Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 179 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
vancali96 01.02.2009 12:43:29 (permalink)
0
Tự trào

Ở đất Georgia có một bà
Tên tây lại với chẳng tên ta
Học hành võ vẽ dăm đôi chữ
Ca hát văn thơ mớ bảy ba
Tóc nhuộm môi tô cười toét miệng
Giày cao guốc thấp nhảy cha cha
Ông yêu ông bảo bà hay tệ !
Thoải mái cứ vui lúc tuổi già

Tina

 

Bài họa của dangphuong

 
Nhà tôi
“Nhà tôi” cũng giống y chang bà

Chữ Mỹ không rành quên chữ ta.
Ngoài phố lượn lờ đi đỏng đảnh
Trong phòng hí hửng nhảy rum ba
Bơ gơ nhai mãi ngấy ngang cổ
Hốt đốt ăn hoài ngán chết cha
Đai ệt dài dài tôi trẻ mãi
Tám mươi mấy tuổi vẫn chưa già...!
(hehehe...)
dp


Vợ tôi

Dù cho đến tuổi gọi là bà
Vợ tớ đua đòi mốt chị ta*
Váy ngắn ngang tàn khơi gió bấc
Chân dài xông xáo ghẹo phong ba
Đàn con xót dạ thêm hờn mẹ
Đám trẻ đau lòng lại trách cha
Một tối gồng mình khuyên nhủ bả
Nàng cho bép xép...tại ông già
 
Vancali1 31.09
 
* Ăn mặc theo ý mình thích
 
SuongAnh 02.02.2009 01:33:32 (permalink)
0





Tuần Trăng Mật

Anh đón em về xứ Moscow.(*)
Thăm công viên kết bạn cùng cu.
Mát Cơ Va rộn ràng du khách.
Điện Cẩm Linh tràn ngập cánh cu.
Ta biệt Nga vòng quanh nước Pháp.
Em bên anh yểu điệu ôm cou(**)
Giòng sông Seine ngàn năm mơ mộng.
Em hả hê vui thích beaucoup (***)
Trần Mạnh Hùng

* Moscow thủ đô Nước Nga.
** COU tiếng Pháp có nghĩa là CỔ. (cần cổ, cái cổ)
*** BEAUCOUP Tiếng pháp có nghĩa là nhiều lắm

Hì hì...anh Trần Mạnh Hùng này thiệt ác , bài Đôi Mỏ độc vận "cu" đã khó chống rồi mà còn thêm bài "tuần trăng mật" này nữa thì quả là bó tay , chắc phải nhờ Sương Anh họa bài này mới được  
Đồng Lão xin vui với anh bài độc vận hen.
 
Trời ơi, đã đâu lắm hổng có rảnh để chạy nhảy phá vườn thơ, hôm nay được rỗi đi dạo, ghé vào thăm trang thơ trào phúng, bắt gặp ngay dòng ghi cuả anh ĐL, khiến cho Cô Tư hổng thể làm ngơ, cho dù hông bằng anh TMH nhưng cũng ráng mà wạ.... Anh Tư chịu hôn?
Anh TMH ơi, SA xin thử hoạ với anh nè, đừng có cười nha..
Nhân tiện đây, cho SA xin gửi lời kính chúc toàn thể các anh chị trong trang thơ trào phúng này được nhiều may mắn, hạnh thông suốt cả năm nha...
 
Sau Tuần Trăng Mật
 
Tiệc cưới xong rồi đến Moscow
Tuần trăng mật viếng xứ nhiều cu
Paris lắm chỗ dành cho khách
Xô Viết nhiều nơi ẩn náu cu
Thưởng ngoạn un tour Nga tới Pháp
Say nhìn mấy bận trẹo le cou
Vì anh mới dạo vòng xem cảnh
Chứ hổng thèm đâu - mệt beaucoup!
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 01:36:40 bởi SuongAnh >
Trần Mạnh Hùng 02.02.2009 10:50:55 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh






Tuần Trăng Mật

Anh đón em về xứ Moscow.(*)
Thăm công viên kết bạn cùng cu.
Mát Cơ Va rộn ràng du khách.
Điện Cẩm Linh tràn ngập cánh cu.
Ta biệt Nga vòng quanh nước Pháp.
Em bên anh yểu điệu ôm cou(**)
Giòng sông Seine ngàn năm mơ mộng.
Em hả hê vui thích beaucoup (***)
Trần Mạnh Hùng

* Moscow thủ đô Nước Nga.
** COU tiếng Pháp có nghĩa là CỔ. (cần cổ, cái cổ)
*** BEAUCOUP Tiếng pháp có nghĩa là nhiều lắm

Hì hì...anh Trần Mạnh Hùng này thiệt ác , bài Đôi Mỏ độc vận "cu" đã khó chống rồi mà còn thêm bài "tuần trăng mật" này nữa thì quả là bó tay , chắc phải nhờ Sương Anh họa bài này mới được  
Đồng Lão xin vui với anh bài độc vận hen.
 
Trời ơi, đã đâu lắm hổng có rảnh để chạy nhảy phá vườn thơ, hôm nay được rỗi đi dạo, ghé vào thăm trang thơ trào phúng, bắt gặp ngay dòng ghi cuả anh ĐL, khiến cho Cô Tư hổng thể làm ngơ, cho dù hông bằng anh TMH nhưng cũng ráng mà wạ.... Anh Tư chịu hôn?
Anh TMH ơi, SA xin thử hoạ với anh nè, đừng có cười nha..
Nhân tiện đây, cho SA xin gửi lời kính chúc toàn thể các anh chị trong trang thơ trào phúng này được nhiều may mắn, hạnh thông suốt cả năm nha...
 
Sau Tuần Trăng Mật
 
Tiệc cưới xong rồi đến Moscow
Tuần trăng mật viếng xứ nhiều cu
Paris lắm chỗ dành cho khách
Xô Viết nhiều nơi ẩn náu cu
Thưởng ngoạn un tour Nga tới Pháp
Say nhìn mấy bận trẹo le cou
Vì anh mới dạo vòng xem cảnh
Chứ hổng thèm đâu - mệt beaucoup!
 
Sương Anh
 


 
Sương Anh thân mến
 
Thật là tuyệt vời khi đọc bài thơ họa của Sương Anh và cũng không ngờ được Sưong Anh họa rất linh động và hay thế.
Vần xướng là tử vận. Thế mà họa được khâm phục.
Thân
Trần Mạnh Hùng
 
Đồng Lão 03.02.2009 01:00:57 (permalink)
0
 

ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải









Hàn Huyên
 
Xuân xanh rốt cuộc cũng qua rồi
Xót lại vài nơi tý vị thôi
Nhật mãn ung dung nhòa bóng lặn
Trăng liềm vụng dại xõa màu rơi
Vườn hoa khởi sắc ru thần bút
Gác nguyệt chờ sương trãi dạ thơ
Đón khách văn chương lòng trẩy hội
Hàn huyên đàm đạo tận tình chơi
 
Đồng Lão
 
Mến chào Nguyên Hải ghé chơi , tiếp đón chậm trể xin đừng buồn ha.
Cho Lão Đồng hàn huyên tý nhá , bài thơ trên vần "ơi" và "ơ" dường như là không thông vận , đọc nghe hơi cưỡng. Nguyên Hải thử để ý xem sao? xin đừng buồn Đồng Lão nhé. Chúc vui

Kính chào Huynh, Nguyên Hải Chúc Huynh vui  trẻ khỏe, và xin ké chút Đường nhé.


GHÉ VƯỜN ĐÀO... LỖNG
 
Ghé vườn Đồng Lão quậy chút chơi
Ong Bướm đông dzui chật quá trời
Hút mật vòi cong chừng đã điếu
châm vòi  nhụy vữa có còn hơi
Đảo Lồng Én lượn hoa xuân gọi
Ngóay bút tình chi Đào Lỗng ơi?
Ghẹo Nguyệt, trêu Hằng ta cứ sướng
Chân chồn gối mõi chẳng hề lơi.
 
Nguyên Hải
 
Nguyên Hải Vẽ Mộng
 
Nguyên hải đầu năm vẽ mộng chơi
Thầm mơ ngai huyễn ở trên trời
khều sao ngưỡn nguyệt đà rêm cổ
Gọi gió gào mây tới hụt hơi
Thả én kêu hăm thiên sứ hỡi
Làm thơ réo dụ chị Hằng ơi
Nhìn anh Hai Nguyễn ngồi huyên ngải
Trấn yểm trù trăng quá lả lơi
 
Đồng Lão
 
Đùa chút chơi , mến chúc Nguyên Hải luôn vui vẻ yêu đời






<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 06:53:04 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 03.02.2009 06:19:40 (permalink)
0
Tự trào

Ở đất Georgia có một bà
Tên tây lại với chẳng tên ta
Học hành võ vẽ dăm đôi chữ
Ca hát văn thơ mớ bảy ba
Tóc nhuộm môi tô cười toét miệng
Giày cao guốc thấp nhảy cha cha
Ông yêu ông bảo bà hay tệ !
Thoải mái cứ vui lúc tuổi già

Tina

 

Bài họa của dangphuong

 
Nhà tôi
“Nhà tôi” cũng giống y chang bà

Chữ Mỹ không rành quên chữ ta.
Ngoài phố lượn lờ đi đỏng đảnh
Trong phòng hí hửng nhảy rum ba
Bơ gơ nhai mãi ngấy ngang cổ
Hốt đốt ăn hoài ngán chết cha
Đai ệt dài dài tôi trẻ mãi
Tám mươi mấy tuổi vẫn chưa già...!
(hehehe...)
dp


Vợ tôi

Dù cho đến tuổi gọi là bà
Vợ tớ đua đòi mốt chị ta*
Váy ngắn ngang tàn khơi gió bấc
Chân dài xông xáo ghẹo phong ba
Đàn con xót dạ thêm hờn mẹ
Đám trẻ đau lòng lại trách cha
Một tối gồng mình khuyên nhủ bả
Nàng cho bép xép...tại ông già
 
Vancali1 31.09
 
* Ăn mặc theo ý mình thích
 

Hì hì.. Vancali này làm thơ lẹ quá ! anh Đồng Lão chống thêm cây gậy mà chạy theo cũng không kịp nơi. Thôi thì tụi mình vui tới đâu hay tới đó hen.
 
Thú Đau Thương
 
Quá quắc ghê thay cái lệnh bà
Làm tình làm tội mỗi mình ta
Đêm hôm ức hiếp dày lên xuống
Sớm tối vùn vằn xé bảy ba
Hễ nhớ xa xưa rầu thấy mẹ
Rồi so hiện tại vãi mồ cha
Than ui ! số má sao mà xấu
Vướng thú đau thương lúc tuổi già
 
Đồng Lão
 
Trời ơi, đã đâu lắm hổng có rảnh để chạy nhảy phá vườn thơ, hôm nay được rỗi đi dạo, ghé vào thăm trang thơ trào phúng, bắt gặp ngay dòng ghi cuả anh ĐL, khiến cho Cô Tư hổng thể làm ngơ, cho dù hông bằng anh TMH nhưng cũng ráng mà wạ.... Anh Tư chịu hôn?
Anh TMH ơi, SA xin thử hoạ với anh nè, đừng có cười nha..
Nhân tiện đây, cho SA xin gửi lời kính chúc toàn thể các anh chị trong trang thơ trào phúng này được nhiều may mắn, hạnh thông suốt cả năm nha...
 
Thiệt dữ hông , lâu quá mới thấy lại những dòng thơ của Cô Tư , thì ra là Cô Tư mới đi hưởng tuần trăng mật dìa hen. Cung hỷ cung hỷ lị à...
Bài họa hay lắm , giai điệu dòng thơ của Cô Tư tiến bộ thiệt nhiều , khi đọc bài xướng này của anh Trần... Đồng Lão liền nghĩ ngay đến Sương Anh và biết rằng chỉ có Cô Tư mới quạ nổi thôi hà hì hì...đúng y chang.
Chúc mừng năm mới , hạnh phúc tràn trề. Nếu quỡn thì về thăm Đồng Lão ha.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 06:48:08 bởi Đồng Lão >
Trần Mạnh Hùng 03.02.2009 11:57:47 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09


BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
vancali96 05.02.2009 06:43:34 (permalink)
0
 
Trần Mạnh Hùng 05.02.2009 08:10:16 (permalink)
0
BÙN THÚI RUỘT
 
Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng
Tài sắc cũng vừa tròn một gánh
Thế mà sớm tối mãi về không
Ông Tơ say xỉn quên se chỉ
Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng
Đông đến thiệt là bùn thúi ruột
Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !
 
                   hihi  Nhuyễn A
CHỌN MẶT XEM TÔNG
Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
Đến từ đô thị về đồng ruộng.
Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 08:31:47 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 05.02.2009 08:25:42 (permalink)
0
CHỌN MẶT XEM TÔNG
Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
Đến từ đô thị về đồng ruộng.
Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
Trần Mạnh Hùng
 
BÙN THÚI RUỘT
 
Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng
Tài sắc cũng vừa tròn một gánh
Thế mà sớm tối mãi về không
Ông Tơ say xỉn quên se chỉ
Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng
Đông đến thiệt là bùn thúi ruột
Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !
 
                   hihi  Nhuyễn A

vancali96 05.02.2009 08:47:31 (permalink)
0
ẨN NHÂN
 
Em về lui gót ẩn hồng trần
Điền viên vui vầy kiếp thường nhân
Ven trời yến nhạn lượn lờ cánh
Dặm đường lữ thứ nhẹ bước chân
Đồi cỏ xanh hoa đan lối
Ghềnh thác cao nước trong ngần

Chiều về yên lặng khúc sông vắng
Một tiếng kinh cầu tâm tịnh thân


dieutam


Bài thơ rất hay! Nhưng tại sao hai câu 5 và 6 lại chỉ có (6) chữ...?
dp

Dạ đó là Lục Ngôn Thể
dieutam 

Sis Diệu Tâm ơii cho em ké nhe có gì bỏ lổi cho em nhe hì hì.. 
 
Đạo đời
 
Giã biệt người xưa tránh bụi trần
Đi tìm cõi tịnh trốn tình nhân
Công danh sự nghiệp xa mờ ảo
Bổng lộc tiển tài bỏ thiện chân
Tiên cảnh lầm đường bối rối
Đào nguyên lạc bước tần ngần
Đạo đời hai ngã chân lần bước
Khổ cực vui buồn nhọc xác thân
 
Vancali 2.4.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 11:53:34 bởi vancali96 >
Đồng Lão 06.02.2009 02:36:18 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09


BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
 
Sợ Tết
 
Khổ nổi hằng năm đều có tết
Ai vui hổng biết riêng tui mệt
Mình ên lặng lẻ đợi thêm già
Sắp nhỏ nhập bầy đi mất hết
Lúc trước vô tư cóc sợ buồn
Bây giờ độn đoán chừng nào chết
Mong sao trời trở trở về trời
Để khỏi mất công lo đón tết
 
Đồng Lão
 
Mến chào quí anh chị em , chào Nhã Uyên Nhuyễn A ghé chơi.
Thiệt ngưỡng mộ quí vị làm thơ nhanh như gió , cho phép Đồng Lão thủng thẳng theo sau để ủng hộ tinh thần các bạn hen.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 01:05:22 bởi Đồng Lão >
vancali96 06.02.2009 20:19:46 (permalink)
0
 Kiếp trâu già

Mới đó mồng mười lẹ quá ta
Nhà nông trở lại kiếp trâu già
Cầu thần nắng ấm xanh cây mạ
Lạy thánh mưa lành đẹp cánh hoa
Chọn tháng đào kinh ngăn nước mặn
Xem ngày xới đất đặt thân trà
Đồng quê vất vả người đôn hậu
Mặt đất lưng trời khổ sẽ qua

Vancali 2.4.09
nha uyen 07.02.2009 07:51:26 (permalink)
0
Mến chào quí anh chị em , chào Nhã Uyên Nhuyễn A ghé chơi.
Thiệt ngưỡng mộ quí vị làm thơ nhanh như gió , cho phép Đồng Lão thủng thẳng theo sau để ủng hộ tinh thần các bạn hen.
 

Dạ, cám ơn Bác có lời khen,tụi cháu chỉ giỏi cái nhanh nhẩu đoảng thôi mà,cháu còn nhiều thiếu sót lắm,mong được Bác chỉ giáo thêm cho ạ, cháu cám ơn Bác nhìu nhìu, chúc Bác luôn vui, kính, NU
 

TẠI AI....
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chẳng biết tại mình hay tại ai
Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
Mong nhiều giọng nói dậy men say
Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
 
Trần Mạnh Hùng
Nhớ ai !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
Màn đêm gió lộng tóc buông dài
Tàn cây sột soạt lòng day dứt
Tiếng lá rì rào dạ ngất say
Có phải người xưa tìm chốn củ
Cùng ai thức trắng sử kinh mài
 
Vancali 2.3.09

"HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Sự đời nào phải tại vì ai
Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
Đường đi còn rộng bước còn dài
Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
Chén rượu nồng nàn uống để say
Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
Cùng nhau bút múa với nghiên mài
 
Hàn Phong

THÔI THÌ ! 
 [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Tại mình nào dám trách gì ai
Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
Mở mắt  rượu không tình chẳng có
Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
 
                        Nhuyễn A
 
hihi,mây huynh mụi giỏi ghê nha, mụi đi cày dzìa chạy lên là huynh Hàn mí mụi Vân xong rùi,hihi
TẠI MÌNH
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Tại bởi... tại vì dám trách ai
Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
Hôm lạnh có mang áo dạ dài
Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
Trông chờ quay quắt lúc tình say
Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
 
Trần Mạnh Hùng

Tơ lòng
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Sao lòng tơ tưởng mãi về ai
Miệng nói rằng không dạ nhớ hoài
Thức giấc âu sầu trong bóng tối
Mềm môi nức nở suốt canh dài
Lời yêu ngọt dịu tình ngây ngất
Ánh mắt êm đềm mộng đắm say
Nguyệt Lão xin người thương nối nhịp
Cho hoa với bướm đẹp râu mài
 
Vancali 2.5.09
 
 
 

CẦU AN !
 
Ai cầu danh lợi  măc tình ai
Ta cứ mong vui với khỏe hoài
Phấn thổ - bạc tiền nên chẳng giữ
Thiên kim - nhân nghĩa gắng lâu dài
Ngày xem hoa nở hâm trà nhạt
Tối ngắm trăng cười vịnh khúc say
Thế sự thăng trầm không bén mảng
Kinh thư ngà ngọc mãi dùi mài !
                          nha uyen
vancali96 07.02.2009 08:57:29 (permalink)
0
Cuối tuần mến tặng huynh Đồng Lão tâm sự của nàng nè hì hì.....
Chúc ĐL cuối tuần vui vẻ hì hì
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 09:00:58 bởi vancali96 >
Đồng Lão 08.02.2009 00:47:02 (permalink)
0


Cuối tuần mến tặng huynh Đồng Lão tâm sự của nàng nè hì hì.....
Chúc ĐL cuối tuần vui vẻ hì hì
 

 
Cám ơn bài thơ đề tặng , chúc em cuối tuần vui vẻ  
 
Mưu Chước Của Chàng
 
Lạ lẫm chi đâu giọng điệu ta
Buông lời biếm tỏ nổi lòng ta
Trêu hoài để bậu đừng quên Lão
Ghẹo mãi cho nàng phải nhớ ta
Mỗi cái cau mài chê dịch dật ( vịt vật)
Mười lần mớ ngủ gọi người ta
Hằn sâu ai oán trào nhung nhớ
Lúc đó thì em chết với ta
 
Đồng Lão
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 179 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9