Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 179 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 20.07.2007 19:42:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Đông

Mến tặng Đồng Lão chủ gia cùng quý bạn bai thơ này M Đ mượn vần của tác giả khác.....

Dấu Xưa
 
Sóng vổ bèo trôi lở cả duyên
Lênh đênh biển lớn trải ưu phiền
Hồn say lất phất hình hài mộng
Nước dạt mơ hồ dáng dấp tiên
Huyễn hoặc vàng trăng treo chuyện cũ
Lạnh lùng gác vắng chứa tình riêng
Dấu chân tìm lối đời xoay chuyển
Rơi rớt vườn xưa lá khắp miền
 
Minh Đông

 
Vườn Thơ
 
Thiên lý tương phùng ắt hữu duyên
Vô duyên đối diện chỉ thêm phiền
Mượn thơ kết bạn quên trần tục
Dùng rượu giao tình hưởng thú tiên
Đồng Lão, Minh Đông trao ý mọn
Sương Anh, Phương Nhạn góp tình riêng
Chung tay chăm sóc vườn thơ nhỏ
Cho tỏa hương thơ ngát mọi miền
 
#76
    Minh Đông 20.07.2007 20:53:51 (permalink)
    0

    Dấu Xưa
     
    Sóng vổ bèo trôi lở cả duyên
    Lênh đênh biển lớn trải ưu phiền
    Hồn say lất phất hình hài mộng
    Nước dạt mơ hồ dáng dấp tiên
    Huyễn hoặc vàng trăng treo chuyện cũ
    Lạnh lùng gác vắng chứa tình riêng
    Dấu chân tìm lối đời xoay chuyển
    Rơi rớt vườn xưa lá khắp miền
     
    Minh Đông
    Vườn Thơ
     
    Thiên lý tương phùng ắt hữu duyên
    Vô duyên đối diện chỉ thêm phiền
    Mượn thơ kết bạn quên trần tục
    Dùng rượu giao tình hưởng thú tiên
    Đồng Lão, Minh Đông trao ý mọn
    Sương Anh, Phương Nhạn góp tình riêng
    Chung tay chăm sóc vườn thơ nhỏ
    Cho tỏa hương thơ ngát mọi miền
     
    Dohuhong
     
     
    Bạn Thơ
     
    Mênh mang xứ ảo chút thi duyên
    Mở lối đời vui bớt muộn phiền
    Lúc hứng rượu tràn say dưới thế
    Khi mơ vận thả ngã non tiên
    Đong đưa ngày tháng thôi đơn độc
    Thắm đượm giòng đời chẳng lẻ riêng
    Mở rộng vòng tay cùng bạn hữu
    Ngâm nga đối họa tính chi miền
     
    Minh Đông
     

     
     
    #77
      Đỗ Hồng 20.07.2007 21:30:03 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Minh Đông

      Bạn Thơ
       
      Mênh mang xứ ảo chút thi duyên
      Mở lối đời vui bớt muộn phiền
      Lúc hứng rượu tràn say dưới thế
      Khi mơ vận thả ngã non tiên
      Đong đưa ngày tháng thôi đơn độc
      Thắm đượm giòng đời chẳng lẻ riêng
      Mở rộng vòng tay cùng bạn hữu
      Ngâm nga đối họa tính chi miền
       
      Minh Đông
       


      Duyên Gặp Gỡ

      Bao kẻ yêu thơ khắp mọi miền
      Về đây góp lại chút tình riêng
      Tám câu năm vận ghi lời thánh
      Bảy chữ hai thanh họa ý tiên
      Chung rượu giao tình vui hạnh phúc
      Câu thơ tri kỷ xóa ưu phiền
      Trăm năm trong cõi trần gian đó
      Có được bao lần gặp chút duyên?

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 21:50:31 bởi dohuhong >
      #78
        SuongAnh 20.07.2007 22:37:53 (permalink)
        0

        Trích đoạn: dohuhong


        Trích đoạn: Minh Đông

        Mến tặng Đồng Lão chủ gia cùng quý bạn bai thơ này M Đ mượn vần của tác giả khác.....

        Dấu Xưa
         
        Sóng vổ bèo trôi lở cả duyên
        Lênh đênh biển lớn trải ưu phiền
        Hồn say lất phất hình hài mộng
        Nước dạt mơ hồ dáng dấp tiên
        Huyễn hoặc vàng trăng treo chuyện cũ
        Lạnh lùng gác vắng chứa tình riêng
        Dấu chân tìm lối đời xoay chuyển
        Rơi rớt vườn xưa lá khắp miền
         
        Minh Đông


        Vườn Thơ
         
        Thiên lý tương phùng ắt hữu duyên
        Vô duyên đối diện chỉ thêm phiền
        Mượn thơ kết bạn quên trần tục
        Dùng rượu giao tình hưởng thú tiên
        Đồng Lão, Minh Đông trao ý mọn
        Sương Anh, Phương Nhạn góp tình riêng
        Chung tay chăm sóc vườn thơ nhỏ
        Cho tỏa hương thơ ngát mọi miền


         
         
        Còn Nưã
         
        Vườn thơ tao ngộ hẳn là duyên
        Đến chốn này đây giải muộn phiền
        Kể thế chưa xong vì thiếu sót
        Nghe đây còn nưã những Thần Tiên
        Này! Đồ Hư Hỏng đừng chia rẽ
        Đây nhá! Trâm - Da chớ nghĩ riêng
        Thế nhé bây chừ ta đủ mặt
        Thi ca trãi rộng khắp muôn miền

         
        Sương Anh
         
        SA kể thêm mới đủ tên đó, Dohuhong có mấy người hà, mà cũng không nhớ hết...
         
        #79
          SuongAnh 20.07.2007 23:23:19 (permalink)
          0

          Trích đoạn: dohuhong


          Trích đoạn: Minh Đông

          Bạn Thơ
           
          Mênh mang xứ ảo chút thi duyên
          Mở lối đời vui bớt muộn phiền
          Lúc hứng rượu tràn say dưới thế
          Khi mơ vận thả ngã non tiên
          Đong đưa ngày tháng thôi đơn độc
          Thắm đượm giòng đời chẳng lẻ riêng
          Mở rộng vòng tay cùng bạn hữu
          Ngâm nga đối họa tính chi miền
           
          Minh Đông
           


          Duyên Gặp Gỡ

          Bao kẻ yêu thơ khắp mọi miền
          Về đây góp lại chút tình riêng
          Tám câu năm vận ghi lời thánh
          Bảy chữ hai thanh họa ý tiên
          Chung rượu giao tình vui hạnh phúc
          Câu thơ tri kỷ xóa ưu phiền
          Trăm năm trong cõi trần gian đó
          Có được bao lần gặp chút duyên?



          Hội Ngộ
           
           
          Thi hữu vườn thơ từ mọi miền
          Tri âm, tri kỷ những tư riêng
          Rung lòng vung bút lời vàng ngọc
          Xuất khẩu thành thơ cốt cách tiên
          Cảm mến dâng chung trà bốc khói
          Tri tình cạn chén rượu quên phiền
          Vòng tròn trái đất mênh mông thế
          Bốn bể năm châu hội ngộ - Duyên!

           
           
          Sương Anh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2007 02:05:35 bởi SuongAnh >
          #80
            luonghoa 20.07.2007 23:53:01 (permalink)
            0
            Dzui quá xá lun    !!! Cho cháu dzui dzới   !! thấy bác Đồng Lão tiếp khách vất quá ah   !! cho cháu phụ Châm Trà tiếp khách  Cho quán Bác ha !!
             
            Cháu nay mới nửa cái lăm mươi 
            Phải thú thích thơ tội của trời 
            Gặp bạn ngẫu hứng...dăm ba chữ
            Một mình cũng họa... bắt chước chơi 
            Ngang qua thơ quán dzui muốn chít
            Đành làm một khách nữa hông mời
            Thét lên một tiếng...Chào Quý Vị
            Nếu mà hông giận... chắc hết hơi  !!
             
            Uhm
             
             
            #81
              Đồng Lão 21.07.2007 00:21:40 (permalink)
              0
              Mến tặng Đồng Lão chủ gia cùng quý bạn bai thơ này M Đ mượn vần của tác giả khác.....

              Dấu Xưa
               
              Sóng vổ bèo trôi lở cả duyên
              Lênh đênh biển lớn trải ưu phiền
              Hồn say lất phất hình hài mộng
              Nước dạt mơ hồ dáng dấp tiên
              Huyễn hoặc vàng trăng treo chuyện cũ
              Lạnh lùng gác vắng chứa tình riêng
              Dấu chân tìm lối đời xoay chuyển
              Rơi rớt vườn xưa lá khắp miền
               
              Minh Đông


              Vườn Thơ
               
              Thiên lý tương phùng ắt hữu duyên
              Vô duyên đối diện chỉ thêm phiền
              Mượn thơ kết bạn quên trần tục
              Dùng rượu giao tình hưởng thú tiên
              Đồng Lão, Minh Đông trao ý mọn
              Sương Anh, Phương Nhạn góp tình riêng
              Chung tay chăm sóc vườn thơ nhỏ
              Cho tỏa hương thơ ngát mọi miền

              Dohuhong
               
              Bạn Thơ

              Mênh mang xứ ảo chút thi duyên
              Mở lối đời vui bớt muộn phiền
              Lúc hứng rượu tràn say dưới thế
              Khi mơ vận thả ngã non tiên
              Đong đưa ngày tháng thôi đơn độc
              Thắm đượm giòng đời chẳng lẻ riêng
              Mở rộng vòng tay cùng bạn hữu
              Ngâm nga đối họa tính chi miền

              Minh Đông



              Duyên Gặp Gỡ

              Bao kẻ yêu thơ khắp mọi miền
              Về đây góp lại chút tình riêng
              Tám câu năm vận ghi lời thánh
              Bảy chữ hai thanh họa ý tiên
              Chung rượu giao tình vui hạnh phúc
              Câu thơ tri kỷ xóa ưu phiền
              Trăm năm trong cõi trần gian đó
              Có được bao lần gặp chút duyên?
               
              Dohuhong
               
              Còn Nưã

              Vườn thơ tao ngộ hẳn là duyên
              Đến chốn này đây giải muộn phiền
              Kể thế chưa xong vì thiếu sót
              Nghe đây còn nưã những Thần Tiên
              Này! Đồ Hư Hỏng đừng chia rẽ
              Đây nhá! Trâm - Da chớ nghĩ riêng
              Thế nhé bây chừ ta đủ mặt
              Thi ca trãi rộng khắp muôn miền
               
              Sương Anh
               
              SA kể thêm mới đủ tên đó, Dohuhong có mấy người hà, mà cũng không nhớ hết... 
               
              Hội Ngộ
               
               
              Thi hữu vườn thơ từ mọi miền
              Tri âm, tri kỷ những tư riêng
              Rung lòng vung bút lời vàng ngọc
              Xuất khẩu thành thơ cốt cách tiên
              Cảm mến dâng chung trà thơm ngát
              Tri tình cạn chén rượu quên phiền
              Vòng tròn trái đất mênh mông thế
              Bốn bể năm châu hội ngộ - Duyên!
               
               
              Sương Anh 
               
              Kim Bằng Hội Ngộ
               
              Kim bằng hội ngộ ấy là duyên
              Xướng họa cho vơi bớt lụy phiền
              Bạn cũ thông đường xin dẫn dắt
              Người sau kẹt lối sẽ ưu tiên
              Nhờ văn lý giải ngôn từ lạ
              Mượn bút phân bày ý niệm riêng
              Góp nhặt tư duy khơi cảm xúc
              Tình thơ trải rộng khắp ba miền
               
              Đồng Lão
               
              Chào các bạn , cảm ơn Minh Đông đã xướng tặng bài thơ với ý nghĩa thật hay , lời văn nhịp nhàng quả là tay bút khoẻ.
               
              Dohuhong , mới sáng ra liền xuất khẩu thành thi ý tứ thật dồi dào , thơ nhanh như điện xẹt
               
              Sương Anh cũng vậy , thơ giăng chớp nhoáng , kết thúc bằng câu "bốn bể năm châu hội ngộ duyên" thật là ý nghĩa
               
              Tội nghiệp Đồng Lão , vì phải cố gắng tránh từ thứ sáu trùng với những câu vần ở các bài trên , ngoài ra còn tránh điệp từ trong 56 chữ (lỗi này ĐL bị hoài) nên hành quân chậm chạp , mong các bạn đừng cười Đồng Lão nhé
              Hy vọng hôm nay ĐL sẽ có nhiều thời gian , và sẽ trở lại diển đàn rất mau.
               

               
              #82
                Đồng Lão 21.07.2007 02:39:19 (permalink)
                0
                Dzui quá xá lun !!! Cho cháu dzui dzới !! thấy bác Đồng Lão tiếp khách vất quá ah !! cho cháu phụ Châm Trà tiếp khách Cho quán Bác ha !!


                Cháu nay mới nửa cái lăm mươi
                Phải thú thích thơ tội của trời
                Gặp bạn ngẫu hứng...dăm ba chữ
                Một mình cũng họa... bắt chước chơi
                Ngang qua thơ quán dzui muốn chít
                Đành làm một khách nữa hông mời
                Thét lên một tiếng...Chào Quý Vị
                Nếu mà hông giận... chắc hết hơi !!

                Uhm
                 
                Mến chào Luonghoa ghé đến chơi và đã để lại 1 bài thơ bày tỏ chí khí thật vui lắm. Đồng Lão thích nhất là câu "thét lên 1 tiếng chào quí vị" thiệt là oai phong lẫm liệt  , nhưng câu cuối cùng lại sợ "hết hơi" là sao?..
                Mến họa cùng Luonghoa nhé
                 
                Vô Tư Nhé
                 
                Bỏ mặc rằng em tuổi mấy mươi
                Vui duyên hội ngộ cảm ơn trời
                Không chê quán chật mời vào quậy
                Chẳng ngại thơ nghèo cứ lại chơi
                Khách sáo ươm lời thời chớ hỏi
                Vô tư tới nhậu đợi chi mời
                Tu xong ba hớp thành tri kỷ
                Tránh phải chờ lâu rượu nhạt hơi
                 
                Đồng Lão
                #83
                  Song Anh 21.07.2007 03:25:31 (permalink)
                  0
                  Mến tặng Đồng Lão chủ gia cùng quý bạn bai thơ này M Đ mượn vần của tác giả khác.....

                  Dấu Xưa
                   
                  Sóng vổ bèo trôi lở cả duyên
                  Lênh đênh biển lớn trải ưu phiền
                  Hồn say lất phất hình hài mộng
                  Nước dạt mơ hồ dáng dấp tiên
                  Huyễn hoặc vàng trăng treo chuyện cũ
                  Lạnh lùng gác vắng chứa tình riêng
                  Dấu chân tìm lối đời xoay chuyển
                  Rơi rớt vườn xưa lá khắp miền
                   
                  Minh Đông


                  Vườn Thơ

                  Thiên lý tương phùng ắt hữu duyên
                  Vô duyên đối diện chỉ thêm phiền
                  Mượn thơ kết bạn quên trần tục
                  Dùng rượu giao tình hưởng thú tiên
                  Đồng Lão, Minh Đông trao ý mọn
                  Sương Anh, Phương Nhạn góp tình riêng
                  Chung tay chăm sóc vườn thơ nhỏ
                  Cho tỏa hương thơ ngát mọi miền

                  Dohuhong
                   
                  Bạn Thơ

                  Mênh mang xứ ảo chút thi duyên
                  Mở lối đời vui bớt muộn phiền
                  Lúc hứng rượu tràn say dưới thế
                  Khi mơ vận thả ngã non tiên
                  Đong đưa ngày tháng thôi đơn độc
                  Thắm đượm giòng đời chẳng lẻ riêng
                  Mở rộng vòng tay cùng bạn hữu
                  Ngâm nga đối họa tính chi miền

                  Minh Đông



                  Duyên Gặp Gỡ

                  Bao kẻ yêu thơ khắp mọi miền
                  Về đây góp lại chút tình riêng
                  Tám câu năm vận ghi lời thánh
                  Bảy chữ hai thanh họa ý tiên
                  Chung rượu giao tình vui hạnh phúc
                  Câu thơ tri kỷ xóa ưu phiền
                  Trăm năm trong cõi trần gian đó
                  Có được bao lần gặp chút duyên?
                   
                  Dohuhong
                   
                  Còn Nưã

                  Vườn thơ tao ngộ hẳn là duyên
                  Đến chốn này đây giải muộn phiền
                  Kể thế chưa xong vì thiếu sót
                  Nghe đây còn nưã những Thần Tiên
                  Này! Đồ Hư Hỏng đừng chia rẽ
                  Đây nhá! Trâm - Da chớ nghĩ riêng
                  Thế nhé bây chừ ta đủ mặt
                  Thi ca trãi rộng khắp muôn miền

                  Sương Anh

                  SA kể thêm mới đủ tên đó, Dohuhong có mấy người hà, mà cũng không nhớ hết... 
                   
                  Hội Ngộ


                  Thi hữu vườn thơ từ mọi miền
                  Tri âm, tri kỷ những tư riêng
                  Rung lòng vung bút lời vàng ngọc
                  Xuất khẩu thành thơ cốt cách tiên
                  Cảm mến dâng chung trà thơm ngát
                  Tri tình cạn chén rượu quên phiền
                  Vòng tròn trái đất mênh mông thế
                  Bốn bể năm châu hội ngộ - Duyên!


                  Sương Anh 
                   
                  Kim Bằng Hội Ngộ
                   
                  Kim bằng hội ngộ ấy là duyên
                  Xướng họa cho vơi bớt lụy phiền
                  Bạn cũ thông đường xin dẫn dắt
                  Người sau kẹt lối sẽ ưu tiên
                  Nhờ văn lý giải ngôn từ lạ
                  Mượn bút phân bày ý niệm riêng
                  Góp nhặt tư duy khơi cảm xúc
                  Tình thơ trải rộng khắp ba miền
                   
                  Đồng Lão
                   
                  Chào các bạn , cảm ơn Minh Đông đã xướng tặng bài thơ với ý nghĩa thật hay , lời văn nhịp nhàng quả là tay bút khoẻ.
                   
                  Dohuhong , mới sáng ra liền xuất khẩu thành thi ý tứ thật dồi dào , thơ nhanh như điện xẹt
                   
                  Sương Anh cũng vậy , thơ giăng chớp nhoáng , kết thúc bằng câu "bốn bể năm châu hội ngộ duyên" thật là ý nghĩa
                   
                  Tội nghiệp Đồng Lão , vì phải cố gắng tránh từ thứ sáu trùng với những câu vần ở các bài trên , ngoài ra còn tránh điệp từ trong 56 chữ (lỗi này ĐL bị hoài) nên hành quân chậm chạp , mong các bạn đừng cười Đồng Lão nhé
                  Hy vọng hôm nay ĐL sẽ có nhiều thời gian , và sẽ trở lại diển đàn rất mau.


                  TA mến chào tất cả, TA cũng xin góp mặt nha, chúc mọi người an vui.TA cũng chậm chạp giống ĐL vì còn phải xem xét sợ bị trùng vần họa với những bài họa khác.. nếu có sơ sót xin nhắc dùm

                  Chữ Duyên

                  Góp lại gom đầy một chữ duyên
                  Trao nhau những phút nhẹ cơn phiền
                  Người say ý ngọc tô màu nguyệt
                  Kẻ rót tơ lòng hạ bút tiên
                  Ước mộng tràn lan từng góc nhỏ
                  Tâm tình trãi rộng chút niềm riêng
                  Dù cho vạn dặm trong trời đất
                  Vẫn gặp cùng vui  giữa các miền

                  TA

                  SA coi lai chữ thứ 6 của câu số 5 trong bài Hội Ngộ


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 03:34:18 bởi Song Anh >
                  #84
                    Minh Đông 21.07.2007 03:42:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đồng Lão

                    Dzui quá xá lun !!! Cho cháu dzui dzới !! thấy bác Đồng Lão tiếp khách vất quá ah !! cho cháu phụ Châm Trà tiếp khách Cho quán Bác ha !!


                    Cháu nay mới nửa cái lăm mươi
                    Phải thú thích thơ tội của trời
                    Gặp bạn ngẫu hứng...dăm ba chữ
                    Một mình cũng họa... bắt chước chơi
                    Ngang qua thơ quán dzui muốn chít
                    Đành làm một khách nữa hông mời
                    Thét lên một tiếng...Chào Quý Vị
                    Nếu mà hông giận... chắc hết hơi !!

                    Uhm
                     
                    Mến chào Luonghoa ghé đến chơi và đã để lại 1 bài thơ bày tỏ chí khí thật vui lắm. Đồng Lão thích nhất là câu "thét lên 1 tiếng chào quí vị" thiệt là oai phong lẫm liệt  , nhưng câu cuối cùng lại sợ "hết hơi" là sao?..
                    Mến họa cùng Luonghoa nhé
                     
                    Vô Tư Nhé
                     
                    Bỏ mặc rằng em tuổi mấy mươi
                    Vui duyên hội ngộ cảm ơn trời
                    Không chê quán chật mời vào quậy
                    Chẳng ngại thơ nghèo cứ lại chơi
                    Khách sáo ươm lời thời chớ hỏi
                    Vô tư tới nhậu đợi chi mời
                    Tu xong ba hớp thành tri kỷ
                    Tránh phải chờ lâu rượu nhạt hơi
                     
                    Đồng Lão


                     
                     
                     
                    Bạn thơ
                    Rượu nhạt mềm môi thỏa thich chơi
                    Huơng hoa góp nhặt cứ đua mời
                    Liên hoàn nối gót ta cùng tới
                    Thuận nghịch hòa theo khách ngút hơi
                    Lạc vận thay vần men thấm chút
                    Phong yêu thắt bụng tuổi vài mươi
                    Thơ còn rượu rót người còn tới
                    Nghĩa đẹp tình thâm mãi đẹp trời
                     
                    Minh Đông
                     
                    #85
                      Đồng Lão 21.07.2007 05:22:46 (permalink)
                      0
                      Mến tặng Đồng Lão chủ gia cùng quý bạn bai thơ này M Đ mượn vần của tác giả khác.....

                      Dấu Xưa
                       
                      Sóng vổ bèo trôi lở cả duyên
                      Lênh đênh biển lớn trải ưu phiền
                      Hồn say lất phất hình hài mộng
                      Nước dạt mơ hồ dáng dấp tiên
                      Huyễn hoặc vàng trăng treo chuyện cũ
                      Lạnh lùng gác vắng chứa tình riêng
                      Dấu chân tìm lối đời xoay chuyển
                      Rơi rớt vườn xưa lá khắp miền
                       
                      Minh Đông


                      Vườn Thơ

                      Thiên lý tương phùng ắt hữu duyên
                      Vô duyên đối diện chỉ thêm phiền
                      Mượn thơ kết bạn quên trần tục
                      Dùng rượu giao tình hưởng thú tiên
                      Đồng Lão, Minh Đông trao ý mọn
                      Sương Anh, Phương Nhạn góp tình riêng
                      Chung tay chăm sóc vườn thơ nhỏ
                      Cho tỏa hương thơ ngát mọi miền

                      Dohuhong
                       
                      Bạn Thơ

                      Mênh mang xứ ảo chút thi duyên
                      Mở lối đời vui bớt muộn phiền
                      Lúc hứng rượu tràn say dưới thế
                      Khi mơ vận thả ngã non tiên
                      Đong đưa ngày tháng thôi đơn độc
                      Thắm đượm giòng đời chẳng lẻ riêng
                      Mở rộng vòng tay cùng bạn hữu
                      Ngâm nga đối họa tính chi miền

                      Minh Đông



                      Duyên Gặp Gỡ

                      Bao kẻ yêu thơ khắp mọi miền
                      Về đây góp lại chút tình riêng
                      Tám câu năm vận ghi lời thánh
                      Bảy chữ hai thanh họa ý tiên
                      Chung rượu giao tình vui hạnh phúc
                      Câu thơ tri kỷ xóa ưu phiền
                      Trăm năm trong cõi trần gian đó
                      Có được bao lần gặp chút duyên?
                       
                      Dohuhong
                       
                      Còn Nưã

                      Vườn thơ tao ngộ hẳn là duyên
                      Đến chốn này đây giải muộn phiền
                      Kể thế chưa xong vì thiếu sót
                      Nghe đây còn nưã những Thần Tiên
                      Này! Đồ Hư Hỏng đừng chia rẽ
                      Đây nhá! Trâm - Da chớ nghĩ riêng
                      Thế nhé bây chừ ta đủ mặt
                      Thi ca trãi rộng khắp muôn miền

                      Sương Anh

                      SA kể thêm mới đủ tên đó, Dohuhong có mấy người hà, mà cũng không nhớ hết... 
                       
                      Hội Ngộ


                      Thi hữu vườn thơ từ mọi miền
                      Tri âm, tri kỷ những tư riêng
                      Rung lòng vung bút lời vàng ngọc
                      Xuất khẩu thành thơ cốt cách tiên
                      Cảm mến dâng chung trà thơm ngát
                      Tri tình cạn chén rượu quên phiền
                      Vòng tròn trái đất mênh mông thế
                      Bốn bể năm châu hội ngộ - Duyên!


                      Sương Anh 
                       
                      Kim Bằng Hội Ngộ
                       
                      Kim bằng hội ngộ ấy là duyên
                      Xướng họa cho vơi bớt lụy phiền
                      Bạn cũ thông đường xin dẫn dắt
                      Người sau kẹt lối sẽ ưu tiên
                      Nhờ văn lý giải ngôn từ lạ
                      Mượn bút phân bày ý niệm riêng
                      Góp nhặt tư duy khơi cảm xúc
                      Tình thơ trải rộng khắp ba miền
                       
                      Đồng Lão
                       
                      Chào các bạn , cảm ơn Minh Đông đã xướng tặng bài thơ với ý nghĩa thật hay , lời văn nhịp nhàng quả là tay bút khoẻ.
                       
                      Dohuhong , mới sáng ra liền xuất khẩu thành thi ý tứ thật dồi dào , thơ nhanh như điện xẹt
                       
                      Sương Anh cũng vậy , thơ giăng chớp nhoáng , kết thúc bằng câu "bốn bể năm châu hội ngộ duyên" thật là ý nghĩa
                       
                      Tội nghiệp Đồng Lão , vì phải cố gắng tránh từ thứ sáu trùng với những câu vần ở các bài trên , ngoài ra còn tránh điệp từ trong 56 chữ (lỗi này ĐL bị hoài) nên hành quân chậm chạp , mong các bạn đừng cười Đồng Lão nhé
                      Hy vọng hôm nay ĐL sẽ có nhiều thời gian , và sẽ trở lại diển đàn rất mau.


                      TA mến chào tất cả, TA cũng xin góp mặt nha, chúc mọi người an vui.TA cũng chậm chạp giống ĐL vì còn phải xem xét sợ bị trùng vần họa với những bài họa khác.. nếu có sơ sót xin nhắc dùm

                      Chữ Duyên

                      Góp lại gom đầy một chữ duyên
                      Trao nhau những phút nhẹ cơn phiền
                      Người say ý ngọc tô màu nguyệt
                      Kẻ rót tơ lòng hạ bút tiên
                      Ước mộng tràn lan từng góc nhỏ
                      Tâm tình trãi rộng chút niềm riêng
                      Dù cho vạn dặm trong trời đất
                      Vẫn gặp cùng vui  giữa các miền

                      TA

                      SA coi lai chữ thứ 6 của câu số 5 trong bài Hội Ngộ
                       
                      Chào TA , theo sự hiểu biết của ĐL  thì thơ của TA chuẩn xát đến từng ly , 2 cặp đối perfect hoàn chỉnh ngoài ra tất cả 56 chữ đều dùng theo chính luật , lời thơ lưu loát nếu nói không phải là cao thủ thì chỉ là khiêm tốn mà thôi . Chúc vui
                       
                      Bèo Mây Hợp Mối
                       
                      Rãi cánh thơ bay tận cuối miền
                      Lời thương chuyên chở cõi lòng riêng
                      Mang dòng tư lự dời sau chót
                      Lấy nổi hân hoan đặt trước tiên
                      Cá nước vầy tình xa cách khổ
                      Bèo mây hợp mối lãng quên phiền
                      Dù vui khoảnh khắc trên vùng ảo
                      Ý vẩn thăng hoa trổ mộng duyên
                       
                      Đồng Lão

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 05:40:03 bởi Đồng Lão >
                      #86
                        Nam Phuong Nhan 21.07.2007 09:26:17 (permalink)
                        0
                        Mọi người làm thơ luận chữ "Duyên"
                        Nhạn nghe trong đó có vần "uyên"
                        Tự nhiên trong người nghe khoan khoái
                        Bởi vì Nhạn hay viết thơ điên
                        Chọc vui bằng hữu, thơ đùa cợt
                        Phá mấy vần thơ chớ ưu phiền
                        Mong vườn thơ đối vui như hội
                        Ước thấy Đường thi tựa cảnh tiên
                         
                        NPN
                         
                         
                         
                        #87
                          hobac 21.07.2007 19:04:37 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: SuongAnh

                          Mơ Tiên

                          Mộng thấy cô tiên rất dễ thương
                          Đang xoay điệu vũ khúc nghê thường
                          Gieo bao luyến nhớ vào muôn giới
                          Rãi những tương tư đến thập phương
                          Nguyệt thẹn nghi dung sa đáy nước
                          Hoa nhường tú mạo ẩn ven đường
                          Băng thanh ngọc khiết nơi trần thế
                          Tỉnh giấc còn lưu nét phấn hương

                          Đồng Lão

                          Mộng Quỷ

                          Tưởng gặp nàng tiên rất dễ thương
                          Ngờ đâu dung mạo quá tầm thường
                          Mũi lân, mắt cú nhìn muôn hướng
                          Miệng ếch, tai trâu ngóng bốn phương
                          Nguyệt thẹn vì em về giữa phố
                          Hoa buồn tại ả ghé ngang đường
                          Dạ xoa xuất hiện nơi trần thế
                          Tỉnh mộng còn nghe sót xú hương


                          Dohuhong

                          Người Thực

                          Quán nhỏ người tiên cũng dễ thương
                          Thi thơ đối họa chớ xem thường
                          Khi trà tiếp bạn từ muôn lối
                          Lúc rượu đãi người ở tứ phương
                          Nhỏ nhẹ ươm tình duyên Bát Cú
                          Yêu kiều ủ mộng nợ Thơ Đường
                          Cầm tiêu mấy khúc cho đời thắm
                          Mộng thực nơi này cũng ngát hương

                          Minh Đông

                          Si

                          Môi xinh má thắm gợi ngàn thương
                          Sóng mắt long lanh đẹp lạ thường
                          Giọng nói thanh tao duyên bắc bộ
                          Hình dong diễm tuyệt nét đông phương
                          Bao chàng quân tử thầm trao ý
                          Khối gã phong lưu thử dọ đường
                          Chỉ được ơ thờ rồi thất vọng
                          Bồi hồi ngớ ngẩn luyến lưu hương

                          Đồng Lão


                          Chiêm bao

                          Chiêm bao hiện cảnh thấy người thương
                          Dáng vẻ ôi sao thật khác thường
                          Lớp lớp chân chim viền vạn nẻo
                          Trùng trùng muối sợi trải ngàn phương
                          Hình long chễm chệ xe đưa lối*
                          Nét hổ uy nghi gậy dẫn đường
                          Rõ tiếng chàng xưng Đồng Lão Ngố
                          Bàng hoàng tỉnh giấc mộng còn hương

                          da1uhate

                          *xe lăn





                          Tình mộng

                          Mắt sáng môi cười ngập mến thương
                          Từ đâu em đến giữa vô thường
                          Tơ hồng dẫn lối đời cô mệnh
                          Mộng thắm gieo lòng khách viễn phương
                          Ý đẹp hoa giăng vờn cánh bướm
                          Trăng vàng bóng ngã trãi con đường
                          Nhìn nhau ướm hỏi hư hay thực
                          Một thoáng say tình đắm sắc hương

                          TA



                          DƯ HƯƠNG


                          Người đâu mới gặp đã lòng thương
                          Vấn vấn vương vương dạ bất thường
                          Mến nghiã thơ bay từ vạn lối
                          Lưu tình bút thả khắp muôn phưong
                          Cây đa chú cuội mơ chung bước
                          Nguyệt điện hằng nga mộng bái đường
                          Tỉnh giấc nàng thơ đâu chẳng thấy
                          Mơ màng thi sĩ thoảng dư hương

                          Sương Anh

                           
                          Tặng Dohuhong
                           
                          Xúi Dại
                           
                          Thấy quỉ thì nên lập tức thương
                          Rồi yêu mãnh liệt chớ yêu thường
                          Cào nhanh vớt gọn dùng tà đạo
                          Tém ráo bừa càn dỡ bí phương
                          Chớ có lư đừ đâm mất lửa
                          Không nên thậm thụt khiến cùng đường
                          Mong tình mỹ mãn đừng quân tử
                          Đại sự xong rồi thắp nén hương
                           
                          Đồng Lão
                          Mới vô Diễn Đàn trở lại, đọc xong bài của Đồng Lão thật hay, xin phép được họa tặng lại bạn:

                          Chớ Yêu Ma Quỷ

                          Thấy quỷ thì nên thắp nén hương
                          Cầu xin tha mạng cả tông đường
                          Quỷ thu hồn phách thì vô kế
                          Ma bắt xác phàm chắc hết phương
                          Thương quỷ tiêu đời, đừng giỡn mặt 
                          Yêu ma giảm thọ, chớ coi thường
                          Liêu trai chí dị toàn không thực
                          Xin chớ tin vào kẻo thảm thương

                          dohuhong
                           
                          Như Thoáng Hương

                          Nằm mộng gặp người đã vội thương
                          Vấn vương như thế chẳng bình thường
                          Tám câu tri kỷ từ muôn hướng
                          Bảy chữ tâm giao tận bốn phương
                          Vỏn vẹn nhị thanh đòi nối gót
                          Ngân nga ngũ vận muốn chung đường   
                          Yêu thơ xin chớ yêu người mộng
                          Bởi mộng phù du như thoáng hương

                          dohuhong
                           
                          Sợ Em
                           
                          Em xinh rất tiếc chẳng ai thương
                          Bởi kiểu chanh chua ỏng ẹo thường
                          Xí xọn dữ dằn thôi hết biết
                          Cộc cằn xảnh xẹ thiệt vô phương
                          Cho nên quỉ sứ đều lờm mặt
                          Đến nổi ma le cũng tránh đường
                          Khắp chốn đều nghe thiên hạ kháo
                          Yêu nàng !!! thà chịu sống tha hương
                           
                          Đồng Lão
                           
                          Giỡn chút nha cưng , đứa nào mít ướt khóc nhè la tui nghĩ chơi àh
                           
                           
                           Ghét Ghen
                          Em đây đẹp lắm khối người thương
                          Kẻ ghét người ghen chuyện rất thường
                          Hán tử nam nhi dầu nói xấu
                          Má hồng thục nữ cũng vô phương
                          Ghen ăn chẳng được đi bêu rếu
                          Tức ở không xong rảo khắp đường
                          Để tránh không màng lời nhảm tiếu
                          Ra đi chẳng thiết nói - tha hương.
                           
                          Sương Anh
                           
                           
                            -------------------------------------------------------------
                          Vô Thường

                          Em về cõi mộng biệt yêu thương
                          Trần gian bỏ tớ bến vô thường
                          Không không,  tịch tịch miền  thu vắng
                          Cóc cóc, anh anh bất đối phương
                          quan hà vạn nẻo giăng ngao ngán
                          Ánh hạc tìm đâu vén lối đường
                          Thôi đà ngọc tửu qua ải mộng
                          Say tỉnh tỉnh say thoảng bóng hương.

                          xin được ra mắt góp vui với anh chị em, gửi tới anh chị em lời chào thân ái
                          #88
                            Song Anh 21.07.2007 20:15:33 (permalink)
                            0


                            Mến chào Dohuhong , Sương anh cùng tất cả quí bằng hữu ghé qua đây , hôm nay Đồng Lão hơi bận nên không có nhiều thì giờ trò chuyện chung vui cùng quí vị , xin gởi đến 1 bài thơ vui mà Đồng Lão họa tặng cho ông lão gần trăm tuổi yêu lan , mời quí vị đọc chơi vui nhé
                             
                            Đại Lão Hồi Xuân
                             
                            Gần trăm năm tuổi bổng yêu lan
                            Lại thấy hân hoan xúc cảm tràn
                            Khúc phượng cầu hoàng bừng trổi nhịp
                            Lầu phong câu nguyệt rộn nài van
                            Trướng xuân nghiêng ngữa ngời mê đắm
                            Đệm gấm say sưa ngập mộng vàng
                            Chất ngất hương tình chìm cõi lạc
                            Rần rần bước tới đỉnh huê san
                             
                            Đồng Lão

                            Cám ơn ĐL đã có lời khen tặng. , nhưng TA chỉ là cố gắng để đạt được một bài thơ Đường Luật mà đúng yêu cầu của nó thôi,  dĩ nhiên đôi lúc khó tránh khỏi sai xót thì mong ĐL và các bạn hướng dẫn dùm Chúc mọi người an vui! như ĐL đây mới gọi là cao thủ,còn TA thì phải theo ĐL học thêm , hihihi

                            Ông Tôi

                            Cứ bảo người già chằng thích lan
                            Nhưng Ông vẫn mộng giấc xuân tràn
                            Ngày trông cánh nhạn thầm vương vấn
                            Tháng đợi đêm rằm khẽ khấn van
                            Một mảnh duyên nồng trao dáng ngọc
                            Đôi dòng lá thắm gửi trăng vàng
                            Đời còn chẳng biết bao lâu nữa
                            Chỉ thấy sương mờ lấp đỉnh san

                            TA





                            #89
                              Minh Đông 22.07.2007 01:17:20 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hobac

                              [
                              Mơ Tiên

                              Mộng thấy cô tiên rất dễ thương
                              Đang xoay điệu vũ khúc nghê thường
                              Gieo bao luyến nhớ vào muôn giới
                              Rãi những tương tư đến thập phương
                              Nguyệt thẹn nghi dung sa đáy nước
                              Hoa nhường tú mạo ẩn ven đường
                              Băng thanh ngọc khiết nơi trần thế
                              Tỉnh giấc còn lưu nét phấn hương

                              Đồng Lão

                                -------------------------------------------------------------
                              Vô Thường

                              Em về cõi mộng biệt yêu thương
                              Trần gian bỏ tớ bến vô thường
                              Không không,  tịch tịch miền  thu vắng
                              Cóc cóc, anh anh bất đối phương
                              quan hà vạn nẻo giăng ngao ngán
                              Ánh hạc tìm đâu vén lối đường
                              Thôi đà ngọc tửu qua ải mộng
                              Say tỉnh tỉnh say thoảng bóng hương.

                              xin được ra mắt góp vui với anh chị em, gửi tới anh chị em lời chào thân ái



                              Chào người bạn "Vô Thường" mượn dịp chào bạn mới mình bày tỏ chút tương tư cho say ngát vô thường nha !!!ý thơ hay !!!tiếp nha :

                              Chén Đắng
                               
                              Ôm tình chén đắng ngập tràn thương
                              Tiếc nhớ ai theo cõi mộng thường
                              Vọng vọng, hoài hoài vương khắp nẻo
                              Thương thương, hận hận trải đơn phương
                              Đêm tàn vắng lặng vây cô lẻ
                              Rượu cạn buồn dâng tỏa khắp đường
                              Ai biết cho lòng còn tiếc nhớ
                              Ngàn năm bến cũ vẫn lưu hương
                               
                              Minh Đông
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2007 01:20:24 bởi Minh Đông >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 179 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9