Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 172 của 179 trang, bài viết từ 2566 đến 2580 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
SuongAnh 15.03.2015 05:17:25 (permalink)
0



 

Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
Mến chào thi hữu Đuyên Hồng  , DuongLam , Lâm tuấn hiền , và RĐinh đã ghé thăm và họa thơ , Đồng Lão sẽ tranh thủ chung vui cùng các bạn . Bây giờ thì Lady first hen .
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão
 
VÀI CÂU THƠ HOẠ CÙNG ĐỒNG LÃO.
TRI ÂM.
Nung bầu rượu ấm chuốt vần thơ.
Đón khách tri âm vọng mịt mờ.
Trong chốn phong ba thường ước vọng.
Giữa nơi bão táp được xe tơ.
Tình xưa khỏa lấp đâu mà nhớ.
Nghĩa cũ qua rồi chẳng nữa mơ.
Kỷ niệm lưu hằn buồn một cõi.
Thời gian khép lại quạnh đôi bờ.
LâmtuấnHiền

Ưu tư

Chén rượu say mèm lạc ý thơ
Ham vui với bạn dưới đèn mờ
Mừng Xuân rộn rã vờn trăng mộng
Đón Tết tưng bừng dạo khúc tơ
Bỏ mặc Đồng hoang làn khói vọng
Quên rằng gác lạnh bóng hồng mơ
Đầu năm Lão mãi mê bù khú
Đề sóng ưu tư nhớ dội bờ

Vancali 3.3.15
 
Vẫn Mãi....
 
Rượu là hơi thở mây là thơ
Vắng một trong hai ý tưởng mờ
Tửu phả hương nồng say nét bút
Vân xòa cánh lụa kết cung tơ
Nên tình tri kỷ tôn bằng hữu
Đặng mối tâm giao thỏa ước mơ
Dẫu có hợp tan rằng định mệnh
Sóng xa vẫn mãi hướng sang bờ
 
Đồng Lão

 
NHỚ BẠN THƠ

Nhớ bạn ta về chấp bút thơ
Kẻo tình phai nhạt nghĩa lu mờ
Tao nhân viếng đợi trông câu phú
Mặc khách ngồi mong thưởng khúc tơ
Tết đến trăm lo quên mất hẹn
Xuân về nghìn bận hết còn mơ
Bây giờ bớt việc về thăm lại
Phố cũ đường xưa dạo biển bờ

Sương Anh
 
Cám ơn Vân nhớ bạn gọi Sương về, cùng nhau thả chữ cho người si mê nha hihihi... Chúc Vân luôn Vui Khỏe, thả thơ nhiều dí cho ĐL ... ngộp thở cho dzui hén, Sương đừng ngoài vỗ tay cổ võ 
 
Tại sao lại đứng ngoài vỗ tay cổ võ không vậy ? không được , vậy là không được người này ăn tết xong thì vô tình quá ....
 
Lòng Mãi Bên Nhau
 
Mỗi ngày ta viết một bài thơ
Tô mảnh tri giao phủi bụi mờ
Với bạn dung hòa câu xướng họa
Cùng người thưởng thức khúc tình tơ
Chung âm phím nọ yêu kiều khẩy
Dứt nhịp đàn đây tiếp tục mơ
Lòng mãi bên nhau dầu cách biệt
Đem muôn tâm sự gởi qua bờ
 
Đồng Lão

 
Đợi....
 
Ánh nguyệt vàng soi sáng ý thơ
Màu thương ẩn hiện khoảng xa mờ
Trông về vạn lý trao tâm sự
Ngóng đợi cao xanh kết mối tơ
Qúa nữa đoạn đời phơi nắng quái
Đà non một kiếp vẽ trời mơ
Con thuyền duyên nợ trôi muôn nẻo
Lạc chốn phong ba chửa thấy bờ
 
Đồng Lão

Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
 
  Lang thang túi rượu với bầu thơ
Mặc kệ nhân gian khói tõa mờ
Vẫn hẹn với người duyên tái ngộ
Vẫn hòa với bạn kiếp tằm tơ…
Vẫn thương thuở ấy đầy hoa mộng
Vẫn ước ngày nào trọn giấc mơ  …
Sóng đẩy thuyền trôi xuôi bến cũ
Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

  


 
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
 
Có phải em là hoa nở thơ ?
Từ xưa ẩn hiện dưới trăng mờ
Xuân về thân hoá cành mai nở
Thu lại nguyên hình kén nhả tơ ?
Ta kẻ sông hồ vui gió bụi
Mà em thiếu phụ sống trong mơ
Cùng nhau mang nỗi sầu cô quận
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

TÌNH MÃI CÁCH XA

Lung linh bóng nguyệt gọi hồn thơ
Thức giấc canh khuya dưới ánh mờ
Vọng ngóng chân trời gieo ý mộng
Nhìn ra góc biển ướm duyên tơ
Mênh mông bể ái làm sao tỏ
Thăm thẳm đường tình chẳng dám mơ
Bó gối ôm sầu lòng quặn thắt
Thuyền yêu vẫn cứ tách xa bờ

Sương Anh

Tại sao lại đứng ngoài vỗ tay cổ võ không vậy ? không được , vậy là không được người này ăn tết xong thì vô tình quá ....

ĐL ui, vỗ tay mỏi bắt chết dzị mừ bảo là vô tình, người đâu sao mừ ... khờ ...ó tín(h) dữ dzậy cà  

vancali96 15.03.2015 06:19:52 (permalink)
0
 
Buồn thân

Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi

Vancali 3.14.15




Vừa tỉnh dậy vào đọc thơ lại thấy em than thở , đang thương vay khóc mướn cho người ta phải không , cớ sao lại có vần "giùi" vậy ? Họa tiếp với em chơi vui hen .
 
Đừng buồn
 
Em ngoan tới vậy bị ai "giùi"
Chớ nghĩ làm chi tổ mất vui
Gom mối ưu tư đem vất bỏ
Cho tình thân thiết mãi không lùi
Dù như Tây trắng do gien biến
Dẫu giống Mỹ đen tại nắng thui
Chẳng lỗi nơi mình sao trách phận
Gương xoan đẫm lệ lấm lem chùi
 
Đồng Lão

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 06:41:00 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 15.03.2015 09:20:00 (permalink)
0
 
 

Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
Mến chào thi hữu Đuyên Hồng  , DuongLam , Lâm tuấn hiền , và RĐinh đã ghé thăm và họa thơ , Đồng Lão sẽ tranh thủ chung vui cùng các bạn . Bây giờ thì Lady first hen .
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão
 
VÀI CÂU THƠ HOẠ CÙNG ĐỒNG LÃO.
TRI ÂM.
Nung bầu rượu ấm chuốt vần thơ.
Đón khách tri âm vọng mịt mờ.
Trong chốn phong ba thường ước vọng.
Giữa nơi bão táp được xe tơ.
Tình xưa khỏa lấp đâu mà nhớ.
Nghĩa cũ qua rồi chẳng nữa mơ.
Kỷ niệm lưu hằn buồn một cõi.
Thời gian khép lại quạnh đôi bờ.
LâmtuấnHiền

Ưu tư

Chén rượu say mèm lạc ý thơ
Ham vui với bạn dưới đèn mờ
Mừng Xuân rộn rã vờn trăng mộng
Đón Tết tưng bừng dạo khúc tơ
Bỏ mặc Đồng hoang làn khói vọng
Quên rằng gác lạnh bóng hồng mơ
Đầu năm Lão mãi mê bù khú
Đề sóng ưu tư nhớ dội bờ

Vancali 3.3.15
 
Vẫn Mãi....
 
Rượu là hơi thở mây là thơ
Vắng một trong hai ý tưởng mờ
Tửu phả hương nồng say nét bút
Vân xòa cánh lụa kết cung tơ
Nên tình tri kỷ tôn bằng hữu
Đặng mối tâm giao thỏa ước mơ
Dẫu có hợp tan rằng định mệnh
Sóng xa vẫn mãi hướng sang bờ
 
Đồng Lão

 
NHỚ BẠN THƠ

Nhớ bạn ta về chấp bút thơ
Kẻo tình phai nhạt nghĩa lu mờ
Tao nhân viếng đợi trông câu phú
Mặc khách ngồi mong thưởng khúc tơ
Tết đến trăm lo quên mất hẹn
Xuân về nghìn bận hết còn mơ
Bây giờ bớt việc về thăm lại
Phố cũ đường xưa dạo biển bờ

Sương Anh
 
Cám ơn Vân nhớ bạn gọi Sương về, cùng nhau thả chữ cho người si mê nha hihihi... Chúc Vân luôn Vui Khỏe, thả thơ nhiều dí cho ĐL ... ngộp thở cho dzui hén, Sương đừng ngoài vỗ tay cổ võ 
 
Tại sao lại đứng ngoài vỗ tay cổ võ không vậy ? không được , vậy là không được người này ăn tết xong thì vô tình quá ....
 
Lòng Mãi Bên Nhau
 
Mỗi ngày ta viết một bài thơ
Tô mảnh tri giao phủi bụi mờ
Với bạn dung hòa câu xướng họa
Cùng người thưởng thức khúc tình tơ
Chung âm phím nọ yêu kiều khẩy
Dứt nhịp đàn đây tiếp tục mơ
Lòng mãi bên nhau dầu cách biệt
Đem muôn tâm sự gởi qua bờ
 
Đồng Lão

 
Đợi....
 
Ánh nguyệt vàng soi sáng ý thơ
Màu thương ẩn hiện khoảng xa mờ
Trông về vạn lý trao tâm sự
Ngóng đợi cao xanh kết mối tơ
Qúa nữa đoạn đời phơi nắng quái
Đà non một kiếp vẽ trời mơ
Con thuyền duyên nợ trôi muôn nẻo
Lạc chốn phong ba chửa thấy bờ
 
Đồng Lão

Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
 
  Lang thang túi rượu với bầu thơ
Mặc kệ nhân gian khói tõa mờ
Vẫn hẹn với người duyên tái ngộ
Vẫn hòa với bạn kiếp tằm tơ…
Vẫn thương thuở ấy đầy hoa mộng
Vẫn ước ngày nào trọn giấc mơ  …
Sóng đẩy thuyền trôi xuôi bến cũ
Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

  


 
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
 
Có phải em là hoa nở thơ ?
Từ xưa ẩn hiện dưới trăng mờ
Xuân về thân hoá cành mai nở
Thu lại nguyên hình kén nhả tơ ?
Ta kẻ sông hồ vui gió bụi
Mà em thiếu phụ sống trong mơ
Cùng nhau mang nỗi sầu cô quận
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

TÌNH MÃI CÁCH XA

Lung linh bóng nguyệt gọi hồn thơ
Thức giấc canh khuya dưới ánh mờ
Vọng ngóng chân trời gieo ý mộng
Nhìn ra góc biển ướm duyên tơ
Mênh mông bể ái làm sao tỏ
Thăm thẳm đường tình chẳng dám mơ
Bó gối ôm sầu lòng quặn thắt
Thuyền yêu vẫn cứ tách xa bờ

Sương Anh

Tại sao lại đứng ngoài vỗ tay cổ võ không vậy ? không được , vậy là không được người này ăn tết xong thì vô tình quá ....
 
ĐL ui, vỗ tay mỏi bắt chết dzị mừ bảo là vô tình, người đâu sao mừ ... khờ ...ó tín(h) dữ dzậy cà  
 
Thân họa :
 
BẾN VẮNG
 
Làm sao viết được những dòng thơ
Khi tứ thơ ra cứ mập mờ
Tư tưởng mông lung như chỉ rối
Tâm tình hư ảo tựa mành tơ
Sự đời đổi lấy trăm đêm mộng
Cuộc thế cho vào một giấc mơ
Bến vắng không người đi kẻ đến
Đò khuya vắng khách đậu bên bờ.
Lá chờ rơi 15/03/2015
 
Đồng Lão 15.03.2015 09:37:27 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
 

Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
Mến chào thi hữu Đuyên Hồng  , DuongLam , Lâm tuấn hiền , và RĐinh đã ghé thăm và họa thơ , Đồng Lão sẽ tranh thủ chung vui cùng các bạn . Bây giờ thì Lady first hen .
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão
 
VÀI CÂU THƠ HOẠ CÙNG ĐỒNG LÃO.
TRI ÂM.
Nung bầu rượu ấm chuốt vần thơ.
Đón khách tri âm vọng mịt mờ.
Trong chốn phong ba thường ước vọng.
Giữa nơi bão táp được xe tơ.
Tình xưa khỏa lấp đâu mà nhớ.
Nghĩa cũ qua rồi chẳng nữa mơ.
Kỷ niệm lưu hằn buồn một cõi.
Thời gian khép lại quạnh đôi bờ.
LâmtuấnHiền

Ưu tư

Chén rượu say mèm lạc ý thơ
Ham vui với bạn dưới đèn mờ
Mừng Xuân rộn rã vờn trăng mộng
Đón Tết tưng bừng dạo khúc tơ
Bỏ mặc Đồng hoang làn khói vọng
Quên rằng gác lạnh bóng hồng mơ
Đầu năm Lão mãi mê bù khú
Đề sóng ưu tư nhớ dội bờ

Vancali 3.3.15
 
Vẫn Mãi....
 
Rượu là hơi thở mây là thơ
Vắng một trong hai ý tưởng mờ
Tửu phả hương nồng say nét bút
Vân xòa cánh lụa kết cung tơ
Nên tình tri kỷ tôn bằng hữu
Đặng mối tâm giao thỏa ước mơ
Dẫu có hợp tan rằng định mệnh
Sóng xa vẫn mãi hướng sang bờ
 
Đồng Lão

 
NHỚ BẠN THƠ

Nhớ bạn ta về chấp bút thơ
Kẻo tình phai nhạt nghĩa lu mờ
Tao nhân viếng đợi trông câu phú
Mặc khách ngồi mong thưởng khúc tơ
Tết đến trăm lo quên mất hẹn
Xuân về nghìn bận hết còn mơ
Bây giờ bớt việc về thăm lại
Phố cũ đường xưa dạo biển bờ

Sương Anh
 
Cám ơn Vân nhớ bạn gọi Sương về, cùng nhau thả chữ cho người si mê nha hihihi... Chúc Vân luôn Vui Khỏe, thả thơ nhiều dí cho ĐL ... ngộp thở cho dzui hén, Sương đừng ngoài vỗ tay cổ võ 
 
Tại sao lại đứng ngoài vỗ tay cổ võ không vậy ? không được , vậy là không được người này ăn tết xong thì vô tình quá ....
 
Lòng Mãi Bên Nhau
 
Mỗi ngày ta viết một bài thơ
Tô mảnh tri giao phủi bụi mờ
Với bạn dung hòa câu xướng họa
Cùng người thưởng thức khúc tình tơ
Chung âm phím nọ yêu kiều khẩy
Dứt nhịp đàn đây tiếp tục mơ
Lòng mãi bên nhau dầu cách biệt
Đem muôn tâm sự gởi qua bờ
 
Đồng Lão

 
Đợi....
 
Ánh nguyệt vàng soi sáng ý thơ
Màu thương ẩn hiện khoảng xa mờ
Trông về vạn lý trao tâm sự
Ngóng đợi cao xanh kết mối tơ
Qúa nữa đoạn đời phơi nắng quái
Đà non một kiếp vẽ trời mơ
Con thuyền duyên nợ trôi muôn nẻo
Lạc chốn phong ba chửa thấy bờ
 
Đồng Lão

Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
 
  Lang thang túi rượu với bầu thơ
Mặc kệ nhân gian khói tõa mờ
Vẫn hẹn với người duyên tái ngộ
Vẫn hòa với bạn kiếp tằm tơ…
Vẫn thương thuở ấy đầy hoa mộng
Vẫn ước ngày nào trọn giấc mơ  …
Sóng đẩy thuyền trôi xuôi bến cũ
Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

  


 
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
 
Có phải em là hoa nở thơ ?
Từ xưa ẩn hiện dưới trăng mờ
Xuân về thân hoá cành mai nở
Thu lại nguyên hình kén nhả tơ ?
Ta kẻ sông hồ vui gió bụi
Mà em thiếu phụ sống trong mơ
Cùng nhau mang nỗi sầu cô quận
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

TÌNH MÃI CÁCH XA

Lung linh bóng nguyệt gọi hồn thơ
Thức giấc canh khuya dưới ánh mờ
Vọng ngóng chân trời gieo ý mộng
Nhìn ra góc biển ướm duyên tơ
Mênh mông bể ái làm sao tỏ
Thăm thẳm đường tình chẳng dám mơ
Bó gối ôm sầu lòng quặn thắt
Thuyền yêu vẫn cứ tách xa bờ

Sương Anh

Tại sao lại đứng ngoài vỗ tay cổ võ không vậy ? không được , vậy là không được người này ăn tết xong thì vô tình quá ....
 
ĐL ui, vỗ tay mỏi bắt chết dzị mừ bảo là vô tình, người đâu sao mừ ... khờ ...ó tín(h) dữ dzậy cà  
 
Thân họa :
 
BẾN VẮNG
 
Làm sao viết được những dòng thơ
Khi tứ thơ ra cứ mập mờ
Tư tưởng mông lung như chỉ rối
Tâm tình hư ảo tựa mành tơ
Sự đời đổi lấy trăm đêm mộng
Cuộc thế cho vào một giấc mơ
Bến vắng không người đi kẻ đến
Đò khuya vắng khách đậu bên bờ.
Lá chờ rơi 15/03/2015
 



 
Nàng Và Thơ
 
Hổng thấy nàng đâu chỉ thấy thơ
Nên hay tưởng tượng dáng ai mờ
Gần thì mới đặng nên duyên nợ
Xa quá làm sao kết mối tơ
Nữa đóa hồng nhan còn khó gặp
Một thân côi cút lấy gì mơ
Ta như con Dã Tràng xe cát
Để nhánh rong yêu mắc kẹt bờ
 
Đồng Lão
 
[<font]ĐL ui, vỗ tay mỏi bắt chết dzị mừ bảo là vô tình, người đâu sao mừ ... khờ ...ó tín(h) dữ dzậy cà
[<font]Không muốn vỗ tay , chỉ muốn nắm tay thôi hà hì..hì...nối vòng tay lớn cho vui ha ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 09:42:48 bởi Đồng Lão >
duonglam 15.03.2015 10:06:25 (permalink)
0
vancali96


 
Buồn thân

Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi

Vancali 3.14.15




Vừa tỉnh dậy vào đọc thơ lại thấy em than thở , đang thương vay khóc mướn cho người ta phải không , cớ sao lại có vần "giùi" vậy ? Họa tiếp với em chơi vui hen .
 
Đừng buồn
 
Em ngoan tới vậy bị ai "giùi"
Chớ nghĩ làm chi tổ mất vui
Gom mối ưu tư đem vất bỏ
Cho tình thân thiết mãi không lùi
Dù như Tây trắng do gien biến
Dẫu giống Mỹ đen tại nắng thui
Chẳng lỗi nơi mình sao trách phận
Gương xoan đẫm lệ lấm lem chùi
 
Đồng Lão

 

Thu đến trà sen quá đủ vui…
 
Sao em lệ thắm? …mau lau chùi !
Chớ để ra đường nắng quái thui …
Má phấn môi hồng đâu dễ có ?
Mày xanh mắt biếc tại sao lùi …?
Xuân về rượu đỏ dư nồng thắm
Thu đến trà sen quá đủ vui…
Chủ nhựt diện đồ ra dạo phố
Người khen nức nở có đâu “giùi…” ?
Dương Lam
Tú lang thang
 
 
Đồng Lão 15.03.2015 10:15:07 (permalink)
0
duonglam


vancali96



Buồn thân

Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi

Vancali 3.14.15




Vừa tỉnh dậy vào đọc thơ lại thấy em than thở , đang thương vay khóc mướn cho người ta phải không , cớ sao lại có vần "giùi" vậy ? Họa tiếp với em chơi vui hen .
 
Đừng buồn
 
Em ngoan tới vậy bị ai "giùi"
Chớ nghĩ làm chi tổ mất vui
Gom mối ưu tư đem vất bỏ
Cho tình thân thiết mãi không lùi
Dù như Tây trắng do gien biến
Dẫu giống Mỹ đen tại nắng thui
Chẳng lỗi nơi mình sao trách phận
Gương xoan đẫm lệ lấm lem chùi
 
Đồng Lão

 

Thu đến trà sen quá đủ vui…
 
Sao em lệ thắm? …mau lau chùi !
Chớ để ra đường nắng quái thui …
Má phấn môi hồng đâu dễ có ?
Mày xanh mắt biếc tại sao lùi …?
Xuân về rượu đỏ dư nồng thắm
Thu đến trà sen quá đủ vui…
Chủ nhựt diện đồ ra dạo phố
Người khen nức nở có đâu “giùi…” ?
Dương Lam
Tú lang thang
 
 




 
Đàn Ông Tệ !
 
Vui sao tới nổi để ăn giùi
Mặt ủ mày chau khiến mất vui
Uất hận tràn dâng hoài lấn tới
Tình thơ hông tiến lại de lùi
Không may quen trúng phường phi lễ
Bởi lỡ chơi chung gã chột thui
Bá ngọ ! đàn ông gì tệ vậy ?
Chọc em tui khóc hổng khăn chùi
 
Đồng Lão
 
La rồi đó ! nín đi cưng . Giỡn chơi thôi phải không ? trên giang hồ làm gì có kẻ nào dám chọc em giận chứ hì ..hì ...
 
 
SuongAnh 15.03.2015 18:49:27 (permalink)
0
    
NHỚ BẠN THƠ

Nhớ bạn ta về chấp bút thơ
Kẻo tình phai nhạt nghĩa lu mờ
Tao nhân viếng đợi trông câu phú
Mặc khách ngồi mong thưởng khúc tơ
Tết đến trăm lo quên mất hẹn
Xuân về nghìn bận hết còn mơ
Bây giờ bớt việc về thăm lại
Phố cũ đường xưa dạo biển bờ

Sương Anh
 
Cám ơn Vân nhớ bạn gọi Sương về, cùng nhau thả chữ cho người si mê nha hihihi... Chúc Vân luôn Vui Khỏe, thả thơ nhiều dí cho ĐL ... ngộp thở cho dzui hén, Sương đừng ngoài vỗ tay cổ võ 
 
Tại sao lại đứng ngoài vỗ tay cổ võ không vậy ? không được , vậy là không được người này ăn tết xong thì vô tình quá ....

Lòng Mãi Bên Nhau

Mỗi ngày ta viết một bài thơ
Tô mảnh tri giao phủi bụi mờ
Với bạn dung hòa câu xướng họa
Cùng người thưởng thức khúc tình tơ
Chung âm phím nọ yêu kiều khẩy
Dứt nhịp đàn đây tiếp tục mơ
Lòng mãi bên nhau dầu cách biệt
Đem muôn tâm sự gởi qua bờ 

Đồng Lão

[
 
Đợi....
 
Ánh nguyệt vàng soi sáng ý thơ
Màu thương ẩn hiện khoảng xa mờ
Trông về vạn lý trao tâm sự
Ngóng đợi cao xanh kết mối tơ
Qúa nữa đoạn đời phơi nắng quái
Đà non một kiếp vẽ trời mơ
Con thuyền duyên nợ trôi muôn nẻo
Lạc chốn phong ba chửa thấy bờ
 
Đồng Lão
 
Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
  
Lang thang túi rượu với bầu thơ
Mặc kệ nhân gian khói tõa mờ
Vẫn hẹn với người duyên tái ngộ
Vẫn hòa với bạn kiếp tằm tơ…
Vẫn thương thuở ấy đầy hoa mộng
Vẫn ước ngày nào trọn giấc mơ  …
Sóng đẩy thuyền trôi xuôi bến cũ
Như cơn hạnh phúc vỗ vào bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

[
    

Như cánh chim xa lạc bến bờ…
 
Có phải em là hoa nở thơ ?
Từ xưa ẩn hiện dưới trăng mờ
Xuân về thân hoá cành mai nở
Thu lại nguyên hình kén nhả tơ ?
Ta kẻ sông hồ vui gió bụi
Mà em thiếu phụ sống trong mơ
Cùng nhau mang nỗi sầu cô quận
Như cánh chim xa lạc bến bờ…
Dương Lam
Tú lang thang

TÌNH VẪN CÁCH XA
   
Lung linh bóng nguyệt gọi hồn thơ
Thức giấc canh khuya dưới ánh mờ
Vọng ngóng chân trời gieo ý mộng
Nhìn ra góc biển ướm duyên tơ
Mênh mông bể ái làm sao tỏ
Thăm thẳm đường tình chẳng dám mơ
Bó gối ôm sầu lòng quặn thắt
Thuyền yêu vẫn cứ tách xa bờ
 
Sương Anh   
    

Thân họa :  
   
BẾN VẮNG  
   
Làm sao viết được những dòng thơ  
Khi tứ thơ ra cứ mập mờ  
Tư tưởng mông lung như chỉ rối  
Tâm tình hư ảo tựa mành tơ  
Sự đời đổi lấy trăm đêm mộng  
Cuộc thế cho vào một giấc mơ  
Bến vắng không người đi kẻ đến  
Đò khuya vắng khách đậu bên bờ.  
Lá chờ rơi 15/03/2015  

 
Nàng Và Thơ
 
Hổng thấy nàng đâu chỉ thấy thơ
Nên hay tưởng tượng dáng ai mờ
Gần thì mới đặng nên duyên nợ
Xa quá làm sao kết mối tơ
Nữa đóa hồng nhan còn khó gặp
Một thân côi cút lấy gì mơ
Ta như con Dã Tràng xe cát
Để nhánh rong yêu mắc kẹt bờ
 
Đồng Lão

THUYỀN XA BẾN
   
Mong ngóng người ta đến họa thơ
Vắng ai giọt nhớ kéo mây mờ
Đầm đìa mắt biếc dòng dư lệ
Phai nhạt môi hồng nét kẽ tơ
Bến đợi sầu vương hờn gối mộng
Thuyền đâu chẳng thấy tủi hồn mơ
Xa rồi cánh nhạn đêm xuân ấy
Biền biệt chân mây chẳng tắp bờ
 
Sương Anh  
 
@- Bác Lá thân kính, cháu SA rất vui khi thấy bút tích của Bác trong trang thơ. Cám ơn Bác luôn âm thầm bên cháu SA và các bạn để luôn ngầm khuyến khích và hướng dẫn chúng cháu trưởng thành trên con đường thơ nha. Chúc Bác Lá luôn thân tâm thường an lạc. Quý kính.*

Không muốn vỗ tay , chỉ muốn nắm tay thôi hà hì..hì...nối vòng tay lớn cho vui ha ha...
ĐL ui à, nói đúng á, mình cùng nắm tay để "chuyền ta chuyền tình thương cho nhau, chuyền hơi ấm con tim đồng loại, tình thơ mình cùng trao cho nhau, thân ái dây cùng chuyền cho nhau" phải hôn 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 18:50:31 bởi SuongAnh >
vancali96 15.03.2015 22:37:58 (permalink)
0


Đừng buồn

Em ngoan tới vậy bị ai "giùi"
Chớ nghĩ làm chi tổ mất vui
Gom mối ưu tư đem vất bỏ
Cho tình thân thiết mãi không lùi
Dù như Tây trắng do gien biến
Dẫu giống Mỹ đen tại nắng thui
Chẳng lỗi nơi mình sao trách phận
Gương xoan đẫm lệ lấm lem chùi

Đồng Lão




Hạ đến trà sen quá đủ vui…

Sao em lệ thắm? …mau lau chùi !
Chớ để ra đường nắng quái thui …
Má phấn môi hồng đâu dễ có ?
Mi xanh mắt biếc tại sao lùi ?
Xuân về rượu đỏ dư nồng thắm
Hạ đến trà sen quá đủ vui…
Chủ nhựt diện đồ ra dạo phố
Người khen nức nở có đâu "giùi…"?

Dương Lam
Tú lang thang


Đàn Ông Tệ !

Vui sao tới nổi để ăn giùi
Mặt ủ mày chau khiến mất vui
Uất hận tràn dâng hoài lấn tới
Tình thơ hông tiến lại de lùi
Không may quen trúng phường phi lễ
Bởi lỡ chơi chung gã chột thui
Bá ngọ ! đàn ông gì tệ vậy ?
Chọc em tui khóc hổng khăn chùi

Đồng Lão


ĐỜI HOA..

Đời hoa từ lúc bị đè giùi*.(dùi)
Tiếc nhớ thôi thì cứ tiếp vui.
Thể xác buông xuôi đưa kẻ lụi..
Tấm thân phó thác đẩy người lùi..
Mệnh trời bố thí đời buồn tủi.
Ách vận thi ân phận tối thui.
Ánh mắt nụ cười trao dấm dúi.
Vấy chàm trót lỡ khó lau chùi.

LâmtuấnHiền


Phải giùi

Ám ảnh hằng đêm bị phải giùi
Cung đàn phím lạc lấy gì vui
Vì tâm khoái trá lời ngon ủi
Tại dạ đam mê tiếng ngọt lùi
Oán đất người tà như húng lủi
Than trời phận hẩm tựa dê thui
Vấy chàm rửa mãi nhưng còn thúi
Để vận răn thân bởi khó chùi

Vancali 3.15.14

Hôm nay là sáng chủ nhật ở California , em xin thân chúc quí huynh tỷ ngày an lành vui khỏe .


 
Đồng Lão 16.03.2015 01:28:15 (permalink)
0
Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2015 02:05:01 bởi Đồng Lão >
vancali96 16.03.2015 05:12:14 (permalink)
0
 

Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão


 
 
 

duonglam 16.03.2015 06:53:02 (permalink)
0
vancali96


 

Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão


 
 

 
Bên trời hong nắng bước ta đi...
 
Ngày tháng đi mau qua cửa sổ
Tìm em vô lượng thế gian kỳ 
Trần gian vọng  tưởng do mê thức
Như bóng trăng vàng dưới đáy ly
Vạn pháp từ tâm sinh tất cả...
Trong gương người đẹp ước mơ gì
Bol-sa rời phố về thôn dã...
Hong nắng bên trời ta bước đi...
Dương Lam
Tú lang thang
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2015 08:42:11 bởi duonglam >
Đồng Lão 16.03.2015 10:00:09 (permalink)
0
duonglam


vancali96




Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão


 
 

 
Bên trời hong nắng bước ta đi...
 
Ngày tháng đi mau qua cửa sổ
Tìm em vô lượng thế gian kỳ 
Trần gian vọng  tưởng do mê thức
Như bóng trăng vàng dưới đáy ly
Vạn pháp từ tâm sinh tất cả...
Trong gương người đẹp ước mơ gì
Bol-sa rời phố về thôn dã...
Hong nắng bên trời ta bước đi...
Dương Lam
Tú lang thang
 
 
 



 
Sáng giờ tu , bây giờ thì theo chân em Vân và thầy Tú Lang Thang ngâm điệu si tình hen .
 
Biệt Ly
 
Em ghé vườn yêu trong khoảnh khắc
Mang theo ngọn lửa ánh kiêu kỳ
Nung tình tan chảy về vô định
Khơi ngõ trầm mê vẽ biệt ly
Qúa buổi hoàng hoa ân ái đó
Qua hồi xuân mộng luyến thương gì
Thiên đường kỷ niệm hòa mây gió
Nén khổ vào tim lặng lẽ đi
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2015 09:21:25 bởi Đồng Lão >
SuongAnh 16.03.2015 15:44:12 (permalink)
0



Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão


 

Bên trời hong nắng bước ta đi...
 
Ngày tháng đi mau qua cửa sổ
Tìm em vô lượng thế gian kỳ 
Trần gian vọng  tưởng do mê thức
Như bóng trăng vàng dưới đáy ly
Vạn pháp từ tâm sinh tất cả...
Trong gương người đẹp ước mơ gì
Bol-sa rời phố về thôn dã...
Hong nắng bên trời ta bước đi...
Dương Lam
Tú lang thang
 
 
 


Sáng giờ tu , bây giờ thì theo chân em Vân và thầy Tú Lang Thang ngâm điệu si tình hen .
 
Biệt Ly
 
Em bước vào yêu trong khoảnh khắc
Mang theo ngọn lửa ánh kiêu kỳ
Nung tình tan chảy về vô định
Khơi ngõ trầm mê vẻ biệt ly
Qúa buổi hoàng hoa ân ái đó
Qua hồi xuân mộng luyến thương gì
Thiên đường kỷ niệm tàn theo gió
Nén khổ vào tim lặng lẻ đi
 
Đồng Lão

LÁNH XA TỤC TRẦN
 
Sắc trần có khác chi mưa gió
Mới thấy rồi không chẳng định kỳ
Xả giận lòng vui tăng phút một
Buông sầu ý đẹp khởi từng ly
Ngũ giới giữ gìn đừng giải đãi
Ba nghiệp tịnh thanh chẳng sợ gì
Đạo vàng rực sáng soi muôn lối
Nương tựa Phật Đà nẽo chánh đi
Sương Anh  

  ĐL ui, thường SA nghe nói muốn tu thì ít nhất 1 ngày 24 tiếng, giữ cho thân tâm mình thanh tịnh, hỏng màng thế sự xung quanh. Nghe ĐL nói sẽ tu và ăn chay 1 ngày; nhưng sao chỉ mới nửa buổi mà ĐL lại ham dzui theo Van và DL để ngâm điệu tình si. Sao ngộ dzị ta, chưa xả giới mà đã dám phạm rùi. ĐL tu kiểu chi mà lọa quoá dzạ  



vancali96 17.03.2015 07:40:51 (permalink)
0
 




Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão


 

Bên trời hong nắng bước ta đi...
 
Ngày tháng đi mau qua cửa sổ
Tìm em vô lượng thế gian kỳ 
Trần gian vọng  tưởng do mê thức
Như bóng trăng vàng dưới đáy ly
Vạn pháp từ tâm sinh tất cả...
Trong gương người đẹp ước mơ gì
Bol-sa rời phố về thôn dã...
Hong nắng bên trời ta bước đi...
Dương Lam
Tú lang thang
 
Sáng giờ tu , bây giờ thì theo chân em Vân và thầy Tú Lang Thang ngâm điệu si tình hen .
 
Biệt Ly
 
Em bước vào yêu trong khoảnh khắc
Mang theo ngọn lửa ánh kiêu kỳ
Nung tình tan chảy về vô định
Khơi ngõ trầm mê vẻ biệt ly
Qúa buổi hoàng hoa ân ái đó
Qua hồi xuân mộng luyến thương gì
Thiên đường kỷ niệm tàn theo gió
Nén khổ vào tim lặng lẻ đi
 
Đồng Lão

LÁNH XA TỤC TRẦN
 
Sắc trần có khác chi mưa gió
Mới thấy rồi không chẳng định kỳ
Xả giận lòng vui tăng phút một
Buông sầu ý đẹp khởi từng ly
Ngũ giới giữ gìn đừng giải đãi
Ba nghiệp tịnh thanh chẳng sợ gì
Đạo vàng rực sáng soi muôn lối
Nương tựa Phật Đà nẽo chánh đi
Sương Anh  

  ĐL ui, thường SA nghe nói muốn tu thì ít nhất 1 ngày 24 tiếng, giữ cho thân tâm mình thanh tịnh, hỏng màng thế sự xung quanh. Nghe ĐL nói sẽ tu và ăn chay 1 ngày; nhưng sao chỉ mới nửa buổi mà ĐL lại ham dzui theo Van và DL để ngâm điệu tình si. Sao ngộ dzị ta, chưa xả giới mà đã dám phạm rùi. ĐL tu kiểu chi mà lọa quoá dzạ  

Huynh Đồng tu theo kiểu (trời có lúc nắng lúc mưa ....) có gì đâu mà lọa tỷ SA ui ......






 

Đồng Lão 17.03.2015 09:00:26 (permalink)
0
vancali96


 




Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão


 

Bên trời hong nắng bước ta đi...
 
Ngày tháng đi mau qua cửa sổ
Tìm em vô lượng thế gian kỳ 
Trần gian vọng  tưởng do mê thức
Như bóng trăng vàng dưới đáy ly
Vạn pháp từ tâm sinh tất cả...
Trong gương người đẹp ước mơ gì
Bol-sa rời phố về thôn dã...
Hong nắng bên trời ta bước đi...
Dương Lam
Tú lang thang
 
Sáng giờ tu , bây giờ thì theo chân em Vân và thầy Tú Lang Thang ngâm điệu si tình hen .
 
Biệt Ly
 
Em ghé vườn yêu trong khoảnh khắc
Mang theo ngọn lửa ánh kiêu kỳ
Nung tình tan chảy về vô định
Khơi ngõ trầm mê vẽ biệt ly
Qúa buổi hoàng hoa ân ái đó
Qua hồi xuân mộng luyến thương gì
Thiên đường kỷ niệm hòa mây gió
Nén khổ vào tim lặng lẽ đi
 
Đồng Lão

LÁNH XA TỤC TRẦN
  
  Sắc trần có khác chi mưa gió
Mới thấy rồi không chẳng định kỳ
Xả giận lòng vui tăng phút một
Buông sầu ý đẹp khởi từng ly
Ngũ giới giữ gìn đừng giải đãi
Ba nghiệp tịnh thanh chẳng sợ gì
Đạo vàng rực sáng soi muôn lối
Nương tựa Phật Đà nẽo chánh đi
Sương Anh  

  ĐL ui, thường SA nghe nói muốn tu thì ít nhất 1 ngày 24 tiếng, giữ cho thân tâm mình thanh tịnh, hỏng màng thế sự xung quanh. Nghe ĐL nói sẽ tu và ăn chay 1 ngày; nhưng sao chỉ mới nửa buổi mà ĐL lại ham dzui theo Van và DL để ngâm điệu tình si. Sao ngộ dzị ta, chưa xả giới mà đã dám phạm rùi. ĐL tu kiểu chi mà lọa quoá dzạ  

Huynh Đồng tu theo kiểu (trời có lúc nắng lúc mưa ....) có gì đâu mà lọa tỷ SA ui ......









 
Bữa giờ Đồng Lão nhập thế gian tình tầm "Diệu Đạo" mà không được nên vào vô gian Đạo để tầm duyên , nhưng mà thiệt là vô duyên nên mới xin tu 1 ngày để hỏi Phật , Phật lại bảo.....
 
Phật Bảo...
 
Nam Kha * mộng ấm chưa tròn giấc
Điểm hẹn hư vô sắp đến kỳ
Trằn trọc ân tình hồi gắn bó
Suýt soa nhân ngãi thưở từ ly
Ông Tơ chơi ngẳn se duyên bậy
Bà Nguyệt giỡn ngư cáp độ gì
Nghĩ mãi không thông đành hỏi Phật
Phật cười Phật bảo ...tự tìm đi
 
Đồng Lão
 
*Giấc mộng Nam Kha : Xưa có 1 học trò ngủ dưới gốc cây mơ thấy được làm Thái Thú đất Nam Kha , còn được Vua gả Công Chúa ; vui mừng quá rồi giật mình tỉnh mộng thấy vẫn còn nằm dưới gốc cây .
 
Vậy mà còn bị 2 người ngạo nữa . Thiệt cái mà tình !
 

Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 172 của 179 trang, bài viết từ 2566 đến 2580 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9