Trào Phúng Đường Thi
-Thể theo yêu cầu của Đồng Lão huynh,Bạch Vân mạn phép xướng một bài "kín kín", kẻo.....
Bài Xướng kính mời.
Hội Sơ Vơ
Nhìn vào sao chỉ thấy toàn ông
Liếc trước ngó sau mới dám ngông
Rửa ráy xoong nồi lo tất bật
Lau chùi bàn ghế sợ ngồi không
Ra đường vênh váo ta hay lắm
Vào hội lu loa mình có công
Nội tướng đi chơi thời vỗ ngực
Thấy "bà" đầu ngõ nhẹ hơn bông
-bachvan-
THUONG VO
Ngất ngưởng giữa trời có mỗi ông
Tuy gàng mà lại thích chơi ngông
Rượu chè be bét đành thôi hẳn
Cờ bạc lọc lừa cũng tuyệt không
Thương vợ yếu mềm nên phấn đấu
Nghĩ mình trai trẻ quản chi công
Nghèo nhưng ra dáng người thanh lịch
Êm ấm trong ngoài tựa …gối bông
Hàn Phong
HEHE, hoá ra cả hội các bác đều SO VO cả, chỉ mỗi iem là...THUONG VO
Vào nhà lão Đồng quậy chút.:-)
Cái "hội sợ vợ" của BV chắc ko fai vậy đâu hìi..tôi là tôi chưa có gì nhưg lại nghĩ thế này.
Lùi một bước
Khách biểu vào nhà chả nể ông
Đây nhường nhịn chứ có đâu ngông
Vài hôm giả kiểu run bần bật
Để bả thôi màn nói trổng không
Lải nhải bên tai đầu nhức lắm
Lèm bèm cạnh tớ việc vô công
Nhiều khi cục giận vừa qua ngực
Ém xuống gia đình mãi nở bông
11/12/2007
CSL
CSL ơi...Hội Sợ Vợ...có chứ sao lại không, SA có thấy rồi đó, bên này mí ông...sợ mí bà, mí cô lắm! Vì nhất là đàn bà, hai con vật và đàn ông là...sau cùng mà hihihihihihihi, là thiệt đó, hổng tin hỏi ĐL là biết liền hà...
Bưả giờ SA bận, có thấy mí người lôi tên reó, bi giờ trả đuả lại, hổng có sợ đâu
WÁ SỢ...VỢ
Nơi này chảnh nhất là đàn ông
Thỏ đế mà hay thích nói ngông
Nổi tiếng vua bài...đây...khá nhất!
Lừng danh bợm nhậu...đó...hay không?
Về nhà "chị" bảo thì tuân thủ
Đến cưả "bà" rày chẳng dám công
Mới biết anh là dân sợ vợ
Nhìn to tưởng nặng hoá nhồi bông
Sương Anh
Nghĩ mình cũng phận đàn ông , vậy xin cho ké 1 bài để được đồng hội đồng thuyền.
Nói sợ vợ nghe mắc cở quá cô SA ơi, phải nói là "nể" nghe cho "oai" 1 chút.
vợ ai ai sợ mặc người
vợ ta ta nể ai cười mặc ai.
Nể vợ !
Vợ nhà mình nể chính là ông
thương bả nên chiều chi phải ngông
giặt ủi múa tay tăng vỏ thuật
nấu cơm thổi lửa tập huyền không
tủ lau nhà quét chiều xem kỷ
giường giủ ra (drap) thay tối lập công
mấy việc cỏn con làm bả thích
hết ngày chồng vợ hái hoa bông.
...NT...
-Nói nhỏ với SA là phe "ta" chỉ nể thôi
Chỉ Nể Thôi
Nể vợ thương bà chỉ mỗi ông
Quàng chân chữ ngũ tưởng là ngông
Anh em cùng hội xin đồng ý
Dì mợ một phe có chịu không
Nấu nướng mình đây gom tất cả
Ôm đồm ta đó quyết ghi công
Đèn cầy bạch lạp xin chờ sẵn
Đến tối bả về tặng bó bông
-bachvan- Ai Không Sợ Vợ? Ai không sợ vợ, chẳng đàn ông
Tưởng vợ sợ mình thế mới ngông
Vợ nói là "không", đừng bảo "có"
Nàng cho rằng "có", chớ thưa "không"
Giặt đồ, làm bếp, không than trách
Rửa chén, lau nhà, chẳng kể công
Làm tốt, vợ cho nằm ngủ kế
Mùa đông khỏi sợ sống lông bông dohuhong Chỉ Nể Thôi Hà Chỉ nể thôi hà hổng sợ ông
Lâu lâu vểnh mặt tưởng người ngông
Thì ra quý mợ...ôm nhiều việc
Hoá bởi thương mình...cho ở không
Bối rối tình chồng...đâu dám cản
Bồi hồi lòng vợ...để ra công
Anh ơi...nhớ nhé luôn như vậy
Tối được tha hồ...đắp chiếu bông
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 21:44:43 bởi SuongAnh >
-Thể theo yêu cầu của Đồng Lão huynh,Bạch Vân mạn phép xướng một bài "kín kín", kẻo.....
Bài Xướng kính mời.
Hội Sơ Vơ
Nhìn vào sao chỉ thấy toàn ông
Liếc trước ngó sau mới dám ngông
Rửa ráy xoong nồi lo tất bật
Lau chùi bàn ghế sợ ngồi không
Ra đường vênh váo ta hay lắm
Vào hội lu loa mình có công
Nội tướng đi chơi thời vỗ ngực
Thấy "bà" đầu ngõ nhẹ hơn bông
-bachvan-
THUONG VO
Ngất ngưởng giữa trời có mỗi ông
Tuy gàng mà lại thích chơi ngông
Rượu chè be bét đành thôi hẳn
Cờ bạc lọc lừa cũng tuyệt không
Thương vợ yếu mềm nên phấn đấu
Nghĩ mình trai trẻ quản chi công
Nghèo nhưng ra dáng người thanh lịch
Êm ấm trong ngoài tựa …gối bông
Hàn Phong
HEHE, hoá ra cả hội các bác đều SO VO cả, chỉ mỗi iem là...THUONG VO
Vào nhà lão Đồng quậy chút.:-)
Cái "hội sợ vợ" của BV chắc ko fai vậy đâu hìi..tôi là tôi chưa có gì nhưg lại nghĩ thế này.
Lùi một bước
Khách biểu vào nhà chả nể ông
Đây nhường nhịn chứ có đâu ngông
Vài hôm giả kiểu run bần bật
Để bả thôi màn nói trổng không
Lải nhải bên tai đầu nhức lắm
Lèm bèm cạnh tớ việc vô công
Nhiều khi cục giận vừa qua ngực
Ém xuống gia đình mãi nở bông
11/12/2007
CSL
CSL ơi...Hội Sợ Vợ...có chứ sao lại không, SA có thấy rồi đó, bên này mí ông...sợ mí bà, mí cô lắm! Vì nhất là đàn bà, hai con vật và đàn ông là...sau cùng mà hihihihihihihi, là thiệt đó, hổng tin hỏi ĐL là biết liền hà...
Bưả giờ SA bận, có thấy mí người lôi tên reó, bi giờ trả đuả lại, hổng có sợ đâu
WÁ SỢ...VỢ
Nơi này chảnh nhất là đàn ông
Thỏ đế mà hay thích nói ngông
Nổi tiếng vua bài...đây...khá nhất!
Lừng danh bợm nhậu...đó...hay không?
Về nhà "chị" bảo thì tuân thủ
Đến cưả "bà" rày chẳng dám công
Mới biết anh là dân sợ vợ
Nhìn to tưởng nặng hoá nhồi bông
Sương Anh
Nghĩ mình cũng phận đàn ông , vậy xin cho ké 1 bài để được đồng hội đồng thuyền.
Nói sợ vợ nghe mắc cở quá cô SA ơi, phải nói là "nể" nghe cho "oai" 1 chút.
vợ ai ai sợ mặc người
vợ ta ta nể ai cười mặc ai.
Nể vợ !
Vợ nhà mình nể chính là ông
thương bả nên chiều chi phải ngông
giặt ủi múa tay tăng vỏ thuật
nấu cơm thổi lửa tập huyền không
tủ lau nhà quét chiều xem kỷ
giường giủ ra (drap) thay tối lập công
mấy việc cỏn con làm bả thích
hết ngày chồng vợ hái hoa bông.
...NT...
-Nói nhỏ với SA là phe "ta" chỉ nể thôi
Chỉ Nể Thôi
Nể vợ thương bà chỉ mỗi ông
Quàng chân chữ ngũ tưởng là ngông
Anh em cùng hội xin đồng ý
Dì mợ một phe có chịu không
Nấu nướng mình đây gom tất cả
Ôm đồm ta đó quyết ghi công
Đèn cầy bạch lạp xin chờ sẵn
Đến tối bả về tặng bó bông
-bachvan- Ai Không Sợ Vợ? Ai không sợ vợ, chẳng đàn ông
Tưởng vợ sợ mình thế mới ngông
Vợ nói là "không", đừng bảo "có"
Nàng cho rằng "có", chớ thưa "không"
Giặt đồ, làm bếp, không than trách
Rửa chén, lau nhà, chẳng kể công
Làm tốt, vợ cho nằm ngủ kế
Mùa đông khỏi sợ sống lông bông dohuhong Chỉ Nể Thôi Hà Chỉ nể thôi hà hổng sợ ông
Lâu lâu vểnh mặt tưởng người ngông
Thì ra quý mợ...ôm nhiều việc
Hoá bởi thương mình...cho ở không
Bối rối tình chồng...đâu dám cản
Bồi hồi lòng vợ...để ra công
Anh ơi...nhớ nhé luôn như vậy
Tối được tha hồ...đắp chiếu bông
Sương Anh Cám ơn Bạch Vân đã ra bài xướng với 1 chủ đề vui nhộn , thấy mọi người họa thật hăng say vui quá , nhưng riêng Lão Đồng tôi lòng dạ ngây thơ trong trắng vô tư chửa vợ nên không biết sợ vợ ra làm sao.
Chỉ có điều khi đi nhậu nghe mấy gã bạn nhậu nói chuyện với nhau như thế này nè. Ngày Xưa Ngày nay Ngày xưa mấy mệ nể liền ông Bởi kiểu xài sang lẩn tánh ngông Lãng mạn gan lì điên số dách Si tình mặt bợm đểu thời không Rồi khi bụng ghệ phình tâm sự Đến lúc tiền anh hóa của công Trót dại là đêm nằm ngủ đất Sầu đời nhớ thưở đắp chăn bông Đồng Lão Wellcome Lão Tà ghé chơi , nếu họa thơ lâm ly thì Lão Đồng tui hồi đáp chậm chạp , nhưng nếu Lão hướng ứng thơ tào lao thì Đồng xin tận tình tiếp Lão. Chúc Lão Tà có được niềm vui nơi này.
-Thể theo yêu cầu của Đồng Lão huynh,Bạch Vân mạn phép xướng một bài "kín kín", kẻo.....
Bài Xướng kính mời.
Hội Sơ Vơ
Nhìn vào sao chỉ thấy toàn ông
Liếc trước ngó sau mới dám ngông
Rửa ráy xoong nồi lo tất bật
Lau chùi bàn ghế sợ ngồi không
Ra đường vênh váo ta hay lắm
Vào hội lu loa mình có công
Nội tướng đi chơi thời vỗ ngực
Thấy "bà" đầu ngõ nhẹ hơn bông
-bachvan-
THUONG VO
Ngất ngưởng giữa trời có mỗi ông
Tuy gàng mà lại thích chơi ngông
Rượu chè be bét đành thôi hẳn
Cờ bạc lọc lừa cũng tuyệt không
Thương vợ yếu mềm nên phấn đấu
Nghĩ mình trai trẻ quản chi công
Nghèo nhưng ra dáng người thanh lịch
Êm ấm trong ngoài tựa …gối bông
Hàn Phong
HEHE, hoá ra cả hội các bác đều SO VO cả, chỉ mỗi iem là...THUONG VO
Vào nhà lão Đồng quậy chút.:-)
Cái "hội sợ vợ" của BV chắc ko fai vậy đâu hìi..tôi là tôi chưa có gì nhưg lại nghĩ thế này.
Lùi một bước
Khách biểu vào nhà chả nể ông
Đây nhường nhịn chứ có đâu ngông
Vài hôm giả kiểu run bần bật
Để bả thôi màn nói trổng không
Lải nhải bên tai đầu nhức lắm
Lèm bèm cạnh tớ việc vô công
Nhiều khi cục giận vừa qua ngực
Ém xuống gia đình mãi nở bông
11/12/2007
CSL
CSL ơi...Hội Sợ Vợ...có chứ sao lại không, SA có thấy rồi đó, bên này mí ông...sợ mí bà, mí cô lắm! Vì nhất là đàn bà, hai con vật và đàn ông là...sau cùng mà hihihihihihihi, là thiệt đó, hổng tin hỏi ĐL là biết liền hà...
Bưả giờ SA bận, có thấy mí người lôi tên reó, bi giờ trả đuả lại, hổng có sợ đâu
WÁ SỢ...VỢ
Nơi này chảnh nhất là đàn ông
Thỏ đế mà hay thích nói ngông
Nổi tiếng vua bài...đây...khá nhất!
Lừng danh bợm nhậu...đó...hay không?
Về nhà "chị" bảo thì tuân thủ
Đến cưả "bà" rày chẳng dám công
Mới biết anh là dân sợ vợ
Nhìn to tưởng nặng hoá nhồi bông
Sương Anh
Nghĩ mình cũng phận đàn ông , vậy xin cho ké 1 bài để được đồng hội đồng thuyền.
Nói sợ vợ nghe mắc cở quá cô SA ơi, phải nói là "nể" nghe cho "oai" 1 chút.
vợ ai ai sợ mặc người
vợ ta ta nể ai cười mặc ai.
Nể vợ !
Vợ nhà mình nể chính là ông
thương bả nên chiều chi phải ngông
giặt ủi múa tay tăng vỏ thuật
nấu cơm thổi lửa tập huyền không
tủ lau nhà quét chiều xem kỷ
giường giủ ra (drap) thay tối lập công
mấy việc cỏn con làm bả thích
hết ngày chồng vợ hái hoa bông.
...NT...
-Nói nhỏ với SA là phe "ta" chỉ nể thôi
Chỉ Nể Thôi
Nể vợ thương bà chỉ mỗi ông
Quàng chân chữ ngũ tưởng là ngông
Anh em cùng hội xin đồng ý
Dì mợ một phe có chịu không
Nấu nướng mình đây gom tất cả
Ôm đồm ta đó quyết ghi công
Đèn cầy bạch lạp xin chờ sẵn
Đến tối bả về tặng bó bông
-bachvan- Ai Không Sợ Vợ? Ai không sợ vợ, chẳng đàn ông
Tưởng vợ sợ mình thế mới ngông
Vợ nói là "không", đừng bảo "có"
Nàng cho rằng "có", chớ thưa "không"
Giặt đồ, làm bếp, không than trách
Rửa chén, lau nhà, chẳng kể công
Làm tốt, vợ cho nằm ngủ kế
Mùa đông khỏi sợ sống lông bông dohuhong Chỉ Nể Thôi Hà Chỉ nể thôi hà hổng sợ ông
Lâu lâu vểnh mặt tưởng người ngông
Thì ra quý mợ...ôm nhiều việc
Hoá bởi thương mình...cho ở không
Bối rối tình chồng...đâu dám cản
Bồi hồi lòng vợ...để ra công
Anh ơi...nhớ nhé luôn như vậy
Tối được tha hồ...đắp chiếu bông
Sương Anh Bạch Vân ơi chơi khó nhé! Hồ Bắc chưa vợ hoạ sao đây nhỉ, thôi mượn tạm tâm sự của mấy ông anh có vợ hoạ với Bạch Vân vậy!
Vợ Sành Điệu!
Giời ơi! là vợ... muốn làm ông
Túm tụm hội hè bầy thói ngông
Tối sáng chỉ bàn moi móc tội
Đêm ngày hạnh hoẹ chuyện đâu không
Bỏ chuyên sách vở răn con cái
Thêm nghiện bánh quà vặt hết công
Tơ tưởng mơ ưa hàng quán hiệu
Giời ơi! là vợ... nhão như bông
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 23:40:46 bởi hobac >
Thể theo yêu cầu của Đồng Lão huynh,Bạch Vân mạn phép xướng một bài "kín kín", kẻo.....
Bài Xướng kính mời.
Hội Sơ Vơ
Nhìn vào sao chỉ thấy toàn ông
Liếc trước ngó sau mới dám ngông
Rửa ráy xoong nồi lo tất bật
Lau chùi bàn ghế sợ ngồi không
Ra đường vênh váo ta hay lắm
Vào hội lu loa mình có công
Nội tướng đi chơi thời vỗ ngực
Thấy "bà" đầu ngõ nhẹ hơn bông
-bachvan-
THUONG VO
Ngất ngưởng giữa trời có mỗi ông
Tuy gàng mà lại thích chơi ngông
Rượu chè be bét đành thôi hẳn
Cờ bạc lọc lừa cũng tuyệt không
Thương vợ yếu mềm nên phấn đấu
Nghĩ mình trai trẻ quản chi công
Nghèo nhưng ra dáng người thanh lịch
Êm ấm trong ngoài tựa …gối bông
Hàn Phong
HEHE, hoá ra cả hội các bác đều SO VO cả, chỉ mỗi iem là...THUONG VO
Vào nhà lão Đồng quậy chút.:-)
Cái "hội sợ vợ" của BV chắc ko fai vậy đâu hìi..tôi là tôi chưa có gì nhưg lại nghĩ thế này.
Lùi một bước
Khách biểu vào nhà chả nể ông
Đây nhường nhịn chứ có đâu ngông
Vài hôm giả kiểu run bần bật
Để bả thôi màn nói trổng không
Lải nhải bên tai đầu nhức lắm
Lèm bèm cạnh tớ việc vô công
Nhiều khi cục giận vừa qua ngực
Ém xuống gia đình mãi nở bông
11/12/2007
CSL
CSL ơi...Hội Sợ Vợ...có chứ sao lại không, SA có thấy rồi đó, bên này mí ông...sợ mí bà, mí cô lắm! Vì nhất là đàn bà, hai con vật và đàn ông là...sau cùng mà hihihihihihihi, là thiệt đó, hổng tin hỏi ĐL là biết liền hà...
Bưả giờ SA bận, có thấy mí người lôi tên reó, bi giờ trả đuả lại, hổng có sợ đâu
WÁ SỢ...VỢ
Nơi này chảnh nhất là đàn ông
Thỏ đế mà hay thích nói ngông
Nổi tiếng vua bài...đây...khá nhất!
Lừng danh bợm nhậu...đó...hay không?
Về nhà "chị" bảo thì tuân thủ
Đến cưả "bà" rày chẳng dám công
Mới biết anh là dân sợ vợ
Nhìn to tưởng nặng hoá nhồi bông
Sương Anh
Nghĩ mình cũng phận đàn ông , vậy xin cho ké 1 bài để được đồng hội đồng thuyền.
Nói sợ vợ nghe mắc cở quá cô SA ơi, phải nói là "nể" nghe cho "oai" 1 chút.
vợ ai ai sợ mặc người
vợ ta ta nể ai cười mặc ai.
Nể vợ !
Vợ nhà mình nể chính là ông
thương bả nên chiều chi phải ngông
giặt ủi múa tay tăng vỏ thuật
nấu cơm thổi lửa tập huyền không
tủ lau nhà quét chiều xem kỷ
giường giủ ra (drap) thay tối lập công
mấy việc cỏn con làm bả thích
hết ngày chồng vợ hái hoa bông.
...NT...
-Nói nhỏ với SA là phe "ta" chỉ nể thôi
Chỉ Nể Thôi
Nể vợ thương bà chỉ mỗi ông
Quàng chân chữ ngũ tưởng là ngông
Anh em cùng hội xin đồng ý
Dì mợ một phe có chịu không
Nấu nướng mình đây gom tất cả
Ôm đồm ta đó quyết ghi công
Đèn cầy bạch lạp xin chờ sẵn
Đến tối bả về tặng bó bông
-bachvan-
Ai Không Sợ Vợ?
Ai không sợ vợ, chẳng đàn ông
Tưởng vợ sợ mình thế mới ngông
Vợ nói là "không", đừng bảo "có"
Nàng cho rằng "có", chớ thưa "không"
Giặt đồ, làm bếp, không than trách
Rửa chén, lau nhà, chẳng kể công
Làm tốt, vợ cho nằm ngủ kế
Mùa đông khỏi sợ sống lông bông
dohuhong
Chỉ Nể Thôi Hà
Chỉ nể thôi hà hổng sợ ông
Lâu lâu vểnh mặt tưởng người ngông
Thì ra quý mợ...ôm nhiều việc
Hoá bởi thương mình...cho ở không
Bối rối tình chồng...đâu dám cản
Bồi hồi lòng vợ...để ra công
Anh ơi...nhớ nhé luôn như vậy
Tối được tha hồ...đắp chiếu bông
Sương Anh
Bạch Vân ơi chơi khó nhé! Hồ Bắc chưa vợ hoạ sao đây nhỉ, thôi mượn tạm tâm sự của mấy ông anh có vợ hoạ với Bạch Vân vậy!
Vợ Sành Điệu!
Giời ơi! là vợ... muốn làm ông
Túm tụm hội hè bầy thói ngông
Tối sáng chỉ bàn moi móc tội
Đêm ngày hạnh hoẹ chuyện đâu không
Bỏ chuyên sách vở răn con cái
Thêm nghiện bánh quà vặt hết công
Tơ tưởng mơ ưa hàng quán hiệu
Giời ơi! là vợ... nhão như bông
Hobac
He He He xem chừng ra...

cả nhà đều hiiiiiiiiii HỘI SỢ VỢ
Mở hội trưng cầu ý các ông Làm sao để trị vợ nhà ngông Người trao sách lược trò hay nhất Kẻ góp mưu đồ kế tuyệt không Biểu quyết xong hồi mong thắng lợi Nâng ly cạn chén chúc thành công Bỗng dưng ai nấy đều xanh mặt Ngoài cửa đi vào một sắc bông CBT Hổng biết sắc bông của ai mà mình cũng gung gung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 18:41:47 bởi Châu bá Thông >
Em gái đây nè, em gái phải sợ Châu Bá Thông chớ, người ta là học trò Cổ Mộ, còn em là học trò Hoa Sơn. Hoa Sơn thì làm sao bì kịp Cổ Mộ? Em gái anh cũng chẳng phải Lệnh Hồ Sún mà có thể tung hoành thiên hạ nhờ Độc Cô Cửu Kiếm được nè. Đành thất lễ thôi
Bạn gì học trò Cổ Mộ ơi, kím cái mo cau bịt mông trước đi, viết sai chánh tả coi chừng thầy Iu Wa quánh tét đít đó
Nói như vậy để khỏi họa thơ hả ? em dạo này thiệt là khó ưa nói chuyện dể ăn đòn quá !! anh trai đã bắt đầu thích cá tánh cũng như kỷ thuật thơ của Châu Bá Thông rồi đó.(lời thật lòng) Hy vọng CBT được vui vẻ ở đây Thật ra thì Cổ Mộ hay Hoa Sơn cũng đều có những cái hay riêng , em đừng nói như vậy dể gây mất lòng. Kính mong quí bằng hữu của 2 phái có ghé qua đây xin đừng giận nhỏ em gái bép xép của Lão Đồng mà tội nghiệp. Dạo này anh trai hơi bận , em nếu có thời gian thì hảy vào xướng họa tiếp đãi các bạn dùm anh hen. Đồng Lão sẽ cố gắng rút thời gian vào họa thơ của Du hét , ngoan ngoan cãi thì ăn đòn .
Trích đoạn: Đồng Lão
Nói như vậy để khỏi họa thơ hả ? em dạo này thiệt là khó ưa nói chuyện dể ăn đòn quá !! anh trai đã bắt đầu thích cá tánh cũng như kỷ thuật thơ của Châu Bá Thông rồi đó.(lời thật lòng) Hy vọng CBT được vui vẻ ở đây
Thật ra thì Cổ Mộ hay Hoa Sơn cũng đều có những cái hay riêng , em đừng nói như vậy dể gây mất lòng. Kính mong quí bằng hữu của 2 phái có ghé qua đây xin đừng giận nhỏ em gái bép xép của Lão Đồng mà tội nghiệp.
Dạo này anh trai hơi bận , em nếu có thời gian thì hảy vào xướng họa tiếp đãi các bạn dùm anh hen. Đồng Lão sẽ cố gắng rút thời gian vào họa thơ của Du hét , ngoan ngoan cãi thì ăn đòn .
Ủa, em gái nói bậy hả anh trai? Hì! Ai biết đâu nà, nghĩ sao nói dzị, hỏng có biết đo đếm tay trái tay phải gì hết á. Nãy giờ em gái vô nhà anh trai, nhưng mà ngủ trong xó nhà á, đang ngủ có đứa kiu dậy, biểu là hắn hỏng thể canh cho ngủ được nữa tại vì hắn cũng bùn ngủ quá
Tên đó chắc bi chừ ngáy o o rồi.
Em gái phải coi nhà nữa hả? Chời quơi.
Xướng thơ thì để cuối tuần nha anh trai ui, bi chừ công ăn chiện làm dồn dập, em gái hết tâm trí rồi.
Bạn Châu gì đó ơi, tui hù thầy Iu Wa nên sợ hả? Nhát thía?
Tui thấy cũng có mấy anh chị học trò dí thầy Iu Wa chạy tưng tưng đó, bữa nào quởn quởn bạn thử dí thầy coi, hỏng chừng được à
(được ăn roi, hé hé)
Huynh hobac ơi, hỏng có giận dỗi gì huynh hết trơn á, chẳng qua bữa chừ D trốn anh Đồng Lão đi nhỏ to vụ Sa Sa thôi, thấy người ta hừng hực quá nên D múc mấy gáo nước lạnh tạt chơi, hì! ưa phá phách dzị đó, cũng hên là chưa bị quánh hội đồng, mà nếu nguyên đám xúm vô D cũng hỏng ngán, xớt đẹp hết
(em gái anh Đồng Lão mà biết sợ cái chi chi). Mà anh Đồng Lão của D đúng là hiểu em gái hết chỗ nói, D chưa khoe là D đi quậy mà ảnh đã nhắc chừng biểu D đừng xớ rớ mấy chỗ đó rồi, thiệt tình, đúng là phải thương anh trai nhứt chuồng
Hè, em gái ngủ típ đây, phia quá òi
Mơi hoạ thơ huynh hobac nhen.
Ái chà đi xe ngựa chạy lòng vòng ,tình cờ nghe tiếng Châu huynh lật đật quất ngựa chạy thật nhanh vào , ý mèn ơi đụng ngay nhà Đồng Lão hì hì Hai huynh xấu quá đi thôi ,ở đây vui quá chừng mà giấu muội he ,thấy mà ghét hì hì..............em xin chào tàn thể quý vị ạ............ Kén chồng ! Thu tàn lạnh lẽo một mình không Hằng ước sao cho có tấm chồng Vóc dáng lùn cao đây vẫn thích Giàu nghèo mập béo đó hoài mong Cần hay nấu nướng tài vun cỏ Phải giỏi văn đàn khéo tỉa bông ý tỏ ai thương xin đoái tưởng Cùng nhau sưởi ấm tiết sang đông Vancali dec.12.07
-Thể theo yêu cầu của Đồng Lão huynh,Bạch Vân mạn phép xướng một bài "kín kín", kẻo.....
Bài Xướng kính mời.
Hội Sơ Vơ
Nhìn vào sao chỉ thấy toàn ông
Liếc trước ngó sau mới dám ngông
Rửa ráy xoong nồi lo tất bật
Lau chùi bàn ghế sợ ngồi không
Ra đường vênh váo ta hay lắm
Vào hội lu loa mình có công
Nội tướng đi chơi thời vỗ ngực
Thấy "bà" đầu ngõ nhẹ hơn bông
-bachvan-
THUONG VO
Ngất ngưởng giữa trời có mỗi ông
Tuy gàng mà lại thích chơi ngông
Rượu chè be bét đành thôi hẳn
Cờ bạc lọc lừa cũng tuyệt không
Thương vợ yếu mềm nên phấn đấu
Nghĩ mình trai trẻ quản chi công
Nghèo nhưng ra dáng người thanh lịch
Êm ấm trong ngoài tựa …gối bông
Hàn Phong
HEHE, hoá ra cả hội các bác đều SO VO cả, chỉ mỗi iem là...THUONG VO
Vào nhà lão Đồng quậy chút.:-)
Cái "hội sợ vợ" của BV chắc ko fai vậy đâu hìi..tôi là tôi chưa có gì nhưg lại nghĩ thế này.
Lùi một bước
Khách biểu vào nhà chả nể ông
Đây nhường nhịn chứ có đâu ngông
Vài hôm giả kiểu run bần bật
Để bả thôi màn nói trổng không
Lải nhải bên tai đầu nhức lắm
Lèm bèm cạnh tớ việc vô công
Nhiều khi cục giận vừa qua ngực
Ém xuống gia đình mãi nở bông
11/12/2007
CSL
CSL ơi...Hội Sợ Vợ...có chứ sao lại không, SA có thấy rồi đó, bên này mí ông...sợ mí bà, mí cô lắm! Vì nhất là đàn bà, hai con vật và đàn ông là...sau cùng mà hihihihihihihi, là thiệt đó, hổng tin hỏi ĐL là biết liền hà...
Bưả giờ SA bận, có thấy mí người lôi tên reó, bi giờ trả đuả lại, hổng có sợ đâu
WÁ SỢ...VỢ
Nơi này chảnh nhất là đàn ông
Thỏ đế mà hay thích nói ngông
Nổi tiếng vua bài...đây...khá nhất!
Lừng danh bợm nhậu...đó...hay không?
Về nhà "chị" bảo thì tuân thủ
Đến cưả "bà" rày chẳng dám công
Mới biết anh là dân sợ vợ
Nhìn to tưởng nặng hoá nhồi bông
Sương Anh
Nghĩ mình cũng phận đàn ông , vậy xin cho ké 1 bài để được đồng hội đồng thuyền.
Nói sợ vợ nghe mắc cở quá cô SA ơi, phải nói là "nể" nghe cho "oai" 1 chút.
vợ ai ai sợ mặc người
vợ ta ta nể ai cười mặc ai.
Nể vợ !
Vợ nhà mình nể chính là ông
thương bả nên chiều chi phải ngông
giặt ủi múa tay tăng vỏ thuật
nấu cơm thổi lửa tập huyền không
tủ lau nhà quét chiều xem kỷ
giường giủ ra (drap) thay tối lập công
mấy việc cỏn con làm bả thích
hết ngày chồng vợ hái hoa bông.
...NT...
-Nói nhỏ với SA là phe "ta" chỉ nể thôi
Chỉ Nể Thôi
Nể vợ thương bà chỉ mỗi ông
Quàng chân chữ ngũ tưởng là ngông
Anh em cùng hội xin đồng ý
Dì mợ một phe có chịu không
Nấu nướng mình đây gom tất cả
Ôm đồm ta đó quyết ghi công
Đèn cầy bạch lạp xin chờ sẵn
Đến tối bả về tặng bó bông
-bachvan- Ai Không Sợ Vợ? Ai không sợ vợ, chẳng đàn ông
Tưởng vợ sợ mình thế mới ngông
Vợ nói là "không", đừng bảo "có"
Nàng cho rằng "có", chớ thưa "không"
Giặt đồ, làm bếp, không than trách
Rửa chén, lau nhà, chẳng kể công
Làm tốt, vợ cho nằm ngủ kế
Mùa đông khỏi sợ sống lông bông dohuhong Chỉ Nể Thôi Hà Chỉ nể thôi hà hổng sợ ông
Lâu lâu vểnh mặt tưởng người ngông
Thì ra quý mợ...ôm nhiều việc
Hoá bởi thương mình...cho ở không
Bối rối tình chồng...đâu dám cản
Bồi hồi lòng vợ...để ra công
Anh ơi...nhớ nhé luôn như vậy
Tối được tha hồ...đắp chiếu bông
Sương Anh Bạch Vân ơi chơi khó nhé! Hồ Bắc chưa vợ hoạ sao đây nhỉ, thôi mượn tạm tâm sự của mấy ông anh có vợ hoạ với Bạch Vân vậy!
Vợ Sành Điệu!
Giời ơi! là vợ... muốn làm ông
Túm tụm hội hè bầy thói ngông
Tối sáng chỉ bàn moi móc tội
Đêm ngày hạnh hoẹ chuyện đâu không
Bỏ chuyên sách vở răn con cái
Thêm nghiện bánh quà vặt hết công
Tơ tưởng mơ ưa hàng quán hiệu
Giời ơi! là vợ... nhão như bông
Hobac
He He He xem chừng ra...

cả nhà đều hiiiiiiiiii
HỘI SỢ VỢ
Mở hội trưng cầu ý các ông
Làm sao để trị vợ nhà ngông
Người trao sách lược trò hay nhất
Kẻ góp mưu đồ kế tuyệt không
Biểu quyết xong hồi mong thắng lợi
Nâng ly cạn chén chúc thành công
Bỗng dưng ai nấy đều xanh mặt
Ngoài cửa đi vào một sắc bông
CBT
Hổng biết sắc bông của ai mà mình cũng gung gung Cưng vợ Nhất vợ nhì trời mới tới ông Ngu gì dại dột nổi cơn ngông Khi nàng mỏi gối , dần gân nhé ? Lúc bả đau mình , cạo gió không ? Đổ rác đưa con thề gắn sức Lau nhà dạy trẻ nguyện ra công Trên nhường dưới nhịn nhà êm ấm Tối đến tha hồ hưởng nhụy bông Vancali dec.12.07
Trích đoạn: vancali96
Ái chà đi xe ngựa chạy lòng vòng ,tình cờ nghe tiếng Châu huynh lật đật quất ngựa chạy thật nhanh vào , ý mèn ơi đụng ngay nhà Đồng Lão hì hì
Hai huynh xấu quá đi thôi ,ở đây vui quá chừng mà giấu muội he ,thấy mà ghét hì hì..............em xin chào tàn thể quý vị ạ............
Kén chồng !
Thu tàn lạnh lẽo một mình không
Hằng ước sao cho có tấm chồng
Vóc dáng lùn cao đây vẫn thích
Giàu nghèo mập béo đó hoài mong
Cần hay nấu nướng tài vun cỏ
Phải giỏi văn đàn khéo tỉa bông
ý tỏ ai thương xin đoái tưởng
Cùng nhau sưởi ấm tiết sang đông
Vancali dec.12.07
-bạch vân có gia đình rồi, nhưng thấy bài Kén Chồng của Vancali, làm bạch vân nhớ lại hồi chửa vợ và có nộp đơn mang máng như sau:
Hoạ vui:
Chờ Tin
Không biết mình đây có được không
Cầu sao trúng tuyển để thành chồng
Vòng eo sáu tấc vừa tiêu chuẩn
Ngấn cổ ba tầng thỏa ước mong
Nấu nướng ta đây ham nhóm bếp
Dọn bày anh đấy khéo chưng bông
Đưa đơn thấp thỏm về mong tưởng
Chờ quá thu rồi lại hết đông
-bachvan-
Kén chồng !
Thu tàn lạnh lẽo một mình không
Hằng ước sao cho có tấm chồng
Vóc dáng lùn cao đây vẫn thích
Giàu nghèo mập béo đó hoài mong
Cần hay nấu nướng tài vun cỏ
Phải giỏi văn đàn khéo tỉa bông
ý tỏ ai thương xin đoái tưởng
Cùng nhau sưởi ấm tiết sang đông
Vancali dec.12.07
Hoạ vui:
Chờ Tin
Không biết mình đây có được không
Cầu sao trúng tuyển để thành chồng
Vòng eo sáu tấc vừa tiêu chuẩn
Ngấn cổ ba tầng thỏa ước mong
Nấu nướng ta đây ham nhóm bếp
Dọn bày anh đấy khéo chưng bông
Đưa đơn thấp thỏm về mong tưởng
Chờ quá thu rồi lại hết đông
-bachvan-
hi hi, lại một lần nữa xin lỗi mọi người trước vì đến phá đám, nhưng thấy vui không ghé nghĩ cũng tiếc 
Huynh BV đừng giận. Tội lỗi, tội lỗi - A di đà phật ! KHÔNG DUYỆT Đơn thiếu dấu rồi phải bỏ không Thế kia sao xứng để làm chồng Răng hô, miệng móm đừng mơ hão Tóc xoắn, môi thâm khỏi đợi mong Nghiện rượu, thèm trà hay nhậu nhẹt Ăn bờ, ngủ bụi khoái lông bông Thôi nhé từ đây về đóng cửa Giữ chút thân tàn để...ướp đông
Hàn Phong Thương chào 1 đóa hồng nhan kiều diễm đã bỏ thời gian phi ngựa đến thăm anh , nơi này rất nhộn nhịp cảnh sắc tưng bừng không có trang nghiêm tỉnh lặng giống như VDT , thi sĩ thì trùng trùng lớp lớp mặc tình cho em triển khai khoái bút. với khả năng xướng họa của Vancali nếu mở 1 quán nhỏ nơi này thì Đồng Lão tin rằng sau này em sẽ không có ngày rảnh rang cho coi . Chúc vui nhé Bây giờ Đồng Lão xin nối bước Bạch Vân và Hàn Phong với đôi dòng trào phúng. Than Hoài Em này cứ thích nói đùa không Bửa nọ nghe tin đã lấy chồng Pháo rước rình rang làm bộ ế Người đưa lủ khủ giả đò mong Ra đi bỏ bến vui thân hạc Báo hại cho bờ rủ sắc bông Thỉnh thoảng vẩn về khoe nhẩn bự Sao giờ khóc kể lạnh lùng đông Đồng Lão Chào Vancali, lâu lâu thấy Đồng Lão trộm mấy bài hoạ cùng Va về kiêu với huynh đê tỷ muội, bữa nay mới hân hạnh được tiếp Va... mà sao chửa vào đã đòi Kén Chồng rồi à

Như Không
Kén thế thôi thì... nào khác không
Lùn cao béo mập vẫn thành chồng
Tài vun khéo tỉa anh đành chịu
Giỏi nhậu hay chơi em có mong
Thi phú cũng riêng thời mấy cách
Văn chương vừa đủ vẽ vài bông
Gái ơi! nếu chửa ai lui tới
Này nhé sang đây đốt lửa đông
Hobac
Kén chồng !
Thu tàn lạnh lẽo một mình không
Hằng ước sao cho có tấm chồng
Vóc dáng lùn cao đây vẫn thích
Giàu nghèo mập béo đó hoài mong
Cần hay nấu nướng tài vun cỏ
Phải giỏi văn đàn khéo tỉa bông
ý tỏ ai thương xin đoái tưởng
Cùng nhau sưởi ấm tiết sang đông
Vancali dec.12.07
Hoạ vui:
Chờ Tin
Không biết mình đây có được không
Cầu sao trúng tuyển để thành chồng
Vòng eo sáu tấc vừa tiêu chuẩn
Ngấn cổ ba tầng thỏa ước mong
Nấu nướng ta đây ham nhóm bếp
Dọn bày anh đấy khéo chưng bông
Đưa đơn thấp thỏm về mong tưởng
Chờ quá thu rồi lại hết đông
-bachvan-
hi hi, lại một lần nữa xin lỗi mọi người trước vì đến phá đám, nhưng thấy vui không ghé nghĩ cũng tiếc 
Huynh BV đừng giận. Tội lỗi, tội lỗi - A di đà phật ! KHÔNG DUYỆT Đơn thiếu dấu rồi phải bỏ không Thế kia sao xứng để làm chồng Răng hô, miệng móm đừng mơ hão Tóc xoắn, môi thâm khỏi đợi mong Nghiện rượu, thèm trà hay nhậu nhẹt Ăn bờ, ngủ bụi khoái lông bông Thôi nhé từ đây về đóng cửa Giữ chút thân tàn để...ướp đông
Hàn Phong Thương chào 1 đóa hồng nhan kiều diễm đã bỏ thời gian phi ngựa đến thăm anh , nơi này rất nhộn nhịp cảnh sắc tưng bừng không có trang nghiêm tỉnh lặng giống như VDT , thi sĩ thì trùng trùng lớp lớp mặc tình cho em triển khai khoái bút. với khả năng xướng họa của Vancali nếu mở 1 quán nhỏ nơi này thì Đồng Lão tin rằng sau này em sẽ không có ngày rảnh rang cho coi . Chúc vui nhé Bây giờ Đồng Lão xin nối bước Bạch Vân và Hàn Phong với đôi dòng trào phúng. Than Hoài Em này cứ thích nói đùa không Bửa nọ nghe tin đã lấy chồng Pháo rước rình rang làm bộ ế Người đưa lủ khủ giả đò mong Ra đi bỏ bến vui thân hạc Báo hại cho bờ rủ sắc bông Thỉnh thoảng vẩn về khoe nhẩn bự Sao giờ khóc kể lạnh lùng đông Đồng Lão Chào Vancali, lâu lâu thấy Đồng Lão trộm mấy bài hoạ cùng Va về kiêu với huynh đê tỷ muội, bữa nay mới hân hạnh được tiếp Va... mà sao chửa vào đã đòi Kén Chồng rồi à

Như Không
Kén thế thôi thì... nào khác không
Lùn cao béo mập vẫn thành chồng
Tài vun khéo tỉa anh đành chịu
Giỏi nhậu hay chơi em có mong
Thi phú cũng riêng thời mấy cách
Văn chương vừa đủ vẽ vài bông
Gái ơi! nếu chửa ai lui tới
Này nhé sang đây đốt lửa đông
Hobac
Đăng Tin Kiếm Chồng! Bạn bè bận hết chẳng ngồi không
Chán quá đăng tin kiếm chút chồng
Lắm kẻ nghe lời đều đến đợi
Bao người biết ý đang chờ mong
Đây cần đức độ cưng chiều vợ
Đó phải hiền lành biết quý bông
Nếu được người yêu như mộng ước
Thì trao "chiếc áo ấm" muà đông Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2007 22:14:08 bởi SuongAnh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: