Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 179 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
hobac 30.08.2007 08:53:02 (permalink)
0

Trích đoạn: da1uhate

Xin chào Thảo My, Thảo My cứ tự nhiên vui chơi ở đây nhé!
 
Cám ơn huynh hobac đã tiếp khách dùm anh trai của D nha, chắc là ảnh bận rộn hay sao đó chứ ảnh mê thơ lắm. Còn D hỏng biết làm thơ tình nên cũng hỏng biết làm sao để mần thơ đáp lễ nữa, thơ quậy phá thì được cho nên đôi khi khó lòng họa bài người khác lắm. Bài thị Mầu của huynh hobac hỏng biết thuộc thể loại gì ha? D thấy lạ lạ ngộ ngộ quá chừng


Chẳng thể loại gì đâu D ạ, thơ tự do mà. Hobac chỉ vịnh chơi tính cách ghen duyên dáng của Thị Mầu thôi. D đã bao giờ nghe ca sĩ Ngọc Khuê hát chưa, chất chua chua mà trong vắt đáng yêu quá trời, ghen kiểu Bắc đấy (bên Nhacso.net có các bài hát của Ngọc Khuê đấy, vui lắm). Chúc D vui vẻ nhe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 08:59:39 bởi hobac >
Đỗ Hồng 30.08.2007 20:55:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Thưa Qúy Dzị... ngẫu hứng từ chữ THIỀN, hôm nay SA thử ra tay xướng " món mới "... mời " ăn " ủng hộ trẻ em lấy tinh thần ha...


ĐI TU

Ngày xưa bé bỏng thích nâu sòng
Nay lớn đổi " gu " chẳng bận lòng
Nhẫm tính nhà thiền xin thoát tục
Luận suy cưả Phật cũng bằng không
Phu quân chưả có thường mơ mộng
Gia thất yên bề trọn ước mong
Dụng ý đi tu là cốt để
Trời xui đất khiến gặp hiền chồng


Sương Anh

Bài thơ của muội dễ thương quá ha! Thé tiêu chuẩn "hiền chồng" của muội thế nào...hihihi


Đóng Cửa Thiền

Bé xíu anh đây thích bạc sòng
Lớn thời thiền tịnh chữ vương lòng
Rửa tâm đời tới vui Nghĩa Lễ
Đổi dạ thân tìm nhàn sắc không
Liễu yếu thoảng mơ còn cách ngõ
Giai nhân chửa thỏa nỗi chờ mong
Khép nhành tơ tưởng cheo ngoài cửa
Ai đó duyên hay đến hỏi chồng

Hobac

 
Mấy hôm rày làm thơ thiền xong rồi bây giờ xin nghỉ tu trở lại quậy hen.
Đồng Lão theo ủng hộ Sương Anh nè.
 
 Xuân Tình Trở Mộng
 
Phận gái thời nay thích xếp sòng
Khi xưa yếm thế giận trong lòng
"Nhất nam viết hữu" nghe hay thiệt !
"Thập nữ viết vô" thấy tức không?
Cám cảnh phu thê xuân trở mộng
Yên bề gia thất sắc hoài mong
Va đầu lạy phật xin phù hộ
Đặng giúp cho con tóm cổ chồng
 
Đồng Lão

 
Mở Sòng
 
Đồng Lão hôm nay đã mở sòng
Khiến ai cũng thấy khoái trong lòng
Rượu thơ tấp nập nâng ly cạn
Cờ bạc tưng bừng giũ túi không
Tửu khách mười phương vui ước nguyện
Thi nhân tứ hướng thỏa hoài mong
Nay còn khoẻ mạnh chơi đi nhé
Đừng đợi mai kia tuổi chất chồng!
hobac 30.08.2007 23:53:22 (permalink)
0
Mời Họa Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2007 08:41:41 bởi hobac >
hobac 31.08.2007 21:16:19 (permalink)
0


Mời Họa, Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

-Hobac

Đò Hồng

Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng

-Hobac










Đỗ Hồng 31.08.2007 21:40:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Mời Họa Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

Hobac



Đừng Kén
 
Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2007 21:41:34 bởi dohuhong >
da1uhate 02.09.2007 18:11:55 (permalink)
0
Nhiều chiện
 
Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.
 
HH.
 
Quý ông.. hihi
 
Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm  thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.

HH.

----


hobac 03.09.2007 00:17:54 (permalink)
0


Mời Họa, Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

-Hobac

Đò Hồng

Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng

-Hobac


Đừng Kén
 
Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!

dohuhong

Nhiều chiện
 
Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.
 
HH.

Quý ông.. hihi
 
Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm  thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.

HH.

Tội Ông Chồng

Than vãn cùng ai hỡi gã chồng
Ham mê tửu sắc vừa thôi ông
Đêm hôm lận đận chân quờ quạng
Ngày tháng ngờ ngây mắt dại tong
Khổ thế
vùi hoa còn dập liễu
Buồn ơi quất ngựa chẳng truy không
Thân em như đào tươi xuân thắm
Hơi nhớ mùi thương cứ phải bồng

Hobac



Đồng Lão 03.09.2007 01:01:56 (permalink)
0
Thưa Qúy Dzị... ngẫu hứng từ chữ THIỀN, hôm nay SA thử ra tay xướng " món mới "... mời " ăn " ủng hộ trẻ em lấy tinh thần ha...


ĐI TU

Ngày xưa bé bỏng thích nâu sòng
Nay lớn đổi " gu " chẳng bận lòng
Nhẫm tính nhà thiền xin thoát tục
Luận suy cưả Phật cũng bằng không
Phu quân chưả có thường mơ mộng
Gia thất yên bề trọn ước mong
Dụng ý đi tu là cốt để
Trời xui đất khiến gặp hiền chồng


Sương Anh

Bài thơ của muội dễ thương quá ha! Thé tiêu chuẩn "hiền chồng" của muội thế nào...hihihi


Đóng Cửa Thiền

Bé xíu anh đây thích bạc sòng
Lớn thời thiền tịnh chữ vương lòng
Rửa tâm đời tới vui Nghĩa Lễ
Đổi dạ thân tìm nhàn sắc không
Liễu yếu thoảng mơ còn cách ngõ
Giai nhân chửa thỏa nỗi chờ mong
Khép nhành tơ tưởng cheo ngoài cửa
Ai đó duyên hay đến hỏi chồng

Hobac

Mấy hôm rày làm thơ thiền xong rồi bây giờ xin nghỉ tu trở lại quậy hen.
Đồng Lão theo ủng hộ Sương Anh nè.

Xuân Tình Trở Mộng

Phận gái thời nay thích xếp sòng
Khi xưa yếm thế giận trong lòng
"Nhất nam viết hữu" nghe hay thiệt !
"Thập nữ viết vô" thấy tức không?
Cám cảnh phu thê xuân trở mộng
Yên bề gia thất sắc hoài mong
Va đầu lạy phật xin phù hộ
Đặng giúp cho con tóm cổ chồng

Đồng Lão

Hihihi...SA cám ơn anh Hobac và Đồng Lão chủ vào...ủng hộ nha... còn nưã nè...wậy thêm chút cho thư giãn ha...

ĐỔI THỜI


Cổ tục đàn ông cứ chủ sòng
Đàn bà uất ức giận trong lòng
Thời nay bình đẳng trai mặc kệ
Thuở trước bất công gái bỏ không
Hiến pháp kê khai điều luật định
Lệ làng tự phát ý người mong
Bây giờ thời đổi không như cũ
Có cả chuyện hay...vợ cưới chồng

Sương Anh

Đừng Nhé!

Đừng nhé em ơi chớ nhận sòng
Đào tơ liễu yếu tủi sầu lòng
Thăm duyên mối đến quà đâu ít
Giạn ngõ mai tìm lễ chẳng không
Còn nữa vu quy kiệu chín nhớ
Thêm này hồi của vàng mười mong
Đổi thay thời cuộc chơi hay thật
Cái lẽ làm chồng khổ lắm...chồng

Hobac
 
Chà chà dạo này quý vị thiền tu dữ quá !!!Minh Đông thì rong chơi nhiều quá sợ làm động cái im tĩnh này !!nhân thấy SA đổi "gu" nên "trào phúng một chút" đừng trách nha ,mến.

Đi Chơi
Thoải mái hôm nay lại nhập sòng
"Gu" nào cũng được chẳng phiền lòng
Đường thi đối đáp- chờ người nhá
Xập xám chơi tiền-đợi tớ không
Rượu rót dăm chai, xa vẫn tới
Đàn ca hát xướng, hết còn mong
Cầm kỳ thi tửu vui đời lẻ
Có sợ ta không bé đợi chồng????
Minh Đông
 
He e e eeeeeeeeeeee
 
 
Hổng Sợ
 
 
Lang thang kết bạn rượu bày sòng
Bỏ vợ chờ nhà chẳng nóng lòng
Nhập tửu lời ra nghe ngại quá
Say mèm la hét thấy phiền không
Còn lỳ đóng cưả cài cho chặt
Chưả ngán khép rào khoá hết mong
Tưởng bở ăn chơi về hành hạ
Bé này hổng sợ...hỡi ông chồng 


Sương Anh
 
Hổng có sợ đâu, phen này con gái ngầu rồi nè...

Mở Sòng
 
Đồng Lão hôm nay đã mở sòng
Khiến ai cũng thấy khoái trong lòng
Rượu thơ tấp nập nâng ly cạn
Cờ bạc tưng bừng giũ túi không
Tửu khách mười phương vui ước nguyện
Thi nhân tứ hướng thỏa hoài mong
Nay còn khoẻ mạnh chơi đi nhé
Đừng đợi mai kia tuổi chất chồng!

_____________________________

dohuhong

Mến chào quí bằng hữu mến thương , mấy ngày qua công việc bề bộn quá lại phải đi xa hoài nên không có thời gian vào diển đàn chung vui cùng các bạn , hôm nay trở về ngủ dậy vào lại quán đã thấy thơ chất đống quá trời ! cám ơn mọi người đã không bỏ bê quán Đồng Lão. Hôm nay Đồng Lão sẽ dành thời gian họa hết thơ của các bạn trong tuần qua , Chúc vui tất cả.
 
Nam Nữ Bình Đẳng
 
Nam nữ huề nhau mới đẹp sòng
Trong hai thiếu một khó yên lòng
Trai thời bươn chải lo sinh kế
Gái cũng bôn ba chẳng ở không
Trưởng giả cô đơn âm thầm khóc
Thuyền quyên ê sắc mỏi mòn mong
Ông thì tự hứa thề thương vợ
Mụ lại cam đoan học nể chồng
 
Đồng Lão
 
Trong cuộc sống có rất nhiều những kẻ yêu nhau rồi lấy nhau lại không biết tôn trọng và quí mến đối phương , đến khi tình đổ vỡ mất đi thì lại hối tiếc. Bài thơ trên nhằm miêu tả sự việc này.
 
Đồng Lão 03.09.2007 01:24:44 (permalink)
0
Theo đà diễm nữ thích chơi ngông
Bỏ mặc thừa danh khứ tiết hồng
Quắc khoái gieo thời chen tiếng ảo
Học đòi vang phận chẫu danh không
Chợ trưa buông yếm thì xuân kiệt
Tới tấp hò la tớ chửa chồng
Thoái thác tư nhà lương xã hội
Đội giời đua đú miệng kêu không

 
GCTS
 
Chào bạn GCTS , hôm nọ Đồng Lão có đọc 1 trang tin tức trên mạng thấy có cặp vợ chồng nọ gã chồng không biết vì uất ức chuyện gì mà đã lên mạng tố khổ vợ thậm tệ , Thấy sự việc ngồ ngộ Đồng Lão xin nhặt ý tưởng từ câu chuyện trên họa với GCTS bài này hầu cùng các bạn đọc chơi nhé.
 
Đổ vỡ tình duyên lại trở ngông
Rồi sanh oán hận đám quần hồng
Nhơ danh quân tử ê chề quá
Nhớp tiếng trượng phu ngán ngẩm không?
Gióng kẻng chợ đông đay nghiến vợ
Khua chiêng xứ ảo tái tê chồng
Tuồng yêu tích ái phơi công chúng
Ngó thử mình xem quái đản không?
 
Đồng Lão
 
Nếu có thể lần sau khi có bài xướng GCTS nên để ý tránh trùng vận như vậy bài thơ sẽ có giá trị hơn , bài thơ trên có 2 vần" không " vì vậy sẽ rất ít người cùng họa. Còn nếu muốn họa xin đi theo trọn 5 vần của bài xướng.
1 chút ý kiến đóng góp mong GCTS để ý cho , và xin đừng buồn Đồng Lão nhé.
Đồng Lão 03.09.2007 06:52:14 (permalink)
0
THÊM GÌ NỮA
Càng cố quên đi, càng xót xa.
Nỗi đau mỗi lúc xé to ra.
Nhớ từng lời nói đầy yêu dấu.
Nhớ lúc bên nhau thật đậm đà.
Hỏi biết bao lần.. lòng đã biết.
Đáp hòai bao lượt.. nói cho qua.
Nhớ thương níu kéo thêm..thêm  nữa...
Dồn dập trong tim đã vỡ òa
Trần Mạnh Hùng

TÂM SỰ
Anh kể đi nào nỗi xót xa
Mặc cho nước mắt chảy chan hòa
Để vơi đau khổ, vơi ray rức.
Sao trọn niềm thương, trọn thiết tha.
Em cảm thông - tình yêu mã thượng.
Em hoang mang - tính xấu dèm pha
Quên thôi anh , chuyện tình huyền ảo.
Kệ mặc người diểu cợt. Chẳng qua
Thảo My

Thảo My xúc cảm tâm sự của anh, nên post trong trang thơ này, mời các thi hữu cùng nhau tâm sự.
Kính chào
Thảo My

Mến chào Thảo My đã ghé đến trang thơ Đồng Lão , xin lổi tiếp đón chậm trể , Hy vọng sẽ được cùng Thảo My giao lưu xướng họa.
 
Nhủ Lòng
 
Ừ thôi ! cứ để mảnh tình xa
Nổi nhớ tan trong suối lệ hòa
Để mối u sầu thôi bấu víu
Và bao cảm xúc ắt buông tha
Còn vương nghĩa cũ chua cay ngấm
Mãi giữ hình xưa mặn đắng pha
Cũng bởi do lòng nuôi khổ ải
Dòng yêu dẩu cạn vượt không qua
 
Đồng Lão
 
Đồng Lão 03.09.2007 07:11:01 (permalink)
0
Mời Họa, Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

-Hobac

Đò Hồng

Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng

-Hobac


Đừng Kén

Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!

dohuhong

Nhiều chiện

Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.

HH.

Quý ông.. hihi

Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.

HH.

Tội Ông Chồng

Than vãn cùng ai hỡi gã chồng
Ham mê tửu sắc vừa thôi ông
Đêm hôm lận đận chân quờ quạng
Ngày tháng ngờ ngây mắt dại tong
Khổ thế vùi hoa còn dập liễu
Buồn ơi quất ngựa chẳng truy không
Thân em như đào tươi xuân thắm
Hơi nhớ mùi thương cứ phải bồng

Hobac

Cảm ơn Hobac đã xướng bài thơ mới cho các bạn cùng họa , và nhờ vậy mà trang thơ mới được vui nhộn thế này.
Bây giờ Đồng Lão sẽ nối bước theo các bạn nhé

Kén Cá Chọn Canh
 
Gái lứa thường mơ một tấm chồng
Và rồi tuyển lựa bốn năm ông
Cha kia xương xẩu da xanh ngắt
Lão nọ môi chì thịt lỏng tong
Kén cá chọn canh đành ngủ lạnh
Lừa cơm gắp mắm vẩn nằm không
Đang đêm trở giấc lo anh ách
Cứ sợ qua đi tuổi bế bồng
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2007 09:01:22 bởi Đồng Lão >
GCTS 03.09.2007 14:33:29 (permalink)
0
Để biết mình là ai, GCTS luôn biết tìm đến những điều mà mình còn thiếu sót, và đó cũng là điều để con người ta cóp nhặt thêm sự hoàn tiên cho bản thân. GCTS luôn sống = nội tâm giản dị, hà tất Lão huynh phải e giè trong những chia sẻ. GCTS tuy ko được minh mẫn nhưng cũng nhânt thức được mình cần gì, ở đâu. Mong Lão huynh chớ nên khách sáo với GC.
 
Phận nát thì duyên lại oán chồng
Còn đè tai tiếng hận đàn ông
Bôi tro danh tiết ngàn chuy nhục
Vấy bẩn phận hoa đáng ghét không?
Đá thúng nhiếc quân phơi khắp nẻo
Đụng nia cáo cả mọi room sòng
Phường chung một lứa gào thiên địa
Ngoảnh lại nhìn đời,,, đáng xuống sông?
 
 
tamma 03.09.2007 15:45:19 (permalink)
0

Mời Họa, Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

-Hobac

Đò Hồng

Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng

-Hobac


Đừng Kén

Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!

dohuhong

Nhiều chiện

Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.

HH.

Quý ông.. hihi

Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.

HH.

Tội Ông Chồng

Than vãn cùng ai hỡi gã chồng
Ham mê tửu sắc vừa thôi ông
Đêm hôm lận đận chân quờ quạng
Ngày tháng ngờ ngây mắt dại tong
Khổ thế vùi hoa còn dập liễu
Buồn ơi quất ngựa chẳng truy không
Thân em như đào tươi xuân thắm
Hơi nhớ mùi thương cứ phải bồng

Hobac

Cảm ơn Hobac đã xướng bài thơ mới cho các bạn cùng họa , và nhờ vậy mà trang thơ mới được vui nhộn thế này.
Bây giờ Đồng Lão sẽ nối bước theo các bạn nhé

Kén Cá Chọn Canh

Gái lứa thường mơ một tấm chồng
Và rồi tuyển lựa bốn năm ông
Cha kia xương xẩu da xanh ngắt
Lão nọ môi chì thịt lỏng tong
Kén cá chọn canh đành ngủ lạnh
Lừa cơm gắp mắm vẩn nằm không
Đang đêm trở giấc lo anh ách
Cứ sợ qua đi tuổi bế bồng

Đồng Lão

< Sửa đổi bởi: Đồng Lão -- 3.9.2007 8:01:22 >

_____________________________

Ai công hầu ai khanh tước trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế


 
GIỌT THAN...
 
Nghe thoáng bảo ta sắp lấy chồng
Đoán rằng cái lỗi tại Bà... Ông
Vin cành non tuổi còn đang thắm
Bẻ cánh hoa niên mộng mất tong
Má phấn đang mơ người bút họa
Mày ngài chịu lễ kẻ tình không
Lời thơ than thở nơi màn trướng
Nghĩa chữ tương tư thả chốn bồng.
 
 
TAM MÃ
 
 
hobac 04.09.2007 01:17:38 (permalink)
0
Mời Họa, Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

-Hobac

Đò Hồng

Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng

-Hobac


Đừng Kén

Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!

dohuhong

Nhiều chiện

Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.

HH.

Quý ông.. hihi

Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.

HH.

Tội Ông Chồng

Than vãn cùng ai hỡi gã chồng
Ham mê tửu sắc vừa thôi ông
Đêm hôm lận đận chân quờ quạng
Ngày tháng ngờ ngây mắt dại tong
Khổ thế vùi hoa còn dập liễu
Buồn ơi quất ngựa chẳng truy không
Thân em như đào tươi xuân thắm
Hơi nhớ mùi thương cứ phải bồng

Hobac

Cảm ơn Hobac đã xướng bài thơ mới cho các bạn cùng họa , và nhờ vậy mà trang thơ mới được vui nhộn thế này.
Bây giờ Đồng Lão sẽ nối bước theo các bạn nhé

Kén Cá Chọn Canh

Gái lứa thường mơ một tấm chồng
Và rồi tuyển lựa bốn năm ông
Cha kia xương xẩu da xanh ngắt
Lão nọ môi chì thịt lỏng tong
Kén cá chọn canh đành ngủ lạnh
Lừa cơm gắp mắm vẩn nằm không
Đang đêm trở giấc lo anh ách
Cứ sợ qua đi tuổi bế bồng

Đồng Lão

< Sửa đổi bởi: Đồng Lão -- 3.9.2007 8:01:22 >

_____________________________

Ai công hầu ai khanh tước trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế


 
GIỌT THAN...
 
Nghe thoáng bảo ta sắp lấy chồng
Đoán rằng cái lỗi tại Bà... Ông
Vin cành non tuổi còn đang thắm
Bẻ cánh hoa niên mộng mất tong
Má phấn đang mơ người bút họa
Mày ngài chịu lễ kẻ tình không
Lời thơ than thở nơi màn trướng
Nghĩa chữ tương tư thả chốn bồng.
 
 
TAM MÃ
 
 --------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã cùng xướng họa "Mười Hai Bến Nước" với  Hobac.
hobac xin được khởi xướng thêm một bài vui nữa.

Cô Em Hàng Thịt Tìm Chồng

Ai mua em gửi cả tình lòng
Tiết tháo tươi hồng vẫn trắng trong
Bầu dục the phòng chưa khách tới
Hàm hơi lẽo lạnh chửa người đong
Bòng bong mớ mộng phân ngang ngổn
Bì béo cặp mơ nằm sóng song
Cửa đóng then cài buồn thủ giấc
Nghe mưa tủi dạ chạnh khơi dòng

Hobac


da1uhate 04.09.2007 13:53:54 (permalink)
0
Mời Họa, Vui Nhe!

Mười Hai Bến Nước


Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng

-Hobac

Đò Hồng

Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng

-Hobac


Đừng Kén

Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!

dohuhong

Nhiều chiện

Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.

HH.

Quý ông.. hihi

Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.

HH.

Tội Ông Chồng

Than vãn cùng ai hỡi gã chồng
Ham mê tửu sắc vừa thôi ông
Đêm hôm lận đận chân quờ quạng
Ngày tháng ngờ ngây mắt dại tong
Khổ thế vùi hoa còn dập liễu
Buồn ơi quất ngựa chẳng truy không
Thân em như đào tươi xuân thắm
Hơi nhớ mùi thương cứ phải bồng

Hobac

Cảm ơn Hobac đã xướng bài thơ mới cho các bạn cùng họa , và nhờ vậy mà trang thơ mới được vui nhộn thế này.
Bây giờ Đồng Lão sẽ nối bước theo các bạn nhé

Kén Cá Chọn Canh

Gái lứa thường mơ một tấm chồng
Và rồi tuyển lựa bốn năm ông
Cha kia xương xẩu da xanh ngắt
Lão nọ môi chì thịt lỏng tong
Kén cá chọn canh đành ngủ lạnh
Lừa cơm gắp mắm vẩn nằm không
Đang đêm trở giấc lo anh ách
Cứ sợ qua đi tuổi bế bồng

Đồng Lão 

 
GIỌT THAN...
 
Nghe thoáng bảo ta sắp lấy chồng
Đoán rằng cái lỗi tại Bà... Ông
Vin cành non tuổi còn đang thắm
Bẻ cánh hoa niên mộng mất tong
Má phấn đang mơ người bút họa
Mày ngài chịu lễ kẻ tình không
Lời thơ than thở nơi màn trướng
Nghĩa chữ tương tư thả chốn bồng.
 
 
TAM MÃ
 

Mười Hai Bến Nước
 
Xí Xọn đâu ham cảnh có chồng
Ngu gì trói cẳng bởi Tơ ông
Chim lồng cá chậu thân tàn tạ
Ngọc nát hương phai mạng đứt tong
Nhí nhảnh quần hồng nơi phố thị
An nhàn gối mộng chốn phòng không
Vương chi luyến ái duyên cầm sắc
Khổ ải trần gian chẳng dám bồng
 
da1uhate


Hôm trước thấy bài thơ của huynh hobac thiệt đúng là chọc dựn D ghê lun, nhưng lại bận phải đi xa vài ngày nên chưa họa được, bi chừ thì nộp bài nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2007 18:33:52 bởi da1uhate >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 179 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9