Trào Phúng Đường Thi
Bày Tỏ Gió nhẹ đưa mây đến cuối trời
Mây nằm chờ đợi nắng chiều rơi
Chờ nghe câu hát vang trong gió
Đợi thấy dáng hoa bước giữa đời
Một thuở giao duyên tình chẳng dứt
Đôi lần xướng họa nghĩa không vơi
Bài thơ xin hãy dài vô tận
Gom hết yêu thương tỏ một lời
Nổi Niềm Trăng Mơ
Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền
Đồng Lão
NGƯỜI TRONG MƠ...
Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.
TAM MÃ
<Lăn lộn giang hồ >
chúc huynh vui Tỉnh Mộng Sống giữa vùng mê đắm diệu huyền Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên Thềm xuân ngã sắc hoen màn lệ Cánh quế phai hương rũ bóng thiềm Lá úa nương thu tìm lại cội Tình xa liễm mộng tái sanh duyên Yêu thương lẩn cuối chân trời ảo Vật vã vì hai tiếng thệ nguyền Đồng Lão Mến chào thi hữu Tam mã quá bước đến thăm và đã họa bài thơ đầu trang ế độ của Đồng Lão nằm đơn điệu tự bấy lâu , cảm ơn rất nhiều Thấy bóng Tamma khắp nơi trên những topic thơ đường luật nhưng chưa tiện chào hỏi , gặp nhau đây xin được cùng vui duyên hội ngộ. Chúc bạn sẽ có nhiều vui nơi quán nhỏ này.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 09:34:35 bởi Đồng Lão >
Trích đoạn: Đồng Lão
Nổi Niềm Trăng Mơ
Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền
Đồng Lão
NGƯỜI TRONG MƠ...
Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.
TAM MÃ
<Lăn lộn giang hồ >
chúc huynh vui
Tỉnh Mộng
Sống giữa vùng mê đắm diệu huyền
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên
Thềm xuân ngã sắc hoen màng lệ
Cánh quế phai hương rũ bóng thiềm
Lá úa nương thu tìm lại cội
Tình xa liễm mộng tái sanh duyên
Yêu thương lẩn cuối chân trời ảo
Vật vã vì hai tiếng thệ nguyền
Đồng Lão
Mến chào thi hữu Tam mã quá bước đến thăm và đã họa bài thơ đầu trang ế độ của Đồng Lão nằm đơn điệu tự bấy lâu , cảm ơn rất nhiều
Thấy bóng Tamma khắp nơi trên những topic thơ đường luật nhưng chưa tiện chào hỏi , gặp nhau đây xin được cùng vui duyên hội ngộ. Chúc bạn sẽ có nhiều vui nơi quán nhỏ này.
Thấy các huynh lấy lời vàng ngọc thật là cảnh vui thay. Bần Mỗ còn kém nhưng cũng xin bon chen đôi câu, gọi là chút học hỏi các huynh.
Viễn sương trở mộng
Chợt tỉnh cơn mê đắm ngọt huyền
Hồn đầy trăn trở thủa sơ duyên
Nhất liên khái tế xuân tri ngộ
Hợp định trùng lai thư quán viên
Quê khách cảnh nhân còn vấn vọng
Sân nhà nay tụ rợp trung hiền
Chuyển xoay khâm yết đà lên mộng
Vi tiệp tương phùng nhân thế thiên
Bài này Bầm mỗ gửi lời cảm tạ Lão Huynh còn nhớ tới Bần Mỗ cách đây 1 năm
Xin mời tất cả các bạn cùng tham gia bài xướng mới.
Tình Yêu
Tình yêu khó hiểu đâu nguyên lý* Luyến ái không phân nổi định đề** Chẳng tỏ mơ hồ hay thực tế Mà tìm hạnh phúc thật nhiêu khê Gần nhau lại nghĩ duyên giao tấc*** Cách biệt hoài trông mối cận kề Lửa dục mê ly bừng cháy bỏng Nam cầu nữ vọng tiếng phu thê Đồng Lão * Nguyên lý là 1 sự việc được tường thuật lại bởi sự chứng kiến chứ chưa được chứng minh
**Định đề là 1 giải pháp đã được phân tích minh bạch rỏ ràng
***Giao tấc = giao là keo tấc là sơn hai chất này trộn chung thì dính khỏi gỡ ý nói lên sự gắn bó chung đụng.
Xin mời tất cả các bạn cùng tham gia bài xướng mới.
Tình Yêu
Tình yêu khó hiểu đâu nguyên lý* Luyến ái không phân nổi định đề** Chẳng tỏ mơ hồ hay thực tế Mà tìm hạnh phúc thật nhiêu khê Gần nhau lại nghĩ duyên giao tấc*** Cách biệt hoài trông mối cận kề Lửa dục mê ly bừng cháy bỏng Nam cầu nữ vọng tiếng phu thê Đồng Lão * Nguyên lý là 1 sự việc được tường thuật lại bởi sự chứng kiến chứ chưa được chứng minh
**Định đề là 1 giải pháp đã được phân tích minh bạch rỏ ràng
***Giao tấc = giao là keo tấc là sơn hai chất này trộn chung thì dính khỏi gỡ ý nói lên sự gắn bó chung đụng.
Yêu Tình
Yêu tình vời vẽ do còn lý
Mấy kẻ lưu phong hỏi ngấm đề?
Đấy nhé giả ngây toan vụng dại
Này thôi vờ ngẩn kẻo lê khê
Giai nhân thèm nhất chuyện xa cách
Quân tử ghét đâu lúc gần kề
Bố bảo dám lôi bầy thiên hạ
Duyên ừ chàng thiếp nghĩa đa thê
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 03:29:01 bởi hobac >
Tình Yêu
Tình yêu khó hiểu đâu nguyên lý*
Luyến ái không phân nổi định đề**
Chẳng tỏ mơ hồ hay thực tế
Mà tìm hạnh phúc thật nhiêu khê
Gần nhau lại nghĩ duyên giao tấc***
Cách biệt hoài trông mối cận kề
Lửa dục mê ly bừng cháy bỏng
Nam cầu nữ vọng tiếng phu thê
Đồng Lão
* Nguyên lý là 1 sự việc được tường thuật lại bởi sự chứng kiến chứ chưa được chứng minh
**Định đề là 1 giải pháp đã được phân tích minh bạch rỏ ràng
***Giao tấc = giao là keo tấc là sơn hai chất này trộn chung thì dính khỏi gỡ ý nói lên sự gắn bó chung đụng.
Yêu Tình
Yêu tình vời vẽ do còn lý
Mấy kẻ lưu phong hỏi ngấm đề?
Đấy nhé giả ngây toan vụng dại
Này thôi vờ ngẩn kẻo lê khê
Giai nhân thèm nhất chuyện xa cách
Quân tử ghét đâu lúc gần kề
Bố bảo dám lôi bầy thiên hạ
Duyên ừ chàng thiếp nghĩa đa thê
Hobac
Hoài Bão
Ngày ngày mặt nhật soi chân lý
Tối tối nàng nga thắp luận đề
Thế sự hào hoa tòan nghĩa chính
Nhân gian lộc phúc chẳng điều khê
Hòai mong những tưởng như vừa đến
Hảo vọng luôn mơ hẳn sắp kề
Người mến yêu người đâu khó quá
Cơ cầu lý tưởng có lê thê ??
HH.
Có người họa thơ anh trai nè, anh coi rồi cho ý kiến cho ngừ ta mừng (hụt) nha 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 13:46:36 bởi da1uhate >
Tình Yêu
Tình yêu khó hiểu đâu nguyên lý*
Luyến ái không phân nổi định đề**
Chẳng tỏ mơ hồ hay thực tế
Mà tìm hạnh phúc thật nhiêu khê
Gần nhau lại nghĩ duyên giao tấc***
Cách biệt hoài trông mối cận kề
Lửa dục mê ly bừng cháy bỏng
Nam cầu nữ vọng tiếng phu thê
Đồng Lão
* Nguyên lý là 1 sự việc được tường thuật lại bởi sự chứng kiến chứ chưa được chứng minh
**Định đề là 1 giải pháp đã được phân tích minh bạch rỏ ràng
***Giao tấc = giao là keo tấc là sơn hai chất này trộn chung thì dính khỏi gỡ ý nói lên sự gắn bó chung đụng.
Yêu Tình
Yêu tình vời vẽ do còn lý
Mấy kẻ lưu phong hỏi ngấm đề?
Đấy nhé giả ngây toan vụng dại
Này thôi vờ ngẩn kẻo lê khê
Giai nhân thèm nhất chuyện xa cách
Quân tử ghét đâu lúc gần kề
Bố bảo dám lôi bầy thiên hạ
Duyên ừ chàng thiếp nghĩa đa thê
Hobac
Hoài Bão
Ngày ngày mặt nhật soi chân lý
Tối tối nàng nga thắp luận đề
Thế sự hào hoa tòan nghĩa chính
Nhân gian lộc phúc chẳng điều khê
Hòai mong những tưởng như vừa đến
Hảo vọng luôn mơ hẳn sắp kề
Người mến yêu người đâu khó quá
Cơ cầu lý tưởng có lê thê ??
HH.
Có người họa thơ anh trai nè, anh coi rồi cho ý kiến cho ngừ ta mừng (hụt) nha 
Mộng Ước
Lỡ thương nào nghĩ chuyện...nan lý
Trót nhớ đành mang tiếng ...chủ đề!
Miệng thế tin đồn sao tránh khỏi
Lời người đưa đẩy lắm lê khê
Cầu mong chỉ thắm dây liền mối
Mộng ước tơ hồng sợi nối kề
Hạnh phúc lưá đôi luôn thảm thảm
Đi tìm khó thấy quá thê thê
Sương Anh
SA ráng theo cùng mọi người nè, hy vọng hổng bị bắt ôn bài tiếp...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 04:12:52 bởi SuongAnh >
Tình Yêu
Tình yêu khó hiểu đâu nguyên lý*
Luyến ái không phân nổi định đề**
Chẳng tỏ mơ hồ hay thực tế
Mà tìm hạnh phúc thật nhiêu khê
Gần nhau lại nghĩ duyên giao tấc***
Cách biệt hoài trông mối cận kề
Lửa dục mê ly bừng cháy bỏng
Nam cầu nữ vọng tiếng phu thê
Đồng Lão
* Nguyên lý là 1 sự việc được tường thuật lại bởi sự chứng kiến chứ chưa được chứng minh
**Định đề là 1 giải pháp đã được phân tích minh bạch rỏ ràng
***Giao tấc = giao là keo tấc là sơn hai chất này trộn chung thì dính khỏi gỡ ý nói lên sự gắn bó chung đụng.
Yêu Tình
Yêu tình vời vẽ do còn lý
Mấy kẻ lưu phong hỏi ngấm đề?
Đấy nhé giả ngây toan vụng dại
Này thôi vờ ngẩn kẻo lê khê
Giai nhân thèm nhất chuyện xa cách
Quân tử ghét đâu lúc gần kề
Bố bảo dám lôi bầy thiên hạ
Duyên ừ chàng thiếp nghĩa đa thê
Hobac
Hoài Bão
Ngày ngày mặt nhật soi chân lý
Tối tối nàng nga thắp luận đề
Thế sự hào hoa tòan nghĩa chính
Nhân gian lộc phúc chẳng điều khê
Hòai mong những tưởng như vừa đến
Hảo vọng luôn mơ hẳn sắp kề
Người mến yêu người đâu khó quá
Cơ cầu lý tưởng có lê thê ??
HH.
Có người họa thơ anh trai nè, anh coi rồi cho ý kiến cho ngừ ta mừng (hụt) nha 
Mộng Ước
Lỡ thương nào nghĩ chuyện...nan lý
Trót nhớ đành mang tiếng ...chủ đề!
Miệng thế tin đồn sao tránh khỏi
Lời người đưa đẩy lắm đọng khê
Cầu mong chỉ thắm liền đường nối
Mộng ước tơ hồng được cận kề
Hạnh phúc lưá đôi luôn thảm thảm
Đi tìm khó thấy quá thê thê
Sương Anh
SA ráng theo cùng mọi người nè, hy vọng hổng bị bắt ôn bài tiếp...
THƠ VỚI ĐỜI...
Yêu nhau xin chớ phân tình lý Chung ý họa thơ chớ lạc đề Hạnh phúc đầy tâm hai giống một Tri âm vắng bạn lặng sơn khê Con đông cháu đống do chung sức Kẻ vắng người thưa tại mối kề Thơ thả chung lòng vui xướng họa Kém gì trăng dọi bóng phu thê. TAM MÃ kính chào các huynh
Tiểu đệ mới học làm thơ đường thui -cũng do công học lỏm của các trưởng bối trong vườn thơ -những bài thơ đường thanh thoát ,dí dỏm ,như những viên ngọc...nếu không đọc và thử họa...thì tiếc lắm thay... hi vầy mong các huynh thông cảm nhé -nếu ý xuớng họa không chuẩn và chưa đạt ý của quí vị.xin đại xá cho.bài thơ ĐẦU TRANG của ĐỒNG LÃO hay lắm đấy. chúc cả nhà vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 21:55:39 bởi tamma >
Tình Yêu
Tình yêu khó hiểu đâu nguyên lý*
Luyến ái không phân nổi định đề**
Chẳng tỏ mơ hồ hay thực tế
Mà tìm hạnh phúc thật nhiêu khê
Gần nhau lại nghĩ duyên giao tấc***
Cách biệt hoài trông mối cận kề
Lửa dục mê ly bừng cháy bỏng
Nam cầu nữ vọng tiếng phu thê
Đồng Lão
* Nguyên lý là 1 sự việc được tường thuật lại bởi sự chứng kiến chứ chưa được chứng minh
**Định đề là 1 giải pháp đã được phân tích minh bạch rỏ ràng
***Giao tấc = giao là keo tấc là sơn hai chất này trộn chung thì dính khỏi gỡ ý nói lên sự gắn bó chung đụng.
Yêu Tình
Yêu tình vời vẽ do còn lý
Mấy kẻ lưu phong hỏi ngấm đề?
Đấy nhé giả ngây toan vụng dại
Này thôi vờ ngẩn kẻo lê khê
Giai nhân thèm nhất chuyện xa cách
Quân tử ghét đâu lúc gần kề
Bố bảo dám lôi bầy thiên hạ
Duyên ừ chàng thiếp nghĩa đa thê
Hobac
Hoài Bão
Ngày ngày mặt nhật soi chân lý
Tối tối nàng nga thắp luận đề
Thế sự hào hoa tòan nghĩa chính
Nhân gian lộc phúc chẳng điều khê
Hòai mong những tưởng như vừa đến
Hảo vọng luôn mơ hẳn sắp kề
Người mến yêu người đâu khó quá
Cơ cầu lý tưởng có lê thê ??
HH.
Mộng Ước
Lỡ thương nào nghĩ chuyện...nan lý
Trót nhớ đành mang tiếng ...chủ đề!
Miệng thế tin đồn sao tránh khỏi
Lời người đưa đẩy lắm đọng khê
Cầu mong chỉ thắm liền đường nối
Mộng ước tơ hồng được cận kề
Hạnh phúc lưá đôi luôn thảm thảm
Đi tìm khó thấy quá thê thê
Sương Anh
THƠ VỚI ĐỜI...
Yêu nhau xin chớ phân tình lý
Chung ý họa thơ chớ lạc đề
Hạnh phúc đầy tâm hai giống một
Tri âm vắng bạn lặng sơn khê
Con đông cháu đống do chung sức
Kẻ vắng người thưa tại mối kề
Thơ thả chung lòng vui xướng họa
Kém gì trăng dọi bóng phu thê.
TAM MÃ
Sự Thật Tình Yêu
Sự thật tình yêu không định lý
Thì ra niệm tục chỉ tiêu đề
Dục phai ý nhạt thời đâm chán
Lữa mạnh cơm khô ắt hóa khê
Vững dạ dù khi tai họa đến
Chung vai dẫu lúc hiểm nguy kề
Rằng đây mới thật niềm chân chính
Sẽ đẹp lòng phu trọn nghĩa thê
Đồng Lão
Mến chào các bạn , Vẩn là Hobac luôn là người họa thơ nhanh nhất , sáng tác thật đều tay Bạn nè ! khi làm thơ nếu không cần thiết thì đừng nên hoán vị những ngôn ngữ thường dùng nó sẽ khiến cho bài thơ lạc lỏng về âm điệu , hãy để ý nhé. Có người họa thơ anh trai nè, anh coi rồi cho ý kiến cho ngừ ta mừng (hụt) nha
Em gái ngoan , vị thi hữu Hát Hò ( HH) này là thần thánh phương nào vậy? lời thơ thật hay lắm , luận về nhân sinh quả là có căn cơ. Nếu tiện Đồng Lão xin mời quí thi hữu này quá bước đến đây cùng nhau xướng họa. Cảm ơn em gái đã post bài.
SA ráng theo cùng mọi người nè, hy vọng hổng bị bắt ôn bài tiếp...
Thơ của Sương Anh họa hay lắm , không cần ôn bài đâu chỉ cần để ý luật bằng trắc câu thứ tư (đọng khê) và tránh từ thứ sáu của câu vần thì được rồi. ( cận kề ) câu thứ 6 của bài xướng cũng có.
kính chào các huynh
Tiểu đệ mới học làm thơ đường thui -cũng do công học lỏm của các trưởng bối trong vườn thơ -những bài thơ đường thanh thoát ,dí dỏm ,như những viên ngọc...nếu không đọc và thử họa...thì tiếc lắm thay...
hi vầy mong các huynh thông cảm nhé -nếu ý xuớng họa không chuẩn và chưa đạt ý của quí vị.xin đại xá cho.bài thơ ĐẦU TRANG của ĐỒNG LÃO hay lắm đấy.
chúc cả nhà vui
Cám ơn Tamma đã khen bài thơ đầu trang của Đồng Lão , Nổi Niềm Trăng Mơ là 1 sáng tác ghẹo 1 ông thầy tu bạn của Đồng Lão trước khi ông ta hoàn tục trở lại với đời. Trăng chỉ là 1 hình tượng ví von mà thôi , các bạn hãy đọc kỷ sẽ thấy liền Rất mong sẽ được Tamma thường xuyên ghé chơi.
Nổi Niềm Trăng Mơ
Trăng non mơn mởn sắc u huyền
Lộn bóng thiều quang khoát áo tiên
Luyến ái trần gian tươi mặt nguyệt
Say tình hạ thế rộn cung thiềm
Gương xoan trau chuốt khoe mầm mộng
Dáng ngọc xăm soi tỏ nụ duyên
Vò võ năm canh mơ nhập tục
Cho vơi rạo rực thỏa tâm nguyền
Đồng Lão
NGƯỜI TRONG MƠ...
Xuân xanh xếp đủ nét thanh huyền
Tuổi thắm tròn trăng dáng giống tiên
Răng trắng môi hồng tô thục nữ
Tóc đen tim đỏ ,thắm tâm thiềm.
giọt châu chưa nhỏ lần cung cấm
Lời đá chưa nguyền chốn kết duyên
Tình vẫn còn mơ nơi cõi ảo
Duyên đưa mây gió xếp cung nguyền.
TAM MÃ
chúc huynh vui
Tỉnh Mộng
Sống giữa vùng mê đắm diệu huyền
Bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ tiên
Thềm xuân ngã sắc hoen màn lệ
Cánh quế phai hương rũ bóng thiềm
Lá úa nương thu tìm lại cội
Tình xa liễm mộng tái sanh duyên
Yêu thương lẩn cuối chân trời ảo
Vật vã vì hai tiếng thệ nguyền
Đồng Lão
Mến chào thi hữu Tam mã quá bước đến thăm và đã họa bài thơ đầu trang ế độ của Đồng Lão nằm đơn điệu tự bấy lâu , cảm ơn rất nhiều
Thấy bóng Tamma khắp nơi trên những topic thơ đường luật nhưng chưa tiện chào hỏi , gặp nhau đây xin được cùng vui duyên hội ngộ. Chúc bạn sẽ có nhiều vui nơi quán nhỏ này.
< KÍNH LÃO TIÊN SINH VÀ TAM MÃ > MỘNG HỒNG LÂU Ảo mộng dăng mơ đắm sắc huyền Hồng lâu giấc thắm tới thăm tiên Sáo mây gió vọng nơi đầu núi Thơ họa trăng gieo chốn mộng thiềm Cảnh đẹp tiên xinh lời dịu ngọt Vườn trăng rượu uống lả lơi duyên Hồn trai ngơ ngẩn trong ngàn sắc Muốn nắm một tay gửi ước nguyền. Lãng Tử Hà Nội
Trích đoạn: Đồng Lão
Mến chào các bạn , Vẩn là Hobac luôn là người họa thơ nhanh nhất , sáng tác thật đều tay
Bạn nè ! khi làm thơ nếu không cần thiết thì đừng nên hoán vị những ngôn ngữ thường dùng nó sẽ khiến cho bài thơ lạc lỏng về âm điệu , hãy để ý nhé.
Cảm ơn Huynh nhiều nhe! Trào phúng thôi Huynh cho đúng chất à, đang thấy có cô em bị trâm lọc Huynh không chọc thêm cho vui, tiếc quá trời hè! Cô em hổng cãi được nữa rồi...hihihi
Trích đoạn: Đồng Lão
SA ráng theo cùng mọi người nè, hy vọng hổng bị bắt ôn bài tiếp...
Thơ của Sương Anh họa hay lắm , không cần ôn bài đâu chỉ cần để ý luật bằng trắc câu thứ tư (đọng khê) và tránh từ thứ sáu của câu vần thì được rồi. ( cận kề ) câu thứ 6 của bài xướng cũng có.
Hihihihi...Đồng Lão ơi...SA quả thật xớn xác, đã lấy bài viết nháp post vào, vì lúc đó đang chọn lưạ và tìm chữ đó, nên câu 4 bị sai luật bằng trắc. Còn câu 6 thì...SA hổng để ý, thành vô tình đi " đạo " chữ trong bài xướng cuả ĐL chủ mất tiêu, mà post xong chạy đi làm, hông có thời gian coi lại, bi giờ SA vào sưả lại nè, hổng thèm dùng ké chữ cuả ĐL nưã...
Mộng Ước Lỡ thương nào nghĩ chuyện...nan lý
Trót nhớ đành mang tiếng ...chủ đề!
Miệng thế tin đồn sao tránh khỏi
Lời người đưa đẩy lắm lê khê
Cầu mong chỉ thắm dây liền mối
Mộng ước tơ hồng sợi nối kề
Hạnh phúc đời người luôn thảm thảm
Đi tìm khó thấy quá thê thê Sương Anh Qúy dzị bạn bè ơi... nhờ sưả lại bài cuả SA mà qúy dzị đã quote nha...Nhũng chữ in đậm đó Merçi beaucoup!
Trích đoạn: Đồng Lão
Em gái ngoan , vị thi hữu Hát Hò ( HH) này là thần thánh phương nào vậy? lời thơ thật hay lắm , luận về nhân sinh quả là có căn cơ. Nếu tiện Đồng Lão xin mời quí thi hữu này quá bước đến đây cùng nhau xướng họa.
Cảm ơn em gái đã post bài.
Anh trai đừng có khen lấy lòng gã nhìu chiện có tên là Dzô Địch Nhìu Chiện đó, làm gã nở mũi bành ki nái nữa thì mệt lắm. Chỉ tại gã có tật nhìu chiện, mà theo em gái nghĩ con chai thì hỏng nên tán nhảm nhìu chiện nên em gái bày trò bắt phải họa hết mấy bài thơ của anh trai đó mà. Em gái có nói gã vô đây chơi nhưng gã nói sợ gặp người quen trong diễn đàn là bạn ngoài đời của gã. Anh trai mai mốt đừng có binh gã nữa nghen, gã nhìu chiện số một đó, toàn là ngồi nói dóc với mấy chị em hông hà, nam nhi đại trượng phu gì mờ kì, nhìu chiện quá Em gái có làm bài thơ tả gã nhìu chiên nè: Thấy Ghét!
Thấy ghét nhưng thề hỏng nói ra
Gì đâu cái mặt đúng gian tà
Ngồi lê hóng chuyện hơn bà Tám
Mách lẻo phô trò vượt mợ Ba
Cũng bởi khi xưa măm sữa két
Lại thêm lúc lớn té hồ tra
Người ta mới hỏi ai kỳ vậy
Tỏ thiệt Cà Fê Khó đó mà
da1uhate
Nhưng gã cũng hỏng chịu thua đâu: Hớ hớ
Dễ thương..!!
Ghét ở nơi mô chộ ghét ra
Người ta nhã nhặn bảo gian tà
Ngang tàng ít tiếng so anh Tám (Tàng)
Bốc phét vài câu sánh bác Ba (Phi)
Xó chợ dèm pha la đố kỵ
Đầu đường tọc mạch bảo điều tra
Vu đây hỏng tốt ai tin ấy
Bản tính người ta dễ mến mà...!!
hơ hơ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 13:44:26 bởi da1uhate >
Trích đoạn: da1uhate
Trích đoạn: thehuy
Lạ lùng
Vẫn biết từ lâu mộng tháng ngày
Vần thơ ngơ ngẩn lạ lùng thay
Đèn khuya hiu hắt mừng trăng gió
Văng vẳng đêm hè tiếng ếch say
Kìa ai thơ thẩn buồn chi vậy
Chắc bởi chạnh lòng , ngậm đắng cay
Có phải đêm nay trời nóng bức
Nên người lặng lẽ mối tình say
THẾ HUY
Thân chào ĐL. Hôm nay thế huy mới có dịp ghé qua chơi ngẫu hứng để lại mấy lời. co gì mong đc lãnh giao thêm
Xin chào Thế Huy, ĐL hỏng có ở nhà, D dắt bầy con của anh ĐL ra nghinh đón TH nè[sm=MexicanWave.gif]
TL muốn lãnh giáo gì thì nói đi, nếu D biết thì D sẽ hỏng có giấu đâu
Đa Tạ
Cám ơn bằng hữu ra nghênh đón
Thay mặt chủ nhà dẫn đàn con
Long trọng làm chi Huy thấy thẹn
Bởi mình thi họa vẫn còn non
Từ đây mạn phép xin làm khách
Mượn mấy vần thơ hái nguyệt tròn
Vẫn biết vắng huynh còn có muội
Sao đành lam khổ đến đàn con
THẾ HUY
Đa tạ vì đã đc đón tiếp long trọng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: