Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 179 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
nha uyen 05.05.2009 08:58:18 (permalink)
0
Cám ơn quí bằng hữu ghé thăm , xin mời thưởng thức những dòng thơ mới của Đồng Lão nhé.
 
Chấp Nhận
 
Thân phàm thể chiếu vận thiên tri
Thiện ác luân phiên phước phận tùy
Bĩ thái xoay theo thời khắc biểu
Suy vinh cách độ sát na thì
Hưng đời khố rách nên vinh hiển
Mạt lộ anh hùng chuốc hiểm nguy
Vạn kiếp xa xưa dầu bất phục
Bao người thấy được buổi hồi qui
 
Đồng Lão
 
Nhìn wa nhìn lại nảy giờ thấy hổng có ai, nên cô Tư lén chạy dô thả vài bụi sương trong nhà cho anh Tư có chút việc làm cho ngừ phẻ đỡ bùn tẻ ha...  Chúc anh Tư ĐL và các thi hữu trong nhà un bon week-end nha!
 
 Cải Quy
 
Lối cũ quay về gặp cố tri
Thông thường gặp gỡ cũng còn tùy
Không thương vẫn ép duyên thành mối
Chẳng thích mà đem nợ ghép thì
Nhớ quá nên đành câu phó mặc
Yêu rồi chấp nhận mọi gian nguy
Thời xưa luật lệ sao mà khó
Chính sách ngày nay đã cải quy
 
Sương Anh
 
Cô Tư ngoan , cám ơn nhiều nha , bận rộn vậy mà cũng nhín thời gian vào đây "phun sương nhả chữ" cho anh Tư có việc làm. Thiệt là dễ thương quá trời quá đất !! 
Cô Tư nè , bài thơ trên bố cục yêu đương cái kiểu chi chi mà cần phải "cải quy chính sách " lận ? tiếp nối đôi dòng với cô Tư hen.
 
Nẻo Vu Quy
 
Khi thương thương hết cả tâm tri
Lúc ghét bao nhiêu lọ phải tùy
Gả bán dè chừng đong cảnh ngộ
Yêu đương hiến cả gánh xuân thì
Liệu cơm gắp mắm hên thì khoẻ
Kén cá chọn canh trật ắt nguy
Phối ngẫu xưa nay theo luật lệ
Gái thường yêu sách trước vu quy
 
Đồng Lão
 
Anh Tư nè, phải cải quy là cái chắc, hổng đọc tin tức thấy bên VN bi giờ cũng chấp nhận chuyện sống chung trước khi đám cưới đó sao, giúng y chang bên Tây, bên Mỹ dzị á...bộ Cô Tư nói sai hở
 
 
Chuyện Hôn Nhân
 
Không thương chạm đến cũng vô tri
Dễ tính nhưng mà cũng còn tùy
Dạm hỏi ừ ngay - sao dễ thế!
Cầu hôn chẳng chịu - mặc qua thì...
Khi mà đã thích đâu màng khó
Đến lúc yêu rồi há sợ nguy
Lễ cưới hôn nhân là thủ tục
Tình đi trước nhất đến vu quy
 
Sương Anh


MỪNG GẶP BẠN
Mời nhau cạn chén rươu thâm tri
Người cũ giờ an phận xướng tuỳ 
Cũng bỡi ngày xua ai chậm bước
Để ai nhớ mãi thuở xuân thì
Ừ thì duyên nợ ta mình lõ
Mong sẽ bạn hiền lúc hiểm nguy
Tâm sự bao năm chưa nói hết
Đầu hè chợt vọng tiếng từ quy !
 
                           NU
 
hihi,chào Đông Lão,lâu mí gặp,hôm trước U có đọc bài thơ nhưng khó quá ,hỏng bit ĐL già chưa mà làm thơ cứ như ông Ngoại U dzậy,đúng là ngừ tài ,thiệt là uyên bác.Giờ thấy SA hoạ đơn giản nên U bắt chước chạy theochúc cả nhà dzui dzẻ,hihi NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 09:08:48 bởi nha uyen >
#1996
    Tứ Trụ 05.05.2009 11:05:44 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Đồng Lão

    Cám ơn quí bằng hữu ghé thăm , xin mời thưởng thức những dòng thơ mới của Đồng Lão nhé.
     
    Chấp Nhận
     
    Thân phàm thể chiếu vận thiên tri
    Thiện ác luân phiên phước phận tùy
    Bĩ thái xoay theo thời khắc biểu
    Suy vinh cách độ sát na thì
    Hưng đời khố rách nên vinh hiển
    Mạt lộ anh hùng chuốc hiểm nguy
    Vạn kiếp xa xưa dầu bất phục
    Bao người thấy được buổi hồi qui
     
    Đồng Lão



    Hiền Nhân
    Thân phàm chuyển thế vận thiên tri
    Bỏ ác hành thiện cải phận tuỳ
    Gieo duyên thay đổi thời khắc biểu
    Vô ưu hiển lộ sát na thì
    Không màng khố rách hay vinh hiển
    Liểu tri quái ngại trước hiểm nguy
    Hiền nhân, thiện ác đều khuất phục
    Thấm lòng nhân thế tất hồi qui
    Mytutru_5.4.2009




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/0A0E675835AC411B963754768E5E3A87.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 11:25:38 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #1997
      Tutang 05.05.2009 16:39:03 (permalink)
      0
      Hỏi nhỏ

      Đồng Lão bấy nay trốn biệt đâu?
      Để ai mong ngóng mãi trên cầu
      Nhìn dòng nước cuốn không tin nhạn
      Ngắm mảng mây bay thẳm đáy sâu
      Lão có khỏe không từng bước tiến
      Lão đang vui nhỉ hết u sầu
      Hay là lạc chỗ nơi hang động
      Gặp lũ yêu tinh giữ lại lâu ?
      #1998
        Đồng Lão 06.05.2009 07:20:53 (permalink)
        0
        Chào Sương Anh , Nhã Uyên , Tutru , TuTang ghé chơi và còn thả thơ nữa. Cám ơn nhiều nha

        Anh Tư nè, phải cải quy là cái chắc, hổng đọc tin tức thấy bên VN bi giờ cũng chấp nhận chuyện sống chung trước khi đám cưới đó sao, giúng y chang bên Tây, bên Mỹ dzị á...bộ Cô Tư nói sai hở

        Cô Tư nè , Đồng Lão cũng đọc tin tức Việt Nam biết có mấy vụ này , nhưng hổng thấy con số thống kê là bao nhiêu phần trăm nữa. Còn ở Mỹ thì cũng không rỏ ràng lắm , bên Tây chắc là nhiều lắm hen. Mèn ui , nhớ hồi đó người ta rủ Đồng Lão vượt biên qua Pháp mà hổng dám , tiếc ghê nơi  (giỡn chơi đừng khóc nhè nhen cô Tư )


        hihi,chào Đông Lão,lâu mí gặp,hôm trước U có đọc bài thơ nhưng khó quá ,hỏng bit ĐL già chưa mà làm thơ cứ như ông Ngoại U dzậy,đúng là ngừ tài ,thiệt là uyên bác.Giờ thấy SA hoạ đơn giản nên U bắt chước chạy theochúc cả nhà dzui dzẻ,hihi NU

         
        Nhã Uyên nè , Đồng Lão có nghĩa là nữa già nữa trẻ thì cứ coi như là xồn xồn đi , vả lại tên gọi này chỉ là 1 đại từ nhân xưng không ngôi số ít , dùng để giao lưu trên mạng này thôi. Chúng ta xướng họa vui chơi giải trí , còn những việc khác thì không cần để tâm tới , nếu bạn thấy thơ của Đồng Lão bài nào coi được thì xin mời cứ tự nhiên cùng họa , Đồng Lão sẽ vui nhiều và cảm thấy hạnh phúc lắm. Cám ơn đã thưởng thức những dòng thơ tôi nhưng (người tài , uyên bác ) thì thiệt là không dám nhận , cứ dùng cõi lòng bình thường mà vui vẻ đi ha , xưng hô Đồng Lão thế nào cũng không sao cả. Mến chúc các bạn vui khoẻ.
        #1999
          Đồng Lão 06.05.2009 07:26:36 (permalink)
          0
          Thành Trụ Hoại Không
           
          Lúc biết thân mang nặng kiếp người
          Tôi buồn tôi khóc giữa vành nôi
          Ầu ơ mẹ hát ru vào mộng
          Kẻo kẹt thoi đưa đẩy xuống đời
          Tồn tại mang theo phiền não đến
          U mê sợ mối nghiệp duyên rời
          Bồng bềnh sự sống theo hơi thở
          Lúc hoại còn như cát bụi thôi
           
          Đồng Lão
          #2000
            nha uyen 06.05.2009 08:24:34 (permalink)
            0
            Thành Trụ Hoại Không
             
            Lúc biết thân mang nặng kiếp người
            Tôi buồn tôi khóc giữa vành nôi
            Ầu ơ mẹ hát ru vào mộng
            Kẻo kẹt thoi đưa đẩy xuống đời
            Tồn tại mang theo phiền não đến
            U mê sợ mối nghiệp duyên rời
            Bồng bềnh sự sống theo hơi thở
            Lúc hoại còn như cát bụi thôi
             
            Đồng Lão


            MONG CON
            Từ lúc con mang lấy kiếp người
            Niềm vui theo tiếng mẹ đưa nôi
            Ước mơ hạnh phúc luôn tìm đếnĐường rộng muôn hoa trải bước đờiNgôn hạnh công dung ghi khắc dạCầm kỳ thi hoạ chẳng xa rờiMong con vui sống đời thanh khiếtCát bụi lại về cát bụi thôi !                               nha uyen ĐL ui,chỉ là thuận miệng nói thế chứ U hỏng có théc méc gì đâu  chúc ĐL luôn dzui nhé,U còn đang chặp chững với thơ Đường ,mong được ĐL chỉ bảo thêm, kính mến,NU   
            #2001
              Tứ Trụ 06.05.2009 08:31:40 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Đồng Lão

              Thành Trụ Hoại Không
               
              Lúc biết thân mang nặng kiếp người
              Tôi buồn tôi khóc giữa vành nôi
              Ầu ơ mẹ hát ru vào mộng
              Kẻo kẹt thoi đưa đẩy xuống đời
              Tồn tại mang theo phiền não đến
              U mê sợ mối nghiệp duyên rời
              Bồng bềnh sự sống theo hơi thở
              Lúc hoại còn như cát bụi thôi
               
              Đồng Lão



              MONG CON
              Từ lúc con mang lấy kiếp người
              Niềm vui theo tiếng mẹ đưa nôi
              Ước mơ hạnh phúc luôn tìm đến
              Đường rộng muôn hoa trải bước đời
              Ngôn hạnh công dung ghi khắc dạ
              Cầm kỳ thi hoạ chẳng xa rời
              Mong con vui sống đời thanh khiết
              Cát bụi lại về cát bụi thôi !

                nha uyen



              Mượn Thân
              Hữu phước được thân một kiếp người
              Thiên đàng nơi đến được nằm nôi
              Tu oa tiếng khóc đầu tiên ấy
              Chào cõi trần gian nhập cuộc đời
              Mượn thân trau luyện thần trí tuệ
              Thử thách luôn theo khiến rã rời
              Tâm luôn thức tỉnh theo nhịp thở
              Thân hoại chỉ còn trí tuệ thôi
              Mytutru_6.5.2009





              Đính kèm (1)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 08:50:30 bởi Tứ Trụ >
              Attached Image(s)
              #2002
                Đồng Lão 07.05.2009 01:58:35 (permalink)
                0
                Thành Trụ Hoại Không
                 
                Lúc biết thân mang nặng kiếp người
                Tôi buồn tôi khóc giữa vành nôi
                Ầu ơ mẹ hát ru vào mộng
                Kẻo kẹt thoi đưa đẩy xuống đời
                Tồn tại mang bao phiền não đến
                U mê sợ mối nghiệp duyên rời
                Bồng bềnh sự sống theo hơi thở
                Lúc hoại còn như cát bụi thôi
                 
                Đồng Lão



                MONG CON
                Từ lúc con mang lấy kiếp người
                Niềm vui theo tiếng mẹ đưa nôi
                Ước mơ hạnh phúc luôn tìm đến
                Đường rộng muôn hoa trải bước đời
                Ngôn hạnh công dung ghi khắc dạ
                Cầm kỳ thi hoạ chẳng xa rời
                Mong con vui sống đời thanh khiết
                Cát bụi lại về cát bụi thôi !

                  nha uyen



                Mượn Thân
                Hữu phước được thân một kiếp người
                Thiên đàng nơi đến được nằm nôi
                Tu oa tiếng khóc đầu tiên ấy
                Chào cõi trần gian nhập cuộc đời
                Mượn thân trau luyện thần trí tuệ
                Thử thách luôn theo khiến rã rời
                Tâm luôn thức tỉnh theo nhịp thở
                Thân hoại chỉ còn trí tuệ thôi
                Mytutru_6.5.2009





                Đính kèm (1)
                Trở Lại
                 
                Từ chốn hư vô đến cõi người
                Ban đầu cựa quậy giữa lòng nôi
                Khi xuân điểm tuyết dày thêm tuổi
                Thoáng mắt quay lưng giã biệt đời
                Bản thể nguyên thần phân cách đoạn
                Mạt na tâm thức nhập không rời
                Rồi thì trở lại thân trung ấm
                Tiếp tục chờ duyên tái hiện thôi
                 
                Đồng Lão
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 06:05:03 bởi Đồng Lão >
                #2003
                  Đồng Lão 07.05.2009 06:02:14 (permalink)
                  0


                  Hỏi nhỏ

                  Đồng Lão bấy nay trốn biệt đâu?
                  Để ai mong ngóng mãi trên cầu
                  Nhìn dòng nước cuốn không tin nhạn
                  Ngắm mảng mây bay thẳm đáy sâu
                  Lão có khỏe không từng bước tiến
                  Lão đang vui nhỉ hết u sầu
                  Hay là lạc chỗ nơi hang động
                  Gặp lũ yêu tinh giữ lại lâu ?
                   
                  TuTang
                   
                   
                  Thiệt Tình
                   
                  Thỉnh thoảng nhào vô hỏi Lão đâu
                  Vào ra như cá lội qua cầu
                  Chình ình mấy chữ treo nghiêng ngửa
                  Giả lả dăm hàng lặn thiệt sâu
                  Hỏi tới hỏi lui tra vấn ghẹo
                  Khi không khi khổng tự nhiên sầu
                  Rồi còn trù rủa yêu tinh bắt
                  Ở tận hang cùng bị nhốt lâu
                   
                  Đồng Lão
                   

                   
                  #2004
                    Tứ Trụ 07.05.2009 09:30:45 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Đồng Lão

                    Thành Trụ Hoại Không
                     
                    Lúc biết thân mang nặng kiếp người
                    Tôi buồn tôi khóc giữa vành nôi
                    Ầu ơ mẹ hát ru vào mộng
                    Kẻo kẹt thoi đưa đẩy xuống đời
                    Tồn tại mang bao phiền não đến
                    U mê sợ mối nghiệp duyên rời
                    Bồng bềnh sự sống theo hơi thở
                    Lúc hoại còn như cát bụi thôi
                     
                    Đồng Lão



                    MONG CON
                    Từ lúc con mang lấy kiếp người
                    Niềm vui theo tiếng mẹ đưa nôi
                    Ước mơ hạnh phúc luôn tìm đến
                    Đường rộng muôn hoa trải bước đời
                    Ngôn hạnh công dung ghi khắc dạ
                    Cầm kỳ thi hoạ chẳng xa rời
                    Mong con vui sống đời thanh khiết
                    Cát bụi lại về cát bụi thôi !

                      nha uyen



                    Mượn Thân
                    Hữu phước được thân một kiếp người
                    Thiên đàng nơi đến được nằm nôi
                    Tu oa tiếng khóc đầu tiên ấy
                    Chào cõi trần gian nhập cuộc đời
                    Mượn thân trau luyện thần trí tuệ
                    Thử thách luôn theo khiến rã rời
                    Tâm luôn thức tỉnh theo nhịp thở
                    Thân hoại chỉ còn trí tuệ thôi
                    Mytutru_6.5.2009





                    Đính kèm (1)
                    Trở Lại
                     
                    Từ chốn hư vô đến cõi người
                    Ban đầu cựa quậy giữa lòng nôi
                    Khi xuân điểm tuyết dày thêm tuổi
                    Thoáng mắt quay lưng giã biệt đời
                    Bản thể nguyên thần phân cách đoạn
                    Mạt na tâm thức nhập không rời
                    Rồi thì trở lại thân trung ấm
                    Tiếp tục chờ duyên tái hiện thôi
                     
                    Đồng Lão
                     




                    Trở Lại
                    (Vô Minh)

                    Phúc báo từng gieo được làm người
                    Ruộng điền không tạo khó nằm nôi
                    Thân trẻ đến già trong tứ khổ
                    Phải trái không phân giả biệt đời
                    Quên luyện trí thần tâm hổn loạn
                    Tâm động không yên phải rã rời
                    Hoảng hốt đâu còn thân trung ấm
                    Tái sanh muôn thú khổ mà thôi
                    Mytutru_7.5.2009


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 09:33:27 bởi Tứ Trụ >
                    #2005
                      ngocannhihuyen 07.05.2009 19:25:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đồng Lão

                      Ngông
                       
                      Cái thú mần thơ khoái chạy rông
                      Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
                      Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
                      Lịch lãm bình thi đám chánh tông
                      Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
                      Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
                      Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
                      Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
                       
                      Đồng lão
                       
                       
                      Xin chớ Chơi Ngông
                       
                      Chơi thơ quên lãng  cảnh đi rông
                      Tửu hậu trà dư chuyện thổi phồng
                       Bảy chữ Đường Thi vui hợp ý
                      Tám câu đối ngẫu đẹp nên tông
                      Đừng vào phòng nhảy chơi Ôm ẳm
                      Chớ hát...RA KÊ chuyện bế bồng
                      Lão giả an chi, tăng tuổi thọ
                       Chớ nên sinh tật -Chuyện chơi ngông.
                      ----
                             Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 20:14:39 bởi ngocannhihuyen >
                      #2006
                        Nguyệt Ánh 07.05.2009 20:13:06 (permalink)
                        0
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 13:11:25 bởi Nguyệt Ánh >
                        #2007
                          Đồng Lão 07.05.2009 22:55:58 (permalink)
                          0
                          Thật Tội Nghiệp
                           
                          Có đứa chơi thơ lại nhớ thù
                          Bày ba trò khỉ múa thiên thu
                          Đặt điều dựng chuyện bênh sư phụ
                          Lùa gió bẻ măng cứu tổ sư
                          Đội lốt nhân từ nương thế bám
                          Xưng danh chánh nghĩa thuận thời xu
                          Trùm hia trùm mão trùm râu giả
                          Tuốt kiếm mà khoe dũng thất phu
                           
                          Đồng Lão
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 01:10:49 bởi Đồng Lão >
                          #2008
                            Quang Hiển 08.05.2009 00:45:00 (permalink)
                            0

                            Thật Tội Nghiệp
                             
                            Có đứa chơi thơ lại nhớ thù
                            Bày ba trò khỉ múa thiên thu
                            Đặt điều dựng chuyện bênh sư phụ
                            Lùa gió bẻ măng cứu tổ sư
                            Đội lốt nhân từ nương thế bám
                            Xưng danh chánh nghĩa thuận thời xu
                            Trùm hia trùm mão trùm râu giả
                            Tuốt kiếm mà khoe dũng thất phu
                             
                            Đồng Lão

                            QUÂN TỬ

                            Quân tử đã chơi sợ chi thù
                            Chuyện đời hay dở ấy thiên thu
                            Tào Tháo dương dương "thà mình phụ"
                            Lưu Bị hạ mình để tầm sư
                            Thấy người rủng rỉnh nương thế bám
                            Nhìn kẻ thế quyền cúi luồn xu
                            Cho hay cái nhân tình thế thái
                            Cười câu "bất nghĩa mới trượng phu"!?
                            Q H

                            Chào Đồng lão hay gọi lão ngoan đồng cũng được nhề!!! hà hà! nói như Đồng lão  có nghĩa là "trẻ chưa qua, già chưa tới" phải hông? Thơ Đồng lão phóng túng lắm, rất ngưỡng mộ. Lính mới vào thăm thấy như Đồng lão đang giận ai, tức cảnh sinh tình hoạ dzài câu, chúc Đồng lão thơ hay dzà phóng túng hơn nưã nha...làm  Q H nhớ Vũ Hoàng Chương quá...

                            #2009
                              Tứ Trụ 08.05.2009 01:19:23 (permalink)
                              0


                              Kính Đồng Lão

                              Trong thơ đối họa để cùng vui
                              Lời lẽ trái tai chỉ chọc cười
                              Ông người trên trước xin đừng chấp
                              Trẻ nhỏ đời sau chỉ vẽ vời

                              Thơ ông đáng bậc hàng trưởng lão
                              Trụ tôi mến phục họa theo sau
                              Kính ông tuổi thọ thân an lạc
                              Lời thơ dạy dỗ trẻ đời sau
                              Mytutru_7.5.2009





                              Đính kèm (1)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 01:34:49 bởi Tứ Trụ >
                              #2010
                                Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 134 của 179 trang, bài viết từ 1996 đến 2010 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9