Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 179 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
SuongAnh 02.01.2008 00:27:21 (permalink)
0


hi, chào cả nhà !

DA này, làm gì sợ "chai" Bình định dữ dậy. Người xưa có câu: "củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài, trai quê dễ...bắt nạt" đó thôi

Lại có thơ rằng:

" Chim khôn kiếm đất lành mà đậu
Gái khôn kiếm...chồng nhậu mà nhờ
Rủi mai kia có chết bụi chết bờ
Hòm rương khỏi đóng bàn thờ khỏi nhang"

Quen người ăn nhậu vậy lợi quá còn gì
Gởi bài thơ chúc tết sương anh, í lộn sương sương đây


VÀI LỜI VUI TẾT

Đầu năm xin chúc cả nhà vui
Ngâm ngợi đôi câu rộn tiếng cười
Chẳng kể nhà quê hay phố thị
Không phân mặt đất với…trên trời
Đệ huynh bốn biển vô tư nhậu
Tỷ muội mười phương thoải mái chơi
Có rượu, mồi ngon xin nhắn Tú
Tình thân nở rộ khắp muôn nơi



Chúc đầu năm

Mến chúc đầu năm vạn sự vui
Gặp nhau tay bắt mặt tươi cười
Quê nhà hạnh phúc đầy ơn đất
Xứ lạ bình an lắm lộc trời
Hiền tỷ đẹp hoài , ong nhảy múa
Tài huynh trẻ mãi , bướm đùa chơi
Nào ta cạn chén thêm tình thắm
Phước lộc chan hòa khắp mọi nơi

Vancali Dec.31.07

Chúc tết
Xuân về phố xá ngập niềm vui
Cảnh vật dường như cũng biết cười
Chúc chị càu nhàu lâu với đất
Mừng anh tật xấu sánh ngang trời
Nhiều trò đổi mới tha hồi quậy
Cái nợ xù luôn hí hửng chơi
Hết tết mang điều chi sốc nhất
Cùng nhau kể lể khắp nơi nơi

Chúc các bác xuân mới thật đầm ấm ,có nhiều niềm dui mới, thơ ngày càng hay và dí dỏm(đừng tin lời bài thơ là thật,chỉ cười vui thôi(
kôn linh

Mừng Năm Mới

Chúc cả làng thơ đón tết vui
Mong trang trào phúng ngập câu cười
Mang dòng hỷ lạc tuôn dầu bút
Tiển mối sầu bi lặn cuối trời
Khách lạ mời vào thư quán dạo
Người quen hãy ghé Lão Đồng chơi
Trao dăm ba chữ mừng năm mới
Sẽ cảm tình xuân rộn khắp nơi

Đồng Lão

Mến chào quí bằng hữu mến thương . Sắp đến giờ giao thừa ghé vào đây nhận được bó bông của Hobac và tấm thiệp của Minh Tuấn cùng với nhưng lời chúc tết của mọi người , Đồng Lão vui nhiều lắm. cám ơn các bạn
Xin lổi mấy ngày qua bận rộn quá không họa thơ kịp theo , xin đừng buồn Đồng Lão nhé.
Mến chào Phamthicucvang ghé thăm , bút danh "Phạm thị" nhưng văn phong của đấng mày râu , cám ơn 2 bài xướng. lối gieo vần hơi nghiệt lại hay bây giờ Đồng Lão bận rồi , ngày mai sau khi tỉnh rượu sẽ họa vui cùng bạn.

Chúc năm mới vui vẻ.

 
Tết Lạnh
 
Tết lạnh ngoài kia thấy kém vui
Vào trang trào phúng ghẹo nhau cười
Ba hoa xạo sự câu trêu bạn
Dí dỏm tào lao chuyện bán trời
Rủ Tú Lòng Thòng hâm rượu nhậu
Tìm đồ hư hỏng phá làng chơi
Vân , Linh xúm lại lôi Hồ Bắc
Chuốc uống say mèm hết bịnh nơi
 
Đồng Lão
 
Chúc Hồ Bắc mau hết bịnh ngồi dậy vui cùng các bạn nhé.

 
Đồng Lão đừng ngại ha, tính SA hổng biết giận thiệt ai đâu, chỉ thích ghét hà  nói chứ vì SA hổng có nhiều chữ để đuà nhiều như qúy dzị nên im lặng coi thôi hà, bài nào thấy tham gia được sẽ vào, Cô Tư mừ, ĐL còn chưa sợ thì ngán ai ha hihihihihihi...vưà về nhưng theo lời đề nghị cuả ĐL và sợ mọi người tưởng SA giận hông vào thiệt nên bi giờ xin hoạ chủ đề Tết ha. Chúc cả nhà Năm Mới vạn sự như ý. Quậy thật nhiều nhiều cho nhà ĐL bay nóc luôn nha!
 
ĐÓN TẾT
 
Vườn thơ thắm đượm vạn niềm vui
Ý đẹp lời hay nét bút cười
Khắp cõi chào xuân hoa ngập lối
Muôn nhà đón tết pháo tung trời
Champagne cốc chạm say sưa nhậu
Cognac ly mời thoả thích chơi
Hạnh phúc là đây tri kỷ hỡi
Vòng tay bạn hữu nối ngàn nơi

 
Sương Anh
 
 
kon_linh 04.01.2008 11:06:54 (permalink)
0
HI chào bác chủ nhà Đồng Lão và toàn thể các anh chị em ,mọi người lâu nay vẫn khoẻ chứ. Từ hôm kết thúc chiến sự tới nay kôn Linh thấy ngứa tay chân quá.Nhưng ko sao hoà bình là trên hết...hì. Lâu rồi ko thấy bác Đồng Lão về nhà em thấy lo quá ko biết bác đã....
Chúc mọi người luôn vui vẻ và yêu đời hơn.
 
Thăm nhà bạn
Quán bác sao nay thấy vắng teo
Không ai quét dọn rác bèo nhèo
Bao bì lổn ngổn như hang chuột
Giấy vải lê la tựa ổ mèo
Ngõ trước lêu nghêu nhiều cỏ dại
Sân sau lẳng quẳng lắm dây leo
Sang thăm não ruột mi rươm rướm
Mới biết đâu riêng tớ mới nghèo
 
Bài thơ có phần hơi hỗn và láo mong các bác đừng để bụng, em cũng chỉ muốn mang nụ cười đến với mọi người thôi
Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai
kôn linh
 
vancali96 04.01.2008 12:52:08 (permalink)
0
 

HI chào bác chủ nhà Đồng Lão và toàn thể các anh chị em ,mọi người lâu nay vẫn khoẻ chứ. Từ hôm kết thúc chiến sự tới nay kôn Linh thấy ngứa tay chân quá.Nhưng ko sao hoà bình là trên hết...hì. Lâu rồi ko thấy bác Đồng Lão về nhà em thấy lo quá ko biết bác đã....
Chúc mọi người luôn vui vẻ và yêu đời hơn.
 
Thăm nhà bạn
Quán bác sao nay thấy vắng teo
Không ai quét dọn rác bèo nhèo
Bao bì lổn ngổn như hang chuột
Giấy vải lê la tựa ổ mèo
Ngõ trước lêu nghêu nhiều cỏ dại
Sân sau lẳng quẳng lắm dây leo
Sang thăm não ruột mi rươm rướm
Mới biết đâu riêng tớ mới nghèo
 
Bài thơ có phần hơi hỗn và láo mong các bác đừng để bụng, em cũng chỉ muốn mang nụ cười đến với mọi người thôi
Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai
kôn linh
 

 Xin nối tiếp Kon linh nhé
Hôm qua tình cờ gặp một người trông hao hao Đ L nhà mình.
 
Già gân
 
Uể oải về làng Lão ốm teo
Đi đâu bỏ quán tóc tai nhèo
Môi trề có lẽ ông hờn gái
Mắt hõm hình như gã nhớ mèo
Tuổi hạc răng mòn mê nhảy múa
Thân già gối mỏi thích trèo leo
Trần gian cửa ái hoài vương vấn
Gạt bỏ đường duyên họa bớt nghèo
 
Vancali Jan.3.08
bachvan 05.01.2008 06:11:40 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh

hi, chào cả nhà !

DA này, làm gì sợ "chai" Bình định dữ dậy. Người xưa có câu: "củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài, trai quê dễ...bắt nạt" đó thôi

Lại có thơ rằng:

" Chim khôn kiếm đất lành mà đậu
Gái khôn kiếm...chồng nhậu mà nhờ
Rủi mai kia có chết bụi chết bờ
Hòm rương khỏi đóng bàn thờ khỏi nhang"

Quen người ăn nhậu vậy lợi quá còn gì
Gởi bài thơ chúc tết sương anh, í lộn sương sương đây


VÀI LỜI VUI TẾT

Đầu năm xin chúc cả nhà vui
Ngâm ngợi đôi câu rộn tiếng cười
Chẳng kể nhà quê hay phố thị
Không phân mặt đất với…trên trời
Đệ huynh bốn biển vô tư nhậu
Tỷ muội mười phương thoải mái chơi
Có rượu, mồi ngon xin nhắn Tú
Tình thân nở rộ khắp muôn nơi



Chúc đầu năm

Mến chúc đầu năm vạn sự vui
Gặp nhau tay bắt mặt tươi cười
Quê nhà hạnh phúc đầy ơn đất
Xứ lạ bình an lắm lộc trời
Hiền tỷ đẹp hoài , ong nhảy múa
Tài huynh trẻ mãi , bướm đùa chơi
Nào ta cạn chén thêm tình thắm
Phước lộc chan hòa khắp mọi nơi

Vancali Dec.31.07

Chúc tết
Xuân về phố xá ngập niềm vui
Cảnh vật dường như cũng biết cười
Chúc chị càu nhàu lâu với đất
Mừng anh tật xấu sánh ngang trời
Nhiều trò đổi mới tha hồi quậy
Cái nợ xù luôn hí hửng chơi
Hết tết mang điều chi sốc nhất
Cùng nhau kể lể khắp nơi nơi

Chúc các bác xuân mới thật đầm ấm ,có nhiều niềm dui mới, thơ ngày càng hay và dí dỏm(đừng tin lời bài thơ là thật,chỉ cười vui thôi(
kôn linh

Mừng Năm Mới

Chúc cả làng thơ đón tết vui
Mong trang trào phúng ngập câu cười
Mang dòng hỷ lạc tuôn dầu bút
Tiển mối sầu bi lặn cuối trời
Khách lạ mời vào thư quán dạo
Người quen hãy ghé Lão Đồng chơi
Trao dăm ba chữ mừng năm mới
Sẽ cảm tình xuân rộn khắp nơi

Đồng Lão

Mến chào quí bằng hữu mến thương . Sắp đến giờ giao thừa ghé vào đây nhận được bó bông của Hobac và tấm thiệp của Minh Tuấn cùng với nhưng lời chúc tết của mọi người , Đồng Lão vui nhiều lắm. cám ơn các bạn
Xin lổi mấy ngày qua bận rộn quá không họa thơ kịp theo , xin đừng buồn Đồng Lão nhé.
Mến chào Phamthicucvang ghé thăm , bút danh "Phạm thị" nhưng văn phong của đấng mày râu , cám ơn 2 bài xướng. lối gieo vần hơi nghiệt lại hay bây giờ Đồng Lão bận rồi , ngày mai sau khi tỉnh rượu sẽ họa vui cùng bạn.

Chúc năm mới vui vẻ.

 
Tết Lạnh
 
Tết lạnh ngoài kia thấy kém vui
Vào trang trào phúng ghẹo nhau cười
Ba hoa xạo sự câu trêu bạn
Dí dỏm tào lao chuyện bán trời
Rủ Tú Lòng Thòng hâm rượu nhậu
Tìm đồ hư hỏng phá làng chơi
Vân , Linh xúm lại lôi Hồ Bắc
Chuốc uống say mèm hết bịnh nơi
 
Đồng Lão
 
Chúc Hồ Bắc mau hết bịnh ngồi dậy vui cùng các bạn nhé.


Đồng Lão đừng ngại ha, tính SA hổng biết giận thiệt ai đâu, chỉ thích ghét hà  nói chứ vì SA hổng có nhiều chữ để đuà nhiều như qúy dzị nên im lặng coi thôi hà, bài nào thấy tham gia được sẽ vào, Cô Tư mừ, ĐL còn chưa sợ thì ngán ai ha hihihihihihi...vưà về nhưng theo lời đề nghị cuả ĐL và sợ mọi người tưởng SA giận hông vào thiệt nên bi giờ xin hoạ chủ đề Tết ha. Chúc cả nhà Năm Mới vạn sự như ý. Quậy thật nhiều nhiều cho nhà ĐL bay nóc luôn nha!
 
ĐÓN TẾT
 
Vườn thơ thắm đượm vạn niềm vui
Ý đẹp lời hay nét bút cười
Khắp cõi chào xuân hoa ngập lối
Muôn nhà đón tết pháo tung trời
Champagne cốc chạm say sưa nhậu
Cognac ly mời thoả thích chơi
Hạnh phúc là đây tri kỷ hỡi
Vòng tay bạn hữu nối ngàn nơi

 
Sương Anh
   ***
Còn Ngại.

Một tháng nữa thôi Tết hẳn vui
Mong sao năm hết ráng mà cười
Nhìn vào hũ gạo thì than đất
Ngó đến hầu bao lại trách trời
Định rủ Tú,Linh sang Bắc quậy
Tính mời Cúc,Lão tới Anh chơi
Đến nhà xướng họa mừng Xuân mới
Bạc ít đi hoài biết đến nơi.

-bachvan-


-Gần Tết ta rồi gạo,tiền trong nhà đã cạn,nghĩ đến mà lo!

kon_linh 05.01.2008 10:39:44 (permalink)
0

Thăm nhà bạn
Quán bác sao nay thấy vắng teo
Không ai quét dọn rác bèo nhèo
Bao bì lổn ngổn như hang chuột
Giấy vải lê la tựa ổ mèo
Ngõ trước lêu nghêu nhiều cỏ dại
Sân sau lẳng quẳng lắm dây leo
Sang thăm não ruột mi rươm rướm
Mới biết đâu riêng tớ mới nghèo

Bài thơ có phần hơi hỗn và láo mong các bác đừng để bụng, em cũng chỉ muốn mang nụ cười đến với mọi người thôi
Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai
kôn linh


Xin nối tiếp Kon linh nhé
Hôm qua tình cờ gặp một người trông hao hao Đ L nhà mình.

Già gân

Uể oải về làng Lão ốm teo
Đi đâu bỏ quán tóc tai nhèo
Môi trề có lẽ ông hờn gái
Mắt hõm hình như gã nhớ mèo
Tuổi hạc răng mòn mê nhảy múa
Thân già gối mỏi thích trèo leo
Trần gian cửa ái hoài vương vấn
Gạt bỏ đường duyên họa bớt nghèo

Vancali Jan.3.08
Chào vancali Jan! kôn linh nối tiếp chị đây. Chúng ta khích chừng nào cho Đồng Lão xuất đầu lộ diên thôi hì hì
 
Chớ tủi
Nhậu nhẹt vừa nghe đã bị teo
Thường xuyên Đồng Lão đứng kèo nhèo
Hôm này chẳng thích xơi rượu đế
Bữa khác không ưa nuốt thịt mèo
Lắm lúc qua tua tường cứ phóng
Nhiều khi trốn cử núi thì leo
Yên tâm lũ bạn đây hay chứ
Chớ tủi vì gia cảnh bác nghèo
kôn linh
bachvan 05.01.2008 20:46:44 (permalink)
0
Trích đoạn: kon_linh

Thăm nhà bạn
Quán bác sao nay thấy vắng teo
Không ai quét dọn rác bèo nhèo
Bao bì lổn ngổn như hang chuột
Giấy vải lê la tựa ổ mèo
Ngõ trước lêu nghêu nhiều cỏ dại
Sân sau lẳng quẳng lắm dây leo
Sang thăm não ruột mi rươm rướm
Mới biết đâu riêng tớ mới nghèo

Bài thơ có phần hơi hỗn và láo mong các bác đừng để bụng, em cũng chỉ muốn mang nụ cười đến với mọi người thôi
Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai
kôn linh


Xin nối tiếp Kon linh nhé
Hôm qua tình cờ gặp một người trông hao hao Đ L nhà mình.

Già gân

Uể oải về làng Lão ốm teo
Đi đâu bỏ quán tóc tai nhèo
Môi trề có lẽ ông hờn gái
Mắt hõm hình như gã nhớ mèo
Tuổi hạc răng mòn mê nhảy múa
Thân già gối mỏi thích trèo leo
Trần gian cửa ái hoài vương vấn
Gạt bỏ đường duyên họa bớt nghèo

Vancali Jan.3.08

Chào vancali Jan! kôn linh nối tiếp chị đây. Chúng ta khích chừng nào cho Đồng Lão xuất đầu lộ diên thôi hì hì

Chớ tủi

Nhậu nhẹt vừa nghe đã bị teo
Thường xuyên Đồng Lão đứng kèo nhèo
Hôm này chẳng thích xơi rượu đế
Bữa khác không ưa nuốt thịt mèo
Lắm lúc qua tua tường cứ phóng
Nhiều khi trốn cử núi thì leo
Yên tâm lũ bạn đây hay chứ
Chớ tủi vì gia cảnh bác nghèo

kôn lin


Khỏi Đoán

Thực ra quán xá đã dần teo
Chẳng có ai lo phải nhão nhèo
Chủ đứng khuỳnh khuỳnh nom tựa hổ
Tớ đi ưỡn ẹo giống như mèo
Bạn bè ghé lại toàn rên rỉ
Bằng hữu đến chơi chỉ nói leo
Bởi thế cho nên ai dám ghé
Suy ra chẳng đoán biết ngay nghèo

-bachvan-

Đồng Lão 05.01.2008 22:55:50 (permalink)
0
Trích đoạn: kon_linh

Thăm nhà bạn
Quán bác sao nay thấy vắng teo
Không ai quét dọn rác bèo nhèo
Bao bì lổn ngổn như hang chuột
Giấy vải lê la tựa ổ mèo
Ngõ trước lêu nghêu nhiều cỏ dại
Sân sau lẳng quẳng lắm dây leo
Sang thăm não ruột mi rươm rướm
Mới biết đâu riêng tớ mới nghèo

Bài thơ có phần hơi hỗn và láo mong các bác đừng để bụng, em cũng chỉ muốn mang nụ cười đến với mọi người thôi
Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai
kôn linh


Xin nối tiếp Kon linh nhé
Hôm qua tình cờ gặp một người trông hao hao Đ L nhà mình.

Già gân

Uể oải về làng Lão ốm teo
Đi đâu bỏ quán tóc tai nhèo
Môi trề có lẽ ông hờn gái
Mắt hõm hình như gã nhớ mèo
Tuổi hạc răng mòn mê nhảy múa
Thân già gối mỏi thích trèo leo
Trần gian cửa ái hoài vương vấn
Gạt bỏ đường duyên họa bớt nghèo

Vancali Jan.3.08

Chào vancali Jan! kôn linh nối tiếp chị đây. Chúng ta khích chừng nào cho Đồng Lão xuất đầu lộ diên thôi hì hì

Chớ tủi

Nhậu nhẹt vừa nghe đã bị teo
Thường xuyên Đồng Lão đứng kèo nhèo
Hôm này chẳng thích xơi rượu đế
Bữa khác không ưa nuốt thịt mèo
Lắm lúc qua tua tường cứ phóng
Nhiều khi trốn cử núi thì leo
Yên tâm lũ bạn đây hay chứ
Chớ tủi vì gia cảnh bác nghèo

kôn lin


Khỏi Đoán

Thực ra quán xá đã dần teo
Chẳng có ai lo phải nhão nhèo
Chủ đứng khuỳnh khuỳnh nom tựa hổ
Tớ đi ưỡn ẹo giống như mèo
Bạn bè ghé lại toàn rên rỉ
Bằng hữu đến chơi chỉ nói leo
Bởi thế cho nên ai dám ghé
Suy ra chẳng đoán biết ngay nghèo

-bachvan-

 
Mến chào quí bà con cô bác , Đồng Lão về rồi đây nè.
Xin lổi vắng mặt bấy lâu không tiện tiếp đãi các bạn vì đám nhân viên đi vacation chưa về , hy vọng từ bây giờ đã thoát nạn và sẽ có nhiều thời gian du hý cùng mọi người. Cám ơn nguyền rủa
 
Thiệt Tình Mà Noái
 
Tết nhứt lia chia thấy phát teo
Tiệc tùng em út cứ lèo nhèo
Đàng này trách chẳng nuông chìu ghệ
Phía nọ hờn không đoái tưởng mèo
Ví thử thân Đồng chưng mắm ruốc
Nhược bằng xác Lão muối dưa leo
Đem dâng mấy mệ nghiền cho đã
Chết sướng còn hơn để chết nghèo
 
Đồng Lão
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 01:18:15 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 06.01.2008 01:45:53 (permalink)
0
thấy ĐỒNG LÃO hoạ hay quá , ptcv xin gửi thêm một bài nữa nè bác.

Lỡ dại

Lỡ dại sa chân ghé chốn này
hầu bao phải móc trả luôn tay
vui sao em út xơi ngon miệng
buồn lắm đàn anh tợp đắng cay
an ủi : còn thân -tiền mất trắng
bảo ban : tồn mạng -bạc đi thay
thế gian thoăn thoắt "gà không cựa "
lại có ai kia méo mặt mày

phamthicucvang

 
Cám ơn Bạn Cúc Vàng đã liên tục thả thơ quán Đồng Lão , đọc bài " lỡ dại " Cảm thấy có chút xót xa. Xin họa đôi dòng chia sẻ.
 
Xúi Dại
 
Lần sau trót dại đến nơi này
Đã lỡ mời vung bút thẳng tay
Bỏ mặc rằng mình mang tiếng quậy
Tha hồ khiến họ nếm mùi cay
Buồn vui hoán vị tâm bình lặng
Tan hợp xoay vần cảnh đổi thay
Được mất trò đời đâu đáng kể
Can chi hỡ chút nhíu chân mày
 
Đồng Lão
HÀN PHONG 06.01.2008 16:06:26 (permalink)
0
Mến chào Đồng huynh, đọc bài hoạ "Xúi dại" đã thấy rõ được tính hiên ngang của huynh đó, thật bội phục. HP cố "nặn" đôi lời để tỏ lòng cảm phục đến Đồng huynh đây. Hẹn huynh lúc khác sẽ xướng hoạ nha.
 
 
HIÊN NGANG
Mến tặng Lão Đồng
 
Chẳng sợ cuồng ngôn vấy bẩn tai
Rõ lòng hào kiệt giữa trần ai
Chính tà kim cổ đều vang tiếng
Văn võ đông tây gộp lắm tài
Một túi càn khôn treo một cột
Hai bầu nhật nguyệt vác hai vai
Sắt mang vô lửa tôi nên thép
Đẹp giữ trong tâm xấu để ngoài
 
Hàn Phong
 
lyenson 06.01.2008 17:22:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Thiệt Tình Mà Noái
 
Tết nhứt lia chia thấy phát teo
Tiệc tùng em út cứ lèo nhèo
Đàng này trách chẳng nuông chìu ghệ
Phía nọ hờn không đoái tưởng mèo
Ví thử thân Đồng chưng mắm ruốc
Nhược bằng xác Lão muối dưa leo
Đem dâng mấy mệ nghiền cho đã
Chết sướng còn hơn để chết nghèo
 
Đồng Lão



Nghe cụ Đồng than tớ phát teo
Thân già chơi bạo ắt bèo nhèo
Bài vở trong nhà chưa trả đũ
Lăm le mua sách học thêm mèo
Hôm nào có chốn nao vui thú
Lên tiếng rủ ta lão cùng leo
Để hết kiếp này mình khỏi tiếc
Đã không được sướng lại còn nghèo
 
LS [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/798D16364E4B4909BF3E2330DD91F51D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 17:24:29 bởi lyenson >
Attached Image(s)
SuongAnh 06.01.2008 17:52:50 (permalink)
0
thấy ĐỒNG LÃO hoạ hay quá , ptcv xin gửi thêm một bài nữa nè bác.

Lỡ dại

Lỡ dại sa chân ghé chốn này
hầu bao phải móc trả luôn tay
vui sao em út xơi ngon miệng
buồn lắm đàn anh tợp đắng cay
an ủi : còn thân -tiền mất trắng
bảo ban : tồn mạng -bạc đi thay
thế gian thoăn thoắt "gà không cựa "
lại có ai kia méo mặt mày

phamthicucvang

 
Cám ơn Bạn Cúc Vàng đã liên tục thả thơ quán Đồng Lão , đọc bài " lỡ dại " Cảm thấy có chút xót xa. Xin họa đôi dòng chia sẻ.
 
Xúi Dại
 
Lần sau trót dại đến nơi này
Đã lỡ mời vung bút thẳng tay
Bỏ mặc rằng mình mang tiếng quậy
Tha hồ khiến họ nếm mùi cay
Buồn vui hoán vị tâm bình lặng
Tan hợp xoay vần cảnh đổi thay
Được mất trò đời đâu đáng kể
Can chi hỡ chút nhíu chân mày
 
Đồng Lão

Đừng Nên
 
Đã lỡ sa chân khổ thế này
Thì ta tự đứng bởi đôi tay
Trần gian vẫn có nhiều hương ngọt
Cuộc sống đâu hoài những vị cay
Níu giữ tâm hồn cằn cỗi lắm!
Buông lơi trí óc nhẹ nhàng thay!
Đừng nên dại nưã là yên chuyện
Bận bịu lòng chi cứ nhíu mày

 
Sương Anh
 
Cuối năm phải giữ tâm hồn vui vẻ mà đón xuân ha, chớ có nghe lời....xúi dại cuả anh Tư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 03:01:11 bởi SuongAnh >
Đồng Lão 07.01.2008 01:43:01 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh

thấy ĐỒNG LÃO hoạ hay quá , ptcv xin gửi thêm một bài nữa nè bác.

Lỡ dại

Lỡ dại sa chân ghé chốn này
hầu bao phải móc trả luôn tay
vui sao em út xơi ngon miệng
buồn lắm đàn anh tợp đắng cay
an ủi : còn thân -tiền mất trắng
bảo ban : tồn mạng -bạc đi thay
thế gian thoăn thoắt "gà không cựa "
lại có ai kia méo mặt mày

phamthicucvang

 
Cám ơn Bạn Cúc Vàng đã liên tục thả thơ quán Đồng Lão , đọc bài " lỡ dại " Cảm thấy có chút xót xa. Xin họa đôi dòng chia sẻ.
 
Xúi Dại
 
Lần sau trót dại đến nơi này
Đã lỡ mời vung bút thẳng tay
Bỏ mặc rằng mình mang tiếng quậy
Tha hồ khiến họ nếm mùi cay
Buồn vui hoán vị tâm bình lặng
Tan hợp xoay vần cảnh đổi thay
Được mất trò đời đâu đáng kể
Can chi hỡ chút nhíu chân mày
 
Đồng Lão

Đừng Nên
 
Đã lỡ sa chân khổ thế này
Thì ta tự đứng bởi đôi tay
Trần gian vẫn có nhiều ngào ngọt
Cuộc sống đâu hoài những đắng cay
Hãy để tâm hồn thanh thản nhé
Rồi đây trí óc nhẹ nhàng thay!
Đừng nên dại nưã là yên chuyện
Bận bịu lòng chi cứ nhíu mày

 
Sương Anh
 
Cuối năm phải giữ tâm hồn vui vẻ mà đón xuân ha, chớ có nghe lời....xúi dại cuả anh Tư

Hì hì....weekend đầu năm quỡn quỡn nên mần thơ ghẹo cô tư chơi.
 
Xúi Khôn
 
Cô Tư xích lại nói nghe này
Giá buốt mình nên giữ ấm tay
Nép sát gần anh ôm đỡ lạnh
Ngồi xa hứng gió thấm càng cay
Nhìn em run rẩy đau lòng quá
Khiến Lão bồn chồn tội nghiệp thay
Hỏi cớ vì sao tui với bậu
Tình yêu xa lắc khổ ngang mày
 
Đồng Lão
Đồng Lão 07.01.2008 01:50:39 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson


Thiệt Tình Mà Noái
 
Tết nhứt lia chia thấy phát teo
Tiệc tùng em út cứ lèo nhèo
Đàng này trách chẳng nuông chìu ghệ
Phía nọ hờn không đoái tưởng mèo
Ví thử thân Đồng chưng mắm ruốc
Nhược bằng xác Lão muối dưa leo
Đem dâng mấy mệ nghiền cho đã
Chết sướng còn hơn để chết nghèo
 
Đồng Lão


Nghe cụ Đồng than tớ phát teo
Thân già chơi bạo ắt bèo nhèo
Bài vở trong nhà chưa trả đũ
Lăm le mua sách học thêm mèo
Hôm nào có chốn nao vui thú
Lên tiếng rủ ta lão cùng leo
Để hết kiếp này mình khỏi tiếc
Đã không được sướng lại còn nghèo
 
LS
 
Mến chào lyenson (hình như là Luyến Sơn) đã dừng bước giang hồ tạt vào quán Đồng Lão. Bài thơ họa hay lắm chỉ tiếc là đã bị vướng bởi tử vận "nhèo" nên không thể họa tiếp được nữa
Chúc bạn luôn vui mãi được vô tư như bài họa trên và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 1 chủ đề khác.
da1uhate 07.01.2008 06:21:37 (permalink)
0


Papa, hái mặt trời màu xanh lá cây cho con đi -> giống ngừ iu tui quá
vancali96 07.01.2008 06:43:20 (permalink)
0
 thấy ĐỒNG LÃO hoạ hay quá , ptcv xin gửi thêm một bài nữa nè bác.

Lỡ dại

Lỡ dại sa chân ghé chốn này
hầu bao phải móc trả luôn tay
vui sao em út xơi ngon miệng
buồn lắm đàn anh tợp đắng cay
an ủi : còn thân -tiền mất trắng
bảo ban : tồn mạng -bạc đi thay
thế gian thoăn thoắt "gà không cựa "
lại có ai kia méo mặt mày

phamthicucvang
 
Cám ơn Bạn Cúc Vàng đã liên tục thả thơ quán Đồng Lão , đọc bài " lỡ dại " Cảm thấy có chút xót xa. Xin họa đôi dòng chia sẻ.
 
Xúi Dại
 
Lần sau trót dại đến nơi này
Đã lỡ mời vung bút thẳng tay
Bỏ mặc rằng mình mang tiếng quậy
Tha hồ khiến họ nếm mùi cay
Buồn vui hoán vị tâm bình lặng
Tan hợp xoay vần cảnh đổi thay
Được mất trò đời đâu đáng kể
Can chi hỡ chút nhíu chân mày
 
Đồng Lão

Đừng Nên
 
Đã lỡ sa chân khổ thế này
Thì ta tự đứng bởi đôi tay
Trần gian vẫn có nhiều ngào ngọt
Cuộc sống đâu hoài những đắng cay
Hãy để tâm hồn thanh thản nhé
Rồi đây trí óc nhẹ nhàng thay!
Đừng nên dại nưã là yên chuyện
Bận bịu lòng chi cứ nhíu mày

 
Sương Anh
 
Cuối năm phải giữ tâm hồn vui vẻ mà đón xuân ha, chớ có nghe lời....xúi dại cuả anh Tư

Hì hì....weekend đầu năm quỡn quỡn nên mần thơ ghẹo cô tư chơi.
 
Xúi Khôn
 
Cô Tư xích lại nói nghe này
Giá buốt mình nên giữ ấm tay
Nép sát gần anh ôm đỡ lạnh
Ngồi xa hứng gió thấm càng cay
Nhìn em run rẩy đau lòng quá
Khiến Lão bồn chồn tội nghiệp thay
Hỏi cớ vì sao tui với bậu
Tình yêu xa lắc khổ ngang mày
 
Đồng Lão
 
Nghe người hàng xóm than thở như sau........đây là lời của bà hàng xóm.
 
Ghen !
 
Bắt được quả tang tại chỗ này
Hai người tò tí dính liền tay
Chị Tư mắt khép ngà men ái
Anh Tám vai quàng choáng rượu cay
Thấy cảnh yêu đương lòng khổ não
Trông hình lãng mạn dạ buồn thay
Cô đơn số kiếp trời riêng tặng
Bóng lẻ từng đêm đẫm ướt mày
 
Vancali 1.5.08


Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 179 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9