Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 179 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Phuc Linh 12.09.2007 03:13:58 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Cuộc Sống

Cuộc sống trần gian một giấc mơ
Loanh quanh tựa cá vẩy trong lờ
Hơn thua tranh chấp trong lồng nước
Được mất ganh đua chả bến bờ
Đạo mạo chung qui vì lể nghĩa
Ôn hòa chỉ có với văn thơ
Hoang mang trọn kiếp trong hư cấu
Thoát mộng nhìn ra lại thẩn thờ

Đồng Lão

 
PHO TƯỢNG
 
Cách sống trần ai chẳng phải mơ
Đục trong ta mặc..phải buông lờ
Ganh đua tranh tiếng gà còn chết
Mộng kiếp rồng bay cá chất bờ
Biển rộng thuyền đông nhiều bão nổi
Hẹp sông lái ít nước lơ thơ
Bao năm mài mực ghi ngàn chữ
Mấy lượt lơ ngơ giống tượng thờ.
 
MINH TUẤN
 
KÍNH CHÚC HUYNH UỐNG RƯỢU ĐỀU VÀ MẠNH KHỎE
 


Em Học Đạo

Tầm gửi kiếp này toàn thấy mơ
Phong ba quẩy gót mắt thào lơ
Đệm êm chiếu ấm tay vầy đỏ
Lời thánh ý tiên lưỡi nhạt bờ
Dòng sĩ thế thời thăng chức sỉ
Lưu manh đổi cuộc nhận hàm thơ
Cuốc cầy hạt gạo tay em tạo
Hương rượu chèo ca ông Phật thờ

Hobac



TU TÂM
 
 
Đời thường tục thế chẳng như mơ
Giữ vững lòng an chớ lửng lờ
Dưỡng tánh anh thời tầm học đạo
Tu tâm em hỡi thoát mê bờ
Khuyên răn chữ thiện ghi thư pháp
Giáo huấn câu thiền nhủ sách thơ
Cuộc sống hiền lương lời Phật dạy
Đừng nên xem nhẹ chớ ơ thờ


Sương Anh

 
Họa: Đời như giấc mộng
 
Đời như giấc mộng, thế mà mơ
Xử thế, lành, ngay, vượt thóat lờ
Bể khổ, hồi đầu mau quá bể
Bờ mê, thức tỉnh khá sang bờ
Thuyền tu Bát Nhã kinh đưa nẻo
Mối đạo từ bi tiếp dẫn thơ
Được mất màng chi thân tứ đại
Tâm lành chứa Phật, Phật tâm thờ...
 
Phuc Linh
Đồng Lão 12.09.2007 22:06:24 (permalink)
0
Cuộc Sống

Cuộc sống trần gian một giấc mơ
Loanh quanh tựa cá vẩy trong lờ
Hơn thua tranh chấp nơi lồng nước
Được mất ganh đua chả bến bờ
Đạo mạo chung qui vì lể nghĩa
Ôn hòa chỉ có với văn thơ
Hoang mang trọn kiếp đời hư cấu
Thoát mộng nhìn ra lại thẩn thờ

Đồng Lão

PHO TƯỢNG

Cách sống trần ai chẳng phải mơ
Đục trong ta mặc..phải buông lờ
Ganh đua tranh tiếng gà còn chết
Mộng kiếp rồng bay cá chất bờ
Biển rộng thuyền đông nhiều bão nổi
Hẹp sông lái ít nước lơ thơ
Bao năm mài mực ghi ngàn chữ
Mấy lượt lơ ngơ giống tượng thờ.

MINH TUẤN

KÍNH CHÚC HUYNH UỐNG RƯỢU ĐỀU VÀ MẠNH KHỎE



Em Học Đạo

Tầm gửi kiếp này toàn thấy mơ
Phong ba quẩy gót mắt thào lơ
Đệm êm chiếu ấm tay vầy đỏ
Lời thánh ý tiên lưỡi nhạt bờ
Dòng sĩ thế thời thăng chức sỉ
Lưu manh đổi cuộc nhận hàm thơ
Cuốc cầy hạt gạo tay em tạo
Hương rượu chèo ca ông Phật thờ

Hobac


TU TÂM


Đời thường tục thế chẳng như mơ
Giữ vững lòng an chớ lửng lờ
Dưỡng tánh anh thời tầm học đạo
Tu tâm em hỡi thoát mê bờ
Khuyên răn chữ thiện ghi thư pháp
Giáo huấn câu thiền nhủ sách thơ
Cuộc sống hiền lương lời Phật dạy
Đừng nên xem nhẹ chớ ơ thờ

Sương Anh


Họa: Đời như giấc mộng

Đời như giấc mộng, thế mà mơ
Xử thế, lành, ngay, vượt thóat lờ
Bể khổ, hồi đầu mau quá bể
Bờ mê, thức tỉnh khá sang bờ
Thuyền tu Bát Nhã kinh đưa nẻo
Mối đạo từ bi tiếp dẫn thơ
Được mất màng chi thân tứ đại
Tâm lành chứa Phật, Phật tâm thờ...

Phuc Linh

 
Tự Trách
 
Nhìn đời mắt tục kéo màng mơ
Cả thú tiêu dao cũng phớt lờ
Vật chất kim tiền thông thẳng lối
Nhân nghì đức độ cách xa bờ
Bon chen sự nghiệp đìu hiu quán
Ham hố tài danh ngán ngẩm thơ
Tối lại dòm quanh nhà chỉ có
Vài pho kinh phật một bàn thờ
 
Đồng Lão

Xin cáo lổi cùng quí thi hữu thời gian này Đồng Lão không thể thường xuyên vào vui cùng các bạn , trên đây là  bài thơ tự trách mình mong quí bằng hữu thông cảm cho.

Xin hân hoan chào đón 2 vị khách quí Đuyên Hồng và Phuc Linh ghé thăm , xin lổi tiếp đón chậm trể. Thơ Đuyên Hồng Đồng Lão đã có dịp thưởng thức qua , thật ngưỡng mộ nhiều lắm Hân hạnh đón chào.
Phuc Linh nick dường như mới ở đây , nhưng lời thơ quả thật hoàn hảo tuyệt vời và rất đa dạng rất vui khi được cùng giao lưu.

Minh Tuấn thật lợi hại đọc bài thơ xướng trên mà biết Đồng Lão đang say , quả đúng là vậy nên mới bị lổi điệp từ nhiều như thế. Cám ơn nhắc nhở.

Gởi lời vấn an đến tất cả quí bằng hữu đã góp mặt tham gia.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2007 23:15:10 bởi Đồng Lão >
Phuc Linh 13.09.2007 02:08:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão


Xin hân hoan chào đón 2 vị khách quí Đuyên Hồng và Phuc Linh ghé thăm , xin lổi tiếp đón chậm trể. Thơ Đuyên Hồng Đồng Lão đã có dịp thưởng thức qua , thật ngưỡng mộ nhiều lắm Hân hạnh đón chào.
Phuc Linh nick dường như mới ở đây , nhưng lời thơ quả thật hoàn hảo tuyệt vời và rất đa dạng rất vui khi được cùng giao lưu.

Gởi lời vấn an đến tất cả quí bằng hữu đã góp mặt tham gia.

 
 
Phục Linh kính chào thi huynh Đồng Lão, lỡ gọi rồi giờ kêu bác e có người buồn...  Phục Linh ham vui hấp tấp vào họa thơ, mãi gần đây mới vào dạo quanh vườn, Phục Linh đem lòng kính phục, xin có bài thơ đề tặng, rất mong được thi Huynh và quí thi hữu vui họa trong tình giao hữu.
 
Thân kính
Phục Linh

 
 
Xướng:
 
Chép, chẽm, chạch, chình chịu chết cong
 
 
Đồng Lão tài thơ chẳng phải đồng
Vàng ròng khéo chạm trỗ đầy bông
Có thăm mới biết lời châu ngọc
Không ghé nào hay ý trỗ ngồng
Bát thập còn mê mò ngách hổ
Tám hai vẫn thích chọc hang rồng
Thu công tôi luyện ngày đôi bận
Chép, chẽm, chạch, chình, chịu chết cong...

 
Phục Linh
Minh Tuấn 13.09.2007 03:01:59 (permalink)
0


Trích đoạn: Đồng Lão


Xin hân hoan chào đón 2 vị khách quí Đuyên Hồng và Phuc Linh ghé thăm , xin lổi tiếp đón chậm trể. Thơ Đuyên Hồng Đồng Lão đã có dịp thưởng thức qua , thật ngưỡng mộ nhiều lắm Hân hạnh đón chào.
Phuc Linh nick dường như mới ở đây , nhưng lời thơ quả thật hoàn hảo tuyệt vời và rất đa dạng rất vui khi được cùng giao lưu.

Gởi lời vấn an đến tất cả quí bằng hữu đã góp mặt tham gia.



Phục Linh kính chào thi huynh Đồng Lão, lỡ gọi rồi giờ kêu bác e có người buồn... Phục Linh ham vui hấp tấp vào họa thơ, mãi gần đây mới vào dạo quanh vườn, Phục Linh đem lòng kính phục, xin có bài thơ đề tặng, rất mong được thi Huynh và quí thi hữu vui họa trong tình giao hữu.

Thân kính
Phục Linh


Xướng:

Chép, chẽm, chạch, chình chịu chết cong


Đồng Lão tài thơ chẳng phải đồng
Vàng ròng khéo chạm trỗ đầy bông
Có thăm mới biết lời châu ngọc
Không ghé nào hay ý trỗ ngồng
Bát thập còn mê mò ngách hổ
Tám hai vẫn thích chọc hang rồng
Thu công tôi luyện ngày đôi bận
Chép, chẽm, chạch, chình, chịu chết cong...

Phục Linh

 
TÂM TU THƠ TỈNH THÓI THÔI CONG
 
Đàn ai buông tiếng tựa tơ đồng
Diều sáo căng dây chốn lụa bông
Thơ viết nỗi niềm vui xướng họa
Trăm hoa chẳng ngại cải ra ngồng
Nét thu đã cảm nơi duyên nợ
Bóng Nguyệt nâng mây thắm cánh rồng
Khí phách luyện tu nâng tuổi tác
Tâm tu thơ tỉnh thói thôi cong
 
MINH TUẤN
 
Kính chúc cả nhà vui và thả thơ lai láng
 
 
hobac 13.09.2007 08:57:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão


Xin hân hoan chào đón 2 vị khách quí Đuyên Hồng và Phuc Linh ghé thăm , xin lổi tiếp đón chậm trể. Thơ Đuyên Hồng Đồng Lão đã có dịp thưởng thức qua , thật ngưỡng mộ nhiều lắm Hân hạnh đón chào.
Phuc Linh nick dường như mới ở đây , nhưng lời thơ quả thật hoàn hảo tuyệt vời và rất đa dạng rất vui khi được cùng giao lưu.

Gởi lời vấn an đến tất cả quí bằng hữu đã góp mặt tham gia.



Phục Linh kính chào thi huynh Đồng Lão, lỡ gọi rồi giờ kêu bác e có người buồn... Phục Linh ham vui hấp tấp vào họa thơ, mãi gần đây mới vào dạo quanh vườn, Phục Linh đem lòng kính phục, xin có bài thơ đề tặng, rất mong được thi Huynh và quí thi hữu vui họa trong tình giao hữu.

Thân kính
Phục Linh


Xướng:

Chép, chẽm, chạch, chình chịu chết cong


Đồng Lão tài thơ chẳng phải đồng
Vàng ròng khéo chạm trỗ đầy bông
Có thăm mới biết lời châu ngọc
Không ghé nào hay ý trỗ ngồng
Bát thập còn mê mò ngách hổ
Tám hai vẫn thích chọc hang rồng
Thu công tôi luyện ngày đôi bận
Chép, chẽm, chạch, chình, chịu chết cong...

Phục Linh

 
TÂM TU THƠ TỈNH THÓI THÔI CONG
 
Đàn ai buông tiếng tựa tơ đồng
Diều sáo căng dây chốn lụa bông
Thơ viết nỗi niềm vui xướng họa
Trăm hoa chẳng ngại cải ra ngồng
Nét thu đã cảm nơi duyên nợ
Bóng Nguyệt nâng mây thắm cánh rồng
Khí phách luyện tu nâng tuổi tác
Tâm tu thơ tỉnh thói thôi cong
 
MINH TUẤN
 
Kính chúc cả nhà vui và thả thơ lai láng

 
Danh, lợi, tình, tiền bẻ chửa cong


Ngược chợ tả tơi dáng Lão Đồng
Lưng mang tay xách vải cùng bông
Lon ton vướng víu con dăm đứa
Nheo nhóc xúm xoe vợ mấy ngồng
Da rát cổ đau thân hổ mỏi
Mắt hoa tiếng khản nhọc mình rồng
Than trời sao tệ trao duyên lắm
Danh, lợi, tình, tiền bẻ chửa cong

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2007 13:58:59 bởi hobac >
Đồng Lão 14.09.2007 07:54:28 (permalink)
0
Phục Linh kính chào thi huynh Đồng Lão, lỡ gọi rồi giờ kêu bác e có người buồn... Phục Linh ham vui hấp tấp vào họa thơ, mãi gần đây mới vào dạo quanh vườn, Phục Linh đem lòng kính phục, xin có bài thơ đề tặng, rất mong được thi Huynh và quí thi hữu vui họa trong tình giao hữu.

Thân kính
Phục Linh


Xướng:

Chép, chẽm, chạch, chình chịu chết cong


Đồng Lão tài thơ chẳng phải đồng
Vàng ròng khéo chạm trỗ đầy bông
Có thăm mới biết lời châu ngọc
Không ghé nào hay ý trỗ ngồng
Bát thập còn mê mò ngách hổ
Tám hai vẫn thích chọc hang rồng
Thu công tôi luyện ngày đôi bận
Chép, chẽm, chạch, chình, chịu chết cong...

Phục Linh

TÂM TU THƠ TỈNH THÓI THÔI CONG

Đàn ai buông tiếng tựa tơ đồng
Diều sáo căng dây chốn lụa bông
Thơ viết nỗi niềm vui xướng họa
Trăm hoa chẳng ngại cải ra ngồng
Nét thu đã cảm nơi duyên nợ
Bóng Nguyệt nâng mây thắm cánh rồng
Khí phách luyện tu nâng tuổi tác
Tâm tu thơ tỉnh thói thôi cong

MINH TUẤN

Kính chúc cả nhà vui và thả thơ lai láng


Danh, lợi, tình, tiền bẻ chửa cong


Ngược chợ tả tơi dáng Lão Đồng
Lưng mang tay xách vải cùng bông
Lon ton vướng víu con dăm đứa
Nheo nhóc xúm xoe vợ mấy ngồng
Da rát cổ đau thân hổ mỏi
Mắt hoa tiếng khản nhọc mình rồng
Than trời sao tệ trao duyên lắm
Danh, lợi, tình, tiền bẻ chửa cong

Hobac

 
Buồn Cho Lão
 
Đồng mang xác Lão nảo tâm đồng
Tóc phủ màn sương trổ trắng bông
Tiếng ái à ơi còn bẽn lẽn
Lời thơ xạo sự vẩn tồng ngồng
Ưa đùa chép chẻm mơ ong bướm
Thích ghẹo chạch chình ước phụng rồng
Quả báo lưng khòm duyên lận đận
Buồn khi đêm xuống ngủ mình cong
 
Đồng Lão

Đa tạ sự chiếu cố của quí huynh đệ Phục Linh , Minh Tuấn và Hồ Bắc.
Các bài xướng họa thật hay. khi đọc thơ của Phục Linh , Đồng Lão cảm thấy lời lẻ rất là quen thuộc , không biết có phải là Lão Tứ (lá xanh) không nữa? Phải cũng được không cũng chẳng sao , chỉ có điều khi nhắc đến vị huynh đệ này thì Đồng Lão nhớ cái thuở tung hoành ở Thiên Thai Trại thật là hoành tráng , nay xin họa đôi dòng tào lao cùng đọc chơi vui nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 00:39:18 bởi Đồng Lão >
Minh Đông 14.09.2007 15:51:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: Đồng Lão


Xin hân hoan chào đón 2 vị khách quí Đuyên Hồng và Phuc Linh ghé thăm , xin lổi tiếp đón chậm trể. Thơ Đuyên Hồng Đồng Lão đã có dịp thưởng thức qua , thật ngưỡng mộ nhiều lắm Hân hạnh đón chào.
Phuc Linh nick dường như mới ở đây , nhưng lời thơ quả thật hoàn hảo tuyệt vời và rất đa dạng rất vui khi được cùng giao lưu.

Gởi lời vấn an đến tất cả quí bằng hữu đã góp mặt tham gia.



Phục Linh kính chào thi huynh Đồng Lão, lỡ gọi rồi giờ kêu bác e có người buồn...  Phục Linh ham vui hấp tấp vào họa thơ, mãi gần đây mới vào dạo quanh vườn, Phục Linh đem lòng kính phục, xin có bài thơ đề tặng, rất mong được thi Huynh và quí thi hữu vui họa trong tình giao hữu.
 
Thân kính
Phục Linh

 
 
Xướng:
 
Chép, chẽm, chạch, chình chịu chết cong
 
 
Đồng Lão tài thơ chẳng phải đồng
Vàng ròng khéo chạm trỗ đầy bông
Có thăm mới biết lời châu ngọc
Không ghé nào hay ý trỗ ngồng
Bát thập còn mê mò ngách hổ
Tám hai vẫn thích chọc hang rồng
Thu công tôi luyện ngày đôi bận
Chép, chẽm, chạch, chình, chịu chết cong...

 
Phục Linh


Công, cò, cú, chiện ngã cành cong
 
Phục linh thi phú quả tương đồng
Chẳng xén vườn tươi lá lẫn bông
Chắp cánh chim vui vang nhịp khúc
Nhập cành nụ nhỏ rộ tươi ngồng
Thất ngôn lả lướt là đà phượng
Bát cú tung vời phất phới rồng
Nhộn nhịp bao lời hòa thấm điệu
Công, cò, cú, chiện** ngã cành cong



Minh Đông

 
**chim chiền chiện


dù bận bịu thấy mọi người vui vẽ nên góp chút cho vui , mến

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 15:55:58 bởi Minh Đông >
TraiMauLanh 15.09.2007 23:57:24 (permalink)
0
LỮ KHÁCH
.

Giang hồ lữ khách mộng tình thơ
Thức cảnh nay say mấy nét hờ
Múa bút tiền nhân tài trí vợi
Vung tay hậu bối dũng ngàn khơi
Mê thơ ghé lại tìm tri kỉ
Mến họa đi vào kiếm .bạn chơi
Bái kiến làng thi nghiêng giấy mực
Thơ đề dán lại chuyện vu vơ
__________________
.


Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời
GCTS 16.09.2007 09:13:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: Đồng Lão


Xin hân hoan chào đón 2 vị khách quí Đuyên Hồng và Phuc Linh ghé thăm , xin lổi tiếp đón chậm trể. Thơ Đuyên Hồng Đồng Lão đã có dịp thưởng thức qua , thật ngưỡng mộ nhiều lắm Hân hạnh đón chào.
Phuc Linh nick dường như mới ở đây , nhưng lời thơ quả thật hoàn hảo tuyệt vời và rất đa dạng rất vui khi được cùng giao lưu.

Gởi lời vấn an đến tất cả quí bằng hữu đã góp mặt tham gia.



Phục Linh kính chào thi huynh Đồng Lão, lỡ gọi rồi giờ kêu bác e có người buồn...  Phục Linh ham vui hấp tấp vào họa thơ, mãi gần đây mới vào dạo quanh vườn, Phục Linh đem lòng kính phục, xin có bài thơ đề tặng, rất mong được thi Huynh và quí thi hữu vui họa trong tình giao hữu.
 
Thân kính
Phục Linh

 
 
Xướng:
 
Chép, chẽm, chạch, chình chịu chết cong
 
 
Đồng Lão tài thơ chẳng phải đồng
Vàng ròng khéo chạm trỗ đầy bông
Có thăm mới biết lời châu ngọc
Không ghé nào hay ý trỗ ngồng
Bát thập còn mê mò ngách hổ
Tám hai vẫn thích chọc hang rồng
Thu công tôi luyện ngày đôi bận
Chép, chẽm, chạch, chình, chịu chết cong...

 
Phục Linh


Công, cò, cú, chiện ngã cành cong
 
Phục linh thi phú quả tương đồng
Chẳng xén vườn tươi lá lẫn bông
Chắp cánh chim vui vang nhịp khúc
Nhập cành nụ nhỏ rộ tươi ngồng
Thất ngôn lả lướt là đà phượng
Bát cú tung vời phất phới rồng
Nhộn nhịp bao lời hòa thấm điệu
Công, cò, cú, chiện** ngã cành cong



Minh Đông

 
**chim chiền chiện


dù bận bịu thấy mọi người vui vẽ nên góp chút cho vui , mến


 
Lâu lắm ko ghé thăm Lão Ngoan Huynh. Âu cũng vì hứng thi còn chưa rộng, thật cũng cảm buồn và xấu hổ. Mỗi lúc ghé ngang cũng chỉ dám xem trộm để gom nhặt ý sâu của Lão Huynh cùng các bậc thi nhân.
Thôi thì gần đèn mãi cũng phải gắng châm bút cong tô chen vài nét. Dám tin vào sự cảm thông của Lão Huynh.
 
Cực đã phận dày kiếp bợ mông
Thơ qua chuốt mãi vẫn chưa thông
Trên sinh nhất bút người trong cuộc
Dưới uổng ba than nét bẩy vòng
Tránh ngữ phạm từ đâu cũng nghẹn
Nhập tâm dăm chữ lại về không
Nay phen say khướt liều sinh chuyện
Bút luyện đè ngang vẽ móng rồng
 
 
 
Đồng Lão 16.09.2007 11:21:10 (permalink)
0
LỮ KHÁCH
.
Giang hồ lữ khách mộng tình thơ
Thức cảnh nay say mấy nét hờ
Múa bút tiền nhân tài trí vợi
Vung tay hậu bối dũng ngàn khơi
Mê thơ ghé lại tìm tri kỉ
Mến họa đi vào kiếm .bạn chơi
Bái kiến làng thi nghiêng giấy mực
Thơ đề dán lại chuyện vu vơ

 
Traimaulanh
 
Mến Chào Bằng Hữu
 
Cảm mến lòng Trai Máu Lạnh thơ
Ghé đây lưu tặng mảnh duyên hờ
Tay hươi thi pháp tài hoa trổ
Bút trải tâm tình ý tứ khơi
Lão bận ham vui bày đặt họa
Bạn nhàn thích xướng tự nhiên chơi
Mong môi mãi rạng câu bằng hữu
Nhấc chén hàn huyên trút vẩn vơ
 
Đồng Lão
 
Mến chào TraiMauLanh ghé thăm và đề thơ lưu tặng , mong bạn tìm được nguồn vui và thi hứng nơi này.
 
Chào bạn hiền Minh Đông , cám ơn đã họa thơ , bài họa thật xuất sắc hay lắm. Rất mong có thể thường xuyên được họa thơ cùng bạn.
 
 
 
Đồng Lão 16.09.2007 11:42:19 (permalink)
0
Lâu lắm ko ghé thăm Lão Ngoan Huynh. Âu cũng vì hứng thi còn chưa rộng, thật cũng cảm buồn và xấu hổ. Mỗi lúc ghé ngang cũng chỉ dám xem trộm để gom nhặt ý sâu của Lão Huynh cùng các bậc thi nhân.
Thôi thì gần đèn mãi cũng phải gắng châm bút cong tô chen vài nét. Dám tin vào sự cảm thông của Lão Huynh.

Cực đã phận dày kiếp bợ mông
Thơ qua chuốt mãi vẫn chưa thông
Trên sinh nhất bút người trong cuộc
Dưới uổng ba than nét bẩy vòng
Tránh ngữ phạm từ đâu cũng nghẹn
Nhập tâm dăm chữ lại về không
Nay phen say khướt liều sinh chuyện
Bút luyện đè ngang vẽ móng rồng

 
GCTS
 
Mến chào GCTS , lâu lâu ghé lại chơi sao lại buông lời khiêm tốn khách sáo như vậy. Đồng Lão đã có thưởng thức các thể loại thơ của GCTS quả thật cảm phục lắm.
Với văn tài của GCTS , vào thăm nhà Đồng Lão tặng thơ như thế này thì đừng nói là "gần đèn".....mà là "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" thì đúng hơn  , dưới đây là đôi dòng tâm tình chia sẽ cùng bằng hữu.
 
Ngọa long bút trí tỏ oai rồng
Nét trải trùng trùng lấp khoảng không
Ý rộng như mây giăng bãng lãng
Thơ nhanh tựa gió lượn lòng vòng
Tâm tư cởi mở trình bày thoáng
Cảm xúc dung hòa bố cục thông
Chỉ tiếc rằng hay nhưng chẳng họa
Nên tài vẩn nhẹm giữa mênh mông.
 
Đồng Lão
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 00:38:15 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 16.09.2007 22:33:59 (permalink)
0
Vịnh Ông Lão Ế
 
Phong sương mấy bận đã kinh qua
Thế giới nay thêm một bợm già
Ngữa gối mơ màng đu gác phượng
Xoè tay mong mỏi bẹo càm Nga
Khi trông nguyệt vạnh gào Thiên Sứ
Lúc vẩy tinh tàn réo Đại La
Vấn hỏi hồng loan sao chẳng chiếu
Mành xuân trải rộng để ai đà......?
 
Đồng Lão
hobac 17.09.2007 00:55:54 (permalink)
0
Vịnh Ông Lão Ế
 
Phong sương mấy bận đã kinh qua
Thế giới nay thêm một bợm già
Ngữa gối mơ màng đu gác phượng
Xoè tay mong mỏi bẹo càm Nga
Khi trông nguyệt vạnh gào Thiên Sứ
Lúc vẩy tinh tàn réo Đại La
Vấn hỏi hồng loan sao chẳng chiếu
Mành xuân trải rộng để ai đà......?
 
Đồng Lão

Vịnh Ông Lão Ế(2)

Lụ khụ gậy đưa cao thấp qua
Lần hiên mỏi gối cái thân già
Mơ màng râu vuốt tơ Hồng Điệp
Bổi hổi tay sờ tưởng Nguyệt Nga
Uể oải cố đưa lưng tắp tắp
Thều thào gắng rướn cổ la la
Gái ngoan thương quá hè nhau lượn
Khổ lão mắt mờ ngó chẳng đà!

Hobac





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 01:22:53 bởi hobac >
Minh Đông 17.09.2007 01:36:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

LỮ KHÁCH
.
Giang hồ lữ khách mộng tình thơ
Thức cảnh nay say mấy nét hờ
Múa bút tiền nhân tài trí vợi
Vung tay hậu bối dũng ngàn khơi
Mê thơ ghé lại tìm tri kỉ
Mến họa đi vào kiếm .bạn chơi
Bái kiến làng thi nghiêng giấy mực
Thơ đề dán lại chuyện vu vơ

 
Traimaulanh
 
Mến Chào Bằng Hữu
 
Cảm mến lòng Trai Máu Lạnh thơ
Ghé đây lưu tặng mảnh duyên hờ
Tay hươi thi pháp tài hoa trổ
Bút trải tâm tình ý tứ khơi
Lão bận ham vui bày đặt họa
Bạn nhàn thích xướng tự nhiên chơi
Mong môi mãi rạng câu bằng hữu
Nhấc chén hàn huyên trút vẩn vơ
 
Đồng Lão

Mến chào TraiMauLanh ghé thăm và đề thơ lưu tặng , mong bạn tìm được nguồn vui và thi hứng nơi này.

Chào bạn hiền Minh Đông , cám ơn đã họa thơ , bài họa thật xuất sắc hay lắm. Rất mong có thể thường xuyên được họa thơ cùng bạn.



Đón Người

Nâng chén cùng vui đón khách thơ
Men say ấm dạ chẳng ơ hờ
Hiên trăng người thả câu vờn mở
Quán nhỏ tình vương ý chớm khơi
Góp gió, hòa câu len lén gửi
Gom mây, ghép chữ ngập ngừng chơi
Thi viên bạn đến ngàn hoa nở
Chút rượu bên nhau đỡ vất vơ
Minh Đông


Bác Đồng Lão khách sáo quá MD chơi vui vớ vẩn thui mà....thì chung họa với nhà bác để tiếp đại người bãn "Máu Lạnh" này nha !!!!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2007 06:31:23 bởi Minh Đông >
TraiMauLanh 17.09.2007 07:39:39 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Vịnh Ông Lão Ế
 
Phong sương mấy bận đã kinh qua
Thế giới nay thêm một bợm già
Ngữa gối mơ màng đu gác phượng
Xoè tay mong mỏi bẹo càm Nga
Khi trông nguyệt vạnh gào Thiên Sứ
Lúc vẩy tinh tàn réo Đại La
Vấn hỏi hồng loan sao chẳng chiếu
Mành xuân trải rộng để ai đà......?
 
Đồng Lão

Vịnh Ông Lão Ế(2)

Lụ khụ gậy đưa cao thấp qua
Lần hiên mỏi gối cái thân già
Mơ màng râu vuốt tơ Hồng Điệp
Bổi hổi tay sờ tưởng Nguyệt Nga
Uể oải cố đưa lưng tắp tắp
Thều thào gắng rướn cổ la la
Gái ngoan thương quá hè nhau lượn
Khổ lão mắt mờ ngó chẳng đà!

Hobac



Vịnh Ông Lão Ẽ (3)

Quẩy gánh Càn Khôn dấn bước qua
Đeo vòng Tốn Khảm mệt tình già
Loay hoay lặn xuống xoay trăng chiếu
Lặn ngụp cuồng lên chụp bóng Nga
Mỏi gối , thân còm xương rắc rắc
Chồn chân , phổi lớn miệng rên la
Phen này quyết chí xơi hình nguyệt
Vẫy mạnh vươn lên quậy hết đà
 
TML



Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 179 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9