Trào Phúng Đường Thi

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 90 trang, bài viết từ 1711 đến 1740 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 15.05.2008 11:23:02
0



 Huynh Trần Mạnh Hùng ơi huynh hiếp muội...quá đi ,em tốn cả ngày  làm bài Đồ Sơn cậm cuội post lên ,huynh chỉ cần vài chục phút là làm xong sao huynh hây quá vậy , chỉ cho muội đi please
Thú thật em rất vui họa thơ huynh nhưng tóc em trụi lũi rùi , tội em không?


Ấy chết đừng la lớn , có gì thương lượng, Cảnh sát nghe được là "ủ tờ" tội nghiệp tui lắm bạn a.

Tui còn dăm chục đứa con phải nuôi, 6, 7 bà vợ phải cung cấp, chuyện này tui có chứng cớ đàng hoàng.. Ấy chềt đừng có nổi giận mà la lớn lên, bất tiên. Từ từ mà nói

Thật là oan ơi ông địa, tui ở tít bên này, bạn ở tuốt đẳng dài cả 2, 3 ngàn cây số... tui đâu có dài...cổ...  dữ dội đến vậy mà dzớ tới bạn đươc. Bình tĩnh lại có lẽ người giống người mà Đừng có la lên , bể mặt , bể mày, ê càng, ê cựa lắm
Tha cho tui đi , đùng có la, nói nhỏ với nhau , từ từ giải quyết
Thân
TMH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 14:54:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 15.05.2008 12:09:22
0
 Trời trời thời buổi nầy người ta đi xế hôp , xe Cúp rùi mà huynh Đ L của em kéo xe kéo chờ cả chồng hán việt làm muội p ó tay.com rùi hì hì chúc huynh ngày vui

Để góp vui cho hai người du hành mộng mơ...Minh Đông tặng cho chiếc xế hộp nè!!!!lái cho giỏi nghe bác tài !!!!!

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
  Kỳ nầy em có bùa linh rùi huynh Minh Đông sợ chưa hì hì....,hỏng biết ngày cưới đi bằng xế hộp hây xe ngựa đây...........hì hì....
 
Mèn ui !!!Đã xó xế hộp rùi thì seo đòi xehoa là xe ngựa?????Thôi thì bắt
anh cỡi ngựa lái xe đặng hai đàng cô uui!!!!
 
Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
 
Tại huynh đó cho em nhiều mộng m ơ...ơ...ơ..
Em sợ bùa tình, giờ dẩm phải ngải  linh ,làm seo huynh biều muội phải lèm seo.......??? hì hì em ca hay hôn huynh....vổ tay ủng hộ nhe hì hì.......
 
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 07:52:28 bởi vancali96 >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 15.05.2008 13:29:56
0
 
Huynh Hùng ú ù ,take care ngày mother day kỷ quá nhe ,hay hết xì....dầu rùi sao hỏng thấy huynh ở đồi thông quậy, thôi thì tặng huynh cùng các bạn chúc chân cứng đá mềm , khỏe tay khai sơn trồng khoai giống tốt nhe hì hì......
 
Khai sơn
 
Đêm về thấm lạnh kéo chăn đơn
Biển vắng vì sao nước chập chờn
Sóng vỗ ven ghềnh run sủi bọt
Rêu trôi mỏm đá động từng cơn
Mắt buồn gởi gió lòng hiu quạnh
Tóc rủ đùa hương má dỗi hờn
Bởi ánh trăng ngà treo núi ngọc
Xuân tình gái trẻ mộng khai sơn
 
Vancali.12.08
 
NỬA CHỪNG SơN
 
Thôi đành an phận với phòng đơn
Khổ nỗi cố quên cứ quấy chờn
Nhớ lúc kéo co lên đỉnh núi
Tưởng khi diù dắt vượt giông cơn
Đôi khi ì ạch trong ngây dại
Nhiều lúc chắt chiu những nỗi hờn
Năm thuở mười thì cày vỡ đất.
Nào ngờ trâu đuối nửa chừng sơn
 
Trần Mạnh Hùng
 
Đa tạ tấm lòng "đòi nợ" của bạn
 
 
Nghe lóm các chàng bên bàn tiệc về chuyện Đò Sơn , hôm nay mách cho huynh Trần để có lúc cấn giao dịch hì hì....nói trước hỏng có giận muội à nhe hì hì......
 
Có đi mới biết chuyện Đồ Sơn 
đi rồi mới biết chẳng hơn....gà..nhà hì hì......
 
Đồ Sơn !
 
Trăng chìm đáy nước tủi tình đơn
Mạnh vớt tưng tiu phủi bụi chờn
Hạnh phúc anh hùng vui lắm đợt
Lang thang mỹ nữ chịu nhiều cơn
Khơi mương dẩn nước chàng khai phá
Đốn củi tìm sâu ả giận hờn
Gió thổi tung cờ tim lỗi nhịp
Vì ai lão mộng phá đồ sơn
 
Vancali 5.13.08
 
ĐÓI CƠN
Trong tủ còn treo chiếc áo đơn
Hương thừa người ấy mãi vờn chờn
Phấn son quyến luyên trong lây lất
Chăn đệm chưa quên đợt đói cơn
Trên gối còn vương dăm sợi tóc
Sàn nhà sót lại áo mưa hờn 
Lời em thoang thoảng còn đâu đó
Tốt gỗ không bằng tốt nước sơn
Trần Mạnh Hùng
 

 Huynh Trần Mạnh Hùng ơi huynh hiếp muội quá đi ,em tốn cả ngày  làm bài Đồ Sơn cậm cuội post lên ,huynh chỉ cần vài chục phút là làm xong sao huynh hây quá vậy , chỉ cho muội đi please
Thú thật em rất vui họa thơ huynh nhưng tóc em trụi lũi rùi , tội em không?

HOA MẪU ĐƠN
Lộng lẫy dịu dàng đoá mẫu đơn
Lả lơi khoe sắc, gió lay chờn
Bướm đưa nhị phấn làn tràn khắp...
Ong trải hương thơm vẫn mãi còn...
Cây cỏ chung quanh như tủi phận.
Lá hoa kề cạnh tựa ghen hờn
Nụ hoa hàm tiếu sương còn ngậm
Nét chấm yêu kiều bức thủy sơn
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 14:44:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 15.05.2008 21:26:01
0

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
Tại huynh đó cho em nhiều mộng m ơ...ơ...ơ..
Em sợ bùa tình, giờ dẩm phải ngải  linh ,làm seo huynh biều muội phải lèm seo.......??? hì hì em ca hay hôn huynh....vổ tay ủng hộ nhe hì hì.......
 
này cô nhiều...mộng ui!!!!!!!!!!!!!
cô gặp phải thầy pháp rồi nó bấm bùa đút ngải như thế không tốt đâu...trở lại Đường thi đi...nó bảo làm pháp sự nó hành cho em chít đó quay về nhá !!!!!!!!!mấy thầy ưa nói kiểu hai nghĩa nguy hiểm quá ngây thơ lầm chít gáng chịu
======================================
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hừm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh
Này cú, nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh
 
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 21:34:36 bởi Minh Đông >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 16.05.2008 08:27:47
0
 

 
Huynh Hùng ú ù ,take care ngày mother day kỷ quá nhe ,hay hết xì....dầu rùi sao hỏng thấy huynh ở đồi thông quậy, thôi thì tặng huynh cùng các bạn chúc chân cứng đá mềm , khỏe tay khai sơn trồng khoai giống tốt nhe hì hì......
 
Khai sơn
 
Đêm về thấm lạnh kéo chăn đơn
Biển vắng vì sao nước chập chờn
Sóng vỗ ven ghềnh run sủi bọt
Rêu trôi mỏm đá động từng cơn
Mắt buồn gởi gió lòng hiu quạnh
Tóc rủ đùa hương má dỗi hờn
Bởi ánh trăng ngà treo núi ngọc
Xuân tình gái trẻ mộng khai sơn
 
Vancali.12.08
 
NỬA CHỪNG SơN
 
Thôi đành an phận với phòng đơn
Khổ nỗi cố quên cứ quấy chờn
Nhớ lúc kéo co lên đỉnh núi
Tưởng khi diù dắt vượt giông cơn
Đôi khi ì ạch trong ngây dại
Nhiều lúc chắt chiu những nỗi hờn
Năm thuở mười thì cày vỡ đất.
Nào ngờ trâu đuối nửa chừng sơn
 
Trần Mạnh Hùng
 
Đa tạ tấm lòng "đòi nợ" của bạn
 
 
Nghe lóm các chàng bên bàn tiệc về chuyện Đò Sơn , hôm nay mách cho huynh Trần để có lúc cấn giao dịch hì hì....nói trước hỏng có giận muội à nhe hì hì......
 
Có đi mới biết chuyện Đồ Sơn 
đi rồi mới biết chẳng hơn....gà..nhà hì hì......
 
Đồ Sơn !
 
Trăng chìm đáy nước tủi tình đơn
Mạnh vớt tưng tiu phủi bụi chờn
Hạnh phúc anh hùng vui lắm đợt
Lang thang mỹ nữ chịu nhiều cơn
Khơi mương dẩn nước chàng khai phá
Đốn củi tìm sâu ả giận hờn
Gió thổi tung cờ tim lỗi nhịp
Vì ai lão mộng phá đồ sơn
 
Vancali 5.13.08
 
ĐÓI CƠN
Trong tủ còn treo chiếc áo đơn
Hương thừa người ấy mãi vờn chờn
Phấn son quyến luyên trong lây lất
Chăn đệm chưa quên đợt đói cơn
Trên gối còn vương dăm sợi tóc
Sàn nhà sót lại áo mưa hờn 
Lời em thoang thoảng còn đâu đó
Tốt gỗ không bằng tốt nước sơn
Trần Mạnh Hùng
 

 Huynh Trần Mạnh Hùng ơi huynh hiếp muội quá đi ,em tốn cả ngày  làm bài Đồ Sơn cậm cuội post lên ,huynh chỉ cần vài chục phút là làm xong sao huynh hây quá vậy , chỉ cho muội đi please
Thú thật em rất vui họa thơ huynh nhưng tóc em trụi lũi rùi , tội em không?

HOA MẪU ĐƠN
Lộng lẫy dịu dàng đoá mẫu đơn
Lả lơi khoe sắc, gió lay chờn
Bướm đưa nhị phấn làn tràn khắp...
Ong trải hương thơm vẫn mãi còn...
Cây cỏ chung quanh như tủi phận.
Lá hoa kề cạnh tựa ghen hờn
Nụ hoa hàm tiếu sương còn ngậm
Nét chấm yêu kiều bức thủy sơn
Trần Mạnh Hùng
 
Chào huynh Mạnh Hùng anh khoẻ hong nè?  em xin chạy theo chân anh ,đừng có đá giò lái nhe hì hì.... 
 
Cô đơn
 
Mơ tình khắc khoải ánh trăng đơn
Núi xám đùn mây phủ kín chờn
Sóng biển bôi mờ lời hứa củ
Sương mù xóa nhạt dấu ân còn
Nhìn hoa trổ nhụy hoa e ấp
Thấy bướm tìm hương bướm tủi hờn
Lộng gió than đời bao lận đận
Tim hồng má phấn cũ mầu sơn
 
Vancali 5.15.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 11:04:00 bởi vancali96 >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 16.05.2008 09:23:49
0

Trích đoạn: vancali96



 
Huynh Hùng ú ù ,take care ngày mother day kỷ quá nhe ,hay hết xì....dầu rùi sao hỏng thấy huynh ở đồi thông quậy, thôi thì tặng huynh cùng các bạn chúc chân cứng đá mềm , khỏe tay khai sơn trồng khoai giống tốt nhe hì hì......
 
Khai sơn
 
Đêm về thấm lạnh kéo chăn đơn
Biển vắng vì sao nước chập chờn
Sóng vỗ ven ghềnh run sủi bọt
Rêu trôi mỏm đá động từng cơn
Mắt buồn gởi gió lòng hiu quạnh
Tóc rủ đùa hương má dỗi hờn
Bởi ánh trăng ngà treo núi ngọc
Xuân tình gái trẻ mộng khai sơn
 
Vancali.12.08
 
NỬA CHỪNG SơN
 
Thôi đành an phận với phòng đơn
Khổ nỗi cố quên cứ quấy chờn
Nhớ lúc kéo co lên đỉnh núi
Tưởng khi diù dắt vượt giông cơn
Đôi khi ì ạch trong ngây dại
Nhiều lúc chắt chiu những nỗi hờn
Năm thuở mười thì cày vỡ đất.
Nào ngờ trâu đuối nửa chừng sơn
 
Trần Mạnh Hùng
 
Đa tạ tấm lòng "đòi nợ" của bạn
 
 
Nghe lóm các chàng bên bàn tiệc về chuyện Đò Sơn , hôm nay mách cho huynh Trần để có lúc cấn giao dịch hì hì....nói trước hỏng có giận muội à nhe hì hì......
 
Có đi mới biết chuyện Đồ Sơn 
đi rồi mới biết chẳng hơn....gà..nhà hì hì......
 
Đồ Sơn !
 
Trăng chìm đáy nước tủi tình đơn
Mạnh vớt tưng tiu phủi bụi chờn
Hạnh phúc anh hùng vui lắm đợt
Lang thang mỹ nữ chịu nhiều cơn
Khơi mương dẩn nước chàng khai phá
Đốn củi tìm sâu ả giận hờn
Gió thổi tung cờ tim lỗi nhịp
Vì ai lão mộng phá đồ sơn
 
Vancali 5.13.08
 
ĐÓI CƠN
Trong tủ còn treo chiếc áo đơn
Hương thừa người ấy mãi vờn chờn
Phấn son quyến luyên trong lây lất
Chăn đệm chưa quên đợt đói cơn
Trên gối còn vương dăm sợi tóc
Sàn nhà sót lại áo mưa hờn 
Lời em thoang thoảng còn đâu đó
Tốt gỗ không bằng tốt nước sơn
Trần Mạnh Hùng
 

 Huynh Trần Mạnh Hùng ơi huynh hiếp muội quá đi ,em tốn cả ngày  làm bài Đồ Sơn cậm cuội post lên ,huynh chỉ cần vài chục phút là làm xong sao huynh hây quá vậy , chỉ cho muội đi please
Thú thật em rất vui họa thơ huynh nhưng tóc em trụi lũi rùi , tội em không?

HOA MẪU ĐƠN
Lộng lẫy dịu dàng đoá mẫu đơn
Lả lơi khoe sắc, gió lay chờn
Bướm đưa nhị phấn làn tràn khắp...
Ong trải hương thơm vẫn mãi còn...
Cây cỏ chung quanh như tủi phận.
Lá hoa kề cạnh tựa ghen hờn
Nụ hoa hàm tiếu sương còn ngậm
Nét chấm yêu kiều bức thủy sơn
Trần Mạnh Hùng
 
Chào huynh Mạnh Hùng anh khoẻ hong nè?  em xin chạy theo chân anh ,đừng có đá giò lái nhe hì hì.... 
 
Cô đơn
 
Mơ tình khắc khoải ánh trăng đơn
Núi xám đùn mây phủ kín chờn
Sóng biển bôi mờ trang mực tím
Sương mù xóa nhạt dấu chân còn
Nhìn hoa trổ nhụy hoa e ấp
Thấy bướm tìm hương bướm tủi hờn
Lộng gió than đời bao lận đận
Tim hồng má phấn cũ mầu sơn
 
Vancali 5.15.08




KEO SƠN
Đêm dài mới hiểu nỗi thân đơn.
Em cứ trêu ngươi giấc ngủ chờn.
Đôi mắt đưa tình sao chịu thấu...
Cặp chân diù mộng chẳng chi còn...
Nụ hôn điêu luyện tan thần khí.
Hơi thở lả lơi khiến phách hờn
Từng chập mê hồn trong bể ái
Hoen đầy chăn đệm vết keo sơn
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 11:25:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 16.05.2008 10:57:21
0
Huynh Hùng ú ù ,take care ngày mother day kỷ quá nhe ,hay hết xì....dầu rùi sao hỏng thấy huynh ở đồi thông quậy, thôi thì tặng huynh cùng các bạn chúc chân cứng đá mềm , khỏe tay khai sơn trồng khoai giống tốt nhe hì hì......
 
Khai sơn
 
Đêm về thấm lạnh kéo chăn đơn
Biển vắng vì sao nước chập chờn
Sóng vỗ ven ghềnh run sủi bọt
Rêu trôi mỏm đá động từng cơn
Mắt buồn gởi gió lòng hiu quạnh
Tóc rủ đùa hương má dỗi hờn
Bởi ánh trăng ngà treo núi ngọc
Xuân tình gái trẻ mộng khai sơn
 
Vancali.12.08
 
NỬA CHỪNG SơN
 
Thôi đành an phận với phòng đơn
Khổ nỗi cố quên cứ quấy chờn
Nhớ lúc kéo co lên đỉnh núi
Tưởng khi diù dắt vượt giông cơn
Đôi khi ì ạch trong ngây dại
Nhiều lúc chắt chiu những nỗi hờn
Năm thuở mười thì cày vỡ đất.
Nào ngờ trâu đuối nửa chừng sơn
 
Trần Mạnh Hùng
 
Đa tạ tấm lòng "đòi nợ" của bạn
 
 
Nghe lóm các chàng bên bàn tiệc về chuyện Đò Sơn , hôm nay mách cho huynh Trần để có lúc cấn giao dịch hì hì....nói trước hỏng có giận muội à nhe hì hì......
 
Có đi mới biết chuyện Đồ Sơn 
đi rồi mới biết chẳng hơn....gà..nhà hì hì......
 
Đồ Sơn !
 
Trăng chìm đáy nước tủi tình đơn
Mạnh vớt tưng tiu phủi bụi chờn
Hạnh phúc anh hùng vui lắm đợt
Lang thang mỹ nữ chịu nhiều cơn
Khơi mương dẩn nước chàng khai phá
Đốn củi tìm sâu ả giận hờn
Gió thổi tung cờ tim lỗi nhịp
Vì ai lão mộng phá đồ sơn
 
Vancali 5.13.08
 
ĐÓI CƠN
Trong tủ còn treo chiếc áo đơn
Hương thừa người ấy mãi vờn chờn
Phấn son quyến luyên trong lây lất
Chăn đệm chưa quên đợt đói cơn
Trên gối còn vương dăm sợi tóc
Sàn nhà sót lại áo mưa hờn 
Lời em thoang thoảng còn đâu đó
Tốt gỗ không bằng tốt nước sơn
Trần Mạnh Hùng
 

 Huynh Trần Mạnh Hùng ơi huynh hiếp muội quá đi ,em tốn cả ngày  làm bài Đồ Sơn cậm cuội post lên ,huynh chỉ cần vài chục phút là làm xong sao huynh hây quá vậy , chỉ cho muội đi please
Thú thật em rất vui họa thơ huynh nhưng tóc em trụi lũi rùi , tội em không?

HOA MẪU ĐƠN
Lộng lẫy dịu dàng đoá mẫu đơn
Lả lơi khoe sắc, gió lay chờn
Bướm đưa nhị phấn làn tràn khắp...
Ong trải hương thơm vẫn mãi còn...
Cây cỏ chung quanh như tủi phận.
Lá hoa kề cạnh tựa ghen hờn
Nụ hoa hàm tiếu sương còn ngậm
Nét chấm yêu kiều bức thủy sơn
Trần Mạnh Hùng
 
Chào huynh Mạnh Hùng anh khoẻ hong nè?  em xin chạy theo chân anh ,đừng có đá giò lái nhe hì hì.... 
 
Cô đơn
 
Mơ tình khắc khoải ánh trăng đơn
Núi xám đùn mây phủ kín chờn
Sóng biển bôi mờ lời hứa củ
Sương mù xóa nhạt dấu ân còn
Nhìn hoa trổ nhụy hoa e ấp
Thấy bướm tìm hương bướm tủi hờn
Lộng gió than đời bao lận đận
Tim hồng má phấn cũ mầu sơn
 
Vancali 5.15.08


KEO SƠN
Đêm dài mới hiểu nỗi thân đơn.
Em cứ trêu ngươi giấc ngủ chờn.
Đôi mắt đưa tình sao chịu thấu...
Cặp chân diù mộng chẳng chi còn...
Nụ hôn điêu luyện tan thần khí.
Hơi thở lả lơi khiến phách hờn
Từng chập mê hồn trong bể ái
Hoen đầy chăn đệm vết keo sơn
Trần Mạnh Hùng
 
Đúng là huynh của em họa lẹ như sao xẹt khâm phục khâm phục
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 21:52:53 bởi vancali96 >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 17.05.2008 07:15:34
0
BẮC CẦU KIỀU
Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
Yêu chừng mấy độ được phì thây
Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
Vì thế nhiều khi cũng chốc trầy.
Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
Ới người quân tử - hiểu cho ai
Trần Mạnh Hùng/Vương Gia

(*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn "bằng tốt nghiệp" phải yêu lấy thầy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 19:02:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 17.05.2008 08:09:57
0
 Trời trời thời buổi nầy người ta đi xế hôp , xe Cúp rùi mà huynh Đ L của em kéo xe kéo chờ cả chồng hán việt làm muội p ó tay.com rùi hì hì chúc huynh ngày vui

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 Kỳ nầy em có bùa linh rùi huynh Minh Đông sợ chưa hì hì....,hỏng biết ngày cưới đi bằng xế hộp hây xe ngựa đây...........hì hì....
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
Tại huynh đó cho em nhiều mộng m ơ...ơ...ơ..
Em sợ bùa tình, giờ dẩm phải ngải  linh ,làm seo huynh biều muội phải lèm seo.......??? hì hì em ca hay hôn huynh....vổ tay ủng hộ nhe hì hì.......
 
này cô nhiều...mộng ui!!!!!!!!!!!!!
cô gặp phải thầy pháp rồi nó bấm bùa đút ngải như thế không tốt đâu...trở lại Đường thi đi...nó bảo làm pháp sự nó hành cho em chít đó quay về nhá !!!!!!!!!mấy thầy ưa nói kiểu hai nghĩa nguy hiểm quá ngây thơ lầm chít gáng chịu
======================================
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hừm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh
Này cú, nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh
 
Minh Đông

Huynh Minh Đông ui sao hong chịu nói sớm , đả lờ rùi mong huynh giúp đở hì hì....   đừng bỏ em một mình trời lạnh quá trời lạnh quá huynh ui....hì hì....
 
Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 09:32:42 bởi vancali96 >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 17.05.2008 11:49:16
0
 
BẮC CẦU KIỀU
Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
Yêu chừng mấy độ được phì thây
Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
Vì thế nhiều khi cũng chốc trầy.
Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
Ới người quân tử - hiểu cho ai
Vương Gia

(*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn "bằng tốt nghiệp" phải yêu lấy thầy

 
 
Chào huynh Trần Mạnh Hùng em ráng họa vui với huynh nè thấy em hay hong....hì hì...
 
Thuyền tình bến đỗ[sm=heart-arrow.gif]
 
Thuyền yêu lạc hướng ghé vào đây
Thuận thảo bồng con được gọi thầy
Sớm tối men tình đong ấm dạ
Trưa chiều cơm nước mập tròn thây
Đào tiên chín mộng chờ tay với
Suối ngọc trong xanh mặc gối trầy
Suy nghĩ chi nhiều huynh lãng tử
Cùng nhau xướng họa thõa lòng ai
 
Vancali 5.16.08
 
Chúc huynh cuối tuần vui vẻ hì hì...

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 17.05.2008 12:36:06
0




BẮC CẦU KIỀU
Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
Yêu chừng mấy độ được phì thây
Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
Vì thế nhiều khi cũng chốc trầy.
Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
Ới người quân tử - hiểu cho ai
Trần Mạnh Hùng

(*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn "bằng tốt nghiệp" phải yêu lấy thầy





Chào huynh Trần Mạnh Hùng em ráng họa vui với huynh nè thấy em hay hong....hì hì...

Thuyền tình bến đỗ


Thuyền yêu lạc hướng ghé vào đây
Thuận thảo bồng con được gọi thầy
Sớm tối men tình đong ấm dạ
Trưa chiều cơm nước mập tròn thây
Đào tiên chín mộng chờ tay với
Suối ngọc trong xanh mặc gối trầy
Suy nghĩ chi nhiều huynh lãng tử
Cùng nhau xướng họa thõa lòng ai

Vancali 5.16.08

Chúc huynh cuối tuần vui vẻ hì hì...


"ÔNG THẦY"
Em đấy thì anh cũng ở đây.
Cùng nhau ngưõng mộ một "ông thầy"
Vào ra sớm tối chưa vừa ý
Lên xuống đêm ngày vẫn mập thây
Một kiếp rạng danh sừng cắm lú.
Trăm năm nổi tiếng bộ râu trầy.
Em cười tít mắt, anh hoà nhịp.
Em đấy, anh đây thoả sức  ai
Vương Gia Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 07:21:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
NỐI LẠI TÌNH XƯA - 17.05.2008 21:41:27
0


 
  Kính Thầy Minh ĐÔNG
 
Đã lâu chưa gặp lại nàng ơi
Mãi đến hôm nay thấy rối bời
Điếu thuốc trên môi làn khói tỏa
Chân gầy thõng đất tất dài phơi
Nàng Van chả biết duyên như cũ
Đồng Lão có còn thói lả lơi
Trăm sự nhờ Minh Đông chỉ bảo
Chúng còn trẻ dạ chỉ ham chơi./.
 
 

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: NỐI LẠI TÌNH XƯA - 18.05.2008 00:05:16
0

Trích đoạn: Nhat_Ton



 Kính Thầy Minh ĐÔNG
 
Đã lâu chưa gặp lại nàng ơi
Mãi đến hôm nay thấy rối bời
Điếu thuốc trên môi làn khói tỏa
Chân gầy thõng đất tất dài phơi
Nàng Van chả biết duyên như cũ
Đồng Lão có còn thói lả lơi
Trăm sự nhờ Minh Đông chỉ bảo
Chúng còn trẻ dạ chỉ ham chơi./.



 
Nhà bác hỏi thì nhà em thưa:
 
Kính Bác Nhat_Ton

Nhìn hình thấy mặt nhớ thương ơi
Ánh mắt mù xa tóc xõa bời
Miệng mút xì gà, chu miệng dẻo
Tay ôm gối lỏng,vỗ tay phơi
Hoa đào một cặp vờ phơi hé
Y phục muôn màu cố diện lơi
Gác cẳng ngồi chờ quân tử hẹn
Nhat_Ton đủ sức để mà chơi????
Minh Đông
 
 
 

Minh Đông
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2005
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 18.05.2008 00:31:33
0

Trích đoạn: vancali96
 

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
 
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hừm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh
Này , nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh (thi)
 
Minh Đông

Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 00:34:12 bởi Minh Đông >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 18.05.2008 06:48:18
0
 
 

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh
 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
 
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh
Này , nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh (thi)
 
Minh Đông

Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
 
Trời trời huynh Minh Đông ơi em rán họa theo huynh tóc tai sơ xát,gối giận màn hờn thôi em họa bài nầy nữa mình trở về bình thường nhe ,xong bài Cú bắt khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô, chè đậu xanh em quốt một tô.....cho hạ hỏa
Thôi bưng vào cho chủ gia một chén chè hột lựu hì hì......
Chào huynh chúc huynh cùng gia quyến một ngày vui hì hì......
 
Cú Bắt
 
Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Bóng ngã chiều tà nghiêng ngã bóng
Tinh thành dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Chín sáu lưng còng vát mộng xinh
 
Vancali 5.16.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 19:19:51 bởi vancali96 >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: NỐI LẠI TÌNH XƯA - 18.05.2008 12:28:14
0


Kính Thầy Minh ĐÔNG
 
Đã lâu chưa gặp lại nàng ơi
Mãi đến hôm nay thấy rối bời
Điếu thuốc trên môi làn khói tỏa
Chân gầy thõng đất tất dài phơi
Nàng Van chả biết duyên như cũ
Đồng Lão có còn thói lả lơi
Trăm sự nhờ Minh Đông chỉ bảo
Chúng còn trẻ dạ chỉ ham chơi./.

Nhà bác hỏi thì nhà em thưa:

Kính Bác Nhat_Ton

Nhìn hình thấy mặt nhớ thương ơi
Ánh mắt mù xa tóc xõa bời
Miệng mút xì gà, chu miệng dẻo
Tay ôm gối lỏng,vỗ tay phơi
Hoa đào một cặp vờ phơi hé
Y phục muôn màu cố diện lơi
Gác cẳng ngồi chờ quân tử hẹn
Nhat_Ton đủ sức để mà chơi????
Minh Đông

Trình chư huynh thấu hiểu lòng muội tan tành xí quách như thế nào rùi  thôi số phận mình như vậy đành cam chịu ,hong dám trách ai....híc híc...
 
Bỏ cuộc chơi
 
Đợi héo son hồng lãng tử ơi !
Mây hờn phấn nhạt tóc tơi bời
Đêm dài thổn thức khơi tình héo
Điểm hẹn không dè bị nắng phơi
Chân mỏi tường kê người rũ rượi
Lưng mòn cột dựa mắt buông lơi
Nhat_Ton hứa hão nàng tim vỡ
Nặng bước đường về bỏ cuộc chơi
 
Vancali 5.17.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 12:29:32 bởi vancali96 >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỐI LẠI TÌNH XƯA - 18.05.2008 18:02:45
0

Trích đoạn: vancali96



Kính Thầy Minh ĐÔNG
 
Đã lâu chưa gặp lại nàng ơi
Mãi đến hôm nay thấy rối bời
Điếu thuốc trên môi làn khói tỏa
Chân gầy thõng đất tất dài phơi
Nàng Van chả biết duyên như cũ
Đồng Lão có còn thói lả lơi
Trăm sự nhờ Minh Đông chỉ bảo
Chúng còn trẻ dạ chỉ ham chơi./.

Nhà bác hỏi thì nhà em thưa:

Kính Bác Nhat_Ton

Nhìn hình thấy mặt nhớ thương ơi
Ánh mắt mù xa tóc xõa bời
Miệng mút xì gà, chu miệng dẻo
Tay ôm gối lỏng,vỗ tay phơi
Hoa đào một cặp vờ phơi hé
Y phục muôn màu cố diện lơi
Gác cẳng ngồi chờ quân tử hẹn
Nhat_Ton đủ sức để mà chơi????
Minh Đông

Trình chư huynh thấu hiểu lòng muội tan tành xí quách như thế nào rùi  thôi số phận mình như vậy đành cam chịu ,hong dám trách ai....híc híc...
 
Bỏ cuộc chơi

Đợi héo son hồng lãng tử ơi !
Mây hờn phấn nhạt tóc tơi bời
Đêm dài thổn thức khơi tình héo
Điểm hẹn không dè bị nắng phơi
Chân mỏi tường kê người rũ rượi
Lưng mòn cột dựa mắt buông lơi
Nhat_Ton hứa hão nàng tim vỡ
Nặng bước đường về bỏ cuộc chơi

Vancali 5.17.08


 
Thỏa rồi
 
Còn hờn gì nữa nàng Van ơi
Đồng Lão quyện duyên chẳng rối bời
Nũng nịu Lão chiều còn hờn rỗi
Làm duyên Nàng vạch hết ra phơi
Chỗ ngồi hàng tá đồ mông má
Cạnh cửa một mình thú lả lơi
Nàng đã ấm êm bề hạnh phúc
Lão Tôn hết mộng chả còn chơi./.
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỐI LẠI TÌNH XƯA - 18.05.2008 19:10:52
0
       Kính Đồng Lão
 
Đồng Lão để Nàng Van ỏng eo
Than thân trách phận mãi eo xèo
Lão Tôn dốc sức vào vun đắp
Van Thị chả thèm ngoái ngắm theo
Biết thế xe Nàng cho Lão Quái
May ra nhận lễ được lòng heo
Lão không chăm sóc nàng chu đáo
Nguây nguẩy Nàng đi vụt cánh bèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: NỐI LẠI TÌNH XƯA - 18.05.2008 22:25:10
0
 
     Kính Đồng Lão
 
Đồng Lão để Nàng Van ỏng eo
Than thân trách phận mãi eo xèo
Lão Tôn dốc sức vào vun đắp
Van Thị chả thèm ngoái ngắm theo
Biết thế xe Nàng cho Lão Quái
May ra nhận lễ được lòng heo
Lão không chăm sóc nàng chu đáo
Nguây nguẩy Nàng đi vụt cánh bèo

Chào huynh Nhat Ton ,chúc huynh chủ nhật vui vẻ tay hong có ghẻ ....luôn mạnh khoẻ hì hì...
 
Gái nghèo !
 
Trăm điều cũng tại nở vòng eo
Ế chảy cà rem dạ úa xèo
Kết bạn tâm tình bao kẻ đoái
Tìm duyên mặt báo chả người theo
Thân nghèo chữ vụn chân tròn tượng
Gái xấu thơ cùn tướng mập heo
Tùi phận vui lòng kem cóc ổi
Xơi nhiều sổ sữa má to bèo
 
Vancali 5.18.08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 10:47:50 bởi vancali96 >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 19.05.2008 01:02:40
0
 
 
Hình chụp mới nhất của Trần Mạnh Hùng
 
ÔNG THẦY 2
Lưu danh thiên cổ một "ông thầy"
Thiên hạ tranh hùng có mấy tay
Đệ nhất râu chòm đây có một
Thứ nhì sừng chắc chẳng thua hai
Tấm thân uy vũ gân xăn cứng
Bộ vó siêu cường cốt dẻo dai
Cái vốn trời cho tràn sức đẩy.
Bao nhiêu là đủ chuyện hôm nay
Trần Mạnh Hùng


< Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 18.5.2008 23:31:33 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 07:18:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 19.05.2008 06:57:47
0
THOÁT KẼ RĂNG
Thiết tha trong tiếng gọi mình ơi!!!
Tiếng gọi thân thương nhập cuộc chơi.
"Tiếng thoát kẻ răng* "tràn xoáy ốc
Lời kêu mím miệng nửa chừng rơi
Thoắt như trống thúc khi xung trận
Thoảng giống bão giông phủ ngập trời.
Một chuỗi sóng thần đang ập đến.
Tiếng rên âm ỉ vật vờ trôi.
Trần Mạnh Hùng
(*) Mượn của An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 11:40:12 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 19.05.2008 13:22:34
0

 







titleAndStar(6038,0,false,false,"","")
 


 
Xin thầy Minh Đông  xe cho cặp uyên ương này một sợi./.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 19.05.2008 16:19:04
0
 Nhat_Ton



titleAndStar(6038,0,false,false,"","")
 

Xin thầy Minh Đông  xe cho cặp uyên ương này một sợi./.
 
hi hi hi, mới thấy ảnh là đã tức cảnh rồi, thử đề thêm vài câu xem sao
 
GIẢI NHẤT
 
Nhác ngó sơ qua đã thấy tài
Rõ là một cặp quyết không hai
Anh dê hất mặt khoe hàng vểnh
Chị "bí" nhăn răng thử...độ dài
Có phải đồ chơi găm lộn chỗ ?
Hay là hàng mã gắn cho oai ?
Ôi thôi thế ấy mà tranh giải
Khắp cả năm châu giữ "cúp" hoài...
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 19.05.2008 20:46:02
0
 
 
THOÁT KẼ RĂNG
Thiết tha trong tiếng gọi mình ơi!!!
Tiếng gọi thân thương nhập cuộc chơi.
"Tiếng thoát kẻ răng* "tràn xoáy ốc
Lời kêu mím miệng nửa chừng rơi
Thoắt như trống thúc khi xung trận
Thoảng giống bão giông phủ ngập trời.
Một chuỗi sóng thần đang ập đến.
Tiếng rên âm ỉ vật vờ trôi.
Trần Mạnh Hùng
(*) Mượn của An Giang
 
LẠC CUNG
Xé vỡ màn đêm tiếng gọi ơi
Cung tơ réo rắc lạc cung chơi
Lơ mơ đôi mắt lim dim nhắm
Quờ quạng vòng tay đờ đẫn rơi
Hối hả từng cơn, cơn động đất
Dập dồn mỗi độ, độ nghiêng trời
Thẫn thờ khuôn mặt như ngây dại
Rồi bỗng lắng chìm mất hướng trôi
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 20:50:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 20.05.2008 09:39:49
0
 
THOÁT KẼ RĂNG
Thiết tha trong tiếng gọi mình ơi!!!
Tiếng gọi thân thương nhập cuộc chơi.
"Tiếng thoát kẻ răng* "tràn xoáy ốc
Lời kêu mím miệng nửa chừng rơi
Thoắt như trống thúc khi xung trận
Thoảng giống bão giông phủ ngập trời.
Một chuỗi sóng thần đang ập đến.
Tiếng rên âm ỉ vật vờ trôi.
Trần Mạnh Hùng
(*) Mượn của An Giang
 
LẠC CUNG
Xé vỡ màn đêm tiếng gọi ơi
Cung tơ réo rắc lạc cung chơi
Lơ mơ đôi mắt lim dim nhắm
Quờ quạng vòng tay đờ đẫn rơi
Hối hả từng cơn, cơn động đất
Dập dồn mỗi độ, độ nghiêng trời
Thẫn thờ khuôn mặt như ngây dại
Rồi bỗng lắng chìm mất hướng trôi
Trần Mạnh Hùng
 
Chào huynh Trần Mạnh Hùng chúc đầu tuần vui
 
Mờ nốt nhạc !
 
Mất ngủ sôi tình réo bậu ơi
Mình mau tỉnh giấc dạo đàn chơi
Thanh trầm thổn thức vòng tay lỏng
Nốt bổng mê hồn búi tóc rơi
Trống nhịp tê chân mờ nốt nhạc
Dùi khua sủi bọt sáng khung trời
Ra khơi gió lặng thuyền êm ái
Sóng gợn suôi dòng mặc nước trôi
 
Vancali 5.19.08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 11:33:55 bởi vancali96 >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 20.05.2008 12:09:30
0




Hỏi ý kiến làng
 
Tiểu thư nhà tôi đẹp quá ôi
Vừa liếc mắt qua đa mê rồi
Đồng Lão Minh Đông cùng dâng lễ
Gả cho ai? xin hỏi mọi người./.
 
Khó chọn
 
Tiểu thư xinh đẹp đến nhường này
Nghĩ gả cho ai cũng tiếc thay
Một điếu xì gà mồm vắt vẻo
Đôi chân da cóc gối lung lay
Bảy nhăm xuân sắc còn đương độ
Mấy chục lần đò vẫn mượn vay
Chả biết bao giờ nàng chốt hạ
Hay là nằm xuống vẫn tình bay./.



Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 20.05.2008 12:19:55
0

Trích đoạn: vancali96

 
THOÁT KẼ RĂNG
Thiết tha trong tiếng gọi mình ơi!!!
Tiếng gọi thân thương nhập cuộc chơi.
"Tiếng thoát kẻ răng* "tràn xoáy ốc
Lời kêu mím miệng nửa chừng rơi
Thoắt như trống thúc khi xung trận
Thoảng giống bão giông phủ ngập trời.
Một chuỗi sóng thần đang ập đến.
Tiếng rên âm ỉ vật vờ trôi.
Trần Mạnh Hùng
(*) Mượn của An Giang
 
LẠC CUNG
Xé vỡ màn đêm tiếng gọi ơi
Cung tơ réo rắc lạc cung chơi
Lơ mơ đôi mắt lim dim nhắm
Quờ quạng vòng tay đờ đẫn rơi
Hối hả từng cơn, cơn động đất
Dập dồn mỗi độ, độ nghiêng trời
Thẫn thờ khuôn mặt như ngây dại
Rồi bỗng lắng chìm mất hướng trôi
Trần Mạnh Hùng
 
Chào huynh Trần Mạnh Hùng chúc đầu tuần vui
 
Mờ nốt nhạc !
 
Mất ngủ đêm trường réo bậu ơi
Tình mau tỉnh giấc dạo đàn chơi
Thanh trầm thổn thức vòng tay lỏng
Nốt bổng mê hồn búi tóc rơi
Trống nhịp tê chân mờ nốt nhạc
Dùi khua sủi bọt sáng khung trời
Ra khơi gió lặng thuyền êm ái
Sóng gợn suôi dòng mặc nước trôi
 
Vancali 5.19.08
 


 
SẦU NGHIÊNG ĐẤT
Hầm hè the thé réo anh ơi.
Bè bạn đang vui dãn cuộc chơi.
Ngơ ngẩn mắt nhìn chuồn thật lẹ.
Vội vàng ly đổ rượu vương rơi
Khách đi để lại sầu nghiêng đất
Vợ hét xung thiên giận thấu trời.
Nước mắt đầm dìa ba bốn bữa.
Giòng lời năn nỉ nhấp nhô trôi
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 21.05.2008 08:14:20
0
 


THOÁT KẼ RĂNG
Thiết tha trong tiếng gọi mình ơi!!!
Tiếng gọi thân thương nhập cuộc chơi.
"Tiếng thoát kẻ răng* "tràn xoáy ốc
Lời kêu mím miệng nửa chừng rơi
Thoắt như trống thúc khi xung trận
Thoảng giống bão giông phủ ngập trời.
Một chuỗi sóng thần đang ập đến.
Tiếng rên âm ỉ vật vờ trôi.
Trần Mạnh Hùng
(*) Mượn của An Giang
 
LẠC CUNG
Xé vỡ màn đêm tiếng gọi ơi
Cung tơ réo rắc lạc cung chơi
Lơ mơ đôi mắt lim dim nhắm
Quờ quạng vòng tay đờ đẫn rơi
Hối hả từng cơn, cơn động đất
Dập dồn mỗi độ, độ nghiêng trời
Thẫn thờ khuôn mặt như ngây dại
Rồi bỗng lắng chìm mất hướng trôi
Trần Mạnh Hùng
 
Chào huynh Trần Mạnh Hùng chúc đầu tuần vui
 
Mờ nốt nhạc !
 
Mất ngủ đêm trường réo bậu ơi
Tình mau tỉnh giấc dạo đàn chơi
Thanh trầm thổn thức vòng tay lỏng
Nốt bổng mê hồn búi tóc rơi
Trống nhịp tê chân mờ nốt nhạc
Dùi khua sủi bọt sáng khung trời
Ra khơi gió lặng thuyền êm ái
Sóng gợn suôi dòng mặc nước trôi
 
Vancali 5.19.08
 


SẦU NGHIÊNG ĐẤT
Hầm hè the thé réo anh ơi.
Bè bạn đang vui dãn cuộc chơi.
Ngơ ngẩn mắt nhìn chuồn thật lẹ.
Vội vàng ly đổ rượu vương rơi
Khách đi để lại sầu nghiêng đất
Vợ hét xung thiên giận thấu trời.
Nước mắt đầm dìa ba bốn bữa.
Giòng lời năn nỉ nhấp nhô trôi
Trần Mạnh Hùng
 
Bèo trôi
 
Thôi đừng uống nửa xỉn chàng ơi
Dưỡng sức khi cần đánh cuộc chơi
Quá chén đi về thân rã rượi
Tham tình nhập trận kiếm hoài rơi
Chồng hờn đứng lặng tay thòng đất
Vợ giận ngồi yên mắt ngó trời
Gắt khẽ coi chừng anh mất mặt
Mai đền vượt suối vớt bèo trôi
 
Vancali5.20.08
 
Chắc huynh Đồng giận rùi thôi mình .... ưng tại đây nhe huynh Trần Mạnh Hùng ,hẹn anh dịp khác nhe hì hì....
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 09:02:23 bởi vancali96 >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: NỐI LẠI TÌNH XƯA - 22.05.2008 08:14:24
0
Huynh Đồng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì..........
 
Lạc cõi tiên
 
Lão Nhị quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên
 
Vancali 5.21.08
 
Hunh Đ L ơi gần cuối tuần rùi đó , muội chờ đóa hì hì....

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: Trăng Rụng Xuống Cầu... Í.. A ...Răng Rụng Xuống Cầu - 23.05.2008 20:21:33
0
A lô a lô post thử.........
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 90 trang, bài viết từ 1711 đến 1740 trên tổng số 2683 bài trong đề mục