......hì ì.....
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa dĩ vãng lèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ướt đất nẩy mầm gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08



Thấy Vậy …
 
Tách bến còi vang nhổ kéo neo
Người đưa vẫy tiễn chúc suông lèo
Nhìn lên bịn rịn đầm đìa rớt
Ngó xuống bùi ngùi quyến luyến gieo
Mặt hướng trùng khơi thương ở lại
Đầu chong sóng cả nhớ mang theo
Bao lần thủy thủ lênh đênh mới
Biết chắc mình đang xẹp lép nghèo
 
 NhàQuê

 
 

                                        
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 09:53:59 bởi NhàQuê >
Hô Bảo Nghĩa 07.09.2008 19:14:35 (permalink)
0

Trích đoạn: da1uhate

Anh trai quơi, trong chỗ làm của em gái có tên kia, hắn mang 1 câu đối từ thuở hắn còn uổng trờ tắm mưa ra để thách đối. Em gái chịu thua vì khó nhưng em cũng ráng lết dìa đây để trưng nó trong nhà anh trai, biết đâu có người đối được. Có phải nó là câu vô đối hông anh trai?

Phụ cha khiêng ba ghế bố mời thầy


 
Chào Daluhate, Hô Bảo Nghĩa thấy câu đối này, mới lọ mọ lò mò ép đối như sau, không biết có qua được không/ có gì xin Daluhate và quý bạn chỉ giáo
 
                            Ma mẹ dẫn mợ ruồi bu đón má

 
TrucGiang 07.09.2008 23:04:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: vancali96



 CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 








* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

 Xin nối gót Bác Lá với huynh Đồng nè.......hì ì.....
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa dĩ vãng lèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ướt đất nẩy mầm gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08



Thấy Vậy …
 
Tách bến còi vang nhổ kéo neo
Người đưa vẫy tiễn chúc suông lèo
Nhìn lên bịn rịn đầm đìa rớt
Ngó xuống bùi ngùi quyến luyến gieo
Mặt hướng trùng khơi thương ở lại
Đầu chong sóng cả nhớ mang theo
Bao lần thủy thủ lênh đênh mới
Biết chắc mình đang xẹp lép nghèo
 
 NhàQuê

 
 

 
 
Chỉ sợ

Đào nguyên cảnh đẹp ghé thuyền neo
Gối cỏ trăng thanh đánh một lèo
Dưỡng tánh thiện căn rồi được hưởng
Tu tâm nghiệp chướng sẽ không gieo
Thấy vùng lửa bỏng tìm phương tránh
Gặp suối trong lành gội bước theo
Thiếu áo chẳng lo trời gió rét
Sợ hồn rách rưới nghĩa nhân nghèo

Trúc Giang 07-09-08

 
 

 
lá chờ rơi 08.09.2008 09:23:01 (permalink)
0
 CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 
* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

 Xin nối gót Bác Lá với huynh Đồng nè.......hì ì.....
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa dĩ vãng lèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ướt đất nẩy mầm gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08


Thấy Vậy …
 
Tách bến còi vang nhổ kéo neo
Người đưa vẫy tiễn chúc suông lèo
Nhìn lên bịn rịn đầm đìa rớt
Ngó xuống bùi ngùi quyến luyến gieo
Mặt hướng trùng khơi thương ở lại
Đầu chong sóng cả nhớ mang theo
Bao lần thủy thủ lênh đênh mới
Biết chắc mình đang xẹp lép nghèo
 
 NhàQuê
 

Chỉ sợ

Đào nguyên cảnh đẹp ghé thuyền neo
Gối cỏ trăng thanh đánh một lèo
Dưỡng tánh thiện căn rồi được hưởng
Tu tâm nghiệp chướng sẽ không gieo
Thấy vùng lửa bỏng tìm phương tránh
Gặp suối trong lành gội bước theo
Thiếu áo chẳng lo trời gió rét
Sợ hồn rách rưới nghĩa nhân nghèo

Trúc Giang 07-09-08

 
 

CHỈ SỢ NGHÈO
 
Bão lớn thuyền con chịu đứt neo 
Xem như tơ nhện sợi giây lèo
Sóng dồi bởi trước tu không khéo
Gió giật vì xưa phước chẳng gieo
Địa ngục mở toang nhìn rực lửa
Thiên đường khép lại chẳng cho theo
Thôi đành bám chặt giây oan trái
Chẳng sợ nguy nan chỉ sợ nghèo !

Lá chờ rơi 08/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 11:07:09 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 08.09.2008 09:48:01 (permalink)
0
CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/
* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

 Xin nối gót Bác Lá với huynh Đồng nè.......hì ì.....
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa dĩ vãng lèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ướt đất nẩy mầm gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08


Thấy Vậy …
 
Tách bến còi vang nhổ kéo neo
Người đưa vẫy tiễn chúc suông lèo
Nhìn lên bịn rịn đầm đìa rớt
Ngó xuống bùi ngùi quyến luyến gieo
Mặt hướng trùng khơi thương ở lại
Đầu chong sóng cả nhớ mang theo
Bao lần thủy thủ lênh đênh mới
Biết chắc mình đang xẹp lép nghèo
 
 NhàQuê
 

Chỉ sợ

Đào nguyên cảnh đẹp ghé thuyền neo
Gối cỏ trăng thanh đánh một lèo
Dưỡng tánh thiện căn rồi được hưởng
Tu tâm nghiệp chướng sẽ không gieo
Thấy vùng lửa bỏng tìm phương tránh
Gặp suối trong lành gội bước theo
Thiếu áo chẳng lo trời gió rét
Sợ hồn rách rưới nghĩa nhân nghèo

Trúc Giang 07-09-08

 


CHỈ SỢ NGHÈO
 
Bão lớn thuyền con chịu đứt neo 
Xem như tơ nhện sợi giây lèo
Sóng dồi bởi trước tu không khéo
Gió giật vì xưa phước chẳng gieo
Địa ngục mở toang nhìn rực lửa
Thiên đường khép lại chẳng cho theo
Thôi đành bám chặt giây oan trái
Chẳng sợ nguy nan chỉ sợ nghèo !

Lá chờ rơi 08/09/08
 
ĐOÁI NGHÈO
Thui thủi đi về trước cảnh neo.
Tâm tình chân thật chẳng ngôn lèo.
Chánh thê, hầu thiếp cơm không ngọt.
Con thứ, con dòng đức bạc gieo.
Sáng sớm vang rền sư tử hống.
Đêm khuya tranh chấp đối lòng theo.
Thân này sao xẻ làm hai được.
Chẳng cảnh giường không , chẳng đoái nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 20:32:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đồng Lão 09.09.2008 03:45:06 (permalink)
0


CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/
* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

 Xin nối gót Bác Lá với huynh Đồng nè.......hì ì.....
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa dĩ vãng lèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ướt đất nẩy mầm gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08


Thấy Vậy …
 
Tách bến còi vang nhổ kéo neo
Người đưa vẫy tiễn chúc suông lèo
Nhìn lên bịn rịn đầm đìa rớt
Ngó xuống bùi ngùi quyến luyến gieo
Mặt hướng trùng khơi thương ở lại
Đầu chong sóng cả nhớ mang theo
Bao lần thủy thủ lênh đênh mới
Biết chắc mình đang xẹp lép nghèo
 
 NhàQuê
 

Chỉ sợ

Đào nguyên cảnh đẹp ghé thuyền neo
Gối cỏ trăng thanh đánh một lèo
Dưỡng tánh thiện căn rồi được hưởng
Tu tâm nghiệp chướng sẽ không gieo
Thấy vùng lửa bỏng tìm phương tránh
Gặp suối trong lành gội bước theo
Thiếu áo chẳng lo trời gió rét
Sợ hồn rách rưới nghĩa nhân nghèo

Trúc Giang 07-09-08

 


CHỈ SỢ NGHÈO
 
Bão lớn thuyền con chịu đứt neo 
Xem như tơ nhện sợi giây lèo
Sóng dồi bởi trước tu không khéo
Gió giật vì xưa phước chẳng gieo
Địa ngục mở toang nhìn rực lửa
Thiên đường khép lại chẳng cho theo
Thôi đành bám chặt giây oan trái
Chẳng sợ nguy nan chỉ sợ nghèo !

Lá chờ rơi 08/09/08
 
ĐOÁI NGHÈO
Thui thủi đi về trước cảnh neo.
Tâm tình chân thật chẳng ngôn lèo.
Chánh thê, hầu thiếp cơm không ngọt.
Con thứ, con dòng đức bạc gieo.
Sáng sớm vang rền sư tử hống.
Đêm khuya tranh chấp đối lòng theo.
Thân này sao xẻ làm hai được.
Chẳng cảnh giường không , chẳng đoái nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
Ngư Ông...Phật
 
Thuyền vừa tấp bến mới thòng neo
Phật ghé sang thăm dọa chuyện lèo
Bảo phước bạc thời căn nghiệp trả
Rằng duyên đoạn bởi quả nhân gieo
Khuyên lìa địa ngục buông chèo xuống
Dạy lánh trùng dương vất lưới theo
Nhát để ngao cò thôi sát cá
Ngư ông đắc lợi thoát cơn nghèo
 
 Đồng Lão
 
Hân hoan đón chào quí thi hữu Lá chờ rơi , Vancali , Nhà Quê , Trúc Giang , Trần Mạnh Hùng ghé thăm trang trào phúng , xin lổi vì tiếp đón chậm trể.
 
Đồng Lão xin giữ phong cách trào phúng để họa vui cùng quí thi huynh đệ tỷ muội , chúc quí vị thường tâm an lạc .
 
To Da1uhate & Hồ Bảo Nghĩa , câu thách đối trên thật hóc  Đồng Lão bó tay. Các bạn hãy tham khảo với các cao thủ đối chữ như Hàn Phong , Hàn Sĩ Nguyên , Trạc Tuyền v..v.. thử sao? chúc 2 bạn sẽ được toại nguyện.
Minh Đông 09.09.2008 04:21:49 (permalink)
0
CÓC SỢ NGHÈO
 
Có vợ như thuyền đã thả neo
Phây phây tối lại ngủ giường lèo*
Chưa ham tí nhóc thời kiêng tránh
Muốn có mầm non phải cấy gieo
Trở giấc chẳng lo không kẻ gác
Nằm mơ vẫn ngại có người theo
Bùa mê vợ ếm là duyên nợ
Được vợ yêu thương cóc sợ nghèo !
 
Lá chờ rơi 20/08/
* cách ngôn :

một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ nằm chuồng heo !

Xin mạng  phép họa vui với bác Lá câu tứ tuyệt (không có thời giờ)
 
Duyên nghèo 

Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo 
Hắn cõng nhà tôi chạy một lèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008
 
 
Khổ Triền Miên
 
Bao năm vật vả với gieo neo
Số ế trơn tru tuột thẳng lèo
Đất tốt không người chăm cuốc tỉa
Đồng khô lắm cỏ khó ươm gieo
Mạ non cắm xuống sâu sà đến
Bão dữ tràn qua nước cuốn theo
Nghiệp khổ vương mang đời lận đận
Còn ham lấy vợ sợ chê nghèo
 
Đồng Lão
 
Chào huynh Đồng Lão chúc huynh chủ nhật vui  vẻ hì hì 

 Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh tơ lèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.24.08
 
Chúc quý  huynh ,tỷ chủ nhật tươi vui
 
Chào em Vancali , lúc nào ghé thăm anh Đồng Lão cũng đều kèm theo lời chúc. Thiệt là dễ thương. Cám ơn em nhiều nhé.
 
Sợ Chi Nghèo
 
Thuyền về bến đỗ mệt buông neo
Gác gióng chèo phơi nghĩ lái lèo
Nhớ buổi triều lên tay lưới thả
Thương vầng ô lạc cảm tình gieo
Dầu cho bão tố duyên tơ đứt
Vẫn giữ vui cười kỷ niệm theo
Gội nắng pha sương dầm tục lụy
Chua cay nếm đủ sợ chi nghèo
 
Đồng Lão
 
KHÓ CÙ NEO

Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai sao lại hứa lèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

 Xin nối gót Bác Lá với huynh Đồng nè.......hì ì.....
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa dĩ vãng lèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ướt đất nẩy mầm gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08


Thấy Vậy …
 
Tách bến còi vang nhổ kéo neo
Người đưa vẫy tiễn chúc suông lèo
Nhìn lên bịn rịn đầm đìa rớt
Ngó xuống bùi ngùi quyến luyến gieo
Mặt hướng trùng khơi thương ở lại
Đầu chong sóng cả nhớ mang theo
Bao lần thủy thủ lênh đênh mới
Biết chắc mình đang xẹp lép nghèo
 
 NhàQuê
 

Chỉ sợ

Đào nguyên cảnh đẹp ghé thuyền neo
Gối cỏ trăng thanh đánh một lèo
Dưỡng tánh thiện căn rồi được hưởng
Tu tâm nghiệp chướng sẽ không gieo
Thấy vùng lửa bỏng tìm phương tránh
Gặp suối trong lành gội bước theo
Thiếu áo chẳng lo trời gió rét
Sợ hồn rách rưới nghĩa nhân nghèo

Trúc Giang 07-09-08

 


CHỈ SỢ NGHÈO
 
Bão lớn thuyền con chịu đứt neo 
Xem như tơ nhện sợi giây lèo
Sóng dồi bởi trước tu không khéo
Gió giật vì xưa phước chẳng gieo
Địa ngục mở toang nhìn rực lửa
Thiên đường khép lại chẳng cho theo
Thôi đành bám chặt giây oan trái
Chẳng sợ nguy nan chỉ sợ nghèo !

Lá chờ rơi 08/09/08
 
ĐOÁI NGHÈO
Thui thủi đi về trước cảnh neo.
Tâm tình chân thật chẳng ngôn lèo.
Chánh thê, hầu thiếp cơm không ngọt.
Con thứ, con dòng đức bạc gieo.
Sáng sớm vang rền sư tử hống.
Đêm khuya tranh chấp đối lòng theo.
Thân này sao xẻ làm hai được.
Chẳng cảnh giường không , chẳng đoái nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
Ngư Ông...Phật
 
Thuyền vừa tấp bến mới thòng neo
Phật ghé sang thăm dọa chuyện lèo
Bảo phước bạc thời căn nghiệp trả
Rằng duyên đoạn bởi quả nhân gieo
Khuyên lìa địa ngục buông chèo xuống
Dạy lánh trùng dương vất lưới theo
Nhát để ngao cò thôi sát cá
Ngư ông đắc lợi thoát cơn nghèo
 
 Đồng Lão
 
Hân hoan đón chào quí thi hữu Lá chờ rơi , Vancali , Nhà Quê , Trúc Giang , Trần Mạnh Hùng ghé thăm trang trào phúng , xin lổi vì tiếp đón chậm trể.
 
Đồng Lão xin giữ phong cách trào phúng để họa vui cùng quí thi huynh đệ tỷ muội , chúc quí vị thường tâm an lạc .
 
To Da1uhate & Hồ Bảo Nghĩa , câu thách đối trên thật hóc  Đồng Lão bó tay. Các bạn hãy tham khảo với các cao thủ đối chữ như Hàn Phong , Hàn Sĩ Nguyên , Trạc Tuyền v..v.. thử sao? chúc 2 bạn sẽ được toại nguyện.
=====================================================

Chẳng Phải Nghèo
 
Ngồi không nhạt rượu vẫn thèm neo
Bám trụ, lười công, bụng nước lèo
Mặc kệ tục trần châm chích ghẹo
Thây bà thiên hạ ghét ghen gieo
Ngọc hoàng hãnh diện cho con uống
Lãng tử đua đòi dấn bước theo
Tửu quán trà đình ta quý khách
Người thương sổ ký sang hơn nghèo
 
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 06:25:17 bởi Minh Đông >
Đồng Lão 09.09.2008 07:08:51 (permalink)
0
Cuối tuần mời Bác Lá đọc cho vui hì hi...chúc các bạn week end xum họp hì hiii...
 
Hầu vua 

Tim nghèo bán mãi chả người mua

Bướm lượn vòng quanh giọng bỡn đùa
Nắng hạn trông hoài tình đến muộn
Đông hàn cố đợi lệ trào chua
Trời sanh số ế đời cô độc
Tối ngắm sao mờ phận bạc thua
Nguyệt Lão khôn màn duyên gái khổ
Thôi chờ thánh chỉ đến hầu vua ...hì hì

Vancali 9.5.08
 
Chúc  riêng huynh Đồng luôn vui vẻ ,mạnh khoẻ hì hì...
 
Thấy em lúc nào cũng nghĩ cho anh Đồng Lão , mà nay lại rơi vào cảnh "bán tim" tội nghiệp , thôi thì để anh tặng cho vài chiêu "kinh doanh đại pháp" mà giải trừ ế ẩm hen.
 
Làm Bộ Hạ Giá
 
Thêm vài bữa nữa chẳng ai mua
Hãy thử rao to hạ giá đùa
Quảng cáo tìm thằng cha hảo ngọt
Trưng bày chọc khứa lão thèm chua
Nàng thì dụ khị cho sung sướng
Họ thích nuông chiều phải chịu thua
Phủ phục chân mình xưng thái hậu
Tha hồ tuyển lựa khác chi vua
 
Đồng Lão
Đồng Lão 10.09.2008 02:08:06 (permalink)
0
Ngày Rằm Đi Chùa
 
Sợ nhất khi chùa tới độ rằm
Ôi thôi chuông trống nện rầm rầm
Ông thấy thuyết pháp xa trần tục
Con nít ngồi chơi dưới bóng dâm
Phật tử vập đầu mông chỏng gọng
Ăn mày đói bụng mặt chầm dầm
Đồng già yếu bị lùa lên trước
Lận chuổi mò kinh tức tưởi ngâm
 
Đồng Lão
nguyễn thế duyên 10.09.2008 22:48:10 (permalink)
0

Tám Mươi Chơi...Tranh
 
Thiệt ngầu lứa tuổi tám mươi chơi
Vẻ buổi mây mưa lá rụng rơi
Yểu nguyệt không gian rần sắc máu
Xìu dương vạn vật choáng con ngươi
Ngo ngoe cán bút mần nên việc
Phe phẩy hàm râu hưởng thụ đời
Ngắm cảnh nên thơ cười khục khục
Thiệt ngầu lứa tuổi tám mươi chơi
 
Đồng Lão
 
Xin được nối bước Thế Duyên , Chu Hà kính tặng bác Lá lão đại đôi dòng góp vui  

                    
            Để dành
Người ta chơi thật bác chơi tranh
Biết thế ngày xưa cố để dành
Để đến tám mươi mang dùng nốt
Lòng không hậm hực với trẻ ranh
Râu trên Phe phẩy thiên hạ trọng
Râu dưới cụp vào gái thất thanh
Bá ngọ lão trời sao mà ngốc
Tám mươi đâu chỉ muốn xem tranh
 
Kính Trưởng bối Đồng lão bài thơ vui. Trưởng bối chớ giận đấy
 
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 179 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9