Trào Phúng Đường Thi
D bo bo xì anh hobac giờ á, sửa chữ của ngừ ta rồi bỉu ngừ ta sửa lại hả? Hứ! D hỏng có chịu đâu, lớn mà chơi xí òm hà
Hi SA, khoẻ rồi ha, hôm nay chắc ông chủ nhà đi chơi dzìa rồi, mau mau đòi quà đi kìa
Hihi... Bài thơ của huynh làm D méc cừ. Hỏng hỉu sao người ta bỉu D là đèn vàng đèn đỏ mà D vẫn cứ thấy mình còn nhỏ híu, còn phái cười cợt long nhong với chúng bạn
D làm bài mới nè huynh, hỏng phải xướng mà là đi họa của người ta, nói cho đúng thì chỉ là mượn vận thôi, huynh tiếp chưởng hén
Bài xướng: EM về ..
Bến khói em về mộng có vương
Hồn anh đứng ngóng ngã ba đường
Nhành sương níu áo em còn mới
Mắt lá chờn khăn lụa khác thường
Chửa đếm đường tơ duyên vẫn kín
Chưa cài mối chỉ nét vừa đương
Xin thôi giục gió cay mi biếc
Để lối em nhìn tỏa ngát hương ..
HH.
---
Khép bóng em rời..
Khép bóng em rời thả mối vương
Đêm mưa trắng xóa cuối con đường
Cà fê giọt nhỏ sâu cơn lạnh
Sợi khói huyền đưa đắng giấc thường
Dứt bản tình ca buồn buổi hết
Ngân bài nhạc lỡ tiếc thời đương
Áo em rực rỡ bên trời mới
Thủa ấy quên rồi mộng tuổi hương
HH.
---
Tìm Khói Tơ lòng vạn mối mối nào vương Chẳng mộng bèo dâu sánh hải đường Thảo dã e mòn quân tử túc Lầu son ngại khép nữ nhi thường Thân đèn trước gió còn nghe tiếc Phận cá trong lờ khéo sợ đương Một bể sương mơ tìm cánh khói Khói nào là khói lẫn trầm hương da1uhate Khi cười long nhong với chúng bạn có vui không cưng, H nghĩ chắc lúc đó tiếng cười của cưng dài thườn thượt chạm ngực luôn hè...


Mộc Thôn Hương
Tơ lòng vạn mối mối tìm vương
Chửa buộc lên ai còn cuối đường
Phận Tấm nghẹn ngào nơi giếng khóc
Thân Châu bối rối chốn vô thường
Đi hoang còn sợ lòng e ngại
Nhớ bến lại se dạ chẳng đương
Mục dã góc vườn sầu ánh tím
Nhẹ vào thơm thoảng mộc thôn hương
Hobac
Em về (2)
Rẽ khói em về thắp vấn vương
Hờn anh kết lá trải quanh đường
Vườn hoang cỏ rối thương mây úa
Gác vắng tơ giăng xót điệu thường
Gối mộng còn in lời ước thệ
Vần thơ vẫn kín nẻo yêu đương
Cành thu lá rụng hồn tan tác
Một thuở say tình mãi đậm hương
da1uhate
Trời đất, cái gì mà cười chạm ngực hè? Mới nghe đó nhen. Vậy chớ anh hobac cười có dzị hôn?
Tơ Vương
Thương ai khiến dạ mãi tơ vương
Cứ quẩn quanh nơi một góc đường
Ước muốn bên nhau tình kết chặt
Mơ thèm quấn quít khúc Nghê thường
Lầu hoa vắng bóng...tàn mong đợi
Gác tiá không người...vỡ mộng đương
Thu tàn cảnh sắc buồn tê tái
Còn đâu dáng ngọc chỉ dư hương
Sương Anh Đi xa mấy bữa nay trở về thấy trang thơ trào phúng vẩn còn đó chưa bị gió thổi bay , thật là vui quá !!! cảm ơn em gái cùng Hobac 2 người xướng họa thiệt xứng tay , mong sẽ còn tiếp tục mãi To em gái , anh trai về rồi nhưng em vẩn cứ như vậy đừng làm biếng hen. Hello Sương Anh , phẻ rồi ha? vậy thì bây giờ tiếp tục chiến đấu nha.
Ngại Bởi lá mùa thu sợ nắng vương Nung mau úa sắc đổ bên đường Duyên luôn thấp thỏm nào đâu lạ Ý mãi phân vân cũng lẻ thường Ngại với xuân thì sanh dị biệt Lo vì tuổi hạc khó tương đương Thời gian đẩy ước mơ xa tít Khiến dậu tình hoa tắc lịm hương Đồng Lão
Hihi... Bài thơ của huynh làm D méc cừ. Hỏng hỉu sao người ta bỉu D là đèn vàng đèn đỏ mà D vẫn cứ thấy mình còn nhỏ híu, còn phái cười cợt long nhong với chúng bạn
D làm bài mới nè huynh, hỏng phải xướng mà là đi họa của người ta, nói cho đúng thì chỉ là mượn vận thôi, huynh tiếp chưởng hén
Bài xướng: EM về ..
Bến khói em về mộng có vương
Hồn anh đứng ngóng ngã ba đường
Nhành sương níu áo em còn mới
Mắt lá chờn khăn lụa khác thường
Chửa đếm đường tơ duyên vẫn kín
Chưa cài mối chỉ nét vừa đương
Xin thôi giục gió cay mi biếc
Để lối em nhìn tỏa ngát hương ..
HH.
---
Khép bóng em rời..
Khép bóng em rời thả mối vương
Đêm mưa trắng xóa cuối con đường
Cà fê giọt nhỏ sâu cơn lạnh
Sợi khói huyền đưa đắng giấc thường
Dứt bản tình ca buồn buổi hết
Ngân bài nhạc lỡ tiếc thời đương
Áo em rực rỡ bên trời mới
Thủa ấy quên rồi mộng tuổi hương
HH.
---
Tìm Khói Tơ lòng vạn mối mối nào vương Chẳng mộng bèo dâu sánh hải đường Thảo dã e mòn quân tử túc Lầu son ngại khép nữ nhi thường Thân đèn trước gió còn nghe tiếc Phận cá trong lờ khéo sợ đương Một bể sương mơ tìm cánh khói Khói nào là khói lẫn trầm hương da1uhate Khi cười long nhong với chúng bạn có vui không cưng, H nghĩ chắc lúc đó tiếng cười của cưng dài thườn thượt chạm ngực luôn hè...


Mộc Thôn Hương
Tơ lòng vạn mối mối tìm vương
Chửa buộc lên ai còn cuối đường
Phận Tấm nghẹn ngào nơi giếng khóc
Thân Châu bối rối chốn vô thường
Đi hoang còn sợ lòng e ngại
Nhớ bến lại se dạ chẳng đương
Mục dã góc vườn sầu ánh tím
Nhẹ vào thơm thoảng mộc thôn hương
Hobac
Em về (2)
Rẽ khói em về thắp vấn vương
Hờn anh kết lá trải quanh đường
Vườn hoang cỏ rối thương mây úa
Gác vắng tơ giăng xót điệu thường
Gối mộng còn in lời ước thệ
Vần thơ vẫn kín nẻo yêu đương
Cành thu lá rụng hồn tan tác
Một thuở say tình mãi đậm hương
da1uhate
Trời đất, cái gì mà cười chạm ngực hè? Mới nghe đó nhen. Vậy chớ anh hobac cười có dzị hôn?
Tơ Vương
Thương ai khiến dạ mãi tơ vương
Cứ quẩn quanh nơi một góc đường
Ước muốn bên nhau tình kết chặt
Mơ thèm quấn quít khúc Nghê thường
Lầu hoa vắng bóng...tàn mong đợi
Gác tiá không người...vỡ mộng đương
Thu tàn cảnh sắc buồn tê tái
Còn đâu dáng ngọc chỉ dư hương
Sương Anh Đi xa mấy bữa nay trở về thấy trang thơ trào phúng vẩn còn đó chưa bị gió thổi bay , thật là vui quá !!! cảm ơn em gái cùng Hobac 2 người xướng họa thiệt xứng tay , mong sẽ còn tiếp tục mãi To em gái , anh trai về rồi nhưng em vẩn cứ như vậy đừng làm biếng hen. Hello Sương Anh , phẻ rồi ha? vậy thì bây giờ tiếp tục chiến đấu nha.
Ngại Bởi lá mùa thu sợ nắng vương Nung mau úa sắc đổ bên đường Duyên luôn thấp thỏm nào đâu lạ Ý mãi phân vân cũng lẻ thường Ngại với xuân thì sanh dị biệt Lo vì tuổi hạc khó tương đương Thời gian đẩy ước mơ xa tít Khiến dậu tình hoa tắc lịm hương Đồng Lão Phố cũ
Phố cũ mơ hoài vạt khói vương
Thu xưa có gã ở chung đường
Tai quen nhịp bước thương còn lạ
Mắt thuộc hoa thêu mến vẫn thường
Một sớm sương giăng buồn mắt ướt
Bao chiều nhỏ ngóng tủi tình đương
Trăng đi bỏ lại thềm mây úa
Mỏi gối ai tìm một chút hương
da1uhate
Anh trai đi chơi dìa rồi đó hử? Có mua quà cho em gái hông?
Hihi... Bài thơ của huynh làm D méc cừ. Hỏng hỉu sao người ta bỉu D là đèn vàng đèn đỏ mà D vẫn cứ thấy mình còn nhỏ híu, còn phái cười cợt long nhong với chúng bạn
D làm bài mới nè huynh, hỏng phải xướng mà là đi họa của người ta, nói cho đúng thì chỉ là mượn vận thôi, huynh tiếp chưởng hén
Bài xướng: EM về ..
Bến khói em về mộng có vương
Hồn anh đứng ngóng ngã ba đường
Nhành sương níu áo em còn mới
Mắt lá chờn khăn lụa khác thường
Chửa đếm đường tơ duyên vẫn kín
Chưa cài mối chỉ nét vừa đương
Xin thôi giục gió cay mi biếc
Để lối em nhìn tỏa ngát hương ..
HH.
---
Khép bóng em rời..
Khép bóng em rời thả mối vương
Đêm mưa trắng xóa cuối con đường
Cà fê giọt nhỏ sâu cơn lạnh
Sợi khói huyền đưa đắng giấc thường
Dứt bản tình ca buồn buổi hết
Ngân bài nhạc lỡ tiếc thời đương
Áo em rực rỡ bên trời mới
Thủa ấy quên rồi mộng tuổi hương
HH.
---
Tìm Khói Tơ lòng vạn mối mối nào vương Chẳng mộng bèo dâu sánh hải đường Thảo dã e mòn quân tử túc Lầu son ngại khép nữ nhi thường Thân đèn trước gió còn nghe tiếc Phận cá trong lờ khéo sợ đương Một bể sương mơ tìm cánh khói Khói nào là khói lẫn trầm hương da1uhate Khi cười long nhong với chúng bạn có vui không cưng, H nghĩ chắc lúc đó tiếng cười của cưng dài thườn thượt chạm ngực luôn hè...


Mộc Thôn Hương
Tơ lòng vạn mối mối tìm vương
Chửa buộc lên ai còn cuối đường
Phận Tấm nghẹn ngào nơi giếng khóc
Thân Châu bối rối chốn vô thường
Đi hoang còn sợ lòng e ngại
Nhớ bến lại se dạ chẳng đương
Mục dã góc vườn sầu ánh tím
Nhẹ vào thơm thoảng mộc thôn hương
Hobac
Em về (2)
Rẽ khói em về thắp vấn vương
Hờn anh kết lá trải quanh đường
Vườn hoang cỏ rối thương mây úa
Gác vắng tơ giăng xót điệu thường
Gối mộng còn in lời ước thệ
Vần thơ vẫn kín nẻo yêu đương
Cành thu lá rụng hồn tan tác
Một thuở say tình mãi đậm hương
da1uhate
Trời đất, cái gì mà cười chạm ngực hè? Mới nghe đó nhen. Vậy chớ anh hobac cười có dzị hôn?
Tơ Vương
Thương ai khiến dạ mãi tơ vương
Cứ quẩn quanh nơi một góc đường
Ước muốn bên nhau tình kết chặt
Mơ thèm quấn quít khúc Nghê thường
Lầu hoa vắng bóng...tàn mong đợi
Gác tiá không người...vỡ mộng đương
Thu tàn cảnh sắc buồn tê tái
Còn đâu dáng ngọc chỉ dư hương
Sương Anh Đi xa mấy bữa nay trở về thấy trang thơ trào phúng vẩn còn đó chưa bị gió thổi bay , thật là vui quá !!! cảm ơn em gái cùng Hobac 2 người xướng họa thiệt xứng tay , mong sẽ còn tiếp tục mãi To em gái , anh trai về rồi nhưng em vẩn cứ như vậy đừng làm biếng hen. Hello Sương Anh , phẻ rồi ha? vậy thì bây giờ tiếp tục chiến đấu nha.
Ngại Bởi lá mùa thu sợ nắng vương Nung mau úa sắc đổ bên đường Duyên luôn thấp thỏm nào đâu lạ Ý mãi phân vân cũng lẻ thường Ngại với xuân thì sanh dị biệt Lo vì tuổi hạc khó tương đương Thời gian đẩy ước mơ xa tít Khiến dậu tình hoa tắc lịm hương Đồng Lão Phố cũ
Phố cũ mơ hoài vạt khói vương
Thu xưa có gã ở chung đường
Tai quen nhịp bước thương còn lạ
Mắt thuộc hoa thêu mến vẫn thường
Một sớm sương giăng buồn mắt ướt
Bao chiều nhỏ ngóng tủi tình đương
Trăng đi bỏ lại thềm mây úa
Mỏi gối ai tìm một chút hương
da1uhate
Anh trai đi chơi dìa rồi đó hử? Có mua quà cho em gái hông?
Mộng đế vương
Thưở nhỏ anh xây mộng đế vương
Bắt em làm lính gác hiên đường
Hờn vua em khóc không thèm nín
Ghét lính anh trêu chẳng chịu thường
Hạ đỏ môi ngoan tình vẫn khép
Thu xanh mắt biếc ý chưa đương
Ai hay chú lính ngày xưa ấy
Giờ đã cùng vua rộn giấc hương
da1uhate
Có ai muốn làm Đế Vương của tui hông?
Hihi... Bài thơ của huynh làm D méc cừ. Hỏng hỉu sao người ta bỉu D là đèn vàng đèn đỏ mà D vẫn cứ thấy mình còn nhỏ híu, còn phái cười cợt long nhong với chúng bạn
D làm bài mới nè huynh, hỏng phải xướng mà là đi họa của người ta, nói cho đúng thì chỉ là mượn vận thôi, huynh tiếp chưởng hén
Bài xướng: EM về ..
Bến khói em về mộng có vương
Hồn anh đứng ngóng ngã ba đường
Nhành sương níu áo em còn mới
Mắt lá chờn khăn lụa khác thường
Chửa đếm đường tơ duyên vẫn kín
Chưa cài mối chỉ nét vừa đương
Xin thôi giục gió cay mi biếc
Để lối em nhìn tỏa ngát hương ..
HH.
---
Khép bóng em rời..
Khép bóng em rời thả mối vương
Đêm mưa trắng xóa cuối con đường
Cà fê giọt nhỏ sâu cơn lạnh
Sợi khói huyền đưa đắng giấc thường
Dứt bản tình ca buồn buổi hết
Ngân bài nhạc lỡ tiếc thời đương
Áo em rực rỡ bên trời mới
Thủa ấy quên rồi mộng tuổi hương
HH.
---
Tìm Khói Tơ lòng vạn mối mối nào vương Chẳng mộng bèo dâu sánh hải đường Thảo dã e mòn quân tử túc Lầu son ngại khép nữ nhi thường Thân đèn trước gió còn nghe tiếc Phận cá trong lờ khéo sợ đương Một bể sương mơ tìm cánh khói Khói nào là khói lẫn trầm hương da1uhate Khi cười long nhong với chúng bạn có vui không cưng, H nghĩ chắc lúc đó tiếng cười của cưng dài thườn thượt chạm ngực luôn hè...


Mộc Thôn Hương
Tơ lòng vạn mối mối tìm vương
Chửa buộc lên ai còn cuối đường
Phận Tấm nghẹn ngào nơi giếng khóc
Thân Châu bối rối chốn vô thường
Đi hoang còn sợ lòng e ngại
Nhớ bến lại se dạ chẳng đương
Mục dã góc vườn sầu ánh tím
Nhẹ vào thơm thoảng mộc thôn hương
Hobac
Em về (2)
Rẽ khói em về thắp vấn vương
Hờn anh kết lá trải quanh đường
Vườn hoang cỏ rối thương mây úa
Gác vắng tơ giăng xót điệu thường
Gối mộng còn in lời ước thệ
Vần thơ vẫn kín nẻo yêu đương
Cành thu lá rụng hồn tan tác
Một thuở say tình mãi đậm hương
da1uhate
Trời đất, cái gì mà cười chạm ngực hè? Mới nghe đó nhen. Vậy chớ anh hobac cười có dzị hôn?
Tơ Vương
Thương ai khiến dạ mãi tơ vương
Cứ quẩn quanh nơi một góc đường
Ước muốn bên nhau tình kết chặt
Mơ thèm quấn quít khúc Nghê thường
Lầu hoa vắng bóng...tàn mong đợi
Gác tiá không người...vỡ mộng đương
Thu tàn cảnh sắc buồn tê tái
Còn đâu dáng ngọc chỉ dư hương
Sương Anh Đi xa mấy bữa nay trở về thấy trang thơ trào phúng vẩn còn đó chưa bị gió thổi bay , thật là vui quá !!! cảm ơn em gái cùng Hobac 2 người xướng họa thiệt xứng tay , mong sẽ còn tiếp tục mãi To em gái , anh trai về rồi nhưng em vẩn cứ như vậy đừng làm biếng hen. Hello Sương Anh , phẻ rồi ha? vậy thì bây giờ tiếp tục chiến đấu nha.
Ngại Bởi lá mùa thu sợ nắng vương Nung mau úa sắc đổ bên đường Duyên luôn thấp thỏm nào đâu lạ Ý mãi phân vân cũng lẻ thường Ngại với xuân thì sanh dị biệt Lo vì tuổi hạc khó tương đương Thời gian đẩy ước mơ xa tít Khiến dậu tình hoa tắc lịm hương Đồng Lão Phố cũ
Phố cũ mơ hoài vạt khói vương
Thu xưa có gã ở chung đường
Tai quen nhịp bước thương còn lạ
Mắt thuộc hoa thêu mến vẫn thường
Một sớm sương giăng buồn mắt ướt
Bao chiều nhỏ ngóng tủi tình đương
Trăng đi bỏ lại thềm mây úa
Mỏi gối ai tìm một chút hương
da1uhate
Anh trai đi chơi dìa rồi đó hử? Có mua quà cho em gái hông?
Mộng đế vương
Thưở nhỏ anh xây mộng đế vương
Bắt em làm lính gác hiên đường
Hờn vua em khóc không thèm nín
Ghét lính anh trêu chẳng chịu thường
Hạ đỏ môi ngoan tình vẫn khép
Thu xanh mắt biếc ý chưa đương
Ai hay chú lính ngày xưa ấy
Giờ đã cùng vua rộn giấc hương
da1uhate
Có ai muốn làm Đế Vương của tui hông?
Méc gừ quá cưng nè! làm Đế Vương mà có mỗi một thần dân là hổng ai thích lắm đâu, đổi lại đi nhe, phải hô là bớ thiên hạ có ai thích là phu quân mới của tụi hông? mới được đó nghe


Anh hobac xạo ghê á, D chỉ thích có 1 quân vương thôi
D còn thích có 1 công chúa với 1 hoàng tử nữa nà, như vậy thiệt vui lắm đó
Tự nhiên D nhớ một bài nhạc rất thịnh ở miền Nam hồi D còn nhỏ híu (chắc cách đây cũng khoảng 16-17 năm) hỏng biết anh Đồng Lão còn nhớ hông hè
"Em nói với anh nếu em làm nữ hoàng
Anh xin gì thì em cũng ban cho
Nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé
Vì vua thường hay chọn lắm cung phi..."
Mời thi hữu huynh nuội cùng hoạ nhé, đặc biệt là cưng D đó nàng ơi!
Tự Ly Mùa Đông
Vầng lạnh ly hề tự liễu song
Ẩm canh hương mộng bóng nhi hồng
Tà hơi điểm mắt bàng chiêm rụng
Mỵ khói lan môi võ mặn lòng
Não khúc trãi hờn căng huyết độc
Bi lời đọng tủi ngột dòng không
Ca trường ải bụi trang lần giở
Khuê nữ thu tình dáng khuất đông
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 03:15:09 bởi hobac >
Mộng đế vương
Thưở nhỏ anh xây mộng đế vương
Bắt em làm lính gác hiên đường
Hờn vua em khóc không thèm nín
Ghét lính anh trêu chẳng chịu thường
Hạ đỏ môi ngoan tình vẫn khép
Thu xanh mắt biếc ý chưa đương
Ai hay chú lính ngày xưa ấy
Giờ đã cùng vua rộn giấc hương
da1uhate
Có ai muốn làm Đế Vương của tui hông?
Mộng Bình Thường Chẳng vua, chẳng tướng, chẳng quân vương
Chỉ muốn cùng em chung bước đường
Sướng khổ sớt chia khi túng thiếu
Buồn vui san xẻ lúc bình thường
Giặt đồ, nấu nướng, anh chăm sóc
Mua sắm, phấn son, em đảm đương
Có chịu hay không cô lính nhỏ?
Cùng nhau ta dệt mộng nồng hương
Mời thi hữu huynh nuội cùng hoạ nhé, đặc biệt là cưng D đó nàng ơi!
Tự Ly Mùa Đông
Vầng lạnh ly hề tự liễu song
Ẩm canh hương mộng bóng nhi hồng
Tà hơi điểm mắt bàng chiêm rụng
Mỵ khói lan môi võ mặn lòng
Não khúc trãi hờn căng huyết độc
Bi lời đọng tủi ngột dòng không
Ca trường ải bụi trang lần giở
Khuê nữ thu tình dáng khuất đông
Hobac
Hobac huynh đệ khởi bài xướng này dùng từ quá ư là trừu tượng , có thể đã gây hoang mang cho người đọc cho nên chưa nhận được sự phản ứng đồng cảm từ các bạn thơ. Chúng ta hảy khoan bàn về đúng sai , mà hảy thử tìm những khúc chiết từ các con chữ ở bài thơ trên rồi tìm hiểu tâm tình của nhân vật , sau đó thử hoàn thành bài họa nhé. Nổi Lòng Hoàng hôn chín rụng rớt ngoài song Bóng úa vàng hanh vấy bụi hồng Ánh lụn sương phù pha rát mặt Canh tàn gió bạt cắt xơ lòng Cầm rung nguyệt khúc than phu tướng Sắc luống xuân thời trách khoảng không Mãn tiết thu buồn hoen ngấn lệ Bao trùm khổ phụ giá hàn đông Đồng Lão
Tự nhiên D nhớ một bài nhạc rất thịnh ở miền Nam hồi D còn nhỏ híu (chắc cách đây cũng khoảng 16-17 năm) hỏng biết anh Đồng Lão còn nhớ hông hè
"Em nói với anh nếu em làm nữ hoàng
Anh xin gì thì em cũng ban cho
Nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé
Vì vua thường hay chọn lắm cung phi..."
16 - 17 năm trước thì anh Đồng Lão đang tung hoành trên đất khách , những bài nhạc của các em quàng khăn đỏ làm sao anh Đồng Lão nhớ cho nổi hè? Em gái thử hát bài này rồi thâu post lên cho anh trai cùng mọi người thưởng thức giọng ca của em thử coi có tong tẻo hông hen.
Trích đoạn: Đồng Lão
Mời thi hữu huynh nuội cùng hoạ nhé, đặc biệt là cưng D đó nàng ơi!
Tự Ly Mùa Đông
Vầng lạnh ly hề tự liễu song
Ẩm canh hương mộng bóng nhi hồng
Tà hơi điểm mắt bàng chiêm rụng
Mỵ khói lan môi võ mặn lòng
Não khúc trãi hờn căng huyết độc
Bi lời đọng tủi ngột dòng không
Ca trường ải bụi trang lần giở
Khuê nữ thu tình dáng khuất đông
Hobac
Hobac huynh đệ khởi bài xướng này dùng từ quá ư là trừu tượng , có thể đã gây hoang mang cho người đọc cho nên chưa nhận được sự phản ứng đồng cảm từ các bạn thơ.
Chúng ta hảy khoan bàn về đúng sai , mà hảy thử tìm những khúc chiết từ các con chữ ở bài thơ trên rồi tìm hiểu tâm tình của nhân vật , sau đó thử hoàn thành bài họa nhé.
Nổi Lòng
Hoàng hôn chín rụng rớt ngoài song
Bóng úa vàng hanh vấy bụi hồng
Ánh lụn sương phù pha rát mặt
Canh tàn gió bạt cắt xơ lòng
Cầm rung nguyệt khúc than phu tướng
Sắc luống xuân thời trách khoảng không
Mãn tiết thu buồn hoen ngấn lệ
Bao trùm khổ phụ giá hàn đông
Đồng Lão
Huynh ơi, không có gì đâu bài này đệ viết lại từ bài lục bát ngày xưa đệ làm thôi, công thêm một chút tâm trạng linh tinh mới thôi mà!
Tự Ly Đêm Trăng
Đêm tàn quan tái tự ly
Chén hề đông lạnh còn gì đêm nay
Sương bay hoà rượu chua cay
Một ta một ánh giọt đầy huyết dâng
Tà ma hơi quẩn lên vầng
Khói hương mộng mỵ trào nâng điệu tàn
Não nùng một cõi than van
Bi ai cào xé nát ngàn dòng suy
Ẩm ngân chẳng tiếng từ bi
Lần trang sách cũ chi chi chỉ hờn
Vô thường phạt ái ân nhờn
Chửa say... khuê nữ mây vờn tối tăm
Hobac 2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 08:09:25 bởi hobac >
Mời thi hữu huynh nuội cùng hoạ nhé, đặc biệt là cưng D đó nàng ơi!
Tự Ly Mùa Đông
Vầng lạnh ly hề tự liễu song
Ẩm canh hương mộng bóng nhi hồng
Tà hơi điểm mắt bàng chiêm rụng
Mỵ khói lan môi võ mặn lòng
Não khúc trãi hờn căng huyết độc
Bi lời đọng tủi ngột dòng không
Ca trường ải bụi trang lần giở
Khuê nữ thu tình dáng khuất đông
Hobac
Hobac huynh đệ khởi bài xướng này dùng từ quá ư là trừu tượng , có thể đã gây hoang mang cho người đọc cho nên chưa nhận được sự phản ứng đồng cảm từ các bạn thơ. Chúng ta hảy khoan bàn về đúng sai , mà hảy thử tìm những khúc chiết từ các con chữ ở bài thơ trên rồi tìm hiểu tâm tình của nhân vật , sau đó thử hoàn thành bài họa nhé. Nổi Lòng Hoàng hôn chín rụng rớt ngoài song Bóng úa vàng hanh vấy bụi hồng Ánh lụn sương phù pha rát mặt Canh tàn gió bạt cắt xơ lòng Cầm rung nguyệt khúc than phu tướng Sắc luống xuân thời trách khoảng không Mãn tiết thu buồn hoen ngấn lệ Bao trùm khổ phụ giá hàn đông Đồng Lão
Tự Tình
Tóc còn hai nửa thắt song song
Má vẫn thơ ngây một nét hồng
Giọt nhớ chưa tô nhàu sóng mắt
Dây thương chửa quấn rối hoa lòng
Hồn yêu rắp nguyện treo nhành sắc
Lối mộng đương chờ buộc chỉ không
Lá đổ thềm thu nghe dịu gót
Nào hay cơn lạnh báo trời đông
da1uhate
Chời wơi, kiu D bữa chừ, nghe rồi, bao lần vô hoạ mà hoạ không ra, D chẳng có bùn vì thất tình nên mần thơ "dầu hao bấc lụn" hỏng được, D chỉ hoạ vần thôi nhen anh hobac.
Hihi... có người giặt đồ rửa chén cho D rồi hén, chìu dìa tiếp chưởng, bi chừ mắc mần rồi
Em gái hỏng có thèm hát bài nhạc đó cho anh trai nghe đâu, hát cho ngừ iu nghe thôi hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 15:46:43 bởi da1uhate >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: