Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 179 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
SuongAnh 17.07.2007 02:50:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Song Anh



TA xin chào Đồng Lão,mạo mụi ghé qua góp chút vui,nếu cò gì sai sót mong ĐL dẫn đường chỉ lối nhé
Người iu TA đi cùng nè


 
hihihihi...ngừ iu ui....
 
Vui Ghê
 
Trâm Anh lạc bước đến nơi này
Vui quá là vui mắt bỗng cay
Nhớ nhé nên thường xuyên ghé đến
Đừng quên phải thỉnh thoảng vào đây
Tri âm hội ngộ tình chan chưá
Tri kỷ tương phùng lòng ngất ngây
Đồng Lão Đường thi vui tính lắm
Sương Anh viết dở cũng khen hay!

 
Sương Anh
#46
    Đồng Lão 17.07.2007 03:10:55 (permalink)
    0
    Tự nảy giờ tâm tình cùng NPN nên chưa kịp chào đón nữ thi sĩ Trâm Anh ghé chơi , cám ơn đã họa thơ bài họa thật hay , lời thơ trau chuốc mượt mà niêm luật khít khao đúng là 1 cao thủ , xin đừng nghe Sương Anh nói lời khiêm tốn ĐL khi đã khen ai là khen thật lòng đấy , thơ của "song anh" nói chung là "anh" nào làm thơ cũng hay hết.
    Bây giờ Đồng Lão có tý việc , lát nữa sẽ họa cùng 2 bạn nhé. 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 03:12:09 bởi Đồng Lão >
    #47
      Nam Phuong Nhan 17.07.2007 08:26:30 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Đồng Lão

      Lúc Buồn Ngắm Trăng
       
      Có phải nhìn trăng sẽ thấy tiên
      Nhưng sao ngắm mãi vẩn y nguyên
      Ca dao Chú Cuội toàn hư ão
      Cổ tích Hằng Nga quả hão huyền
      Vợ mắng nhìn trời sanh bất mãn
      Người trêu thưởng nguyệt thấy vô duyên
      Buồn tình vớ phải con chằn chúa
      Vác dóng chèo phang vỡ mạn thuyền
       
      Đồng Lão


       
       
       
      Hư & Thực
       
      Đêm nằm mơ mộng mấy nàng tiên
      Ỏng ẹo xiêm y múa thấy ghiền
      Ngỡ đến cung trăng du Nguyệt Điện
      Ngờ đâu tỉnh giấc ngủ...mạn thuyền
      Bà lão nhà mình đang kéo gỗ
      Làm mình tưởng nhạc chốn cung tiên
      Cũng may bả ngủ say như...chết
      Còn không biết được, chắc chửi điên 
       
      NPN
       
      (Chia sẻ cảnh ngộ 1 chút với Đồng Lão , hy vọng chỉ là...ảo  )

      Cám ơn Namphuongnhan đã đến chia sẽ cảnh ngộ cùng Đồng Lão , lời thơ hay ý tứ thật ngộ nghỉnh ĐL rất vui , vui nhiều lắm. Bất luận là thực hay ảo hy vọng vẩn là nguồn sống của chúng ta.
      1 chút tâm tình Đồng Lão xin chia sẽ cùng NPN , thuần túy chỉ là đôi dòng phân cạn tâm tư nếu có gì không vui xin đừng buồn Đồng Lão bạn nhé.
       
      Yêu tiên chỉ viết một từ tiên
      Chớ để ghiền vô thế chữ nguyên
      Trắc luật đầu đuôi theo luật trắc
      Huyền âm sau trước giữ âm huyền
      Phân đều thực luận cho tròn nhịp
      Diễn trọn tâm can mới đẹp duyên
      Nhớ kỹ đừng gieo câu lạc vận
      Cuồng xoay giống hệt chiếc điên thuyền
       
      Đồng Lão
       
       

       
      Phương Nhạn làm thơ viết điên điên
      Khoái đọc âm vần riết nên duyên
      Chứ luật Đường thơ đâu đã biết?  
      Mong rằng Đồng Lão chớ có phiền
      Cũng do lười biếng, không học hỏi 
      Nên thơ đọc lại thấy vô duyên
      Cũng may Đồng Lão thương dẫn dắt
      Hy vọng ngày mai, Nhạn sẽ siêng
       
      (NPN Sorry chủ nhà và Thanks nhiều vì đã hướng dẫn, Nhạn hông buồn đâu? Vui nhiều là đằng khác, cũng do tánh lười mà ra cả . Chắc phải chun vô nhà cô 7 bế công tu luyện 1 khóa về âm luật quá )
       
       
       
      #48
        Đồng Lão 17.07.2007 09:34:46 (permalink)
        0
        Luyến xưa

        Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
        Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
        Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
        Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
        Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
        Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
        Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
        Cho đêm mộng điệp vút cao vời

        Đồng Lão




        Bác Đồng Lão ơi... Ouff...nảy giờ SA ngồi làm thợ gò nè...dẫu chưa tròn cũng mong bác nhận tạm ha...hihihìhi.... SA mệt wá chừng, nhưng nghe Bác...khen nên hứng chí làm tiếp đó...




        Kỷ Niệm


        Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
        Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
        Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
        Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
        Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
        Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
        Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
        Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời


        Sương Anh



        TA xin chào Đồng Lão,mạo mụi ghé qua góp chút vui,nếu cò gì sai sót mong ĐL dẫn đường chỉ lối nhé
        Người iu TA đi cùng nè


        Luyến xưa


        Dõi mắt buồn trông tận cuối trời
        Thu về chiếc lá lạnh lùng rơi
        Ngồi ôn kỷ niệm đôi ngày tháng
        Góp nhặt dư âm một kiếp đời
        Cứ ngỡ yêu thương chừ đã cạn
        Nào hay luyến nhớ vẫn chưa vơi
        Bàng hoàng tỉnh giấc cơn say muộn
        Mắt lệ sầu đong mộng nửa vời

        TA
         
        Luyến Xưa
         
        Thu sang ảm đạm tím khung trời
        Khiến cả vườn yêu lá rụng rơi
        Nhuốm sắc ly tan buồn số phận
        Hoen màu bi hận xót tình đời
        Chiều nghiêng nắng lụn vầng ô khuất
        Tháng tận mưa vùi ánh nguyệt vơi
        Muốn thả u hoài xa ảo vọng
        Niềm thương vẩn hiện khó di vời
         
        Đồng Lão
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 12:04:19 bởi Đồng Lão >
        #49
          Đồng Lão 17.07.2007 09:48:18 (permalink)
          0
          Cám ơn dohuhong đã để lại 1 bài thơ vui , nhưng mà thiệt đúng là dohuhong có khác đã sợ bà rượt mà cứ "Lỡ ham vui" như vậy , đến lúc bị rượt thiệt rồi lại than trời trách đất sao mà xui....
           
          To Namphuongnhan , thấy NPN nói như vậy thì ĐL an tâm rồi , NPN cứ thoải mái thả thơ ở đây đừng ái ngại gì hết....chúc vui.
          #50
            da1uhate 17.07.2007 13:19:57 (permalink)
            0
            Anh trai gieo vần ơi nghe buồn qué, hổng thấy giống anh xíu nào hít
             
            Mấy bữa rày bận quá không kịp chào hỏi mọi người, hôm nay cho D được say hello với Minh Đông, dohuhong, SuongAnh, Namphuongnhan nha. Thấy mọi người xướng họa vui vẻ làm D vui theo luôn nè
             
            Chúc vui!
            #51
              Song Anh 17.07.2007 15:12:58 (permalink)
              0
              Luyến xưa

              Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
              Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
              Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
              Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
              Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
              Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
              Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
              Cho đêm mộng điệp vút cao vời

              Đồng Lão




              Bác Đồng Lão ơi... Ouff...nảy giờ SA ngồi làm thợ gò nè...dẫu chưa tròn cũng mong bác nhận tạm ha...hihihìhi.... SA mệt wá chừng, nhưng nghe Bác...khen nên hứng chí làm tiếp đó...




              Kỷ Niệm


              Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
              Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
              Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
              Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
              Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
              Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
              Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
              Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời


              Sương Anh



              TA xin chào Đồng Lão,mạo mụi ghé qua góp chút vui,nếu cò gì sai sót mong ĐL dẫn đường chỉ lối nhé
              Người iu TA đi cùng nè


              Luyến xưa


              Dõi mắt buồn trông tận cuối trời
              Thu về chiếc lá lạnh lùng rơi
              Ngồi ôn kỷ niệm đôi ngày tháng
              Góp nhặt dư âm một kiếp đời
              Cứ ngỡ yêu thương chừ đã cạn
              Nào hay luyến nhớ vẫn chưa vơi
              Bàng hoàng tỉnh giấc cơn say muộn
              Mắt lệ sầu đong mộng nửa vời

              TA
               
              Luyến Xưa
               
              Thu sang ảm đạm tím khung trời
              Khiến cả vườn yêu lá rụng rơi
              Nhuốm sắc ly tan buồn số phận
              Hoen màu bi hận xót tình đời
              Chiều nghiêng nắng lụn vầng ô khuất
              Tháng tận mưa vùi ánh nguyệt vơi
              Muốn thả u hoài xa ảo vọng
              Niềm thương vẩn hiện khó di vời
               
              Đồng Lão

              TA xin cám ơn ĐL đã nhiệt tình wellcome và cám ơn lời khen của Đồng Lão., nhưng quả thật lấy làm hổ thẹn!! hai chữ cao thủ TA xin gữi lại , TA không dám nhận , chỉ là vớ vẩn vài câu mà ĐL không chê là vui lắm rồi  !! Chúc ĐL có nhiều sáng tác hay

              Người iuu ơi cám ơn đã ra nắm tay dắt TA vào nhà  nha

              Luyến xưa

              Chiều vương nắng nhạt vọng bên trời
              Để cánh hoa sầu lặng lẽ rơi
              Mắt nhớ lòng mơ từng khắc mộng
              Hồn tan lệ ngắm chút men đời
              Thu buồn nhạt ý vầng trăng khuyết
              Quán vắng chờ người chén rượu vơi
              Khắc khoải tình xưa còn ngóng đợi
              Cầu duyên bắt nhịp mãi trông vời

              TA


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 15:21:32 bởi Song Anh >
              #52
                SuongAnh 17.07.2007 17:47:46 (permalink)
                0

                Luyến xưa

                Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
                Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
                Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
                Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
                Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
                Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
                Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
                Cho đêm mộng điệp vút cao vời

                Đồng Lão




                Bác Đồng Lão ơi... Ouff...nảy giờ SA ngồi làm thợ gò nè...dẫu chưa tròn cũng mong bác nhận tạm ha...hihihìhi.... SA mệt wá chừng, nhưng nghe Bác...khen nên hứng chí làm tiếp đó...




                Kỷ Niệm


                Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
                Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
                Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
                Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
                Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
                Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
                Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
                Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời


                Sương Anh



                TA xin chào Đồng Lão,mạo mụi ghé qua góp chút vui,nếu cò gì sai sót mong ĐL dẫn đường chỉ lối nhé
                Người iu TA đi cùng nè


                Luyến xưa


                Dõi mắt buồn trông tận cuối trời
                Thu về chiếc lá lạnh lùng rơi
                Ngồi ôn kỷ niệm đôi ngày tháng
                Góp nhặt dư âm một kiếp đời
                Cứ ngỡ yêu thương chừ đã cạn
                Nào hay luyến nhớ vẫn chưa vơi
                Bàng hoàng tỉnh giấc cơn say muộn
                Mắt lệ sầu đong mộng nửa vời

                TA
                 
                Luyến Xưa
                 
                Thu sang ảm đạm tím khung trời
                Khiến cả vườn yêu lá rụng rơi
                Nhuốm sắc ly tan buồn số phận
                Hoen màu bi hận xót tình đời
                Chiều nghiêng nắng lụn vầng ô khuất
                Tháng tận mưa vùi ánh nguyệt vơi
                Muốn thả u hoài xa ảo vọng
                Niềm thương vẩn hiện khó di vời
                 
                Đồng Lão

                TA xin cám ơn ĐL đã nhiệt tình wellcome và cám ơn lời khen của Đồng Lão., nhưng quả thật lấy làm hổ thẹn!! hai chữ cao thủ TA xin gữi lại , TA không dám nhận , chỉ là vớ vẩn vài câu mà ĐL không chê là vui lắm rồi  !! Chúc ĐL có nhiều sáng tác hay

                Người iuu ơi cám ơn đã ra nắm tay dắt TA vào nhà  nha

                Luyến xưa

                Chiều vương nắng nhạt vọng bên trời
                Để cánh hoa sầu lặng lẽ rơi
                Mắt nhớ lòng mơ từng khắc mộng
                Hồn tan lệ ngắm chút men đời
                Thu buồn nhạt ý vầng trăng khuyết
                Quán vắng chờ người chén rượu vơi
                Khắc khoải tình xưa còn ngóng đợi
                Cầu duyên bắt nhịp mãi trông vời

                TA


                Chuyện.... SONG ANH mà lỵ! Nhớ ha...kể từ nay hổng được bỏ ta một mình ở đây à....coi chừng...ly dị đó...hihihihihi.
                 
                NHỚ
                 
                Kẻ ở đầu sông người cuối trời
                Hồn như chiếc lá khóc Thu rơi
                Chờ tin cánh nhạn môi mi ướt
                Ngóng đợi người đi héo hắt đời
                Những tưởng men say quên hết thảy
                Nào ngờ rượu tỉnh nhớ không vơi
                Quen nhau chỉ một lần - mong đợi
                Mộng ước trăm năm - chuyện vẽ vời
                 
                Sương Anh
                #53
                  da1uhate 17.07.2007 18:43:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đồng Lão
                  Nhẩn...
                   
                  Giản dị đơn sơ với mảnh vườn
                  An nhàn bình đạm sống hiền lương
                  Đan thơ vẫy giọt sương đầu lá
                  Tấu nhạc chào con nắng cuối đường
                  Vỗ giấc ru say hồn lạc việt
                  Xua tay rủ sạch máu hùng vương
                  Bôi tan thảm khốc trên dòng sử
                  Bỏ lại anh em tận chiến trường
                   
                  Đồng Lão
                   


                   
                  Hôm nay em gái mới có thì giờ ngồi đọc hết topic của anh trai, wow, quá nhiều cao thủ, anh trai xướng họa mỏi tay rồi nha   Em gái chỉ dzám dòm lén thui, bây giờ biến để anh trai tiếp khách nà
                  #54
                    SuongAnh 17.07.2007 19:39:18 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: da1uhate


                    Hôm nay em gái mới có thì giờ ngồi đọc hết topic của anh trai, wow, quá nhiều cao thủ, anh trai xướng họa mỏi tay rồi nha   Em gái chỉ dzám dòm lén thui, bây giờ biến để anh trai tiếp khách nà

                     
                    Ở LẠI
                     
                    Vào nhà Bác lão "lén" thăm vườn
                    Sao chẳng thơ đề để lấy lương
                    Ghé mắt vào "dzòm" xong rảo gót
                    Vài câu tán thưởng "biến" ra đường
                    Da1uhate ở lại chung mơ nhé
                    Ta sẽ nơi này mộng bá vương
                    Mở quán "anh trai" mong bắt gặp
                    "Cô em" kết nghiã chung tình trường

                    Sương anh
                     
                    Hihihihih....SA nghịch tí ha....da1uhate hổng được giận à...SA...dzọt lẹ...ngừ iu ui....kíu nha......
                    #55
                      Đỗ Hồng 17.07.2007 21:13:30 (permalink)
                      0

                      Luyến xưa

                      Chiều vương nắng nhạt vọng bên trời
                      Để cánh hoa sầu lặng lẽ rơi
                      Mắt nhớ lòng mơ từng khắc mộng
                      Hồn tan lệ ngắm chút men đời
                      Thu buồn nhạt ý vầng trăng khuyết
                      Quán vắng chờ người chén rượu vơi
                      Khắc khoải tình xưa còn ngóng đợi
                      Cầu duyên bắt nhịp mãi trông vời

                      TA

                       
                      Thơ và Rượu
                       
                      Treo sẵn bài thơ ở cuối trời
                      Đợi cho gió thổi ý thơ rơi
                      Nhặt lên vài chữ tình trong nắng
                      Cất lại đôi câu nghĩa giữa đời
                      Xướng họa ít vần, thơ chẳng cạn
                      Giao bôi dăm chén, rượu không vơi
                      Trăm năm há dễ tìm tri kỷ
                      Chén rượu, vần thơ thật tuyệt vời
                       
                      #56
                        Minh Đông 17.07.2007 22:25:36 (permalink)
                        0
                        Luyến xưa

                        Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
                        Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
                        Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
                        Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
                        Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
                        Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
                        Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
                        Cho đêm mộng điệp vút cao vời

                        Đồng Lão





                        Kỷ Niệm


                        Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
                        Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
                        Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
                        Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
                        Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
                        Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
                        Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
                        Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời


                        Sương Anh



                        Luyến xưa


                        Dõi mắt buồn trông tận cuối trời
                        Thu về chiếc lá lạnh lùng rơi
                        Ngồi ôn kỷ niệm đôi ngày tháng
                        Góp nhặt dư âm một kiếp đời
                        Cứ ngỡ yêu thương chừ đã cạn
                        Nào hay luyến nhớ vẫn chưa vơi
                        Bàng hoàng tỉnh giấc cơn say muộn
                        Mắt lệ sầu đong mộng nửa vời

                        TA
                         
                        Luyến Xưa
                         
                        Thu sang ảm đạm tím khung trời
                        Khiến cả vườn yêu lá rụng rơi
                        Nhuốm sắc ly tan buồn số phận
                        Hoen màu bi hận xót tình đời
                        Chiều nghiêng nắng lụn vầng ô khuất
                        Tháng tận mưa vùi ánh nguyệt vơi
                        Muốn thả u hoài xa ảo vọng
                        Niềm thương vẩn hiện khó di vời
                         
                        Đồng Lão



                        Luyến xưa

                        Chiều vương nắng nhạt vọng bên trời
                        Để cánh hoa sầu lặng lẽ rơi
                        Mắt nhớ lòng mơ từng khắc mộng
                        Hồn tan lệ ngắm chút men đời
                        Thu buồn nhạt ý vầng trăng khuyết
                        Quán vắng chờ người chén rượu vơi
                        Khắc khoải tình xưa còn ngóng đợi
                        Cầu duyên bắt nhịp mãi trông vời

                        TA


                        NHỚ
                         
                        Kẻ ở đầu sông người cuối trời
                        Hồn như chiếc lá khóc Thu rơi
                        Chờ tin cánh nhạn môi mi ướt
                        Ngóng đợi người đi héo hắt đời
                        Những tưởng men say quên hết thảy
                        Nào ngờ rượu tỉnh nhớ không vơi
                        Quen nhau chỉ một lần - mong đợi
                        Mộng ước trăm năm - chuyện vẽ vời
                         
                        Sương Anh

                        Bận rộn mấy ngày bây giờ quán cao mấy tầng...giai nhân tài tử chen chân...Minh Đông xin giăng tay chào thân ái cùng tài tử giai nhân nhá...thật ra nhiều quá kể ra sợ sót thôi thì chào chung vậy...M Đ thường hay bận rộn nên vào ra không thường xuyên lắm....mến
                         
                         
                        Hương Xưa
                         
                        Miên man nỗi nhớ tận phương trời
                        Héo hắt trong lòng buốt nhịp rơi
                        Nhạc vọng đong đưa sầu một kiếp
                        Tình vương lặng lẽ héo muôn đời
                        Cô đơn trăng lạnh treo còn khuyết
                        Lẻ bạn người đau khóc chẳng vơi
                        Cạn chén men cay trôi nỗi nhớ
                        Hương xưa nhắc nhở khó mà vời
                         
                        Minh Đông
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 22:28:12 bởi Minh Đông >
                        #57
                          Đồng Lão 17.07.2007 23:30:27 (permalink)
                          0
                          Luyến xưa

                          Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
                          Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
                          Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
                          Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
                          Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
                          Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
                          Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
                          Cho đêm mộng điệp vút cao vời

                          Đồng Lão




                          Kỷ Niệm


                          Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
                          Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
                          Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
                          Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
                          Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
                          Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
                          Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
                          Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời


                          Sương Anh



                          Luyến xưa


                          Dõi mắt buồn trông tận cuối trời
                          Thu về chiếc lá lạnh lùng rơi
                          Ngồi ôn kỷ niệm đôi ngày tháng
                          Góp nhặt dư âm một kiếp đời
                          Cứ ngỡ yêu thương chừ đã cạn
                          Nào hay luyến nhớ vẫn chưa vơi
                          Bàng hoàng tỉnh giấc cơn say muộn
                          Mắt lệ sầu đong mộng nửa vời

                          TA

                          Luyến Xưa

                          Thu sang ảm đạm tím khung trời
                          Khiến cả vườn yêu lá rụng rơi
                          Nhuốm sắc ly tan buồn số phận
                          Hoen màu bi hận xót tình đời
                          Chiều nghiêng nắng lụn vầng ô khuất
                          Tháng tận mưa vùi ánh nguyệt vơi
                          Muốn thả u hoài xa ảo vọng
                          Niềm thương vẩn hiện khó di vời

                          Đồng Lão




                          Luyến xưa

                          Chiều vương nắng nhạt vọng bên trời
                          Để cánh hoa sầu lặng lẽ rơi
                          Mắt nhớ lòng mơ từng khắc mộng
                          Hồn tan lệ ngắm chút men đời
                          Thu buồn nhạt ý vầng trăng khuyết
                          Quán vắng chờ người chén rượu vơi
                          Khắc khoải tình xưa còn ngóng đợi
                          Cầu duyên bắt nhịp mãi trông vời

                          TA


                          NHỚ

                          Kẻ ở đầu sông người cuối trời
                          Hồn như chiếc lá khóc Thu rơi
                          Chờ tin cánh nhạn môi mi ướt
                          Ngóng đợi người đi héo hắt đời
                          Những tưởng men say quên hết thảy
                          Nào ngờ rượu tỉnh nhớ không vơi
                          Quen nhau chỉ một lần - mong đợi
                          Mộng ước trăm năm - chuyện vẽ vời

                          Sương Anh
                          Thơ và Rượu

                          Treo sẵn bài thơ ở cuối trời

                          Đợi cho gió thổi ý thơ rơi

                          Nhặt lên vài chữ tình trong nắng

                          Cất lại đôi câu nghĩa giữa đời

                          Xướng họa ít vần, thơ chẳng cạn

                          Giao bôi dăm chén, rượu không vơi

                          Trăm năm há dễ tìm tri kỷ

                          Chén rượu, vần thơ thật tuyệt vời
                           

                          dohuhong


                          Bận rộn mấy ngày bây giờ quán cao mấy tầng...giai nhân tài tử chen chân...Minh Đông xin giăng tay chào thân ái cùng tài tử giai nhân nhá...thật ra nhiều quá kể ra sợ sót thôi thì chào chung vậy...M Đ thường hay bận rộn nên vào ra không thường xuyên lắm....mến

                          Hương Xưa

                          Miên man nỗi nhớ tận phương trời
                          Héo hắt trong lòng buốt nhịp rơi
                          Nhạc vọng đong đưa sầu một kiếp
                          Tình vương lặng lẽ héo muôn đời
                          Cô đơn trăng lạnh treo còn khuyết
                          Lẻ bạn người đau khóc chẳng vơi
                          Cạn chén men cay trôi nỗi nhớ
                          Hương xưa nhắc nhở khó mà vời

                          Minh Đông
                           
                          Thân chào tất cả mọi người , hôm nay thấy quán thật là náo nhiệt làm cho "Lão chủ" tui thiệt là khoái chí , cám ơn các bạn nhiều. Thật không ngờ "quạ" thơ buồn lại vui tới vậy.
                          Sương Anh + Trâm Anh quả nhiên lợi hại , song kiếm hợp bích làm Đồng Lão tiếp chiêu mém chút rụng râu luôn , chắc Lão phải sử dụng chiêu "dĩ đào vi thượng" quá..
                           
                          Chào cô em gái Da1uhate , bận rộn xí xọn ỏng ẹo tối ngày mà cũng nhín thời gian vào thăm anh , tuy rằng không họa thơ nhưng cũng cám ơn em gái nhiều lắm , lần sau ghé đến nhớ đừng đi tay không nhé em.
                           
                          Hello Dohuhong , Namphuongnhan & Minh đông 3 ông bạn nhậu vẩn phẻ luôn hén , mình tiếp tục hoan hỷ nhé , riêng Minh Đông lâu lâu mới rảnh thì hãy nhớ "bù giá vào lương " . Bây giờ Đồng Lão xin tiếp bước các bạn đây.
                           
                          Đành Thôi
                           
                          Ông tơ bà nguyệt ở trên trời
                          Nở để tình theo lá rớt rơi
                          Khiến xác thân côi đau trọn kiếp
                          Cho hình bóng lẻ khổ muôn đời
                          Ngày qua thu khuất hoài mong nhạt
                          Khắc điểm canh tàn khát vọng vơi
                          Chẳng thiết tha gì khi phục hợp
                          Đành thôi để vật đổi sao vời
                           
                          Đồng Lão
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 00:23:24 bởi Đồng Lão >
                          #58
                            Đồng Lão 18.07.2007 01:07:31 (permalink)
                            0
                            Mấy hôm nay chúng ta khóc thu sướt mướt làm nước ngập cả diễn đàn , bây giờ Đồng Lão xin thay đổi không khí 1 chút nhé.
                            Bài này Đồng Lão xin gửi tặng đến những đóa hồng nhan trong topic này , riêng các nam nhân tài tử ở đây hãy cùng Đồng Lão "Mơ Tiên" 1 phát cho đời bớt khổ ha
                             
                            Mơ Tiên
                             
                            Mộng thấy cô tiên rất dễ thương
                            Đang xoay điệu vũ khúc nghê thường
                            Gieo bao luyến nhớ vào muôn giới
                            Rãi những tương tư đến thập phương
                            Nguyệt thẹn nghi dung sa đáy nước
                            Hoa nhường tú mạo ẩn ven đường
                            Băng thanh ngọc khiết nơi trần thế
                            Tỉnh giấc còn lưu nét phấn hương
                             
                            Đồng Lão
                            #59
                              Đỗ Hồng 18.07.2007 01:59:46 (permalink)
                              0

                              Mơ Tiên

                              Mộng thấy cô tiên rất dễ thương
                              Đang xoay điệu vũ khúc nghê thường
                              Gieo bao luyến nhớ vào muôn giới
                              Rãi những tương tư đến thập phương
                              Nguyệt thẹn nghi dung sa đáy nước
                              Hoa nhường tú mạo ẩn ven đường
                              Băng thanh ngọc khiết nơi trần thế
                              Tỉnh giấc còn lưu nét phấn hương

                              Đồng Lão


                              Mộng Quỷ
                               
                              Tưởng gặp nàng tiên rất dễ thương
                              Ngờ đâu dung mạo quá tầm thường
                              Mũi lân, mắt cú nhìn muôn hướng
                              Miệng ếch, tai trâu ngóng bốn phương
                              Nguyệt thẹn vì em về giữa phố
                              Hoa buồn tại ả ghé ngang đường
                              Dạ xoa xuất hiện nơi trần thế
                              Tỉnh mộng còn nghe sót xú hương
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2007 06:21:32 bởi dohuhong >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 179 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9