Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 179 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 12.07.2007 13:42:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão
 
Uống Nữa
 
Này rum với đế cứ vui say
Vất nổi buồn xưa thấm thía cay
Bán mảnh văn chương đong nữa chén
Cầm dòng chữ nghĩa lấy vài chai
Nhờ be rượu nặng tình phân tỏ
Bởi điệu thơ nồng ý giải bày
Mượn bút trao lời ta kết bạn
Từ nay thấy nhậu mĩm cười ngay
 
Đồng Lão



Cảm Tạ
Cảm tạ gia chủ đã không chê
Gì chứ thơ, rượu Nhạn rất mê
Tập tành theo Bác làm thơ phú
Học hỏi vài câu để khỏi quê
Thơ Nhạn lạc vần xin lượng thứ
Văn tài vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu
Có gì sai sót mong chỉ giáo
Thêm bè, thêm bạn bớt cô liêu 
 
NPN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 13:44:13 bởi Nam Phuong Nhan >
#16
    Minh Đông 12.07.2007 14:12:21 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


    Trích đoạn: Đồng Lão
     
    Uống Nữa
     
    Này rum với đế cứ vui say
    Vất nổi buồn xưa thấm thía cay
    Bán mảnh văn chương đong nữa chén
    Cầm dòng chữ nghĩa lấy vài chai
    Nhờ be rượu nặng tình phân tỏ
    Bởi điệu thơ nồng ý giải bày
    Mượn bút trao lời ta kết bạn
    Từ nay thấy nhậu mĩm cười ngay
     
    Đồng Lão



    Cảm Tạ
    Cảm tạ gia chủ đã không chê
    Gì chứ thơ, rượu Nhạn rất mê
    Tập tành theo Bác làm thơ phú
    Học hỏi vài câu để khỏi quê
    Thơ Nhạn lạc vần xin lượng thứ
    Văn tài vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu
    Có gì sai sót mong chỉ giáo
    Thêm bè, thêm bạn bớt cô liêu 
     
    NPN

     
    Quán này thật là vui và phát tài rồi Đường chủ ơi !!!chào mọi người NPN đừng lo cứ vui chơi và rồi thân thiết... Xin phép nhà chủ dán bài này cho vui nha :
     
    Túy Ngọa Yên Hồ
     
     "Túy ngọa" bên hồ chẳng biết say
    Trời xanh thoáng gợn vẩn mây bay
    Gió ru nhè nhẹ ru lòng chuyển
    Nước lặng mơn man lặng sóng bày
    Rót mãi cho tràn tình tứ hải
    Dốc hoài muốn cạn chuyện đời xoay
    "Yên hồ" nét đẹp thơ lên mộng

    Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy
       
    Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy   

    Trăng treo đáy nước ngập hồn xoay
    Chim trời thoáng vút mờ xa khuất
    Lãng tử nhàn du chút tỏ bày
    Uống nhé! xem đời luôn thắm đượm
    Say đi! thấy mộng vút trời bay
    Ngân nga nhạc vọng phương nào tới
    Uống rượu bên hồ cảnh cũng say
     
    Minh Đông
     
     
    #17
      SuongAnh 12.07.2007 17:37:29 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Minh Đông

      Quán này thật là vui và phát tài rồi Đường chủ ơi !!!chào mọi người NPN đừng lo cứ vui chơi và rồi thân thiết... Xin phép nhà chủ dán bài này cho vui nha :

      Túy Ngọa Yên Hồ
       
         
      Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy   

      Trăng treo đáy nước ngập hồn xoay
      Chim trời thoáng vút mờ xa khuất
      Lãng tử nhàn du chút tỏ bày
      Uống nhé! xem đời luôn thắm đượm
      Say đi! thấy mộng vút trời bay
      Ngân nga nhạc vọng phương nào tới
      Uống rượu bên hồ cảnh cũng say
       
      Minh Đông
       


       
       
      Mượn Chén Men Cay
       
       
      Từ độ người đi dáng liễu gầy
      Tình như chiếc lá xoáy vòng xoay
      Phòng khuê mắt mỏi sầu mong đợi
      Ải nhạn lòng đau khó giải bày
      Thức tỉnh bao buồn thương bấu víu
      Vào mơ những khổ não trôi bay
      Tình ru giấc ngủ đưa vào mộng
      Mượn chén men cay tửu nhập - say!

       
       
      Sương anh
       
      Kính thưa Đường chủ, tiện nữ SA vưà mua đường về nè...vì hổng biết uống rượu nên xin phép cho bỏ thêm tí đường cho dễ uống ha, lỡ có say lạc...đường, mong Đường chủ thương tình dẫn dắt đừng bắt tội...
      #18
        Nam Phuong Nhan 12.07.2007 18:05:43 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SuongAnh



        Mượn Chén Men Cay


        Từ độ người đi dáng liễu gầy
        Tình như chiếc lá xoáy vòng xoay
        Phòng khuê mắt mỏi sầu mong đợi
        Ải nhạn lòng đau khó giải bày
        Thức tỉnh bao buồn thương bấu víu
        Vào mơ những khổ não trôi bay
        Tình ru giấc ngủ đưa vào mộng
        Mượn chén men cay tửu nhập - say!

         
         
        Sương anh

        Kính thưa Đường chủ, tiện nữ SA vưà mua đường về nè...vì hổng biết uống rượu nên xin phép cho bỏ thêm tí đường cho dễ uống ha, lỡ có say lạc...đường, mong Đường chủ thương tình dẫn dắt đừng bắt tội...



        Kỳ Nữ Sương Anh
         
        Nước đường pha với nước dâu tây
        Mới uống vài ly đã vội say
        Kỳ nữ Sương Anh đề thơ phú
        Chú Cuội nhà mình ngã lăn quay
        Mới hay thi phú sao mà giỏi
        Hơn cả rượu nồng ấm men cay
        Ngày sau có gặp Anh _ kỳ nữ 
        Giắt giò lên cổ chạy như bay
         
        NPN
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 18:12:27 bởi Nam Phuong Nhan >
        #19
          Đỗ Hồng 12.07.2007 19:22:25 (permalink)
          0

          Kỳ Nữ Sương Anh 

          Nước đường pha với nước dâu tây
          Mới uống vài ly đã vội say 
          Kỳ nữ Sương Anh đề thơ phú
          Chú Cuội nhà mình ngã lăn quay 
          Mới hay thi phú sao mà giỏi
          Hơn cả rượu nồng ấm men cay
          Ngày sau có gặp Anh _ kỳ nữ 
          Giắt giò lên cổ chạy như bay
          NPN


          Đêm Hạnh Ngộ
           
          Vắt giò lên cổ chạy như bay
          Cho kịp cùng người nâng rượu cay
          Có nữ, có nam say lúy túy
          Nào anh, nào chị ngã lăn quay
          Cạn tình bằng hữu, thơ nồng ấm
          Trọn nghĩa tri âm, rượu đắm say
          Rót nữa cho đầy đêm hạnh ngộ
          Uống cho trời mọc ở phương tây

           
          dohuhong


          Mượn Chén Men Cay
           
          Từ độ người đi dáng liễu gầy
          Tình như chiếc lá xoáy vòng xoay
          Phòng khuê mắt mỏi sầu mong đợi
          Ải nhạn lòng đau khó giải bày
          Thức tỉnh bao buồn thương bấu víu
          Vào mơ những khổ não trôi bay
          Tình ru giấc ngủ đưa vào mộng
          Mượn chén men cay tửu nhập - say!

          Sương Anh


          Mấy Thuở Gặp Nhau
           
          Chỉ đọc thơ người cũng đã say
          Rượu vào hồn lại muốn bay bay
          Sương Anh khoắc khoải câu mong đợi
          Đồng Lão miên man ý giải bày
          Phương Nhạn góp thêm lời cảm tạ
          Minh Đông ghi nữa khúc sum vầy
          Một, hai, ba, uống tình tri kỷ
          Mấy thuở gặp nhau vui thế này!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 21:12:47 bởi dohuhong >
          #20
            Đồng Lão 13.07.2007 04:35:57 (permalink)
            0
            Túy Ngọa Yên Hồ
             
             "Túy ngọa" bên hồ chẳng biết say

            Trời xanh thoáng gợn vẩn mây bay
            Gió ru nhè nhẹ ru lòng chuyển
            Nước lặng mơn man lặng sóng bày
            Rót mãi cho tràn tình tứ hải
            Dốc hoài muốn cạn chuyện đời xoay
            "Yên hồ" nét đẹp thơ lên mộng

            Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy
               
            Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy   

            Trăng treo đáy nước ngập hồn xoay
            Chim trời thoáng vút mờ xa khuất
            Lãng tử nhàn du chút tỏ bày
            Uống nhé! xem đời luôn thắm đượm
            Say đi! thấy mộng vút trời bay
            Ngân nga nhạc vọng phương nào tới
            Uống rượu bên hồ cảnh cũng say
             
            Minh Đông


            Mượn Chén Men Cay


            Từ độ người đi dáng liễu gầy
            Tình như chiếc lá xoáy vòng xoay
            Phòng khuê mắt mỏi sầu mong đợi
            Ải nhạn lòng đau khó giải bày
            Thức tỉnh bao buồn thương bấu víu
            Vào mơ những khổ não trôi bay
            Tình ru giấc ngủ đưa vào mộng
            Mượn chén men cay tửu nhập - say!

            Sương anh

            Mượn chén men nồng tửu nhập say
            Cho dòng hoài niệm luyến thương bay
            Duyên xa ải nhạn đành cam chịu
            Phận cách trời ngâu Đã định bày
            Bởi nhánh sông tình luôn chuyển động
            Xui nguồn bể ái mãi cuồng xoay
            Thâu đêm lẻ bóng khuê phòng lạnh
            Đếm giọt buồn thương mắt lệ gầy
             
            Đồng Lão
             
            Để bài họa có cặp cùng với bài xướng của Minh Đông , nên Đồng Lão xin được nối bước liên hoàn theo bài "Mượn Chén Men Cay" cùng Sương Anh nhé.
            Rất vui được chào đón nữ thi sĩ SA đến chơi , Đồng Lão tiếp đón chậm trể xin lượng thứ. Xin mời vào xướng họa tự nhiên , trước lạ sau quen đừng quá khách sáo.
             
            Cám ơn Minh Đông đã dán tặng cặp thơ "Ngồi Xỉn Bên Hồ" thật hay , có thời gian Đồng Lão sẽ tranh thủ họa 1 đôi làm kỷ niệm. Đáp lễ chậm chạp xin đừng cười ĐL lù khù.
             
            Cám ơn Longphuongnhan đã dành thời gian ghé đến đây , mong bạn có được niềm vui nơi này
             
            To dohuhong , ý thơ thật dồi dào lời văn trôi chảy , ĐL rất mong được thưởng thức thơ của bạn mỗi ngày.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 06:57:36 bởi Đồng Lão >
            #21
              Đồng Lão 13.07.2007 06:56:27 (permalink)
              0
              Cảm Tạ
              Cảm tạ gia chủ đã không chê
              Gì chứ thơ, rượu Nhạn rất mê
              Tập tành theo Bác làm thơ phú
              Học hỏi vài câu để khỏi quê
              Thơ Nhạn lạc vần xin lượng thứ
              Văn tài vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu
              Có gì sai sót mong chỉ giáo
              Thêm bè, thêm bạn bớt cô liêu 
               
              NPN

              Đừng Khách Sáo
               
              Vui mà chẳng lẻ nỡ lòng chê
              Có bạn vào chơi Lão sướng mê
              Mạnh dạn dù ai trêu chớ sợ
              Vô tư dẫu kẻ ghẹo đừng quê
              Ngang nhiên bút thả theo trình tự
              Bình tỉnh từ gieo cứ thẳng lề
              Tém đủ năm vần rồi ngẩm lại
              Từ từ thưởng thức tức thì phê
               
              Đồng Lão
               
              Gởi chút chân tình mến họa cùng Namphuongnhan , hãy tự nhiên bạn nhé.
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 06:58:18 bởi Đồng Lão >
              #22
                SuongAnh 13.07.2007 15:34:57 (permalink)
                0

                Cảm Tạ
                Cảm tạ gia chủ đã không chê
                Gì chứ thơ, rượu Nhạn rất mê
                Tập tành theo Bác làm thơ phú
                Học hỏi vài câu để khỏi quê
                Thơ Nhạn lạc vần xin lượng thứ
                Văn tài vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu
                Có gì sai sót mong chỉ giáo
                Thêm bè, thêm bạn bớt cô liêu 
                 
                NPN

                Đừng Khách Sáo
                 
                Vui mà chẳng lẻ nỡ lòng chê
                Có bạn vào chơi Lão sướng mê
                Mạnh dạn dù ai trêu chớ sợ
                Vô tư dẫu kẻ ghẹo đừng quê
                Ngang nhiên bút thả theo trình tự
                Bình tỉnh từ gieo cứ thẳng lề
                Tém đủ năm vần rồi ngẩm lại
                Từ từ thưởng thức tức thì phê
                 
                Đồng Lão
                 
                 
                HẾT SỢ
                 
                Hay ha Bác Lão chẳng cười chê
                Hết sợ bây giờ tiếp tục mê...
                Chủ quán Đường thi hay quá đổi
                Sương Anh bát cú kém không quê
                Từ nay học hỏi thêm điều luật
                Mai mốt hành thông bớt đụng lề
                Đợi nhé văn ôn thì sẽ khá
                Chờ khi viết thạo Lão Đồng phê
                 
                 
                Sương Anh
                #23
                  Nam Phuong Nhan 13.07.2007 16:18:09 (permalink)
                  0
                  Độc ẩm

                  Một bình, một cốc, một mình ta
                  Muối ớt thêm vào trái cà na
                  Nâng cốc uống vào sao quá đã
                  Cà na cắn cái sướng thấy cha
                  Mơ màng nhấm nháp lòng khoan khoái
                  Giật mình hoảng hốt tiếng ai la
                  Ngó qua, ngó lại, trời ơi bả
                  Miệng hét, tay vung cái chổi chà  
                   
                  (Hú vía thì ra bả đuổi gà )
                   
                  NPN
                   
                  (Ai có nhã hứng vào nhậu với Nhạn chứ độc ẩm buồn quá hà )
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 16:19:50 bởi Nam Phuong Nhan >
                  #24
                    da1uhate 13.07.2007 18:19:55 (permalink)
                    0
                    ĐỒNG LÃO

                    Đồng lão ngây thơ bé tý hon
                    Xuân xanh tám rưỡi bớt ba tròn
                    Tiền tham chút chút hồn luôn trẻ
                    Sắc muốn sơ sơ sức chửa mòn
                    Chững chạc ung dung ngầu vượt bố
                    Vô tư tháo vát khoẻ hơn con
                    Ngao du khắp chốn vui non nước
                    Bỏ mặc nhân gian chuyện sống còn

                    ĐỒNG LÃO
                     
                     
                    Thán Lão

                    Vắng Lão đêm nằm thấy héo hon
                    Xa nhau cũng đã mấy trăng tròn
                    Yêu sao cái tổ như tơ rối
                    Nhớ quá thùng bia tựa núi mòn
                    Bởi lụy giai nhân đành trốn vợ
                    Do ham mỹ tửu chẳng màng con
                    Chàng ơi ước thệ tình vàng đá
                    Trọn kiếp em đây sẽ mãi còn
                     
                    da1uhate
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 18:22:36 bởi da1uhate >
                    #25
                      Minh Đông 13.07.2007 19:23:52 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đồng Lão

                      Túy Ngọa Yên Hồ
                       
                       "Túy ngọa" bên hồ chẳng biết say

                      Trời xanh thoáng gợn vẩn mây bay
                      Gió ru nhè nhẹ ru lòng chuyển
                      Nước lặng mơn man lặng sóng bày
                      Rót mãi cho tràn tình tứ hải
                      Dốc hoài muốn cạn chuyện đời xoay
                      "Yên hồ" nét đẹp thơ lên mộng

                      Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy
                         
                      Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy   

                      Trăng treo đáy nước ngập hồn xoay
                      Chim trời thoáng vút mờ xa khuất
                      Lãng tử nhàn du chút tỏ bày
                      Uống nhé! xem đời luôn thắm đượm
                      Say đi! thấy mộng vút trời bay
                      Ngân nga nhạc vọng phương nào tới
                      Uống rượu bên hồ cảnh cũng say
                       
                      Minh Đông


                      Mượn Chén Men Cay


                      Từ độ người đi dáng liễu gầy
                      Tình như chiếc lá xoáy vòng xoay
                      Phòng khuê mắt mỏi sầu mong đợi
                      Ải nhạn lòng đau khó giải bày
                      Thức tỉnh bao buồn thương bấu víu
                      Vào mơ những khổ não trôi bay
                      Tình ru giấc ngủ đưa vào mộng
                      Mượn chén men cay tửu nhập - say!

                      Sương anh

                      Mượn chén men nồng tửu nhập say
                      Cho dòng hoài niệm luyến thương bay
                      Duyên xa ải nhạn đành cam chịu
                      Phận cách trời ngâu Đã định bày
                      Bởi nhánh sông tình luôn chuyển động
                      Xui nguồn bể ái mãi cuồng xoay
                      Thâu đêm lẻ bóng khuê phòng lạnh
                      Đếm giọt buồn thương mắt lệ gầy
                       
                      Đồng Lão
                       
                      Để bài họa có cặp cùng với bài xướng của Minh Đông , nên Đồng Lão xin được nối bước liên hoàn theo bài "Mượn Chén Men Cay" cùng Sương Anh nhé.
                      Rất vui được chào đón nữ thi sĩ SA đến chơi , Đồng Lão tiếp đón chậm trể xin lượng thứ. Xin mời vào xướng họa tự nhiên , trước lạ sau quen đừng quá khách sáo.
                       
                      Cám ơn Minh Đông đã dán tặng cặp thơ "Ngồi Xỉn Bên Hồ" thật hay , có thời gian Đồng Lão sẽ tranh thủ họa 1 đôi làm kỷ niệm. Đáp lễ chậm chạp xin đừng cười ĐL lù khù.
                       
                      Cám ơn Longphuongnhan đã dành thời gian ghé đến đây , mong bạn có được niềm vui nơi này
                       
                      To dohuhong , ý thơ thật dồi dào lời văn trôi chảy , ĐL rất mong được thưởng thức thơ của bạn mỗi ngày.

                       
                      Minh Đông xin vui chào cùng mọi người,
                      Chào chủ quán quà khen thực ra dán vào để cùng vui thôi mà, M Đ còn học hỏi nhiều lắm...Cao thủ như Đồng Lão thì bảo lù khù quả là thất kính...Mến
                      Sương Anh không nhậu được thì cứ uống nước đường cho...say nhá !!!thơ ngọt hơn Đường đó SA ơi !!!!
                      Dohuhong thì khỏi chê rồi vì có chê đi cho lắm thì cũng là đồ hư hỏng phải không??? vui chút chớ giận nghe huynh !!
                       
                      #26
                        Minh Đông 13.07.2007 19:32:39 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

                        Độc ẩm

                        Một bình, một cốc, một mình ta
                        Muối ớt thêm vào trái cà na
                        Nâng cốc uống vào sao quá đã
                        Cà na cắn cái sướng thấy cha
                        Mơ màng nhấm nháp lòng khoan khoái
                        Giật mình hoảng hốt tiếng ai la
                        Ngó qua, ngó lại, trời ơi bả
                        Miệng hét, tay vung cái chổi chà  
                         
                        (Hú vía thì ra bả đuổi gà )
                         
                        NPN
                         
                        (Ai có nhã hứng vào nhậu với Nhạn chứ độc ẩm buồn quá hà )

                         
                        Có đây !!mình cùng nhậu nha !!!đồ nhậu của NPN đó , nhậu cho đã rồi nấu món khác nha !!!!
                         
                        Song ẩm

                        Một bình,hai cốc, bạn cùng ta
                        Muối ớt xoài chua mình cứ na
                        Nâng cốc đưa vào:- sao quá đã
                        Chuyền ly rót tới:- sướng hơn cha
                        Mơ màng nhấm nháp lòng khoan khoái 
                        Giật mình, hoảng hốt tiếng ai la
                        Ngó lại, nhìn qua kìa ác…phụ
                        Chổi chà miệng hét đuổi theo gà  
                         
                        (Hú vía thì ra bả đuổi gà )
                         
                        NPN & Minh Đông
                         
                        #27
                          Đỗ Hồng 13.07.2007 20:48:51 (permalink)
                          0



                          Minh Đông xin vui chào cùng mọi người,
                          Chào chủ quán quà khen thực ra dán vào để cùng vui thôi mà, M Đ còn học hỏi nhiều lắm...Cao thủ như Đồng Lão thì bảo lù khù quả là thất kính...Mến
                          Sương Anh không nhậu được thì cứ uống nước đường cho...say nhá !!!thơ ngọt hơn Đường đó SA ơi !!!!
                          Dohuhong thì khỏi chê rồi vì có chê đi cho lắm thì cũng là đồ hư hỏng phải không??? vui chút chớ giận nghe huynh !!


                          Đừng Bận tâm
                           
                          Giận ai, sao lại giận Minh Đông
                          Thơ thẩn viết ra chỉ mấy dòng
                          Luôn sợ thi nhân thêm phật ý
                          Mãi lo bạn hữu lại buồn lòng
                          Chê "đồ hư hỏng" mà chưa hỏng
                          Khen"kẻ trí thông" nhưng chẳng thông
                          Thôi thế bận tâm chi bạn nhỉ
                          Họa thơ kết bạn phải hơn không?


                          dohuhong


                          Đồng Lão:
                          To dohuhong , ý thơ thật dồi dào lời văn trôi chảy , ĐL rất mong được thưởng thức thơ của bạn mỗi ngày. 


                          Xin Hưởng Thú Thanh Tao
                           
                          Cố gắng vào đây viết mỗi ngày
                          Cám ơn Đồng Lão đã khen hay
                          Múa rìu vài chữ còn non ý
                          Khua bút ít câu thật kém tài
                          Xướng họa đôi vần mà học đạo
                          Tới lui mấy bận để tìm thầy
                          Những mong được kết tình thơ... thẩn
                          Hưởng thú thanh tao trọn kiếp này






                           



                          #28
                            Đồng Lão 13.07.2007 23:15:46 (permalink)
                            0
                            Túy Ngọa Yên Hồ
                             
                             "Túy ngọa" bên hồ chẳng biết say

                            Trời xanh thoáng gợn vẩn mây bay
                            Gió ru nhè nhẹ ru lòng chuyển
                            Nước lặng mơn man lặng sóng bày
                            Rót mãi cho tràn tình tứ hải
                            Dốc hoài muốn cạn chuyện đời xoay
                            "Yên hồ" nét đẹp thơ lên mộng

                            Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy
                               
                            Ngấp nghé cùng vui bóng nguyệt gầy   

                            Trăng treo đáy nước ngập hồn xoay
                            Chim trời thoáng vút mờ xa khuất
                            Lãng tử nhàn du chút tỏ bày
                            Uống nhé! xem đời luôn thắm đượm
                            Say đi! thấy mộng vút trời bay
                            Ngân nga nhạc vọng phương nào tới
                            Uống rượu bên hồ cảnh cũng say
                             
                            Minh Đông

                            "Yên Hồ" vắng lặng thả hồn say
                            Gió nhẹ vờn ru ý bổng bay
                            Nước biếc lao xao làn sóng gợn
                            Men nồng ngất ngưỡng áng thơ bày
                            Xa lìa cõi tục nguyên thần tịnh
                            Dốc cạn hồ trường vũ trụ xoay
                            "Túy ngọa" nhìn trời đùa bỡn nguyệt
                            Ngân nga hát ghẹo ả trăng gầy
                             
                            Ngân nga hát ghẹo ả trăng gầy
                            Hỏi cớ vì sao cứ mãi xoay
                            Ngả bóng ưu tư lơ đãng dạo
                            Phô màu uyển mị ngẩn ngơ bày
                            Chờ mây hợp mối khơi tình động
                            Đợi gió đưa duyên chấp cánh bay
                            Hãy xuống cùng ta xây mộng đẹp
                            Hòa vào bể lạc thỏa lòng say
                             
                            Đồng Lão

                            Mượn Chén Men Cay


                            Từ độ người đi dáng liễu gầy
                            Tình như chiếc lá xoáy vòng xoay
                            Phòng khuê mắt mỏi sầu mong đợi
                            Ải nhạn lòng đau khó giải bày
                            Thức tỉnh bao buồn thương bấu víu
                            Vào mơ những khổ não trôi bay
                            Tình ru giấc ngủ đưa vào mộng
                            Mượn chén men cay tửu nhập - say!

                            Sương anh

                            Mượn chén men nồng tửu nhập say
                            Cho dòng hoài niệm luyến thương bay
                            Duyên xa ải nhạn đành cam chịu
                            Phận cách trời ngâu đã định bày
                            Bởi nhánh sông tình luôn chuyển động
                            Xui nguồn bể ái mãi cuồng xoay
                            Thâu đêm lẻ bóng khuê phòng lạnh
                            Đếm giọt buồn thương mắt lệ gầy
                             
                            Đồng Lão
                             
                            Thật vui khi thấy được không khí vui nhộn và thân thiện cùng các bạn , Đồng Lão cám ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả mọi người
                            Xin nối bước Minh Đông theo bài "Túy Ngọa Yên Hồ" như đã hứa , Đồng Lão xin để kế bài xướng vì cùng chung 1 chủ đề , Sương Anh đừng buồn nhé. Mời tất cả các anh chị em cùng say cho hồn thơ lai láng , Đồng Lão sẽ tranh thủ thời gian để vui nhiều hơn cùng các bạn.
                            Ah quên nữa ! thương chào em gái Da1uhate đến chơi , nhớ quậy nhiều thêm chút nữa em nhé.

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 06:56:31 bởi Đồng Lão >
                            #29
                              Đồng Lão 14.07.2007 00:36:22 (permalink)
                              0
                              Độc ẩm

                              Một bình, một cốc, một mình ta
                              Muối ớt thêm vào trái cà na
                              Nâng cốc uống vào sao quá đã
                              Cà na cắn cái sướng thấy cha
                              Mơ màng nhấm nháp lòng khoan khoái
                              Giật mình hoảng hốt tiếng ai la
                              Ngó qua, ngó lại, trời ơi bả
                              Miệng hét, tay vung cái chổi chà

                              (Hú vía thì ra bả đuổi gà )

                              NPN

                              (Ai có nhã hứng vào nhậu với Nhạn chứ độc ẩm buồn quá hà )


                              Có đây !!mình cùng nhậu nha !!!đồ nhậu của NPN đó , nhậu cho đã rồi nấu món khác nha !!!!

                              Song ẩm

                              Một bình,hai cốc, bạn cùng ta
                              Muối ớt xoài chua mình cứ na
                              Nâng cốc đưa vào:- sao quá đã
                              Chuyền ly rót tới:- sướng hơn cha
                              Mơ màng nhấm nháp lòng khoan khoái
                              Giật mình, hoảng hốt tiếng ai la
                              Ngó lại, nhìn qua kìa ác…phụ
                              Chổi chà miệng hét đuổi theo gà
                               
                              Minh Đông
                               
                              Nhào vô
                               
                              Song ẩm mà dui dữ vậy ta
                              Nhào vô giả bộ hỏi nôm na
                              Xoài xanh Nhạn hỡi , ăn hông chú?
                              Rượu trắng Đông nè , nốc dữ cha?
                              Tới bến dô dô nâng cốc cụng
                              Qua tua phạt phạt toét mồm la
                              Say mèm ngó vợ không ra vợ
                              Xỉn quắc cần câu mắt quáng gà
                               
                              Đồng Lão
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 00:49:54 bởi Đồng Lão >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 179 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9