Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 179 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 16.09.2008 12:22:09 (permalink)
0

Kính các vị tiền bối cùng chư vị.Theo thiển ý của bần tăng vấn đề câu đối trên theo ý thầy TMH nên chấm dứt tại đây. Vế thách không hoàn chỉnh thì vế đối có giời đối. Đến như Thâỳ Tú mà không có ý kiến gì chắc là có vấn đề không ổn.

Tham ra hội đối thế là vui
Cảm ơn đóng góp của mọi người
Kết nối tình thân qua con chữ
Gác lại vấn đề chút thảnh thơi

Có đồng ý không? Đồng Lão ơi!
vancali96 17.09.2008 09:41:51 (permalink)
0
 

Té ra lão huynh ở Galveston  
Giờ nay chạy bão chưa?????
 
Bão còn cách đất liền 250Km mà lị.
Bão cấp 4
 120 miles/Giờ => 190 KM/Giờ
 
Tối nay khỏang 7:00 bão sẽ viếng lão Huynh. Bây giờ rủnh rỉnh đi còn kịp chán.
...1,2 3... chúng ta cùng chạy, chạy mệt nghỉ rồi chạy tiếp
 
Tui chỉ cách bạn vài giờ đường
 
Chúc bình an


Thì ra anh Trần Mạnh Hùng cư ngụ ở Houston à ? chúng ta cách nhau 3 giờ xe Đồng Lão sống tại San antonio. Trận bão IKE vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Galveston và Houston đến giờ này vẩn chưa có điện nước trở lại , 1 số bạn bè và người thân của tôi ở 2 thành phố này hiện nay vẩn còn lánh nạn nơi nhà Đồng Lão.
 
Nguyện chúc anh cùng gia quyến bình an hạnh phúc.
 
Anh trai ơi, chỗ anh bị bão hả? Tuần rồi em gái đọc báo có thấy Texas bị bão nhưng em không nghĩ là chỗ anh ở bị. Em gái xin chia buồn với anh nhen Saigon cũng mưa gió tơi bời, buồn muốn chết
 
 
Giữa tuần gởi huynh tỷ bài thơ vui nè hỉ hỉ...
 
Kén chồng !

 Mở tiệc tình yêu ả kén chồng
Trai làng được thiệp khách mời không
Đề thi trào phúng đời vui vẻ
Ý nghĩa khôi hài gái trẻ trông
Lãng tử dừng chân chờ mắt biếc
Thi nhân hạ bút đợi duyên hồng
Đêm tàn rượu cạn người nghiêng ngả
Tóc rối quên cài bến bỏ sông
 
Vancali 9.17.08
 
Hai huynh Đồng Lão Cùng T M H  ui , hai huynh sau trận bảo long thể ra sao rùi , gia đình của chư huynh ra sao cầu cho hai huynh bình an để còn đi dự đám của em gái nầy chứ hì hì...giởn thôi hì hì..

Trạc Tuyền 17.09.2008 16:26:27 (permalink)
0
 
Kén chồng !

 Mở tiệc tình yêu ả kén chồng
Trai làng được thiệp khách mời không
Đề thi trào phúng đời vui vẻ
Ý nghĩa khôi hài gái trẻ trông
Lãng tử dừng chân chờ mắt biếc
Thi nhân hạ bút đợi duyên hồng
Đêm tàn rượu cạn người nghiêng ngả
Tóc rối quên cài bến bỏ sông
 
Vancali 9.17.08
 
 Kính Đồng Lão, Thầy Hùng

Bão về hai vị có sao không?
Có kịp sang vui VAN lấy chồng
Mất áo che thân bằng mảnh bố
Bay quần quấn bụng tạm mền bông
Sang nhanh kẻo lại không còn cỗ
Đến chậm thì thôi chịu đói lòng
Tấp tểnh nàng đi không luyến nhớ
Vội vàng sợ lỡ chuyến sang sông./.

vancali96 18.09.2008 09:14:21 (permalink)
0
 

 
Kén chồng !

Mở tiệc tình yêu ả kén chồng
Trai làng được thiệp khách mời không
Đề thi trào phúng đời vui vẻ
Ý nghĩa khôi hài gái trẻ trông
Lãng tử dừng chân chờ mắt biếc
Thi nhân hạ bút đợi duyên hồng
Đêm tàn rượu cạn người nghiêng ngả
Tóc rối quên cài bến bỏ sông

Vancali 9.17.08

Kính Đồng Lão, Thầy Hùng

Bão về hai vị có sao không?
Có kịp sang vui VAN lấy chồng
Mất áo che thân bằng mảnh bố
Bay quần quấn bụng tạm mền bông
Sang nhanh kẻo lại không còn cỗ
Đến chậm thì thôi chịu đói lòng
Tấp tểnh nàng đi không luyến nhớ
Vội vàng sợ lỡ chuyến sang sông./.
 
T T

Thiệp hồng
 
Tiệc cưới hai chàng có ghé không?
Hay là giận lẫy kẻ theo chồng
Ngày xưa ế ẩm cây cùn lá
Nay đẹp huy hoàng pháo trổ bông
Chú rể vui mừng câu phúc lộc
Cô dâu  lộng lẫy  ấm hương lòng
Thuyền hoa cưỡi sóng thân sùi bọt
Tội gã đa tình lệ ướt sông
 
Vancali 9.17.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 09:16:48 bởi vancali96 >
unghoadaphu 18.09.2008 22:01:48 (permalink)
0
 Luận Thiếu - Thừa
 
Hết chuyện bầy ra luận thiếu thừa
Thừa hơi thiếu việc rảnh rang chưa
Chân tài thực học dường như thiếu
Vô dụng huênh hoang kể cũng thừa
Tri kỷ tưởng thừa nghe vẫn thiếu
Tri âm chả thiếu thấy không thừa
Thiếu người xướng họa ngâm nga thiếu
Thừa kẻ a dua phá phách thừa
 
- unghoadaphu 18/09/08
 
- Tiểu đệ chỉ có 1 bài thơ đem đến tạ tội với Thi Huynh , kính mong Đồng Lão thi huynh bỏ qua cho những sai lầm của tiểu đệ !



NhàQuê 19.09.2008 09:28:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Ngày Rằm Đi Chùa
 
Sợ nhất khi chùa tới độ rằm
Ôi thôi chuông trống nện rầm rầm
Ông thấy thuyết pháp xa trần tục
Con nít ngồi chơi dưới bóng dâm
Phật tử vập đầu mông chỏng gọng
Ăn mày đói bụng mặt chầm dầm
Đồng già yếu bị lùa lên trước
Lận chuổi mò kinh tức tưởi ngâm
 
Đồng Lão



 
Cũng Qua Cơn
 
Ăn chay ngán ngược ớn ngày rằm
Nết xấu nằm đêm  bụng nhói rầm
Chớ dám lò dò hầu kiếm chác
Làm liều vỡ lỡ ngỡ tà dâm
Tràn hông thấy của còn tươm tướp
Trống bọc nghe hơi chắc ướt dầm
Bó gối nằm khèo cho được tiếng
Ru cơn lảm nhảm vá quàng ngâm (Liên Khúc)
 
   NhàQuê
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 09:31:06 bởi NhàQuê >
Bảo Loan 25.09.2008 09:55:11 (permalink)
0
 
 
Kén chồng !

Mở tiệc tình yêu ả kén chồng
Trai làng được thiệp khách mời không
Đề thi trào phúng đời vui vẻ
Ý nghĩa khôi hài gái trẻ trông
Lãng tử dừng chân chờ mắt biếc
Thi nhân hạ bút đợi duyên hồng
Đêm tàn rượu cạn người nghiêng ngả
Tóc rối quên cài bến bỏ sông

Vancali 9.17.08

Kính Đồng Lão, Thầy Hùng

Bão về hai vị có sao không?
Có kịp sang vui VAN lấy chồng
Mất áo che thân bằng mảnh bố
Bay quần quấn bụng tạm mền bông
Sang nhanh kẻo lại không còn cỗ
Đến chậm thì thôi chịu đói lòng
Tấp tểnh nàng đi không luyến nhớ
Vội vàng sợ lỡ chuyến sang sông./.
 
T T


Thiệp hồng
 
Tiệc cưới hai chàng có ghé không?
Hay là giận lẫy kẻ theo chồng
Ngày xưa ế ẩm cây cùn lá
Nay đẹp huy hoàng pháo trổ bông
Chú rể vui mừng câu phúc lộc
Cô dâu  lộng lẫy  ấm hương lòng
Thuyền hoa cưỡi sóng thân sùi bọt
Tội gã đa tình lệ ướt sông
 
Vancali 9.17.08
 
Huynh Đồng ơi bão qua rồi ,có thổi bay mấy cọng tóc của huynh hong ,hay huynh lo cấy tóc rùi mới chở lợi làm thơ hả.......em chờ huynh dài cả cổ hè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 09:57:58 bởi Bảo Loan >
vancali96 11.10.2008 07:00:48 (permalink)
0
 

 


 
Kén chồng !

Mở tiệc tình yêu ả kén chồng
Trai làng được thiệp khách mời không
Đề thi trào phúng đời vui vẻ
Ý nghĩa khôi hài gái trẻ trông
Lãng tử dừng chân chờ mắt biếc
Thi nhân hạ bút đợi duyên hồng
Đêm tàn rượu cạn người nghiêng ngả
Tóc rối quên cài bến bỏ sông

Vancali 9.17.08

Kính Đồng Lão, Thầy Hùng

Bão về hai vị có sao không?
Có kịp sang vui VAN lấy chồng
Mất áo che thân bằng mảnh bố
Bay quần quấn bụng tạm mền bông
Sang nhanh kẻo lại không còn cỗ
Đến chậm thì thôi chịu đói lòng
Tấp tểnh nàng đi không luyến nhớ
Vội vàng sợ lỡ chuyến sang sông./.
 
T T


Thiệp hồng
 
Tiệc cưới hai chàng có ghé không?
Hay là giận lẫy kẻ theo chồng
Ngày xưa ế ẩm cây cùn lá
Nay đẹp huy hoàng pháo trổ bông
Chú rể vui mừng câu phúc lộc
Cô dâu  lộng lẫy  ấm hương lòng
Thuyền hoa cưỡi sóng thân sùi bọt
Tội gã đa tình lệ ướt sông
 
Vancali 9.17.08
 
Huynh Đồng ơi bão qua rồi ,có thổi bay mấy cọng tóc của huynh hong ,hay huynh lo cấy tóc rùi mới chở lợi làm thơ hả.......em chờ huynh dài cả cổ hè...

Thiệp hồng
 
Tiệc cưới huynh à có ghé không?
Hay là giận lẫy kẻ theo chồng
Ngày xưa ế ẩm cây cùn lá
Nay đẹp huy hoàng pháo trổ bông
Chú rể vui mừng câu phúc lộc
Cô dâu  lộng lẫy  ấm hương lòng
Thuyền hoa cưỡi sóng thân sùi bọt
Tội gã đa tình lệ ướt sông
 
Vancali 9.17.08
 
Huynh Đồng Lão ới ơi......à..ơi...có nhận được thiệp mời của em hong mà huynh hỏng trả nời...hỉ.. hay nhà huynh chưa có điện sao????

 Chúc huynh Đồng Lão cuối tuần vui vẻ hì hì....
Trần Mạnh Hùng 13.10.2008 09:15:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan


 
Kén chồng !

Mở tiệc tình yêu ả kén chồng
Trai làng được thiệp khách mời không
Đề thi trào phúng đời vui vẻ
Ý nghĩa khôi hài gái trẻ trông
Lãng tử dừng chân chờ mắt biếc
Thi nhân hạ bút đợi duyên hồng
Đêm tàn rượu cạn người nghiêng ngả
Tóc rối quên cài bến bỏ sông

Vancali 9.17.08

Kính Đồng Lão, Thầy Hùng

Bão về hai vị có sao không?
Có kịp sang vui VAN lấy chồng
Mất áo che thân bằng mảnh bố
Bay quần quấn bụng tạm mền bông
Sang nhanh kẻo lại không còn cỗ
Đến chậm thì thôi chịu đói lòng
Tấp tểnh nàng đi không luyến nhớ
Vội vàng sợ lỡ chuyến sang sông./.
 
T T


Thiệp hồng
 
Tiệc cưới hai chàng có ghé không?
Hay là giận lẫy kẻ theo chồng
Ngày xưa ế ẩm cây cùn lá
Nay đẹp huy hoàng pháo trổ bông
Chú rể vui mừng câu phúc lộc
Cô dâu  lộng lẫy  ấm hương lòng
Thuyền hoa cưỡi sóng thân sùi bọt
Tội gã đa tình lệ ướt sông
 
Vancali 9.17.08
 
Huynh Đồng ơi bão qua rồi ,có thổi bay mấy cọng tóc của huynh hong ,hay huynh lo cấy tóc rùi mới chở lợi làm thơ hả.......em chờ huynh dài cả cổ hè...



Vancali ơi sao lại "tàn nhẫn" như rứa , bắt chàng đi dự đám cưới của mình, không sợ chàng khóc ỉ oi, kể lể sao???
 
Tha cho chàng đi, để phước đức...mai mốt. đầu năm..sanh 3,cuối năm sanh 4 tòan con trai...
 
Thân
Trần Mạnh Hùng

ĐÁM CƯỚI
Người ta đám cưới miệng toe cười.
Núng nính bộ mông chọc tức tui.
Thính thỏang ưởm ờ như chọc ghét .
Đôi khi ỏng ẹo tựa khoe mời.
Người ta lạnh nhạt mời tui dự.
Khách khứa ồn ào đến góp vui.
Một nghế, một bàn bên góc vắng.
Chúc em... ngày cưới...một lần thôi.
Trần Mạnh Hùng
 
Viết thay cho... Đồng Lão
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 09:53:33 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 14.10.2008 04:51:01 (permalink)
0
 
Chúc huynh Đồng Lão ngày vui.
Đồng Lão 14.10.2008 06:05:59 (permalink)
0

Ngày Rằm Đi Chùa
 
Sợ nhất khi chùa tới độ rằm
Ôi thôi chuông trống nện rầm rầm
Ông thầy thuyết pháp xa trần tục
Con nít ngồi chơi dưới bóng dâm
Phật tử vập đầu mông chỏng gọng
Ăn mày đói bụng mặt chầm dầm
Đồng già yếu bị lùa lên trước
Lận chuổi mò kinh tức tưởi ngâm
 
Đồng Lão

 
Cũng Qua Cơn
 
Ăn chay ngán ngược ớn ngày rằm
Nết xấu nằm đêm  bụng nhói rầm
Chớ dám lò dò hầu kiếm chác
Làm liều vỡ lỡ ngỡ tà dâm
Tràn hông thấy của còn tươm tướp
Trống bọc nghe hơi chắc ướt dầm
Bó gối nằm khèo cho được tiếng
Ru cơn lảm nhảm vá quàng ngâm (Liên Khúc)
 
   NhàQuê
 
 

 
Kính chào Lão thi huynh Nhà Quê , hôm nọ khi sáng tác bài thơ này Đồng Lão theo xu hướng trào phúng múa may con chữ tạo vần mua vui nhằm diển tả quang cảnh lể chùa ngày rằm ở quê nhà năm xưa , Xin lổi đã làm cho lão huynh nhìn chữ mà họa thơ chứ không họa ý.
Nay xin tiếp bước thi huynh họa sang ý khác , mến chúc thường tâm an lạc.
 
Thiền
 
Đêm thanh thiền tịnh dưới trăng rằm
Nghe trống sa môn tiếng trổi rầm
Nguyện hạnh cứu nhân tâm độ thế
Nằm lòng khuyến thiện niệm trừ dâm
Ta bà hiện hữu đường thăm thẳm
Cực lạc hư vô bước dãi dầm
Đợi lúc về không theo Tiếp Dẩn
Vãng sanh tự tại pháp từ ngâm
 
Đồng Lão
 
Chào Trạc Tuyền , chữ "bóng dâm" này trong từ điển tiếng việt của chúng ta cũng có nghĩa là bóng râm đó , vì thấy ít ai dùng nên Đồng Lão lấy ra xài chơi vui đó mà
Nhớ lại thiệt lâu trước đây Trạc Tuyền cũng đề nghị Đồng Lão nên sửa "Khanh Tước" thành "khanh tướng" nhưng như vậy là không đúng vì khanh là công khanh , tước là hầu tước nhằm nói về cấp bậc chức vị của triều đình ngày xưa , còn tướng lại mang 1 ý nghĩa khác nữa.
Những lời lẻ trong trang trào phúng này đây cho dù là đùa chơi đi nữa thì nó cũng có những ý riêng nhất định , tuyệt đối tôi không bao giờ dùng những ngôn từ tối nghĩa. Chúc vui các bạn.
 
Đồng Lão 14.10.2008 06:23:10 (permalink)
0
Vancali ơi sao lại "tàn nhẫn" như rứa , bắt chàng đi dự đám cưới của mình, không sợ chàng khóc ỉ oi, kể lể sao???
 
Tha cho chàng đi, để phước đức...mai mốt. đầu năm..sanh 3,cuối năm sanh 4 tòan con trai...
 
Thân
Trần Mạnh Hùng


ĐÁM CƯỚI
Người ta đám cưới miệng toe cười.
Núng nính bộ mông chọc tức tui.
Thính thỏang ưởm ờ như chọc ghét .
Đôi khi ỏng ẹo tựa khoe mời.
Người ta lạnh nhạt mời tui dự.
Khách khứa ồn ào đến góp vui.
Một nghế, một bàn bên góc vắng.
Chúc em... ngày cưới...một lần thôi.
Trần Mạnh Hùng
 
Viết thay cho... Đồng Lão
 
Chào anh Trần Mạnh Hùng , Vancali cùng các bạn. Đồng Lão xin trào lộng góp vui hen.
 
Mừng Em
(Viết thay cho Trần Mạnh Hùng)
 
Nhấc chén mừng em giả bộ cười
Cầu mau ly dị đến tìm tui
Thực lòng mà nói đâu thèm dự
Nhủ dạ nào ngay hỏng mượn mời
Thấy họ xì xào dzô quá đã
Còn mình ủ rủ uống nào vui
Hồi lâu rượu thấm càng thêm tủi
Đứt nghĩa chim cò tức chết thôi
 
Đồng Lão
 
Trách Em
(viết cho tôi và chúng ta)
 
Em hên được rước toéc môi cười
Bỏ lại Hùng râu bỏ lại tui
Quày quả đong đưa mông vẩy biệt
Cù cưa phấn khởi tiếng trêu mời
Cày cong vấy đất nằm trơ lưỡi
Cọc đứng lườm trâu thiệt mất vui
Lúa đã đơm bông còn trật duộc
Mồm nguyền bả tệ tệ thì thôi
 
Đồng Lão
 
Đùa tý chơi vui , 2 vị đừng giận hen
Đồng Lão 14.10.2008 07:07:35 (permalink)
0


 Luận Thiếu - Thừa
 
Hết chuyện bầy ra luận thiếu thừa
Thừa hơi thiếu việc rảnh rang chưa
Chân tài thực học dường như thiếu
Vô dụng huênh hoang kể cũng thừa
Tri kỷ tưởng thừa nghe vẫn thiếu
Tri âm chả thiếu thấy không thừa
Thiếu người xướng họa ngâm nga thiếu
Thừa kẻ a dua phá phách thừa
 
- unghoadaphu 18/09/08
 
- Tiểu đệ chỉ có 1 bài thơ đem đến tạ tội với Thi Huynh , kính mong Đồng Lão thi huynh bỏ qua cho những sai lầm của tiểu đệ !


Chào Ứng Hòa , có gì đâu mà phải tạ tội khách sáo quá vậy? chúng ta làm thơ để tìm vui nhưng đôi khi có tý trục trặc trong giao tiếp vì chưa hiểu nhau nhiều mà thôi. Xin dừng bận tâm hen.
Nhớ lúc trước khi thấy thi lão Thiềng Đức cùng sư phụ của Ứng Hòa xướng họa bài "Luận Thiếu Thừa" , tuy rằng bài này bị lỗi điệp vận 2 vần thừa , nhưng thấy họ thi hữu tình thâm nên Lão Đồng cũng múa bút góp vui mà thôi.
Tâm tình của Đồng Lão chi gói gọn trong 2 câu của người xưa như thế này đây.
 
Xỉ tính cương thiệt tính nhu cương tính bất như nhu tính cửu
 
Mi sinh tiền tu sinh hậu tiền sinh bất nhược hậu sinh trường
 
Dịch
 
Răng cứng lưỡi mềm nhưng răng cứng không bằng lưỡi mềm bền lâu ( ý nói rằng mọi sự việc cần nên ôn nhu mềm dẻo mới được trường cửu)
 
Lông mày mọc trước râu mọc sau mọc trước ngắn không bằng mọc sau dài ( ý rằng ; trường giang sóng sau dồn sóng trước , tre già măng mọc đó là qui luật đào thải của muôn đời)
 
Chính vì hiểu được triết lý sống này nên Đồng Lão tự nghĩ không thể nào so sánh nổi với các bạn mới nên đành chịu thua thôi. Mến chúc bạn rộng bước thênh thang trên con đường nghệ thuật .
 
Chào Bảo Loan và Long Vũ , sao đến chơi mà không có bài thơ nào rồi còn đục bỏ cái gì nữa vậy?
vancali96 14.10.2008 08:29:50 (permalink)
0
 

Vancali ơi sao lại "tàn nhẫn" như rứa , bắt chàng đi dự đám cưới của mình, không sợ chàng khóc ỉ oi, kể lể sao???
 
Tha cho chàng đi, để phước đức...mai mốt. đầu năm..sanh 3,cuối năm sanh 4 tòan con trai...
 
Thân
Trần Mạnh Hùng


ĐÁM CƯỚI
Người ta đám cưới miệng toe cười.
Núng nính bộ mông chọc tức tui.
Thính thỏang ưởm ờ như chọc ghét .
Đôi khi ỏng ẹo tựa khoe mời.
Người ta lạnh nhạt mời tui dự.
Khách khứa ồn ào đến góp vui.
Một nghế, một bàn bên góc vắng.
Chúc em... ngày cưới...một lần thôi.
Trần Mạnh Hùng
 
Viết thay cho... Đồng Lão
 
Chào anh Trần Mạnh Hùng , Vancali cùng các bạn. Đồng Lão xin trào lộng góp vui hen.
 
Mừng Em
(Viết thay cho Trần Mạnh Hùng)
 
Nhấc chén mừng em giả bộ cười
Cầu mau ly dị đến tìm tui
Thực lòng mà nói đâu thèm dự
Nhủ dạ nào ngay hỏng mượn mời
Thấy họ xì xào dzô quá đã
Còn mình ủ rủ uống nào vui
Hồi lâu rượu thấm càng thêm tủi
Đứt nghĩa chim cò tức chết thôi
 
Đồng Lão
 
Trách Em
(viết cho tôi và chúng ta)
 
Em hên được rước toéc môi cười
Bỏ lại Hùng râu bỏ lại tui
Quày quả đong đưa mông vẩy biệt
Cù cưa phấn khởi tiếng trêu mời
Cày cong vấy đất nằm trơ lưỡi
Cọc đứng lườm trâu thiệt mất vui
Lúa đã đơm bông còn trật duộc
Mồm nguyền bả tệ tệ thì thôi
 
Đồng Lão
 
Đùa tý chơi vui , 2 vị đừng giận hen

 Chào huynh Đồng Lão ,em rất vui mừng huynh bình -an ,cám ơn trời phật.
Họa vui là chánh mong huynh chớ ngại mà mất sự hài hướt đáng yêu nhe hì hì....ai giận lòi lổ tai rán chịu hì hi.....
 
Tại ai !
Tại anh tại em?
 
Chạm mặt Đồng ôm Mạnh mỉm cười
Hai người dự tiệc cưới của (Vân) tui
Cô dâu lịch sự run môi nói
Chú rể hào hoa rót rượu mời
Trước thấy nàng hô chàng bỏ phế
Giờ nhìn ả đẹp gã không vui
Hùng say Lão xỉn dông về sớm
Tức bởi mâm gừng...bị mất thôi...
 
Vancali 10.13.08
 
Chúc chư huynh đầu từng vui vẻ hì hì...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 23:39:44 bởi vancali96 >
Trạc Tuyền 14.10.2008 12:08:38 (permalink)
0
Tại ai !
Tại anh tại em?
 
Chạm mặt Đồng ôm Mạnh mỉm cười
Hai người dự tiệc cưới của (Vân) tui
Cô dâu lịch sự cười duyên nói
Chú rể hào hoa rót rượu mời
Trước thấy nàng hô chàng bỏ phế
Giờ nhìn ả đẹp gã không vui
Hùng say Lão xỉn dông về sớm
Tức bởi mâm gừng...bị mất thôi...
 
Vancali 10.13.08

Ngư Ông đắc lợi

Ngày cưới nàng Van tủm tỉm cười
Bởi vì chú rể chính là tui
Mạnh Hùng Đồng Lão so quà tặng
Duyên hẩm tình hiu được tiếng mời
Cỗ chén say sưa rồi lỉnh vội
Tình trao thắm thiết kệ cho vui
Than ôi mơ lắm giờ trơ khấc
Chỉ bở mỗi mình đắc lợi thôi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 12:11:38 bởi Trạc Tuyền >
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 179 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9