Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 179 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 01.08.2007 22:34:34 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Sợ Chưa Này?

Tình thơ thi hữu gặp nơi đây
Tứ tuyệt câu vần nghiêng ngã say
Nhả ngọc tám câu lời ghi đậm
Phun châu bảy chữ ý không phai
Mến nhau tâm gửi tình trân trọng
Quyến luyến lòng lưu nghiã nặng này
Hãy rót đầy chung Hư Hỏng nhé!
Cùng Sương cạn chén...sợ chưa này?

 
Sương Anh


Không Sợ Đâu!
 
Tình thơ uống cạn mấy ly đây?
Tri kỷ thiên bôi chắc khó say
Rượu uống cho tình thơ chẳng nhạt
Thơ ghi để nghĩa rượu không phai
Đâu lo xướng họa dăm câu đó 
Nào sợ tỉnh say mấy chén này
Bão táp mưa giông còn chửa sợ
Thì sương bất quá chỉ như mây!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 22:36:58 bởi dohuhong >
Đồng Lão 02.08.2007 00:41:06 (permalink)
0
Buồn Trôi theo Mây

Hãy để buồn trôi theo cánh mây
Cùng nhau ta dệt áng thơ này
Trà thơm nghĩa đậm hoài không nhạt
Rượu ấm tình nồng mãi chẳng phai
Xướng họa mấy dòng thơ luyến ái
Giao duyên đôi nét chữ mê say
Rồi ta cùng vớt vầng trăng mộng
Treo giữa trời cho sáng đó đây

dohuhong

Tự họa:

Dòng Thơ Mật Ngọt

Đừng khóc cho buồn vương bóng mây
Khi trời vẫn nắng nhuộm phương này
Cỏ cây năm tháng còn tươi thắm
Hoa lá gió mưa chẳng úa phai
Hãy viết áng thơ tràn mật ngọt
Và nghe hồn trí đắm men say
Rồi cùng xướng họa câu ân ái
Mời cả vầng trăng vỡ xuống đây



Phụ hoạ :

Đêm Thơ

Chẳng khóc làm chi buồn áng mây
Trời đang hạ nắng đẹp nơi này
Đừng rơi nước mắt lòng bi lụy
Đánh rớt niềm vui dạ héo phai
Thưởng nguyệt trà thơm mời uống cạn
Ngắm trăng rượu quý hãy cùng say
Đêm thơ nhã nhạc bay cùng khắp
Tứ tuyệt thi ca vọng đó đây

Sương Anh

Có Dám Không?

Thi hữu bốn phương tụ họp đây
Làm thơ uống rượu rất hăng say
Lời vàng tám chữ tình không dứt
Ý ngọc bảy câu nghĩa chẳng phai
Mạng ảo tay nâng ly rượu đó
Đời vui bút họa áng thơ này
Sương Anh có dám theo không nhỉ?
Hay để tình tan với gió mây?


Dohuhong
 
Sợ Chưa Này?

Tình thơ thi hữu gặp nơi đây
Tứ tuyệt câu vần nghiêng ngã say
Nhả ngọc tám câu lời ghi đậm
Phun châu bảy chữ ý không phai
Mến nhau tâm gửi tình trân trọng
Quyến luyến lòng lưu nghiã nặng này
Hãy rót đầy chung Hư Hỏng nhé!
Cùng Sương cạn chén...sợ chưa này?


Sương Anh

Không Sợ Đâu!


Tình thơ uống cạn mấy ly đây?

Tri kỷ thiên bôi chắc khó say

Rượu uống cho tình thơ chẳng nhạt

Thơ ghi để nghĩa rượu không phai

Đâu lo xướng họa dăm câu đó 

Nào sợ tỉnh say mấy chén này

Bão táp mưa giông còn chửa sợ

Thì sương bất quá chỉ như mây!


Dohuhong
 
 Nghĩa Gió Mây
 
Uống tới đô rồi ngủ lại đây
Năm khi mười họa đặng lần say
Lăn quay bí tỉ vui bồi đắp
Ngã sụm bà chè khổ nhạt phai
Giữ mối tri âm thân ái mãi
Cho duyên bất tử cảm tình này
Dầu mai cách biệt thân phiêu lãng
Vẩn đẹp nơi lòng nghĩa gió mây
 
Đồng Lão
 
Xin lỗi 2 bạn tiếp đón chậm trể , đứng trên phương diện chủ quán khi mở cửa làm ăn vẩn mong khách đến uống cho càng nhiều càng tốt.
Vì thế mời 2 bạn cứ tiếp tục vô tư hát hò ăn nhậu , phòng ốc đã sẳn sàng phòng hờ khi xỉn. Chúc vui chúc vui !!!!!

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 18:31:57 bởi Viet duong nhan >
Đồng Lão 02.08.2007 01:24:23 (permalink)
0
Hobac cảm kích nhiều lắm thịnh tình của Đồng huynh (cho phép Hobac gọi như vậy nghe), nhưng huynh ơi Hobac chẳng có gì đâu. buồn thì một chữ sầu, vui thì lại một câu ơ hờ cho vơi cạn kiếp này thôi chẳng đáng cho huynh khen đâu. Hobac theo học ngành Tự Nhiên chữ nghĩa thô thiển mong huynh chỉ đạy thêm nhiều.
-Chúc huynh bằng an, vui vẻ!


Gửi Bác Đồng
(thân tặng bác Đồng)

Kiếp đời dài có nửa gang tay
Duyên số ai hay đủ mấy ngày
Một tiếng thâm giao là bạn quý
Hai nhời tình nghĩa thế ta say
Mến Bác đôi dòng, mong dưỡng tuổi
Thương em ba chữ, ngóng lời hay
Bao giờ gập gỡ tay vui bắt
Bữa ấy bên nhau lệ tỏ bầy

Hobac
 
Bạn Hobac thân , thật quí hóa khi nhận được bài thơ nghĩa tình này , Đồng Lão xin trân trọng ghi nhận .
Bài thơ của bạn 4 câu đầu thì luật bằng , 4 câu sau thì đi theo luật trắc . Ở 1 vài diển đàn thơ văn mà Đồng Lão từng đi qua , thậm chí ngay tại vnthuquan này cũng có 1 số thi nhân muốn cổ súy 1 thể thơ đường luật mới để tạo 1 phong cách riêng , dùng 2 bài tứ tuyệt đối luật ráp vào nhau giống như bài trên của bạn đây.
Không biết vì vô tình hay hữu ý bài thơ của bạn rơi vào trường hợp này , thôi hãy để mà làm kĩ niệm nhé , và Đồng Lão xin phép được hoán chuyển vị trí của vài từ để đi theo chánh luật , nhằm để chúng ta khi họa đỡ phải phân vân.
 
Gửi Bác Đồng
(thân tặng bác Đồng)

Bài Sửa


Kiếp đời dài có nửa gang tay
Duyên số ai hay đủ mấy ngày
Một tiếng thâm giao là bạn quý
Hai nhời kết nghĩa thế ta say
Đôi dòng mến bác mong câu đẹp
Mấy chữ thương em ngóng ý hay
Bữa ấy bên nhau thơ nối nhịp
Bao giờ gặp gỡ lệ phân bày

Hobac
 
Câu thứ 7 ĐL dùng " thơ nối nhịp " thay cho " tay vui bắt " để tránh điệp từ "tay" , mong bạn để ý ở lỗi này sau khi hạ bút .(lỗi này ĐL bị hoài vì làm thơ nhanh chỉ phát hiện khi đọc lại lần thứ 2 ) 


 
 
Đỗ Hồng 02.08.2007 03:21:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

 Nghĩa Gió Mây
 
Uống tới đô rồi ngủ lại đây
Năm khi mười họa đặng lần say
Lăn quay bí tỉ vui bồi đắp
Ngã sụm bà chè khổ nhạt phai
Giữ mối tri âm thân ái mãi
Cho duyên bất tử cảm tình này
Dầu mai cách biệt thân phiêu lãng
Vẩn đẹp nơi lòng nghĩa gió mây
 
Đồng Lão
 
Xin lỗi 2 bạn tiếp đón chậm trể , đứng trên phương diện chủ quán khi mở cửa làm ăn vẩn mong khách đến uống cho càng nhiều càng tốt.
Vì thế mời 2 bạn cứ tiếp tục vô tư hát hò ăn nhậu , phòng ốc đã sẳn sàng phòng hờ khi xỉn. Chúc vui chúc vui !!!!!

 

 
Tình Đó Với Đây
 
Vẫn đẹp nơi lòng nghĩa gió mây
Dẫu cho say xỉn với ly này
Đừng cho nghĩa bạn đành tan nát  
Chớ để tình thơ phải nhạt phai 
Ngã sụm bà chè nhưng vẫn tỉnh
Lăn quay bí tỉ lại chưa say
Viết thêm vài chữ cho Đồng Lão
Để gọi là tình đó với đây
hobac 02.08.2007 06:04:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão



Bạn Hobac thân , thật quí hóa khi nhận được bài thơ nghĩa tình này , Đồng Lão xin trân trọng ghi nhận .
Bài thơ của bạn 4 câu đầu thì luật bằng , 4 câu sau thì đi theo luật trắc . Ở 1 vài diển đàn thơ văn mà Đồng Lão từng đi qua , thậm chí ngay tại vnthuquan này cũng có 1 số thi nhân muốn cổ súy 1 thể thơ đường luật mới để tạo 1 phong cách riêng , dùng 2 bài tứ tuyệt đối luật ráp vào nhau giống như bài trên của bạn đây.
Không biết vì vô tình hay hữu ý bài thơ của bạn rơi vào trường hợp này , thôi hãy để mà làm kĩ niệm nhé , và Đồng Lão xin phép được hoán chuyển vị trí của vài từ để đi theo chánh luật , nhằm để chúng ta khi họa đỡ phải phân vân.

Gửi Bác Đồng
(thân tặng bác Đồng)

Bài Sửa


Kiếp đời dài có nửa gang tay
Duyên số ai hay đủ mấy ngày
Một tiếng thâm giao là bạn quý
Hai nhời kết nghĩa thế ta say
Đôi dòng mến bác mong câu đẹp
Mấy chữ thương em ngóng ý hay
Bữa ấy bên nhau thơ nối nhịp
Bao giờ gặp gỡ lệ phân bày

Hobac

Câu thứ 7 ĐL dùng " thơ nối nhịp " thay cho " tay vui bắt " để tránh điệp từ "tay" , mong bạn để ý ở lỗi này sau khi hạ bút .(lỗi này ĐL bị hoài vì làm thơ nhanh chỉ phát hiện khi đọc lại lần thứ 2 ) 






Quả em còn bất cẩn nhiều quá, cảm ơn Bác đã sửa hộ

Quán Lão Đồng

Vẩn vơ trà rượu, cũng gió mây
Túm bốn tụm ba hội quán này
Với  mấy mỹ nhân, vui lắc lẻ
Cùng  vài quân tử, khổ tình phai
Môi run chửa nói, lòng bay ngất
Mắt liếc nào sang, dạ ngã say
Mai thế hội tan đường lại nẻo
Còn ai tìm nhớ đến nơi đây?

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 11:21:45 bởi hobac >
SuongAnh 02.08.2007 15:50:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Buồn Trôi theo Mây

Hãy để buồn trôi theo cánh mây
Cùng nhau ta dệt áng thơ này
Trà thơm nghĩa đậm hoài không nhạt
Rượu ấm tình nồng mãi chẳng phai
Xướng họa mấy dòng thơ luyến ái
Giao duyên đôi nét chữ mê say
Rồi ta cùng vớt vầng trăng mộng
Treo giữa trời cho sáng đó đây

dohuhong

Tự họa:

Dòng Thơ Mật Ngọt

Đừng khóc cho buồn vương bóng mây
Khi trời vẫn nắng nhuộm phương này
Cỏ cây năm tháng còn tươi thắm
Hoa lá gió mưa chẳng úa phai
Hãy viết áng thơ tràn mật ngọt
Và nghe hồn trí đắm men say
Rồi cùng xướng họa câu ân ái
Mời cả vầng trăng vỡ xuống đây



Phụ hoạ :

Đêm Thơ

Chẳng khóc làm chi buồn áng mây
Trời đang hạ nắng đẹp nơi này
Đừng rơi nước mắt lòng bi lụy
Đánh rớt niềm vui dạ héo phai
Thưởng nguyệt trà thơm mời uống cạn
Ngắm trăng rượu quý hãy cùng say
Đêm thơ nhã nhạc bay cùng khắp
Tứ tuyệt thi ca vọng đó đây

Sương Anh

Có Dám Không?

Thi hữu bốn phương tụ họp đây
Làm thơ uống rượu rất hăng say
Lời vàng tám chữ tình không dứt
Ý ngọc bảy câu nghĩa chẳng phai
Mạng ảo tay nâng ly rượu đó
Đời vui bút họa áng thơ này
Sương Anh có dám theo không nhỉ?
Hay để tình tan với gió mây?


Dohuhong
 
Sợ Chưa Này?

Tình thơ thi hữu gặp nơi đây
Tứ tuyệt câu vần ngất ngưỡng say
Nhả ngọc tám câu lời khắc đậm
Phun châu bảy chữ ý không phai
Mến nhau tâm gửi tình trân trọng
Quyến luyến lòng lưu nghiã nặng này
Hãy rót đầy chung Hư Hỏng nhé!
Cùng Sương cạn chén...sợ chưa này?


Sương Anh

Không Sợ Đâu!


Tình thơ uống cạn mấy ly đây?

Tri kỷ thiên bôi chắc khó say

Rượu uống cho tình thơ chẳng nhạt

Thơ ghi để nghĩa rượu không phai

Đâu lo xướng họa dăm câu đó 

Nào sợ tỉnh say mấy chén này

Bão táp mưa giông còn chửa sợ

Thì sương bất quá chỉ như mây!


Dohuhong
 
 Nghĩa Gió Mây
 
Uống tới đô rồi ngủ lại đây
Năm khi mười họa đặng lần say
Lăn quay bí tỉ vui bồi đắp
Ngã sụm bà chè khổ nhạt phai
Giữ mối tri âm thân ái mãi
Cho duyên bất tử cảm tình này
Dầu mai cách biệt thân phiêu lãng
Vẩn đẹp nơi lòng nghĩa gió mây
 
Đồng Lão
 
Xin lỗi 2 bạn tiếp đón chậm trể , đứng trên phương diện chủ quán khi mở cửa làm ăn vẩn mong khách đến uống cho càng nhiều càng tốt.
Vì thế mời 2 bạn cứ tiếp tục vô tư hát hò ăn nhậu , phòng ốc đã sẳn sàng phòng hờ khi xỉn. Chúc vui chúc vui !!!!!

 



Quý dzị ơi... cho SA có ý kiến ha, hôm nay phát hiện ra SA làm bài " Sợ Chưa này " câu thứ 2 chưa chỉnh ý, câu thứ 3 thì sai luật, nên vưà vào sưả lại rồi. Ouff, hú hồn may mà ĐL Đường chủ bận quá ko kịp kiểm tra hết, hông thôi SA cũng bị đưa lên " vành móng ngựa " như Hobac rùi  cả Hobac cũng chưa thấy ra, hông thui SA bị...ganh tị và ĐL bị mang tiếng là...du di cho phái nữ... vậy Sa nhờ Dohuhong quote bài cuả SA đó, thì sưả giúp SA nha, cám ơn nhìu nhìu...

Hai câu cũ :

Tứ tuyệt câu vần nghiêng ngã say
Nhả ngọc tám câu lời ghi đậm


Hai câu sưả :

Tứ tuyệt câu vần ngất ngưỡng say
Nhả ngọc tám câu lời khắc đậm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 18:45:33 bởi SuongAnh >
Diep Khai 02.08.2007 17:58:45 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Mến tặng Sương Anh cùng các bạn đôi dòng tao lao mà khi xưa Đồng Lão viết ghẹo mấy cô bé , Hôm nay post ra đây để các bạn đọc vui cuối tuần , Ai thích xin mời họa nhé.
 
Nhiễu Mà O
 
Nhìn nàng nhong nhỏng lại đâm lo
Bởi đám choai choai muốn dỡ trò
Khổ nổi em lì đâu biết sợ
Yêu càn chúng gạt ắt lầm to
Khi vui bám rể trường khiêu vũ
Lúc chán chôn chân quán hát hò
Chăm bẳm thấy trai nheo mắt đá
Đồ con nít quỉ nhiễu mà o
 
Nhỏ Mà Yêu
 
Thương sao lứa tuổi nhỏ mà yêu
Tựa sống trong mơ bỡ ngỡ nhiều
Dục dã con tim thân xác loạn
Bần thần ngọn lửa cõi lòng thiêu
Hoang mang khát vọng lo trinh tiết
Bức rức ưu tư ngại giáo điều
Chỉ muốn tung bay đi khắp nẻo
Xuân tình mỹ mãn biết bao nhiêu
 
Đồng Lão

Chẳn biết ĐL bênh ai nhe!

Tủi thân o
 
Nàng đây thân gái mẹ đương lo
Bởi thích loai choai tới hẹn hò
Sáng sáng vòng vèo in với nét
Đêm đêm ngơ thẩn nhỏ cùng to
Nắn tình, em thả  người thơ mộng
Nghiêng nghĩa, anh rơi kẻ dở trò
Biết thế Chị ơi xin chớ mách
Kèo thời sương nắng tủi thân o
 
 
Tỏ thân tui
 
Tới nay tớ với “tỏ thân tui”
Xuân cũ em đây nửa nửa mùi
Chén tự biết thời, trong bụng mẹ
Ly đà hiểu lệ, chốn chơi vui
Đa tình cũng đủ, thừa một mối
Luyến ái vừa còn, thiếu chỗ lui
Chỉ tại thân ưa đi khắp nẻo
Tí đầu đã chán, mộng đời xui


Hobac


Iêu Mà Đại    
  
Mắc mớ gì mà phải sợ lo
Hông sao bé có khối gì trò
Anh kia tưởng bở theo đuà ghẹo
Chàng nọ đâu ngờ bị hố to
Liễu yếu mảnh mai đây bản lĩnh
Nam nhi hán trượng đố la hò
Cho nên mới biết iêu mà đại
Ắt phải phen này mệt với o


Ai Mà Điệu
 
Bé lắm anh ơi chả muốn yêu
Đừng theo chi uổng phí công nhiều
Chờ hoài cẩn thận đừng lâu quá
Đợi mãi coi chừng bị nắng thiêu
Bố dạy thời nay bao cạm bẫy
Mẹ khuyên cuộc sống lắm hư điều
Cho nên còn nhỏ ai mà điệu
Cứ nghịch vô tư  chỉ thích nhiêu


Sương Anh
 
Cám ơn Đồng Lão quan tâm tặng bài thơ thật hay ha, đáp lễ SA cũng xin tặng lại ĐL đó hihihihihi....

 
Xiêu với o
Biết đó thật lòng nhưng vẫn lo
Nhỡ mai thăm viếng chẳng ra trò
Thầy chê ít chữ chưa khoa bảng
U đoán số nghèo không nhỏ to
Lúc ấy duyên tình e khó bén
Bấy giờ số kiếp chẳng hay ho
Nên chi ngại lắm lần sau nhé
Như lúc o cười xiêu với o
 
 
So với yêu
 
Nếu lấy tình anh so với yêu
Hình như na ná dẫu chưa nhiều
Bạn bè gán ghép thành đôi lứa
Thầy mẹ như ngồi trên lửa thiêu
Anh vẫn gật đầu nhưng chửa đến
Em còn bó buộc bởi trăm điều
Mây trời muôn kiếp luôn lơ lửng
So với tình anh chỉ bấy nhiêu
DK
SuongAnh 02.08.2007 18:52:59 (permalink)
0
 Tìm Tri Kỷ
 
Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không tính toán
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

 
Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 21:39:44 bởi SuongAnh >
Song Anh 02.08.2007 19:56:35 (permalink)
0


 Tìm Tri Kỷ
 
Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không toan tính
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

 
Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!

Ủng hộ một bài

Tỉm Bạn

Trời thu lạnh lẽo trãi mười phương
Lẫn thẫn về đâu kẻ lỡ đường
Chập choạng màn đêm vầng nguyệt chiếu
Chời vời cõi dạ sóng triều nương
Ru lòng ấm áp bên men rượu
Vỗ giấc nồng nàng giữa gió sương
Rũ bụi phong trần nơi quán vắng
Tìm người bạn mến gửi ngàn thương

TA



Diep Khai 02.08.2007 20:11:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Song Anh

Tìm Tri Kỷ
 
Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không toan tính
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

 
Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!

Ủng hộ một bài

Tỉm Bạn

Trời thu lạnh lẽo trãi mười phương
Lẫn thẫn về đâu kẻ lỡ đường
Chập choạng màn đêm vầng nguyệt chiếu
Chời vời cõi dạ sóng triều nương
Ru lòng ấm áp bên men rượu
Vỗ giấc nồng nàng giữa gió sương
Rũ bụi phong trần nơi quán vắng
Tìm người bạn mến gửi ngàn thương

TA






Thuở ê sắc
(Trích 1 đoạn đời DK)

Nhớ lúc đăng tìm bạn bốn phương
Tình duyên cứ ngỡ đã cùng đường
Vài em an ủi chàng thi sĩ
Lắm chị chê cười gã ruộng nương
Thơ thẩn thư từ như cánh bướm
Tỏ tình tả cảnh lúc phơi sương
Chê canh kén cá càng ê sắc
Chẳng có ma nào chịu đoái thương
DK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 20:26:58 bởi Diep Khai >
hobac 02.08.2007 21:27:54 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh

Tìm Tri Kỷ
 
Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không toan tính
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

 
Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!


Khách Giang Hồ

Hải hồ thân khách kiếp tha phương
Vui với phong ba những bụi đường
Quán lẻ cô liêu thân gửi gắm
Lầu đơn tĩnh mịch bóng nhờ nương
Trà thơm ngoạn đủ mùi mưa gió
Rượu quý say vừa vị khói Sương
Tri kỷ bao giờ duyên gập gỡ
Nguyện cùng ngây ngất chén yêu thương

Hobac

họa cùng SA vậy kẻo lại bị mang tiếng so bì là thiệt thân mất



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 21:54:12 bởi hobac >
Đỗ Hồng 02.08.2007 21:37:28 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 Tìm Tri Kỷ
 
Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không toan tính
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

 
Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!
 

 
Xin sửa lại theo lời yêu cầu của Sương Anh:
"Cô chủ làm ăn không toan tính" thành "Cô chủ làm ăn không tính toán"
 
Chia Sẻ
 
Thấy người lạnh lẽo động lòng thương
Kiếp sống quê người lắm gió sương
Cảm tác ít dòng trao bạn hữu
Vô đề vài chữ gửi cô nương
Mong làm tri kỷ người xa xứ
Ước được giao duyên khách lạc đường
Mượn rượu làm quen nơi quán vắng
Cùng nhau chia sẻ cảnh tha phương
 
  
 
Đồng Lão 03.08.2007 02:50:07 (permalink)
0
 Tìm Tri Kỷ
 
Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không toan tính
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương
 
Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!

Ủng hộ một bài

Tỉm Bạn

Trời thu lạnh lẽo trãi mười phương
Lẫn thẫn về đâu kẻ lỡ đường
Chập choạng màn đêm vầng nguyệt chiếu
Chời vời cõi dạ sóng triều nương
Ru lòng ấm áp bên men rượu
Vỗ giấc nồng nàng giữa gió sương
Rũ bụi phong trần nơi quán vắng
Tìm người bạn mến gửi ngàn thương

TA
Thuở ê sắc
(Trích 1 đoạn đời DK)

Nhớ lúc đăng tìm bạn bốn phương
Tình duyên cứ ngỡ đã cùng đường
Vài em an ủi chàng thi sĩ
Lắm chị chê cười gã ruộng nương
Thơ thẩn thư từ như cánh bướm
Tỏ tình tả cảnh lúc phơi sương
Chê canh kén cá càng ê sắc
Chẳng có ma nào chịu đoái thương
DK


Khách Giang Hồ

Hải hồ thân khách kiếp tha phương
Vui với phong ba những bụi đường
Quán lẻ cô liêu thân gửi gắm
Lầu đơn tĩnh mịch bóng nhờ nương
Trà thơm ngoạn đủ mùi mưa gió
Rượu quý say vừa vị khói Sương
Tri kỷ bao giờ duyên gập gỡ
Nguyện cùng ngây ngất chén yêu thương

Hobac

họa cùng SA vậy kẻo lại bị mang tiếng so bì là thiệt thân mất


Chia Sẻ

 
Thấy người lạnh lẽo động lòng thương

Kiếp sống quê người lắm gió sương

Cảm tác ít dòng trao bạn hữu

Vô đề vài chữ gửi cô nương

Mong làm tri kỷ người xa xứ

Ước được giao duyên khách lạc đường

Mượn rượu làm quen nơi quán vắng

Cùng nhau chia sẻ cảnh tha phương
 
 
Dohuhong
 
Các ơn các bạn đã vung bút góp vui , điều vui hơn nữa là ở bài này thơ của ai cũng đều hay cả , hoan hô bạn hiền Dohuhong đã giúp góp ý cho Sương Anh . Đồng Lão chắc rằng phải bận rộn thêm vài ngày nữa , nhưng cũng tranh thủ vào vui cùng mọi người sẳn dịp đăng quảng cáo cho quán này luôn
 
Quán Trọ Tình Thương
 
Quán trọ dừng chân khách thập phương
Người vô tá túc kẻ lên đường
Đăng trình lỡ bước vào ngơi nghĩ
Loạn lạc chùn chân đến náu nương
Kết chặt tin yêu tình đất mẹ
Xoa nhòa tự ái chốn phong sương
Ru êm nổi nhớ lòng xa xứ
Trải rộng vòng tay tỏ mến thương.
 
Đồng Lão
SuongAnh 03.08.2007 04:08:52 (permalink)
0
 Tìm Tri Kỷ

Trời Tây lạnh lẽo cảnh tha phương
Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
Lạc bước tìm nơi thân tá túc
Dừng chân mở quán tạm nhờ nương
Trà thơm thượng hạng xin mời khách
Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
Cô chủ làm ăn không tính toán
Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

Sương Anh

ngừ iu ui...SA xuớng xong rùi nè [sm=3.gif] bi giờ xin mời các bạn vào hoạ cùng SA nhé!

Ủng hộ một bài

Tỉm Bạn

Trời thu lạnh lẽo trãi mười phương
Lẫn thẫn về đâu kẻ lỡ đường
Chập choạng màn đêm vầng nguyệt chiếu
Chời vời cõi dạ sóng triều nương
Ru lòng ấm áp bên men rượu
Vỗ giấc nồng nàng giữa gió sương
Rũ bụi phong trần nơi quán vắng
Tìm người bạn mến gửi ngàn thương

TA
Thuở ê sắc
(Trích 1 đoạn đời DK)

Nhớ lúc đăng tìm bạn bốn phương
Tình duyên cứ ngỡ đã cùng đường
Vài em an ủi chàng thi sĩ
Lắm chị chê cười gã ruộng nương
Thơ thẩn thư từ như cánh bướm
Tỏ tình tả cảnh lúc phơi sương
Chê canh kén cá càng ê sắc
Chẳng có ma nào chịu đoái thương
DK


Khách Giang Hồ

Hải hồ thân khách kiếp tha phương
Vui với phong ba những bụi đường
Quán lẻ cô liêu thân gửi gắm
Lầu đơn tĩnh mịch bóng nhờ nương
Trà thơm ngoạn đủ mùi mưa gió
Rượu quý say vừa vị khói Sương
Tri kỷ bao giờ duyên gập gỡ
Nguyện cùng ngây ngất chén yêu thương

Hobac

họa cùng SA vậy kẻo lại bị mang tiếng so bì là thiệt thân mất


Chia Sẻ


Thấy người lạnh lẽo động lòng thương

Kiếp sống quê người lắm gió sương

Cảm tác ít dòng trao bạn hữu

Vô đề vài chữ gửi cô nương

Mong làm tri kỷ người xa xứ

Ước được giao duyên khách lạc đường

Mượn rượu làm quen nơi quán vắng

Cùng nhau chia sẻ cảnh tha phương
 

Dohuhong
 
Các ơn các bạn đã vung bút góp vui , điều vui hơn nữa là ở bài này thơ của ai cũng đều hay cả , hoan hô bạn hiền Dohuhong đã giúp góp ý cho Sương Anh . Đồng Lão chắc rằng phải bận rộn thêm vài ngày nữa , nhưng cũng tranh thủ vào vui cùng mọi người sẳn dịp đăng quảng cáo cho quán này luôn
 
Quán Trọ Tình Thương
 
Quán trọ dừng chân khách thập phương
Người vô tá túc kẻ lên đường
Đăng trình lỡ bước vào ngơi nghĩ
Loạn lạc chùn chân đến náu nương
Kết chặt tin yêu tình đất mẹ
Xoa nhòa tự ái chốn phong sương
Ru êm nổi nhớ lòng xa xứ
Trải rộng vòng tay tỏ mến thương.
 
Đồng Lão

Khỏi cần đăng quảng cáo Đồng Lão ơi, quán đã lừng danh quá chừng nè  
Dohuhong ới ời...cho SA cám ơn đã sưả...lưng dùm ha hihihihihi [sm=clap.gif]


Nổi Tiếng
 
 
Nổi tiếng vang lừng khắp tứ phương
Nhà tranh vách đất dựng ven đường
Dừng chân gió bụi tìm nơi trú
Trở gót phong trần kiếm chốn nương
Rượu ngọt tình nồng bên ánh nguyệt
Trà ngon nghiã thắm giưã đêm sương
Tao nhân mặc khách tình tri ngộ
Tứ tuyệt thơ đề vịnh quán thương
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2007 16:56:59 bởi SuongAnh >
Đồng Lão 03.08.2007 10:20:08 (permalink)
0
Mến tặng Sương Anh cùng các bạn đôi dòng tao lao mà khi xưa Đồng Lão viết ghẹo mấy cô bé , Hôm nay post ra đây để các bạn đọc vui cuối tuần , Ai thích xin mời họa nhé.
 
Nhiễu Mà O
 
Nhìn nàng nhong nhỏng lại đâm lo
Bởi đám choai choai muốn dỡ trò
Khổ nổi em lì đâu biết sợ
Yêu càn chúng gạt ắt lầm to
Khi vui bám rể trường khiêu vũ
Lúc chán chôn chân quán hát hò
Chăm bẳm thấy trai nheo mắt đá
Đồ con nít quỉ nhiễu mà o
 
Nhỏ Mà Yêu
 
Thương sao lứa tuổi nhỏ mà yêu
Tựa sống trong mơ bỡ ngỡ nhiều
Dục dã con tim thân xác loạn
Bần thần ngọn lửa cõi lòng thiêu
Hoang mang khát vọng lo trinh tiết
Bức rức ưu tư ngại giáo điều
Chỉ muốn tung bay đi khắp nẻo
Xuân tình mỹ mãn biết bao nhiêu
 
Đồng Lão

Chẳn biết ĐL bênh ai nhe!

Tủi thân o
 
Nàng đây thân gái mẹ đương lo
Bởi thích loai choai tới hẹn hò
Sáng sáng vòng vèo in với nét
Đêm đêm ngơ thẩn nhỏ cùng to
Nắn tình, em thả  người thơ mộng
Nghiêng nghĩa, anh rơi kẻ dở trò
Biết thế Chị ơi xin chớ mách
Kèo thời sương nắng tủi thân o
 
 
Tỏ thân tui
 
Tới nay tớ với “tỏ thân tui”
Xuân cũ em đây nửa nửa mùi
Chén tự biết thời, trong bụng mẹ
Ly đà hiểu lệ, chốn chơi vui
Đa tình cũng đủ, thừa một mối
Luyến ái vừa còn, thiếu chỗ lui
Chỉ tại thân ưa đi khắp nẻo
Tí đầu đã chán, mộng đời xui


Hobac


Iêu Mà Đại    
  
Mắc mớ gì mà phải sợ lo
Hông sao bé có khối gì trò
Anh kia tưởng bở theo đuà ghẹo
Chàng nọ đâu ngờ bị hố to
Liễu yếu mảnh mai đây bản lĩnh
Nam nhi hán trượng đố la hò
Cho nên mới biết iêu mà đại
Ắt phải phen này mệt với o


Ai Mà Điệu
 
Bé lắm anh ơi chả muốn yêu
Đừng theo chi uổng phí công nhiều
Chờ hoài cẩn thận đừng lâu quá
Đợi mãi coi chừng bị nắng thiêu
Bố dạy thời nay bao cạm bẫy
Mẹ khuyên cuộc sống lắm hư điều
Cho nên còn nhỏ ai mà điệu
Cứ nghịch vô tư  chỉ thích nhiêu


Sương Anh
 
Cám ơn Đồng Lão quan tâm tặng bài thơ thật hay ha, đáp lễ SA cũng xin tặng lại ĐL đó hihihihihi....


Xiêu với o
Biết đó thật lòng nhưng vẫn lo
Nhỡ mai thăm viếng chẳng ra trò
Thầy chê ít chữ chưa khoa bảng
U đoán số nghèo không nhỏ to
Lúc ấy duyên tình e khó bén
Bấy giờ số kiếp chẳng hay ho
Nên chi ngại lắm lần sau nhé
Như lúc o cười xiêu với o


So với yêu

Nếu lấy tình anh so với yêu
Hình như na ná dẫu chưa nhiều
Bạn bè gán ghép thành đôi lứa
Thầy mẹ như ngồi trên lửa thiêu
Anh vẫn gật đầu nhưng chửa đến
Em còn bó buộc bởi trăm điều
Mây trời muôn kiếp luôn lơ lửng
So với tình anh chỉ bấy nhiêu
DK
 
Kiếu Tình O
 
Con ai hư rứa chẳng người lo
Trác táng ăn chơi giỡ khối trò
Đú đởn không kiêng thân bé xíu
Đua đòi chẳng tởn bụng phình to
Khi cười eo éo như cò gáy
Lúc nói lào khào tựa khỉ ho
Xấp nhỏ nghe danh thì ngưỡng mộ
Liền ông ngán ngẩm kiếu tình o
 
Có Tình Yêu
 
Mai này nếu nhỡ có tình yêu
Sợ mấy anh trêu mắc cỡ nhiều
Chắc sẽ e dè tâm trí loạn
Rồi thì ấm ức lửa lòng thiêu
Lo duyên chẳng bén hoen tơ liễu
Ngại tiếng chê bai nhớp lụa điều
Nghĩ phận thuyền quyên sao lắm đổi
Xuân thì mộng thắm sẽ còn nhiêu
 
Đồng Lão
 
Mến chào thi hữu Diepkhai lại viếng thăm và để lại 3 bài họa thật hay , Đồng Lão xin được nối tiếp với 2 bài tương phản theo ý ban đầu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2007 10:21:11 bởi Đồng Lão >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 179 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9