Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 179 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
thehuy 20.08.2007 10:56:12 (permalink)
0
Lạ lùng
 
Vẫn biết từ lâu mộng tháng ngày
Vần thơ ngơ ngẩn lạ lùng thay
Đèn khuya hiu hắt mừng trăng gió
Văng vẳng đêm hè tiếng ếch say
 
Kìa ai thơ thẩn buồn chi vậy
Chắc bởi chạnh lòng , ngậm đắng cay
Có phải đêm nay trời nóng bức
Nên người lặng lẽ mối tình say
 
                         THẾ HUY
Thân chào ĐL. Hôm nay thế huy mới có dịp ghé qua chơi ngẫu hứng để lại mấy lời. co gì mong đc lãnh giao thêm
 
da1uhate 20.08.2007 18:22:09 (permalink)
0

Trích đoạn: thehuy

Lạ lùng
 
Vẫn biết từ lâu mộng tháng ngày
Vần thơ ngơ ngẩn lạ lùng thay
Đèn khuya hiu hắt mừng trăng gió
Văng vẳng đêm hè tiếng ếch say
 
Kìa ai thơ thẩn buồn chi vậy
Chắc bởi chạnh lòng , ngậm đắng cay
Có phải đêm nay trời nóng bức
Nên người lặng lẽ mối tình say
 
                         THẾ HUY
Thân chào ĐL. Hôm nay thế huy mới có dịp ghé qua chơi ngẫu hứng để lại mấy lời. co gì mong đc lãnh giao thêm
 


 
Xin chào Thế Huy, ĐL hỏng có ở nhà, D dắt bầy con của anh ĐL ra nghinh đón TH nè[sm=MexicanWave.gif] 
 
TL muốn lãnh giáo gì thì nói đi, nếu D biết thì D sẽ hỏng có giấu đâu
Đồng Lão 20.08.2007 23:48:38 (permalink)
0
Đúng là Bần Mỗ có chút lạc hướng. Âu cũng vì bản thân còn kém nên mong các thi nhân thông cảm cho.
Thôi thì lá rách ít đùm lá rách nhiều, Bần Mỗ sẽ cố gắng để được bằng 3 phần của các thi nhân vậy

Mến chào GCTS , thơ họa lạc hướng cũng chẳng nề hà gì xin đừng khiêm tốn mà trách thân còn kém. So với 1 năm trước đây ý thơ và luật thơ của GCTS đã tiến bộ rất nhiều , chỉ có điều lời lẻ quá ư là bi thiết có phần khốc liệt , thật khó cho Đồng Lão có thể họa lại thơ của tiên sinh trong trang trào phúng này , nhưng lại rất hoan nghênh GCTS vào đây thả thơ bài nào đúng theo tâm trạng ĐL sẽ trả lời ngay. Chúc vui nhé
 
Đồng Lão ới ời....SA tuy giờ không rảnh như tháng trước, vì hết Hè rồi hic... nhưng vẫn vào post thơ mà, có điều mấy bài xướng sau này cuả ĐL, khó cho SA hoạ theo quá, ý cao, văn cứng, từ khô...nên hổng biết làm theo , đành chỉ vào coi thôi hà...cám ơn lời hỏi thăm cuả ĐL chủ ha, đừng lo SA chờ bài nào có thể hoạ được sẽ tham gia liền hà, chúc ĐL và các Bác vui xướng hoạ nha, SA ở ngoài cổ võ

Chào Sương Anh , rất vui vẩn thường ghé topic này , thơ văn thì phải tùy nơi tùy lúc mới có thể hưởng ứng tham gia được  , cứ việc từ từ thả trôi theo tâm trạng đi ha.
 
Thân chào ĐL. Hôm nay thế huy mới có dịp ghé qua chơi ngẫu hứng để lại mấy lời. co gì mong đc lãnh giao thêm
 
Hân hoan chào đón Thế Huy đã ghé thăm và tặng thơ vào quán Đồng Lão , chỉ giáo thì không dám nhưng nếu bạn thích thú với thơ đường luật xin mời vào nhà chị bảy Vietduongnhan tham quan và thưởng thức tách trà vô ưu nhé. Chúc vui bằng hữu

 
Xin chào Thế Huy, ĐL hỏng có ở nhà, D dắt bầy con của anh ĐL ra nghinh đón TH nè[sm=MexicanWave.gif] 
 
TL muốn lãnh giáo gì thì nói đi, nếu D biết thì D sẽ hỏng có giấu đâu

 
Em gái ơi ! thi huynh này đây là Thế Huy (TH) chứ không phải là TL , em đang nhớ TL à tội nghiệp em tui.
 
GCTS 20.08.2007 23:59:05 (permalink)
0
Cảm ơn sự tiếp đãi của Lão huynh. Dám xin hỏi cách đây 1 năm Bầm Mỗ đã may mắn được gặp Lão huynh ở đâu nhỉ? Lượng thứ cho Bần Mỗ chí nhớ ko được ổn. rất lấy làm vinh hạnh khi được giao lưu cùng Lão huynh và các bạn
 
Đồng Lão 20.08.2007 23:59:10 (permalink)
0

Lưỡng Nghi Hợp Thể

Lưỡng nghi hợp thể khởi sinh ra
Tạo đấng huyền năng tạo chúng ta
Kiến lập nhân quần nên xã hội
Phân ngăn tinh tú dựng thiên hà
Văn chương chấn chỉnh nền văn học
Đạo pháp hoằng dương ngỏ đạo gia
Khắc dấu thiên thu trang lịch sử
Xoay vần tạo thế thế ru mà.

Đồng Lão


Rượu nói

Ngỡ đấng quyền năng tạo cả ra ?!
Nằm đâu vô cực, lạ ghê ta !?
Cơ trời suy gẫm càng thêm rối
Mỹ nữ kề bên cứ hít hà
Việc nước chuyện đời xin gác lại
Đường thi đối họa rảnh tham gia
Bài ni trật búa xin đừng trách
Nâng chén cười to ! "Rượu nói mà" !!!

DK

Ngũ Hành Sinh Khắc


Ngũ hành sinh khắc ấy mà ra
Bệnh tật âu vui thành kiếp ta
Hoá hợp luyện nung nên vạn vật
Biến phân rèn rũa tạo sơn hà
Lễ nhân trí tín tu quân tử
Đức đạo tâm tình sửa học gia
Thiên hạ xoay vần không chớp mắt
Càn khôn rời chuyển thảnh thơi mà

Hobac


* Xin đóng góp vài câu vui cùng Đồng Lão


Kính họa

Quyền năng Thái Cực vận hành ra
Hợp thể Âm Dương kiến tạo ta
Vạn loại cùng xây bầu thế giới
Muôn sao cố đắp dải Ngân Hà
Nhân tầm trí định say nhân đạo
Phật rọi tâm thành sáng phật gia
Thấu triệt cơ mầu trong vũ trụ
Theo vòng biến chuyển chuyển xoay mà !

QuêHương
18/08/2007

 
Bát quái huyền vi kết hợp ra
Vầy duyên ngũ uẩn hóa thành ta
Bên trời cực lạc xây thiên quốc
Giữa bể u minh lập nại hà
Tịnh trí quay về miền tịnh độ
Thiền tâm hướng đến chốn thiền gia
Khai dòng diệu pháp nơi tiềm thức
Ngộ lý chân như chuyển vận mà
 
Đồng Lão
 
Cám ơn Diepkhai đã họa thơ , trật búa thì có sao đâu miễn sao cùng vui là hạnh phúc rồi.
 
Hobac đúng là Hobac họa thơ thật nhanh ý thơ rất là hay , mang ngũ hành sinh khắc họa với lưỡng nghi hợp thể thật tuyệt vời , mừng cho lời thơ của bạn đã tiến 1 bước thật xa.
 
Cám ơn em gái đã mang bài họa của Quê Hương vào đây , em đã gia nhập cổ mộ chưa?
 
Đồng Lão 21.08.2007 00:13:48 (permalink)
0
Xin Mời

Bận thì không bận, chỉ rong chơi
Cũng nhớ vườn thơ, nhớ quá trời
Lặn lội phương xa ly rượu cạn
Mỏi mòn đêm vắng ý thơ vơi
Ra đi quên hẹn làm vài xị
Trở lại vội qua viết mấy lời
Đồng Lão lúc này đông bạn hữu
Đường thi trào phúng lại xin mời!

dohuhong

 
Thiệt Đồ Hư Hỏng quá ham chơi
Trốn ở nơi đâu cả tháng trời
Chốn đó đông vui tình xả láng
Nơi này vắng vẻ rượu dần vơi
Về thì nhắc nợ còn dăm xị
Đến lại cho vay để lắm lời
Tội Lão Đồng tui cày tối mặt
Làm sao trả hết mảnh thơ mời
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 01:54:58 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 21.08.2007 00:23:28 (permalink)
0
Cảm ơn sự tiếp đãi của Lão huynh. Dám xin hỏi cách đây 1 năm Bầm Mỗ đã may mắn được gặp Lão huynh ở đâu nhỉ? Lượng thứ cho Bần Mỗ chí nhớ ko được ổn. rất lấy làm vinh hạnh khi được giao lưu cùng Lão huynh và các bạn
 
Đồng Lão chỉ nhớ là khoảng hơn 1 năm trước có lần ghé thăm topic thơ của Khương Lão Vọng Tiều , và gặp được GCTS ở đó với tên là Khổng Minh Hùng không biết có phải không nữa? lúc đó bởi vì đang xem bộ phim Tam Quốc Chí mới ra nên Đồng Lão mới nhớ rỏ nick này.
Đỗ Hồng 21.08.2007 01:16:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xin Mời

Bận thì không bận, chỉ rong chơi
Cũng nhớ vườn thơ, nhớ quá trời
Lặn lội phương xa ly rượu cạn
Mỏi mòn đêm vắng ý thơ vơi
Ra đi quên hẹn làm vài xị
Trở lại vội qua viết mấy lời
Đồng Lão lúc này đông bạn hữu
Đường thi trào phúng lại xin mời!

dohuhong

 
Thiệt Đồ Hư Hỏng quá ham chơi
Trốn ở nơi đâu cả tháng trời
Chốn đó đông vui tình xả láng
Nơi này vắng vẻ rượu bay hơi
Về thì nhắc nợ còn dăm xị
Đến lại cho vay để lắm lời
Tội Lão Đồng tui cày tối mặt
Làm sao trả hết mảnh thơ mời
 
Đồng Lão
 

Đừng Than Thở
 
Đi cày cũng có lúc vui chơi
Cày lắm rồi than thở với trời
Thơ có bao câu ngâm để khoái
Rượu còn mấy xị uống cho vơi 
Buồn vui ai biết, đừng lên tiếng
Sướng khổ mình hay, chớ thốt lời 
Đồng Lão bụng làm thì dạ chịu
Miễn sao có bạn nhậu kêu mời!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 02:14:58 bởi dohuhong >
SuongAnh 21.08.2007 02:19:53 (permalink)
0
Xin Mời

Bận thì không bận, chỉ rong chơi
Cũng nhớ vườn thơ, nhớ quá trời
Lặn lội phương xa ly rượu cạn
Mỏi mòn đêm vắng ý thơ vơi
Ra đi quên hẹn làm vài xị
Trở lại vội qua viết mấy lời
Đồng Lão lúc này đông bạn hữu
Đường thi trào phúng lại xin mời!

dohuhong

 
Thiệt Đồ Hư Hỏng quá ham chơi
Trốn ở nơi đâu cả tháng trời
Chốn đó đông vui tình xả láng
Nơi này vắng vẻ rượu bay hơi
Về thì nhắc nợ còn dăm xị
Đến lại cho vay để lắm lời
Tội Lão Đồng tui cày tối mặt
Làm sao trả hết mảnh thơ mời
 
Đồng Lão

Đừng Than Thở

Đi cày cũng có lúc vui chơi
Cày lắm rồi than thở với trời
Thơ có bao câu ngâm để khoái
Rượu còn mấy xị uống cho vơi 
Buồn vui ai biết, đừng lên tiếng
Sướng khổ mình hay, chớ thốt lời 
Đồng Lão bụng làm thì dạ chịu
Miễn sao có bạn nhậu kêu mời!

 Dohuhong
 
 

 
Hổng Mượn Mời


Những muốn vào cùng phá phách chơi
Nhưng thơ khó hoạ quá nè trời
Hôm nay Hư Hỏng ra đề dễ
Bưả hổm Lão Đồng xướng chới vơi
Bởi biết non tay còn yếu chữ
Dầu cho già miệng chẳng nhiều lời
Bây giờ thích chí ta khua bút
Gõ gõ post bài hổng mượn mời

 
Sương Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 02:21:46 bởi SuongAnh >
hobac 21.08.2007 02:25:34 (permalink)
0
Xin Mời

Bận thì không bận, chỉ rong chơi
Cũng nhớ vườn thơ, nhớ quá trời
Lặn lội phương xa ly rượu cạn
Mỏi mòn đêm vắng ý thơ vơi
Ra đi quên hẹn làm vài xị
Trở lại vội qua viết mấy lời
Đồng Lão lúc này đông bạn hữu
Đường thi trào phúng lại xin mời!

dohuhong

 
Thiệt Đồ Hư Hỏng quá ham chơi
Trốn ở nơi đâu cả tháng trời
Chốn đó đông vui tình xả láng
Nơi này vắng vẻ rượu bay hơi
Về thì nhắc nợ còn dăm xị
Đến lại cho vay để lắm lời
Tội Lão Đồng tui cày tối mặt
Làm sao trả hết mảnh thơ mời
 
Đồng Lão


Đừng Than Thở

Đi cày cũng có lúc vui chơi
Cày lắm rồi than thở với trời
Thơ có bao câu ngâm để khoái
Rượu còn mấy xị uống cho vơi 
Buồn vui ai biết, đừng lên tiếng
Sướng khổ mình hay, chớ thốt lời 
Đồng Lão bụng làm thì dạ chịu
Miễn sao có bạn nhậu kêu mời!


Khà Khà

Thôi mà chót lỡ tính quen chơi
Tiền thiếu cần vui cứ bán trời
Thảo tự bút bay dăm nét ngả
Soạn văn mực lướt mấy đường vơi
Cuốc cầy kẻo khổ hao mòn tiếng
Lặn lội chớ sầu hẫng hụt lời
Rượu thịt tanh bành say khướt đã
Khà khà tôi bác chén xin mời

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 04:04:41 bởi hobac >
Đồng Lão 21.08.2007 02:34:01 (permalink)
0
Xin Mời

Bận thì không bận, chỉ rong chơi
Cũng nhớ vườn thơ, nhớ quá trời
Lặn lội phương xa ly rượu cạn
Mỏi mòn đêm vắng ý thơ vơi
Ra đi quên hẹn làm vài xị
Trở lại vội qua viết mấy lời
Đồng Lão lúc này đông bạn hữu
Đường thi trào phúng lại xin mời!

dohuhong

Thiệt Đồ Hư Hỏng quá ham chơi
Trốn chổ nào đâu cả tháng trời
Chốn đó đông vui tình xả láng
Nơi này vắng vẻ rượu dần vơi
Về thì nhắc nợ còn dăm xị
Đến lại cho vay để lắm lời
Tội Lão Đồng tui cày tối mặt
Làm sao trả hết mảnh thơ mời

Đồng Lão


Trang Thơ Đồng Lão

Đi cày cũng có lúc vui chơi
Cày lắm rồi than thở với trời
Thơ có bao câu ngâm để khoái
Rượu còn mấy xị uống cho vơi
Buồn vui ai biết, đừng lên tiếng
Sướng khổ mình hay, chớ thốt lời
Đồng Lão bụng làm thì dạ chịu 
Miễn sao có bạn nhậu kêu mời

dohuhong 

 
Hổng Mượn Mời


Những muốn vào cùng phá phách chơi
Nhưng thơ khó hoạ quá nè trời
Hôm nay Hư Hỏng ra đề dễ
Bưả hổm Lão Đồng xướng chới vơi
Bởi biết non tay còn yếu chữ
Dầu cho già miệng chẳng nhiều lời
Bây giờ thích chí ta khua bút
Gõ gõ post bài hổng mượn mời

 
Sương Anh

 
Khà Khà

Thôi mà chót lỡ tính quen chơi
Tiền thiếu cần vui cứ bán trời
Thảo tự bút bay dăm nét ngả
Soạn văn mực lướt mấy đường vơi
Cuốc cầy kẻo khổ hao mòn tiếng
Lặn lội chớ sầu hẫng hụt hơi
Rượu thịt tanh bành say khướt đã
Khà khà tôi bác chén xin mời

Hobac

Kính mời kính mời
 
Rảnh rổi thì vô nhậu nhẹt chơi
Vào đây sẽ được quí hơn trời
Thơ nghèo tiếp bạn lòng trao hết
Quán nhỏ ươm tình bạc thả vơi
Ý đẹp phân bày không vụ lợi
văn hay san sẻ chẳng thu lời
Mong trang trào phúng thêm trào lộng
Mượn bút đề hai chữ "Kính Mời"
 
Đồng Lão
 
Hehe..lúc ban sáng vì họa nhanh với bằng hữu xong rồi không kiểm tra cho nên bị lạc vận , sorry hén.... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 02:47:57 bởi Đồng Lão >
Đỗ Hồng 21.08.2007 03:01:21 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Hổng Mượn Mời


Những muốn vào cùng phá phách chơi
Nhưng thơ khó hoạ quá nè trời
Hôm nay Hư Hỏng ra đề dễ
Bưả hổm Lão Đồng xướng chới vơi
Bởi biết non tay còn yếu chữ
Dầu cho già miệng chẳng nhiều lời
Bây giờ thích chí ta khua bút
Gõ gõ post bài hổng mượn mời

 
Sương Anh



 
Cứ Tự Tiện
 
Bài thơ cứ post chẳng cần mời
Chỉ có nhậu vui mới mở lời
Đồng Lão, tặng anh ly rượu cạn
Sương Anh, biếu bạn ý thơ vơi
Khi vui, uống rượu say cùng đất
Lúc thích, làm thơ tỉnh với trời
Khách sáo làm chi mời lại thỉnh
Rượu thơ tự tiện cứ vui chơi
hobac 21.08.2007 04:43:35 (permalink)
0
Xin Mời

Bận thì không bận, chỉ rong chơi
Cũng nhớ vườn thơ, nhớ quá trời
Lặn lội phương xa ly rượu cạn
Mỏi mòn đêm vắng ý thơ vơi
Ra đi quên hẹn làm vài xị
Trở lại vội qua viết mấy lời
Đồng Lão lúc này đông bạn hữu
Đường thi trào phúng lại xin mời!

dohuhong

Thiệt Đồ Hư Hỏng quá ham chơi
Trốn chổ nào đâu cả tháng trời
Chốn đó đông vui tình xả láng
Nơi này vắng vẻ rượu dần vơi
Về thì nhắc nợ còn dăm xị
Đến lại cho vay để lắm lời
Tội Lão Đồng tui cày tối mặt
Làm sao trả hết mảnh thơ mời

Đồng Lão


Trang Thơ Đồng Lão

Đi cày cũng có lúc vui chơi
Cày lắm rồi than thở với trời
Thơ có bao câu ngâm để khoái
Rượu còn mấy xị uống cho vơi
Buồn vui ai biết, đừng lên tiếng
Sướng khổ mình hay, chớ thốt lời
Đồng Lão bụng làm thì dạ chịu 
Miễn sao có bạn nhậu kêu mời

dohuhong 

 
Hổng Mượn Mời


Những muốn vào cùng phá phách chơi
Nhưng thơ khó hoạ quá nè trời
Hôm nay Hư Hỏng ra đề dễ
Bưả hổm Lão Đồng xướng chới vơi
Bởi biết non tay còn yếu chữ
Dầu cho già miệng chẳng nhiều lời
Bây giờ thích chí ta khua bút
Gõ gõ post bài hổng mượn mời

 
Sương Anh

 
Khà Khà

Thôi mà chót lỡ tính quen chơi
Tiền thiếu cần vui cứ bán trời
Thảo tự bút bay dăm nét ngả
Soạn văn mực lướt mấy đường vơi
Cuốc cầy kẻo khổ hao mòn tiếng
Lặn lội chớ sầu hẫng hụt lời
Rượu thịt tanh bành say khướt đã
Khà khà tôi bác chén xin mời

Hobac

Kính mời kính mời
 
Rảnh rổi thì vô nhậu nhẹt chơi
Vào đây sẽ được quí hơn trời
Thơ nghèo tiếp bạn lòng trao hết
Quán nhỏ ươm tình bạc thả vơi
Ý đẹp phân bày không vụ lợi
văn hay san sẻ chẳng thu lời
Mong trang trào phúng thêm trào lộng
Mượn bút đề hai chữ "Kính Mời"
 
Đồng Lão
 
Hehe..lúc ban sáng vì họa nhanh với bằng hữu xong rồi không kiểm tra cho nên bị lạc vận , sorry hén....

Cứ Tự Tiện
 
Bài thơ cứ post chẳng cần mời
Chỉ có nhậu vui mới mở lời
Đồng Lão, tặng anh ly rượu cạn
Sương Anh, biếu bạn ý thơ vơi
Khi vui, uống rượu say cùng đất
Lúc thích, làm thơ tỉnh với trời
Khách sáo làm chi mời lại thỉnh
Rượu thơ tự tiện cứ vui chơi

dohuhong


Giận thời

Lại thế nữa rồi
ối! lá chơi
Nhậu chưa tới bến ồi! la trời
Sương Anh,
Hỏng ồ! lơi lả
Hồ Bắc,
Lão Đồng ố! ngã vơi
Tam rượu ba gã ừ! nhớn tiếng
Tứ thi một bé ứ! nhỏ lời
Mới hay quân tử hừ! quên ngỏ
Điệu nữ giận thời hứ! khỏi mời

Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 22:37:26 bởi hobac >
da1uhate 21.08.2007 13:25:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xin chào Thế Huy, ĐL hỏng có ở nhà, D dắt bầy con của anh ĐL ra nghinh đón TH nè[sm=MexicanWave.gif] 
 
TL muốn lãnh giáo gì thì nói đi, nếu D biết thì D sẽ hỏng có giấu đâu

 
Em gái ơi ! thi huynh này đây là Thế Huy (TH) chứ không phải là TL , em đang nhớ TL à tội nghiệp em tui.


 
Anh trai không nói em gái cũng hỏng biết là đã sửa chữ TH thành ra TL nữa, đúng là nhớ cố nhân thiệt rồi
tamma 21.08.2007 15:14:28 (permalink)
0

Nổi Niềm Trăng Mơ

Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền

Đồng Lão


  NGƯỜI TRONG MƠ... 

Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.
 
 
TAM Mà

 <Lăn lộn giang hồ >
 
chúc huynh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 15:21:22 bởi tamma >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 179 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9