Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 179 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 14.05.2009 13:05:08 (permalink)
0

Lẩm Cẩm
 
Già rồi lẩm cẩm thấy chi đâu
Lỡ quẹt cô hai Lý Mạc Sầu
Đụng chút đau sơ liền đỏ mắt
Tức thì khóc ngất nhức rêm đầu
Thơ Đường Lão vẩn còn tầm thấp
Mít ướt em đây tận đỉnh cao
Hết phép không sao mà dỗ được
Trốn như ma rượt ở trên lầu
 
Đồng Lão
 
A di đà Phật !!! hỷ xả hen. 


DẠ VÂNG
Chút phiền chút muộn có chi đâu
Một chút vu vơ chút tủi sầu
 Vui chẳng thấy đâu buồn ập tới
Một trời mây xám phủ ngang đâu
Tội mình mình chịu không than oán
Tâm kính kính người tuổi hạc cao
Một đoá sen thơm xin gửi tặng
Thứ tha cho tội dám leo lầu .
 
              Nguyet Anh
Nguyệt Ánh 14.05.2009 18:21:46 (permalink)
0
 
Búng Tay Tạo Nghiệp
Búng tay đánh vỡ bụi dương trần
Nó hóa vô biên vạn tử phân
Mỗi hạt nhân thành hằng triệu mảnh
Riêng ta vấy bẩn gấp muôn lần
Phiền hà thể xác tiêu trầm chí
Nhớp nhúa cảnh quang bấn loạn tâm
Bởi mỗi hành vi đều tạo nghiệp
Nên người phải chịu khổ vào thân
Đồng Lão
 


CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần.
Tử sinh, sinh biệt giữa lằn phân.
Trông lên mang nợ trong muôn một.
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần.
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh.
Thương yêu thành ý ngộ an tâm.
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan.
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      13-5-2009 19:04 Pm      {}
 




Dụng Pháp
Dụng Pháp tẩy đi bụi dương trần
Bút thần mở khóa cửa tử phân
Hiển lộ minh châu tia triệu mảnh
Kẻ trước người sau trí ngộ dần
Kiên quyết giúp người bằng thiện chí
Vô ưu thanh thản chớ bận tâm
Vô minh tỏa sáng đâu còn nghiệp?
Trên dưới lục hòa tất an thân
Mytutru_13.5.2009

 

NGHIỆP TRẦN
 
Đã lỡ sinh ra cõi tục trần
Thôi thì phải ráng sống cân phân
Duyên gieo kiếp trước gây thêm một
Nghiệp trả ngày sau nhận bội lần
Ác báo ác lai đừng mệt trí
Dĩ hoà vi qúy hãy bình tâm
Đường đời có lắm điều phiền não
Biết cách an hoà đỡ lụy thân
 
Sương Anh

Chào Anh Trần Mạnh Hùng , Mytutru và Sương Anh đã đến họa thơ cùng Đồng Lão , mỗi bài thơ họa là 1 đóa vô ưu xóa tan phiền muộn. Cám ơn quí thi hữu.
 
Cầu An
 
Vướng ở lục căn đọa lục trần
Chữ rằng giáo pháp rỏ ràng phân
Khi thời mê muội lầm đôi chút
Lúc kiếp lai sinh khổ vạn lần
Cố gắng san bằng đường nghiệp lực
Trì hành đánh động ngã nhân tâm
Một lòng hòa hảo không tranh chấp
Để gọi bình an đến với thân
 
Đồng Lão
 
Ngũ đại vô minh

Ngũ đại vô minh dựng quả trần
Công hầu ảo mộng chớm vài phân
Hơn thua bất chấp sầu bao lượt
Trách móc nào hay nhục mấy lần
Cứ ngỡ lời thơ thêu đẹp ý
Đâu ngờ phấn bụi phủ mờ tâm
Thời gian gột rửa đời ô trọc
Thức tỉnh ơi người kẻo bại thân

Vancali 5.13.09

Thân chúc huynh tỷ vui khoẻ...
HỶ XẢ
Trót lỡ sinh ra chốn bụi trần
Vô biên hỉ nộ đã rành phân
Sương vui chỉ được trong giây lát
Buồn khổ lại theo gấp vạn lần
Hạnh phúc dạt dào câu hỷ xả
An vui tràn ngập chữ từ tâm
Trần gian nghiệp dứt lòng thanh thản
Cực lạc ta về trút bỏ thân .
 
                    Nha uyen 
AN THÂN
Vụng tu chưa thoát nghiệp dương trần
Đành để bụi hồng nhuộm lấy thân
Dâu bể bao năm đời lận đận
Thác ghềnh mấy bậc khổ muôn lần
Dặm ngàn rảo bước tìm tri kỷ
Bến mộng mong chờ một chữ tâm
Cõi tạm dừng chân vui với tạm
Rèn thân tu tính để an thân .
 
                Nguyet Anh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 21:11:49 bởi Nguyệt Ánh >
Ha Ngan Ha 14.05.2009 18:23:20 (permalink)
0
Lẩm Cẩm
 
Già rồi lẩm cẩm thấy chi đâu
Lỡ quẹt cô hai Lý Mạc Sầu
Đụng chút đau sơ liền đỏ mắt
Tức thì khóc ngất nhức rêm đầu
Thơ Đường Lão vẩn còn tầm thấp
Mít ướt em đây tận đỉnh cao
Hết phép không sao mà dỗ được
Trốn như ma rượt ở trên lầu
 
Đồng Lão
 
A di đà Phật !!! hỷ xả hen. 




Đồng lão = ngoan đồng có già đâu
Tuy rằng càm lão có chừa râu
Nhưng ai cũng rõ là đồng lão
Ngoan đồng hảo hảo ý thơ sâu.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 18:24:21 bởi Ha Ngan Ha >
Trần Mạnh Hùng 15.05.2009 05:31:23 (permalink)
0
Thương gởi người yêu dấu
tmh
 
 
 
       
|||TÌNH||||THƠ|||
Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
Tiếng nói con tim dệt ước mơ.
Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
Hồn thơ mang lại bao rung động.
Ý nhạc đem về những ngẩn ngơ.
Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
Gởi vào tâm sự kết vần thơ.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      15-5-2009 3:26 Pm      {}

Đồng Lão 15.05.2009 12:22:34 (permalink)
0


 
Búng Tay Tạo Nghiệp
Búng tay đánh vỡ bụi dương trần
Nó hóa vô biên vạn tử phân
Mỗi hạt nhân thành hằng triệu mảnh
Riêng ta vấy bẩn gấp muôn lần
Phiền hà thể xác tiêu trầm chí
Nhớp nhúa cảnh quang bấn loạn tâm
Bởi mỗi hành vi đều tạo nghiệp
Nên người phải chịu khổ vào thân
Đồng Lão
 


CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần.
Tử sinh, sinh biệt giữa lằn phân.
Trông lên mang nợ trong muôn một.
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần.
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh.
Thương yêu thành ý ngộ an tâm.
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan.
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      13-5-2009 19:04 Pm      {}
 




Dụng Pháp
Dụng Pháp tẩy đi bụi dương trần
Bút thần mở khóa cửa tử phân
Hiển lộ minh châu tia triệu mảnh
Kẻ trước người sau trí ngộ dần
Kiên quyết giúp người bằng thiện chí
Vô ưu thanh thản chớ bận tâm
Vô minh tỏa sáng đâu còn nghiệp?
Trên dưới lục hòa tất an thân
Mytutru_13.5.2009

 

NGHIỆP TRẦN
 
Đã lỡ sinh ra cõi tục trần
Thôi thì phải ráng sống cân phân
Duyên gieo kiếp trước gây thêm một
Nghiệp trả ngày sau nhận bội lần
Ác báo ác lai đừng mệt trí
Dĩ hoà vi qúy hãy bình tâm
Đường đời có lắm điều phiền não
Biết cách an hoà đỡ lụy thân
 
Sương Anh

Chào Anh Trần Mạnh Hùng , Mytutru và Sương Anh đã đến họa thơ cùng Đồng Lão , mỗi bài thơ họa là 1 đóa vô ưu xóa tan phiền muộn. Cám ơn quí thi hữu.
 
Cầu An
 
Vướng ở lục căn đọa lục trần
Chữ rằng giáo pháp rỏ ràng phân
Khi thời mê muội lầm đôi chút
Lúc kiếp lai sinh khổ vạn lần
Cố gắng san bằng đường nghiệp lực
Trì hành đánh động ngã nhân tâm
Một lòng hòa hảo không tranh chấp
Để gọi bình an đến với thân
 
Đồng Lão
 
Ngũ đại vô minh

Ngũ đại vô minh dựng quả trần
Công hầu ảo mộng chớm vài phân
Hơn thua bất chấp sầu bao lượt
Trách móc nào hay nhục mấy lần
Cứ ngỡ lời thơ thêu đẹp ý
Đâu ngờ phấn bụi phủ mờ tâm
Thời gian gột rửa đời ô trọc
Thức tỉnh ơi người kẻo bại thân

Vancali 5.13.09

Thân chúc huynh tỷ vui khoẻ...
HỶ XẢ
Trót lỡ sinh ra chốn bụi trần
Vô biên hỉ nộ đã rành phân
Sương vui chỉ được trong giây lát
Buồn khổ lại theo gấp vạn lần
Hạnh phúc dạt dào câu hỷ xả
An vui tràn ngập chữ từ tâm
Trần gian nghiệp dứt lòng thanh thản
Cực lạc ta về trút bỏ thân .
 
                    Nha uyen 
AN THÂN
Vụng tu chưa thoát nghiệp dương trần
Đành để bụi hồng nhuộm lấy thân
Dâu bể bao năm đời lận đận
Thác ghềnh mấy bậc khổ muôn lần
Dặm ngàn rảo bước tìm tri kỷ
Bến mộng mong chờ một chữ tâm
Cõi tạm dừng chân vui với tạm
Rèn thân tu tính để an thân .
 
                Nguyet Anh
 


 
Loanh Quanh
 
Nước cuốn mây bay đảo cảnh trần
Đông xuân chuyển hạ đến thu phân
Hoa tàn nguyệt khuyết bao nhiêu bận
Vật đổi sao dời cũng bấy lần
Vẩn giữa luân hồi chưa kiết tánh
Còn trong sanh tử khó minh tâm
Đời ta kiếp kiếp loanh quanh mãi
Ấy bởi vì tham luyến báu thân
 
Đồng Lão
Đồng Lão 15.05.2009 12:47:08 (permalink)
0

Lẩm Cẩm
 
Già rồi lẩm cẩm thấy chi đâu
Lỡ quẹt cô hai Lý Mạc Sầu
Đụng chút đau sơ liền đỏ mắt
Tức thì khóc ngất nhức rêm đầu
Thơ Đường Lão vẩn còn tầm thấp
Mít ướt em đây tận đỉnh cao
Hết phép không sao mà dỗ được
Trốn như ma rượt ở trên lầu
 
Đồng Lão
 
A di đà Phật !!! hỷ xả hen. 


DẠ VÂNG
Chút phiền chút muộn có chi đâu
Một chút vu vơ chút tủi sầu
 Vui chẳng thấy đâu buồn ập tới
Một trời mây xám phủ ngang đâu
Tội mình mình chịu không than oán
Tâm kính kính người tuổi hạc cao
Một đoá sen thơm xin gửi tặng
Thứ tha cho tội dám leo lầu .
 
              Nguyet Anh

Còn Buồn
 
Một chút nhưng quên há dễ đâu
Áng văn bi lụy nói ra sầu
Ba câu hờn mát còn trong mắt (1,5,8)
Mấy điệu than van vẩn để đầu (2,3,4)
Đuổi oán oán không trầm lắng xuống
Xua buồn buồn vẩn bốc lên cao
Bó sen thơm ngát tuy mang tặng
Lại dấu bình bông tận đỉnh lầu
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 13:01:13 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 15.05.2009 13:06:30 (permalink)
0




Đồng lão = ngoan đồng có già đâu
Tuy rằng càm lão có chừa râu
Nhưng ai cũng rõ là đồng lão
Ngoan đồng hảo hảo ý thơ sâu.



Mến chào Hà Ngân Hà ghé chơi , nói tôi như vậy nhỡ Đồng Lão hóa thế này thì sao?
 
Nhỡ khoái lời khen sướng thấm sâu
Rồi quên cái hạ nắng nung râu
Ôm ba mớ chữ say sưa viết
Đói bụng đồ ăn kiếm ở đâu ?
 
Đồng Lão 
Ha Ngan Ha 15.05.2009 13:53:39 (permalink)
0




Đồng lão = ngoan đồng có già đâu
Tuy rằng càm lão có chừa râu
Nhưng ai cũng rõ là đồng lão
Ngoan đồng hảo hảo ý thơ sâu.



Mến chào Hà Ngân Hà ghé chơi , nói tôi như vậy nhỡ Đồng Lão hóa thế này thì sao?
 
Nhỡ khoái lời khen sướng thấm sâu
Rồi quên cái hạ nắng nung râu
Ôm ba mớ chữ say sưa viết
Đói bụng đồ ăn kiếm ở đâu ?
 
Đồng Lão 


Cái nắng chang chang hâm nóng râu
Ý thơ ào ạt chảy về đâu
Đồng lão lùa ngang vần vào giấy
Bút phá đường thi rộn nghìn câu.

***************************

Lời khen thật đấy không đùa đâu
Nắng vờn tí xíu gió rung râu
Cho ý thơ tràn ra bút viết
Nghìn vần vạn nhịp luật thơ sâu.

Hà Ngân Hà




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 13:58:08 bởi Ha Ngan Ha >
Nguyệt Ánh 15.05.2009 19:29:00 (permalink)
0
CHỪA !

Bùồn đầy biết trút bỏ đi đâu
Lỡ dại nên ôm một mớ sầu
Cũng tại cái chưn ham nhảy nhót
Tai bay sém mẻ trán u đầu
Cho chừa cái tính ham dzui dzẻ
Hết tật lăng xăng muốn với cao
Thôi nhé từ rày lo lấy phận
Bèo ao chẳng ứớc chiện leo lầu !

                                 NA


Hỷ
 
 
Thiên hạ đều buồn mỗi Ánh đâu
Vui lên quẳng hết mọi ưu sầu
Cuối tuần siêu thị mua quần áo
Ngày nghỉ spa sửa tóc đầu
Rủ bạn tìm nhà hàng đặt tiệc
Theo bồ đi chọn áo cô dâu
Lấy chồng mọi việc đều yên ổn
Hạnh phúc bừng lên mấy tầng lầu
 
                                                  kimrbl 
   


SỢ !
 
 Bùn thì có phải chỉ mình đâu
Ấy vậy mà sao chẳng bớt sầu
Muốn nhảy xuống sông cho cá gậm
Hoặc lên rừng để vượn cào đầu
Thi thư lễ nghĩa hong còn nhớ
Cổ ngắn tài lanh muốn ngước cao
Thơ thẩn lạc đường va cái khổ
Từ nay  biết sợ những nhà lầu !
 
            Nguyet Anh
         


Lẩm Cẩm
 
Già rồi lẩm cẩm thấy chi đâu
Lỡ quẹt cô hai Lý Mạc Sầu
Đụng chút đau sơ liền đỏ mắt
Tức thì khóc ngất nhức rêm đầu
Thơ Đường Lão vẩn còn tầm thấp
Mít ướt em đây tận đỉnh cao
Hết phép không sao mà dỗ được
Trốn như ma rượt ở trên lầu
 
Đồng Lão
 
A di đà Phật !!! hỷ xả hen. 


DẠ VÂNG
Chút phiền chút muộn có chi đâu
Một chút vu vơ chút tủi sầu
 Vui chẳng thấy đâu buồn ập tới
Một trời mây xám phủ ngang đâu
Tội mình mình chịu không than oán
Tâm kính kính người tuổi hạc cao
Một đoá sen thơm xin gửi tặng
Thứ tha cho tội dám leo lầu .
 
              Nguyet Anh


 


Còn Buồn
 
Một chút nhưng quên há dễ đâu
Áng văn bi lụy nói ra sầu
Ba câu hờn mát còn trong mắt (1,5,8)
Mấy điệu than van vẩn để đầu (2,3,4)
Đuổi oán oán không trầm lắng xuống
Xua buồn buồn vẩn bốc lên cao
Bó sen thơm ngát tuy mang tặng
Lại dấu bình bông tận đỉnh lầu
 
Đồng Lão
 
HẾT SẦU
 
Để người dỗ mãi tội gì đâu
Em hứa từ nay dẹp hết sầu
Váy mới, giày cao, thêm tí phấn
Dù hoa che nắng ở trên đầu
Shopping ,siêu thị ,đi mua sắm
Lầu một lầu mười hổng ngán cao
Nếu lỡ gặp huynh ta sẽ đến
Hội An thưởng thức món cao lầu.
 
                            Nguyet Anh
 
Phổ Cổ Hội An nổi tiếng với đặc sản là món cao lầu,Á mời ĐL đi ăn nhé



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 12:15:03 bởi Nguyệt Ánh >
Tứ Trụ 15.05.2009 21:01:26 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

CHỪA !

Bùồn đầy biết trút bỏ đi đâu
Lỡ dại nên ôm một mớ sầu
Cũng tại cái chưn ham nhảy nhót
Tai bay  sém mẻ trán u đầu
Cho chừa cái tính ham dzui dzẻ
Hết tật lăng xăng muốn với cao
Thôi nhé từ rày lo lấy phận
Bèo ao chẳng ứớc chiện leo lầu !

 NA




Hỷ
 
 
Thiên hạ đều buồn mỗi Ánh đâu
Vui lên quẳng hết mọi ưu sầu
Cuối tuần siêu thị mua quần áo
Ngày nghỉ spa sửa tóc đầu
Rủ bạn tìm nhà hàng đặt tiệc
Theo bồ đi chọn áo cô dâu
Lấy chồng mọi việc đều yên ổn
Hạnh phúc bừng lên mấy tầng lầu
kimrbl 

   

SỢ !
 
 Bùn thì có phải chỉ mình đâu
Ấy vậy mà sao chẳng bớt sầu
Muốn nhảy xuống sông cho cá gậm
Hoặc lên rừng để vượn cào đầu
Thi thư lễ nghĩa hong còn nhớ
Cổ ngắn tài lanh muốn ngước cao
Thơ thẩn lạc đường va cái khổ
Từ nay  biết sợ những nhà lầu !
   Nguyet Anh

         

Lẩm Cẩm
 
Già rồi lẩm cẩm thấy chi đâu
Lỡ quẹt cô hai Lý Mạc Sầu
Đụng chút đau sơ liền đỏ mắt
Tức thì khóc ngất nhức rêm đầu
Thơ Đường Lão vẩn còn tầm thấp
Mít ướt em đây tận đỉnh cao
Hết phép không sao mà dỗ được
Trốn như ma rượt ở trên lầu
 
Đồng Lão
 
A di đà Phật !!! hỷ xả hen. 


DẠ VÂNG
Chút phiền chút muộn có chi đâu
Một chút vu vơ chút tủi sầu
 Vui chẳng thấy đâu buồn ập tới
Một trời mây xám phủ ngang đâu
Tội mình mình chịu không than oán
Tâm kính kính người tuổi hạc cao
Một đoá sen thơm xin gửi tặng
Thứ tha cho tội dám leo lầu .
 
              Nguyet Anh






Còn Buồn
 
Một chút nhưng quên há dễ đâu
Áng văn bi lụy nói ra sầu
Ba câu hờn mát còn trong mắt (1,5,8)
Mấy điệu than van vẩn để đầu (2,3,4)
Đuổi oán oán không trầm lắng xuống
Xua buồn buồn vẩn bốc lên cao
Bó sen thơm ngát tuy mang tặng
Lại dấu bình bông tận đỉnh lầu
 
Đồng Lão
 
HẾT SẦU

Để người dỗ mãi tội gì đâu
Em hứa từ nay dẹp hết sầu
Váy mới, giày cao, thêm tí phấn
Dù hoa che nắng ở trên đầu
Shopping ,siêu thị ,đi mua sắm
Lầu một lầu mười hổng ngán cao
Nếu lỡ gặp huynh ta sẽ đến
Hội An phố cổ xực cao lầu.

    Nguyet Anh


 


Khuyên
Vui buồn nói chuyện tếu cùng nhau
Moi ruột phơi tim vẽ muôn màu
Giận hờn yêu ghét vương trong mắt
Người nghe thấm thía phải đau đầu
Khuyên người buông oán hờn lắng xuống
Nhất niệm tâm từ như ánh sao
Mười ngón tay sen làm quà tặng
Hương lòng bay lượn tận trời cao
Mytutru_15.5.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/370F29E93F39489FA086CE31A45F555B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 21:04:21 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
vancali96 16.05.2009 05:24:00 (permalink)
0


Nhân ngày lễ mẹ em xin biếu quí huynh tỷ đọc vui chơi hì hì ...

Mother's  Day

Lễ mẹ mừng vui khắp mọi nhà
Tưng bừng vạn vật hát tình ca
Lời thơ chúc tụng vàng công đức
Ý nhạc vinh danh rạng nét bà
Rễ tốt đem sang tràng hộp mức
Dâu hiền đến tặng một cành hoa
Chồng yêu vuốt tóc khen nàng đẹp
Lễ mẹ mừng vui khắp mọi nhà

Vancali 5.9.09

Chúc chư huynh tỷ ngày mẹ luôn vui , yêu mẹ nhiều nhiều hì hì

  NGÀY LỄ MẸ

Hôm nay lễ Mẹ đẹp muôn nhà
Tim nở tím hồng rộn tiếng ca
Môi mọng trọn lòng dâng hiến vợ
Hoa yêu tròn bó tặng riêng bà
Bạn bè dăm đứa tình vui chén
Khách khứa đông người tiệc nở hoa
Khắp nước phố phường người nghỉ lễ
Hân hoan mở hội ấm êm nhà
  Thanh Huy



MƯNG LỄ MẸ
Niềm vui mang đến tặng muôn nhà
Lễ mẹ tưng bừng rộn tiếng ca
Ơn đức dạt dào câu chúc tụng
Yêu thương tràn ngập nét duyên bà 
Cháu con xúm xít lo mâm cỗ
Dâu rể rộn ràng với nến , hoa
Hạnh phúc chan hoà ngày lễ mẹ
Niềm vui mang đến tặng muôn nhà
Nha uyen




Ngày Lễ Của Mẹ
Ngày lễ của mẹ vui cả nhà
Các con từng đứa đến tặng hoa
Bông hồng dâng mẹ lòng yêu kính
Các cháu theo nhau đến chúc bà
Con trai dâu thảo dâng bánh mức
Con gái rễ hiền tặng khúc ca
Mẹ vui đón nhận rơi ngấn lệ
Ước gì cha có mặt trong nhà
Mytutru_10.5.2009

Quý thi hữu thân mến,
Lúc này Thi Nang đang bận coi thi,chấm thi nên không trả lời quý thi hữu sớm được,thông cảm nhé!
Cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.
Ở Mỹ,ngày chúa nhựt trong tuần lễ thứ hai của tháng năm,ngày ấy các con đem tặng vật biếu mẹ.
Ở Việt Nam chúng ta hiện nay cứ đến ngày chủ nhựt hoặc ngày nghỉ lễ thì con cháu thường hay về quê để thăm cha mẹ,ông bà...
 
CON VỀ THĂM MẸ
 
Con về thăm mẹ ở quê nhà
Rạng rỡ hào hùng khúc tráng ca
Trả hiếu đàn con thương nhớ cội
Báo ân lũ cháu viếng thăm bà
Người dâng bánh mứt người dâng quả
Kẻ tặng sữa trà kẻ tặng hoa
Sum họp gia đình vui vẻ quá!
Con về thăm mẹ ở quê nhà

Thi Nang

Bất Hiếu Tử...Phân Bua
 
Bởi cứ lo toan việc cửa nhà
Vợ nhằn con khóc xúm kêu ca
Ngày qua chóng vánh đành quên mẹ
Lễ hết xong xuôi mới nhớ bà
Cấp tốc điện về quê phụ mẫu
Phân bua việc bận xứ cờ hoa ( Hoa Kỳ)
Rằng con bất hiếu xin tha thứ
Bởi cứ lo toan việc cửa nhà
 
Đồng Lão

Mẹ yêu

Tiếng mẹ ầu ơ gọi nhớ nhà
Câu hò nhịp võng quyện lời ca
Trưa hè văng vẳng bài ru trẻ
Nắng sớm đong đưa cháu hỏi bà
Cuộc sống nhân từ đầy phúc hậu
Tấm lòng bác ái ngát tinh hoa
Dù cho cách biệt bao ngày tháng
Tiếng mẹ ầu ơ gọi nhớ nhà

Vancali 5.15.09

Thân chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui vẻ luôn mạnh khoẻ hì hì

Trần Mạnh Hùng 16.05.2009 07:19:37 (permalink)
0
TRÊU                   GAN
Anh gọi em, em không bắt máy.
Cho chuông điện thọai dập dồn vang.
Chờ mong người ấy trong thương nhớ.
Trông ngóng ai kia những ngỡ ngàng.
Giòng nhạc vô duyên như diễu cợt.
Hồi chuông lãnh đạm cứ trêu gan.
Bao lần nhắn gọi đều vô vọng.
Đầy đọa đợi tin lắm bẽ bàng.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      15-5-2009 3:26 Pm      {}
 
 
Tứ Trụ 16.05.2009 11:29:19 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TRÊU                   GAN
Anh gọi em, em không bắt máy.
Cho chuông điện thọai dập dồn vang.
Chờ mong người ấy trong thương nhớ.
Trông ngóng ai kia những ngỡ ngàng.
Giòng nhạc vô duyên như diễu cợt.
Hồi chuông lãnh đạm cứ trêu gan.
Bao lần nhắn gọi đều vô vọng.
Đầy đọa đợi tin lắm bẽ bàng.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      15-5-2009 3:26 Pm      {}
 
 
Hồn thơ
 
Kiếp này lỡ vướng nghiệp duyên thơ
Nên lẽ sống thường tựa giấc mơ
Khóc nguyệt yêu hoa mờ đỉnh nhớ
Ôm mây mượn gió khởi vần tơ
Chiều buông nắng nhạt lòng xao xuyến
Đêm ngắm trăng mờ dạ ngẩn ngơ *
Nâng chén rượu nồng  / che ngấn lệ
Mơ màng kí ức dậy hồn thơ


_____________________________



 
MỘNG MƠ
 
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Hết ngóng trông rồi lại mộng mơ
Ấp bóng bay theo chim sải cánh
Ôm hình thả xuống nhện chăng tơ
Thương ngày hội ngộ còn lưu luyến
Nhớ phút chia lìa mãi ngẩn ngơ
Biết tỏ cùng ai cho thỏa ước
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Thi Nang


Tuổi Thơ

Trải lòng hờn giận tuổi ngây thơ
Từng dại, gói mình trong ước mơ
Trăn trở buồn phiền lòng đắm đuối
Dổi hờn đòi trả sợi dây tơ
Thở than mang nặng lời yêu dấu
Để dạ buồn thương trí ngẩn ngơ
Nhật ký viết lên lời nhung nhớ
Vẽ bao nét đẹp mỗi câu thơ
Mytutru_16.5.2009
TUAN_ANH 16.05.2009 13:01:06 (permalink)
0
mời các bạn thử ghé thăm : http://tuananh.violet.vn/
Đồng Lão 16.05.2009 23:09:04 (permalink)
0
CHỪA !

Bùồn đầy biết trút bỏ đi đâu
Lỡ dại nên ôm một mớ sầu
Cũng tại cái chưn ham nhảy nhót
Tai bay sém mẻ trán u đầu
Cho chừa cái tính ham dzui dzẻ
Hết tật lăng xăng muốn với cao
Thôi nhé từ rày lo lấy phận
Bèo ao chẳng ứớc chiện leo lầu !

                                 NA


Hỷ
 
 
Thiên hạ đều buồn mỗi Ánh đâu
Vui lên quẳng hết mọi ưu sầu
Cuối tuần siêu thị mua quần áo
Ngày nghỉ spa sửa tóc đầu
Rủ bạn tìm nhà hàng đặt tiệc
Theo bồ đi chọn áo cô dâu
Lấy chồng mọi việc đều yên ổn
Hạnh phúc bừng lên mấy tầng lầu
 
                                                  kimrbl 



SỢ !
 
 Bùn thì có phải chỉ mình đâu
Ấy vậy mà sao chẳng bớt sầu
Muốn nhảy xuống sông cho cá gậm
Hoặc lên rừng để vượn cào đầu
Thi thư lễ nghĩa hong còn nhớ
Cổ ngắn tài lanh muốn ngước cao
Thơ thẩn lạc đường va cái khổ
Từ nay  biết sợ những nhà lầu !
 
            Nguyet Anh
         


Lẩm Cẩm
 
Già rồi lẩm cẩm thấy chi đâu
Lỡ quẹt cô hai Lý Mạc Sầu
Đụng chút đau sơ liền đỏ mắt
Tức thì khóc ngất nhức rêm đầu
Thơ Đường Lão vẩn còn tầm thấp
Mít ướt em đây tận đỉnh cao
Hết phép không sao mà dỗ được
Trốn như ma rượt ở trên lầu
 
Đồng Lão
 
A di đà Phật !!! hỷ xả hen. 


DẠ VÂNG
Chút phiền chút muộn có chi đâu
Một chút vu vơ chút tủi sầu
 Vui chẳng thấy đâu buồn ập tới
Một trời mây xám phủ ngang đâu
Tội mình mình chịu không than oán
Tâm kính kính người tuổi hạc cao
Một đoá sen thơm xin gửi tặng
Thứ tha cho tội dám leo lầu .
 
              Nguyet Anh





Còn Buồn
 
Một chút nhưng quên há dễ đâu
Áng văn bi lụy nói ra sầu
Ba câu hờn mát còn trong mắt (1,5,8)
Mấy điệu than van vẩn để đầu (2,3,4)
Đuổi oán oán không trầm lắng xuống
Xua buồn buồn vẩn bốc lên cao
Bó sen thơm ngát tuy mang tặng
Lại dấu bình bông tận đỉnh lầu
 
Đồng Lão
 
HẾT SẦU
 
Để người dỗ mãi tội gì đâu
Em hứa từ nay dẹp hết sầu
Váy mới, giày cao, thêm tí phấn
Dù hoa che nắng ở trên đầu
Shopping ,siêu thị ,đi mua sắm
Lầu một lầu mười hổng ngán cao
Nếu lỡ gặp huynh ta sẽ đến
Hội An thưởng thức món cao lầu.
 
                            Nguyet Anh
 
Phổ Cổ Hội An nổi tiếng với đặc sản là món cao lầu,Á mời ĐL đi ăn nhé




 
Ngoan
 
Nếu được mời ăn hổng ngán đâu
Tui xơi sạch túi mặc ai sầu
Cao lương mỹ tửu kêu đầy ắp
Đặc sản Hội An chỉ bắt đầu
Bánh vạc bánh bao nhân thịt rẻ
Yến sào yến huyết giá tiền cao
Nhiệt tình em lãnh phần lo hết
Cái Ánh hôm nay thiệt dzách lầu
 
Đồng Lão
 
Nguyệt Ánh có hối hận vì lỡ mời Lão tham lam đi ăn không vậy ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 23:39:52 bởi Đồng Lão >
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 179 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9