Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 179 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đồng Lão 22.03.2015 22:09:06 (permalink)
0
duonglam


vancali96


CẢM TẠ

Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngời trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào

Lá chờ rơi 22/03/2015


Kính chào Bác Lá lâu không vấn an Bác , dạo này Bác sao rồi mong Bác vẫn luôn mạnh khỏe .

 


Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
 
Về đâu nào biết phải đi đâu?
Cõi thế nhân gian vạn mái đầu
 Dẫu có sân si lòng chẳng cạn
Dầu không hỉ xả ý thâm sâu
Nghìn vần thơ cũ tình chưa đủ
Mấy chén trà xanh nghĩa thắm sao?
Xin hẹn một ngày vui xướng hoạ
Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
Dương Lam
Tú lang thang
 
 
 


 
 
Xuân Chưa Muộn
 
Vạn nẻo phong trần Lá đến đâu
Tứ thơ phủ rợp cả giang đầu
Bút hoa chuyên chở tâm tình rộng
Ý ngọc phô bày kiến thức sâu
Mở lối điền viên chào mặc khách
Khơi nguồn thi phú vịnh vì sao
Bách niên cứ kể xuân chưa muộn
Kính  Bác an nhiên xướng họa nào
 
Đồng Lão
Đồng Lão 23.03.2015 05:10:30 (permalink)
0
vancali96


 

Để thay đổi không khí hôm nay tối thứ sáu , mai là weekend rùi , em xin dán lên bài " Mình ơi " cho quí huynh tỷ đọc vui cuối tuần .

Mình ơi
( Áp cú )

Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình

Vancali 3.20.15


 
Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .
 
Chữ Tình
 
Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình
 
Đồng Lão

 
 


 
Họa 1 bài áp cú xong tự nhiên trong đầu hiện ra bài này , rồi không còn thấy ưng bài áp cú nữa cho nên bỏ đi không post ra . Anh Đồng Lão làm thơ hay cà giựt vậy đó , đọc chơi vui thôi họa không đúng kiểu bài xướng đừng buồn hen . Tại Đồng Lão dỏm mà ; trách chi ! hì..hì...
 
Cô Đơn
 
Không em thế giới thảy vô tình
Vạn vật dường như bị kém xinh
Thưở cận kề nhau lời tựa khứu
Nay đà cách biệt khẩu như bình
Trãi lòng ngày vãn bên chiều muộn
Bầu bạn đêm thanh với nguyệt trinh
Trở giấc trông khuya màu áo não
Chiếu chăn dang dỡ , vắng theo mình !
 
Đồng Lão
 
vancali96 23.03.2015 10:41:27 (permalink)
0


Mượn vần hoạ với em chơi vui hen .

Chữ Tình

Sự sống tôn vinh nhất chữ tình
Song hành bất cứ cái gì xinh
Dầu nơi cao tít duyên đài các
Hay chốn nổi trôi nhánh lục bình
Quân tử hay thề luôn thủ phận
Thuyền quyên ưa nói sẽ kiên trinh
Kinh thư lễ giáo thường khuyên thế
Có tật đôi khi cũng giật mình

Đồng Lão




Họa 1 bài áp cú xong tự nhiên trong đầu hiện ra bài này , rồi không còn thấy ưng bài áp cú nữa cho nên bỏ đi không post ra . Anh Đồng Lão làm thơ hay cà giựt vậy đó , đọc chơi vui họa không đúng kiểu bài xướng đừng buồn hen . Tại Đồng Lão dỏm mà ; trách chi ! hì..hì...

Cô Đơn

Không em thế giới thảy vô tình
Vạn vật dường như bị kém xinh
Thưở cận kề nhau lời tựa khứu
Nay đà cách biệt khẩu như bình
Trãi lòng ngày vãn bên chiều muộn
Bầu bạn đêm thanh với nguyệt trinh
Trở giấc trông khuya màu áo não
Chiếu chăn dang dỡ , vắng theo mình !

Đồng Lão


Chuyện chúng mình

Hãy sống cùng nhau thật chí tình
Vun tròn hạnh phúc túp lều xinh
Chồng kêu em hởi mồi trong bếp
Vợ dạ anh ơi rượu ở bình
Cá lóc nấu canh , trai tuấn kiệt
Ruột bầu xào tỏi , gái trung trinh
Cùng nhau đùm bọc đàn con nhỏ
Lối xóm đều khen chuyện chúng mình

Vancali 3.22.15
 
vancali96 24.03.2015 08:19:13 (permalink)
0
Đường tu

Chiếc lá ươm vàng đậm sắc thu
Vương sầu nhân thế định đường tu
Cho vơi tiếng nhạc nhiều đau khổ
Để xóa lời yêu lắm hận thù
Khỏi sợ canh khuya buồn phận hẩm
Không còn gác lạnh khóc trăng lu
Trần đời nẻo ái giăng giăng mắc
Hết cảnh sân si chốn bụi mù

Vancali 3.23.15


  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2015 08:35:46 bởi vancali96 >
Đồng Lão 25.03.2015 08:16:10 (permalink)
0
vancali96


Đường tu

Chiếc lá ươm vàng đậm sắc thu
Vương sầu nhân thế định đường tu
Cho vơi tiếng nhạc nhiều đau khổ
Để xóa lời yêu lắm hận thù
Khỏi sợ canh khuya buồn phận hẩm
Không còn gác lạnh khóc trăng lu
Trần đời nẻo ái giăng giăng mắc
Hết cảnh sân si chốn bụi mù

Vancali 3.23.15


 
 



 
 
Đường Tiếp Dẩn
 
Lần theo bóng đạo lối thiên thu
Níu áo tỳ kheo tinh tấn tu
Đuốc tu tuệ soi sang đường Tiếp Dẩn
Môn thiền tiệm cận đức Văn Thù
Xa lìa trạo cữ chơn tâm tịnh
Mê đắm hôn trầm trí tánh lu
Vững bước uyên nguyên lìa nghiệp lực
Ta bà mở ngỏ thoát mê mù
 
Đồng Lão
 
Bữa trước rủ đi tu không chịu còn nói: "tại sao lại muốn tu như thế" vậy mà bây giờ lại đi tu 1 mình . thiệt là lên bờ xuống ruộng với em luôn hì..hì... Vậy thì hôm nay anh Đồng Lão sẽ chạy thẳng 1 mạch tới tây phương luôn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2015 05:35:43 bởi Đồng Lão >
duonglam 25.03.2015 13:19:57 (permalink)
0
望廬山瀑布  
 
日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川;
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。
 

Vọng Lư sơn bộc bố 


Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,
Dao khán bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

LY BACH


Dịch Nghĩa
Ánh nắng chiếu rọi trên sông Hương Lô sinh ra khói tía
Từ xa ngắm cảnh thác núi treo trước con sông này
Thác nước chảy như bay xuống từ ba ngìn trượng
Ngỡ như là dải Ngân Hà lạc khỏi chín tầng mây 


Xa ngắm thác núi Lư 


Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này :
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.



Bản dịch của SongNguyễn HànTú
Nắng xuyên khói tím mơ màng
Xa trông thác núi Lư Hương lạ lung
Ba ngàn thước giữa không trung
Ngỡ dòng nước đổ tự sông Ngân Hà

Bản dịch của Anh Nguyên--

Ngắm thác Lư-Sơn

Hương-Lư nắng chiếu khói hồng,
Thác như giải lụa trên dòng sông xanh.
Bay ba nghìn thước xuống nhanh,
Tưởng sông Ngân rớt trời xanh chín tầng... 


Bản dịch của Trần Trọng San--

Nắng chiếu Lư sơn tỏa khói tím;
Xa trông sông nước thác chơi vơi.
Bay trôi thẳng xuống ba ngàn thước,
Ngỡ giải sông Ngân rớt chín trời. 
  quote

Có phải nàng Ngân sãi cánh bơi?...

Nắng rọi sông Lô sinh khói tím
Lư sơn thác nước vỗ lưng trời
Nước rơi cao tít ba ngàn trượng
Có phải nàng Ngân sãi cánh bơi?...
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2015 13:29:47 bởi duonglam >
vancali96 26.03.2015 07:42:27 (permalink)
0


Đường Tiếp Dẩn

Lần theo bóng đạo lối thiên thu
Níu áo tỳ kheo tinh tấn tu
Đuốc tuệ soi sang đường Tiếp Dẩn
Môn thiền tiệm cận đức Văn Thù
Xa lìa trạo cữ chơn tâm tịnh
Mê đắm hôn trầm trí tánh lu
Vững bước uyên nguyên lìa nghiệp lực
Ta bà mở ngỏ thoát mê mù

Đồng Lão

Bữa trước rủ đi tu không chịu còn nói: "tại sao lại muốn tu như thế" vậy mà bây giờ lại đi tu 1 mình . thiệt là lên bờ xuống ruộng với em luôn hì..hì... Vậy thì hôm nay anh Đồng Lão sẽ chạy thẳng 1 mạch tới tây phương luôn !

Cô nàng cư sĩ trong hình này nhìn quen quen , không biết hình như đã gặp ở Austin rồi thì phải ?


Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN.

vancali96 28.03.2015 10:13:28 (permalink)
0
  Thơ đường

Nhớ rằng xướng họa cốt tìm vui
Hãy cố trao nhau tiếng ngọt bùi
Chớ để huynh buồn chân phải lủi
Đừng làm tỷ giận gót đành lui
Mây cao núi lở cung đàn lộng
Gió lớn cành nghiêng ngọn cỏ vùi
Vỏ quýt dày tay kia nhọn móng
Thơ đường của bạn dở hơn tui

Vancali 3.27.15




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2015 22:03:58 bởi vancali96 >
Đồng Lão 29.03.2015 00:07:27 (permalink)
0
vancali96




Đường Tiếp Dẩn

Lần theo bóng đạo lối thiên thu
Níu áo tỳ kheo tinh tấn tu
Đuốc tuệ soi sang đường Tiếp Dẩn
Môn thiền tiệm cận đức Văn Thù
Xa lìa trạo cữ chơn tâm tịnh
Mê đắm hôn trầm trí tánh lu
Vững bước uyên nguyên lìa nghiệp lực
Ta bà mở ngỏ thoát mê mù

Đồng Lão

Bữa trước rủ đi tu không chịu còn nói: "tại sao lại muốn tu như thế" vậy mà bây giờ lại đi tu 1 mình . thiệt là lên bờ xuống ruộng với em luôn hì..hì... Vậy thì hôm nay anh Đồng Lão sẽ chạy thẳng 1 mạch tới tây phương luôn !

Cô nàng cư sĩ trong hình này nhìn quen quen , không biết hình như đã gặp ở Austin rồi thì phải ?


Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN.




 
Thiền Tịnh Song Tu
 
Một đoá hồng nhan dưới nắng thu
Trên đường thiền tịnh bước song tu
Quy y vượt thoát vòng tam giới
Xuống tóc tô nên nét đặc thù
Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp
Lợi danh trần cấu hoá mờ lu
Vào trong tự tánh tầm an định
Ngộ bến huyền không giữa mịch mù
 
Đồng Lão
 
Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN.

Thì ra là nàng huê hậu Bích Liên thảo nào ....
Nàng là 1 phụ nữ xinh đẹp thông minh , khi xưa luôn có sở thích kiếm tiền làm nguồn vui , vậy mà hôm nay đã giác ngộ rồi xin chúc mừng cho nàng !
Nhưng mà thiệt hông đó ? sao thấy giúng đang đóng phinh quá vậy trời ! hì ..hì...
 
Hổm rày Đồng Lão mắc kẹt với công việc nên về nhà khuya quá , chắc phải hơn 1 tháng mới xong , nhưng sẽ tranh thủ thời gian chung vui cùng các bạn ; tới đâu hay tới đó nhen .
 
Em Mây hãy sáng tác đều tay cho anh Đồng Lão đọc ké với hen , còn nàng Paris mấy hôm nay đi đâu mất tiêu biệt vô âm tín vậy ? Chỉ mấy ngày không vào đây mà lại nhớ 2 nàng còn hơn nhớ má thằng Tèo nữa hì hì.... chúc vui vẻ !
SuongAnh 29.03.2015 14:05:21 (permalink)
0
  

Đường Tiếp Dẩn 

Lần theo bóng đạo lối thiên thu 
Níu áo tỳ kheo tinh tấn tu 
Đuốc tuệ soi sang đường Tiếp Dẩn 
Môn thiền tiệm cận đức Văn Thù 
Xa lìa trạo cữ chơn tâm tịnh 
Mê đắm hôn trầm trí tánh lu 
Vững bước uyên nguyên lìa nghiệp lực 
Ta bà mở ngỏ thoát mê mù 

Đồng Lão 

Bữa trước rủ đi tu không chịu còn nói: "tại sao lại muốn tu như thế" vậy mà bây giờ lại đi tu 1 mình . thiệt là lên bờ xuống ruộng với em luôn hì..hì... Vậy thì hôm nay anh Đồng Lão sẽ chạy thẳng 1 mạch tới tây phương luôn ! 

Cô nàng cư sĩ trong hình này nhìn quen quen , không biết hình như đã gặp ở Austin rồi thì phải ?
 

Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN. 




Thiền Tịnh Song Tu
 
Một đoá hồng nhan dưới nắng thu
Trên đường thiền tịnh bước song tu
Quy y vượt thoát vòng tam giới
Xuống tóc tô nên nét đặc thù
Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp
Lợi danh trần cấu hoá mờ lu
Vào trong tự tánh tầm an định
Ngộ bến huyền không giữa mịch mù
 
Đồng Lão

ĐƯỜNG TỊNH ĐỘ

Đêm sương ẩn hiện dưới trăng thu
Một bóng người đi tầm đạo tu
Công đức vun trồng không gặt bão
Kinh thư rèn luyện chẳng gây thù
Thiền môn ẩn náu mong tinh tấn
Pháp Phật trau giồi nguyện chẳng lu
Diệu vợi xa xôi đường tịnh độ
Quyết lòng thoát tục giữa đêm mù

Sương Anh 
 
Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN. 

Thì ra là nàng huê hậu Bích Liên thảo nào ....
Nàng là 1 phụ nữ xinh đẹp thông minh , khi xưa luôn có sở thích kiếm tiền làm nguồn vui , vậy mà hôm nay đã giác ngộ rồi xin chúc mừng cho nàng !
Nhưng mà thiệt hông đó ? sao thấy giúng đang đóng phinh quá vậy trời ! hì ..hì...
 
Hổm rày Đồng Lão mắc kẹt với công việc nên về nhà khuya quá , chắc phải hơn 1 tháng mới xong , nhưng sẽ tranh thủ thời gian chung vui cùng các bạn ; tới đâu hay tới đó nhen .
 
Em Mây hãy sáng tác đều tay cho anh Đồng Lão đọc ké với hen , còn nàng Paris mấy hôm nay đi đâu mất tiêu biệt vô âm tín vậy ? Chỉ mấy ngày không vào đây mà lại nhớ 2 nàng còn hơn nhớ má thằng Tèo nữa hì hì.... chúc vui vẻ !
  
Ui... SA đang quá bận để tổ chức trại họp bạn cho đoàn sinh GĐPT toàn Pháp quốc nhân mùa nghỉ lễ Pâques tuần tới, nhưng mà nghe Vân và Đồng Lão réo wài phải đành chạy dô lên tiếng hong thui lại có ngừ bảo là mình làm... chảnh quá xá thì khổ đa!  
lá chờ rơi 31.03.2015 08:26:56 (permalink)
0
 
CẢM TẠ

Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngời trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào

Lá chờ rơi 22/03/2015


Kính chào Bác Lá lâu không vấn an Bác , dạo này Bác sao rồi mong Bác vẫn luôn mạnh khỏe .

 
 
Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
 
Về đâu nào biết phải đi đâu?
Cõi thế nhân gian vạn mái đầu
 Dẫu có sân si lòng chẳng cạn
Dầu không hỉ xả ý thâm sâu
Nghìn vần thơ cũ tình chưa đủ
Mấy chén trà xanh nghĩa thắm sao?
Xin hẹn một ngày vui xướng hoạ
Thơ tung rượu hứng tựa hôm nào....
Dương Lam
Tú lang thang



Xuân Chưa Muộn
 
Vạn nẻo phong trần Lá đến đâu
Tứ thơ phủ rợp cả giang đầu
Bút hoa chuyên chở tâm tình rộng
Ý ngọc phô bày kiến thức sâu
Mở lối điền viên chào mặc khách
Khơi nguồn thi phú vịnh vì sao
Bách niên cứ kể xuân chưa muộn
Kính  Bác an nhiên xướng họa nào
 
Đồng Lão
 
SINH KÝ TỬ QUI
 
Ta bà một cõi ấy là đâu
Sắc sắc không không lúc khởi đầu
Tóc xanh đôi lứa còn say đắm
Tuổi hạc trăm điều biết cạn sâu 
Đại ngã* phải chăng là cội gốc
Trần gian nào sánh kịp muôn sao
Sinh ký một chu kỳ ão diệu
Tử qui về lại với nơi nào.
Lá chờ rơi 31/03/2015
* theo đạo Nho thì sau khi chết ta trở về với cái “đại ngã”, tức là cái “ta” lớn hay cái “ta” chung.


vancali96 31.03.2015 08:45:19 (permalink)
0
 

  

Đường Tiếp Dẩn 

Lần theo bóng đạo lối thiên thu 
Níu áo tỳ kheo tinh tấn tu 
Đuốc tuệ soi sang đường Tiếp Dẩn 
Môn thiền tiệm cận đức Văn Thù 
Xa lìa trạo cữ chơn tâm tịnh 
Mê đắm hôn trầm trí tánh lu 
Vững bước uyên nguyên lìa nghiệp lực 
Ta bà mở ngỏ thoát mê mù 

Đồng Lão 

Bữa trước rủ đi tu không chịu còn nói: "tại sao lại muốn tu như thế" vậy mà bây giờ lại đi tu 1 mình . thiệt là lên bờ xuống ruộng với em luôn hì..hì... Vậy thì hôm nay anh Đồng Lão sẽ chạy thẳng 1 mạch tới tây phương luôn ! 

Cô nàng cư sĩ trong hình này nhìn quen quen , không biết hình như đã gặp ở Austin rồi thì phải ?
 

Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN. 




Thiền Tịnh Song Tu
 
Một đoá hồng nhan dưới nắng thu
Trên đường thiền tịnh bước song tu
Quy y vượt thoát vòng tam giới
Xuống tóc tô nên nét đặc thù
Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp
Lợi danh trần cấu hoá mờ lu
Vào trong tự tánh tầm an định
Ngộ bến huyền không giữa mịch mù
 
Đồng Lão

ĐƯỜNG TỊNH ĐỘ

Đêm sương ẩn hiện dưới trăng thu
Một bóng người đi tầm đạo tu
Công đức vun trồng không gặt bão
Kinh thư rèn luyện chẳng gây thù
Thiền môn ẩn náu mong tinh tấn
Pháp Phật trau giồi nguyện chẳng lu
Diệu vợi xa xôi đường tịnh độ
Quyết lòng thoát tục giữa đêm mù

Sương Anh 
 
Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN. 

Thì ra là nàng huê hậu Bích Liên thảo nào ....
Nàng là 1 phụ nữ xinh đẹp thông minh , khi xưa luôn có sở thích kiếm tiền làm nguồn vui , vậy mà hôm nay đã giác ngộ rồi xin chúc mừng cho nàng !
Nhưng mà thiệt hông đó ? sao thấy giúng đang đóng phinh quá vậy trời ! hì ..hì...
 
Hổm rày Đồng Lão mắc kẹt với công việc nên về nhà khuya quá , chắc phải hơn 1 tháng mới xong , nhưng sẽ tranh thủ thời gian chung vui cùng các bạn ; tới đâu hay tới đó nhen .
 
Em Mây hãy sáng tác đều tay cho anh Đồng Lão đọc ké với hen , còn nàng Paris mấy hôm nay đi đâu mất tiêu biệt vô âm tín vậy ? Chỉ mấy ngày không vào đây mà lại nhớ 2 nàng còn hơn nhớ má thằng Tèo nữa hì hì.... chúc vui vẻ !
  
Ui... SA đang quá bận để tổ chức trại họp bạn cho đoàn sinh GĐPT toàn Pháp quốc nhân mùa nghỉ lễ Pâques tuần tới, nhưng mà nghe Vân và Đồng Lão réo wài phải đành chạy dô lên tiếng hong thui lại có ngừ bảo là mình làm... chảnh quá xá thì khổ đa!  
Tỷ Sương Anh ui vào xem có người thất tình định tu nè ... vào lẹ lẹ mà xem nhen tỷ , chúc tỷ vui mạnh .



lá chờ rơi 31.03.2015 09:16:48 (permalink)
0
  

  

Đường Tiếp Dẩn 

Lần theo bóng đạo lối thiên thu 
Níu áo tỳ kheo tinh tấn tu 
Đuốc tuệ soi sang đường Tiếp Dẩn 
Môn thiền tiệm cận đức Văn Thù 
Xa lìa trạo cữ chơn tâm tịnh 
Mê đắm hôn trầm trí tánh lu 
Vững bước uyên nguyên lìa nghiệp lực 
Ta bà mở ngỏ thoát mê mù 

Đồng Lão 

Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN. 




Thiền Tịnh Song Tu
 
Một đoá hồng nhan dưới nắng thu
Trên đường thiền tịnh bước song tu
Quy y vượt thoát vòng tam giới
Xuống tóc tô nên nét đặc thù
Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp
Lợi danh trần cấu hoá mờ lu
Vào trong tự tánh tầm an định
Ngộ bến huyền không giữa mịch mù
 
Đồng Lão

ĐƯỜNG TỊNH ĐỘ

Đêm sương ẩn hiện dưới trăng thu
Một bóng người đi tầm đạo tu
Công đức vun trồng không gặt bão
Kinh thư rèn luyện chẳng gây thù
Thiền môn ẩn náu mong tinh tấn
Pháp Phật trau giồi nguyện chẳng lu
Diệu vợi xa xôi đường tịnh độ
Quyết lòng thoát tục giữa đêm mù

Sương Anh 
 
Tỷ Sương Anh úi ùi vào xem huynh Đồng hay quá nè , đón trúng phót à Đó là hoa hâu Võ Elizabeth Bích Liên xuống tóc quy y với pháp danh là Tâm Hoa tu tại Phan Thiết VN. 

Thì ra là nàng huê hậu Bích Liên thảo nào ....
Nàng là 1 phụ nữ xinh đẹp thông minh , khi xưa luôn có sở thích kiếm tiền làm nguồn vui , vậy mà hôm nay đã giác ngộ rồi xin chúc mừng cho nàng !
Nhưng mà thiệt hông đó ? sao thấy giúng đang đóng phinh quá vậy trời ! hì ..hì...
 
Hổm rày Đồng Lão mắc kẹt với công việc nên về nhà khuya quá , chắc phải hơn 1 tháng mới xong , nhưng sẽ tranh thủ thời gian chung vui cùng các bạn ; tới đâu hay tới đó nhen .
 
Em Mây hãy sáng tác đều tay cho anh Đồng Lão đọc ké với hen , còn nàng Paris mấy hôm nay đi đâu mất tiêu biệt vô âm tín vậy ? Chỉ mấy ngày không vào đây mà lại nhớ 2 nàng còn hơn nhớ má thằng Tèo nữa hì hì.... chúc vui vẻ !
  
Ui... SA đang quá bận để tổ chức trại họp bạn cho đoàn sinh GĐPT toàn Pháp quốc nhân mùa nghỉ lễ Pâques tuần tới, nhưng mà nghe Vân và Đồng Lão réo wài phải đành chạy dô lên tiếng hong thui lại có ngừ bảo là mình làm... chảnh quá xá thì khổ đa!  
Tỷ Sương Anh ui vào xem có người thất tình định tu nè ... vào lẹ lẹ mà xem nhen tỷ , chúc tỷ vui mạnh .



 
Thân họa :
 
VUI CHỐN BỤI MÙ
 
Lục dục trời cho chẳng bội thu
Cớ gì từ tạ để đi tu
Thuận tình níu lại không buông bỏ
Nghịch ý dang ra chẳng hận thù
Trong cõi u minh lòng vẫn sáng
Dưới vầng nhật nguyệt bóng không lu
“Bần cư náo thị vô nhơn vấn”
An lạc thân tâm chốn bụi mù.
Lá chờ rơi 31/03/2015


vancali96 01.04.2015 09:56:15 (permalink)
0
Hôm nay là thứ ba rồi , còn đi làm ba hôm nửa , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Gãi lưng

Làm ơn hãy đến lẹ đi nào
Vã quá rồi nè chẳng biết sao
Nhích tới ư mà ngay chỗ ấy
Vờn qua tại đấy mạnh tay vào
Hì hà đã quá chừng nghe sướng
Ứ hự ôi chà lại thấy đau
Chút xíu thôi mà kêu mệt quá
Ơi à tí nữa phài cho mau

Vancali 96


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2015 11:47:43 bởi vancali96 >
vancali96 02.04.2015 08:50:33 (permalink)
0
Đường ế

Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng

Vancali 4.1.15





 
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 179 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9