Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 179 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 14.07.2007 02:52:22 (permalink)
0


Nhào vô
Song ẩm mà dui dữ vậy ta
Nhào vô giả bộ hỏi nôm na
Xoài xanh Nhạn hỡi , ăn hông chú?
Rượu trắng Đông nè , nốc dữ cha?
Tới bến dô dô nâng cốc cụng
Qua tua phạt phạt toét mồm la
Say mèm ngó vợ không ra vợ
Xỉn quắc cần câu mắt quáng gà
Đồng Lão

 
Dối vợ
 
Uống rượu đông người vui quá ta
Mồi ngon chỉ có trái cà na
Nâng ly hội ngộ mừng quên mẹ
Cạn chén tương phùng sướng thấy cha 
Nếu xỉn, nằm yên đừng khóc thét
Dù say, ngủ tỉnh chớ kêu la
Ngày mai dậy sớm về trình vợ
Cứ bảo xe hư sập ổ gà!

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 03:03:53 bởi dohuhong >
#31
    Đồng Lão 14.07.2007 03:39:15 (permalink)
    0

    Minh Đông xin vui chào cùng mọi người,
    Chào chủ quán quà khen thực ra dán vào để cùng vui thôi mà, M Đ còn học hỏi nhiều lắm...Cao thủ như Đồng Lão thì bảo lù khù quả là thất kính...Mến
    Sương Anh không nhậu được thì cứ uống nước đường cho...say nhá !!!thơ ngọt hơn Đường đó SA ơi !!!!
    Dohuhong thì khỏi chê rồi vì có chê đi cho lắm thì cũng là đồ hư hỏng phải không??? vui chút chớ giận nghe huynh !!


    Mãi lo họa thơ cùng các bạn mà quên cả trò chuyện với Minh Đông , Xin đừng khen Đồng Lão vì sẽ khiến cho các thi hữu khác phải bật cười , ĐL chỉ là người yêu thơ , được vui xướng họa như thế này quả là hạnh phúc cho ĐL. Tất cả chỉ là vui thôi.
    ĐL xin họa đôi dòng với Dohuhong , cũng như chuyển sự cảm nhận của mình khi bước vào làng thơ.

    Xin Hưởng Thú Thanh Tao

    Cố gắng vào đây viết mỗi ngày
    Cám ơn Đồng Lão đã khen hay
    Múa rìu vài chữ còn non ý
    Khua bút ít câu thật kém tài
    Xướng họa đôi vần mà học đạo
    Tới lui mấy bận để tìm thầy
    Những mong được kết tình thơ... thẩn
    Hưởng thú thanh tao trọn kiếp này
     
    Dohuhong
     
     
    Quen nhau xướng họa đã bao ngày
    Quí ở lời thơ ý tứ hay
    Mến mối chi giao không luận trí
    Thương lòng ái hữu chẳng so tài
    Công danh tự ngã đều do bạn
    Thành tựu vì ta há bởi thầy
    Xóa bỏ u hoài xa vị kỷ
    Cùng nhau trân trọng cảm tình này
     
    Đồng Lão
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 03:40:26 bởi Đồng Lão >
    #32
      Đồng Lão 14.07.2007 06:34:54 (permalink)
      0
      Cảm Tạ
      Cảm tạ gia chủ đã không chê
      Gì chứ thơ, rượu Nhạn rất mê
      Tập tành theo Bác làm thơ phú
      Học hỏi vài câu để khỏi quê
      Thơ Nhạn lạc vần xin lượng thứ
      Văn tài vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu
      Có gì sai sót mong chỉ giáo
      Thêm bè, thêm bạn bớt cô liêu

      NPN

      Đừng Khách Sáo

      Vui mà chẳng lẻ nỡ lòng chê
      Có bạn vào chơi Lão sướng mê
      Mạnh dạn dù ai trêu chớ sợ
      Vô tư dẫu kẻ ghẹo đừng quê
      Ngang nhiên bút thả theo trình tự
      Bình tỉnh từ gieo cứ thẳng lề
      Tém đủ năm vần rồi ngẩm lại
      Từ từ thưởng thức tức thì phê

      Đồng Lão


      HẾT SỢ

      Hay ha Bác Lão chẳng cười chê
      Hết sợ bây giờ tiếp tục mê...
      Chủ quán Đường thi hay quá đổi
      Sương Anh bát cú kém không quê
      Từ nay học hỏi thêm điều luật
      Mai mốt hành thông bớt đụng lề
      Đợi nhé văn ôn thì sẽ khá
      Chờ khi viết thạo Lão Đồng phê

      Sương Anh
       
      Bị Quê
       
      Kêu anh "bác lão" rỏ ràng chê
      Đứt đụt niềm mơ tỉnh giấc mê
      Ngỡ đó gừng già thời đỡ ngượng
      Ngờ đâu ớt hiểm quá là quê
      Ngồi im nghiêm chỉnh cho êm chuyện
      Đứng thẳng ngay đơ khỏi chạm lề
      Nói nịnh Sương Anh hay bá chấy
      Thơ tình mướt rượt đọc là phê...
       
      Đồng Lão
       
      Đồng Lão bản tánh vô tư thích đùa giỡn chọc ghẹo , có gì kg phải các bạn bỏ qua cho , đừng giận Lão Đồng tội nghiệp hen.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 06:43:08 bởi Đồng Lão >
      #33
        Đồng Lão 15.07.2007 00:23:00 (permalink)
        0
        Hôm nay thứ bảy thật là vắng vẻ đìu hiu , quán xá bán buôn ế ẩm thơ từ vương vãi bị nắng đun chảy nước , Đồng Lão xin thay đổi chút khẩu vị ngâm mấy điệu buồn mời quí vị đọc chơi vui , ai có nhã hứng kính mời cùng họa
         
        Thất Thế
         
        Thất thế sang đây ẩn miệt vườn
        Thôi đành phát rẩy lấy đồng lương
        Buồn cùng cỏ lá xa đô thị
        Thẹn với non sông phủ bụi đường
        Nhớ thưở kiêu hùng khơi cảm khái
        Thương thời dỏng liệt giục sầu vương
        Đau lòng vọng quốc người vong quốc
        Dấy nổi bi ai luống đoạn trường
         
        Đồng Lão
        #34
          Đồng Lão 15.07.2007 00:26:44 (permalink)
          0
          Luyến xưa
           
          Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
          Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
          Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
          Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
          Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
          Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
          Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
          Cho đêm mộng điệp vút cao vời
           
          Đồng Lão
          #35
            Đồng Lão 15.07.2007 00:37:25 (permalink)
            0
            Lúc Buồn Ngắm Trăng
             
            Có phải nhìn trăng sẽ thấy tiên
            Nhưng sao ngắm mãi vẩn y nguyên
            Ca dao Chú Cuội toàn hư ão
            Cổ tích Hằng Nga quả hão huyền
            Vợ mắng nhìn trời sanh bất mãn
            Người trêu thưởng nguyệt thấy vô duyên
            Buồn tình vớ phải con chằn chúa
            Vác dóng chèo phang vỡ mạn thuyền
             
            Đồng Lão
            #36
              SuongAnh 15.07.2007 01:58:33 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Đồng Lão

              Hôm nay thứ bảy thật là vắng vẻ đìu hiu , quán xá bán buôn ế ẩm thơ từ vương vãi bị nắng đun chảy nước , Đồng Lão xin thay đổi chút khẩu vị ngâm mấy điệu buồn mời quí vị đọc chơi vui , ai có nhã hứng kính mời cùng họa

              Thất Thế
               
              Thất thế sang đây ẩn miệt vườn
              Thôi đành phát rẩy lấy đồng lương
              Buồn cùng cỏ lá xa đô thị
              Thẹn với non sông phủ bụi đường
              Nhớ thưở kiêu hùng khơi cảm khái
              Thương thời dỏng liệt giục sầu vương
              Đau lòng vọng quốc người vong quốc
              Dấy nổi bi ai luống đoạn trường
               
              Đồng Lão
               


               
               
              Hihihi...." Bác Lão " ơi...sao mà buồn dữ dzị nè... hôm nay trời đẹp lắm ai cũng phải đi thưởng ngoạn chứ... SA đi chơi về, vào xem có gì lạ hông, thấy  " Bác " ngồi ở không, ghé vào xin miếng nước pha Đường , " Bác " chịu hông...
              Mà nói nhỏ nghe nha, đừng nghĩ là SA hoạ à , chỉ hưởng ứng làm cho quán " Bác " bớt tẻ lạnh thôi hà... nên có gì chỉ giúp cho SA nha!
               
               
              KHƠI CHI
               
              Thích lắm ai ơi thú ruộng vườn
              Thư nhàn vận động chẳng cần lương
              Điền viên ẩn dật vui đời mãi
              Đô hội xôn xao khổ dặm đường
              Khép lại hùng anh thời quá khứ
              Khơi chi dũng liệt thuở nào vương
              Quan san vạn dặm tình xa xứ
              Vọng quốc canh khuya nhỏ lệ trường
               
              Sương Anh
               
              #37
                hongsang 15.07.2007 05:28:22 (permalink)
                0

                Trích đoạn: SuongAnh


                Trích đoạn: Đồng Lão

                Hôm nay thứ bảy thật là vắng vẻ đìu hiu , quán xá bán buôn ế ẩm thơ từ vương vãi bị nắng đun chảy nước , Đồng Lão xin thay đổi chút khẩu vị ngâm mấy điệu buồn mời quí vị đọc chơi vui , ai có nhã hứng kính mời cùng họa

                Thất Thế
                 
                Thất thế sang đây ẩn miệt vườn
                Thôi đành phát rẩy lấy đồng lương
                Buồn cùng cỏ lá xa đô thị
                Thẹn với non sông phủ bụi đường
                Nhớ thưở kiêu hùng khơi cảm khái
                Thương thời dỏng liệt giục sầu vương
                Đau lòng vọng quốc người vong quốc
                Dấy nổi bi ai luống đoạn trường
                 
                Đồng Lão
                 




                Hihihi...." Bác Lão " ơi...sao mà buồn dữ dzị nè... hôm nay trời đẹp lắm ai cũng phải đi thưởng ngoạn chứ... SA đi chơi về, vào xem có gì lạ hông, thấy  " Bác " ngồi ở không, ghé vào xin miếng nước pha Đường , " Bác " chịu hông...
                Mà nói nhỏ nghe nha, đừng nghĩ là SA hoạ à , chỉ hưởng ứng làm cho quán " Bác " bớt tẻ lạnh thôi hà... nên có gì chỉ giúp cho SA nha!


                KHƠI CHI
                 
                Thích lắm ai ơi thú ruộng vườn
                Thư nhàn vận động chẳng cần lương
                Điền viên ẩn dật vui đời mãi
                Đô hội xôn xao khổ dặm đường
                Khép lại hùng anh thời quá khứ
                Khơi chi dũng liệt thuở nào vương
                Quan san vạn dặm tình xa xứ
                Vọng quốc canh khuya nhỏ lệ trường
                 
                Sương Anh
                 
                Bơ  vơ  lạc  bước  ghé  vô  vườn.
                Thoáng  như  đâu  đó  bóng  đồng  hương.
                Nhói  lên  khua  động  ngàn  nhung  nhớ.
                Dừng  bước  nơi  đây  rũ  bụi  đường.
                Đồng  Lão  ơi  à ! Sương  Anh  hỡi !
                Dừng  chân  lòng  bỗng  thấy  vấn  vương.
                Việt  Nam  Thư  Quán  mừng  hội  ngộ.
                Mình  hảy  nương  nhau  suốt  dặm  trường.
                 
                Hồng Sang
                 
                Hân  hạnh  được  làm  quen  cùng  hai  vị
                 

                 
                #38
                  Đồng Lão 16.07.2007 00:51:17 (permalink)
                  0


                  Hihihi...." Bác Lão " ơi...sao mà buồn dữ dzị nè... hôm nay trời đẹp lắm ai cũng phải đi thưởng ngoạn chứ... SA đi chơi về, vào xem có gì lạ hông, thấy " Bác " ngồi ở không, ghé vào xin miếng nước pha Đường , " Bác " chịu hông...
                  Mà nói nhỏ nghe nha, đừng nghĩ là SA hoạ à , chỉ hưởng ứng làm cho quán " Bác " bớt tẻ lạnh thôi hà... nên có gì chỉ giúp cho SA nha!



                  KHƠI CHI

                  Thích lắm ai ơi thú ruộng vườn
                  Thư nhàn vận động chẳng cần lương
                  Điền viên ẩn dật vui đời mãi
                  Đô hội xôn xao khổ dặm đường
                  Khép lại hùng anh thời quá khứ
                  Khơi chi dũng liệt thuở nào vương
                  Quan san vạn dặm tình xa xứ
                  Vọng quốc canh khuya nhỏ lệ trường

                  Sương Anh

                  Bơ vơ lạc bước ghé vô vườn.
                  Thoáng như đâu đó bóng đồng hương.
                  Nhói lên khua động ngàn nhung nhớ.
                  Dừng bước nơi đây rũ bụi đường.
                  Đồng Lão ơi à ! Sương Anh hỡi !
                  Dừng chân lòng bỗng thấy vấn vương.
                  Việt Nam Thư Quán mừng hội ngộ.
                  Mình hảy nương nhau suốt dặm trường.

                  Hồng Sang

                  Hân hạnh được làm quen cùng hai vị

                   
                  Cám ơn Sương Anh đã họa bài Thất thế thật hay , ý thật sát với bài xướng.
                  Hôm nay chủ nhật ĐL nhận lời mời đi dự tiệc , chiều tối về sẽ vco1 thời gian họa với Sương Anh nhé.
                   
                  Wellcome Hồng Sang đến chơi và để lại bài thơ tràn tình bằng hữu , chúc cả 2 bạn có 1 ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình và người thân. Mến
                  #39
                    Nam Phuong Nhan 16.07.2007 17:54:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đồng Lão

                    Lúc Buồn Ngắm Trăng
                     
                    Có phải nhìn trăng sẽ thấy tiên
                    Nhưng sao ngắm mãi vẩn y nguyên
                    Ca dao Chú Cuội toàn hư ão
                    Cổ tích Hằng Nga quả hão huyền
                    Vợ mắng nhìn trời sanh bất mãn
                    Người trêu thưởng nguyệt thấy vô duyên
                    Buồn tình vớ phải con chằn chúa
                    Vác dóng chèo phang vỡ mạn thuyền
                     
                    Đồng Lão

                     
                     
                    Hư & Thực
                     
                    Đêm nằm mơ mộng mấy nàng tiên
                    Ỏng ẹo xiêm y múa thấy ghiền
                    Ngỡ đến cung trăng du Nguyệt Điện
                    Ngờ đâu tỉnh giấc ngủ...mạn thuyền
                    Bà lão nhà mình đang kéo gỗ
                    Làm mình tưởng nhạc chốn cung tiên
                    Cũng may bả ngủ say như...chết
                    Còn không biết được, chắc chửi điên 
                     
                    NPN
                     
                    (Chia sẻ cảnh ngộ 1 chút với Đồng Lão , hy vọng chỉ là...ảo  )
                    #40
                      SuongAnh 16.07.2007 21:12:19 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đồng Lão

                      Luyến xưa
                       
                      Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
                      Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
                      Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
                      Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
                      Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
                      Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
                      Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
                      Cho đêm mộng điệp vút cao vời
                       
                      Đồng Lão


                       
                       
                      Bác Đồng Lão ơi... Ouff...nảy giờ SA ngồi làm thợ gò nè...dẫu chưa tròn cũng mong bác nhận tạm ha...hihihìhi.... SA mệt wá chừng, nhưng nghe Bác...khen nên hứng chí  làm tiếp đó...
                       
                       

                      Kỷ Niệm
                       
                       
                      Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
                      Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
                      Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
                      Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
                      Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
                      Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
                      Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
                      Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời
                       
                       
                      Sương Anh
                      #41
                        Đồng Lão 16.07.2007 21:19:38 (permalink)
                        0



                        Thất Thế

                        Thất thế sang đây ẩn miệt vườn
                        Thôi đành phát rẩy lấy đồng lương
                        Buồn cùng cỏ lá xa đô thị
                        Thẹn với non sông phủ bụi đường
                        Nhớ thưở kiêu hùng khơi cảm khái
                        Thương thời dỏng liệt giục sầu vương
                        Đau lòng vọng quốc người vong quốc
                        Dấy nổi bi ai luống đoạn trường

                        Đồng Lão




                        Hihihi...." Bác Lão " ơi...sao mà buồn dữ dzị nè... hôm nay trời đẹp lắm ai cũng phải đi thưởng ngoạn chứ... SA đi chơi về, vào xem có gì lạ hông, thấy " Bác " ngồi ở không, ghé vào xin miếng nước pha Đường , " Bác " chịu hông...
                        Mà nói nhỏ nghe nha, đừng nghĩ là SA hoạ à , chỉ hưởng ứng làm cho quán " Bác " bớt tẻ lạnh thôi hà... nên có gì chỉ giúp cho SA nha!



                        KHƠI CHI

                        Thích lắm ai ơi thú ruộng vườn
                        Thư nhàn vận động chẳng cần lương
                        Điền viên ẩn dật vui đời mãi
                        Đô hội xôn xao khổ dặm đường
                        Khép lại hùng anh thời quá khứ
                        Khơi chi dũng liệt thuở nào vương
                        Quan san vạn dặm tình xa xứ
                        Vọng quốc canh khuya nhỏ lệ trường

                        Sương Anh

                        Bơ vơ lạc bước ghé vô vườn.
                        Thoáng như đâu đó bóng đồng hương.
                        Nhói lên khua động ngàn nhung nhớ.
                        Dừng bước nơi đây rũ bụi đường.
                        Đồng Lão ơi à ! Sương Anh hỡi !
                        Dừng chân lòng bỗng thấy vấn vương.
                        Việt Nam Thư Quán mừng hội ngộ.
                        Mình hảy nương nhau suốt dặm trường.

                        Hồng Sang

                        Hân hạnh được làm quen cùng hai vị
                         
                        Đồng Lão tiếp bước Sương Anh cùng Hồng Sang , luôn tiện pha ly nước đường mời 2 bạn thưởng thức.
                         
                        Nhẩn...
                         
                        Giản dị đơn sơ với mảnh vườn
                        An nhàn bình đạm sống hiền lương
                        Đan thơ vẫy giọt sương đầu lá
                        Tấu nhạc chào con nắng cuối đường
                        Vỗ giấc ru say hồn lạc việt
                        Xua tay rủ sạch máu hùng vương
                        Bôi tan thảm khốc trên dòng sử
                        Bỏ lại anh em tận chiến trường
                         
                        Đồng Lão
                         
                        #42
                          Đỗ Hồng 16.07.2007 22:11:03 (permalink)
                          0
                          Lỡ Ham Vui
                           
                          Đã lỡ tới đây phải hát hò
                          Thôi thì đành hét đại cho to
                          Chỗ anh em cả còn chi sợ
                          Nơi bạn hữu mà hết phải lo
                          Hạnh phúc chia nhau không tính toán
                          Gian nan lãnh lấy chẳng so đo
                          Đêm nào lỡ nhậu về khuya quá
                          Bà rượt đành thôi chạy vắt giò
                          #43
                            Song Anh 17.07.2007 01:53:00 (permalink)
                            0
                            Luyến xưa
                             
                            Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
                            Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
                            Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
                            Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
                            Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
                            Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
                            Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
                            Cho đêm mộng điệp vút cao vời
                             
                            Đồng Lão




                            Bác Đồng Lão ơi... Ouff...nảy giờ SA ngồi làm thợ gò nè...dẫu chưa tròn cũng mong bác nhận tạm ha...hihihìhi.... SA mệt wá chừng, nhưng nghe Bác...khen nên hứng chí  làm tiếp đó...



                            Kỷ Niệm
                             
                             
                            Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
                            Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
                            Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
                            Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
                            Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
                            Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
                            Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
                            Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời
                             
                             
                            Sương Anh



                            TA xin chào Đồng Lão,mạo mụi ghé qua góp chút vui,nếu cò gì sai sót mong ĐL dẫn đường chỉ lối nhé
                            Người iu TA đi cùng nè

                            Luyến xưa

                            Dõi mắt buồn trông tận cuối trời
                            Thu về chiếc lá lạnh lùng rơi
                            Ngồi ôn kỷ niệm đôi ngày tháng
                            Góp nhặt dư âm một kiếp đời
                            Cứ ngỡ yêu thương chừ đã cạn
                            Nào hay luyến nhớ vẫn chưa vơi
                            Bàng hoàng tỉnh giấc cơn say muộn
                            Mắt lệ sầu đong mộng nửa vời

                            TA
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 02:08:38 bởi Song Anh >
                            #44
                              Đồng Lão 17.07.2007 02:44:49 (permalink)
                              0
                              Lúc Buồn Ngắm Trăng
                               
                              Có phải nhìn trăng sẽ thấy tiên
                              Nhưng sao ngắm mãi vẩn y nguyên
                              Ca dao Chú Cuội toàn hư ão
                              Cổ tích Hằng Nga quả hão huyền
                              Vợ mắng nhìn trời sanh bất mãn
                              Người trêu thưởng nguyệt thấy vô duyên
                              Buồn tình vớ phải con chằn chúa
                              Vác dóng chèo phang vỡ mạn thuyền
                               
                              Đồng Lão


                               
                               
                              Hư & Thực
                               
                              Đêm nằm mơ mộng mấy nàng tiên
                              Ỏng ẹo xiêm y múa thấy ghiền
                              Ngỡ đến cung trăng du Nguyệt Điện
                              Ngờ đâu tỉnh giấc ngủ...mạn thuyền
                              Bà lão nhà mình đang kéo gỗ
                              Làm mình tưởng nhạc chốn cung tiên
                              Cũng may bả ngủ say như...chết
                              Còn không biết được, chắc chửi điên 
                               
                              NPN
                               
                              (Chia sẻ cảnh ngộ 1 chút với Đồng Lão , hy vọng chỉ là...ảo  )

                              Cám ơn Namphuongnhan đã đến chia sẽ cảnh ngộ cùng Đồng Lão , lời thơ hay ý tứ thật ngộ nghỉnh ĐL rất vui , vui nhiều lắm. Bất luận là thực hay ảo hy vọng vẩn là nguồn sống của chúng ta.
                              1 chút tâm tình Đồng Lão xin chia sẽ cùng NPN , thuần túy chỉ là đôi dòng phân cạn tâm tư nếu có gì không vui xin đừng buồn Đồng Lão bạn nhé.
                               
                              Yêu tiên chỉ viết một từ tiên
                              Chớ để ghiền vô thế chữ nguyên
                              Trắc luật đầu đuôi theo luật trắc
                              Huyền âm sau trước giữ âm huyền
                              Phân đều thực luận cho tròn nhịp
                              Diễn trọn tâm can mới đẹp duyên
                              Nhớ kỹ đừng gieo câu lạc vận
                              Cuồng xoay giống hệt chiếc điên thuyền
                               
                              Đồng Lão
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 179 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9