Mến chào quí bằng hữu , hôm nay Đồng Lão có việc phải go out of town nên không thể trò chuyện nhiều cùng các bạn. Xin khất nợ khi trở về sẽ vô họa với mọi người nhiều hơn. Mến chúc cuối tuần vi vẻ
Tèng teng teng...Chị Tám có gửi lời CBT xin chúc Huynh Đồng-Lão thượng lộ bình an ,Huynh Đông-Tà thượng đàng đối phó
HAI CHỒNG BÉ
Hai đấng Đông Quân chỉ một bà
Sao không Đồng Lão với Đông Tà ?
Ngày đi ra ruộng chia phần cấy
Tối lại vô buồng đợi lệnh ra
Tớ ngủ bạn canh đừng rục rịch
Bạn canh tớ ngủ chớ lơ là
Luân phiên đúng điệu hai chồng bé
Phục vụ bà vua đúng nhịp ba.
Lá chờ rơi
Chào huynh cho Vancali họa chung vui với huynh nhe...hì hì 
Hồi xuân
Bác Lá hồi xuân thích ghệ bà
Thư hồng lén gửi chút tình tà
Noi gương đệ Lão êm lời chuốt
Nối gót huynh Đồng diện đẹp ra
Gái nũng chàng mê hình nẩy nở
Chàng mê gái nũng dáng tơ là
Chờ Rơi sống loạn đời trai trẻ
Tối đến em đèo...ổng chở ba...quá đả quá đả nhe Bác Lá...hì hì
Vancali3.9.08
Đó là nguyên văn của chị Tám , chỉ thấy gỏ gàng LCR đèo ba chạy lạng lách ở trước vủ trường , rồi chạy qua nhà hát dạo mát Thị Nghè...khắp nẻo đường ăn chọi hì hì chị rất ngưởng mộ Bác.
KHÓ CHIA BA !
Mười hai bến nước có ba bà
Mũi nhọn siêng mài cóc sợ tà !
Thuốc trị đau lưng tên Hải-Cẩu
Bùa xông mỏi gối hiệu Via-g…ra
Đầu hôm Lão ngủ Tà canh hộ
Cuối giấc Tà canh Lão ngủ là…
Lão có nửa cân Tà tám lạng
Ưng thời lấy cả khó chia ba !
Lá chờ rơi
Chị Tám kể cho Vancali nghe chuyện Bác Lá lạc vườn đào ,trong cuốn chuyện xưa...như sau Chả lìa ba...! Chờ Rơi lạc bước cõi ta bà Mở khóa đào nguyên tuổi xế tà Dáng lão khô cằn chân cán giá Môi ông nức nẻ miệng hô ra Cày đêm cấy sáng mò cua bể Cấy sáng cày đêm kiếm bướm là Lặn lội thân cò trơ lá úa Cho dù sướng khổ chả lìa ba Vancali 3.9.08 Giởn vui nhe Bác Lá ai giận nghỉ chơi luôn hì hì....( gia quy của Đồng Lão đóa )
Chúc Bác Lá luôn vui vẻ ,đùa với bầy trẻ hì hì...

ĐÊM KHÔNG NGỦ
Chị tám này hơn cả tám bà
Mắt nhìn kẻ chính hóa ra tà
Tình riêng mất dấu tìm không thấy
Duyên hẩm tịt ngòi kiếm chẳng ra
Trách đất than trời sao vẫn ế
Than trời trách đất tựa như là …
Miệng buồn đếm mãi đêm không ngủ
Đêm bảy ngày ba bảy với ba !
Lá chờ rơi
Hi bác Tà sướng nhá ! Có bác Lá vào chịu trận giúp hì hì
Chị Van ôi kôn linh hùa theo chị nha
Chịu trận
Mòn hơi Bác Lá cũng do ''Bà''
Một nắm xương khô bóng ác tà
Nghe miệng càu nhàu lơ chẳng dám
Cắn răng hì hục ráng không ra
Ngày đi teo hẳn đôi chân '' ngựa''
Tháng lại au thêm cặp má là
Đuối sức nhưng nào gan bỏ trốn
Bả mà thịnh nộ ngắt làm ba
kôn linh
Đùa vui mong Bác Lá không chấp trách
NHẤT THỦ ĐẢ … Mấy ai chạy thoát khỏi tay bà Dẫu có bùa yêu chẳng kỵ tà Đồng lão ẩn thân đâu mất biệt Đông tà lánh mặt khó tìm ra Một mình lá rách đành lâm trận Nửa mảnh tình chung cũng gọi là Nhất thủ đả Quảng đông toàn tỉnh Tám còn chưa ngán sợ chi ba ! Lá chờ rơi Nghe miệng càu nhàu lơ chẳng dám
Cắn răng hì hục ráng không ra
Quả là lợi hại cám ơn K L tiếp sức , ra chiêu tiếp nhé cám ơn.