THÂN GỬi D Hương Nữ thân tình đẫm tứ thơ
Tấc lòng son sắt tự bao giờ
Đời vui nhộn với trò vô hậu
Bạn xót thầm cho cảnh thất cơ
Chỉ một lời thăm ,ngàn vạn lượng
Thì năm vần tặng ,mấy muôn tờ
Biết gì thâm tạ ơn tri kỷ
Mở cửa kêu vào trú nắng mưa
CBT ( Hoang Đồng )
Nghe không Cưng
Có chàng đang gọi cưng làm thơ
Đợi đã dăm canh thừa mấy giờ
Nắng điểm cũng chừng phai mái tóc
Gió cào âu chớm nhạt tâm cơ
Ở đâu sao còn chưa lời, tiếng
Nơi ấy hay chăng chẳng ý, tờ
Giọt đổ giăng trời mây kéo kím
Lẽ nào duyên chỉ khóc như mưa
Hobac NỖi VUI MỪNG Xiết mừng tri kỷ bạn làng thơ Với các tiền nhân tiếng thưở giờ Đem dạ đá vàng xây thế sự Thốt lời châu ngọc đoán thiên cơ Hòa thi tuyệt xướng vui tìm vận Tả nghĩa thâm giao mựa tính tờ Tuổi hạc dầu bao không đếm tới Trao vần trào phúng chuyện mây mưa CBT
Nhắn Tiểu Tử Tiểu tử say rồi chớ nhậu thơ Về đi mấy ổng phạt bây giờ Ham chơi gãy bút lâm hung hiểm Trốn học lạc đường phạm sát cơ Cổ mộ khi hờn câm tựa hến Giang hồ trước bão lặng như tờ Bôn ba rước khổ rầu sư phụ Sẽ bắt đồ tôn đứng dẩm mưa Đồng Lão Ăn Hiếp Ham vui bút trận để mần thơ
Các bác hăm he thút thít giờ
Đồng Lão vưà về lên mặt nhé!
Bá Thông mới đến hết thời cơ
Văn hay ý trãi hàng ngàn cuốn Chữ dở vần ghi có mấy tờ
Ăn hiếp người ta sư phụ méc
Coi chừng tức quá khóc ra mưa Sương Anh -Chủ đề này vui quá cho BV góp một bài. Luận Thơ Bạn hữu cùng ngồi luận ý thơ
Thầm trao đối thoại kể hàng giờ
Vào đầu sôi nổi không như vậy
Đến cuối ồn ào phải thế cơ
Muội muốn lời hay vài vạn chữ
Huynh cần tứ đẹp mấy nghìn tờ
Trong khoang vẫn cứ nâng chung uống
Mặc kệ ngoài thuyền đã đổ mưa -bachvan-
Hàn Phong cũng vào quậy đây

ĐỎ ĐEN Trốn việc lên "đàn" kiếm bạn thơ Sòng xưa vẫn tụ đến bây giờ Bá Thông xuất phát con ba bích Đồng Lão theo liền chú bốn cơ
Hồ Bắc mất toi vài chục xấp
Sương Anh đi đứt mấy trăm tờ
Bạch Vân bí tỉ bên chai rượu
Chán nản ta về bước dưới mưa


Hàn Phong
-Hàn Phong "quậy" bạch vân xin tiếp cho vui. Phúng Đường Thi Hàn Phong khởi sự "phúng" Đường thơ (thi)
Sòng họp đến nay đã hết giờ
Kiểm tới Bá Thông đòi "tốp" lại
Đếm lui Đồng Lão muốn thêm cơ
Sương Anh mừng rỡ đầy ba túi
Hồ Bắc buồn thiu mất bộn tờ
Khoái chí Bạch Vân thu đủ vé
Vì ghiền thi phú mặc trời mưa -bachvan- Trời ơi! lại quậy à


Ui Trời!
Khổ thân Đồng Lão lại mần thơ
Trả nợ văn chương mệt bấy giờ
Cái gã Hàn Phong chơi đến khó
Thêm em Vân Bạch phím vài cơ
Bá Thông mùa được vui cười nhé
Hồ Bắc vốn còm túi sạch tờ
Đâu nhỉ ẻm D sao thẹn thế!
Để mèo Sương hót úi trời mưa!
Hobac
MÈNG Ơi... Tưởng chừng các BÁC chỉ rành thơ Bị dụ là Thông hổm tới giờ Bởi gặp Bạnh -Vân ôm tứ quý Nên nhè Tiểu -Tử cứa hai cơ Xoay mình đã thấy thua vài ván Cúi mặt rằng hay lỗ trục tờ Bỏ mặc ( ăn non ) cô D xin nghỉ sớm Thêm buồn nước mắt chảy như mưa CBT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 02:29:24 bởi Châu bá Thông >