Trào Phúng Đường Thi
Mời Họa, Vui Nhe!
Mười Hai Bến Nước
Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng
-Hobac
Đò Hồng
Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng
-Hobac
Đừng Kén
Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!
dohuhong
Nhiều chiện
Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.
HH.
Quý ông.. hihi
Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.
HH.
Tội Ông Chồng
Than vãn cùng ai hỡi gã chồng
Ham mê tửu sắc vừa thôi ông
Đêm hôm lận đận chân quờ quạng
Ngày tháng ngờ ngây mắt dại tong
Khổ thế vùi hoa còn dập liễu
Buồn ơi quất ngựa chẳng truy không
Thân em như đào tươi xuân thắm
Hơi nhớ mùi thương cứ phải bồng
Hobac
Cảm ơn Hobac đã xướng bài thơ mới cho các bạn cùng họa , và nhờ vậy mà trang thơ mới được vui nhộn thế này.
Bây giờ Đồng Lão sẽ nối bước theo các bạn nhé
Kén Cá Chọn Canh
Gái lứa thường mơ một tấm chồng
Và rồi tuyển lựa bốn năm ông
Cha kia xương xẩu da xanh ngắt
Lão nọ môi chì thịt lỏng tong
Kén cá chọn canh đành ngủ lạnh
Lừa cơm gắp mắm vẩn nằm không
Đang đêm trở giấc lo anh ách
Cứ sợ qua đi tuổi bế bồng
Đồng Lão
GIỌT THAN... Nghe thoáng bảo ta sắp lấy chồng Đoán rằng cái lỗi tại Bà... Ông Vin cành non tuổi còn đang thắm Bẻ cánh hoa niên mộng mất tong Má phấn đang mơ người bút họa Mày ngài chịu lễ kẻ tình không Lời thơ than thở nơi màn trướng Nghĩa chữ tương tư thả chốn bồng. TAM MÃ Mười Hai Bến Nước Xí Xọn đâu ham cảnh có chồng Ngu gì trói cẳng bởi Tơ ông Chim lồng cá chậu thân tàn tạ Ngọc nát hương phai mạng đứt tong Nhí nhảnh quần hồng nơi phố thị An nhàn gối mộng chốn phòng không Vương chi luyến ái duyên cầm sắc Khổ ải trần gian chẳng dám bồng da1uhate Hôm trước thấy bài thơ của huynh hobac thiệt đúng là chọc dựn D ghê lun, nhưng lại bận phải đi xa vài ngày nên chưa họa được, bi chừ thì nộp bài nè
Mười Hai Bến Nước Hấp tấp làm chi chuyện lấy chồng
Mình ên khoẻ khoắn chẳng cần ông
Mười hai bến nước đi sao hết
Một chiếc thuyền nan chắc chắn tong
Khắp chốn vui chơi đời thơi thảnh
Đó đây chạy nhảy số nhàn không
Đeo gông chi mệt thân nhi nữ
Hết tử đến phu mệt ẳm bồng Sương Anh
Mời Họa, Vui Nhe!
Mười Hai Bến Nước
Mười hai bến nước em chửa chồng
Bực giận chách hờn cái thứ ông
Đương nụ nhởn nhơ vờn lả lướt
Tàn xuân lơ đãng chạy long tong
Đỏ hồng ve vuốt tay toan hái
Trong đục đào khơi miệng bỏ không
Lặn lội phiền lòng đông lạnh lẽo
Giai nhân xin tránh khách thi bồng
-Hobac
Đò Hồng
Đò hồng pháo đỏ em theo chồng
Bỏ bến trai tơ làm thiếp ông
Sóng cả gieo leo lời biệt biệt
Lệ tràn vơ vưởng tiếng tong tong
Thuyền đi mưa dập hoa tàn héo
Người vắng gió lùa nhà lạnh không
Cung cấm rỉ rên phận liễu tủi
Phong the ngơ ngác kiếp tang bồng
-Hobac
Đừng Kén
Đừng đợi đến khi tuổi chất chồng
Chọn đi kẻo hết cả đàn ông
Xồ xề, đừng bảo thân phì lũ
Gọn ghẽ, chớ chê dáng ốm tong
Kén lắm về chiều thì ở giá
Chọn hoài tới tối lại nằm không
Em ơi hãy lấy anh đi nhé
Năm tới đôi ta có bé bồng!
dohuhong
Nhiều chiện
Váy phất phơ bông Gái lí chồng
Trăm bàn đãi cưới sát Chùa Ông
Bà con mỏ nhọn tường mồn một
Chú bác hàm hô biết tỏng tong
Nhỏ đó ngày xưa từng lấy một
Cô này thủa trước đã theo không
Phường trên xóm dưới rân rân chuyện
Hóng hớt tè he chuyện bế bồng.
HH.
Quý ông.. hihi
Kẻm nhẻm nên nhầm vớ phải chồng
Toa Minh Mạng phục hổ liền ông
Tàn đêm thọt thẹt châm trầy trật
Hết tối thầm thào rót tỏng tong
Tuế toái tằn mằn hòai chẳng được
Tuềnh toàng tọ mọ mãi như không
Thôi thì thổn thện nhờ hàng xóm
Thuể thỏa thành ra thói bẹo bồng.
HH.
Tội Ông Chồng
Than vãn cùng ai hỡi gã chồng
Ham mê tửu sắc vừa thôi ông
Đêm hôm lận đận chân quờ quạng
Ngày tháng ngờ ngây mắt dại tong
Khổ thế vùi hoa còn dập liễu
Buồn ơi quất ngựa chẳng truy không
Thân em như đào tươi xuân thắm
Hơi nhớ mùi thương cứ phải bồng
Hobac
Cảm ơn Hobac đã xướng bài thơ mới cho các bạn cùng họa , và nhờ vậy mà trang thơ mới được vui nhộn thế này.
Bây giờ Đồng Lão sẽ nối bước theo các bạn nhé
Kén Cá Chọn Canh
Gái lứa thường mơ một tấm chồng
Và rồi tuyển lựa bốn năm ông
Cha kia xương xẩu da xanh ngắt
Lão nọ môi chì thịt lỏng tong
Kén cá chọn canh đành ngủ lạnh
Lừa cơm gắp mắm vẩn nằm không
Đang đêm trở giấc lo anh ách
Cứ sợ qua đi tuổi bế bồng
Đồng Lão
GIỌT THAN... Nghe thoáng bảo ta sắp lấy chồng Đoán rằng cái lỗi tại Bà... Ông Vin cành non tuổi còn đang thắm Bẻ cánh hoa niên mộng mất tong Má phấn đang mơ người bút họa Mày ngài chịu lễ kẻ tình không Lời thơ than thở nơi màn trướng Nghĩa chữ tương tư thả chốn bồng. TAM MÃ Mười Hai Bến Nước Xí Xọn đâu ham cảnh có chồng Ngu gì trói cẳng bởi Tơ ông Chim lồng cá chậu thân tàn tạ Ngọc nát hương phai mạng đứt tong Nhí nhảnh quần hồng nơi phố thị An nhàn gối mộng chốn phòng không Vương chi luyến ái duyên cầm sắc Khổ ải trần gian chẳng dám bồng da1uhate Hôm trước thấy bài thơ của huynh hobac thiệt đúng là chọc dựn D ghê lun, nhưng lại bận phải đi xa vài ngày nên chưa họa được, bi chừ thì nộp bài nè
Mười Hai Bến Nước Hấp tấp làm chi chuyện lấy chồng
Mình ên khoẻ khoắn chẳng cần ông
Mười hai bến nước đi sao hết
Một chiếc thuyền nan chắc chắn tong
Khắp chốn vui chơi đời thơi thảnh
Đó đây chạy nhảy số nhàn không
Đeo gông chi mệt thân nhi nữ
Hết tử đến phu mệt ẳm bồng Sương Anh
Thiệt tình nhe, các nàng hổng muốn lấy chồng tuốt tuột nè. vậy Hobac lên chùa ngồi chơi đợi các nàng lên sau nhé!
Lậy Phật Cầu Sư
Mai mốt nỡ em có thích chồng
Trai thời đã khoác áo sư ông
Cửa thiền thanh tịnh non nhàn hạ
Lầu vắng âm u suối lệ tong
Gót lấm sân chùa quỳ lậy Phật
Dạ vương vườn ái đừng hòa không
Xin anh nghĩa đạo thương tình tội
Thiếp nguyện từ nay tối sớm bồng
Hobac
Để biết mình là ai, GCTS luôn biết tìm đến những điều mà mình còn thiếu sót, và đó cũng là điều để con người ta cóp nhặt thêm sự hoàn tiên cho bản thân. GCTS luôn sống = nội tâm giản dị, hà tất Lão huynh phải e giè trong những chia sẻ. GCTS tuy ko được minh mẫn nhưng cũng nhânt thức được mình cần gì, ở đâu. Mong Lão huynh chớ nên khách sáo với GC.
Phận nát thì duyên lại oán chồng Còn đè tai tiếng hận đàn ông Bôi tro danh tiết ngàn chuy nhục Vấy bẩn phận hoa đáng ghét không? Đá thúng nhiếc quân phơi khắp nẻo Đụng nia cáo cả mọi room sòng Phường chung một lứa gào thiên địa Ngoảnh lại nhìn đời,,, đáng xuống sông? GCTS
Đọc được những lời lẻ trên của GCTS Đồng Lão cảm thấy rất vui và an lòng lắm , vậy thì từ nay chúng ta là bạn bè tri kỷ và khi có thời gian sẽ tâm sự nhiều hơn.
Trở lại với bài thơ trên , lời lẻ và ý tứ nhằm vào châm chích phụ nữ , không biết có phải vì vậy mà làm cho 2 vị tiểu thơ Da1uhate và Sương Anh bực mình hay không , xem 2 bài thơ họa mới đã tỏ vẻ oán trách , rồi còn không thèm lấy chồng luôn , tội lổi quá. Để xoa dịu các nàng Đồng Lão xin họa bài thơ trên để dổ ngọt 2 bà La sát.
Bởi Tại Chồng Gia đạo tan hoang bởi tại chồng Thê hiền tán đởm tánh tình ông Thương hương tiếc ngọc nào sanh chuyện Dập liễu vùi hoa vậy đáng không? Đệm ấm chăn êm thời rửng mỡ Nhà cao cửa rộng lại gầy sòng Theo bầy xôi thịt lâm bi đát Hạnh phúc nhà đem vất đáy sông Đồng Lão
Mấy hôm nay quán chúng ta xướng họa chỉ 1 vần "ong" , đọc mà thấy ong ong lổ tai luôn. Bây giờ Hobac lại cho ra tiếp 1 bài nữa với tám món nhậu thiệt là linh đình , tạm thời bây giờ tìm chưa ra ý hãy cất lại đó để dành ăn sau hen .
Lỡ thì làm luôn 1 bài vần ong nữa rồi sẽ chuyển sang vần và đề tài khác , mời các bạn đọc chơi vui.
Nhổ Răng
Nhìn em gã ngoắc bảo vô phòng Lại bắt nằm dài hỏi sợ không Nắn nắn khều khều banh thiệt rộng Đâm đâm thọt thọt tuốt vào trong Rên to tắc tiếng trân mình chịu Bấu chặt thanh giường đợi hắn xong Chổ đó tê rần rươm rướm máu Nay thành hố đỏ rộp sưng phồng. Đồng Lão
Trích đoạn: Đồng Lão
Để biết mình là ai, GCTS luôn biết tìm đến những điều mà mình còn thiếu sót, và đó cũng là điều để con người ta cóp nhặt thêm sự hoàn tiên cho bản thân. GCTS luôn sống = nội tâm giản dị, hà tất Lão huynh phải e giè trong những chia sẻ. GCTS tuy ko được minh mẫn nhưng cũng nhânt thức được mình cần gì, ở đâu. Mong Lão huynh chớ nên khách sáo với GC.
Phận nát thì duyên lại oán chồng
Còn đè tai tiếng hận đàn ông
Bôi tro danh tiết ngàn chuy nhục
Vấy bẩn phận hoa đáng ghét không?
Đá thúng nhiếc quân phơi khắp nẻo
Đụng nia cáo cả mọi room sòng
Phường chung một lứa gào thiên địa
Ngoảnh lại nhìn đời,,, đáng xuống sông?
GCTS
Đọc được những lời lẻ trên của GCTS Đồng Lão cảm thấy rất vui và an lòng lắm , vậy thì từ nay chúng ta là bạn bè tri kỷ và khi có thời gian sẽ tâm sự nhiều hơn.
Trở lại với bài thơ trên , lời lẻ và ý tứ nhằm vào châm chích phụ nữ , không biết có phải vì vậy mà làm cho 2 vị tiểu thơ Da1uhate và Sương Anh bực mình hay không , xem 2 bài thơ họa mới đã tỏ vẻ oán trách , rồi còn không thèm lấy chồng luôn , tội lổi quá. Để xoa dịu các nàng Đồng Lão xin họa bài thơ trên để dổ ngọt 2 bà La sát.
Bởi Tại Chồng
Gia đạo tan hoang bởi tại chồng
Thê hiền tán đởm tánh tình ông
Thương hương tiếc ngọc nào sanh chuyện
Dập liễu vùi hoa vậy đáng không?
Đệm ấm chăn êm thời rửng mỡ
Nhà cao cửa rộng lại gầy sòng
Theo bầy xôi thịt lâm bi đát
Hạnh phúc nhà đem vất đáy sông
Đồng Lão
Nín Thở Qua Sông Cửa nhà đầy rác lỗi do chồng
Quần áo bẩn dơ cũng tại ông
Ghế đổ bàn xiêu trơ mắt lộ
Cơm thiu canh nguội nhạt mồm không
Bạc tiền chẳng đủ em mua sắm
Của cải không dư vợ mở sòng
Nói tới chồng em thời chán lắm
Thôi đành nín thở để qua sông!
Cảnh Thiến Sơn
Ở đây cảnh đẹp thật là hay
Điệp khúc cầm ca mộng tháng ngày
Vang vọng ào ào nơi thác nước
Dịu dàng êm ả gió heo may
Một màu biêng biếc hồn thu ảo
Vài nhánh lan rừng phấp phới bay
Dạo bước bên người thơ với mộng
Cảnh trời non nước khiến ta say
THẾ HUY
Cảnh Thiên Sơn
Ở đây cảnh đẹp thật là hay
Điệp khúc cầm ca mộng tháng ngày
Vang vọng ào ào nơi thác nước
Dịu dàng êm ả gió heo may
Một màu biêng biếc hồn thu ảo
Vài nhánh lan rừng phấp phới bay
Dạo bước bên người , thơ với mộng
Cảnh trời non nước khiến ta say
THẾ HUY
Tiêm thuốc hihi Râm ran dẫn xác đến tư phòng Đối mặt chùn lòng chẳng thể không Vạch nút phanh da phơi bắp dợn Căng bơm dí mũi chọc gân trong Đâm ngang phụt máu châm Vào được Rút ngược ngăn trùng thít Đã xong Dịch chảy xoay xoa bông thấm chọn Về nhà ngoáy ngó lỗ phều phồng. HH. ---
Mấy hôm nay quán chúng ta xướng họa chỉ 1 vần "ong" , đọc mà thấy ong ong lổ tai luôn. Bây giờ Hobac lại cho ra tiếp 1 bài nữa với tám món nhậu thiệt là linh đình , tạm thời bây giờ tìm chưa ra ý hãy cất lại đó để dành ăn sau hen .
Lỡ thì làm luôn 1 bài vần ong nữa rồi sẽ chuyển sang vần và đề tài khác , mời các bạn đọc chơi vui.
Nhổ Răng
Nhìn em gã ngoắc bảo vô phòng Lại bắt nằm dài hỏi sợ không Nắn nắn khều khều banh thiệt rộng Đâm đâm thọt thọt tuốt vào trong Rên to tắc tiếng trân mình chịu Bấu chặt thanh giường đợi hắn xong Chổ đó tê rần rươm rướm máu Nay thành hố đỏ rộp sưng phồng. Đồng Lão Tiêm thuốc hihi
Râm ran dẫn xác đến tư phòng
Đối mặt chùn lòng chẳng thể không
Vạch nút phanh da phơi bắp dợn
Căng bơm dí mũi chọc gân trong
Đâm ngang phụt máu châm Vào được
Rút ngược ngăn trùng thít Đã xong
Dịch chảy xoay xoa bông thấm chọn
Về nhà ngoáy ngó lỗ phều phồng.
HH.
Khám Thai hàhà
Trương cái bụng lên ngửa giữa phòng
Vén ngay cái áo thẹn nào không
Mân mê xoa nắn tay sờ soạng
Bóp ấn soi nhìn mắt ngó trong
Hả hả hê hê khi được ý
Mừng mừng tủi tủi lúc làm xong
Khềnh khàng chân dạng ề à bước
Trách kẻ yêu em nỡ để phồng
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 12:15:45 bởi hobac >
Trích đoạn: hobac
Khám Thai hàhà
Trương cái bụng lên ngửa giữa phòng
Vén ngay cái áo thẹn nào không
Mân mê xoa nắn tay sờ soạng
Bóp ấn soi nhìn mắt ngó trong
Hí hí hửng hửng khi được ý
Mừng mừng tủi tủi lúc làm xong
Khềnh khàng chân dang ề à bước
Trách kẻ yêu em nỡ để phồng
Hobac
Bạn hobac,
Nếu bạn cho phép, tôi xin được đổi câu:
"Hí hí hửng hửng khi được ý"
thành:
"Hả hả hê hê khi được ý"
cho đúng luật bằng trắc. Cám ơn bạn. Còn câu: "Khềnh khàng chân dang ề à bước", xin mời quý bạn khác góp ý.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 11:17:17 bởi dohuhong >
Bạn hobac,
Nếu bạn cho phép, tôi xin được đổi câu:
"Hí hí hửng hửng khi được ý"
thành:
"Hả hả hê hê khi được ý"
cho đúng luật bằng trắc. Cám ơn bạn.
Còn câu: "Khềnh khàng chân dang ề à bước", xin mời quý bạn khác góp ý.
Cảm ơn huynh đã góp ý! đệ quả còn sơ suất nhiều lắm
Khám Thai hàhà
Trương cái bụng lên ngửa giữa phòng
Vén ngay cái áo thẹn nào không
Mân mê xoa nắn tay sờ soạng
Bóp ấn soi nhìn mắt ngó trong
Hả hả hê hê khi được ý
Mừng mừng tủi tủi lúc làm xong
Khềnh khàng chân dạng ề à bước
Trách kẻ yêu em nỡ để phồng
Hobac
Trích đoạn: Đồng Lão
Trở lại với bài thơ trên , lời lẻ và ý tứ nhằm vào châm chích phụ nữ , không biết có phải vì vậy mà làm cho 2 vị tiểu thơ Da1uhate và Sương Anh bực mình hay không , xem 2 bài thơ họa mới đã tỏ vẻ oán trách , rồi còn không thèm lấy chồng luôn , tội lổi quá. Để xoa dịu các nàng Đồng Lão xin họa bài thơ trên để dổ ngọt 2 bà La sát.
Anh chai, seo mè nói em gái là bà La Sát dậy? Anh nói như dzị rồi em gái anh ế thì sao đây? [sm=mecry.gif]
Trích đoạn: hobac
Bạn hobac,
Nếu bạn cho phép, tôi xin được đổi câu:
"Hí hí hửng hửng khi được ý"
thành:
"Hả hả hê hê khi được ý"
cho đúng luật bằng trắc. Cám ơn bạn.
Còn câu: "Khềnh khàng chân dang ề à bước", xin mời quý bạn khác góp ý.
Cảm ơn huynh đã góp ý! đệ quả còn sơ suất nhiều lắm
Khám Thai hàhà
Trương cái bụng lên ngửa giữa phòng
Vén ngay cái áo thẹn nào không
Mân mê xoa nắn tay sờ soạng
Bóp ấn soi nhìn mắt ngó trong
Hả hả hê hê khi được ý
Mừng mừng tủi tủi lúc làm xong
Khềnh khàng chân dạng ề à bước
Trách kẻ yêu em nỡ để phồng
Hobac
Chích Thuốc Nghe tên, em bước thẳng vô phòng Nằm xuống, tuột quần để trống không Nhắm mắt đợi tay sờ xuống dưới Trân mình chờ mũi lụi vào trong Bậm môi một lúc rồi thôi hết Chắt lưỡi đôi lần thế cũng xong Ngồi dậy xoa xoa còn đỏ mặt Thầm mong nơi ấy chẳng sưng phồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 21:35:48 bởi dohuhong >
Trích đoạn: dohuhong
Trích đoạn: hobac
Bạn hobac,
Nếu bạn cho phép, tôi xin được đổi câu:
"Hí hí hửng hửng khi được ý"
thành:
"Hả hả hê hê khi được ý"
cho đúng luật bằng trắc. Cám ơn bạn.
Còn câu: "Khềnh khàng chân dang ề à bước", xin mời quý bạn khác góp ý.
Cảm ơn huynh đã góp ý! đệ quả còn sơ suất nhiều lắm
Khám Thai hàhà
Trương cái bụng lên ngửa giữa phòng
Vén ngay cái áo thẹn nào không
Mân mê xoa nắn tay sờ soạng
Bóp ấn soi nhìn mắt ngó trong
Hả hả hê hê khi được ý
Mừng mừng tủi tủi lúc làm xong
Khềnh khàng chân dạng ề à bước
Trách kẻ yêu em nỡ để phồng
Hobac
Chích Thuốc
Nghe tên, em bước thẳng vô phòng
Nằm xuống, tuột quần để trống không
Nhắm mắt đợi tay sờ xuống dưới
Trân mình chờ mũi lụi vào trong
Bậm môi một lúc rồi thôi hết
Chắt lưỡi đôi lần thế cũng xong
Ngồi dậy xoa xoa còn đỏ mặt
Thầm mong nơi ấy chẳng sưng phồng
Lính Mới Lính mới thường xuyên để ý phòng Mò rờ đại bác nổ như không Hai viên dự trữ nên kê dưới Một quả Đề Lây nhớ cất trong Cẩn thận đêm ngày người của vẹn Lơ là tích tắc sự đời xong Văn ôn võ luyện ông bà dạy Trận mạc xông pha … đỡ phập phồng NhàQuê ** Delay=Nổ chậm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2007 18:36:41 bởi NhàQuê >
Trích đoạn: NhàQuê
Bạn hobac,
Nếu bạn cho phép, tôi xin được đổi câu:
"Hí hí hửng hửng khi được ý"
thành:
"Hả hả hê hê khi được ý"
cho đúng luật bằng trắc. Cám ơn bạn.
Còn câu: "Khềnh khàng chân dang ề à bước", xin mời quý bạn khác góp ý.
Cảm ơn huynh đã góp ý! đệ quả còn sơ suất nhiều lắm
Khám Thai hàhà
Trương cái bụng lên ngửa giữa phòng
Vén ngay cái áo thẹn nào không
Mân mê xoa nắn tay sờ soạng
Bóp ấn soi nhìn mắt ngó trong
Hả hả hê hê khi được ý
Mừng mừng tủi tủi lúc làm xong
Khềnh khàng chân dạng ề à bước
Trách kẻ yêu em nỡ để phồng
Hobac Chích Thuốc Nghe tên, em bước thẳng vô phòng Nằm xuống, tuột quần để trống không Nhắm mắt đợi tay sờ xuống dưới Trân mình chờ mũi lụi vào trong Bậm môi một lúc rồi thôi hết Chắt lưỡi đôi lần thế cũng xong Ngồi dậy xoa xoa còn đỏ mặt Thầm mong nơi ấy chẳng sưng phồng Lính Mới Lính mới thường xuyên để ý phòng Mò rờ đại bác nổ như không Hai viên dự trữ nên kê dưới Một quả Đề Lây nhớ cất trong Cẩn thận đêm ngày người của vẹn Lơ là tích tắc sự đời xong Văn ôn võ luyện ông bà dạy Trận mạc xông pha … đỡ phập phồng NhàQuê ** Delay=Nổ chậm Vạn Hạnh
Giang đầu vạn hạnh quán chung phòng
Vui cánh nhân duyên ẩn ảo không
Cưỡi sóng thuyền lao toan phá bến
Đạp rào ngựa vọt định vô trong
Bần thần nghiêng ngó đâu nào dám
Ngần ngại tiến lùi cũng chửa xong
Xếp gót ngồi luyện thêm chút khí
Nửa canh chưa hết đã lồng phồng
Hobac
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: