Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 179 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
NghiaTinh 11.11.2007 07:10:19 (permalink)
0
Không biết có phải "nhạn bị tên thì sợ cành cong" mà cô có ác cảm với những bài thơ tỏ tình như vậy!
 
nhưng mà Cô Thảo My nè , tôi cũng muốn tranh luận với cô lắm , nhưng vì thấy huynh HP và huynh VKT có tranh luận mà vẫn thấy cô không có hiểu ra.
Tôi chỉ xin đính chính là bài thơ tôi viết và vì cảm hứng và vì vui thôi.Nếu tôi không lầm là đề tài của Đồng Lão gọi là "Trào phúng đường thi" mà.
 
Tôi chỉ thấy bài Bất chấp của cô đã phạm luật nên nói vậy thôi , chứ chỉ dẫn thì không dám , xin nhường lại cho những bậc thầy của cô nhé.
 
Xin lỗi Lão Đồng , lại làm rối nhà huynh.
 
Chào thân ái!
Huyền Băng 11.11.2007 10:11:18 (permalink)
0
Chào mọi người,
 
HB thấy trang trào phúng của chúng ta lại bắt đầu có vấn đề rồi. Đề nghị các bạn ngưng trao đổi cảm tính riêng ở trong topic thơ sáng tác các bạn nhé (Để tránh xung đột có thể xảy ra). Chúng ta chỉ sáng tác thơ, đối họa trong tinh thần vui vẻ, nếu trang nào chúng ta không đồng ý tưởng, chúng ta không vào.
 
Tiện đây HB cũng xin nói một điều, trong văn thơ tâm tình không hẳn là của chính tác giả, mà là của ai đó và nhà thơ ghi lại bằng văn chương của mình. Hoặc giả, khi đọc một bài thơ nào đó, người thơ thấy cảm hứng và đối họa trước là cho vui sau cũng là một cách thi thố tài năng. Chúng ta đừng chăm mẳm cho rằng đó là tâm tư tình cảm của tác giả và có lời chỉ trích, gây bất hòa trong thi hữu. Hơn thế nữa, nếu chỉ nhìn nick mà đoán gái trai, xem ra chúng ta có thể lầm lẫn đấy. Vì đây là chỗ vui chơi văn nghệ, giống như một gánh hát, một kép có thể đóng hai ba vai, hoặc một đào có thể đóng hai ba vai, lúc vai nữ, lúc vai nam. Cũng như Phùng Há đóng vai Lữ Bố... Nếu thi sĩ - văn sĩ khi sáng tác chỉ nói lên tâm tư, hoàn cảnh của riêng mình thì kho tàng văn chương của chúng ta không thể nhiều như hiện có. Cũng chính vì lẽ đó mà ngôn từ "thương vay khóc mướn được giành cho anh chị em văn nghệ sĩ", vì đời thì chỉ có một đời, tình cảm thì nhiều lắm cũng dăm ba. Mong rằng một vài bạn chưa nắm rõ nên lưu ý điều này và tránh đem những suy nghĩ riêng tư của mình vào trang sáng tác để phê bình làm mất hứng các thi hữu.
 
Thơ Đường luật là một loại thơ đòi hỏi quy luật nghiêm nhặt, do đó để đạt đến ý vần tinh tế, người làm thơ phải dồi dào từ ngữ (từ tiếng Việt lẫn Hán Việt), nên thỉnh thoảng có những bài thơ bị lạc vận, không chỉnh là điều không tránh khỏi. Và việc góp ý giúp nhau trau chuốt văn thơ bằng lời lẽ lịch sự trong trang thơ Đường luật là được chấp nhận. Và những ai tham gia vào việc sáng tác thơ Đường Luật thì phải chấp nhận việc góp ý chỉnh chu của bạn trong tinh thần hòa đồng vui vẻ.
 
Xin có vài lời,
 
Trân trọng,
HB
 
 
BanHien 11.11.2007 10:46:15 (permalink)
0
Thấy bà con cô bác là thơ Đường hay quá, BH vào chỗ dạy làm, đọc và áp dụng thử 2 bài sau (xin thưa là nếu chưa đúng là tại vì mới học):

Thơ Đường

Tôi cũng tập tễnh gõ thơ Đường,
Cho dù chứng tật cứ ương ương,
Câu ba, câu bảy sao phải phép,
Cú một, cú hai thật tỏ tường,
Rồi trắc, rồi bằng cho đúng chỗ,
Nào niêm, nào luật rõ kỷ cương,
Ha ha ! Tôi đã xong bài nữa,
Mang chốn Điễn Đàn để phô trương.


Ô-kê tôi lại phạng thơ đường,
Trồng mía vài năm để khuyếch trương,
Cây non chờ bán cho bạn chợ,
Gốc cội đợi mua trọn nông trường,
Vo viên, gói chặt làm kẹo kiếng,
Quậy nát, chưng tan thắng nước hàng,
Cẩn thận, kiêng khem cho đúng mực,
Hảo ngọt coi chừng đến nhà thương

BH
hobac 13.11.2007 05:39:56 (permalink)
0


Vì tấm cơm manh áo mà lâu nay ko có thời gian để vào tiêu dao cùng các bạn. Hôm nay có được chút rảnh. Bầm Mỗ lại vào đây quấy quả Lão Huynh và học hỏi cùng các bạn.
Có vài câu sướng chơi để thao tung, mong các bạn ko cười


Bất nhi nhàn

Thế sự thao tung vận chẳng an
Càn khôn dư nhất tiếu nhi nhàn
Mơ tinh iểng hót chuy hà sải
Gội gột chừa sương giăng kế man
Vấn uất thanh triền hong suối lệ
Huê nhường nối thẹn chí luy tàn
Am quy ván trước quay tầm lộ
Hổ cả trăm danh tủi ước nhan

GCTS

hoạ với huynh! thấy huynh đổi vị mấy từ ghép hay quá, thiệt là thâm thuý đó nhe!

Qua Bao Tấc

Vận chuyển cong ngang sự khuấy an
Đất trời bẻ chọc thế ỳ nhàn
Thưa đào dáng nguyệt nương bối rối
Mỏng liễu thân khuê tựa bất man
Bút hạ chướng văn tình lẽ luỵ!
Mực phun gai chữ nghĩa hay tàn!
Trời cao mắt dõi qua bao tấc
Cái chuyện tầm phào khéo hỏng nhan!

Hobac

da1uhate 13.11.2007 12:56:55 (permalink)
0
Huynh HB hay thiệt, D tính hoạ bài của huynh GCTS mà hoạ hỏng được, hic... chữ Hán Việt là D chịu chết  Anh trai wơi, giúp em gái đi nà 
Đồng Lão 14.11.2007 04:18:28 (permalink)
0
Mến chào toàn thể quí bằng hữu , cả tuần rồi bận rộn hôm nay trở về thấy nhà cửa quán xá thật là đìu hiu tẻ nhạt , thôi đành trở vào thăm hỏi mọi người chút rồi kiếm chổ nghỉ ngơi , đợi tỉnh táo sẽ vào họa thơ cùng toàn thể các bạn nhé .
Nói thì nói vậy chứ đánh chết cái nết cũng không chừa , nghỉ mấy ngày nghiệm ra được tám thứ đáng sợ , bây giờ mang vào xin mời các bạn đọc chơi vui hen.
 
Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão
Đồng Lão 14.11.2007 07:11:50 (permalink)
0
Thấy bà con cô bác là thơ Đường hay quá, BH vào chỗ dạy làm, đọc và áp dụng thử 2 bài sau (xin thưa là nếu chưa đúng là tại vì mới học):

Thơ Đường

Tôi cũng tập tễnh gõ thơ Đường,
Cho dù chứng tật cứ ương ương,
Câu ba, câu bảy sao phải phép,
Cú một, cú hai thật tỏ tường,
Rồi trắc, rồi bằng cho đúng chỗ,
Nào niêm, nào luật rõ kỷ cương,
Ha ha ! Tôi đã xong bài nữa,
Mang chốn Điễn Đàn để phô trương.


Ô-kê tôi lại phạng thơ đường,
Trồng mía vài năm để khuyếch trương,
Cây non chờ bán cho bạn chợ,
Gốc cội đợi mua trọn nông trường,
Vo viên, gói chặt làm kẹo kiếng,
Quậy nát, chưng tan thắng nước hàng,
Cẩn thận, kiêng khem cho đúng mực,
Hảo ngọt coi chừng đến nhà thương

BH

 
Mến chào người "Bạn Hiền" đến thăm trang thơ Đồng Lão , mới tập làm thơ đường mà cũng đã biết trở tới trở lui , lộn qua lộn lại như vậy coi như là cũng có căn cơ lắm đấy. Bạn hảy chịu khó tìm hiểu thêm về luật bằng trắc ở trang nhà chị bảy Viet Duong Nhan thì chắc chắn không lâu sau sẽ có được những bài thơ dường luật hoàn hảo. Chúc Bạn Hiền mau chóng thành công.
trong 2 bài trên Đồng Lão xin sửa đổi bài 1 một tý theo luật thơ đường nhé.
 
 
Bài Sửa
 
Tôi đang tập tểnh gỏ thơ dường
Chứng tật còn hơi chút dỡ ương
Câu bảy câu ba sao phải phép
Cú hai cú một cố tinh tường
Rồi bằng rồi trắc hòa âm điệu
Nào luật nào niêm rỏ kỷ cương
Chỉ vậy là xong bài xướng họa
Vào trang trào phúng để phô trương
 
Bạn Hiền
 
Chúc vui Bạn Hiền , bây giờ xin mời bạn hảy sửa bài 2 theo luật bằng trắc thử nhé.
 
HÀN PHONG 14.11.2007 14:02:50 (permalink)
0

Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão

Thân họa:
 
TÁM NGÁN
 
Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành
 
Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 14:10:54 bởi HÀN PHONG >
Đỗ Hồng 14.11.2007 21:06:49 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG


Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão

Thân họa:
 
TÁM NGÁN
 
Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành
 
Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.


 
Tám Lo
 
Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh
Lo cho mớ tuổi hết còn xanh
Lo xe cũ rích đi không tới
Lo gối rách bươm mộng chẳng thành
Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn
Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh
Lo thơ con cóc làm chưa dứt 
Lo vợ hét la nổi chứng hành

quehuongal 14.11.2007 21:48:55 (permalink)
0

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: HÀN PHONG


Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão

Thân họa:
 
TÁM NGÁN
 
Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành
 
Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.



Tám Lo
 
Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh
Lo cho mớ tuổi hết còn xanh
Lo xe cũ rích đi không tới
Lo gối rách bươm mộng chẳng thành
Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn
Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh
Lo thơ con cóc làm chưa dứt 
Lo vợ hét la nổi chứng hành



* Ai cũng sợ, ngán và lo... thôi QH đổi không khí ghé vui với Tám Mong hén

Tám Mong

Mong ngày xuân thắm trở trời nhanh
Mong lá thu về vẫn cứ xanh
Mong sức còn dai tìm mộng đắp
Mong hồn được trẻ dệt mơ thành
Mong cô bướm trắng đừng bay suốt
Mong chú ong vàng chớ đậu quanh
Mong gió lang thang dừng bước nhé
Mong chân nắng ấm mãi lưu hành !

QH 14/11/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 00:31:14 bởi quehuongal >
SuongAnh 14.11.2007 22:01:40 (permalink)
0



Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão

Thân họa:
 
TÁM NGÁN
 
Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành
 
Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.



Tám Lo
 
Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh
Lo cho mớ tuổi hết còn xanh
Lo xe cũ rích đi không tới
Lo gối rách bươm mộng chẳng thành
Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn
Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh
Lo thơ con cóc làm chưa dứt 
Lo vợ hét la nổi chứng hành

dohuhong
 
 
 
Tám Mong
 
Mong rằng giấc mộng chớ qua nhanh
Mong chữ tình yêu mãi thắm xanh
Mong chỉ tơ hồng không lạc mối
Mong dây nguyệt lão kết se thành
Mong đừng xem nhẹ lời giao thệ
Mong chớ coi thường tiếng nói quanh
Mong được bên người tình nghiã đậm
Mong cùng ai đó bước song hành
 
Sương Anh
 
Đỗ Hồng 14.11.2007 22:46:24 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão

Thân họa:
 
TÁM NGÁN
 
Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành
 
Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.



Tám Lo
 
Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh
Lo cho mớ tuổi hết còn xanh
Lo xe cũ rích đi không tới
Lo gối rách bươm mộng chẳng thành
Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn
Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh
Lo thơ con cóc làm chưa dứt 
Lo vợ hét la nổi chứng hành

dohuhong
 
 
 
Tám Mong
 
Mong rằng giấc mộng chớ qua nhanh
Mong chữ tình yêu mãi thắm xanh
Mong chỉ tơ hồng không lạc mối
Mong dây nguyệt lão kết se thành
Mong đừng xem nhẹ lời giao thệ
Mong chớ coi thường tiếng nói quanh
Mong được bên người tình nghiã đậm
Mong cùng ai đó bước song hành
 
Sương Anh
 


 
Tám Mừng
 
Mừng gã hói đầu mọc tóc nhanh
Mừng người đau bụng gặp dầu xanh
Mừng tên đói khát đi vô bếp
Mừng lão nhà quê bước tới thành
Mừng gái goá chồng, trai chực ngõ
Mừng trai thôi vợ, gái bu quanh
Mừng ai cá ngựa, luôn về nhất
Mừng kẻ đi tu được... độc hành

hobac 15.11.2007 00:40:09 (permalink)
0

Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão

Thân họa:
 
TÁM NGÁN
 
Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành
 
Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.



Tám Lo
 
Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh
Lo cho mớ tuổi hết còn xanh
Lo xe cũ rích đi không tới
Lo gối rách bươm mộng chẳng thành
Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn
Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh
Lo thơ con cóc làm chưa dứt 
Lo vợ hét la nổi chứng hành

dohuhong
 
Tám Mong

Mong ngày xuân thắm trở trời nhanh
Mong lá thu về vẫn cứ xanh
Mong sức còn dai tìm mộng đắp
Mong hồn được trẻ dệt mơ thành
Mong cô bướm trắng đừng bay suốt
Mong chú ong vàng chớ đậu quanh
Mong gió lang thang dừng bước nhé
Mong chân nắng ấm mãi lưu hành !

QH 14/11/07

 
 
Tám Mong
 
Mong rằng giấc mộng chớ qua nhanh
Mong chữ tình yêu mãi thắm xanh
Mong chỉ tơ hồng không lạc mối
Mong dây nguyệt lão kết se thành
Mong đừng xem nhẹ lời giao thệ
Mong chớ coi thường tiếng nói quanh
Mong được bên người tình nghiã đậm
Mong cùng ai đó bước song hành
 
Sương Anh
 



Tám Mừng
 
Mừng gã hói đầu mọc tóc nhanh
Mừng người đau bụng gặp dầu xanh
Mừng tên đói khát đi vô bếp
Mừng lão nhà quê bước tới thành
Mừng gái goá chồng, trai chực ngõ
Mừng trai thôi vợ, gái bu quanh
Mừng ai cá ngựa, luôn về nhất
Mừng kẻ đi tu được... độc hành
dohuhong


Khiếp quá! thật là chẳng còn gì để nói nữa... quá hoảng

Tám Hoảng

Hoảng bác sợ lo phải biến nhanh
Hoảng anh ngao ngán tóc làm xanh
Hoảng nàng mong mỏi thư tìm đến
Hoảng chị mừng vui kiệu nhập thành
Hoảng bệnh thuốc chưa tâm đã sáng
Hoảng buồn kinh lạc nghĩa vòng quanh
Hoảng đời trăm sự trăng mà ngắm
Hoảng nợ đa mang chén ngả hành

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 14:37:42 bởi hobac >
quehuongal 15.11.2007 05:18:31 (permalink)
0



Tám Sợ
 
Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành
 
Đồng Lão

Thân họa:
 
TÁM NGÁN
 
Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành
 
Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.



Tám Lo
 
Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh
Lo cho mớ tuổi hết còn xanh
Lo xe cũ rích đi không tới
Lo gối rách bươm mộng chẳng thành
Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn
Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh
Lo thơ con cóc làm chưa dứt 
Lo vợ hét la nổi chứng hành

dohuhong
 
Tám Mong

Mong ngày xuân thắm trở  trời nhanh
Mong lá thu về vẫn cứ xanh
Mong sức còn dai tìm mộng đắp
Mong hồn được trẻ dệt mơ thành
Mong cô bướm trắng đừng bay suốt
Mong chú ong vàng chớ đậu quanh
Mong gió lang thang dừng bước nhé
Mong chân nắng ấm mãi lưu hành !

QH 14/11/07

 
 
Tám Mong
 
Mong rằng giấc mộng chớ qua nhanh
Mong chữ tình yêu mãi thắm xanh
Mong chỉ tơ hồng không lạc mối
Mong dây nguyệt lão kết se thành
Mong đừng xem nhẹ lời giao thệ
Mong chớ coi thường tiếng nói quanh
Mong được bên người tình nghiã đậm
Mong cùng ai đó bước song hành
 
Sương Anh
 



Tám Mừng
 
Mừng gã hói đầu mọc tóc nhanh
Mừng người đau bụng gặp dầu xanh
Mừng tên đói khát đi vô bếp
Mừng lão nhà quê bước tới thành
Mừng gái goá chồng, trai chực ngõ
Mừng trai thôi vợ, gái bu quanh
Mừng ai cá ngựa, luôn về nhất
Mừng kẻ đi tu được... độc hành
dohuhong


Khiếp quá! thật là chẳng còn gì để nói nữa... quá hoảng

Tám Hoảng

Hoảng bác sợ lo phải biến nhanh
Hoảng anh ngao ngán tóc làm xanh
Hoảng nàng mong mỏi thư tìm đến
Hoảng chị mừng vui kiệu nhập thành
Hoảng bệnh thuốc chưa tâm đã sáng
Hoảng buồn kinh lạc nghĩa vòng quanh
Hoảng đời trăm sự trăng mà ngắm
Hoảng nợ đa mang chén ngả hành

Hobac

* Xin hobac sửa dùm QH câu thứ nhất baì thơ Tám Mong... chữ lại ---> trời nhé, cảm ơn hobac

Tám Ngại

Ngại lắm tuổi đời vụt thoáng nhanh
Ngại khi mái tóc hết thời xanh
Ngại sương thích mộng chờ ôm lá
Ngại gió tìm mơ đột phá thành
Ngại bóng theo hình nên ngó thẳng
Ngại đường mất dấu phải nhìn quanh
Ngại đêm nhớ nguyệt bên hàng giậu
Ngại cả đoàn xe gọi tốc hành

QH 14/11/07

Đồng Lão 15.11.2007 06:41:12 (permalink)
0
Tám Sợ

Sợ cái thời xuân thoắt biến nhanh
Sợ thằng đốn củi phá rừng xanh
Sợ bà hàng xóm ưa gây chuyện
Sợ gã đưa thơ muốn vượt thành
Sợ lũ cuồng ngôn lời tọc mạch
Sợ bầy loạn thị mắt dòm quanh
Sợ con vợ nhí làm điên đảo
Sợ đám em nuôi dỡ chứng hành

Đồng Lão

Thân họa:

TÁM NGÁN

Ngán phút vui vầy chợt biến nhanh
Ngán mây về nhuộm mái đầu xanh
Ngán chân đứng thấp lòng khôn thỏa
Ngán chí treo cao mộng chẳng thành
Ngán đứa đa ngôn thường xảo biện
Ngán thằng hay chữ khoái loanh quanh
Ngán ăn trái cấm gây sưng miệng
Ngán nỗi đường xa bước độc hành

Hàn Phong

thấy bài thơ vui nên ghé họa chơi chứ không có ý gì, mọi người đừng hiểu nhầm, tội Tú.



Tám Lo

Lo tấm thân ròm phát tướng nhanh
Lo cho mớ tuổi hết còn xanh
Lo xe cũ rích đi không tới
Lo gối rách bươm mộng chẳng thành
Lo túi không tiền ngồi ngơ ngẩn
Lo nhà hết gạo chạy loanh quanh
Lo thơ con cóc làm chưa dứt
Lo vợ hét la nổi chứng hành

dohuhong

Tám Mong

Mong ngày xuân thắm trở trời nhanh
Mong lá thu về vẫn cứ xanh
Mong sức còn dai tìm mộng đắp
Mong hồn được trẻ dệt mơ thành
Mong cô bướm trắng đừng bay suốt
Mong chú ong vàng chớ đậu quanh
Mong gió lang thang dừng bước nhé
Mong chân nắng ấm mãi lưu hành !

QH 14/11/07


Tám Mong

Mong rằng giấc mộng chớ qua nhanh
Mong chữ tình yêu mãi thắm xanh
Mong chỉ tơ hồng không lạc mối
Mong dây nguyệt lão kết se thành
Mong đừng xem nhẹ lời giao thệ
Mong chớ coi thường tiếng nói quanh
Mong được bên người tình nghiã đậm
Mong cùng ai đó bước song hành

Sương Anh





Tám Mừng

Mừng gã hói đầu mọc tóc nhanh
Mừng người đau bụng gặp dầu xanh
Mừng tên đói khát đi vô bếp
Mừng lão nhà quê bước tới thành
Mừng gái goá chồng, trai chực ngõ
Mừng trai thôi vợ, gái bu quanh
Mừng ai cá ngựa, luôn về nhất
Mừng kẻ đi tu được... độc hành
dohuhong


Khiếp quá! thật là chẳng còn gì để nói nữa... quá hoảng

Tám Hoảng

Hoảng bác sợ lo phải biến nhanh
Hoảng anh ngao ngán tóc làm xanh
Hoảng nàng mong mỏi thư tìm đến
Hoảng chị mừng vui kiệu nhập thành
Hoảng bệnh thuốc chưa tâm đã sáng
Hoảng buồn kinh lạc nghĩa vòng quanh
Hoảng đời trăm sự trăng mà ngắm
Hoảng nợ đa mang chén ngả hành

Hobac


* Xin hobac sửa dùm QH câu thứ nhất baì thơ Tám Mong... chữ lại ---> trời nhé, cảm ơn hobac



Tám Ngại


Ngại lắm tuổi đời vụt thoáng nhanh
Ngại khi mái tóc hết thời xanh
Ngại sương thích mộng chờ ôm lá
Ngại gió tìm mơ đột phá thành
Ngại bóng theo hình nên ngó thẳng
Ngại đường mất dấu phải nhìn quanh
Ngại đêm nhớ nguyệt bên hàng giậu
Ngại cả đoàn xe gọi tốc hành

QH 14/11/07
 
Rất vui khi được nhiều bạn cùng vào xướng họa , Hobac , Sương Anh , Dohuhong mới mấy ngày lặng tiếng Đồng Lão thật nhớ những dòng thơ của mọi người.
Mến chào Quehuong đến thăm , Cả 2 bài Tám mong và Tám ngại đều hay lắm , thi luật vững vàn vế đối tròn trịa. Thật hân hạnh cho trang trào phúng của Đồng Lão
To Cậu Tú Lòng Thòng : mình vui chơi xướng họa mà , xin đừng e ngại gì cả ,  là những người thích thơ trào phúng lâu lâu cũng làm ra vẻ mắc dịch để hoàn thành 1 bài thơ vui , cho dù có bị thiên hạ nguyền rủa thì cũng phải đành chấp nhận thôi. Đây gọi là dám chơi dám chịu , vả lại những gì cần nói thì đã được Huyền Băng trình bày rỏ hết rồi , mang trong người dòng máu nghệ sĩ yêu thơ thì chuyện "thương vay khóc mướn" là lẻ hiển nhiên. Vì vậy sau này nếu các bạn có thấy Đồng Lão làm thơ mắc dịch thì xin đừng ghét bỏ "lão già không đều" này tụi nghiệp hen.
Bây giờ thì tiếp tục nổi dịch đây.
 
Tám Thích
 
Thích chờ sung rụng xuống cho nhanh
Thích quả còn tươi ửng ửng xanh
Thích chuyện vô công thời thọ lộc
Thích câu bất chiến tự nhiên thành
Thích ăn với nhậu no nằm ngủ
Thích hưởng cùng chơi hứng dạo quanh
Thích vợ nhà ngoan đừng quản thúc
Thích yêu chẳng bị khổ đau hành
 
Đồng Lão
 
Đây là tám thích nhưng mà được vậy hay không lại là chuyện khác , chúc vui quí bằng hữu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 06:48:06 bởi Đồng Lão >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 179 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9